Thứ Năm, 23 tháng 9, 2021

THƠ ĐƯỜNG LUẬT X,HỌA 9.21 Văn Thiên Tùng với ...

 

Xướng họa vui cùng quý thân thi hữu gần xa: "Nhất Hùng, NH. Trung, Phan Thượng Hải, Dovanden, Uyên Quang, Kiều mộng Hà, Sông Thu, Nhất Hùng, Phượng Hồng, Song Nghiên, Trịnh Cơ, Song Quang, Tha Nhân, Như Thu, ...
 


NGƯỜI ĐI
Bài xướng:
 
Người đi lỗi hẹn tự thu này
Gió tạt thềm rêu cuốn lá bay
Lối cũ hoang sơ mờ nắng nhạt
Đường xưa lạnh lẽo khuyết trăng gầy
Nghẹn ngào lệ đổ bầu thơ cạn
Thổn thức sầu giăng nhấp chén say
Khắc khoải mong chờ ai có thấu
Tương tư nặng gánh nhớ đong đầy
Tiểu Vũ Vi.
 
MONG CHỜ
Bài họa: 
 
Ngẫm tính thời gian ngóng đợi này
Bao mùa lá rụng nhuốm vàng bay
Dương hừng ánh tạ bao thu khép
Nguyệt ửng triều dâng bấy hạ gầy!?
Nhạn hỡi! Nghe chăng niềm quạnh quẻ
Bầu ơi! Thấu nổi nhịp nồng say
Ai kìa! ẩn dấu vầng thương nhớ
Ủ khúc tương sầu ngốn lệ đầy…!
Quảng Trị, 30/9/2021.
Văn Thiên Tùng.
 
NƯƠNG THÂN
Bài xướng: 
 
Nhà trọ chẳng tiền…biết ở đâu?
Nương thân ống cống với gầm cầu.
Ngày ra chợ chạy tìm cơm áo,
Tối xuống sông ngồi thả lưới câu.
Bể khổ nơi này mong thoát phận,
Bờ vui chốn nọ ước quay đầu.
Nhìn con thất học thầm truy vấn,
Nghiệp mệnh hay vì sóng biển dâu?!
Lý Đức Quỳnh (20/9/2021).
KIẾP THA HƯƠNG
Bài họa:
Vào đây lạ hoắc biết tìm đâu?
Tạm gửi nhờ thân dưới chạn cầu
Ước đặng khá hơn thời thả lưới
Thầm mong khác hẳn thuở giăng câu
Nào ngờ dịch bệnh trên đà khởi
Buộc phải giam mình lánh bước đầu
Thất nghiệp bao ngày vì giãn cách
Thương đời xót phận "…bể nương dâu!!!"
Quảng Trị, 30/9/2021.
Văn Thiên Tùng.

MỘT SÁNG CHỚM THU
Bài xướng:
 
Mặt trời mọc, rực ánh bình minh,
Rừng buổi chớm thu thật hữu tình.
Những hạt sương khuya đeo lấp lánh,
Chùm tía nắng sớm chiếu lung linh.
Sóc nâu dạn dĩ cong đuôi vẫy,
Nai đốm hiền khô ngước mắt nhìn.
Cảnh tĩnh mịch muôn màu diễm ảo,
Nét nguyên sơ tựa thuở nguyên sinh.
Nhất Hùng.
 
CHIỀU CUỐI THU
Bài họa: 
 
Ráng đỏ tây trời điểm tịch minh
Chòm mây tím ửng tuyệt chi tình
Trông kìa bấy áng màu huyền ảo
Ấy cũng dăm chùm sắc diệu linh
Én nhạn vờn vòng trông bắt mắt
Hải âu chao lượn thật ưa nhìn
Tàn thu sóng khẽ bài đưa tiễn
Điệp khúc giao mùa khởi phục sinh.
Quảng Trị, 28/9/2021.
Văn Thiên Tùng.

CHỚM THU
Bài xướng: 
 
Lặng lẽ trôi đi những tháng ngày
Thu về chạnh nhớ những niềm tây
Cánh hồng lơ lửng vờn mây bạc
Chiếc lá chơi vơi quyện gió may
Bằng hữu lơ thơ vàng lá rụng
Tri âm thưa thớt trắng mây bay
Tiếng thu đồng vọng từ đâu lại ?
Cạn chén quên đời cuộc tỉnh say.
NH Trung.
 
HÀ CHI THU CHỚM!
Bài họa:
 
Từng giờ thắm thoắt chuyển qua ngày
"Tháng lửa năm lần" hướng nẻo tây
Thoảng chốc sương chùng đà tuyết điểm
Chênh chao gió khởi nhuốm heo may
Nào ai níu được thời gian lại
Hãy cứ an bài nhẹ nhỏm bay
"Sinh ký tử quy" đời tất định
Hà chi thấp thỏm nhạt nồng say…!
Quảng Trị, 26/9/2021.
Văn Thiên Tùng.
 
TÌNH HOÀI HƯƠNG
Bài xướng:
 
Đã bao nhiêu chuyến viếng quê hương
Viễn xứ giờ đây vẫn nhớ thương
Sầu nhớ người xưa đành cách biệt
Sầu thương cảnh cũ chịu vô thường
Mượn dòng thi tứ, lòng lưu luyến
Nhờ khúc nhạc tình, dạ vấn vương
Lẩn thẩn bấy chầy theo tấc bóng
Tương lai kỳ vọng đẹp đôi đường?
Phan Thượng Hải,7/22/19.
 
VỌNG CỐ NHÂN
Bài họa:
 
Vốn dẫu bao mùa biệt cố hương
Trời tây ắt hẳn vẫn hoài thương
Còn chăng nổi nhớ từng hoang hoải
Dấu những mong chờ đến lạ thường!
Đây bấy trang thư tình lén tỏ
Dăm bài thơ vụng ái lưu vương
Khi nào cánh nhạn quay về cội…
Chắp mối tơ se bái lễ đường…?!
Quảng Trị, 26/9/2021.
Văn Thiên Tùng.
 
LỠ NHỊP ĐÀN
(Tặng bạn BP)
Bài xướng:
 
Đàn xưa lỡ nhịp… xót xa chiều
Góc nhỏ nơi này sợi nắng xiêu
Ai trổi khúc sầu khơi dậy gió
Ta nghe giọt đắng cuộn dâng triều
Hững hờ dõi bướm phiêu phiêu giỡn
Ngần ngại mơ hồng thắm thắm yêu
Đứng lặng bên đời phơi bóng lẻ
Cuộc vuông tròn ấy… có đâu nhiều!
dovaden2010.
 
ĐÀN ƠI ! SAO LẠI…
Bài họa: 
 
Dẫu chớm màu sương - đỗ bóng chiều
Thương hoài điệp khúc quyện hồn xiêu
Ai nâng cảm luyến lừng cung quảng
Hay phối tơ chùng lịm sóng triều
Len lỏi chiều lơi nhen nổi nhớ
Từng canh vói vọng nhúm men yêu
Đàn ơi! Sao lại đành buông phím
Để nhịp sầu giăng nhuốm lệ nhiều!
Quảng Trị, 25/9/2021.
Văn Thiên Tùng.
 
TRĂNG THU
Bài xướng: 
 
Trăng thu vằng vặc rạng trời mây,
Gió mát đưa hương tỏa bóng gầy.
Lễ hội tưng bừng đàn trẻ nhỏ,
Con em vui tết lòng thơ ngây.
Ai người gối mộng mơ thành bướm,
Đất khách tâm tư nản chất đầy.
Ả nguyệt đêm rằm soi cõi thế,
Tỏ chăng đã tỏ nỗi niềm tây.
UYÊN QUANG,
Trung Thu Tân Sửu, 9/21/2021.
 
TRUNG THU NAY VẮNG LẶNG
Bài họa:
Cũng ánh trăng tròn lướt thướt mây
Đêm rằm sáng rực tắm sương gầy
Nghe buồn dạ bấn luồn lây lất
Chợt nhớ nao lòng chạnh ngất ngây
Cái thuở tang tình rồng rắn lượn
Hay thời đèn đuốc trống lân đầy
Trung thu Cô vít nay đà phải…
Lặng cả trời đông lẫn cõi tây…
Quảng Trị, 24/9/2021.
Văn Thiên Tùng

DÁNG THU
Bài xướng: 
 
Một chút sương mờ gợi dáng thu
Lá im, gió thở nhẹ… vi vu
Bên hồ ai đứng cô đơn bóng
Ao lạnh cá bơi động nước tù
Nắng nhạt sắc sầu, cây ủ rũ
Hoa phai nhuỵ héo, cảnh âm u
Bao năm sao vẫn còn mong đợi!!!
Mệnh số! Hay là vụng kiếp tu???
Kiều Mộng Hà, Sept 10th2021
 
ĐÂU MÙA THU CŨ
Bài họa:
 
Mây là … là lướt dệt trời thu
Gió thoảng sương mờ lướt thướt vu
Tiễn bước nhau xa tâm nguyện khắc
Quay về ta lại chốt tim tù
Mong rằng mối nợ ân tình hóa
Ắt hẳn chúng mình thoát tịch u
Thu đến …thu đi …mòn mỏi ngóng…
Phận hẫm thôi đành! … chọn nẻo tu!!!…
Quảng Trị, 22/9/2021.
Văn Thiên Tùng.
 
ĐÊM ĐÀ LẠT
Bài xướng: 
 
Vàng gieo đáy nước mặt hồ trong
Ngọn gió hiu hiu sóng gợn dòng
Một chiếc thuyền trôi trong tĩnh lặng
Đôi vì sao lạc giữa tầng không
Đồi xa cây cỏ mờ sương trắng
Chùa cổ rêu phong phủ mái hồng
Cảnh cũ còn đây, người lẻ bóng
Một đời đau đáu nỗi chờ mong
Sông Thu.
 
ĐÀ LẠT CHIỀU THU
Bài họa:
 
Thung lũng chiều buông nước ánh trong
Sương mờ nhẹ xõa cuộn liên dòng
Từng làn gió bỡn xao làn sóng
Bấy cụm mây là lướt khoảng không
Vẫn cặp Thiên Nga nà nuột trắng
Và vầng nguyệt thẹn ửng mơ hồng
Đâu rồi ước hẹn mùa thu cũ…
Bóng ngã lưng đời mãi nhớ mong…!
Quảng Trị, 22/9/2021.
Văn Thiên Tùng.
 
MÙA CHIA PHÔI ?
Bài xướng: 
 
Em ơi, thu lại sớm về rồi
Lơ lửng lá vàng mấy chiếc rơi
Làn gió heo may lành lạnh thổi
Tầng mây bàng bạc lững lờ trôi
Cây hồng sân trước đang đơm nụ
Hàng cúc vườn sau đã nẩy chồi
Mùa của tình nhân, đầy lãng mạn
Sao em quẩn nghĩ, “mùa chia phôi”
Nhất Hùng. 
 
THƯƠNG HOÀI THU ẤY!
Bài họa: 
 
Chẳng đợi mà Thu tự đến rồi
Hoài thương sắc úa nhuốm màu rơi
Con đường thuở đó ngàn lau vẫy
Bến cũ hôm nào dợn sóng trôi
Cảnh phối khơi niềm lần giã biệt
Mùa pha gợi nhớ buổi phai phôi
Còn đâu khoảnh khắc nồng nàn ấy
Cái buổi đầu yêu chớm mẩy chồi!
Quảng Trị, 21/9/2021.
Văn Thiên Tùng.
 
BÊN NHAU
Bài xướng:
 
Trong cõi nhân sinh khốn khổ này
Phận người như gió thoảng mây bay
Thoi đưa vun vút mờ cung bậc
Nhịp đập tròng trành lạc phím dây
Cuộc sống bấp bênh tràn bão quét
Con tim khao khát thoát mưa vây
Bên nhau cùng đắp xây hy vọng
Đợi nắng lên cao sức sống đầy !
Phượng Hồng.
 
ĐỒNG CAM
Bài họa:
 
Trăm năm một kiếp cuộc đời này
Thoáng chốc thời gian vụt vút bay
Từng ước cao xanh Bà chắp mối
Hay cầu mệnh chiếu Ổng se dây
Duyên kia hẩm vắn tình đà gán
Nợ ấy lưng đầy nghĩa đoái vây
Cuộc sống ôn hòa xuê cội tán
Từ ta chăm chút quả sây đầy …
Quảng Trị, 30/8/2021.
Văn Thiên Tùng.
 
CHƯA GIÀ!
Bài xướng:
 
Bảy mươi có lẻ chẳng lo chi,
Sức khỏe trời cho cứ ngủ khì!
Mắt sáng, tinh anh ưa thử thách,
Chân lanh, sốt sắng đố phân bì.
Cao lương rượu thịt lên thời thịnh,
Tịnh vị rau dưa thoả lúc suy.
Chẳng há tình tang hầu thế sự,
Ung dung tự tại thẳng đường đi.
Song Nghiên, September 09.
 
NỎ SÁ CHI!
Bài họa: 
 
Thất Thập bên thềm nỏ sá chi
Tâm hồn thoải mái tánh khì … khì…
Chân tay rắn rỏi nào đâu sánh
Lục phủ cân bằng hẳn khó bì!
Kết bạn màng chi thua với thiệt
Vô phây chẳng thiết tính cùng suy
An nhiên sướng khổ không ca thán
Quẳng muộn - quăng phiền não... ấy đi!.
Quảng Trị, 13/9/2021.
Văn Thiên Tùng.
 
RONG CHƠI ….
Bài xướng:
 
Bây giờ đây tớ bận rong chơi
Bỏ hết sân si của cuộc đời
Kẻ ghét…. thôi không buồn để ý
Người thương…. thì cũng mến trao lời
Mưa rào sao ngại ngùng thân ướt
Nắng quái cứ vui nhoẻn miệng cười
Đến lúc chồn chân…ngồi góc đá
Nhìn trời cao gió mát, hồn tươi…!
Paris, 06/09/21, TRỊNH CƠ.
 
MONG ƯỚC
Bài họa:
Ước muốn dịch yên nối cuộc chơi
Quên đi lắm chuyện rối trong đời
Không còn thấp thỏm khi trao hỏi
Chẳng phải lo âu lúc phát lời
Phố chợ,… lao xao câu ngã giá
Công viên, … nhộn nhịp tiếng reo cười
Mong sao giãn cách không tồn nữa
Trả lại cho đời nhịp sống tươi…
Quảng Trị, 13/9/2021.
Văn Thiên Tùng.
 
TẠM BIỆT MÙA HÈ
Bài xướng: 
 
Mùa hè đã hết tạm chia tay
Để đón thu sang tự phút nầy!
Thời khắc úa vàng phai sắc lá
Không gian bàng bạc cuộn đường mây
Êm đềm gió thoảng làm tâm động
Ríu rít chim chuyền khiến dạ say
Nuối tiếc phượng hồng vui nắng hạ
Và ve nức nở….nhớ nhung đầy
Songquang, 20210903.
 
NUỐI TIẾC
Bài họa:
 
Mãi nhớ những lần sóng sánh tay
Cùng nhau rong ruổi chốn quê nầy
Khi ta đúng độ thời xuân chín
Lúc ấy vừa sang tuổi tóc mây
Đến lớp tra bài ôn luyện kỹ
Đường về bắt chuyện luận bàn say
Bao Thu Hạ tiễn hè ly biệt
Bấy khúc yêu thương mộng ngất đầy…
Quảng Trị, 13/9/2021.
Văn Thiên Tùng.
 
CẢNH THU
Bài xướng: 
 
Mây nước giao hòa nẩy ý thơ
Ôi chao Thu đẹp quá! Ai ngờ
Heo may tím nhẹ rung rung đón
Hanh nắng vàng ươm vẫy vẫy chờ
Âu yếm trên cành chim ngỏ ý
Vấn vương dưới lá nhện giăng tơ
Tao nhân mặc khách lòng ngây ngất
Trước cảnh Thu này khó thể ngơ!
Tha Nhân 
 
THU NAY
Bài họa:
 
Thu nay cảnh sắc diễm ngời thơ
Nắng khẽ khàng pha đẹp chẳng ngờ
Gió nhẹ nhàng mơn vàng cúc vẫy
Mây là lướt khỏa loáng sương chờ
Chiều buông cuốc gióng òa cung bậc
Hửng sớm cu gù nhả điệu tơ
Én - bướm vờn chao đồng vũ khúc
Khen trời khéo tạc ngẩn hồn ngơ…!!!
Quảng Trị, 29/8/2021.
Văn Thiên Tùng.
 
YÊU DỐC NHỎ
Bài xướng:
 
Từng yêu dốc nhỏ dáng cao vời
Tuổi hạc leo hoài cũng đến nơi
Bỗng thấy chim đùa quanh bãi sậy
Thầm say bướm lượn giữa khung trời
Nhịp nhàng giở gót chân nào mỏi
Êm ả ru hồn trí chẳng lơi
Bạn hỡi gần xa mình hẹn nhé!
Về đây thưởng ngoạn mới tin lời!
Như Thu, 08/05/2021.
 
KỶ NIỆM VỜI…
Bài họa:
Nhớ lắm bao nhiêu kỷ niệm vời
Leo đồi đổ dốc đến rừng nơi
Men khe ngắm núi nom mây lướt
Tới đỉnh an nhiên hóng gió trời
Ảo ảo - mờ mờ liên sắc kết
Hư hư - thực thực nỏ màu lơi
Thiên nhiên cảnh ví tranh thủy mặc
Phượng múa muông ca suối họa lời…
Quảng Trị, 06/9/2021.
Văn Thiên Tùng.
 
NHỚ CỐ NHÂN
(Ngũ độ thanh)
 
Đã dặn lòng quên hẳn cố nhân
Mà sao bóng cũ ….hiện bao lần
Ngày nao gặp gỡ rồi thương mến
Thuở nọ hàn huyên đã kết thân
Mãi ước muôn đời không đổi dạ
Luôn nguyền trọn kiếp vẫn thành tâm
Đâu ngờ cuộc thế đà ngăn …rẽ
Để lỡ duyên tình….gọi cố nhân
Songquang, 20210827.
 
THÔI ĐÀNH LỖI HẸN
(Ngũ độ thanh)
Bài họa:
 
Đêm dài quạnh quẻ nhớ tình nhân
Lởn vỡn từng canh dậy bấy lần
Hẳn biết bao năm đời nghĩa kết
Hay là vốn thuở bạn tri thân
Y thề nguyện giữ hằn ghi cốt
Dạ hứa đồng giao hẳn khắc tâm
Mệnh số nào như mình ước nghĩ
Nên đành lỗi hẹn sống tha nhân…
Quảng Trị, 04/9/2021.
Văn Thiên Tùng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét