Văn Thiên Tùng  họa cùng quý thân thi hữu 7-8/22: Trần Văn Hạng,Trần Cẩm Thành, Sông Thu, Sau lũy tre làng, Sông Thu, Dư Thị Diễm Buồn, Sông Thu...
BÊN NHAU LẦN CUỐI
Bài xướng:
Bên nhau lần cuối buổi chiều nay,
Mai bạn ra đi chẳng hẹn ngày.
Trà ướp hương nồng nghe đắng chát,
Lời trao nghĩa đậm nhuốm chua cay.
Tuổi già nào chắc còn đâu gặp,
Rượu quý thôi thì hãy cứ say.
Từ giã đứng lên, cùng chuếnh choáng,
Mắt nhìn ngây dại, bóng nhòa phai.
Sông Thu, 31/08/2022.
MÃI CÒN CÓ NHAU
Bài họa: ( tá vận)
Chúng mình một cặp tự xưa nay
Chẳng lúc rời xa nhẫm chỉ ngày 
Mặc biển trùng khơi ngàn bão tố 
Hay trần thế ải lắm bùi cay
Tâm hòa ý hợp tình son sắt 
Nghĩa ái ân nồng nỏ nhạt phai
Dẫu nắng hừng mai - chiều ngã bóng 
Tim đồng nối nhịp dậy men say.
Mai Vân, 31/8/22.  
THU RỒI
Bài xướng: 
Thu rồi em ạ đẹp ghê cơ!
Vàng lá rơi bay lượn lững lờ
Trải lối xưa xa đây dệt mộng
Đan đường ngày trước đấy ươm mơ
Chợt chiều nắng quái hoen màu nhớ
Thoắt gió nhẹ khơi đỏ mắt chờ
Thuyền vẫn neo kia và bến vắng,
Thu rồi em ạ-hỏi bao giờ ..?
Thái Huy, 8/17/22.
BIẾT ĐẾN THU NÀO!?
Bài họa: 
Một thuở duyên mình thắm thiết cơ!
Bao xuân Hạ ửng bấy thu chờ
Ươm tình nụ ái sây bờ ước
Ướm mộng hương thề khỏa bến mơ
Cứ ngỡ ông chắp bà buộc...  miết
Ngờ đâu Nhạn biệt hút tăm …giờ
Phương trời mờ mịt trông vời bóng
Chỉ thấy mây trêu nguyệt lượn lờ… 
Mai Vân- VTT, 29/8/22. 
ĐÊM BUỒN
Bài xướng:  
Nửa đêm thức giấc chạnh nguồn cơn,   
Cám cảnh thân côi ngập tủi hờn.           
Nghe gió hiên thềm như réo gọi,           
Vẳng âm trùng dế tựa van lơn.                
Hơi sương lạnh lẽo len khe hẹp,              
Ánh nguyệt lờ mờ rọi gối đơn.                 
Quấn chặt trong chăn, lòng giá buốt       
Thèm hơi thở ấm của người thương.      
Sông Thu (22/08/2022).
CHIỀU VẮNG
Bài họa: 
Lặng ngắm mưa chiều trút nặng cơn
Buồn len lỏi ngấm rướm đau hờn
Nghe chùng điệu nhớ trùm cô lẻ
Tưởng đắm cung sầu giáng cảnh đơn
Vẳng tiếng quyên gào mong hóa thảm
Đâu lời kinh sám giải khuyên lơn
Thu vàng nhuộm úa - từng thu nhuốm             
Nỡ rủ ân tình lỡ trót thương…
Mai Vân- VTT, 23/8/22.  
SINH NHẬT MỘT MÌNH
Bài xướng:
Một mình sinh nhật tủi thân tôi
Chẳng có người thân thoáng ngậm ngùi 
Đốt nến ,nến tàn lòng chửa thoả 
Chưng hoa ,hoa héo dạ khôn nguôi 
Mềm môi rượu nhạt ….môi tê buốt 
Đắng lưỡi trà ôi …lưỡi nát bời 
Thêm một ngày buồn ,thêm tuổi lão
Sẵn sàng đi nốt cuối đường thôi !
songquang,20220820.
NGỌT BÙI CÓ NHAU
Bài họa: (nương vận)
Nghĩa gán giao hòa có chúng tôi
Tình thân thiết quyện thấy bùi ngùi
Nhằm khi quạnh vắng chia liền đấy   
Dẫu lúc cô buồn sớt chẳng nguôi
Cuộc sống chênh chao đâu phẳng lặng 
Kiếp sinh khúc khuỷu cũng tơi bời
Lần nào sinh nhật đông vui cả
Lão tuổi mong hoài chỉ vậy thôi!!!
Mai Vân - VTT, 22/8/22.
CHỜ THU                                           
Bài xướng: 
Vòm cây lá cũ đã chờ thay                 
Dần khoác lên thân sắc mới nầy        
Ước nắng hanh vàng mau đến sớm    
Mong mây bàng bạc chóng về đây                      
Bờ tre phảng phất làn sương mỏng    
Cánh nhạn bơ vơ bóng dáng gầy       
Bảng lãng trời Thu tràn cảm xúc       
Buồn vương man mác nỗi niềm Tây  
Songquang, 20220805.
THU SANG
Bài họa: 
Gió khẻ chao vờn buột lá thay
Thu sang diễm tuyệt cảnh phương nầy  
Đơm vàng vạn đóa màu hoe lối
Dệt thảm ngàn hoa sắc rộ đây
Lãng đãng mây là chiều nắng nhạt 
Lơ thơ liễu xõa sớm sương gầy     
Trông vời đất mẹ lòng xao xót
Nổi nhớ dâng trào ngập cõi Tây …
Mai Vân- VTT, 20/8/2022.
TRĂNG MƯỜI SÁU
Bài xướng: 
Mười sáu, đêm trăng đẹp tuyệt vời,        
Mãn khai, vầng nguyệt tỏa muôn nơi.     
Lung linh sóng bạc tràn sông nước,         
Lóng lánh màn ngân rạng đất trời.           
Kim tuyến giăng giăng đầy ngọn cỏ,       
Kim sa vương vãi khắp ngàn khơi.           
Cho bao tri kỷ vui kề bước,                      
Trên thảm tơ vàng bóng sánh đôi.            
SÔNG THU
(16/07 âm lịch - 13/08/2022).
THƯƠNG HOÀI TUỔI MỘNG
Bài họa: 
Còn đâu kỷ niệm vốn xa vời
Một thuở khuôn vàng nét ngọc … nơi
Lã lướt đường chiều mê mẩn bóng      
Ung dung ngỏ sớm ngẩn ngơ trời
Tình vương đắm dệt nào đâu tỏ
Mộng ướm nao lòng há chẳng khơi
Mười sáu Thu ngời si Nguyệt rạng
Thương hoài tuổi mộng ước chung đôi…
Mai Vân- VTT 19/8/22.
UKRAINA NỖI ĐAU THẾ KỶ
 
Bài xướng: 
Nhìn cảnh hoang tàn bởi chiến tranh        
Lòng dân oán hận kẻ gian manh                
Xua quân chiếm đất tâm cuồng vọng         
Cướp của giết người máu lạnh tanh            
Hỏa tiễn hành trình nhà đổ nát                   
Đạn bom bão táp phố tan tành                   
Độc tài chuyên chính đang vùng dậy        
Tranh  bá đồ vương đệ nhất danh.             
Trần Cẩm Thành, 8/2022.
DỪNG LẠI NGAY THÔI!!!
Bài họa: 
Ỷ mạnh  Pu* … cuồng tạo cớ tranh
Muôn người ví tựa kẻ lưu manh
Chiến trường xác vãi sặc âm khí  
Phố thị thây bày ngập máu tanh          
Giận lũ khai mào gây chuốc họa
Thù quân cướp đất phá tiêu tành 
Mưu toan cưỡng tóm toàn thiên hạ
"Tốp lại" không thời bại "hổ danh'!
Mai Vân- VTT, 20/8/2022.  
 * Pu … ( Putin).
HOÀNG HÔN
 Bài xướng: 
Mây trời bảng lảng nhẹ nhàng trôi
Nắng nhạt vàng rơi - thu đến rồi
Tha thướt liễu xanh buông mái tóc
Mỹ miều trời xám điểm vành môi
Nét ngà rũ bóng sầu đơn lẻ
Dáng ngọc nghiêng mình trách cút côi
Cảnh đẹp lòng buồn dâng nỗi nhớ
Thương sao ngày ấy đã chung đôi 
Trần Văn Hạng.
ĐÂU ÁNG XUÂN HỒNG
Bài họa: 
Nắng vãn mây chùng lửng thững trôi
Hoàng hôn tím rịm, lịm đâu rồi
Nom chiều ánh lã chênh chao dáng
Chạnh tối  dương tà nhạt nhòa môi
Chếnh choáng trong mơ hồn quạnh lẻ
Ngỡ ngàng tỉnh giấc dạ buồn côi
Trăng mà mượt nét sương thu thoảng
Khác thưở nao mình sóng sánh đôi. 
Mai Vân-VTT, 13/8/22.
ĐÀN DƯỚI TRĂNG
Bài xướng:
Rung phím, tay ngân những nốt đàn
Trong vườn trăng sáng rọi miên man
Gió qua kẽ lá âm xào xạc
Quỳnh nở hiên thềm hương tỏa lan
Ray rứt cung ai, tình rạn vỡ
Ngậm ngùi khúc oán, cảnh ly tan
Nghiêng nghiêng ánh nguyệt trên rèm mắt
Giọt lệ long lanh chực ứa tràn.
Sông Thu, (12/07/2022 )
KHÚC TƠ LÒNG
Bài họa: 
Xuân rằm ánh Nguyệt tỏ mơn man
Cảnh gợi hồn ngây mượn tiếng đàn
Sương chùng lảng đãng hương quỳnh thoảng 
Gió khẻ vờn xao dạ lý lan
Giữ phím âm hòa liên quảng vút
Vê dây luyến chảy điệu thanh tràn 
Ai gieo cung oán lên bờ ái
Để khúc tơ lòng vội bấn tan ?!!!
Mai Vân-VTT, 14/7/22.
THÀNH VIÊN MỚI 
Bài xướng:
Quảng Trị ta về với hội thơ                   
Niềm vui cảm động đến không ngờ       
Giao hòa trọn nghĩa đầy nhung nhớ       
Gửi gắm chân tình thỏa ước mơ            
Lục bát thân thương còn túng quẫn       
Đường thi chập chững mới i tờ              
Dìu nhau vững bước rèn tâm tuệ            
Để xứng thành viên mãi đợi chờ.            
Cam Lộ, ngày 30/6/2022
Sau lũy tre làng.
NIÊM VUI ĐÀ TỚI
Bài họa: 
Vãn dịch nay về với hội thơ
Lời ngâm giọng hát rộn đâu ngờ  
Đôi lần ước lắm đành cam chịu
Bấy bận mong hoài vốn chỉ mơ 
Thi hữu qua đời im ắng viếng
Thành viên kết nạp lặng như tờ
Trang nhà Mai Hãn vần nương tạm 
Thỏa chí  từ lâu ngóng … ngóng … chờ!!!
Mai Vân-VTT, 02/7/22.
 HÃY GỞI CHO EM...                                 
 Bài xướng:
Hãy gởi cho em chút nắng hồng               
Để làm ấm lại tiết trời đông                      
Nơi đây lạnh lẽo quanh năm tháng           
Vì có ai chia sẻ ấm nồng                           
 
Từ buổi anh đi, lược biếng cài                
Một mình , làm đẹp để cho ai ?              
Phấn son chẳng thiết, môi khô héo         
Mắt lặng chìm trong nỗi cảm hoài          
 
Thẫn thờ tựa cửa đứng mong chờ           
Nhìn cánh chim trời, dạ ngẩn ngơ           
Ngắm ánh sao khuya, lòng thổn thức      
Hẹn thề chi lắm để bây giờ...                   
  
Dẫu biết lòng người tựa lá thu                
Một ngày gió nổi, lá xoay vù                  
Lìa cành, bay lượn xa...xa mãi...            
Bỏ nhánh gầy trơ giữa mịt mù               
 
Hãy gởi cho em chút ánh trăng          
Hoặc là chỉ một ánh sao băng            
Chút gì lóe sáng trong đêm tối           
Xua nỗi cô đơn đã ngập tràn.             
Sông Thu
( 30/06/2022 ) 
NÀO AI HIỂU THẤU!!! 
Bài họa:
Dẫu biết giờ đây nhạt má hồng
Thân đào phận liễu trãi bao đông
Chòng chành nắng gió dần phai úa    
Ước được cùng nhau ủ giấc nồng
Nhớ thuở tròn trăng bím tóc cài               
Hương đời ngát tỏa lịm hồn ai
Môi cười nụ thắm tình vương vấn
Mắt ngọc duyên ngà nợ lắng hoài  
Từng bấy xuân mòn mỏi đợi chờ    
Bao lần trăng tỏ lẫn trăng ngơ
Hoài mang chạnh nhớ câu thề hẹn
Nguyệt Lão đùa chi khổ tận giờ
Dẫu vết rêu trùm hóa kiếp thu
Dẫu chiều bóng đỗ vụt tắt vù
Sương chùng đỉnh bạc mây chùng tím
Thương ánh sao le lói cõi mù
Đâu còn khoảnh khắc đẹp nhìn trăng
Hay phút song đồng sưởi giá băng
Đâu trời hạnh phúc êm đềm chuốc…
Chí thấy bên đời suối lệ tràn!!!  
Mai Vân - VTT, 4/7/22.
PHƯỢNG TÍM NẮNG HÈ
 
Bài xướng:
Ca-Li phượng tím nắng hè                        
Hình như thiếu vắng tiếng ve bên nhà    
Thanh xuân thuở ấy đã qua                       
Tiếng kêu réo rắt âm ba vọng về              
Buồn thôi nhẹ vuốt tóc thề                       
Trời xanh nắng lụa hồn quê mãi còn       
Bô-Sa khác với Sài Gòn                          
Nhớ thời tuổi ngọc lối mòn Nguyễn Du 
 
Lá me tua tủa gió thu                             
Nửa đêm về sáng mịt mù hơi sương      
Lọc cọc thổ mộ trên đường                   
Hí vang vó ngựa hồn vương vấn sầu   
 
Trời làm tháng bảy mưa ngâu              
Đành thôi lỗi hẹn dạ sầu đau thương   
Giặc vào chạy loạn tha phương           
Không lời từ tạ đoạn trường ra khơi    
Trầm luân là số kiếp người                   
Xôn xao nỗi nhớ tơi bời niềm thương   
Vườn ai hoa sứ ngát hương                   
Công viên bóng ngã con đường me cao 
 
Đáy hồ lồng bóng trăng sao                    
Phút giây hồi tưởng, mà nao cõi lòng!    
Xác xao tiếc nuối mênh mông                 
Thời gian thắm thoát chờ trông ngày về  
 
Dòng đời chìm nổi nhiêu khê                  
Bao mùa lá đỗ lời thề chưa tan                
Mấy mùa hoa nở, hoa tàn                        
Còn nguyên mộng ước riêng mang trong lòng 
Sài Gòn xưa rợp phượng hồng                   
Ca-Li phượng nở rực trong nắng vàng      
Buồn thương loan tỏa không gian            
Mơ về cố thổ dạ càng nhớ nhung              
 
Dẫu nay xa cách ngàn trùng                       
Tình nhà nợ nước sầu chung nỗi sầu!        
DƯ THỊ DIỄM BUỒN
Email: dtdbuon@hotmail.com
HƯƠNG XƯA HOÀI VỌNG
Bài họa:
Huế tàn xuân chuyển giao hè
Phượng hồng hóng ửng lời ve rộn đà
Nắng bừng gió chuyển mùa qua
Bài ca hạ nhớ thuở nao thoảng về
Đâu rồi câu ước hẹn thề
Hay đêm trăng sánh sông quê nỏ còn
Một thời ướp mộng vàng son
Bao ngày áo trắng dẫm mòn lối thu 
Nào đêm Nguyệt Lão quầng lu
Hay khi lốc bão sẫm mù khói sương
Thương đôi guốc mộc dặm đường
Đơm tình dệt thảm từng vương vấn sầu
Cũng từng đếm giọt bờ ngâu 
Cũng từng nếm trãi gam màu yêu thương
Xuân nao chiến sự ngàn phương
Nào câu giã biệt dặm dài trùng khơi
Ấy lúc lạc giữa dòng người
Lèn bom lách đạn bời bời tang thương
Còn đâu Thành Nội ngập hương
Hay chiều Thiên Mụ bậc đường thấp cao
Đâu Văn Lâu tối đầy sao
Hay chiều Thương Bạc nao nao tấc lòng
Sương nhòa quyện sắc mênh mông
Tim đà bắt nhịp đồng chung hẹn thề
Lời trao đính tạc sơn khê 
Non tàn biển cạn nào hề vỡ tan
Bao xuân vãn lắm đông tàn
Dẫu rằng Nguyệt rủ nào than trách lòng
Huế xưa phượng ủ tim hồng
Ca - Li giờ phượng "TÍM" trong dạ vàng
Vần thơ điểm nét thời gian 
Thương hoài tuổi ngọc ngà tràn lụa nhung
Dầu "chừ" cách biệt muôn trùng
Tình xưa nghĩa gán hằn chung điệu sầu!!!
Mai Vân- VTT, 7/2022.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét