Thứ Năm, 5 tháng 8, 2021

DỊCH BỆNH Nhiêu tác giả.

 CÙNG XƯỚNG HỌA TRONG MÙA ĐẠI DỊCH BIẾN CHỦNG MỚI DELTA.

Thời gian qua ACE đã cùng giao lưu, xướng họa rất sôi nổi đầm ấm. Chúng ta đã họa TÁ VẬN, NƯƠNG VẬN. Nay Ngọc Hà xin giới thiệu tới các thi nhân TĐL những bài họa HẠN VẬN phải đủ 3 yêu cầu:
- Nội dung đề thơ: DỊCH BỆNH.
- Năm vần theo thứ tự: ĐÂY, LẦY, VÂY, TRẦY, ĐẦY.
- Bài thơ phải có đủ các từ: LỴ, LAO, PHỔI, HO, THỞ, VIÊM, SƯNG, LOÉT, CHỦNG, BIẾN, CÔ VÍT, DỊCH HẠCH, THƯƠNG HÀN, SỐT RÉT, CÚM MÙA.
Xướng:
DỊCH BỆNH
Đinh Nho Hồng 

Cô vít biến thành mấy chủng đây
Làm cho Thế giới bị sa lầy
Hết lao, sốt rét về đe dọa
Rồi lỵ, cúm mùa đến bủa vây
Viêm phổi phều phào ho khó thở
Loét da xoành xoạch gãi sưng trầy
Thương hàn, dịch hạch xưa từng quét
Kim cổ bao phen đã hứng đầ
Bùi Ngọc Hà
 
Bài Họa:
1. BAO GIỜ HẾT NGUY CƠ?
 
Bao giờ dập hết CÚM TÀU đây?
Nhân loại ngã nghiêng tựa dẫm lầy
CÔ VÍT thể đầu ngăn tỏa tán
Delta BIẾN CHỦNG chặn bao vây
Không như SỐT RÉT, THƯƠNG HÀN ớn
Chẳng giống LỴ, LAO, DỊCH HẠCH trầy
Nhiễm phải VIÊM, SƯNG, HO nghẹt THỞ
Nguy cơ PHỔI LOÉT tử vong đầy…
Quảng Trị, 02/8/2021
Mai Vân-VTT.
 
2. ĐẠI DỊCH VÀ NỔI LO
" Họa nguyên vận bắt vận đồng âm"
 
Hỏi rằng cô - vít tự đâu đây ?
Thế giới hình như dẫm giữa lầy
Sốt rét , thương hàn đau xót đấy
Cúm mùa , dịch hạch khổ như vầy
Cô- na lị, phổi mà viêm lấy
Vi- rút viêm , sưng bị lỡ trầy
Biến chủng ho , lao nằm chẳng dậy
Bao người nhiễm phải tử vong đầy.
Thảo Phước.
 
3. DỊCH BỆNH
 
Co vít bao giờ mới hết đây
Bao năm chủng biến tựa sa lầy
Còn gan sốt rét về tra tấn
Thêm lỵ thương hàn đến hãm vây
Dịch hạch viêm da nhầy xước loét
Cúm mùa lao phổi rát sưng trầy
Ho hen khó thở người đau nhức
Sống khỏe an nhiên hạnh phúc đầy
 
DỊCH BỆNH
 
Ba miền nhiễm bệnh khổ rồi đây
Cẩn thận phòng thân kẻo dính lầy
Diễn biến ban đầu tim nghẹt thở
Canh chừng đoạn cuối khuẩn bao vây
Thương hàn, Dịch hạch nề sưng loét
Sốt rét, ho lao phổi viêm trầy
Hiểm họa Del ta là chủng mới
Cùng nhau dẹp hết khó lan đầy !
Khanh Trần Đức, 05/08/2021
 
Bài xướng
THI ĐƯỜNG MÙA DỊCH
(Bát vận đồng âm)
 
Đang mùa dịch bệnh phát lên cao
Vắng vẻ đường quê chẳng bóng nào
Ngõ xóm im hơi người bán dạo
Thôn làng bặt tiếng khách mời rao
Câu thơ nặng nghĩa tôi đàm đạo
Nét phú sâu tình bạn đổi trao
Giãn cách qua đi chờ hội thảo
Thi Đường rộng mở thật vui sao
Hà Nội 31/7/2021CT
 
THÔI ĐÀNH HẸN
 
Số nhiễm Ép không cứ vụt cao
Cách ly rồi lại - cách ly nào
Công viên cảnh tích không người dạo
Phố xá chợ quầy chẳng kẻ rao
Bấy bận lịch lên nào được gặp
Bao lần dự kiến chẳng hề trao
Câu thơ đành hẹn qua mùa dịch
Muôn chốn Thi Đường rộn rã sao!
Quảng Trị, 03/8/2021
Mai Vân-VTT
 
CHUNG TAY CHỐNG DỊCH
Xướng:
 
Khốn nạn Cô vi cứ mãi tràn
Delta mối họa cả trần gian
Năm Châu quyết chiến truy tìm vết
Thế Giới chung lòng phủi dập tan
Cảnh giác muôn nơi lo giãn cách
Phòng ngừa khắp chốn chống lây lan
Vaccine gấp rút tiêm phòng hết
Dịch bệnh rồi đây cũng sẽ tàn ...
Vũ Cầm, 24/07/2021.
 
ĐỒNG PHỐI DIỆT
Họa:
 
Sài gòn tâm dịch cứ lan tràn
Thể mới Delta trùm thế gian
Dược phẩm tìm phương hòng khống chế
Vắc xin đáp ứng ắt tiêu tàn
Trong cơn nguy cấp cần phong tỏa
Biện pháp an toàn tránh phát lan
Giãn cách - Năm ca đồng áp dụng
Song hành tiêm chủng cúm Tàu tan…
Mai Vân- VTT, 31/7/2021.


 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét