Với các buổi gặp mặt đầu xuân Quý Tỵ khắp nơi:
6. GĐNH. tại Huế gặp mặt đầu xuân 10/3/2013
5. GĐNH.tại Hàm tân-Lagi-BT gặp mặt đầu xuân 10/3/2013
6. GĐNH. tại Huế gặp mặt đầu xuân 10/3/2013
5. GĐNH.tại Hàm tân-Lagi-BT gặp mặt đầu xuân 10/3/2013
4. HAH. Nguyền Hoàng tại Saigon gặp mặt đầu xuân 02/3/2013
3. Nguyễn Hoàng tại Quảng trị gặp mặt cà phê Sông Xanh - 24/2/2013
2. GĐNH. tại Đà Nẵng gặp mặt 23/2/2013
1.GĐNH. tại Bà Rịa Vũng tàu gặp mặt 16/02/2013
- NH.K-6471gặp mặt đầu xuân 02/3/2013
-Hội Đồng Hương QTrị tại Đà Nẵng gặp mặt 16/02/2013 - Hội Đồng Hương TP. HCM gặp mặt 24/02/2013
GIA ĐÌNH NGUYỄN HOÀNG SÀI GÒN -Hội Đồng Hương QTrị tại Đà Nẵng gặp mặt 16/02/2013 - Hội Đồng Hương TP. HCM gặp mặt 24/02/2013
ĐẾN VỚI BUỔI
GẶP MẶT GĐ.NGUYỄN HOÀNG QUẢNG TRỊ
TẠI HUẾ GẶP MẶT ĐẦU XUÂN QUÝ TỴ- 10/3-2013
tại NHÀ HÀNG ÔNG TÁO 31- CHU VĂN AN- HUẾ
Sáng Chủ Nhật 10 tháng 3 năm
2013, ở nhà hàng Ông Táo 31 Chu văn An, thành phố Huế, Ban liên lạc cựu học
sinh Nguyễn Hoàng tại Huế đã tổ chức buổi “GẶP MẶT ĐẦU NĂM QUÝ TỴ 2013” thành
công tốt đẹp.
Buổi gặp mặt quy tụ được
khoảng 120 người, trong đó có 27 thầy cô, còn lại là cựu học sinh. Về thầy cô, đoàn
Đà Nẵng có thầy Hồ Ngọc Thanh và thầy Nguyễn Thiện Lữ; đoàn Quảng Trị có Thầy
Đỗ Tư Nhơn và cô Hồ Thị Tú. Ở Huế, ngoài các thầy cô đang bị bệnh (Thầy Nguyễn
Quang Tâm, thầy Lê Ngọc Dinh, thầy Lê Công Lợi…) hoặc có việc đột xuất
không đến dự được (Thầy Lê Văn Gioang, Cô Nguyễn Thị Tâm Thạnh, thầy Lê Quang
Dị, thầy Nguyễn Văn Phước, cô Phan thị Tịnh Muội, thầy Trương Văn Bính…) còn lại thầy cô đến dự rất đông đủ gồm các
thầy cô:
- Thầy Nguyễn Đức Duyên và cô Hoàng thị Sa Đa, thầy Phạm Hòa và cô
Nguyễn Thị Tường Vy, thầy Nguyễn Ngọc Chủy, thầy Cao Hữu Điền, Thầy Đỗ Trinh
Huệ, Thầy Tống Viết Mẫn, Thầy Lý Văn Nghiên, Thầy Cái Ngọc, thầy Trần Phò, Thầy
Phan Quật, Thầy Lê Văn Sét, Thầy Hồ Xuân Tám, Thầy Trần Sĩ Tiêu, Thầy Nguyễn
Văn Tuấn, Thầy Nguyễn Huy Vỹ, Cô Lê Thị Châu, Cô Tôn Nữ Ngọc Hoa, Cô Nguyễn Thị
Nhã, Cô CHTN Diệu Vân, Cô Ngô Thị Hoa. - Đặc biệt, Thầy Trần Văn Tuần vừa bị tai
biến, đang chữa trị không đến dự được, nhưng thầy vẫn gởi lẵng hoa đến chúc
mừng, ai cũng xúc động.
Ban liên lạc cựu học sinh
Nguyễn Hoàng tại Huế cũng đã nhận được nhiều lẵng hoa từ các nơi gởi về chúc
mừng gồm:
- Lẵng hoa của Ái Hữu CHS Nguyễn Hoàng Sài Gòn và Hương Quê Nhà, lẵng
hoa của GIA ĐÌNH NGUYỄN HOÀNG tại Đà Nẵng, lẵng hoa của BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC
SINH NGUYỄN HOÀNG tại Quảng Trị, lẵng hoa của BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH NGUYỄN
HOÀNG tại Huế, lẵng hoa CHÀO MỪNG HỘI NGỘ của Thầy Trần Văn Tuần và lẵng hoa
của Anh Nguyễn Lịch ở Sài gòn tặng anh Trần Kim.
- Về phía cựu học sinh, đặc
biệt có anh Lê văn Phúc ở Mỹ về thăm quê hương đã đến dự, anh chị Lê Văn Hoàng,
chị Nguyễn Thị Mộng Thu ở Sài Gòn cũng ra tham gia họp mặt. Đoàn Đà Nẵng có 8
anh chị, đoàn Quảng Trị có anh Nguyễn
Lớn trưởng ban liên lạc và 10 anh chị khác tham dự, đoàn Đông Hà có anh Nguyễn
Công Huệ trưởng đoàn và 8 anh chị tham dự. Ở Huế, có hơn 60 cựu học sinh đến
họp mặt.
Nói chung, đây là buổi họp
mặt cựu học sinh tại Huế, tương đối đầy đủ nhất. Đặc biệt có nhiều cựu học sinh
mới gặp mặt lần đầu, trong đó thế hệ trẻ 68-75 có đến 25 người như anh Thạnh, Văn Vĩnh Dũng ở Quảng Trị ....
Buổi gặp mặt đầu năm diễn ra
trong không gian ấm cúng, vui vẻ. Thầy cô, học sinh có dịp gặp nhau, tay bắt
mặt mừng, trao đổi chuyện trò thật xúc động và rộn ràng.
Trong buổi gặp mặt, có xen kẽ
các tiết mục văn nghệ với các giọng ca xuất sắc của Thầy Đỗ Trinh Huệ, Thầy Lý
Văn nghiên, anh Nguyễn Hải Thủy, anh Lê Văn Phúc…, Thầy Trần Sĩ Tiêu cũng viết
ngay một bài thơ để đọc tại sân khấu.
Cuối buổi gặp mặt, Ban liên
lạc cũ từ chức và đề cử một Ban liên lạc mới gồm:
- AnhTrần Kim (trưởng ban),
- Anh
Nguyễn Văn Tạo - Anh Trịnh Đình Chính (phó ban),
- Chị Nguyễn Thị Anh (thủ quỹ),
và các ủy viên: Nguyễn văn Hóa, Nguyễn Cử, Bùi Thụy Luyến.
Kính mong quý thầy cô,
các bạn cựu học sinh tiếp tay, giúp đỡ, góp ý cho Ban liên lạc mới có nhiều
hoạt động tốt hơn, có ý nghĩa hơn. Thay mặt Ban liên lạc trong niên hạn mới xin kính gởi lời cảm ơn quý thầy cô
và các bạn đã giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần để buổi gặp mặt thành công
tốt đẹp.
Nguồn : Từ Mail anh Nguyễn Kim
Blog Hương Thời gian chuyển tin và hình :
Một số hìnhảnh tại buổi gặp mặt sáng nay:( Ảnh VTT)
Đồng nghiệp cũng như học trò vui vẻ khi gặp lại nhau trong những lần họp mặt như thế nầy...Thầy Hồ Ngọc Thanh vừa xuống xe...
Đoàn GĐNH ĐN ...
Học trò niềm nở bắt tay chào thầy Nguyễn Thiện Lữ ..
Một số hình ảnh trước lúc vào hội trường ( các hình trên)
Anh Nguyễn Lớn, Thầy Nguyễn V Tuấn và thầy Nguyễn Thiện Lữ, Văn Thiên Tùng
A.Thái tăng Phương,anh Nguyễn Đăng Am, thầy Ng.Thiện Lữ, Thầy Hồ Ngọc Thanh, anh Trần Thanh Bình, Văn ThiênTùng, A. Nguyễn lớn
Anh Nguyễn Đăng Am TB.LLNH tại Huế tổng kết một số sinh hoạt những năm vừa qua
Thầy Hồ Ngọc Thanh có chút tâm tình xin bày tỏ
Đoàn NH tại Quảng trị đến dự và lẵng hoa chào mừng gởi đến BTC
Đoàn NH tại Đà Nẵng đến dự và lẵng hoa chào mừng gởi đến BTC
HQN gửi lẵng hoa chào mừng BTC và buổi gặp mặt
Đoàn NH tại Đà Nẵng đến dự và lẵng hoa chào mừng gởi đến BTC
HQN gửi lẵng hoa chào mừng BTC và buổi gặp mặt
Quý Thầy ...
ACENH. Lê Văn Phúc, Lê Thị Dũng và cô thầy Ái Anh-Cao Hữu Điền
Quý thầy x, Lý Văn Nghiên, Trân Sỹ Tiêu,x ;Sau x, Anh Nguyễn Kim
GĐ.NGUYỄN HOÀNG HÀM TÂN - LAGI
GẶP MẶT ĐẦU XUÂN QUÝ TỴ- 10/3 2013 tại khu sinh thái
Suối Dứa Lagi-Bình Thuận
Những bó hoa kính tặng Thầy ...
Ngày 10/3/2013 (nhằm
ngày 29/giêng/Quý Tỵ) Nguyễn Hoàng Quảng Trị tại Bình Thuận đã tổ chức gặp mặt đầu xuân
Quý Tỵ tại khu du lịch Suối Dứa-La Gi, Hàm Tân, Bình Thuận. Số lượng
tham dự trên 100 người (104 người).
Buổi họp mặt vinh dự đón tiếp quý Thầy: Thái Tăng Đính, Cao Xuân Yên,Lê Văn Phượng.
Các đoàn Nguyễn Hoàng của các tỉnh thành: Bà Rịa Vũng Tàu. Đồng Nai và Sài Gòn.
Ngoài
ra có NH Thái Thị Thanh Thủy con gái Thầy cố Hiệu trưởng Nguyễn Hoàng
Thái Mộng Hùng, Đà Nẵng vào. NH Trương Thị Phương ở Mỹ về. NH. Như Hồng ở
Phan Rang...
Đoàn
Nguyễn Hoàng Saigon ra Hàm Tân từ ngày 09/3/2013. Đã đến dâng hương trước di
ảnh của Thầy Lê Văn Quýt. Một nghĩa cử tri ân và cầu nguyện mà đoàn
Nguyễn Hoàng Sài Gòn luôn thực hiện đối với quý thầy cô đã ra đi miên
viễn khi đến một địa phương nào đó mà có quý thầy cô Nguyễn Hoàng nằm
xuống!
Nguyễn
Hoàng Sài gòn và Nguyễn Hoàng khắp nơi đã góp mặt lời ca tiếng hát với
Nguyễn Hoàng Bình Thuận để buổi họp mặt thêm vui nhộn. Không khí thật là
ấm áp.
NH
Trương thị Phương đã tặng cho NH Bình Thuận 16 quyển sách Hương Quê
Nhà, nhằm hỗ trợ những đồng môn không mua được Hương Quê Nhà
Buổi họp mặt được đáng giá thành công tốt đẹp.
Từ Youtube của Đoàn Minh Phú gửi về:
Từ Youtube của Đoàn Minh Phú gửi về:
MỜI XEM CLIP HỌP MẶT CỰU HS-NH-QT-TẠI LAGI -BÌNH THUẬN CLICK CHUỘT TRỰC TIẾP THEO ĐƯỜNG LINK SỐNG CỦA YOUTUBE SAU
:
http://www.youtube.com/watch?v=hsy4IhjldTs&list=UUaICJew1u_WH16YUi6UTHCA
http://www.youtube.com/watch?v=hsy4IhjldTs&list=UUaICJew1u_WH16YUi6UTHCA
Ảnh từ mail Đỗ việt Hoài
ACENH.AHSG đến dâng hương trước di ảnh thầy Lê Văn Quýt
Trưởng ban AHNHSG Nguyễn Văn Trị tặng lẵng hoa chúc mừng...Những bó hoa kính tặng Thầy ...
Nguồn: Một số hìnhảnh TRÊN FACE BOOK CỦA ĐINH THỊ HIỆP
Anh Hải - anh Nguyễn Lam
Anh Hải-Trương Tuyến-Nguyễn Lam, x
Anh Nguyễn Minh Tạc - chị Lan, phu nhân
Anh Mượn 67-74
chỉ có hai bạn Châu Thị Thương(NH 70-75)-Đinh Thị Hiệp
Thầy Thái Tăng Đính-thầy Lê Văn Phượng
Các anh chị từ xa về, tay bắt mặt mừng
Lữ
Thị Thuận(NH71-75), Vân(70-75), chị x(nghe nói mới đi du lịch Thái Lan
về, có mang theo album hình cho mọi người xem) , chị bạn X.
Các anh chị từ Sài Gòn về
Anh Hải, Nguyễn Thiên, Thái Thị Lương, Lữ Thị Thuận
Hai chị em Thanh Thu- Đinh Thị Hiệp
Thầy Thích Lệ Nhân,
Phạm Hải(bạn bè NH 65-72)
Anh Thái Mạnh Hoài(MC, sẽ thủ chương trình) -Thầy Thích Lệ Nhân-anh Hải, anh Thiên
Thầy Nhân-anh Hải
Liễn hoa của Hương Quê Nhà tặng Hạnh ngộ Nguyễn Hoàng La Gi lần thứ 5
Liễn hoa của Đồng Nai tặng chúc mừng họp mặt
Hoa của Bà Rịa-Vũng Tàu tặng ngày gặp mặt
Nguyễn Văn Lộc,chị Hương( phu nhân), chị Thanh Thu
Anh Thái Mạnh Hoài bắt đầu vào chương trình
Quang cảnh hội trường ( trên và dưới)
Anh Nguyễn Văn Trị, đại diện đoàn NH Sài Gòn, tặng quà và hoa
Anh Phúc, đại diện đoàn Đồng Nai tặng hoa
X,Hiệp Nghĩa,Chung
Chị Đoàn Hoa, chị Trương Thị Phương (USA về, người đã có món quà tặng anh em NH La Gi: 16 quyển Hương Quê Nhà)
Vân, Thương(NH70-75)
Các chị góp vui bài hát: Sài Gòn đẹp lắm!
(Dân Sài Thành ai cũng đẹp hí)
Thầy Lê Văn Phượng, thầy Cao Xuân Yên, thầy Thái Tăng Đính
(Kỳ này các thầy cô vì sức khỏe nên không về tham dự được)
Anh Nguyễn Lam, đại diện cựu học
sinh Nguyễn Hoàng kính tặng hoa các thầy
Anh Lê Cao Đảm, NH Bà Rịa-Vũng tàu tham gia văn nghệ
Anh Minh Tạc bên thầy Cao Xuân Yên
Anh Tuyến đại diện NH Bình Thuận tặng hoa các đoàn về tham dự: Đồng Nai, Bà Ria-VT, Ninh Thuận, Sài Gòn.(Anh Phúc, Lê Cao Đảm, Trương Thị Kim Hồng, Nguyễn Văn Trị)
Anh Trương Tuyến, trưởng ban liên lạc NH La Gi- Hàm Tân Bình Thuận phát biểu
Chị Mỹ Liên tham gia văn nghệ
Anh Nguyễn Văn Trị phát biểu, ai cũng cảm động, tán thưởng bằng nhiều tràng pháo tay
Anh Trần Hữu Thân, phu quân Thái Thị Lương(ngồi giữa), anh Lộc
(Cả ba đều là bạn học sư phạm Phú Long, Thuận Hải)
Anh Nguyễn Lam, phát biểu cảm tưởng
Tặng hoa các NH trong Ban liên lạc La Gi-Hàm Tân
Anh Đỗ Việt Hoài hát rất hay!
Chị Trương Thị Phương tặng sách HQN cho NH La Gi-Hàm Tân, bên cạnh anh Tuyến
Anh Việt Hoài tặng hoa Vân, cô ca sĩ (NH70-75)
Chị Lê Thị Túy, chị Thanh Thu
Ban Liên lạc Hội Ái hữu CHS Nguyễn Hoàng - Sài Gòn
THƯ CÁM ƠN
Kính gởi: -Quý Thầy Cô
& Thân hữu, quý Ban liên lạc Hội ái
hữu CHSNH Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Hàm Tân, Buôn Mê Thuột, Đà
Nẵng, Huế, Quảng Trị, Nam California, quý
anh chị em đồng môn Nguyễn Hoàng,
Buổi họp mặt đầu xuân Quý Tỵ
2013 của Hội ái hữu CHS Nguyễn Hoàng tại Saigon vào chiều ngày
2/3/2013 tại Nhà Bảo Tàng Phụ nữ Nam bộ, 202 Võ Thị Sáu, TP HCM đã diễn ra
thành công với sự hiện diện của trên 350 người gồm Quý Thầy Cô, thân hữu đại
diện các Ban LL Ái hữu CHSNH các tỉnh thành, hải ngoại và các anh chị em CHS
Nguyễn Hoàng tại Saigon.
Dịp Họp mặt đầu Xuân là cơ hội để
các anh chị CHS gặp gỡ, giao lưu, chúc Tết quý thầy cô và bạn hữu. Đây cũng là
dịp Ban Liên lạc báo cáo về các hoạt động nghĩa tình như thăm viếng, hỗ trợ gắn
kết; tri ân Quý Thầy Cô, thân hữu và các anh chị em có nhiều đóng góp
tích cực cho việc hội; phát thưởng cho các nhóm lớp, cá nhân tham gia hội
thi cờ tướng, ẩm thực mừng Xuân Qúy Tỵ; trao tặng học bổng trị giá 37 triệu cho
các cháu sinh viên là con của CHS NH đang học tại Saigon.
Xen kẻ với tiệc tối là các tiết
mục văn nghệ ca múa, trình diễn thời trang… mừng Xuân mà diễn viên là các CHS
Nguyễn Hoàng.
Thay mặt toàn thể CHS Nguyễn
Hoàng Saigon, chúng tôi xin gửi lời cám ơn đến Quý Thầy Cô, ban Liên Lạc, thân
hữu và đồng môn đã bỏ thời gian quý giá, gởi lẵng hoa, lời chúc mừng, đến
dự Họp mặt đầu Xuân Quý Tỵ. Đó là món quà quý giá nhất mà chúng tôi nhận từ tình
thương mến và đồng cảm của quý vị.
Buổi họp mặt với đông người tham
dự chắc chắn không tránh được những sơ suất ngoài ý muốn, chúng tôi luôn mong
được sự thông cảm bỏ qua của quý vị.
Xin chân thành cám ơn,
TP Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 3 năm 2013
T/M.BLL.AHCHS NGUYỄN HOÀNG - SAIGON
Nguyễn Văn Trị
Nguyễn Văn
Trị
Ai Huu CHS Nguyen Hoang Quang Tri tai Saigon
MP 0903 905 223
Dia chi L/L: 56 Nguyen Van Linh, KP.1,Ph.Tân Thuan Tây, Q.7, TP HCM
Moi vào xem Blog moi cua NHSG
New blog : http://nguyenhoangsaigon.blogspot.com/
Ai Huu CHS Nguyen Hoang Quang Tri tai Saigon
MP 0903 905 223
Dia chi L/L: 56 Nguyen Van Linh, KP.1,Ph.Tân Thuan Tây, Q.7, TP HCM
Moi vào xem Blog moi cua NHSG
New blog : http://nguyenhoangsaigon.blogspot.com/
GẶP MẶT ĐẦU XUÂN QUÝ TỴ -2013 - 02/3/2013
Kính Thầy Cô và các anh chị,
Chiều
thứ bảy 02.03.2013, đại gia đình Nguyễn Hoàng Saigon có buổi họp mặt
đầu Xuân Quý Tỵ tại Bảo tàng Phụ Nữ Nam Bộ số 202- Võ Thị Sáu, Quận 3 TP
Hồ Chí Minh.
Đến dự chúng tôi thấy có:
Đến dự chúng tôi thấy có:
- Các Thầy Cô đã giảng dạy tại
Trường Nguyễn Hoàng: Thầy Nguyễn Thanh Bá, thầy Nguyễn Dạ Thảo, thầy Trần Mạnh
Liệu, thầy Cao Xuân Yên, thầy Đào Văn Nhẫn, thầy Hồ Thế Vĩnh, thầy Tôn Thất Cẩm
Đăng, thầy Bùi Đình Chi, thầy Nguyễn Bảo, thầy Nguyễn Ngọc Cư, cô Lê Thị Tránh,
cô Phan Ngọc Lan, cô Trần thị Hoắc Hương, cô Nguyễn thị Giáng Hương, cô Hồ Thị
Tương, cô Nguyễn thị Thanh, cô Cao thị Táo
- CHS Nguyễn
Hoàng khắp các tỉnh thành :Bà Rịa Vũng tàu, Đồng Nai, Thừa Thiên Huế, Nha Trang
Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Tháp, Bình Phước, Bình Dương, Tiền Giang, Long An…
- Các
CHS Nguyễn Hoàng ở hải ngoại và đặc biệt có Mẹ Đào đã ngoài 90 nhưng vẫn “trường kỳ” tham gia sinh
hoạt Nguyễn Hoàng
Sau
phần giới thiệu của MC Lê Bá Tâm, anh Nguyễn Đăng Kỳ Trưởng ban Tổ chức
buổi họp mặt đã tuyên bố lý do, và đoàn Lân của Nguyễn Hoàng đã lên múa
chúc phúc và giúp vui cho bà con
Đi
vào lễ chính của buổi họp mặt, trưởng ban Nguyễn Văn Trị đã lên chúc
mừng năm mới các Thầy cô giáo và các anh chị em CHS Nguyễn Hoàng, báo
cáo những thành quả mà BLL Nguyễn Hoàng Saigon đã đạt được trong năm qua
và nêu lên những định hướng cho hoạt động năm 2013
Tiếp
đến là phần phát học bổng cho các cháu SV con em CHS, anh Võ Cẩm phụ
trách khuyến học của BLL đã nêu quá trình hình thành quỹ, với niềm tin
của các mạnh thường quân, quỹ đã duy trì suốt 20 năm qua, năm nay đặc
biệt có cháu Lương Thanh Bảo Lâm con của NH Lương Thanh Quang ngày xưa
là SV đã nhận học bổng của BLL, nay đã ra trường và trở
lại xin góp phần ủng hộ quỹ khuyến học cho các SV đàn em. BLL đã mời 34
cháu đang theo học các trường Đại học phía Nam lên sân khấu để chào quý
thầy cô và nhận học bổng từ tay các Mạnh thường quân, nhà tài trợ và ban
tổ chức
Để
chuẩn bị cho ngày họp mặt, BLL cũng đã tổ chức các cuộc thi đấu cờ
tướng và làm bánh bột lọc cho mọi CHS thành viên từ những ngày trước Tết
và hôm nay Ban tổ chức đã trao cúp cho các kỳ thủ (anh Hải, anh Thể,
anh Ân và anh Thế) cùng các Nhóm đầu bếp đoạt giải (nhóm anh Văn Kế Thế,
nhóm chị Cao thị Yến, nhóm chị Trần thị Nghĩa và nhóm chị Lê Thị Xuân
Nguyên)
Đan xen vào các phần của Lễ chính là những tiết mục văn nghệ có sự chuẩn bị khá tốt :
Nhóm NH 66-72 thật ấn tượng trong tiết mục diễn ca " Xuân Ca" của Phạm Duy mở đầu chương trình
Mỹ
Liên chúc mừng xuân Hạnh Phúc - An Khang đến quý thầy cô và anh chị em
đồng môn trong bài Cánh Thiệp Đầu Xuân của N.S Lê Dinh & Minh Kỳ.
Lê Chí Dũng kính tặng quý thầy cô và anh chị em đồng môn đầu xuân bài "Nhớ Một Chiều Xuân "của N.S Nguyễn Văn Đông .
Nhóm
NH 68-72 là thành viên đắc lực tiềm năng, rộn ràng trong tiết tấu vui
tươi "Đón Xuân" làm không khí khán phòng như rộn rã tiếng chim ca mừng
đón Xuân về.
Năm
nay, âm thanh tốt hơn những năm trước nên nghe ai hát cũng hay, cũng
truyền cảm : Một Nguyễn Trọng tình cảm trong " Bài Ca Tết Cho Em" Một
Thu Vàng miên man theo bãi cỏ xanh rờn, theo màu sắc rực rở của Hoa
Xuân, một Hoàng Ân nhẹ nhàng tình tế trong " Lời Tinh Tự Mùa Xuân", một
giọng ca ngọt ngào mãi thanh thoát của chị Nhật Thanh trong Sắc Hoa Màu
Nhớ của NS Mạnh Phát. Cô NS Đồng Khánh Diệu Phương là cảm tình viên
Nguyễn Hoàng góp tiếng hát của mình cùng giấc "Mộng Chiều Xuân" của Ngọc
Bích. Cao Lượng cũng thả hồn theo tiếng hát lâng lâng với " Xin Còn Gọi
Tên Nhau". Chị Nguyễn Thị Học, một cánh chim Nguyễn Hoàng hải ngoại
cũng gởi gắm tình thương mến vô bờ của chị gởi về thầy cô, anh chị bạn
bè đồng môn trong nhạc phẩm "Xuân Yêu Thương"...Và còn nữa giai điệu
rộn ràng, tiếng hát trẻ trung cũng như cách trình bày vui tươi của ba
giọng ca Nữ : Q.Tuyết, Thu Vàng, D. Phương đã đem luồng không khí bao la
của sắc " Xuân Miền Nam" đến với mọi người...còn nhiều, còn nhiều nữa
chúng tôi không thể kể hết. Tiết mục đặc biệt mừng Xuân là tiết mục trình diễn Áo Dài, qua ý dàn dựng của Mỹ Liên, một tiết mục có sự đóng
góp hào hứng của số đông chị em thành viên Ái Hữu Nguyễn Hoàng. Dù thời
gian có làm nhan sắc các chị hao mòn nhưng tà áo dài vẫn là nét dịu dàng
tôn vinh nhan sắc các chị. Và dù đã U. 60-70 các chị vẫn rất xinh
đẹp...Những Cựu nữ sinh của
chúng ta ngày nay
Xin gởi đến quý Thầy Cô và các anh chị những hình ảnh ghi được trong buổi họp mặt
Kính chúc quý thầy Cô, các anh chị và gia đình một năm nhiều sức khỏe, hạnh phúc, Thân tâm đều an lạc.
Ảnh &tin bài :Trần văn Hảo-Quang Tuyết

Đường vào hội trường

Bàn ghi danh : Võ Đình Đoan NH6471 đăng ký và nhận bao lì xì của Ban tổ chức

Bàn ghi danh : Phi, Sâm, Chung, Bích, chị Vinh, Chi, Diễm, a. Tâm

Bàn ghi danh : a. Hạt, a. Hoàng, c. Bạch, c. Thuần, c. An, c. Vân, c. Loan

Các tập san "Nguyễn Hoàng khắp nơi"

Tìm bạn trong thời gian chờ Họp mặt

a. Châm, a. Ròn, a. Hồng, X, a. Quý

a.Hạnh, c. Loan,a.Vinh, a. Lạc, a. Hồ Trị, a. Cư

Huy Du, thầy Mạnh Liệu, Long, Hoàng công Bằng

Nhờ họp mặt mà O Liên Hoa được gặp các cháu sau hơn 10 năm : a. Lâm, c. Nhạn, c. Miễn, a. Chương, O Hoa, a. Lộc, cháu
Lĩnh

Lân đoàn Quý Tỵ giúp vui trong khi chờ đợi

Chị Ân động viên “ông địa” Liên Hoa

Hướng-Đoan-Lợi-Mừng

a. Trung-Việt-Tịnh

HS Lê Đăng Châm (Đồng Tháp) vui mừng gặp cô Hồ Thị tương và cô Lê thị Tránh




MC Lê Bá Tâm

Quang cảnh hội trường : Các cô Giáng Hương, Hồ Thị Tương, Hoắc Hương, Lê Thị Tránh, Phan Ngọc Lan, Nguyễn thị Thanh, Cao thị Táo ngồi hàng đầu

Quang cảnh hội trường :
Hàng đầu : Các Thầy Nguyễn thanh Bá, Nguyễn Dạ Thảo, Trần Mạnh Liệu, Cao Xuân Yên, cô Giáng Hương

Hàng đầu : Thầy Hồ Thế Vĩnh, thầy Bùi Đình Chi, thầy Tôn Thất Cẩm Đăng, thầy Đào Văn Nhẫn

Mẹ Đào

Trưởng ban tổ chức buổi họp mặt Nguyễn Đăng Kỳ tuyên bố lý do

Lân đoàn Quý Tỵ "chào mừng Họp mặt"

Tốp ca nguyễn Hoàng với bài "Xuân ca"

Trưởng ban liên lạc Nguyễn Hoàng Saigon Nguyễn Văn Trị chào mừng Họp Mặt và báo cáo tình hình hoạt động

Mỹ Liên với ca khúc "Cánh thiệp đầu xuân" góp vui cho họp mặt

Anh Võ Cẩm Phụ trách Khuyến học của BLL báo cáo tình hình học bổng

Các cháu Sinh viên được nhận học bổng năm 2013 của BLL Nguyễn Hoàng Saigon

Nguyễn Trọng-Văn Kế thế-Trần văn Hảo

c.Loan, a. Trị, a. Hoàng, Bích Lan

Lê Chí Dũng với Nhớ về một chiều Xuân

Ban
tổ chức đang phát giải Cờ tướng cho các kỳ thủ thắng cuộc : a. Hạt, a.
Hải (giải nhất), c. Chung vợ a. Thể (giải nhì), a. Ân và a.
Thế đồng giải ba, a. Vinh

Nhóm NH68-75 với bài Đón Xuân của Phạm Đình Chương

Học trò cũ đến chúc mừng các cô giáo

a. Điểm, a. Lộc, a. Ròn, a.
Tuyến

Các chị U60 thướt tha với các tà áo dài trong buổi biểu diễn thời trang

Các
chị U60 thướt tha với các tà áo dài trong buổi biểu diễn thời trang :
c. Hương, c. Ngọc Lan, c. Phương, c. Hoa, c. Thịnh, c. Học, c. Mai, c.
Phi, c. Nhân, c. Ân, c. Liên, c. Chi, c. Chung, c. Sâm, c. Bích Lan

Cô Tương, cô Hồng, cô Táo, cô Thanh, TB Trị, cô Lan, cô Tránh, cô Hoắc Hương

Thầy Bảo, thầy Yên, thầy Bá, thầy Thảo, thầy Liệu, thầy Vĩnh

Nguyễn Trọng với Bài ca Tết cho em

Quang cảnh buổi tiệc liên hoan họp mặt

Quang Tuyết-Diệu Phương-Thu Vàng với bài "Xuân miền nam"

Chị Học với trình bày bài "Xuân yêu thương"

Hoàng Ân với bài "Lời tình tự
mùa Xuân"

chị Nhật Thanh trong ca khúc "Sắc Hoa Màu Nhớ"

a. Lê Ngọc Phái, Ngô Ngọc Hồng, Dương Tường, Hoàng Phùng, X , Lê Văn Hạt, c. Ngọc Lan

Nhóm Nguyễn Hoàng 6269


Nhóm Nguyễn Hoàng 6572

Các CHS may mắn nhận quà lì xì đầu năm của Ban Tổ chức

Thu Vàng với ca khúc "Hoa Xuân" đang được khán giả cổ vũ

Nhóm Bồ chao “hạ cánh” sau khi “mãi bay” với chương trình Họp mặt

Ca khúc "Xin còn gọi tên nhau" với tiếng hát của Cao Lượng

Nhóm Nguyễn Hoàng 6269 vui vẻ
NGUYỄN HOÀNG TẠI QUẢNG TRỊ
GẶP MẶT CÀ PHÊ ĐẦU XUÂN QUÝ TỴ
24/02/2013 tại Cà phê Sông Xanh
Anh Nguyễn Lớn TB.LLNHQT tuyên bố lý do
Năm nay tết Quảng Trị không như những năm
trước, thời tiết vào xuân vô cùng ấm áp, nắng hanh vàng se se lạnh không khí tết quê nhà càng thêm ý nghĩa, và
cũng những buổi gặp gỡ đầu xuân đa số ACE đều muốn BLL tại Quảng Trị tổ chức
gặp mặt hàng tháng và đặc biệt tháng đầu
xuân Quý Tỵ này. Nhằm đồng hành cùng các gia đình Nguyễn Hoàng đó đây gia đình Nguyễn Hoàng tại Quảng Trị đồng tình gặp mặt cà phê vào cuối
tháng. Đây là lần gặp mặt đầu tiên vào dịp đầu xuân.
Anh Nguyễn Lớn ( TBLL) chủ trì buổi gặp mặt cà phê vào sáng nay Chủ
Nhật 24/02/2013 (đúng ngày Tết Nguyên tiêu Rằm tháng Giêng Quý Tỵ).
Ý tưởng gặp mặt tháng này tuy mới chỉ có quyết định trước 3
ngày mà sáng nay mọi người có mặt hơn 40
người gồm các ACE.NH. Nguyễn Sừng …Gio
Linh, ở Đông Hà anh Huệ, Tạo… ở Triệu Phong Các anh Cần, Hóa, Chẩm, Lệ, Lào,
Nuôi, Trãi, Hòa…ở Thị xã Quảng Trị có các anh chị Thái Đào, Nguyễn Thanh Đình, Trần Văn An, Trần Du,
Nguyễn Thị Liễu, Lê Thị Dũng, Nguyễn Hải Điền…, ở Hải Lăng Văn Vĩnh Dũng, Trần
Bằng …Ngoài ra còn có anh Nguyễn Trình Từ
Bình Dương , Anh Hai Từ Bà Rịa Vũng Tàu, Anh Nguyễn Đỗng và anh Nguyễn
Na từ Đồng Nai nghe tin cũng đến dự.
Cà phê Sông Xanh bên bờ sông Thạch Hãn, dòng sông ký ức của biết bao người khi đến
Quảng Trị mà đặc biệt là các cô cậu học trò thì không thể nào quên được con
đường Gia Long với hàng cây tỏa mát và bờ sông dọc dài với những ly nước é, xi- rô hay chè, cà rem... Nơi những quán nằm dưới cây Bồ đề tỏa tán rất lớn với cái cầu sàn ra giưa mé sông nước xanh leo lẻo... các cậu choai choai nhảy tỏm xuống sông thi nhau bơi lặn những lúc hè nóng nực hay nhưng buối cuối năm học lội qua sông đã cạn khô để qua bên kia bờ Nhan biều tìm
bắp, hái quả... lội bì bõm qua sông để qua chùa Sư Nữ hái thật nhiều hoa Ngọc
Lan ...
Thế nên, mỗi ai khi về Quảng Trị đều hẹn gặp nhau bên bờ sông Thạch Hãn để có vài chút suy tư hay cùng nhau ngắm nhìn dòng sông để nhớ về một thuở mà cái gì đó tuổi thơ đã hằn sâu trong tâm tưởng của mỗi người…
Chủ quán Cà phê SÔNG XANH là anh Văn Huệ xem ra anh rất gần gũi với thầy trò Nguyễn Hoàng chúng ta, tuy rằng anh học trường PTTH Thị xã Quảng Trị, quê ở Long Hưng nay là thầy giáo. Anh thường được các anh chị trong làng kế về truyền thống học tập của học trò Nguyễn Hoàng mà thấy nể, kể cả khi thi vào trường rất khó đậu . Thế nên hễ có tạp chí ấn phẩm nào của Nguyễn Hoàng anh cũng mua đọc, ACE NH nhóm nào đến quán anh anh cũng chuyện trò vui vẻ …
Thế nên, mỗi ai khi về Quảng Trị đều hẹn gặp nhau bên bờ sông Thạch Hãn để có vài chút suy tư hay cùng nhau ngắm nhìn dòng sông để nhớ về một thuở mà cái gì đó tuổi thơ đã hằn sâu trong tâm tưởng của mỗi người…
Chủ quán Cà phê SÔNG XANH là anh Văn Huệ xem ra anh rất gần gũi với thầy trò Nguyễn Hoàng chúng ta, tuy rằng anh học trường PTTH Thị xã Quảng Trị, quê ở Long Hưng nay là thầy giáo. Anh thường được các anh chị trong làng kế về truyền thống học tập của học trò Nguyễn Hoàng mà thấy nể, kể cả khi thi vào trường rất khó đậu . Thế nên hễ có tạp chí ấn phẩm nào của Nguyễn Hoàng anh cũng mua đọc, ACE NH nhóm nào đến quán anh anh cũng chuyện trò vui vẻ …
Như vậy Cà phê sông Xanh là điểm hẹn gặp nhau
đầu năm quý Tỵ , cũng là buổi gặp mặt cà phê lần đầu của gia đình Nguyễn Hoàng
tại quảng Trị dưới sự chủ trì của anh Nguyễn Lớn- Trưởng ban liên lạc .
Trong phần mở đầu anh giỚi thiệu lý do và có vài lời tâm sự cùng tất cả ACENH.có mặt tại buổi cà phê sáng nay. Sau đó ACE NH các thế hệ có mặt tuần tự tự giới thiệu tên và nơi ở, học niên khóa nào.
- Anh Nguyễn Cần điều khiển chương trình văn nghệ rất sổi nổi… anh Quang Tạo và Hải Điền đệm đàn ghi ta để tất cả đồng đồng ca bài“Trường Nguyễn Hoàng - những ngày xưa thân ái”, thơ Phan Khâm, nhạc Nguyễn Tất Vịnh, bài hát được mọi người say sưa thể hiện vô cùng ấn tượng và đầy xúc động.
Xin cảm ơn anh Khâm, chị Phi Hồng và nhạc sỹ Nguyễn Tất Vịnh đã thổi hồn vào thơ, thổi lời vào nhạc để Nguyễn Hoàng có được bản đồng ca 24 tháng 6 đầy ý nghĩa nhân văn, ấm áp tình thầy trò và hình ảnh trường luôn hiện hữu mỗi khi nó được hát hay được ngheái hát …
- tiếp theo bản đồng ca, mở đầu phần sinh hoạt văn nghệ lần lượt anh Nguyễn Trình ngâm bài thơ NỖI LÒNG; anh Trần Bằng hát bài Tuổi học trò , ,chị Liễu: Ngày xưa Hoàng Thị; anh Dương Viết Hóa - Bóng chiều tà, anh Hai (BR-VT)- Đưa em tìm động hoa vàng; chị Dũng bài Lệ đá; anh Cần - bài Nắng chiều; anh Đỗng-Đồng Nai bài Những ngày xưa thân ái cuối cùng bài Nối Vòng tay lớn được đồng ca trong tiếng vỗ tay đều đặn trong lúc chia tay trong không khí thân mật, đầm ấm, chân thành như nhắc nhỡ mọi người nhớ lần sau lại đến nhé… Cũng mong được sự bổ khuyết của các ACE để lần sau sẽ thực hiện tốt hơn, rôm rả hơn…
Trong phần mở đầu anh giỚi thiệu lý do và có vài lời tâm sự cùng tất cả ACENH.có mặt tại buổi cà phê sáng nay. Sau đó ACE NH các thế hệ có mặt tuần tự tự giới thiệu tên và nơi ở, học niên khóa nào.
- Anh Nguyễn Cần điều khiển chương trình văn nghệ rất sổi nổi… anh Quang Tạo và Hải Điền đệm đàn ghi ta để tất cả đồng đồng ca bài“Trường Nguyễn Hoàng - những ngày xưa thân ái”, thơ Phan Khâm, nhạc Nguyễn Tất Vịnh, bài hát được mọi người say sưa thể hiện vô cùng ấn tượng và đầy xúc động.
Xin cảm ơn anh Khâm, chị Phi Hồng và nhạc sỹ Nguyễn Tất Vịnh đã thổi hồn vào thơ, thổi lời vào nhạc để Nguyễn Hoàng có được bản đồng ca 24 tháng 6 đầy ý nghĩa nhân văn, ấm áp tình thầy trò và hình ảnh trường luôn hiện hữu mỗi khi nó được hát hay được ngheái hát …
- tiếp theo bản đồng ca, mở đầu phần sinh hoạt văn nghệ lần lượt anh Nguyễn Trình ngâm bài thơ NỖI LÒNG; anh Trần Bằng hát bài Tuổi học trò , ,chị Liễu: Ngày xưa Hoàng Thị; anh Dương Viết Hóa - Bóng chiều tà, anh Hai (BR-VT)- Đưa em tìm động hoa vàng; chị Dũng bài Lệ đá; anh Cần - bài Nắng chiều; anh Đỗng-Đồng Nai bài Những ngày xưa thân ái cuối cùng bài Nối Vòng tay lớn được đồng ca trong tiếng vỗ tay đều đặn trong lúc chia tay trong không khí thân mật, đầm ấm, chân thành như nhắc nhỡ mọi người nhớ lần sau lại đến nhé… Cũng mong được sự bổ khuyết của các ACE để lần sau sẽ thực hiện tốt hơn, rôm rả hơn…
Thân chào!
ảnh Lê Thị Dũng
Lời cảm nhận : VTT
![]() | ||
các Anh Nguyễn Lớn,X, Lê Mậu Trãi, Nguyễn Văn Cần
|
![]() |
NH.Trần Bằng đang tự giới thiệu về mình và 1 bài bài hát tặng mọi người |
![]() |
Anh Hòa giúp vui văn nghệ |
![]() |
Anh Tạo bắt nhịp bài "Trường NH những ngày xưa thân ái" |
![]() |
NH. Nguyễn Trình ngâm thơ |
![]() |
![]() |
ACE.NH Trần Văn An 6672, Nguyễn Hải Điền (đệm ghi ta),Nguyễn Thị Liễu 6875( đang hát),Văn Vĩnh Dũng6875, Trần Bằng 6672 |
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóa