Thứ Năm, 7 tháng 9, 2023

GS.TS. BS TT. ƯU TÚ, TTND, AHLĐ, ... VĂN TẦN LÌA XA CÕI TẠM. ...

GS.TS. BS Thầy thuốc ưu tú, Thầy thuốc nhân dân. Anh hùng lao động ,...VĂN TẦN LÌA XA CÕI TẠM. Gồm các thông tin từ : Phái Văn Thiên -Họ Văn Nhì, Nguyễn Phú Yên, Võ Văn Cẩm, Lê Chí Dũng - Nguyễn Từ  ...

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC 

 GS.TS.BS.TTUT, TTND.AHLĐ VĂN TẦN (1932-2023) ĐÃ QUA ĐỜI VÀO LÚC 10giờ 15 Ngày 04/8/2023, THƯỢNG THỌ 92 TUỔI.


1. PHÁI VĂN THIÊN - HỌ VĂN NHÌ làng Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị : VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC ĐỒNG KÍNH CHIA BUỒN CÙNG TANG HIẾU QUYẾN & NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH NGƯỜI QUÁ CỐ GS.TS.BS. Thầy thuốc ưu tú, Thầy thuốc nhân dân., Anh hùng lao động VĂN TẦN sớm được  tịnh yên nơi Cõi vĩnh Hằng....
Trưởng phái: Văn Thiên Đức.


 
2.NGUYỄN PHÚ YÊN:
 GS.TS.BS. Văn Tần sinh năm 1932 tại Hải Lăng, Quảng Trị. Ông được tôn vinh là bác sĩ phẫu thuật động mạch giỏi nhất Việt Nam, phẫu thuật gan đứng thứ nhì cả nước và là bác sĩ Việt Nam đầu tiên thực hiện phẫu thuật cắt thần kinh giao cảm ngực, phẫu thuật phình động mạch chủ bụng.
Ông tốt nghiệp bác sĩ y khoa năm 1965 và gắn bó với Bệnh viện Bình Dân từ năm 1972 đến nay. Ông là phẫu thuật viên chính trong hơn 30.000 trường hợp phẫu thuật, hầu hết là đại phẫu, có hơn 300 công trình nghiên cứu khoa học giá trị.
Ca mổ nổi tiếng của GS.TS.BS. Văn Tần là Nguyễn Đức và người em trong cặp song sinh dính nhau Việt - Đức chào đời tại Kon Tum. Họ dính nhau phần bụng chậu, bộ phận sinh dục, hậu môn, có hai chân và một chân cụt. Ca phẫu thuật huyền thoại tách rời hai anh em diễn ra ngày 4/10/1988, trở thành dấu mốc son trong lịch sử y học Việt và được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness thế giới. Ca mổ tách quy tụ đội ngũ giáo sư, bác sĩ giỏi nhất Việt Nam lúc bấy giờ đã thành công tốt đẹp sau 15 giờ diễn ra căng thẳng với 3 phẫu thuật viên chính là các bác sĩ Trần Đông A, Trần Thành Trai và Văn Tần.
Ông đã là cố vấn chuyên môn của Bệnh viện Bình Dân (nguyên Phó Giám đốc), giảng viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Y Dược TP.HCM.
Linh cữu hiện được quàn tại số 99 đường số 19, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM.
 
3. GĐ ĐINH XUÂN DŨNG:
 BS,GS,TS Văn Tần , Cựu HS Quốc Học IB2 1957-1958.
Cựu Nội Trú Các Bệnh Viện Sài Gòn 1964, Cư ngụ tại Đại Học Xá Minh Mạng lúc học Y Khoa 1960's, ít nọ́i tính tình điềm đạm ,gốc Hãi Lăng , Quảng Trị, Anh Hùng Lao Động .Một đời phục vụ nhân dân , không mở phòng mạch , là học trò "cưng" của Cố GS Phạm Biểu Tâm cựu Khoa Trưởng Y Dược Khoa Sài Gòn .
Vô cùng thương tiếc Huynh Trưởng Văn Tần đã ra đi , Thọ 92 .
Xin chia buồn cùng tang quyến và cám ơn bạn Trần Viết Ngạc thông báo.
Nguyện cầu hương linh Anh sớm siêu thoát .
San Jose 4/9/2023.NXD.


* GS BS VĂN TẦN LÌA XA CÕI TẠM.
* NỢ ANH MỘT LỜI CẢM ƠN. 
4. VÕ VĂN CẨM : 05/09/2023.
Anh Văn Tần người làng Long Hưng xã Hải Thượng huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị, là Đồng môn trường Trung học Nguyễn Hoàng (THNH) với anh nhưng tôi sau anh đến 11 năm.
Khi tôi vào trường thì anh đã đi xa. Tôi may mắn gặp anh nhiều lần qua huynh Lê mậu Thống người gần nhà, mà tôi ngưỡng mộ về sự hiểu học của anh.
Anh Lê mậu Thống vào lớp đệ Thất NH năm 1951 cùng anh Văn Tần, Văn Phong, Lê mậu Tâm, Lê Quang Sấm, Nguyễn ngọc Bôi, Phạm hữu Nhân... Sau anh Hoàng xuân Định, Hoàng xuân Thiệu một lớp.
Thầy KTS Lê Bich dạy các anh nay còn sống và thường kể cho tôi nghe mỗi lần tôi đến thăm thầy. Theo thầy kể: Thầy đậu Tú Tài Toàn phần cùng khóa với thầy Thái mộng Hùng và được thầy Hùng mời ra dạy, có thầy Lê Văn Quýt và sau đó có thầy Lê đình Ngân. Thầy Bích chỉ dạy chưa tới 2 năm thì thầy qua học Kiến Trúc.
Thế hệ các anh hầu hết thành đạt và nay chẳng còn mấy người.
Anh Lê mậu Thống, Lê mậu Tâm người làng Bích la Thượng, các anh là tấm gương sáng hiểu học quanh vùng. Anh Thống tốt nghiệp Đại hoc Sư phạm Toán tại Đại học Huế, anh vào dạy ở Phan Thiết sau đổi vào trường Trung học đệ nhị cấp Chu Văn An Sài Gòn. Còn anh LM Tâm tốt nghiệp Sư phạm Triết.
Anh Văn Tần BS. Bị trưng tập vào quân đội cấp bậc Trung úy. Năm 1972 anh về học sau đại học.
Mến mộ các tài năng, nên tôi thường lui tới và trở nên thân thuộc.
Sau 1975 anh Thống làm HPhó trường THPT Nguyễn Thái Bình, Anh GSBS Văn Tần làm PGĐ BV Bình Dân.
Anh là một BS phẫu thuật nỗi tiếng không những trong và ngoài nước. Bàn tay vàng đã mỗ thành công cho một công nhan bị máy dập cán. Đặc biệt ca mổ song sinh Việt Đức.
Có lần tôi lên nhà gặp anh từ Phi trường trở về. Mọi thủ tục xuất cảnh qua Pháp học đã hoàn tất, không hiểu lý do gì bị an ninh không cho đi. Anh tức giận lắm nhưng đánh bỏ lỡ cơ hội.
Có lần tôi lên thăm anh sau thời gian anh nằm bệnh viện. Anh làm PGĐ bệnh viện Bình Dân, rất thương yêu nhân viên và lúc nào cũng tranh dành quyền lợi cho cán bộ của mình. Thời bao cấp khó khăn, nhiều nhân viên bỏ việc.
Ông tranh đấu BGD không cho thầu bái giữ xe mà để cán bộ nhân viên tăng thu nhập. Vì mất quyền lợi nên việc tư thù xảy ra. Trên đường đến bệnh viện anh bị kẻ xấu ám hại, may chuyện tử sinh anh qua khỏi. Làm việc nhân ái mà có quả không lành?.
Hai anh ở gần nhau nên tình đồng môn càng gắn bó.
Ngày tiễn biệt anh Lê Mậu Thống, tôi đón thầy Lê Bich và thầy Ngô Quang Chương. Hôm đó có anh Văn Tần.
Khi giới thiệu các thầy giáo của anh Lê mậu Thống đến viếng. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và nhiều thế hệ học trò của anh LMT đều đứng dậy để tiếp đón.
Thầy Lê Bich nghiêng mình tiễn đưa người học trò mà thầy yêu mến. Thầy khóc cho:
"Cảnh tre già khóc măng non".
"Cảnh lá xanh rụng xuống, lá vàng trên cây".
Sau lời tiễn biệt và lời chia sẻ của thầy. Không gian nhà tang lễ im lặng, tỏ lòng kính trọng thầy như thay lời cảm ơn.
Năm 1982, mẹ vợ tôi lâm bệnh nặng. BS Bách cho chuyến vào BV Chợ Rẫy.
Trong vòng mấy tháng, bà chuyến qua BV Phạm Ngọc Thạch, BV Ung Bướu, BV Bình Dân. Mỗi nơi cho biết một bệnh lý khác nhau.
Gia đình vơ tôi có 2 BS nỗi tiếng là BS Nguyễn Tăng Cơ và BS Nguyễn tăng Chuẩn (có tên đường trong BV TƯ) Huế, bạn cùng lớp với GS Phạm Biểu Tâm, Ngô gia Hy, Nguyễn Văn Út, Nguyễn đình Cát.
Nhờ mối quan hệ với các thầy và đặc biệt là thân tình với BS Lê khắc Thuần thanh tra Sở Y tế, nên bà già được chăm sóc kỹ.
Vào thời điểm đó chưa có máy móc hiện đại, như máy chụp cắt lớp mà chỉ chụp XQuang. Hơn 70 lần chụp Phim và các BS giỏi vẫn không đọc ra bệnh. Chỉ có một BS rất trẻ đọc khá chính xác sau khi sinh thiết có kết quả.
Tôi có bà dì lấy chồng anh em với BS Văn Tần, tôi thường lui tới, tôi từng chở BS Văn Tần trên xe Honda đến khám bệnh cho bà.
Vì sức khỏe quá yếu không ăn uống và khó thở, nên Anh GSBS Văn Tần không dám mỗ.
Nhiều tháng ở BV Ung bướu không thấy tiến triển.
Nhiều lần Hội chẩn, BS khuyên đưa bà về Huế. Gia đình đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện. Nhưng BS Nguyễn Sơn còn rất trẻ điều trị cho bà nói với tôi: "Đi về cũng chết, ở lại đây thì có vài % hy vọng". BS đánh liều loại thuốc "chống chỉ định ung thư: Ampicillin, Decason, Multivitamin" toa thuốc giống như toa thuốc trước đây của GSTS Nguyễn Khánh Dư. Phó GĐ Bệnh viện Chợ Rẫy (cấp dùng trên đường về Huế).
Chỉ uống 2 ngày thi sức khỏe bà khá lên, ăn uống được. Một tuần bà ngồi dậy và 20 ngày sau ca Đại phẫu thuật được thực hiện tại BV Bình Dân do BS Tần cầm dao. BS Thuần gây mê từ chối vì hệ số an toàn thấp. Do chân bà bị teo vì dùng nhiều Decason. BS Văn Tần nói: "Đây là bà chị tôi, tôi chịu trách nhiệm, xin chị giúp". Bà Thuần là BS gây mê hàng đầu Việt Nam.
Chúng tôi ngồi ngoài hành lang, để theo dõi. Không biết chuyện gì xảy ra?
Mới 3 giờ 30 sau. BS Tần ra gọi tôi và thông báo:
Mọi thủ tục hoàn tất, không can thiệp khối u.
* Đã làm sạch thành ngực.
* Nối lại các xương sườn đã cắt.
* Đã sinh thiết.
* Bướu nằm ở trung Thất giữa tim phổi,
* Hai lá phổi còn tốt.
* Mang mẫu sinh thiết đến trường ĐHYD xét nghiệm.
Tôi cảm ơn BS Tần, BS Thuần vă êkíp mỗ. Đợi kết quả xét nghiệm.
* Các phim đều không thấy một lá phổi vi thành ngực bị che bởi một lớp dơ.
* Decason là một loại thần dược chống viêm nhiễm với Ampicillin nên bà khỏe lại.
Mấy ngay sau, tôi mang kết quả xét nghiệm đến BS Tần. Với kết quả " Bướu ác tính ở Trung Thất". Vết thương ổn định bà chuyển về BV Ung Bướu để hóa trị.
Lúc này cần thuốc đặc trị. Ở VN khó kiếm, phải mua từ Pháp "Oncove".
Không phải ai cũng mua được. Gia đinh phải nhờ BS Truơng Xuân Nam GĐ Hồng Thập Tự VN, ông thường qua Pháp mua giúp với số tiền kinh hoàng.
Theo BS Sơn nghiên cứu tài liệu. Thì "U Ác Tính ở trung Thất chậm di căn", có can thiệp Thuốc kéo dài đến 20 năm. Sau nhiều đợt Hóa trị, bà về Huế sống tới 18 nữa mới qua đời.
BS Nguyễn Sơn lên trưởng khoa thì bị đột quỵ. Ôi cuộc đời nghiệt ngã. Một BS tài đức đang cống hiến tài sức của mình trở thành phế nhân. Đôi mắt của BS không thấy. BS còn dùng trí. Hàng ngày Ông đến thư viện BV Ung bướu để dịch các tài liệu nước ngoài, qua một cô thư ký đọc và chép khi ông dịch.Tôi thường lui tới thăm vị ân nhân này.
Hôm nay trước linh cữu của GSBS Văn Tần tôi thắp nén hương tiễn biệt một người anh, một người thầy, một ân nhân của gia đình, một Đồng môn, một người hy sinh cả đời mình cho sự nghiệp phục vụ sức khỏe cho cộng đồng. Tôi nguyện cầu linh hồn ông sớm về cõi Phật. Chúc anh ra đi thanh thản. Tôi thầm khấn "CÒN NỢ ANH MỘT LỜI CẢM ƠN"
Trong sổ tang, Đại diện đoàn Cựu HSNHSG đến viếng và tiễn đưa người anh Đồng môn đến nơi an nghỉ cuối cùng có " BS Lê phúc Khàn, PGSBS Lê Chí Dũng và anh Trần văn Hảo, tôi cũng ghi như thế. 
Xin vĩnh biệt anh GSBS VĂN TẦN.
VVC.
 


 
BS Lê phúc Khàn, PGSBS Lê Chí Dũng
Võ Văn Cẩm và anh Trần văn Hảo.
 
 
 
5. NGUYỄN TỪ : 
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC GS, TS, BS, TTND, AHLĐ VĂN TẦN
 (Văn Tần là anh ruột của thầy Văn Phong nguyên Hiệu Trưởng trường Trung học Triệu Phong trước 1972. Ông quê ở Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị. Đương thời cha mẹ tôi rất ca ngợi ông và xem đó là tấm gương sáng cho con em trong xã nhà học tập. Trước 1975 Long Hưng thuộc xã Hải Thượng)
 
Tự hào mãnh đất Long Hưng
Người con ưu tú lẫy lừng ra đi
Rất nhiều báo chí tạc ghi
Tiếc thương vĩnh biệt Lương y, Anh hùng
Cho tôi gởi nén nhang lòng
Phân ưu tiễn biệt đưa Ông về Trời
Tây Phương Cực Lạc là nơi
Tái sinh tịnh độ con người như Ông
(Nguyễn Từ)

Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2023

ĐÔI LỜI CẢM NHẬN CỦA NỮ SĨ NHƯ THU

 ĐÔI LỜI CẢM NHẬN CỦA NỮ SĨ NHƯ THU

Anh Chị quý mến,
Ba năm trước Như Thu đã sáng tác bài thơ ANH VỀ đã tặng đến chị Sông Thu và được 21 thi sĩ thương mến họa thơ. Thật vô cùng cảm động và biết ơn lắm lắm! Giờ đây thấy anh Hồ Nguyễn nhiệt tình gởi lại bài xướng và Như Thu cũng nhận thêm 9 bài thơ họa nữa. Trong 9 bài họa nầy có 3 bài họa vòng hai của ba tác giả là chị Sông Thu, anh Trịnh Cơ và anh Mai Xuân Thanh. Mặc dù rất bận nhưng không thể làm ngơ, Như Thu đọc kỹ lại từng bài họa và chọn ra bốn câu ưng ý nhất rồi viết đôi lời cảm nhận thay lời cảm ơn đến những tác giả chan chứa ân tình.

 

https://lylang.blogspot.com/2023/09/oi-loi-cam-nhan-nu-si-nhu-thu.html  

ANH VỀ
(Thương tặng chị Sông Thu)

Thơ xướng:
Đêm nầy trăn trở khóc người thương!
Cứ nghĩ dìu nhau mọi nẻo đường
Kỷ niệm êm đềm đan sợi nhớ
Duyên hài chung thủy gợi hồn vương
Phòng côi dạ ngẫm tình son sắt
Dáng nhỏ niềm vây nỗi đoạn trường
Bỗng thấy anh về trong giấc điệp
Vui mừng tay níu giữa làn sương!
Như Thu, 20/08/2020.

Để không mất thời gian, Như Thu xin giới thiệu bài mở đầu KỶ NIỆM XƯA do thi sĩ Hồ Nguyễn tặng.
Trong đời chúng ta hoặc ai đó chắc hẳn đã từng đối diện với màn đêm tĩnh lặng rồi thấm thía câu “Thức đêm mới biết đêm dài”. Chính ngay trong lúc này bạn cảm thấy cô đơn, trống trải tâm hồn với niềm nhớ nhung da diết, tại sao thế? Có lẽ vì gia đình xem nặng giàu nghèo, môn đăng hộ đối, phân biệt giai cấp…vì thế không được cùng nhau đi chung đường

Trăn trở đêm dài vẫn nhớ thương
Tình duyên khác phận trải bao đường
Trước đó đôi lứa đã từng sống bên nhau mặn nồng, chia sẻ buồn vui vô cùng hạnh phúc
Tháng năm ta sống bên nồng đậm
Nhưng chỉ một thời gian họ đã nghiệm ra rằng tới lúc đành phải chia tay, vương vấn mãi
Mấy bận chia lìa bến vấn vương
Buồn quá phải không nào?

CẢM ĐỀ XXVI là bài họa thứ hai do thi sĩ Nguyễn Huy Khôi gởi tặng Như Thu. Khác với thi sĩ Hồ Nguyễn, tuy anh không thao thức, trăn trở đối diện với đêm dài tĩnh mịch mà anh trải lòng nhớ thương rồi để dòng lệ tuôn trào hoen nhòa mắt môi.

Lệ đã cạn, tình chia hai lối quả thật đau lòng, thế nên anh liền san sẻ trong hai câu mở đề
Đã cạn lệ nhòa nẫu xót thương
Tình chia đôi ngả hết chung đường!?
Nhưng qua đến hai câu luận xin mời Anh Chị hãy đọc nhé! Tác giả muốn hỏi tại vì Ai? Ở đầu câu anh dùng chữ Ai, câu kế cũng là chữ Ai, thi sĩ khéo léo lập lại hai lần, đây mới chính là điểm hay của anh.
Ai tãi niềm yêu phơi nắng oải
Lại còn ẩn chứa niềm đau đớn tột cùng
Ai đong nỗi nhớ đổ canh trường?!
Chưa hết đâu thi sĩ đối từng chữ thật sít sao, tài tình lắm nè: tãi đối cùng đong; niềm yêu cùng nỗi nhớ; phơi nắng oải đối với đổ canh trường.
Thú vị làm sao, Như Thu ngưỡng mộ quá đi thôi!
Cảm giác cô đơn, tâm hồn trống trải rồi nghe lòng hụt hẫng, lo lắng từng đêm thật ra không dễ chịu chút nào!

Bài họa thứ ba ĐÊM CÔ ĐƠN do Nữ sĩ Sông Thu ưu ái tặng Như Thu mở đầu với câu

Đêm đêm trằn trọc nỗi sầu thương
đọc lên nghe não lòng!
Khoảng cách địa lý cũng là sự trở ngại rất lớn cho những đôi tình nhân phải yêu xa. Thời gian chờ đợi chính là sự thử thách không nhỏ cho cả hai, thật khó khăn biết dường bao! Những khi màn đêm buông xuống khe khẽ thầm gọi tên, dạ mãi nhớ nhung, nhung nhớ vô ngần. Bỗng dưng người vội ra đi không lời giã biệt cách nhau dặm ngàn hải lý, làm sao biết làm sao??
Nhớ đến người xa vạn dặm đường
Có khi lại hỏi người ơi luyến tiếc gì chăng?
Kẻ đã quay đi lòng có tiếc?

Riêng nỗi buồn của người ở lại mãi canh cánh bên lòng thương nhớ khôn nguôi
Ta còn ở lại dạ hoài vương
Chỉ biết cùng chăn đơn gối lẻ bầu bạn mà thôi!

Mặc dù thi sĩ Trịnh Cơ đã họa rồi nhưng cũng chịu khó bỏ thời gian tặng Như Thu bài họa thứ tư với tựa đề CÒN BƯỚC THA HƯƠNG, xin mời Anh Chị ghé vào xem thử nha.
Trong thế giới muôn màu, cuộc sống của mỗi người không ai giống ai, có người hạnh phúc dâng tràn, nhưng thiếu thốn về vật chất, cũng có người lắm bạc dư tiền nhưng tâm hồn trống trải, cô đơn khiến họ cảm thấy luôn mệt mỏi, chán chường trong căn phòng quạnh quẽ nhìn nơi nao cũng cảm nhận sắt se hồn! Nhưng có một điều xót xa nẫu ruột hơn hết đó là sự mất mát vô cùng lớn lao khi bạn đời ra đi vĩnh viễn
Em phòng đơn chiếc buồn se thắt
Nhìn giọt vắn giọt dài, thương cảm xiết bao để rồi tác giả an ủi và khuyên lơn
Thôi đừng khóc nữa mối tình thương
Ai nghe mà không rưng rưng lệ!
Như người ta thường nói “ban ngày nghĩ gì, đêm mơ đó”, không biết đúng hay sai vậy anh Trịnh Cơ nhỉ? Có những giấc mơ đẹp và cũng có những giấc mơ khi bừng tỉnh chợt thấy hoang mang
Vẫn tưởng nhớ ai trong giấc mộng
Khi choàng tỉnh dậy thấy trong sương....
tự hỏi thầm có phải thực hay là mơ?

HƯƠNG KỶ NIỆM là bài họa thứ năm của thi sĩ Yên Hà gửi đến Như Thu đấy ạ! Xin mời Anh Chị xem hai câu thực quá tuyệt vời!

Chăn gối còn thơm hương kỷ niệm
Mái nhà êm ấm mãi còn vương
Sau mấy mươi năm họ về bên nhau sống chung dưới mái nhà đong đầy hạnh phúc, cho đến bây giờ quanh đây mùi hương hình như vẫn còn phảng phất, kỷ niệm ngày xưa chợt quay về... Họ chính là cặp tình nhân trẻ từng thệ ước dưới trăng, hoặc đi dạo phố tay trong tay, tiếng cười giòn giã, ý hợp tâm đầu. Tánh tình quá ư đồng điệu, khi ở bên nhau họ không cần nói chi cả vì chỉ nhìn đối phương bằng ánh mắt thôi thì sẽ biết được người kia định nói điều gì?
Bỗng dưng một mùi hương dìu dịu thoang thoảng đưa ngang, thích ơi là thích!
Trải qua bao thế sự thăng trầm, tuổi hạc giờ đây không còn nhắc lại kỷ niệm thời xa xưa ấy và xem như một làn sương hay chỉ là mộng ảo mà thôi
Một thoáng qua đi trong mộng ảo
Chuyện đời nệm ấm lại mờ sương…

Để không bị nhàm chán nên nữ sĩ Mỹ Nga đã họa bài thơ thứ sáu theo thể nương vận, một ý tưởng rất nhẹ nhàng, thanh khiết vì ĐẠO LÀ THƯƠNG đã nói lên mọi điều. Ngay ở câu thứ nhất nữ sĩ giới thiệu tình thương của đấng Chí Tôn

CHÍ TÔN Ngài dạy ĐẠO Là Thương
Chính xác và rõ ràng quá phải không Anh Chị ơi! Hễ ở đâu có đạo là nơi đó luôn có sẵn tình thương đón chào!
Xem tiếp câu hai, nữ sĩ nhắc lại chữ “Thương…” Chẳng những thương chúng sanh không thôi mà bao gồm khắp quả địa cầu, tuyệt lắm nữ sĩ ơi!
Thương cả chúng sanh vẹn mọi đường...
Chị khéo léo làm sao vì ở hai câu luận
Thần Tiên giáng hạ phò Nhân thế
Bác ái, Từ Bi độ khắp trường...

dẫn dắt người đọc cảm thấy rất yên tâm vì trong cõi tạm ta bà luôn có Thần Tiên mở lòng bác ái, từ bi và quảng độ vô biên. Xin cảm tạ các vị Thần Tiên đã và đang hộ trì cho chúng con.
Nữ sĩ ơi nếu Như Thu ghi những dòng cảm nhận không vừa ý xin chị xí xóa bỏ qua nhé, vì Như Thu đoan chắc rằng chị cũng có tình thương phải không nè? Mong lắm thay!

Tựa đề EM ĐÃ ĐI RỒI cảm thấy một chút ngậm ngùi, một chút nao lòng lẫn xót xa! Đây là bài họa thứ bảy của thi sĩ Hưng Quốc gửi tặng Như Thu đó!

Tình yêu giữa trai gái hoặc giữa vợ chồng vô cùng mãnh liệt, không gì cản ngăn họ nổi, khi mà họ đã thề non hẹn biển sắt son trọn đời. Rồi cũng trong thời gian yêu đương thắm nồng, họ từng trải qua những phút giây mong đợi, nhớ nhung quay quắt, hồn như để tận đâu đâu, vào ra thẫn thờ…
Nhưng than ôi! Có lẽ vì một lý do nào đó mà họ phải xa nhau, nợ duyên chẳng tròn, khiến cho người ở lại vẫn hoài nhớ thương.
Người đã xa rồi sao vẫn thương
Đêm đêm khắc khoải mong đợi hình bóng xa vời. Thầm hỏi người đang ở nơi nào chân trời hay góc biển vậy?
Chân trời góc biển biết đâu đường
Dù chiếc gương ngày xưa lấm tấm bụi mờ, dù áo tuy cũ nhưng mùi hương vẫn nồng! Dẫu thời gian có phai màu, kỷ vật giờ đây anh vẫn còn giữ, bậu có hay?
Gương xưa phủ bụi mờ nhân ảnh
Áo cũ anh gìn hương thoảng vương
Ôi mối tình chung thủy đố ai bằng?

Bài họa thứ tám mang tựa đề NGẪM MÌNH do thi sĩ Mai Vân-VTT gởi đến Như Thu, xin mời Anh Chị xem tiếp nha

Mở đầu câu thứ nhất
Đêm nằm tủi… tủi lại thương… thương
Mong rằng không phải là tâm sự của chính thi sĩ hay là tâm sự của một ai đó phải không anh? Một lời thổ lộ quá chân thành
Bao nhiêu hy vọng tràn trề mong muốn cùng bạn đồng hành nắm tay bước chung trên con đường với nhiều hoa thơm bướm lượn, cùng nhau chia sẻ những lúc gian nan, giúp nhau khi hữu sự…Dường như không thể toại ý

Ngỡ tưởng tình duyên suốt dặm trường
Rồi chỉ còn
Thế lại còn đây hình với bóng
Đành chấp nhận mà thôi
Thôi thì chấp nhận kiếp mù sương…
Buồn quá!!!

Như Thu rất cảm động vì thi sĩ Mai Xuân Thanh quá nhiệt tình, có nhiều khi anh đã tặng hai hoặc ba bài họa cho cùng một bài xướng. Không phải chỉ riêng Như Thu được ưu đãi đâu nha, mà anh cũng tặng cho quý thi hữu khác nữa đó! Như lần này cũng vậy bài ANH ĐẾN là bài họa cuối do anh tặng nữa đây nè!
Nhắc đến tình yêu đôi lứa, tình cảm vợ chồng, chắc hẳn chúng ta đã từng nghe câu: “Còn duyên thì hợp, hết duyên thì tan" đó là quy luật do tạo hóa đã an bài, không dễ dàng thay đổi. Cho nên chúng ta cũng đừng quá đau buồn nếu như cuộc tình đã tan, hai người hai lối rẽ…
Buổi chia ly nào cũng đau buồn, nhưng hết duyên thì phải tan dù cho nuối tiếc cũng không giữ được
Duyên xưa chung thủy buồn lưu luyến
Nợ cũ cho vay khổ vấn vương
Người ở lại phòng loan, kẻ ra đi biền biệt phương nào?
Phòng không lẻ bóng suốt canh trường…
Trăng già ngủ say lâu lắm rồi nhưng sao dạ vẫn hoài mong
Chiêm bao, giấc điệp mơ anh đến…!
Hy vọng giấc mơ sẽ thành sự thật thi sĩ nhé!

Lời kết:
Như Thu rất vui khi viết xong bài cảm nhận và một lần nữa xin chân thành gửi lời "Cám Ơn chín thi sĩ thương mến” đã tặng 9 bài thơ họa rất tuyệt vời!
Nếu như có gì không đúng cho Như Thu xin lỗi vậy!
Như Thu thương chúc Anh Chị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thân tâm thường lạc!
Thương mến,
Như Thu, 08/25/2023

Ghi chú:
Những chữ hoa đậm là tên tác giả và tựa bài thơ
Những câu chữ đậm là trích từ các bài thơ
* Mời xem bài cảm nhận Phần. 1:
ĐÔI LỜI CẢM NHẬN - Nữ sĩ Như Thu

https://lylang.blogspot.com/2020/08/oi-loi-cam-nhan-nu-si-nhu-thu.html

ANH VỀ
(Thương tặng chị Sông Thu)

Thơ xướng:
Đêm nầy trăn trở khóc người thương!
Cứ nghĩ dìu nhau mọi nẻo đường
Kỷ niệm êm đềm đan sợi nhớ
Duyên hài chung thủy gợi hồn vương
Phòng côi dạ ngẫm tình son sắt
Dáng nhỏ niềm vây nỗi đoạn trường
Bỗng thấy anh về trong giấc điệp
Vui mừng tay níu giữa làn sương!
Như Thu, 20/08/2020.

Thơ Họa:

KỶ NIỆM XƯA

Trăn trở đêm dài vẫn nhớ thương,
Tình duyên khác phận trải bao đường.
Tháng năm ta sống bên nồng đậm,
Mấy bận chia lìa bến vấn vương.
Chung gối ngày nao son đắm mộng,
Phòng côi nay đến xót canh trường.
Bóng hình em mãi luôn như hiện,
Xa cách lâu ngày lóe dáng sương.
Hồ Nguyễn,19-8-2023.

CẢM ĐỀ XXVI

Đã cạn lệ nhòa nẫu xót thương,
Tình chia đôi ngả hết chung đường!?
Nẻo chờ, ý nguyện còn dan díu,
Ngõ hẹn, hương thề mãi vấn vương!?
Ai tãi niềm yêu phơi nắng oải,
Ai đong nỗi nhớ đổ canh trường?!
Bóng hòa trong bóng nồng môi mắt...
Trở giấc, mây xòa trắng tóc sương!?
Nguyễn Huy Khôi, 20-8-2023.

ĐÊM CÔ ĐƠN

Đêm đêm trằn trọc nỗi sầu thương
Nhớ đến người xa vạn dặm đường
Kẻ đã quay đi lòng có tiếc ?
Ta còn ở lại dạ hoài vương
Chăn đơn úp mặt từng đêm trắng
Phòng rộng lê chân mỗi phút trường
Nghe gió qua hiên ngờ tiếng bước
Mở then... thềm vắng ngập tràn sương.
Sông Thu, 20/08/2023.

CÒN BƯỚC THA HƯƠNG

Thôi đừng khóc nữa mối tình thương
Ta cứ lao đao giữa dặm đường
Mỗi bước đi hoang lòng vẫn nhớ
Nhiều lần phiêu bạt dạ còn vương
Em phòng đơn chiếc buồn se thắt
Anh khoảng trời cao tiếc dặm trường
Vẫn tưởng nhớ ai trong giấc mộng
Khi choàng tỉnh dậy thấy trong sương....
Trịnh Cơ.

HƯƠNG KỶ NIỆM

Bao đêm khao khát chút tình thương
Ròng rã vượt xa mọi dặm đường
Chăn gối còn thơm hương kỷ niệm
Mái nhà êm ấm mãi còn vương
Nhiều khi hoa mắt nhìn anh hiện
Có lúc trong mơ cảnh chiến trường
Một thoáng qua đi trong mộng ảo
Chuyện đời nệm ấm lại mờ sương …
Yên Hà, 20/8/2023

ĐẠO LÀ THƯƠNG

CHÍ TÔN Ngài dạy ĐẠO Là Thương,
Thương cả chúng sanh vẹn mọi đường...
Đại Đạo Khai Minh Trời đổi khác,
Thiên Tâm Trời ngự khắp trùng dương...
Thần Tiên giáng hạ phò Nhân thế,
Bác ái, Từ Bi độ khắp trường...
Chỉ lối Yêu Thương hòa một khối,
Hướng về Thế Giới một tình thương....
Mỹ Nga. 21/08/2023, (06/07/Quý Mão)

EM ĐÃ ĐI RỒI

Người đã xa rồi sao vẫn thương
Chân trời góc biển biết đâu đường
Gương xưa phủ bụi mờ nhân ảnh
Áo cũ anh gìn hương thoảng vương
Dạ Lý ngây tình len mũi nhớ
Mười Giờ gợi cảnh buổi tan trường
Ra đi cách biệt là miên viễn
Mộng ước phai tàn theo gió sương.
Hưng Quốc, Dallas 8-20-2023

NGẪM MÌNH

Đêm nằm tủi… tủi lại thương… thương
Ngẫm phận mình sao trắc trở đường
Lục quảng trời mơ hằng ấp ủ
Khơi từng kỷ niệm vốn sương vương
Tin rằng số định suôn hồi kết
Ngỡ tưởng tình duyên suốt dặm trường
Thế lại còn đây hình với bóng
Thôi thì chấp nhận kiếp mù sương…
Mai Vân-VTT, 21/8/23

ANH ĐẾN…!

Ai bảo Thu sang thiếp tiếc thương…!
Anh đi cách biệt mãi con đường…!
Duyên xưa chung thủy buồn lưu luyến
Nợ cũ cho vay khổ vấn vương
Dáng nhỏ đơn côi qua sáu khắc
Phòng không lẻ bóng suốt canh trường…
Chiêm bao, giấc điệp mơ anh đến…!
Tay bắt mặt mừng giữa khói sương…!
Mai xuân Thanh, August 21, 2023

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2023

TIẾNG THU thơ xướng VTT và thân thi hữu đồng họa

TIẾNG THU

Thơ xướng:
Hãy khép giùm tôi ngọn lửa ngời
Xua dần khoảng hạ nóng cuồng tơi
Lùa mây khắp nẻo vây quần cõi
Gọi gió ngàn phương chiếm lĩnh trời
Cảnh vật khát khao cành cội thắm
Nhân quần ước vọng sống đời thơi
Giao mùa rộn tiếng thu hòa nhịp
Vận thế nhường đang cảm tuyệt vời…
Mai Vân, VTT, 20/8/23.

 

Gồm quý thân thi hữu đồng họa bài TIẾNG THU : Viên Minh, Minh Thúy Thành Nội, Cao Bồi Già, Lý Đức Quỳnh, Sông Thu, Như Thu, Nguyễn Huy Khôi, Hồ Nguyễn, Đỗ quang Vinh, Mỹ Nga, Liêu Xuyên, Mai Xuân Thanh, Duy anh, Trần Văn Hạng, Thanh Hòa, Yên Hà, Hưng Quốc, Thái Huy, Mai Thắng, Thiên Lý, Cao Mỵ Nhân, Thanh Song ntkp, Phượng Hồng.

Thơ họa:

1. ÁNH THU

Vườn xinh khẽ gọi ánh thu ngời
Ngõ xóm xanh màu bặt tả tơi
Rạng rỡ thềm hoa mừng khắp nẻo
Bình yên cảnh vật tiếp khung trời
Quần sinh hưởng nhịp ngày thêm thắm
Cõi thế chung cùng dạ chẳng lơi
Hạnh phúc trần gian nào để lỡ
Tròn quay tạo hoá ngẫm không vời…
Viên Minh.

2. CHUYỂN MÙA

Thu sang đổi sắc hết tươi ngời
Lá chuyển phai vàng rụng tả tơi
Cảnh vật thôi hồng loang ánh nắng
Thiên nhiên đã xám chiếm mây trời
Đàn chim xót buổi bay nhàn hạ
Lũ bướm thương ngày đậu thảnh thơi
Chỉ cảm tâm mình đang quyến luyến
Hè qua tiếc phượng tím xinh vời
Minh Thúy Thành Nội, 8/21/23.

3. THU SANG…

Vèo trôi tháng hạ nắng chang ngời
Phượng tím đương tàn cánh tả tơi
Lá thắm lơ thơ tô lửng núi
Heo may se sắt kéo ngang trời
Uôm vàng hoa cúc cười say đắm
Bàng bạc mây ngàn dạo thảnh thơi
Lãng đãng thu sang trần đổi sắc
Hồn như bổng cánh chắp cao vời…
Cao Bồi Già, 22-08-2023

4.THU QUÊ

Sương khói dần phai giọt nắng ngời
Cánh chuồn quanh quẩn giậu mồng tơi
Lặng thầm cỏ mọc tràn lan đất
Cao vút cau lên chót vót trời
Gió lạnh ngoài sông về lướt thướt
Mây chùng giữa núi thả lơi thơi
Thu vừa đáo hẹn quỳnh hoa nở
Nguyệt mãn thiên không sáng vợi vời…
Lý Đức Quỳnh, 22/8/23;

5. HỒN THU

Vòm cây chuyển sắc bớt xanh ngời
Lá úa lìa cành rụng tả tơi
Nhè nhẹ heo may vờn ngọn cỏ
Mơ hồ sương khói phủ bầu trời
Bâng khuâng cô gái lòng mơ mộng
Lãng mạn anh chàng dáng thảnh thơi
Trĩu trịt cành hồng chờ quả chín
Mâm bày hỏi cưới mộng cao vời.
Sông Thu,23/08/23.

6.ƯỚC MƠ

Rừng phong ủ rũ hết xanh ngời!
Gió động xao nhành lá tả tơi
Vạt nắng hay đùa quanh bụi cỏ
Đàn chim chẳng lượn dưới khung trời
Thương chiều êm ả hồn an lạc
Ngẫm tiết oi nồng dạ thảnh thơi
Xuân hạ thu đông hoài đẹp mãi
Người ơi có phải mộng xa vời?
Như Thu,08/22/23.

7. THU CẢM

Ngăn ngắt vòm xanh ửng nắng ngời,
Nhẹ nhàng cuống rủ lá vàng tơi.
Ngọn may xua tản lời ve hạ,
Khói sóng vờn quanh tiếng gió trời?
Hoa lá mở hương bay ngào ngạt,
Bướm ong chao cánh lượn thanh thơi.
Nhịp đời rộn rã bừng sinh sắc...
Đêm thưởng quỳnh , lan...ngóng nguyệt vời.
Nguyễn Huy Khôi,23/8/23.
8. THU ƠI MAU ĐẾN

Giúp tôi tắt ngọn lửa nung ngời,
Quét sạch tro tàn cảnh tả tơi.
Rừng thắm lá xinh tươi khói khắp,
Nhà cao phố đẹp bụi tung trời.
Hè mang nắng nóng bung tràn ngập,
Thu đến gió vèo mát thảnh thơi.
Xin đón cặp nai vàng ngơ ngác,
Giúp nàng thơ kết cấu âm vời.
*
Cho áng mây chiều xuống lả lơi!
Hồ Nguyễn,23/8/23.

9. HỒN THU

Ô dù tránh nắng chói ngời ngời,
Gặp trận mưa rào khoác áo tơi.
Đã thấy heo may đùa lá úa,
Chợt nghe chim ngói gáy vang trời.
Rừng thu đổi sắc màu vàng thắm,
Gói cốm hương sen vị tuyệt vời.
Rạo rực hồn thu xa thế tục,
Lủng lơ bay bổng cõi xa vời.
Đỗ quang Vinh,29/8/23.

10. ÂM HƯỞNG MÙA THU.

Nắng Hạ chưa đi vẫn nóng ngời
Trời Thu lãng vãng lá vàng rơi.
Thi Nhân Mặc Khách chờ giao cảm...
Hẹn với nàng Thu lúc chuyển trời.
Dào dạt ý thơ niềm cảm xúc...
Mưa Thu lất phất cảnh buồn thơi,
Tình Thu lay láng khơi nguôn mới,
Âm hưởng Mùa Thu thật tuyệt vời...
Mỹ Nga, 23/08/23(08/07/ Quý Mão).

11. ĐẦU THU

Hè còn sót chút nắng ngời ngời
Hâm hấp mồ hôi áo tả tơi.
Hơi gió khắt khe nồng khí tiết,
Heo may nhè nhẹ thắm mây trời.
Hân hoan má phấn hong mầu tóc,
Hồng mát mầu da tắm giếng thơi.(*)
Hạ hết đầu thu ong bướm lượn…
Hoa tươi nhuỵ ngát bóng trăng vời !
Liêu Xuyên

12. GIAO MÙA…!

Hạ còn nấn ná nắng thiêu ngời
Tiễn biệt hè hanh nóng tả tơi
Cập bến mưa nguồn đi viễn xứ
Ra khơi chớp biển ở ven trời
Cao niên thủ phận nên nhàn rỗi
Lão giả an chi được thảnh thơi
Chuyển thế Nho Tông đời vạn biến
Giao mùa thu cảm tiếng cao vời……!
Mai Xuân Thanh, Aug 24, 2023

13. ĐIỆP KHÚC THU VỀ
(Thủ Nhứt Thanh)

Thu bàng bạc phủ ánh dương ngời
Thu khẻ khe lay lá úa tơi.
Thu vẽ đường mây vờn đỉnh núi
Thu tô lũ nhạn vút chân trời.
Thu bên bờ suối câu nhàn nhã
Thu dưới bóng cây nghỉ thảnh thơi.
Thu đến vần thơ chan chứa ý
Thu về điệp khúc cất cao vời...
Duy anh, 08/22/23

14. THẤT TỊCH
(Đêm 7.7)

Hoa sen cuối hạ chẳng trong ngời
Lữa lựu úa tàn sắc tả tơi
Mờ ảo trăng non treo cuối cõi
Sông Ngân lấp lánh vắt bên trời
Chiếc cầu Ô thước xua mờ mịt
Chúc nữ Ngưu lang đón thảnh thơi
Thất tịch - Đêm vàng say đắm đuối
Thu sau. Đoàn tụ ngẫm xa vời.
Trần văn Hạng.


15. HƠI THU

Sắc xanh dầu dãichả còn ngời
Tầm tã mưa buồn sũng áo tơi
Mong mỏi hanh vàng hong mái tóc
Đẩy đưa mây xám lộ da trời
Hơi may nhè nhẹ qua sông vắng
Giọt nước êm đềm rót giếng thơi
Đã mấy chiều đi chim giã biệt...
Về nơi tổ ấm ... mãi xa vời !
Thanh Hoà, 24/08/23.

16. HỒN THU

Không còn nắng hạ chói ngời ngời
Để cỏ hoa gầy héo tả tơi
Đã thấy heo may đùa lá úa,
Chợt nghe chim ngói gáy vang trời.
Rừng thu sắc thắm màu vàng ối,
Gói cốm hương sen vị tuyệt vời.
Rạo rực hồn thu xa thế tục,
Lủng lơ bay bổng cõi xa vời.
Đỗ Quang Vinh, 24/8/23

17. THU CHUYỂN

Thu chuyển sang đây mắt sáng ngời
Đâu còn nắng hạ nóng buồn tơi
Hiu hiu gió thổi lòng thơ thới
Mát mẻ tâm giao dạ ngút trời
Trước ngõ hàng tre thôi cuốn lá
Sau hè cây khế lá xanh thơi
Bỗng dưng sao thấy vui dào dạt
Vạn vật đổi thay dịu khó vời …
Yên Hà, 24/8/2023

18. ĐÊM THU

Đêm thu tỏa sáng ánh trăng ngời
Gió thổi rung cành hoa lá tơi
Bạch thố giỡn hằng lòn dưới bụi
Mây bay bàng bạc vắt ngang Trời
Quỳnh ,lan ngoài cửa hương thoang thoảng
Xuân nữ bên rèm dáng thảnh thơi
Tuyệt dịu cảnh quang tình thắm đậm
Thi nhân hồn thả cánh sao vời
Hưng Quốc, Dallas 8-22-2023

19.TIẾNG THU

Và thu tạo dáng tím khung trời
Và cả em tôi nay thảnh thơi
Và những bướm ong bay tiếp đón
Và nhiều kiều nữ đứng kêu vời
Và đèn vụt khuất làm quay quắt
Và nguyệt vừa lên chiếu rạng ngời
Và Tiếng Thu nghe đầy bức xúc
Và kìa gió cuốn lá bay tơi!
Thái Huy, 8/24/23

20.TIẾNG THU

Chiều lay vệt khói rải thu ngời
Trũng nước ngân hà giọt tả tơi
Vạn nẻo mưa buồn giăng lối ngõ
Ngàn cơn gió lạnh bủa lưng trời
Tâm ghìm lẳng lặng còn gian khó
Nếp nghĩ an lành tạo thảnh thơi
Cảm khúc hồn mơ đầy nhiễu sự
Dường trong sụp đổ mãi xa vời.
Mai Thắng,230825.

21.CHỜ THU…

Nắng hạ còn gieo ánh rạng ngời
Rừng già chưa lộ sắc mê tơi
Một màu xanh lục so hàng liễu
Mấy cụm hồng vân lượn góc trời
Thoang thoảng heo may về thoáng mát
Lâng lâng sương khói thấy lòng thơi
Tiếng thu hò hẹn nghe đâu đó
Em đến trăng soi sáng diệu vời …
Thiên Lý.

22. ĐÊM THU LÂM NGUYÊN

Rừng thiêng lửa bốc toả xanh ngời
Thú đuổi xô vòm lá rách tơi
Tiếng hú gọi bầy say vỡ đất
Trăng tan mờ khói phủ hong trời
Lũ nguồn đôi lúc khô cành hạn
Hồn mộng thường khi thả giếng thơi
Thu tới lâm nguyên trao ấm lạnh
Từ thiên nhiên gởi tiếp xa vời ...
Rancho Palos Verdes 25 - 8 - 2023
Cao Mỵ Nhân.

23. TIẾNG THU

Trăng thu vằng vặc ánh quang ngời
Xuyên lá trên cành bóng tả tơi
Khách địa khôn quên dù góc biển
Tha phương vẫn nhớ dẫu chân trời
Hoa dâng bát ngát làn hương dịu
Nước trẩy êm đềm mạch giếng thơi
Tiếng Mẹ khuyên răn tình khắc cốt
Lời Cha dạy bảo nghĩa cao vời
ThanhSong ntkp,CA.Aug/25/23.

24. LÒNG NGƯỜI

Cái nóng làm không khí rực ngời
Lòng người cũng rã rượi xơ tơi
Xin đừng lấy cả hương nồng đất
Hãy cứ gieo bao lộc biếc trời
Đã biết cuộc đời hoài rối rắm
Nên chi trí não nỏ thư thơi
Đông tàn Hạ khép rồi Thu mở
Lại nữa Xuân về toả ánh vời !
Phượng Hồng.

Ảnh minh họa: Nguồn từ Internet.



Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023

VÔ ĐỀ - An Phong Công Hồng Bảo

 Đọc bài thơ VÔ ĐỀ củaAn Phong Công Hồng Bảo cùng bản dịch đặc sắc từ Quỳ Ưu Nguyễn Đôn Dư và những bài cẩn họa từ quý thân thi hữu : 


 
VÔ ĐỀ

PHONG đạm vân khinh NHẤT diệp châu
HOA cù ẩn ước NHỊ tầng lâu
TUYẾT ngưng địa thượng TAM đông lãnh
NGUYỆT đáo thiên trung TỨ bích sầu
CẦM vận NGŨ huyền ca nhã hứng
KỲ vi LỤC cuộc thức doanh thâu
THI thành THẤT bộ chung hoài cổ (*)
HỌA nhập Tiêu Tương BÁT cảnh đồ. (*)
(An Phong Công Hồng Bảo)
Bản dịch đặc sắc:

VÔ ĐỀ

GIÓ nhẹ mây êm MỘT lá thuyền
Lầu HAI lấp ló khóm HOA hiên
BA đông TUYẾT phủ dồn hơi lạnh
BỐN vách TRĂNG soi gợi nỗi phiền
ĐÀN gảy NĂM dây ca hát thú
CỜ vây SÁU cuộc đổi thay phiên
THƠ xong BẢY bước xui hoài cổ (*)
Bút HỌA Tiêu Tương TÁM cảnh tiên. (*)
(Quỳ Ưu Nguyễn Đôn Dư dịch)

(*) Chú thích:
Câu 7 nhắc lại Tào Thực 7 bước thành bài thơ.
Câu 8 nói tới 8 bức họa tuyệt đẹp của Tống Địch.
Tám bức họa của Tống Địch vẽ là:
1. Bình sa lạc nhạn (bãi cát nhạn sa)
2. Viễn phố phàm quy (bến xa buồn về)
3. Sơn thị tình lam (trời quang mây tạnh nơi núi và chợ)
4. Giang thiên mộ vân (trời nước mây chiều)
5. Động Đình thu nguyệt (trăng thu ở hồ Động Đình)
6. Tiêu Tương dạ vũ (mưa đêm ở sông Tiêu Tương)
7. Yên tự vãn chung (khói chùa và tiếng chuông chiều)
8. Ngư thôn tịch chiếu (xóm chài bóng ngã)
(Chép từ trang Web của Bs.Phan Thượng Hải phanthuonghai.com)

Họa Hán ngữ của nguyên bản:

VÔ ĐỀ

PHONG thủy du du NHẤT phiến châu
HOA viên NHỊ diện điểm trang lâu
TUYẾT phô TAM lãnh thăng hồn mộng
NGUYỆT chiếu TỨ phương dụ não sầu
CẦM chuyển NGŨ cung âm nhạc thú
KỲ hành LỤC sách thế thời thâu
THI nhân THẤT thập tài hy hữu (*)
HỌA tự Khổng Minh BÁT Trận đồ.
(Phan Thượng Hải), 6/10/23
(*) Từ câu thơ: Nhân sinh thất thập cổ lai hy (Đỗ Phủ).

Cẩn họa theo vần của nguyên bản:

VÔ ĐỀ
Họa tá vận

PHONG sương thuở ấy MỘT dòng châu
HOA phượng HAI hàng tím vọng lâu
TUYẾT phủ BA mùa tim giá buốt
NGUYỆT xuyên BỐN phía dạ âu sầu
CẦM ngân lạc tiếng hờn NĂM sợi
KỲ đặt sai đường tủi SÁU thâu
THI chuốt chưa xong bài BẢY chữ
HỌA đang điểm xuyết TÁM dư đồ
Thanh Song ntkp
CA.June/11/2023

VÔ ĐỀ

PHONG khởi rung rinh Nhất ánh châu
HOA khoe Nhị cánh trước cô lâu
TUYẾT rơi Tam mảnh khơi niềm nhớ
NGUYỆT tỏ Tứ phương gợi nỗi sầu
CẦM dạo Ngũ cung vang khắp cõi
KỲ chơi Lục bận suốt canh thâu
THI ngâm Thất bản cùng thi hội
HỌA cảnh đào viên hóa trận đồ.
Thái Huy , 8/18/23

Cẩn họa theo vần bản dịch:

VÔ ĐỀ
(Thề tập danh, toán thi)

GIÓ lạnh bờ xa MỘT bóng thuyền
MÂY lồng HAI vạt xám ngoài hiên
HOA quỳnh dưới nguyệt BA bông trắng
LÁ trúc bên song BỐN nhánh phiền
RƯỢU đắng NĂM canh chờ nhập cuộc
TRÀ ngùi SÁU nẻo đợi tàn phiên
THƠ niêm BẢY chữ vào nhân thế
TRANH phối mơ màng vẽ TÁM tiên.
Lý Đức Quỳnh, 8/6/2023

TRUYỆN CÕI TIÊN
(Thể toán thi)

Chiều xuống Vân Lâu MỘT chiếc thuyền
HAI bờ vắng lặng khói mờ hiên
Phương Đoài lão đại xuồng BA lá
Cổng BỐN ngư phu rượu giải phiền
Trằn trọc NĂM canh đêm đợi giấc
Bồn chồn SÁU khắc sáng chờ phiên
Cầu vồng BẢY sắc bao giờ hiện?
Huynh đệ TÁM ngàn?! Truyện cõi tiên!!!
Kiều Mộng Hà, June08th2023

HOÀI VỌNG

Hút mắt mờ xa một chấm thuyền
Hoa tàn lưng giậu rũ bên hiên
Tha hương rộc xác gồng oan nghiệt
Lữ thứ mòn chân chất muộn phiền!
Quán trọ bợ thì đâu tính lượt
Chợ đời bươn bả kể gì phiên...
Vạ vầy sương gió thân mòn mỏi
Khát vọng ngày về phụng Tổ Tiên.
Nguyễn Huy Khôi, 9-6-2023

TÌM VUI

GIÓ đưa đẩy dạt MỘT con thuyền,
Lấp ló lầu HAI HOA rớt hiên.
Đông TUYẾT phủ BA thôn chóng quạnh,
Vầng TRĂNG luồn BỐN vách noi phiền.
NĂM dây ĐÀN trổi buông sai nhịp,
SÁU cuộc CỜ thay lược đổi phiên.
BẢY bước THƠ thâm giao kiếm mộng,
TÁM câu HỌA thắm đáp tìm tiên.
HỒ NGUYỄN, (09-6-2023)

THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ

Trời xanh gió nhẹ MỘT con thuyền
BỐN cửa ô vàng đẹp mái hiên
Gió thổi BA đông hơi thấm lạnh
Trăng soi HAI vách đất ưu phiền
NĂM dây cổ nhạc buồn thay phận
SÁU cuộc cờ vây chán đổi phiên
Tào Thực làm thơ xong BẢY bước
Tiêu Tương họa TÁM bức tranh Tiên
MAI XUÂN THANH
San Francisco, June 09, 2023

THƠ KHÔNG ĐỀ

GIÓ mây dìu dẫn MỘT con thuyền
HOA hé lầu HAI khóm đỗ quyên
TUYẾT phủ BA đông thành lạnh cóng
TRĂNG soi BỐN vách gợi ưu phiền
ĐÀN dây khúc hát NĂM cung gảy
SÁU cuộc CỜ vây thức trắng luôn
BẢY đoạn THƠ ngâm tình vọng cổ
VỊNH Tiêu Tương TÁM cảnh thần tiên
Đỗ Quang Vinh
diễn dịch

VÔ ĐỀ
(Thể tập danh, toán thi)
Họa tá vận

PHONG ba vỗ mạn MỘT con thuyền
HOA sóng HAI lần vượt đến hiên
TUYẾT đổ BA phen trùm đỉnh lạnh
NGUYỆT soi BỐN hướng giải cơn phiền
CẦM vương nắn phím tròn NĂM điệu
KỲ thủ thay người cả SÁU phiên
THI BẢY thu rồi chưa bảng hổ
HỌA hoằn mơ gặp TÁM chân tiên *
Thanh Song ntkp, CA.June/9/2023
* Tám chân tiên : Bát tiên trong Đạo Lão.(Trương Quả Lão- Lữ Đồng Tân-Lý Thiết Quải-Hớn Chung Ly-Tào Quốc Cữu-Hà Tiên Cô-Lam Thể Hòa-Hàn Tương Tử)

VÔ ĐỀ

GIÓ vờn sóng vỗ MỘT con thuyền,
HOA nở HAI mầu rực rỡ hiên.
TRĂNG chiếu hàng BA gây tiếc nhớ,
TUYẾT rơi BỐN phía chuốc ưu phiền !
ĐÀN rung lưu luyến NĂM cung bậc,
HOẠ vẽ tranh công LỤC súc phiên.
THƠ BẢY bước khen Tào Tử Kiến…
CỜ phô TÁM cảnh: bát thiên tiên !
Liêu Xuyên

TỰA CÕI TIÊN

MỘT thoáng ưu tư SÓNG vỗ thuyền
HAI BÔNG rực rỡ sáng hàng hiên
BA lần NGUYỆT rũ lòng tê tái
BỐN bận TRỜI than dạ muộn phiền
SAO tỏ NĂM canh thêu mộng ảnh
ĐÈN mờ SÁU khắc dệt ưu phiền
CẦU vồng BẢY sắc lung linh quá
TÁM BỨC treo tường tựa cõi tiên .
PHƯỢNG HỒNG

KHÔNG ĐỀ

Từ xa thấp thoáng MỘT con thuyền
HAI kẻ tri âm dạo ngoài hiên
BA ánh sao đêm vờn lấp lánh
BỐN hàng liễu rũ gợi ưu phiền
NĂM canh trăn trở tìm say giấc
SÁU khắc bồi hồi đợi đến phiên
BẢY chữ thơ Đường theo chuẩn luật
TÁM câu xướng họa vận thơ tiên !
THIÊN LÝ

THUYỀN NHÂN

Thấp thoáng mờ xa vệt bóng thuyền
Chờn vờn mưa bụi cảnh ngoài hiên
Lênh đênh chìm nổi trông xa biển
Sóng gió ngàn khơi động lắm phiền
Hải hùng thuyền nhân ra cửa bể
Bàng hoàng lịch sử ngửa trang phiên
Rùng mình nhắc lại tây phương ký
Đã cướp bao hồn gửi cõi tiên
Trần Đông Thành

VÔ ĐỀ

GIÓ lộng bờ đông trời MỘT phương
Mỹ HOA xung đột rõ HAI phường
BA cường TUYẾT đọng chiến tranh lạnh
BỐN biển TRĂNG mờ mỏ khói vươn
NĂM nước tấu ĐÀN quyền phủ quyết
SÁU CỜ nhóm họp lợi kinh thương
Vần THƠ BẢY chữ lời tình tự
Bức HOẠ TÁM câu ý tỏ tường.
Trần Cẩm Thành , 6/2023

THI HỌA

Giá họa tô lên một bóng thuyền
Hai đàng trúc biếc trước thềm hiên
Ba làn khói tỏa vương sầu mộng
Bốn cánh hoa rơi dậy muộn phiền
Sáo quyện năm cô đàn trở buổi
Trăng vời sáu hướng nhạc chờ phiên
Câu thơ bảy chữ hòa sương gió
Đủ tám nguyên bài dệt lối tiên
Minh Thúy Thành Nội, 8/17/2023

VÔ ĐỀ

GIÓ lộng sóng xô MỘT chiếc thuyền
MÂY giăng HAI lớp phủ hàng hiên
HOA khai tảo mộ tháng BA tiết
LÁ đổi BỐN mùa nhuộm nỗi phiền
RƯỢU uống giao thừa NĂM mới hiện
TRÀ nhâm SÁU khắc khách luân phiên
THƠ xuân mùng BẢY mừng nêu hạ
TRANH họa TÁM hình bút vẽ tiên
Hưng Quốc, Texas 8-18-2023

KHÔNG ĐỀ

GIÓ chiều lã lướt MỘT con thuyền,
Nhà số HAI kìa HOA nở hiên.
BA tấc mùa đông trời TUYẾT lạnh,
BỐN bên vách đá ánh TRĂNG phiền !
ĐÀN reo NĂM khúc ngâm ca thú,
CỜ đánh SÁU lần thay đổi phiên.
THƠ bút BẢY trang tình thắm đẹp,
Tranh non bồng HOẠ TÁM thiên tiên.
Liêu Xuyên

VÔ ĐỀ

GIÓ vẽ vòng quanh cuộn chiếc thuyền
MÂY mù tứ hướng xám bên hiên
HOA Lài thơm ngát cùng chè ướp
LÁ súng đầm ao không ớn phiền
RƯỢU lễ ba ngày dâng cúng Tết
TRÀ bồng đi điện rót luân phiên
THƠ ngâm lục bát hồn bay bổng
TRANH vẽ tích xưa chuyện Bát Tiên
Yên Hà, 18/8/2023

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2023

VTT. xướng họa cùng quý thân thi hữu gần xa tháng 7,8/2023.

VTT, xướng họa cùng quý thân thi hữu gần xa tháng 7-8/2023.
Gồm :
Liên Nguyễn, Sông Thu, Nhất Hùng,Viên Minh, Cao Bồi Già, Hồ Nguyễn ,Phương Hoa, Tiểu Vũ Vi, Trần Văn Hạng, Như Thu, Phương Hoa,Songquang, Sonbac, Trâm Anh, Sông Thu, Thanh song Kim Phú, Cao Mỵ Nhân, Trần Văn Hạng.Thanh Hòa, Mực Tím, Songquang Sông Thu, son Bạc, LHN, Khánh Ngọc, Trần Văn Hạng, Cao Bồi Già, Mailoc, Phượng Hồng, Lê Văn Hạt, Lý Đức Huỳnh, songquang, Thanh Song Kim Phú, Cao Bồi Già, Trần Văn Hạng, songquang, Cao Bồi Già, Cao Bồi Già,...

 BAO GIỜ GẶP LẠI

Thơ xướng:
Quạnh bóng em về giọt lệ tuôn
Trần ai lắm mộng ngẩn ngơ buồn
Ngày đêm mỏi mắt trông tin nhạn
Sớm tối bơ phờ héo rũ muôn
Để dạ u sầu câu hẹn mãi
Cho lòng khắc khoải điệu chờ luôn
Dòng trôi sóng cuộn tình cay đắng
Đấy cảnh đâu người tiếng nói suôn.
Liên Nguyễn.

DUYÊN THỜI CHỈ VẬY !?

Thơ họa:
Chẳng hiểu sao đời đắng đót luôn
Còn vương đủ chuyện trớ trêu buồn
Đêm thầm thở vắn vùi hư ảo
Tối chạnh than dài dấu lệ… muôn…
Trách kẻ trao tình gieo lụy não
Giận mình chuốc nợ ẳm phiền tuôn
Thương nhiều nhớ lắm dường như chỉ
Bởi số duyên thời mấy sẻ suôn!!!
Mai Vân-VTT, 28/8/23.

HOA TRÊN ĐÁ

Thơ xướng:
Duyên cớ nào đưa em đến đây
Mọc nơi kẽ đá diệu kỳ thay!
Vươn ra ánh sáng, chồi phơi phới
Đâm xuống khe sâu, rễ đủ đầy
Khắc nghiệt môi trường không gục ngã
Điên cuồng gió bão chẳng lung lay
Hoa xinh vẫn nở cho đời đẹp
Ngưỡng mộ làm sao sức sống này!
Sông Thu, 27/08/23.

GỬI PHẬN…
Thơ họa:
Chớ hỏi sao đời bám trụ đây
Nương mình gửi phận lạ lùng thay
Chênh vênh kẻ đá nom nhường thiếu
Lũng lẳng ngách nghiêng cảm mấy đầy
Bão tố cuồng phong thời chẳng gục
Mưa nhồi nước dội thể nào lay
Thân cằn sắc mượt hương đà lựng
Dẫu lạc loài nhưng tuyệt cú này!!!.
Mai Vân-VTT, 28/8/23.

HOÀNG HÔN TRÊN SÔNG

Thơ xướng:
Mấp mé hoàng hôn ở cuối sông
Thuyền câu êm ả trôi xuôi dòng
Bầy chim nhấp cánh chừng rời bãi
Ngư lão chiêu trà nhác ngó mông
Loáng thoáng bóng mây chìm đáy nước
Lững lờ sợi khói tỏa hư không
Ráng chiều chợt rực lên bừng sáng
Cảnh tựa được ai nhuộm sắc hồng.
Nhất Hùng.

CHIỀU TRÊN SÔNG

Thơ họa:
Sương chiều bảng lảng vỡn triền sông
Gió lượn lờ xao sóng dợn dòng
Thảm lũng trùng trùng trông quạnh quẻ
Non ngàn điệp điệp cảm mênh mông
Mây vờn biếc đỉnh loe ngần tía
Nắng nhã ngời tia ửng phớt hồng
Chạnh cảnh ru hồn người nghệ sỹ
Thơ hòa sáo quyện thoảng thinh không…
Mai Vân-VTT, 28/8/23.

 MẸ

Hanh chiều quạnh quẽ hởi người đâu!
Vạt cỏ vàng êm réo nỗi sầu
Mãi gởi xuân thời theo gánh đậu
Luôn ghìm tuổi hạc với dòng ngâu
Đời cho thấm lệ không còn dẫu!
Phận lém chầy vai cũng chẳng dầu…
Dưỡng dục sinh thành ai hiểu thấu!
Muôn trùng cách biệt… nghĩa tình sâu…
Viên Minh.

MẸ VỀ ĐÂU!?

Cảm họa:
Trông chiều bảng lảng Mẹ về đâu!
Thấp thoáng đời con nhuốm nặng sầu
Nhớ thưở đồng đôi bầu sẻ bậu
Thương thời lẻ chiếc bạn dầm ngâu
Thân cò thấm lã nào ca tấu
Cánh vạc bươn tầm nỏ ví dầu…
Vẫn cố kiên trì vì phận mẫu
Quên điều vất vả nghĩa hằn sâu…
Mai Vân-VTT, 27/8/23.

NUỐI DẤU YÊU XƯA
(Ngũ Độ Thanh)

Bỗng lớn nàng xinh tợ chuyển mùa
Lòng ta sét bổ những ngày xưa
Vờ ngây mắt hạc chiêu hồn gã
Mỏi đợi sân trường vã nắng trưa
Nỗi nhớ hồ mây kìn kịt bủa
Tình yêu hệt gió khẽ khe lùa
Bao chiều chết ngẩn trông vời mãi
Bến lạ em về rõ khổ chưa?
Cao Bồi Già, 26/8/23.

THƯƠNG HÌNH GIỮ BÓNG

Thơ họa:
Dẫu cố nguôi dần chuyện xửa xưa
Tình yêu lỡ phải đắm bao mùa
Sân trường lén dõi nàng từng buổi
Nẻo phố theo đồng ấy những trưa
Chẳng nỡ buông lời hay ý dạm
Càng không ngỏ chuyện lẫn câu đùa …
Thương hình giữ bóng từ xuân mọng
Chợt bẳng tin người ngẫm đắng không?
Mai Vân-VTT, 27/8/23.

KỶ NIỆM VỀ

Thơ xướng:
Mưa rơi lác đác rớt bên hiên
Một góc vườn thơ đợi bạn hiền
Xướng khúc âm xa khơi giọng thắm
Hòa câu vận cận kết tơ duyên
Gió tình gọi lá quơ đôi cánh
Tia nghĩa vờn mây lóe cuối miền
Hè đã ra đi thu lại đến
Khơi bao kỷ niệm bút ghi liền.
Hồ Nguyễn,23/8/23.

ĐÂU BÓNG MẸ CHA!?

Thơ họa:
Trăng ngà thả dáng khỏa ngoài hiên
Tháng bảy rằm …Ôi! nhớ mẹ hiền
Chạnh cảm sao trời le lói phận
Trông chừng quảng tối ngậm ngùi duyên
Thân đà cút quạnh xuân vừa tiễn
Số chẳng nào xuôi hạ giáng liền
Nhịp mõ lời kinh mùa hiếu hạnh
Cầu thân phụ mẫu tịnh Tiên ...miền …
Mai Vân-VTT, 27/8/23.

CHÚC MỪNG “TUYỂN TẬP THƠ VÀ PHÚ”
CAO BỒI GIÀ

Mừng thấy ĐƯỜNG THI QUÁN rạng ngời
Xinh sao Tuyển Tập mới ra đời
Người khen HUY VŨ THƠ dào dạt
Kẻ thích CAO BỒI PHÚ vút khơi
Ngày đến đem hoa giăng xướng họa
Đêm sang rủ nguyệt tỏa chương đời*
Chúc “THƠ VÀ PHÚ” danh thành toại
Mặc khách tao nhân thảy đón mời.
Phương Hoa - AUG 15, 2023
*CBG đang viết những chương hồi ký cực kỳ sống động.

CHÚC MỪNG "ĐƯỜNG THỊ QUÁN TẬP".

Thơ họa:
"ĐƯỜNG THI QUÁN TẬP" phú thơ ngời
Xuất bản vừa xong tiếng dậy đời
Tứ chỉnh bao bài nghiêm ngặt… ngặt
Văn xào lắm lượt chả khơi .. khơi
Mong là quả ngọt lừng ngây thế
Ước đặng đơm hương ngát lịm đời
Quả thật CAO BỒI GIÀ đáng nể
Tình thân chúng bạn …đáp tin mời …
Mai Vân-VTT, 23/8/23.

ÁO TƯƠNG TƯ

Em đan áo mộng cạnh thềm mai
Vằng vặc trăng thu gió thở dài
Hương quế thoảng đưa tìm cánh hạc
Dòng lam gợn sóng đợi thuyền ai?
Hững hờ dáng liễu ru cành lá
Tha thướt Hằng Nga nhẹ gót hài
Cửi mắc thoi vàng thêu lá thắm
Thơ bầy chữ ngọc gửi hồng phai.
Tiểu Vũ Vi.

MỘNG TƯƠNG TƯ

Thơ họa:
Ai người ẩn hiện giữa rừng mai
Để bướm vờn mê mệt dáng hài
Nét ngọc trời ban ồ! kiệt chúng
Thân ngà mệ phú ủa! thua ai
Thương đồng cũng lắm chàng ỳ mặt
Cảm thấy là bao kẻ chạy dài
Bởi đắm cung Hằng si ảo mộng
Ôm hình lụy bóng ám đời phai…
Mai Vân-VTT, 23/8/23.

THU SANG

Thơ xướng:
Mùa thu đã đến phải không em?
Lác đác vàng hanh rọi trước thềm
Sáng sớm sương giăng chờ nắng tỏa
Chiều hôm mây phủ đợi trăng lên
Lòng vương nỗi nhớ làn môi mỏng
Dạ khát niềm thương mái tóc mềm
Nhè nhẹ heo may đùa lá rụng
Ru hồn ngơ ngẩn suốt ngày đêm.
Trần Văn Hạng.

SANG THU

Thơ họa:
Thu tràn ngập cõi tuyệt vời em
Nguyệt ửng mờ buông lấp ló thềm
Bấy chụm mây chờn vờn tỏ nét
Dăm làn sương lãng đãng dần lên
Hồn thơ lốn nhốn từ bay lượn
Cảm xúc hòa giao ý mượt mềm
Chút lạnh se se chập choạng tối
Ngây lòng cảnh thế mỗi chiều đêm…
Mai Vân-VTT, 22/8/23.

ANH VỀ

Thơ xướng:
Đêm nầy trăn trở khóc người thương
Cứ nghĩ dìu nhau mọi nẻo đường
Kỷ niệm êm đềm đan sợi nhớ
Duyên hài chung thủy gợi hồn vương
Phòng côi dạ ngẫm tình son sắt
Dáng nhỏ niềm vây nỗi đoạn trường
Bỗng thấy anh về trong giấc điệp
Vui mừng tay níu giữa làn sương.
Như Thu.

NGẪM MÌNH

Thơ họa:
Đêm nằm tủi… tủi lại thương… thương
Ngẫm phận mình sao trắc trở đường
Lục quảng trời mơ hằng ấp ủ
Khơi từng kỷ niệm vốn sương vương
Tin rằng số định suôn hồi kết
Ngỡ tưởng tình duyên suốt dặm trường
Thế lại còn đây hình với bóng
Thôi thì chấp nhận kiếp mù sương…
Mai Vân-VTT, 21/8/23.

CHỜ VẦNG TRĂNG MUỘN

(Thủ nhất thanh).
Thơ xướng:
MỘT chiều tâm thức chạm cuồng giông
MỘT nỗi đau thương buốt cả lòng
MỘT buổi chia tay nhàu nắng Hạ
MỘT lần giã biệt nghẹn mưa Đông
MỘT mong hợp phố mơ tiêu tán
MỘT ước châu về mộng huyễn không
MỘT cánh bèo trôi chờ bến đậu
MỘT vầng trăng muộn mãi vời trông.
Phương Hoa.

NHỚ VẦNG TRĂNG LẠC

Thơ họa:
NHỚ thưở căng buồm vượt bão giông
NHỚ ơi thảm cảnh tái tê lòng
NHỚ tình ấp ủ xuyên bao hạ
NHỚ mộng đong đầy trãi lắm đông
NHỚ quảng trời mơ nhìn lại ngắm
NHỚ thời hoa lệ ngóng rồi trông…
NHỚ giây cuối chẳng câu từ biệt
NHỚ bóng thương hình lạc nẻo không!!!
Mai Vân-VTT, 21/8/23.

 
NGÔNG NGHÊNH LÃO LÀNG
(Tung hoành trục khoán)
“Đôi khi thích muốn ngông nghênh tí
Để giúp cho mình chút thú vui” -SQ

Thơ xướng:
ĐÔI bận ngẫm suy chuyện thói đời
KHI lâm nghịch cảnh….chán mà thôi
THÍCH bèn thử vận trêu tình Nguyệt
MUỐN tạo thay cơ trách lão trời
NGÔNG tựa Tản Đà đang thắng thế
NGHÊNH như Lý Bạch đã lên ngôi
TÍ toe tí toét cười cho thỏa
ĐỂ GIÚP CHO MÌNH CHÚT THẢNH THƠI…
Songquang, 20230806.

PHÂN TRẦN TÍ …TÍ !!!
“Đôi khi thích muốn ngông nghênh tí
Để tạo cho mình chút thú vui”

Thơ họa:
ĐÔI vận nhờ thơ tỏ sự đời
KHI mà chẳng cưỡng số … đành thôi
THÍCH thời vẫn cố theo cùng chốn
MUỐN được nào lơi bám tận trời
NGÔNG vậy Xuân Hương* tôn bậc chúa
NGHÊNH kìa CỤ TÚ* đoạn đành ngôi
TÍ đùa khỏa lấp ngần cay đắng
ĐỂ TẠO CHO MÌNH CHÚT THẢNH THƠI…
Mai Vân-VTT, 20/8/23.
* Bà chúa thơ thơ Nôm HXH& Trần Tế Xương

CHỚM THU
(ngũ độ thanh, đồng âm bát vĩ)

Hạ mãn Thu về buổi sớm mai
Trời lan tỏa những áng mây dài
Khung chờ bút họa ru hồn trải
Cửa đợi hoa bừng giỡn nắng phai
Một sáng lòng yêu trăn trở mãi
Nhiều đêm thổn thức dạ thương hoài
Bao niềm xúc cảm như hồi lại
Lục Thủy giao mùa nỗi nhớ ai..!
Hà Nội, 04/8/2023, SonBac.

HOÀI THU

Thơ họa:
Lắm đụn mây lèn mỗi hửng mai
Vầng dương ẩn hiện ráng vươn dài
Đâu còn hạ mãi đưa hương ngái
Lại chỉ thu dần tiễn sắc phai
Cảnh vật mơ màng trông diễm ái
Lòng nhân thổn thức vẫn như hoài
Thương về một thưở tình ngang trái
Tại cũng do trời …chẳng trách ai…!
Mai Vân-VTT, 19/8/23.

HÈ MƠ

Thơ xướng:
Vàng hanh giọt nắng chiếu muôn chiều,
Óng ánh tơ trời giữa hạ yêu.
Cánh bướm chao mình khoe nét mảnh
Cành hoa hé nụ thoảng hương nhiều
Thanh thanh dáng liễu màu tranh vẽ
Biếc biếc vầng mây sắc lụa thêu
Suối nước ngoằn ngoèo âm ỉ chảy
Chim vang tiếng hót nhắn bao điều.
Trâm Anh.

THU ĐIỂM

Thơ họa:
Nồm phe phẩy nắng đỗ lưng chiều
Cảnh sắc thu về thật đáng yêu
Hửng sớm tia lòe ôi! tuyệt mỹ
Ngày buông ráng lã đẹp hơn nhiều
Chân trời khói thoảng y màu lụa
Đỉnh núi sương nhòa hệt thảm thêu
Ráng đỏ ngăn dòng ngâu nhã giọt
Tình nhân vật thế thỏa muôn điều…
Mai Vân-VTT, 18/8/23.

KHÚC CA DAO

Thơ xướng:
Bên tai văng vẳng khúc ca dao
Gợi nhớ nôn nao một thuở nào
Nhịp võng đong đưa, tình thấm đẫm
Lời ru trầm bổng, mộng dâng trào
Cánh cò bay lả trên đồng ruộng
Đàn cá nô đùa dưới vũng ao
Tấm Cám, Thạch Sanh trong cổ tích
Chị Hằng, Chú Cuội bóng trăng cao.
Sông Thu,16/08/23.

KHÚC ĐỒNG DAO

Thơ họa:
Mãi thuộc nằm lòng khúc đồng dao
Gợi khoảng trời thơ dại ấy nào
Nhảy múa hò reo dường khó tả
Đùa chơi rượt bắt cảm vui trào
Làng trên ới bạn vang lừng cõi
Xóm dưới cùng nhau quẫy dậy ao
Với cả lời ru từ giọng mẹ
Ngọt ngào nhã nhịp bổng… trầm …cao …
Mai Vân-VTT, 17/8/23.

MƯA BUỒN

Thơ xướng:
Chiều nay tựa cửa ngắm mưa buồn
Trước mái hiên nhà giọt giọt tuôn
Chạnh nhớ quê cha se sắt dạ
Ngùi thương đất mẹ tái tê hồn
Xuân sang lặng lẽ thời gian gợi
Hạ đến âm thầm kỷ niệm ôn
Xóm cũ làng xưa mong trở lại
Lá rơi về cội nước về nguồn.
Thanh Song Kim Phú.

NỖI BUỒN KHÔNG TÊN…

Thơ họa:
Cuộc sống thường khi ém nỗi buồn
Nhưng mà nén lệ dấu dòng tuôn
Nhìn ngâu giọt thả đau đáu dạ
Ngắm nắng vàng xao quạnh quẽ hồn
Mỗi độ thu về ngong ngóng gợi
Bao chiều hạ tiễn ngậm ngùi ôn
Mong lần được trở về chốn tổ
Với mẹ cùng cha lẫn cội nguồn…
Mai Vân-VTT, 16/8/23.

VẦNG TRĂNG MỘNG
(Thơ Kính tặng Hiền tỷ CAO MINH NGUYỆT).

Tưởng vầng Trăng Sáng ở trên Cao
Rực rỡ mây vương ánh Nguyệt trào
Từ thủa hoa thơ vừa mướt mịn
Tới khi phẩm hạnh vút thanh tao
Sắc hương tuyệt mỹ bao ưu ái
Tình ý toàn trân bấy dạt dào
Chưa gặp mà như chờ tái ngộ
Mới hay diện kiến ở chiêm bao ...
Rancho Palos Verdes, 02/8/23.
Cao Mỵ Nhân.

TỰA VÂNG NGUYỆT DIỄM

Thơ họa: (nương vận)
Kia vầng Nguyệt diễm ngự trời cao
Tháng bảy rằm trông ánh lộng trào
Ắt độ xuân tràn sắc tuyệt mỹ
Âu thời hạ đẫm nét thuần tao
Chiều… chiều giữ dáng xinh đâu sánh
Tối… tối phô mình đẹp ối dào
Ước được lần lên cung quảng để
Đem lòng ngưỡng mộ thỏa nhường bao…
Mai Vân-VTT, 06/8/23.

VỀ THĂM QUÊ CŨ

Thơ xướng:
Vẫn đẹp con đường dưới mắt em
Hàng cây dẫn lối đứng ngây nhìn
Bâng khuâng nhịp bước lòng xao xuyến
Cảnh cũ quê nhà rộn trái tim

Đây hồ, đáy nước cánh sen chìm
Trúc thả hồn xinh soi bóng im
Bên đó nóc đình rồng uốn lượn
Nọ là bến nước cánh chuồn kim

Một thuở ấu thơ nơi bến kia
Cùng chơi đuổi bắt cạnh bên kìa
Chia phe lập nhóm. Ôi vui quá
Hờn giận hơn thua đã xẻ chia

Nhớ thương mong đợi bấy lâu nay
Trở lại chốn xưa đúng lúc này
Quê cũ hình hài đang đổi mới
Nhớ ơn bao hệ đã chung tay.
Trần Văn Hạng.

ƯỚC RỒI SẼ GẶP

Cảm tác:
Ước một mai về sẽ gặp em
Ngồi khơi kỷ niệm vốn êm đềm
Đâu chiều hạ tiễn dìu nhau bước
Dưới rặng tre đồng rộn rã tim

Phố cũ trưa hè đứng lặng im
Hàng cây ủ bóng dứng ngây chìm
Dòng sông gió hẩy lăn tăn dợn
Ắt hẳn tin người khó tựa: "… kim...'*

Nhớ thưở sân đình nẻo xóm kia
Hàng tre phủ bóng rợp im… kìa
Muôn đường lũ trẻ reo ầm ỉ
Nhóm nọ phe này …áp tốp chia…

Quê nhà ngóng đợi bấy lâu nay
Hẳn biết làng luôn gốc cội nầy
Dẫu bóng người xưa chiều xế ngã
Mong lần diện kiến mới rời tay…/.
Mai Vân-VTT, 11/8/23.
* Mò kim đáy bể

HÈ SẮP QUA RỒI

Thơ xướng:
Dập dìu bướm trắng quẩn quanh đây
Lả lướt bên hoa, ước mộng đầy...
Nép cánh, chờ qua cơn gió lộng
Tung mình hoà nhập nắng ban mai
Nụ tươi, nhuỵ hé vừa khi sớm
Cánh úa, màu phai, thoảng cuối ngày
Hưởng nốt hè đi ! thôi sẽ tiếc
Đừng chờ mai mốt, kẻo hồn ngây!
Thanh Hoà.

THU SANG KÌA!

Thơ họa:
Mây từng đụn trắng vỡn trời đây
Lã lướt tầng không kiểu dáng đầy
Chút dịu dàng êm từng vãn tối
Nghe lành lạnh mát mỗi hừng mai
Nom chừng cái nực đồng theo hạ
Cảm nhiệt nhường ôn điểm bấy ngày
Cảnh phối giao mùa thu tuyệt mỹ
Cơn nồm lộng phất thế trần ngây
Mai Vân-VTT, 14/8/23.

THUYỀN TÌNH

Thơ xướng:
Hoàng hôn lặng bóng ngả qua đây
Dạo bước ven sông nắng phủ đầy
Nước cuốn mưa rơi về chốn ấy
Mây trôi gió thổi đến nơi này
Ta còn luyến nhớ tình xưa thắm
Người cứ yêu hoài mộng cũ lay
Mỏi gối chồn chân quay trở lại
Thuyền tình bến đợi xót xa thay.
Tuyết Phan.

THƯƠNG THAY

Thơ họa:
Bóng ngã lưng chiều trở lại đây
Nhặt khoảng trời yêu mộng diễm đầy
Lối nhỏ kia rồi hằn mãi đó
Đường đê chốn nọ vẫn y này
Dòng sông lờ lững nương bờ cuộn
Mặt nước vật vờ dợn sóng lay
Chạnh cảnh suy tình đơn độc ngẫm
Thương đời xót phận cảm buồn thay!!!
Mai Vân-VTT, 09/8/23.

TƠ DUYÊN

Thơ xướng:
Số phận trời cao đã sẵn bày
Tình như rượu nhạt khiến ta say
Chàng xa cách biệt lòng nhung nhớ
Thiếp ở nơi này lệ đắng cay
Mộng ước ngày xưa đành chối bỏ
Câu thề thoáng tựa gió mây bay
Tơ duyên khéo đặt chi ngang trái
Để kẻ thương nhau chịu đọa đày...
Mực Tím, 20/07/23.

ĐÀNH VẬY THÔI

Thơ họa:
Dường như số phận đã an bày
Chỉ thoáng qua đà cảm đắm say
Trách tại ông trời không buộc tới
Than vì Nguyệt Lão nhã tơ bay
Niềm đau dấu lệ ngầm chua chát
Nỗi nhớ theo đồng ngậm xót cay
Con tạo đùa trêu tình chẳng với
Đành sương một kiếp nợ lưu đày…
Mai Vân-VTT, 04/8/23.

CỐ NHÂN

Thơ xướng:
Bao nhiêu chuyện cũ ngỡ quên rồi
Một sớm quay về nhắc nhỏm tôi
Bến Ngự kề vai mưa tạt quán
An Vân rảo bước gió xuyên đồi
Nhành chưa kết nụ hoa rời cánh
Trái đã thay tình bóng đổi ngôi
Phận số ai dè người khuất vội
Thơ ngây góa phụ trớ trêu mồi.
Nguyên Thoại,
Thành Nội Huế, 03Aug 2023.

ĐÂU BÓNG NGƯỜI XƯA

Thơ họa:
Tình xưa ngẫm lại chuyện lâu rồi
Món nợ yêu đầu gán mãi tôi
Nỏ chẳng quên thời rong khắp Huế
Rằng sao bẳng lúc dạo quanh đồi
Con đường Nguyễn Huệ trao thề ước
Lối rẻ sân trường ướm bậc ngôi
Bỗng chớm xuân tàn người khuất nẻo
Đời như chén rượu tẻ khan mồi…
Mai Vân-VTT, 08/8/2023.

TỪ KHI…

Bài xướng:
Từ em …gặp gỡ ở nơi này
Khiến trái tim ta bỗng quắt quay
Ánh mắt nồng nàn làm quyến rũ
Làn môi xinh xắn nhoẻn thơ ngây
Dịu dàng tiên nữ lòng mơ ước
Duyên dáng hằng nga dạ đắm say
Cảm mến dung nhan người thục nữ
Đêm về thao thức mộng dâng đầy
Songquang, 20230610.

ĐẾN LÚC …

Thơ họa:
Mệnh số trời kia định thế này
Nên vừa gặp thoáng cảm cuồng quay
Đêm chùng ủ mộng ru buồn ngấy
Tối quạnh neo lòng dỗ nhớ ngây
Ước khoảng không gian dần khép lấy
Đôi bờ cách nẻo ấm nồng say
Thời gian thử thách tình nay thấy
Hợp ý hòa giao hạnh phúc đầy…
Mai Vân-VTT,02/8/23.

CHIA TAY

Thơ xướng:
Tình đã phai rồi biết nói chi
Hai người hai lối bước chân đi
Dặn lòng chớ ngoái nhìn lưu luyến
Khắc dạ thôi đừng khóc biệt ly
Đã hết nợ duyên, sầu chỉ thế
Không tròn mơ ước, tiếc làm gì
Xin còn giữ lại niềm tôn trọng
Kỷ niệm một thời mãi khắc ghi.
Sông Thu,04/08/23.

ĐÀNH GÁC LẠI

Thơ họa:
Ân tình nhạt nhẽo luyến làm chi
Chẳng hợp thôi mình dứt khoát đi
Dẫu chốc đau buồn khi giã biệt
Hay ngần tủi nhớ khắc chia ly
Thôi ngùi ngậm cảm vùi thương lấy
Ráng khỏa khuây lòng níu được gì
Giữ bấy yêu nồng cùng ái ngọt
Như là kỷ niệm …một thời ghi…
Mai Vân-VTT, 05/8/23.

TÂM SỰ VỀ THƠ

Thơ xướng:
Ai đã yêu thơ mãi trọn đời
Thì luôn cảm hứng dẫu đầy vơi
Đường thi sâu thẳm như lòng đất
Lục bát mênh mông tựa khoảng trời
Tứ tuyệt giản đơn nào dễ với
Ngũ ngôn sang trọng khó sao vời
Tưởng rằng có dạo thời buông bút
Song bởi yêu thơ chẳng muốn thôi!
Son Bạc,12/4/03.

NGHIỆP DĨ THƠ

Thơ họa:
Hồn thơ vốn nhịp sống dâng đời
Nhã lắm nhưng nào vận nỏ vơi
Lục bát yêu kiều ươm ngát lộng
Thất ngôn chải chuốt dệt ngây trời
Ngoài ra ngũ tứ thâm uyên lắm
Lại cả tám câu uyển chuyển vời
Cũng lắm bài như rồng phượng múa
Mê rồi chẳng nỡ gác vần thôi…
Mai Vân-VTT, 05/8/23.

ÔNG LÃO NGẬM NGÙI

Thơ xướng:
Ông Lão đang xuân bỗng bạc đầu
Liệu xuân còn níu được bao lâu
Muối nhiều thận mệt gan đành héo
Nước thiếu mạch khô não phải sầu
Biếng bước ra vườn soi nắng ấm
Ham ngồi gõ phím giết canh thâu
Thời gian cứ vẫn âm thầm lướt
Khi đĩa hao dầu bấc lụn mau.
LHN.

LUẬN KIẾP ĐỜI

Thơ họa:
Luận bóng thời gian ngẫm nát đầu
Đen ngần chỉ chặng… bạc dài lâu
Tàn xuân ủ sắc xen màu úa
Mãn hạ lòe tông điểm nét sầu
Thu liễm rằng y trần gian trả
Đông tàng ắt lúc cõi hằng thâu
Bách niên giai lão ai nào vượt
Nhẫm tính nhân đời kết cực mau…
Mai Vân-VTT, 02/8/23.

THU SẦU

Thơ xướng:
Thuyền ai neo giữa chốn giang đầu
Thiên Mụ chuông buồn dạ lắng sâu
Vỹ Dạ đò xưa trăng nhớ bến
Tràng Tiền cảnh cũ khách rơi châu
Anh đi lá úa thu sầu muộn
Em ở hoa phai nguyệt dãi dầu
Mỗi độ sang mùa bao nỗi nhớ
Hỏi người viễn xứ mộng về đâu?
Khánh Ngọc (Thành Nội Huế)

HOÀI THU

Thơ họa
Nhớ thuở vào thu ướm mộng đầu
Nghe từng bậc cảm xoáy luồn sâu
Đâu chiều Vỹ Dạ ngây hồn ái
Hay sớm Kinh Thành sũng giọt châu
Cũng bởi tơ mành chưa dạm tới
Chừng e phận số ví cho dầu
Duyên hờ níu tận bao giờ nhỉ …
Chủ nợ ân tình hẹn bến đâu?
Mai Vân-VTT, 27/7/23.

CHIỀU THU

Thơ xướng:
Bến vắng đò chiều lãng khách sang
Gió lay rơi nhẹ lá thu vàng
Lơ thơ mây trắng nhòa hoa cúc
Lác đác mưa ngâu úa sắc bàng
Mộng lỡ tim đau buồn lớp lớp
Mơ tan lòng nát lệ hàng hàng
Nỗi niềm dâng kín hồn ngây lạnh
Một chút tình riêng lạc cuối ngàn.
Trần Văn Hạng.

THU HOÀI NIỆM

Thơ họa:
Gió lã lơi đùa điểm hạ sang
Chiều buông đỉnh nhuốm lũng thu vàng
Mây vần vũ lượn nom là lượt
Nắng ngả nghiêng xao cảm bẽ bàng
Chạnh thấy niềm riêng rầu nghẽn lối
Ngùi trông kỷ vật lệ tuôn hàng
Đâu ngày hạnh phúc tình viên mãn!?
Để khúc sầu tương dội suối ngàn….
Mai Vân-VTT, 31/7/23.

VƯƠNG CHIỀU
(Ngũ Độ Thanh)

Lãng mỏi buồn tênh giọt nắng chiều
Ngày trôi giấu nhẹm cả vần yêu
Chim cò vã vội trời nhao nhác
Lá cỏ uôm vàng nỗi tịch liêu
Chạnh lãm mây ngàn treo đỉnh núi
Ngùi thương cảnh sắc cạn dây thiều …
Hoàng hôn lặng trối lời vu thảng…
Dỗ muộn khoanh lòng thưởng tiếng tiêu…
Cao Bồi Già, 30/7/23.

CHỚM CHIỀU

Thơ họa:
Nhẫm quảng đời đang chặng chớm chiều
Soi mình dõi dáng đẩy đà yêu
Tim bừng nhịp sống văn trào lãng
Trí tịnh cân bằng vẻ tĩnh liêu
Dẫu nét thu vần xoay cỏi tạm
Nhường khi khắc dịch chuyển cung thiều
Ngày qua tháng lại năm lần lữa
Tuổi lão nương màu nhạt muối tiêu …
Mai Vân-VTT, 31/7/23.

TRẰN TRỌC
(NĐT)

Mưa về rả rích giọt sầu rơi
Khó ngủ ngoài kia quạnh quẽ trời
Ngẫm cảm quê người tê tái dạ
Trầm tư tuổi hạc xót xa đời
Đêm buồn ngớ ngẩn tình còn đẫm
Nỗi khổ âm thầm muộn khó vơi
Dỗ mộng tàn canh hồn khắc khoải
Ngày xanh tỉnh giấc đã xa vời!
Mailoc.

CHỈ ƯỚC

Thơ họa:
Mây vần ngả ngớn tiễn chiều rơi
Gió sẽ sàng lay động khoảng trời
Chạnh cảnh buồn len lồng tấc dạ
Nao lòng tủi nhuốm sũng thân đời
Trông vời đất mẹ hồn xao xót
Ngẫm chốn quê người lệ vởi vơi
Chỉ ước rồi đây rời ngưỡng hạc
Bồng lai nẻo đến cõi tiên vời …
Mai Vân-VTT, 31/7/23.

HỒN NHIÊN

Tuổi hạc vui buồn bám trụ ta
Đâu gì lo lắng thở than nà
Ngày lên hít thở thong dong quá
Trưa đến nhâm nhi thích thú là
Lúc rỗi tìm sâu ăn cuống lá
Có khi mở mạng đọc tin xa …
An bình…chẳng dám cầu chi cả
Chỉ muốn hồn nhiên biệt cõi tà…
Phượng Hồng.

VÔ TƯ

Thơ họa:
Chặng đường tất định cõi trần ta
Trăm năm điểm mặt mấy ai …nà
Thôi thời liệu sức quân bình ạ
Cứ vậy tùy căn bổ dưỡng là
Lão thọ phần do mình giữ nhá
Kiếp đời bởi số mệnh lùi xa
Dần sang tuổi hạc vô tư á
Tới ngưỡng ung dung biệt xế tà…
Mai Vân-VTT,31/7/23.

NGƯỜI GIỮ LỬA

Thơ xướng:
Khéo khen hậu duệ ở Sài Gòn
Không nở quên người đã lập công
Mở nước đưa dân đi lập nghiệp
Xây trường dạy dỗ mới an lòng
Nguyễn Hoàng gương sáng xưa lừng lẫy
Quảng trị hiếu trung nay mãi mong
Nhớ lớp thầy trò cùng giữ lửa
Nguyễn Hoàng trường cũ vạn người trông…

Nguyễn Hoàng trường cũ vạn người trông
Trân trọng thầy cô đã mỏi mong
Thắp lửa bùng lên cùng hậu duệ
Thân giao đoàn kết chặt trong lòng
Cùng nhau chia sẻ tình bằng hữu
Giữ lửa đến cùng chằng đoái công
Kính chúc thầy cô nhiều sức khỏe
An nhiên tự tại giữa Sài Gòn
Lê Văn Hạt.

HOÀI GHI NHỚ
(Bấy vần thơ họa kính tặng thầy Nguyễn Bảo nhân lần sinh nhật thứ 87và Thầy là Người nhóm lửa đầu tiên & lâu nhất của AHNHSG).

Thơ họa:
Đuốc lửa đầu nhen tại Saigon
Âu thầy Nguyễn Bảo cũng dài công
Gom lần bạn cũ toàn tâm ý
Gọi lắm trò xưa cả tấm lòng
Ái hữu trời Nam dần mãn nguyện
Học trò mọi hướng thỏa niềm mong
Nguyễn Hoàng trường cũ liên lần gặp
Ấm dậm ân tình vượt ngưỡng trông…

Ấm dậm ân tình vượt ngưỡng trông…
Chim đàn vỡ tổ nguyện cùng mong
Đồng môn chốn…chốn trân thành ý
Sư đệ nơi …nơi quý phục lòng
Một thuở dồn tâm đồng góp lực
Bao ngày vác mỏ lẫn dày công
Ơn Thầy Thăng nhúm rồi Thầy Bảo
Giữ lửa NGUYỄN HOÀNG khởi Saigon…
Mai Vân-VTT, 27/7/23.

MIỀN KÝ ỨC

Thơ xướng:
Tuổi thơ diều vút cánh bay cao
Bảy sắc cầu vồng quyện ước ao
Diễm tuyệt đường mây cùng gió lướt
Buồn thiu ánh mắt chợt mưa rào
Hương mơ cố quận hoài ngan ngát
Khói mộng quê người mãi xuyến xao
Xứ lạ may còn miền ký ức
Nương đời lữ thứ bớt chênh chao.
Lý Đức Quỳnh, 24/6/2023.

LUYẾN CỘI THƯƠNG CÀNH

Thơ họa:
Mãi tựa thân diều vút… vút cao
Đâu đầm sậy mướt tiếng rì rào
Xuân bừng sắc tỏa chờn vờn điểm
Hạ ửng mây quần lướt thướt chao
Xót cảnh mùa khô trơ kiệt phá
Thương mùa nước nổi nhấn chìm ao
Bao cầu lắt lẻo ngang dòng chảy
Luyến cội nom chiều dạ chuyển xao …
Mai Vân-VTT, 27/7/23.

GIỠN TÌNH
(Bát vận đồng âm)

Bài xướng:
Giỡn tình tình giỡn biết làm sao?
Khó tính quá đi chắc phải chào!
Giấu mặt thì e rằng nói xạo
Quay lưng chỉ sợ bảo làm cao
Đùa chơi đời quở mình trơ tráo
Nói thiệt bạn chê nó tự hào
Yêu, ghét thương sầu rồi đổ quạu
Thôi thì biết phận chớ lao chao!
Songquang, 20230714.

SỰ THẾ

Thơ họa:
Trọng nghĩa nâng tầm sống đẹp sao!
Vờ yêu đểu cáng thế nhân chào
Chân thành giữ lẽ tôn đầu cáo…
Thẳng thắn quy đồng xếp loại cao
Giả dối bàn dân quy đẳng xạo
Thực tâm thiên hạ ví anh hào
Hờn ghen lý sự thành khuynh đảo
Giải tận căn nguồn tránh ngã chao…
Mai Vân-VTT, 22/7/23.

CỐ HƯƠNG

Thơ xướng:
Năm nào cất bước biệt quê hương
Khóe mắt rưng rưng nỗi đoạn trường
Vàm Láng Thành Công tê dạ tưởng
Bình Xuân Kiểng Phước xót lòng vương
Đồng Sơn Thạnh Trị mơ màng nhớ
Hòa Lạc Tân Thành khắc khoải thương
Phiêu bạt thân còn nơi viễn xứ
Trông về cố quốc nhạt nhòa sương.
Thanh Song Kim Phú.

THÔI ĐÀNH

Bài họa:
Chiến cuộc lan tràn biệt cố hương
Lìa quê vững bước dấn sa trường
Trời Nam tuyến địa mòn chân bước
Ảỉ Bắc biên thùy đẫm gót vương
Súng trận vang rền nghe thảm não
Thây nằm vất vưởng cảm xót thương
Đời trai phận lính thời luôn vậy
Góc bể lưng đèo dầm dãi sương…
Mai Vân-VTT, 22/7/23.

NGAO DU HẾT DÂY THIỀU

Bài xướng:
Gã có trăm năm dạo đất trời
Hai vai quẩy gánh nợ đầy vơi
Lao thân tiến thủ vêu bầm xác
Xoạc cẳng đùa chơi suýt bỏ đời
Rệu sức vạn điều ma mỵ trói
Giật mình bách tuế lạnh lùng trôi
Rũ cười mụ hỏi thành hay bại…
Gã có uổng phai một kiếp người?
Cao Bồi Già, 16/07/2023.

NGẪM PHẬN NGƯỜI

Bài họa:
Trần gian hẳn định số do trời
Cuộc sống muôn vàn ải nạn vơi
Một kiếp thời bao đành cập bến
Thành nhân chẳng mấy vội xong đời
Thời gian nối vận êm đềm chuyển
Tuổi tác theo dòng lặng lẽ trôi
Đường sinh ngã tử luật đà chấm
Vòng xoay cứ vậy khép thân người.
Mai Vân-VTT, 21/7/23.

MÓN NỢ KHÔNG VAY

Mắc em món nợ chẳng vay
Từ thời áo trắng đến nay vẫn còn
Đã từng lặn biển trèo non
Đã từng đây đó gót mòn tha phương

Nhưng lòng còn mãi vấn vương
Vẫn mang trọn vẹn dấu thương trong lòng
Sự tình chẳng có chờ mong
Tình cờ đôi mắt huyền nhung liếc nhìn

Tròn xoe bốn đốm mắt in
Hồn vào tiên cảnh trần gian nhiệm mầu màu
Bồng lai phút chốc còn đâu
Nhưng lòng ta mãi nợ nhau sóng tình...
Trần Văn Hạng.

XIN ĐỒNG GIỮ LẤY

Thơ họa:
Duyên tình nào chuốc chẳng vay
Sao mà trời buộc nợ nay mãi còn
Đâu lời hẹn biển thề non
Hay từng kỷ niệm dẫm mòn nẻo phương

Bao xuân hạ những thu vương
Hoài lưu mãi dáng gìn thương trĩu lòng
Đâu rồi khoảnh khắc chờ mong
Hay vờ giận dỗi mắt nhung đắm nhìn

Ngần bao kỷ niệm hằn in
Sân trường một thưở không gian dệt màu
Hỡi người biệt cõi trời đâu!?
Hãy đồng giữ món nợ nhau ân tình…
Mai Vân-VTT, 21/7/23.

QUÊ NHÀ TRONG KÝ ỨC

Thơ xướng:
Nhớ về quê ngoại có dòng sông
Nước chảy êm xuôi cứ lớn ròng
Lặng lẽ lục bình theo sóng biếc
Rì rào ngọn lúa quyện hương nồng
Thuyền câu một lão buông cần trúc
Chim chóc từng bầy vút khoảng không
Nắng tắt hoàng hôn dần ngã xuống
Bâng khuâng hoài cảm mãi trong lòng...
Songquang, 20230620.

HỒN THIÊNG SÔNG NÚI

Thơ họa:
Đất mẹ đây hình ảnh núi sông
Nguồn thiêng mạch nước hỗn hay ròng
Luân vòng định tiết phô hình trạng
Nối vận giao hòa tạo cảnh không
Hạ chớm sương là hương lộng ngát
Thu vương gió thoảng sắc ngây nồng
Đông về sóng lũ dâng trào cuộn
Nét đẹp từng xuân khắc khoải lòng !!!
Mai Vân-VTT, 30/6/23.

DÒNG ĐỜI
(Bát Vĩ Đồng Âm)

Bài xướng:
Khi còn “Kha” trẻ chạy le te
Khiêu vũ đăng xinh nhảy xập xòe
Lớn phổng mồi danh giành đáo để
Già dần bả lợi thấy dường e
Lìu xìu sức lão, sao buồn tệ
Trống trải tuổi hưu, rõ chán phè
Thoảng chốc trăm năm đà ngấp nghé…
Dỗ sầu độc ẩm cạn vài ve
Cao Bồi Già,14/06/2023.

THUỞ DẠI

Bài họa:
Quay về một thuở chớm tò te
Nhớ mãi trò chơi lật mở xòe
Chạm phải bàn tay dường ấy thẹn
Giao luồng mặt đỏ chợt mình e
Tình xưa ngẫm lại nghe mà nản
Chuyện xửa suy đồng cảm tiếc phè
Tuổi mộng vời xa thầm luyến mãi
Khi thời bướm chẳng lượn gò … ve…*
Mai Vân, VTT 19/6/23.
*gò ve trai, gái…

NHẪN HỎI
(Ngũ Độ Thanh)

Tuổi hạc cô buồn trí lãng du
Trông về cố quận khoảng xa mù
Diều bay sáo vẳng bao chiều hạ
Điểm hẹn trăng vàng những tối thu
Tủi ngẫm lời than đời nghẹn nấc
Ngùi thương khúc vãn mẹ sầu ru
Đau lòng giữa bóng đi hình ở…
Nhẫn hỏi ngày nao hết hận thù?
Cao Bồi Già, 03/06/2023.

CÙNG NÂNG

Thơ họa:
Đâu thời tuổi mộng vốn hoài du
Lũng thẳm đèo cao vợi tít mù
Thác xõa ngời phô vời cảnh hạ
Trăng mờ diễm ảo tuyệt trời thu
Vui đời lữ thứ ngây hồn lộng
Thỏa chí tang bồng sũng điệu ru
Thoáng đẫm sương chiều vương tuổi hạc
Cùng nâng chén tạc … bẳng nhiêu thù…
Mai Vân, VTT, 15/6/23.
ảnh minh họa : Nguồn từ Internet.

Ảnh minh họa : Nguồn từ Internet & tác giả.