Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2021

Thơ từ trang NON MAI- SÔNG HÃN : Tháng 12/2020

CHI HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ

 Thơ từ trang nội bộ NON MAI- SÔNG HÃN :  19/7/20- 12/2020

 

79. THẮM THIẾT XUÂN NỒNG

(Thập lục láy vận nhất thanh)

 

RẠO RỰC MƠ MÀNG với chúa XUÂN.

NGẤT NGÂY LÓNG LÁNH cảnh mưa XUÂN

HƯƠNG HOA THOANG THOẢNG nụ tầm XUÂN.

RỘN RẢ RÂM RAN chuyện tết XUÂN

NIỀM NỞ ĐIỆU ĐÀ với bạn XUÂN

RẬP RỜN SÓNG SÁNH bướm chào XUÂN

RUNG RINH E ẤP dáng tình XUÂN

NGẤT NGƯỞNG SAY SƯA với sắc XUÂN.

Chào mùa XUÂN 2021,

Giang Hạ

 

78. TÌNH GIÀ

 

Em vẫn như xưa vẫn bé con

Cứ là nũng nịu vẫn còn non

Môi hồng dù nhạt phai màu thắm

Cái nét dể thương ấy mãi còn

Bản chất thời gian ôi nghiệt ngã

Dòng đời thanh sắc có hao mòn

Tình ta cứ vậy luôn tươi mới

Vững bước phong trần với sắt son.

GIANG HA (lê cảnh thành)

 

77. BIỆT LY !

(Tam liên đối - Ngũ độ thanh - thập nhị láy)

 

Mây bàng bạc sóng lững lờ trôi

Cũng ngậm ngùi trăng, mải miết ngồi

Quạnh quẽ từng đêm hồn lẻ chiếc

Âm thầm những buổi dạ sầu côi

Mùa khơi kỷ niệm im lìm hết

Tiếng vọng thời gian ảo não rời

Bởi vội vàng yêu hờ hững oán

Hay nghèn nghẹn nhớ bẽ bàng đôi!

(BD - Khanh Trần Đức), 26/12/2020.

 

76. SƯƠNG GIĂNG PHỐ NÚI

(Thất ngôn- Bát cú- Bát láy).

 

Phố núi sương mù lạnh TÁI TÊ

Một màu trắng xóa phủ ĐÊ MÊ

Trông ra trước ngỏ - ôi! MỜ MỊT

Ngoảnh lại bên hè CHẬP CHOẠNG ghê

Lủ lụt qua rồi MONG MỎI nắng

Dân tình TÁI TẠO mảnh đồng quê

Thiên tai DỒN DẬP xin dừng lại

Cho chốn nhân gian bớt NÃO NỀ.

Đông chí, 27/12/2020

PHONG VŨ(Trần nguyên Kháng)

 

75. THƠ

(Thủ nhất tự, Thủ vĩ ngâm,Vận đồng âm).

 

THƠ để cho đời đẹp ý Thơ

THƠ làm nhân phẩm bớt phai mờ

THƠ đem gương cũ soi cho nhớ 

THƠ lấy niềm tin dệt ước mơ

THƠ tỏ lòng yêu đời vẫn nợ

THƠ bày ân nghĩa nỗi mong chờ

THƠ tô thắm mãi tình chồng vợ

THƠ để cho đời đẹp ý Thơ.

 GIANG HẠ (lê cảnh thành)

 

74. AN NHIÊN

 ( Ngũ độ thanh )

 

Âu sầu chỉ tại tấm lòng ta

Phải vậy còn suy nghĩ chóng già

Lặng lẽ cho người thơm ý mở

Âm thầm giữ bạn ngát hồn qua

Dầu bao buổi sướng đời nhung lụa

Bởi những ngày vui một chén trà

Kệ bão giông gầm hay bể sóng

Ta rằng chuyện ấy cũng tầm xa.

(BD - Khanh Trần Đức)

 

73. CŨNG CHỈ LÀ THƠ THÔI

( Song điệp)

 

CHỈ LÀ đường luật CHỈ LÀ thơ

CÂU CHỮ Nghênh ngang CÂU CHỮ ngơ

VẦN ĐIỆU lung tung VẦN ĐIỆU nhớ

TỨ THƠ lao lác TỨ THƠ mơ

AI CHÊ tai tiếng AI CHÊ dở

TỰ THẤY liêu xiêu TỰ THẤY đờ

RỐI TRÍ thập thành RỐI TRÍ sợ

GIẢ VỜ nhắc nhở GIẢ VỜ lơ

 

GIẢ VỜ nhắc nhở GIẢ VỜ lơ

CHỚ ĐỂ trong lòng CHỚ ĐỂ đơ

TÌM CÁCH học hành TÌM CÁCH mở

KIẾM CÂU ưng ý KIẾM CÂU thơ

MAI KIA ngộ nhở MAI KIA thợ

MỐT NỌ công thành MỐT NỌ mơ

ĐỪNG NẢN thế nên ĐỪNG NẢN chớ

CHỈ LÀ đường luật CHỈ LÀ thơ.

 GIANG HẠ (lê cảnh thành)

 

72. CÁT BỤI VÔ THƯỜNG

 ( Trốn vận - Ngũ độ thanh - Bát láy - Tứ đối )

 

Không hờ hững lúc thời son trẻ

Chẳng não nề khi cái sự già

Lặng lẽ trau nghề gieo tứ mở

Âm thầm chuốt vận trải dòng qua

Còn khao khát buổi tràn ly rượu

Vẫn hẹn hò nhau ủ cốc trà

Dẫu đó thiên đàng mê mẩn đợi

Hay là cát bụi bẽ bàng xa!

( BD - Khanh Trần Đức),23/12/2020

 

71. TÌNH XA

 (Trốn Vận)

"Ngũ độ thanh-Thập nhị láy - Tứ đối"

 

Sóng miệt mài trôi, vồn vã hỏi

Đàn êm ái dạo, mải mê hòa

Người theo nẻo cũ tình ngây ngất

Kẻ đợi đêm dài nghĩa thiết tha

Ủ rũ càng thêm buồn mắt ngọc

Thờ ơ cũng thấy tủi môi ngà

Chiều lơ lửng quyện hồn lai láng

Buổi khẽ khàng phiêu tiếng thật thà!

( BD - Khanh Trần Đức),20/12/2020.

 

70. XUÂN VỀ TRÊN PHỐ NÚI

 

RÂM RAN tiếng trẻ trên đường làng

RỰC RỠ hồng hoa đón tết sang

RÚC RÍCH én chao trên khóm trúc

RẬP RỜN bướm lượn dưới mai vàng

RÌ RÀO gió lộng chào ngày mới

RẠO RỰC gái trai ca hát vang

RÉO RẮT sáo khèn ngân phố núi

RÌ RẦM khẩn nguyện mở sang trang.

GIANG HẠ (lê cảnh thành)

 

69. KIẾP PHONG TRẦN 4

 

Khổ lụy xin người hãy thứ tha

Thời gian tuổi tác đã nghiêng tà

Duyên hèn gặt hái không thành quả

Nghĩa bạc gieo trồng chẳng kết hoa

Những bận âm thầm vươn sóng cả

Nhiêu phen lặng lẽ chống giang hà

Bao ngày khắc khoải thân rời rã

Để lại âu sầu khúc huyễn ca.

Bút Ký Trái

 

68. PHIÊN KHÚC MÙA ĐÔNG

"Ngũ độ thanh - thập láy - tam liên đối"

 

Giọt não nề mưa giở giói trời

Sương nhè nhẹ đổ ngỡ ngàng rơi

Chiều buông lặng lẽ hoen làn sắc

Bóng ngã thờ ơ nẫu dạ người

Ỉu xịu bao lần nâng phím giũa

Mơ màng mấy độ tỏa niềm khơi

Duyên hờ hững bởi tàn cơn mộng

Kiếp bẽ bàng nên lạc nửa vời!

(BD - Khanh Trần Đức),17/12/2020.

 

67. ĐẮN ĐO

 

Gom chữ thành câu ghép mấy vần

Văn bài chưa đạt thấy phân vân

Hòa âm một lúc nghe chừng vẫn

Xướng họa đôi khi thấy phải cần

Xem xét sao cho đừng lấn cấn

Săm soi mọi nhẽ thật trung cân

Trau dồi từ ngữ tâm không bận

Hảo hữu lâu dài sẽ tỏ phân.

 GIANG HẠ (lê cảnh thành)

 

66. THÚ TIÊU GIAO

 

Trò chơi thanh nhả thế mà vui

Bạn hữu tâm giao sẽ ngọt bùi

Xướng họa văn chương vơi hận tủi

Đàn ca nhả nhạc bạn cùng tui

Câu thơ khúc hát không luồn cúi

Chén rượu cuộc cờ có tiến lui

Thế sự cầm bằng như gió bụi

Thoáng đãng tâm hồn thế mới bui.

GIANG HẠ (lê cảnh thành)

 

65. SẮC MÀU CHÂN QUÊ

"Tập danh, màu sắc"

 

Khói tỏa chiều LAM bỗng nhớ nhà

Xen hòa sắc ĐỎ lẫn hường pha

Lưa thưa bướm TRẮNG xòe đôi cánh

Lác đác mai VÀNG trổ nụ hoa

Mảnh giấy chì ĐEN lời khắc họa

Lời thơ mực TÍM bút giao hòa

Ngoài khơi sóng BẠC nhô đầu vỗ

Lãng đãng mây HỒNG vọng cảnh xa

Thảo Phước,14/12/2020.

 

64. CHIẾC LÁ VÔ THƯỜNG

 (Tam liên đối, trốn vận, thập nhị láy, nhất vận)

 

Sóng bập bềnh khe âm ỉ chảy

Mưa nhè nhẹ gió khẽ khàng bay

Âm thầm xóm vắng đìu hiu dãy

Quạnh quẽ canh khuya hối hả ngày

Ngọn lửa đêm đông hừng hực cháy

Khay đèn buổi hạ ngậm ngùi thay

Thời gian lặng lẽ xin đừng chạy

Nỡ vội vàng chi chiếc lá này.

(BD - Khanh Trần Đức),13/12/2020.

 

63. PHỦ NỬA VÀNH TRĂNG

"Mỗi ngày trong bệnh viện ngày thứ 30"

 

Mưa phùn giá lạnh giữa chiều đông

Chợt nhớ mênh mang nỗi chạnh lòng

Gió thổi xoay chiều trong khoảng trống

Mây vờn chuyển hướng giữa tầng không

Xanh màu ngọn liễu khoe ngoài cổng

Đượm sắc thân đào thắm cạnh hông

Ruột nóng gan mềm như lửa bỏng

Trăng rằm tuyết phủ mấy người mong.

Thảo Phước, 9/12/2020

 

62. NGHỊCH CẢNH

 

Phận số xui gì cảnh hợp tan

Tuồng xưa chuyện cũ vẫn đâu tàn

Tơ lòng lạnh buốt đau hồn Điệp

Ngấn lệ hoen mờ xót dạ Lan

Độc kế gieo oan hờn nghiệp chướng

Chùng dây lạc phím tủi cung đàn

Kim tiền ảo vọng vùi nhân thế

Nghịch cảnh tay lìa những ngón đan!

(BD - Khanh Trần Đức), 04/12/2020

 

61.CẢNH PHÙ VÂN

"Liên hoàn, độc vĩ ân"

 

Ơ kìa! một kiếp cảnh phù vân

Hoán đổi càn khôn đã vạn lần

Sánh đọ bao dì tâm luẩn quẩn

So bì mấy chị trí bâng khuâng

Chân chùng gối mỏi đang còn phận

Tóc bạc răng long chẳng hết phần

Nghĩ đến quỳnh mai đầy hấp dẫn

Đêm về thích mõ với chuông ngân

 

Đêm về thích mõ với chuông ngân

Gạn đục khơi trong cũng bội dần

Giỡn gió đùa mây Hằng đón nhận

Vờn trăng giỡn tuyết Cuội ân cần

Thơ trào nhạc trỗi chưa cùng tận

Phím dạo đàn khua vẫn tiếp vần

Mỗi lúc thu tàn không ngớ ngẩn

Nỗi niềm ấp ủ vọng chiều xuân.

Thảo Phước

 

60. MẶC NHIÊN

 

Tạo hóa luân hồi vẫn mặc nhiên

Riêng ta một chốn chẳng ưu phiền

Văn Chương vẫy bút cho niềm trọn

Phú nhạc khua đàn thỏa nỗi riêng

Mỏi gối chồn chân còn mấy bữa

Lưng bầu cạn chén hết ba miền

Nhân tình thế thái đời mê ảo

Rượu uống, vơi đầy cứ ngả nghiêng!

(BD - Khanh Trần Đức), 03/12/2020.

 

59. NGUYỆN

(Ngũ độ thanh)

 

Đủ sáu mươi rồi dạ vẫn thương

Vần thơ nốt nhạc cũng vô lường

Âm thầm buổi hẹn loang màu tuyết

Lặng lẽ đêm chờ phủ gió sương

Phận kẻ phong trần ôm quảng vắng

Đời tôi cát bụi phủ canh trường

Con tằm rút ruột tơ còn nhả

Để lại cho ngời những sắc hương!

(BD - Khanh Trần Đức),01/13/2020.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét