Thứ Ba, 2 tháng 11, 2021

TRÍCH TỪ Trang " NON MAI SÔNG HÃN" 10/21. (p1)

 

THƠ TRÍCH TỪ TRANG NỘI BỘ
" NON MAI SÔNG HÃN" tháng 10/2021. (p1)
 

 

30. MÙA MƯA LŨ QUÊ TÔI
( Ngũ độ thanh - bát vận đồng âm )

Trắng cả miền quê lũ ngập đồng
Tâm hồn lạnh lẽo buổi chiều đông
Đau niềm gió thổi cành lay động
Cảm nỗi trời mưa nước cuộn dòng
Biển đã trào dâng từng ngọn sóng
Mây còn trổi dậy những cơn giông
Thương về một thuở ngồi trông ngóng
Thấy cảnh buồn đau cũng bận lòng ...
Vũ Cầm, 17/10/2021.

29. TRÒ ĐỜI
(Tung hoành trục khoán).
"HỌA HỔ HỌA BÌ NAN HỌA CỐT
TRI NHÂN TRI DIỆN BẤT TRI TÂM".*
HỌA theo tiếng phách với sênh ngân .?
HỔ thẹn làm sao bạn lúc cần ?
HỌA tới khi nào mà lấn cấn?
BÌ bao không trọn phải phân vân?
NAN nguy nào đáng trò gian lận .?
HỌA hiểm đâu bằng chuyên cận thân ?
CỐT cách anh thư mà vướng bận ?
TRI NHÂN TRI DIỆN BẤT TRI TÂM.?
Tg GIANG HẠ ,(lê cảnh thành).

28. RỦ RỈ RÙ RÌ..
( Giao cổ. thủ nhất tự. song điệp. Thập lục láy .vận đồng âm)

RẬP RỜN sóng lúa RẬP RỜN lay.
RẠO RỰC mưa xuân RẠO RỰC bay
RÚC RÍCH tiếng ai RÚC RÍCH đấy ?
RÌ RẦM nói chuyện RÌ RẦM đây ?
RUNG RINH cánh bướm RUNG RINH vẫy
RỤT RÈ như thể RỤT RÈ tay.
RÊU RAO sao nỡ RÊU RAO vậy.?
RÓNG RIẾT làm cho RÓNG RIẾT hầy.

RÓNG RIẾT làm cho RÓNG RIẾT hầy.
RƯỜM RÀ chuyện nớ RƯỜM RÀ đây
RÊN RÊN đành giả RÊN RÊN đấy .
RÉO RẮT quanh vo RÉO RẮT vầy.
RÚM RÓ làm tuồng RÚM RÓ thấy
RỐI REN lại gặp RỐI REN nầy
RỈ RÒ bắt bí RỈ RÒ say.
RẬP RỜN sóng lúa RẬP RỜN lay.
Tg GIANG HẠ(le cảnh thành).

27. TIẾNG KHÓC NAO LÒNG

Cơ trời dịch cảnh lắm than ôi
Trở lại vườn xưa thiếu một người
Cách biệt muôn trùng già lẻ chiếc
Xa lìa vạn dặm trẻ đơn côi
Bình tro xát ả nương hình bậu
Hũ cốt thân nàng tựa bóng tôi
Chốn cũ lui về lòng quặn thắt
Thương con khóc mãi Mẹ đâu rồi
Thảo Phước,11/10/2021.

26.TỰ BẠCH...

Đi rồi... phố lặng... cảnh buồn teo
Đã cạn tiền nong bởi đói nghèo
Phải gắng cùng cha làm mẫu ruộng
Nên gồng với mẹ thả bầy heo
Thành đô gác lại nào mơ tưởng
Quán trọ thôi đành chẳng muốn theo
Mãi ước ngày đêm về đất tổ
Mưa dầm vẫn vượt gió ngàn reo.
Cam Lộ, ngày 12/10/2021.
Nguyễn Xuân Dưỡng.

25. NƯỚC MẮT CHAN

Đứa trẻ theo cha gió lạnh tràn
Đường dài mẹ ẳm nước mắt chan
Trong mùa đói khổ đi muôn dặm
Giữa buổi hàn vi được mấy ngàn
Bệnh ủ quê xa đầy nghiệt ngã
Mưa dầm cháu nhỏ quá gian nan
Bao người giúp đỡ trao thương mến
Cảm tạ ơn trời phước nghĩa ban.
Cam Lộ, ngày 10/10/2021.
Nguyễn Xuân Dưỡng.

24. KIẾP ĐẠI BÀNG SĂN
(Ngũ độ thanh)

Thôi dừng! nghỉ chút Đại bàng ơi!
Lượn suốt ngày đêm cũng mỏi rồi
Chẳng sá mưa nguồn lo chuyện giỡn
Không màng gió bão tạo trò chơi
Oai hùng bước hỏng âu đành phận
Dũng khí đường sai phải phục người
Chúa tể trời cao đà lẫn lộn
Thương mình vẫn cố để đời trôi!
Công Sinh, 9/10/2021.
23. HỐI TIẾC
(Thủ nhất tự V. Bát láy, bát vận đồng âm).

VƯƠNG VẤN hơi nhiều tại quá thương
VỤNG VỀ lời nói bởi sai đường
VÂN VI lý lẽ nghe thêm chướng
VẤN VÍT làm gì thói ẩm ương.
VẶN VẸO xin đừng nên cố cưởng
VU VƠ xem chỉ chuyện bình thường
VỔ VỀ ai đó không thèm ngượng .
VỤN VỠ tan rồi cái tội cương.
Tg GIANG HẠ , (lê cảnh thành)

22. MUỐN LẮM THAY!

Thảm họa hai năm khắp chốn phương
Bao nơi giản cách khổ trăm đường
Vắc xin đáp chuẩn tiêm ngừa tới
Thuốc uống đạt rồi thử khẩn trương
Cuộc sống mong lần khôi phục lại
Dân sinh ước tái nhịp bình thường
Dần dà nới lỏng thu rào chắn
Đại dịch vãn hồi giảm tử thương!.
Quảng Trị, 04/10/2021.
Văn Thiên Tùng.

21. HỔ XI
(tập danh)

Tạc Chúa sơn lâm mới thấy bì
Tâm lòng thiện ác chẳng hay chi
Răng nhe sắc nhọn gờm đôi lúc
Lưỡi uốn cong mềm sợ lắm khi
Lẫm liệt chân trườn thân uyển chuyển
Oai hùng mắt trợn dáng uy nghi
Xem qua khiếp nể loài mồm rộng
Ngắm kỷ khuôn mình chỉ hổ xi
Công Sinh, 7/10/2021.

20. ĐÊM TRÊN PHỐ HUẾ
(Ngũ độ thanh bvđâ)

Ngả bóng xoè thân tuyệt mĩ à
Cây vờn gió khẽ nhạc lòng ta
Chiều thiên mụ cảnh trầm tư quá
Tối cổ đô thành tĩnh mịch nha
Thổn thức tâm hồn gom chữ hoạ
Mơ màng cảm xúc dệt đường ca
Về đêm phố đẹp trời yên ả
Lá phũ phàng rơi xào xạc qua
Lê Phượng Thắm.

19.ĐÔNG VỀ

Một thoáng thu đi nặng nỗi sầu
Mây trời ảm đạm đổ mưa ngâu
Giàn hoa trước ngõ đang mờ sắc
Chiếc lá trên cây cũng nhạt màu
Đất sụt vùi san vùng núi thẳm
Bùn tràn khoả lấp đáy sông sâu
Miền Trung áp thấp đang dần tới
Bão lũ thường xuyên khổ ngập đầu
Vũ Cầm, 06/10/2021

18.NHỚ MÃI ƠN THẦY

Tuổi hạc thiên thu tiển bước Thầy
Theo miền tiên tổ đến trời mây
Trần gian khổ dạ niềm thương tiếc
Cõi lạc yên lòng giấc ngủ say
Lão giáo lưu truyền bao cháu giỏi
Nhà thơ để lại những bài hay
Trường xưa Cam Chính vùng Tân Sở
Mãi nhớ công Người ở chốn đây.
Cam Chính, ngày 5/10/2021
Cẩn bút kính tiển biệt thầy:
Nguyễn Xuân Dưỡng

17.VỀ THÔI

Sài Thành mãnh đất đẹp như mơ
Hòn ngọc Viễn Đông lắm kẻ nhờ
Được đến nơi đây lòng rạo rực
Lìa xa chốn ấy dạ bơ phờ
Cội nguồn thôn ngỏ già trông đợi
Nhau rốn xóm truông trẻ ngóng chờ
Dịch bệnh bao ngày gây thảm cảnh
Về thôi ruộng rẫy gắng nâng bờ
Thảo Phước, 5/10/2021.

16.HỢP TÁC KHÔNG MINH BẠCH

Hợp tác kinh doanh nỏ chuyển mình
Nông điền chán nả cạn niềm tin
Ba năm hạch toán không công chỉnh
Sáu vụ thanh minh chẳng giải trình
Thủ lĩnh vi hành nơi xứ bậu
Nông gia vật vã chốn quê mình
Không bàn tính việc từng thời điểm
Chỉ báo trên loa miễn luận bình
Lê Thiên Tương.

15.LỜI KHUYÊN
KHI BÌNH LUẬN VỀ MỘT BÀI THƠ.
Bài xướng:

Muốn viết lời bình một khổ thơ
Tâm tư sáng suốt chuẩn i tờ.
Khai thông trí nảo cho mịnh mẫn
Nhào nặn tư duy khỏi thẫn thờ.
Phân tích ngôn từ lời chín chắn
Luận bàn ý nghĩa chẳng ngu ngơ
Ai người suy nghĩ điều nông cạn
Tác giả buồn lòng chịu tiếng dơ.
Phong Vũ(Trần Nguyên Kháng)

Bài họa:

Muốn luận bình thì phải hiểu thơ.
Đừng nên i lại gẫm ra tờ
Dăm câu lượm lặt hay chăng chớ.
Ba chữ vun vào giống thẩn thờ
Trí nảo thấp hèn đâm tráo trở.
Tâm tư bẩn thỉu hóa ngu ngơ
Làm cho bằng hữu thêm khinh sợ .
Họ tránh cho xa kẻo bẩn dơ.
Giang Hạ, (lê cảnh thành)

14.MÙA GIÃN CÁCH

Giãn cách tìm vui những buổi chiều
Chăm vườn ngắm cảnh đỡ cô liêu
Lên phây gửi gắm ghi vài chữ
Chụp ảnh giao lưu viết mấy điều
Nhớ lại ngày xưa bao bạn hữu
Thương về thuở ấy một tình yêu
Đời người kỷ niệm luôn còn mãi
Hạnh phúc là đây tuổi xế chiều !...
Vũ Cầm , 02/10/2021.

13.DẤU CỘNG (+)

Dấu cộng muôn người sẽ ghét mi
Gieo phiền ác độc để làm chi?
Lò thiêu đã tới đâu còn nữa
Hũ cốt đành trao chẳng được gì
Dịch tễ đang hành bên Vũ Hán
Vi trùng lại nhiễm tận châu Phi
Bao miền vẫn động chưa yên ổn
Hãy ở trong nhà... nhớ lệnh đi!
(Dấu (+): Dương tính.)
Đông Hà, ngày 02/10/2021

12.COVID VỀ LÀNG

Ngờ đâu dịch lại kéo về làng
Mọi việc bây giờ phải dở dang
Đã gặp ép không thì phấp phỏng
Vừa gần ép một cũng hoang mang
Cô về cả xóm nhìn ngơ ngác
Vít đến toàn dân thấy ngỡ ngàng
Trách thứ vô tình gây hiểm họa
Thương người mệt mỏi mấy mùa sang
Vũ Cầm, 27/09/2021.

11. NỖI BUỒN ĐẠI DỊCH

Từ ngày dịch bệnh phát sinh ra
Muốn viết câu thơ chẳng mặn mà
Âu Á tóc tang... sầu vạn hộc
Âm, Dương cách biệt... lệ muôn xa (xe)
Năm canh vò võ mơ con cháu
Sáu khác đảm đảm nhớ mẹ già
Đáng trách ai kia gây thảm cảnh
Mong cầu đại nạn sẽ mau qua.
Mai Linh (bvt)

10. ĐONG ĐẦY KỶ NIỆM

(Kỷ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi.)

Nỗi khổ bao ngày đến viện chăm
Người van kẻ mếu chỗ đâu nằm
Bên ngoài dịch tễ ngàn xui xẻo
Ở giữa dòng đời vạn tối tăm
Ngắm cảnh êm đềm thương tuổi hạc
Nhìn thiên đẹp đẽ nhớ trăng rằm
Bình yên mấy chữ hoài mơ mộng
Kỷ niệm đong đầy những tháng năm.
Đông Hà, ngày 1/10/2021
Nguyễn Xuân Dưỡng.

9. CHIỀU THU GIÃN CÁCH
Bài xướng:

Giọt nắng hanh hao nhuộm lá vàng
Chiều về nặng trĩu nỗi buồn mang
Người đi dạo ấy lòng xao xuyến
Dịch đến hôm nay dạ bẽ bàng
Nguyện ước tình hình mau ổn định
Mong cầu cuộc sống sớm an khang
Làng quê mấy độ còn yên ả
Chẳng lẽ trời thu lại phũ phàng ...
Vũ Cầm, 30/09/2021

THU BUỒN
(Ngũ độ thanh - Thủ vĩ ngâm)
Bài Họa:

Chiều rơi trống trải giọt thu vàng
Giãn cách ai làm phải nặng mang
Ủ rũ bên đường bao hạt nắng
Đìu hiu trước ngõ một cây bàng
Còn mong Tổ Quốc câu bền vững
Chỉ ước quê nhà chữ thịnh khang
Giải nỗi ưu phiền ru giọt đắng
Chiều rơi trống trải giọt thu vàng !
Trần Đức Linh, 30/09/2021.

8. CŨNG ĐÀNH MỘT CHUYẾN

Tránh dịch nhiêu ngày núp trốn không
Tiền khô túi rỗng hẹn nhau đồng
Nhiều khu hợp nhóm gom nơi ít
Bấy chỗ hùn chung hội tụ đông
Nổ máy đều ga đèo với buộc
Nương đoàn túc tắc địu cùng bồng
Đường về miệt Bắc nghìn trùng dặm
Điểm tới quê nhà khắc khoải trông

Điểm tới quê nhà khắc khoải trông
Thương bao trẻ dại xuội khi bồng
Mưa dầm áo sũng nhìn đâu ít
Nắng xạm da mành quả khá đông
Chuyển dạ nào lường nơi quạnh vắng
Xe hư chẳng tránh chốn mông đồng
Trên đường di tản may nhờ có
Lắm trạm từ tâm tiếp tặng không!!!…
Quảng Trị, 30/9/2021.
Văn Thiên Tùng

7. ĐỪNG LO LẮNG!

Cứ ngỡ bình yên VÍT nỏ về
Không ngờ nó vẫn quậy làng quê
Cô trò khám vội người nôn nóng
Bác sỹ rơi vào việc thảm thê
Cảnh giác cần ngăn vùng dịch tễ
Coi chừng phải chặn quán... cà phê...
Bà con vững dạ đừng lo lắng
Chịu khổ đôi tuần sẽ hết chê.
Cam Lộ, ngày 27/9/2021
Nguyễn Xuân Dưỡng

6. GIA VỊ TÌNH YÊU
(Thủ nhất tự bát láy vận đồng âm thủ vĩ ngâm)

NGÚNG NGUẨY em tôi lại dỗi hờn.
NGẠI NGÙNG anh chỉ muốn bông lơn.
NGÂN NGA khúc hát câu đùa bỡn.
NGÓ NGOÁY tay em nghịch phá đờn.
NGŨNG NGOẲNG trò đùa coi táo tợn.
NGẦN NGỪ nhận lỗi có gì hơn.
NGO NGOE cảm xúc hơi gờn gợn
NGÚNG NGUẨY em yêu lại dỗi hờn.
Tg GIANG HẠ, (lê cảnh thành)

5. XÓT XA
Bài xướng:

Thảm thiết đau thương đại dịch tràn
Gây nhiều hiểm họa chết bi than
Đen ta đáng sợ toàn cầu nhiễm
Biến chủng gian nguy giống giặc càn
Có phải nhân gieo trồng nghiệp sát
Bây giờ quả đến rắc nhà tan
Con quỳ kính lạy Phật Bồ tát
Cứu độ bao dung kiếp khổ nàn
Lê Phương Thắm.

Bài hoạ
NGUYỆN CẦU

Đau thương khôn xiết dịch lan tràn
Nhân loại mười phương chịu tóc tang
Tử biệt xót xa tràn suối lệ
Sinh ly khắc khoải ngập trần gian
Cam lồ pháp vũ từ bi hoá
Diệu pháp nhiệm mầu tế độ ban
Nguyện tận hư không thiên ức Phật
Hữu tình pháp giới được bình an
Bùi văn Thanh.

4. VỀ ĐÂU TIẾNG KHÓC MỒ CÔI

Phủ xuống đời em trắng một màu
Mưa chiều rả rích giọt buồn đau
Tang nhòa ảnh mẹ lòng cay đắng
Khói quyện hình cha dạ nát nhàu
Xót trẻ chưa kêu tròn tiếng oán
Thương con chẳng cảm được cơn sầu
Thuyền côi giữa biển trời giông tố
Hỏi biết mai này dạt bến đâu???...
Công Sinh, 25/9/2021.

3. TINH HOA THƠ ĐƯỜNG VIỆT
(ngũ độ thanh)

Thơ Đường bác học chẳng hoài danh
Luyện giỏi, rèn chăm ắt sẽ thành
Bảy chữ giao hòa như Phượng múa
Vài câu chuyển hóa tựa Rồng tranh
Vờn mây, giỡn nguyệt truyền hương ấm
Thuyết địa, bàn thiên tỏa nghĩa lành
Dẫu có thăng trầm trong lịch sử
Thơ Đường nước Việt vẫn ngời xanh
Công Sinh, 23/9/2021.

2. ĐÂU NGỜ!!!

Quyết tâm lập nghiệp mới vào đây
Tất tả ngày đêm xứ sở nầy
Vất vả bao lần cùng cố vượt
Gian nan bấy bận nguyện đồng xây
Gia đình chăm chút an vui hưởng
Cuộc sống vun bồi hạnh phúc vầy
Đại dịch từ đâu gieo họa thảm
Chia lìa phu phụ nghẹn ngào thay
Quảng Trị, 28/9/2021.

LỜI THỀ Y TỔ* KHẮC GHI

Thuốc trị đang là hướng khả quan
Vắc xin liệu pháp cúm Tàu tàn
Nên quân tuyến trước không cô lẻ
Và kẻ vong đời chẳng quạnh hoang
Túc trực đồng nhau chăm bệnh tốt
Thay ca ứng cứu dưỡng nhân an
Lời thề Y Tổ* hằn tâm khảm
Há dễ buông tay lúc dịch tràn…
* Hippocrates & Hải Thương Lãn Ông cùng 12 lời thề của người thầy thuốc VN
Quảng Trị, 28/9/2021.
Văn Thiên Tùng.

TIN BUỒN Nhà thơ HỒ HỮU TÙNG

 

TIN BUỒN
BCH. CHI HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ BÁO TIN BUỒN:
 

 
Nhà thơ : HỒ HỮU TÙNG 
Bút danh: Hữu Tùng
Hội viên Chi hội thơ Đường luật Thành cổ Quảng Trị ; BCH chi hội NK 2011-2014
Sinh năm: 1943
Pháp danh: Tâm Phúng.
Quê quán: Anh Tuấn, Triệu Tài, Triệu Phong, Quảng Trị.
Do tuổi cao sức yếu, sau thời gian lâm bệnh nặng, gia đình đã đưa vào Nam điều trị nhưng không qua khỏi. Đã Tạ thế vào lúc 18giờ 05 ngày 30 tháng 10 năm 2021.
( Nhằm ngày 25/9/Tân Sửu).
- Hưởng thọ: 79 tuổi
- Lễ viếng vào lúc : 13giờ ngày 01/11/2021.
- Lễ di quan vào lúc : 7 giờ ngày 03/11/2021.
- Lễ an táng vào lúc: 8giờ 30 ngày 03/11/2021.
Tại Nghĩa trang quê nhà.
BCH Chi hội thành kính chia buồn cùng tang gia hiếu quyến và nguyện cầu hương linh người quá cố sớm được tịnh an nơi Cõi Vĩnh hằng!
BCH kính báo để các hội viên trong chi hội biết sắp xếp thời gian đến phúng viếng và tiễn đưa linh cửu nhà thơ đến nơi an nghĩ cuối cùng,  
Thị xã Quảng Trị, ngày 01 tháng 11 năm 2021.
TM/ BCH chi hội
Văn Thiên Tùng
 

 
 
NHỮNG VẦN THƠ 
TIỄN BIỆT NHÀ THƠ HỒ HỮU TÙNG .
 
1. VẦN THƠ TIỄN BIỆT
(Thi huynh Hồ Hữu Tùng (1942-2021)
tạ thế ngày 30/10/2021)
 
Mệnh số xưa rày vốn tại trời
Thương đời lận đận lúc chiều vơi
Thân đơn cảnh chiếc nào than vãn
Bệnh tật mình ta nỏ thán lời
Lặn lội từng nơi tầm bạn kết
Bươn ba khắp chốn nhập sân chơi
Khơi nguồn cảm xúc thơ lan tỏa
Thi hữu quê nhà mến phục ơi!!!
 
Thi hữu quê nhà mến phục ơi!!!
Thi đàn sốt sắng trụ sàn chơi
Thi nhân cảm mến bình trau luận
Thi hội chan hòa nghị sáng lời
Thi Việt giang tay đồng gánh vác
Thi Đường học hỏi chẳng hề vơi
Thi thơ tác phẩm lưu trần thế
Thi tiễn biệt huynh tịnh cõi trời!…
… … …
Cửu tuyền cảnh giới tiếp rong chơi!!!
Vĩnh biệt huynh!!!
Quảng Trị, 31/10/2021.
Văn Thiên Tùng.
 
2. CHÉN TIÊU SẦU
 
Nâng chén tiêu giao dạ thấm sầu
Càn Khôn gỏ cửa mệnh nông sâu
Thi Đường khuất bóng tình bằng hữu
Làng xã vắng hình nghĩa thậm thâu
Cách trở âm dương biền biệt ấy
Dưới trên vọng cảnh nẻo xa cầu
Bấy lời ước nguyện về tiên cảnh
Chín suối siêu thăng hoá phép mầu
Phong Vân,29/09/Tân Sửu.
 
3. KHÓC BÁC HỮU TÙNG
(Lưu thủy đối) 
 
Nhân sinh một kiếp lẽ vô thường
Cát bụi đời người chẳng nặng vương
Dẫu biết còn nương nơi cõi tạm
Mà sao vẫn lụy giữa canh trường
Bâng khuâng ánh nến khơi dòng lệ
Nức nở di hài quyện khói hương
Khóc tiễn huynh về bên chín suối
Nghe hồn buốt lạnh nỗi niềm thương !
Trần Đức Linh, 03/11/2021.
 
4. TIỂN BIỆT NHÀ THƠ
 
Vĩnh biệt nhà thơ Hồ Hữu Tùng
Thu tàn đông đến cảnh lâm chung
Câu thơ ngày trước còn thắp sáng
Đường luật giờ đầy lửa cháy bùng
Để lại yêu thương tình bạn hữu
Ra đi nhớ mãi cháu con chung
Xuân tròn bảy chín an quê mẹ
Tang quyến người thân giọt lệ rưng!
Nguyễn Thanh Dàn.
 
5. LỜI TIỄN BIỆT
 
Xứ Triệu Đường Thi tiễn biệt người
Nhà thơ gạo cội thả hồn chơi
Thu đông Nam Bắc trầm mặc dạo
Xuân hạ đó đây tỉnh lặng cười
Bảy chín xuân giao từng nếm trải
Mấy mươi thu ngẫu đã niêm đời
Người đi luyến tiếc nơi trần thế
Kẻ ở xót xa chốn đất trời.
Phong Vân,29/08/Tân Sửu.
 
6.VIẾNG BÁC HỒ HỮU TÙNG
 
Tâm thành kính lễ tạ tuần hương
Thác gửi ngàn mây dẫu sự thường
Nhạc phủ hoa đèn gieo nỗi nhớ
Thơ vờn trướng liễn gợi niềm thương
Còn trao đức hạnh trong bằng hữu
Vẫn góp tài hoa ở hội đường*
Bảy chín xuân đời vui cõi tạm
Nay về cửa Phật chốn nhàn nương
(* Hội thơ Đường Luật)
Công Sinh, 2/11/2021.
 
.7. TIỄN BIỆT....
( Kính viếng nhà thơ Hồ hữu Tùng...)
 
Thế là anh đã mãi ra đi
Vắng bóng từ đây một sĩ thi
Đã hết bao ngày vui hội ngộ
Không còn những lúc hoạ thơ ghi
Bóng mây che khuất chiều phai nắng
Thi phẩm ngậm sầu sáng biệt ly
Thương tiễn đưa về miền cực lạc
Trần gian bỏ mặc chốn Vô Vi...!!!
+ Sáng 02/11/2021(28/9 /Tân Sửu)
Giang Đông.
 
8. HẾT RỒI
( Ngũ độ Thanh)
(Kính tiễn thi huynh HỮU TÙNG)
 
Tương phùng đệ kết...Hữu Tùng huynh
Cẩn tác Đường Thi... miễn luận bình
Chỉ ngõ thuyền thơ...tầm bến mộng
Khơi nguồn lữ khách... cập bờ vinh
Niêm vần ngữ chuyển... về quê mẹ
Vận nghĩa từ câu...gởi đất mình
Tuổi hạc lui về ...chơi xứ VẢNG
Dương trần diểu tiếu...mặc làm thinh
Lê Thiên Tương, 8g 3/11/2021.
 
9.TIỄN ANH
 
Anh đã đi xa cuối nẻo trời
Để dòng châu lệ cứ tuôn rơi
Bảy chín mùa xuân đầy duyên nợ
Hồn tịnh tâm an mãi rạng ngời!
Anh đi thật rồi , anh TÙNG ơi
Ngày đông buốt giá , mưa đầy trời
Mây xám giăng buồn quê Anh Tuấn
Đất Mẹ ôm Anh thật tuyệt vời !..
Sử Ngọc Sinh.
 
10. ANH ĐI !
( Kính dâng nén tâm nhang lên hương hồn nhà thơ HỒ HỮU TÙNG !)
Vĩnh biệt nhà thơ HỮU TÙNG
ANH đi , để lại ... VÔ CÙNG TIẾC THƯƠNG
TRIỆU TÀI -- Đất Mẹ quê hương
Bảy chín năm , hết đoạn đường nhân sinh !
Cuộc đời lắm nỗi nhục vinh
ANH sống trọn vẹn nghĩa tình , thâm ân
Nổi trôi nơi chốn dương trần
Đắng cay bao bận , mấy lần vinh hoa ?
Đường đời : Giông tố , phong ba
An nhiên , vui sống , kết hoa dâng đời
Dòng châu nức nở , đầy vơi
Bao người ở lại khóc người ... đi xa !!!
TIỄN ANH -- Nước mắt lẫn hoa
Hương linh siêu thoát , Di Đà vãng sanh
Ngủ anh nhé , giấc an lành
Cõi thiêng Tịnh Độ ngát xanh hương hồn !
ANH TUẤN -- Chốn vắng cô thôn
Nay không còn nữa tâm hồn thi nhân
Thôi đành thế sự phù vân
HỒ HỮU TÙNG đã hóa thân kiếp này !
Hỡi ôi ! Đau xót ắp đầy
Khóc ANH , kết nối vòng tay nguyện cầu
Cúi xin Đức Phật nhiệm mầu
Bờ xa Giác Ngộ ngày sau vẹn thành !...
*Quê nhà một sớm khi nhận được tin ANH ... đi xa : 01.11.2021!