Thứ Năm, 16 tháng 7, 2020

VỊNH VĂN THI SỸ -Châu Thạch

VỊNH VĂN THI SỸ

Non mai sông Hãn đẹp thư trung
Có bút Đường thi toả một vùng
Ý tứ soi trong dòng Thạch Hãn
Câu từ gieo sáng văn Thiên Tùng
Ngọc xâu thành chuổi nên thanh khí
Chữ luyện vào thơ đạt chí hùng
Quảng Trị quê hương nhiều sóng gió
Nhân tài un đúc đếm khôn cùng!
Châu Thach


BẤY VẦN THI HỌA

Cảm họa bài huynh vịnh tặng Tùng
Rằng danh Mai- Hãn đúng uy hùng
Huyền Trân dấn bước hy sinh phận
Chúa Nguyễn vị thân trấn thủ vùng
Biên ải Đại Nam dần ngát rộng
Biển trời đất Việt đẹp vô cùng
Dăm vần bát cú nào phân tỏ
Điểm mốc son lừng nhất cõi Trung…
Văn Thiên Tùng- Mai Vân 16/7/2020


 
MAI - HÃN HỒN THIÊNG

Mai - Hãn hồn thiêng tạc chí trung
Cần vương tuyên chiếu khắp muôn vùng
Phất cờ nghĩa khí hịch loan dục
Chiếu lệnh đồng tâm ứng phục tùng
Nhất đáy Hoành sơn dung dụng nghiệp
Đất trời Dinh cát vẫy gươm hùng
Biên thùy cõi mở nam phương ngát
Một dãy non sông tuyệt diễm cùng.
Mai Vân - VTT. 16/7/2020.
Ảnh minh họa 1 Nguồn từ Internet.




(Ảnh Văn Thiên Tùng và Châu Thạch)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét