Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2020

Ngẫm ... Văn Thiên Tùng Thơ họa

 LẮNG...

Xướng:
Chẳng hững hờ đâu đoạn xế tà
Chim hoài nhớ tổ dẫu đường xa
Dù chân lữ khách còn rong ruổi
Để sóng trường giang cũng chợt sà
Khép chuỗi phong trần tơi tả mộng
Vun đời viễn xứ nghẹn ngào ta
Hồi chuông cố quận thầm văng vẳng
Cứ ngỡ gần nhưng lại chỉ là...

Cứ ngỡ gần nhưng lại chỉ là...
Năm dài tháng rộng trải tình ta...
Qua đồng thấy ruộng quê nhà trũng
Phủ bão dầm mưa đất mẹ sà
Chẳng tại phù hoa mà nỡ cách
Nhưng vì cuộc sống phải đành xa
Nào ai hiểu được lòng ai buốt
Mỗi buổi hoàng hôn chạnh nắng tà...
Ngô Bích Thuận.

NGẪM

Họa:
Dẫu luống sương thu nhuộm ánh tà
Thương đời lữ thứ nghìn trùng xa
Thân cò cố quận nai chân bước
Kiếp hạc tha hương lã cánh sà
Điểm khúc tiêu sầu xao xót phận
Ngấm từng cung oán ngậm ngùi ta
Ngoái nhìn đất mẹ khơi niềm cảm
Nổi nhớ mênh mang vẫn vẫn là…

Nổi nhớ mênh mang vẫn vẫn là…
Ngẫm từng cung bậc ngọt ngào ta
Buồn vui nắng lũ đâu nao núng
Khắc khổ bão giông cố chẳng sà
Dẫu biết sanh thời đà mệnh ứng
Nên đành đoạn chuốc khúc ly xa
Năm lần tháng lữa đời phiêu dạt
Đau đáu hồn quê …dẫu xế tà…
Mai Vân- VTT, 10/11/2020.


 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét