Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019

KHOẢNH KHẮC SÂN TRƯỜNG - Văn Thiên Tùng - MV


KHOẢNH KHẮC SÂN TRƯỜNG

Vẫn còn đây khoảnh khắc đầy thương nhớ
Đã giao mùa phương ấy khác gì không?
Rét nàng bân sắc hương có vơi nồng
Đào thắm chứ - hẳn ửng hồng tựa thuở! ?...

Muôn nẻo làng hoa cau mấp mé rộ
Đợi mùa giao ...xuân tiễn đón hạ sang
Đất trời đang ăm ắp giọt nắng vàng
Từng cánh phượng xòe bung màu ửng thắm


Rét nàng bân ở chốn nầy cũng lắm
Hương xoan lừng - lừng ngát độ chiều buông
Chút sương mành se buốt dịu mát lòng
Muôn lối nẻo lời ve đồng ru Hạ


Bài đồng dao tuy chẳng gì xa lạ
Hòa trong muôn hương sắc hẩy …hây đưa
Mỗi sớm - chiều… đâu kể nóng giữa trưa
Khúc tấu dạo lèn theo tà áo trắng


Khúc điệu ru dấu nổi buồn thầm lặng
Nơi cổng trường hè ngấp nghé tới nơi
Trong sân trường loáng thoáng nổi buồn vơi
Chín tháng êm đềm - bên thầy - cô - bạn


Ba tháng hè chơi vơi buồn chất ngán
Ta lại xa - xa mãi mái trường yêu
Ta lại đến sân đời với bao điều
Bậc cuối khóa… nhàu trang thư tình dỡ...


Tuổi học trò ...với sân trưởng rộng mở
Mãi ấm nồng dẫu buộc phải chia xa.
Đây trường đời... lắm bão táp phong ba
Chẳng quên được bao xuân tươi - hạ thắm


Bấy trang tình khi xuân nồng- hạ đẫm
Hoa tình yêu thoáng nở rộ sân trường
Bao lời cô thầy giảng vốn gieo vương
Tình bè bạn hằn loang dần trang vở...


Làm sao quên…khoảnh khắc ấy… sân trường…
Mai Vân- VTT, 21/4/2019.
ảnh minh họa : Nguồn từ Internet.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét