Thứ Ba, 17 tháng 1, 2023

VTT Xướng Họa cùng quý thân thi hữu: 01-02/23.

VTT xướng họa cùng quý thân thi hữu bốn phương, Xuân Tết Quý Mão tháng 01- 02/2023. gồm các tác giả: Sông Thu, Đức Hạnh, Thái Huy, Duy Anh, Mai Vân, Tâm Minh Ngô Tằng Giao, Mai Xuân Thanh, Dạ Vũ, Cao Mỵ Nhân,Mai Lộc, Hương Thềm Mây,Duy Anh, Kiều Mông Hà, Hồ Ngọc Thái, Lê Ngọc Kha, Thái Huy, Duy anh, Hồng Vân, Đức Hạnh, song Linh, ,...


 


CHUYẾN TÀU LY BIỆT

Thơ xướng:
Tàu đời chung bóng mấy mươi năm
Rồi bỗng ngày kia, thật lặng thầm
Chàng bước xuống ga như kẻ mộng
Tôi ngồi trên ghế tựa người câm
Hành trang thân thuộc còn yên chỗ
Hình bóng yêu thương đã khất tầm
Hành khách xung quanh dường chẳng thấy
Mắt nhìn xa vắng, vẻ trầm ngâm.
Sông Thu,19/02/23.

NGẪM TRÁCH !!!

Thơ họa:
Dẫu rằng hẹn ướm cuộc trăm năm
Thuở mới tròn trăng nguyện ước thầm
Suốt quảng thuyền tình chung lối mộng
Sao giờ nửa chặng đáp bờ câm
Duyên lành tưởng díu dan hòa nhịp
Phận mỏng đàn lơi lạc phách tầm
Ngẫm trách trời kia nào tác trọn
Thân này chuốc mãi giọt sầu ngâm…
Mai Vân-VTT, 28/02/23.

CẢM TẠ THẦY THUỐC VIỆT NAM

Thơ xướng:
Vững mạnh niềm tin sáng tỏ đường
Y ngành dũng cảm vượt ngàn phương
Qua vùng dịch tễ tầm muôn hướng
Diệt ổ trùng Cô… giữ phố phường
Nghĩa cử ân cần thêm ấn tượng
Tinh thần quyết liệt toả vầng dương
Quên mình chữa bệnh ngời thiên tướng
Cảm tặng thầy cô.. những đóa hường…
Đức Hạnh, 27 02 2023.

CHẲNG THẸN DANH "Y TỔ"

Thơ họa:
Vốn chọn vào đây suốt chặng đường
Vô trường dẫu biết khổ ngàn phương
Thành danh chẳng biệt phân đâu hướng
Tác nghiệp nào so nhận sở phường
Trách nhiệm chu toàn luôn cẩn trọng
Tay nghề vững chắc tự tuyên dương
Răn mình chẳng thẹn danh "y Tổ"
Ấy tựa ngàn muôn… triệu đóa hường.
Mai Vân-VTT, 27/02/23.

NỔI ƯỚC AO
(Thân tặng các em SV. ĐHYD được bảo trợ từ 

chương trình học bổng SV quê nhà vượt khó học giỏi).

Y DƯỢC hàng đầu mãi ước ao
Y KHOA nguyện vọng được thi vào
Y SƯ Hải Thượng như nền tảng
Y HỌC bao đời ví bậc cao
Y LÝ căn nguồn ra sức luyện
Y VĂN gốc cội cố tôi nhào
Y NHÂN cốt cách luôn gìn giữ
Y ĐỨC ... Y điều chớ lãng xao.
Nhân KN ngày 27/2.
Văn Thiên Tùng - MV.

CHUYỆN NGÀY ẤY (*)

Thơ xướng:
Áo Tím theo chiều gió phất phơ
Càng thêm ảo diệu dưới sương mờ
Khiến muôn viễn khách từng xao xuyến
Làm cả mình đây cũng ngẩn ngơ
Với dáng cung đình chi bí ẩn
Còn em thục nữ thật huyền mơ
Để rồi chửa trọn niềm riêng ấy
Buộc (**) phải chia xa Em, Huế thơ…
Thái Huy, Feb 16/23.
(*) Mượn tựa của Th.s Minh Thúy Thành Nội
(**) Rời Huế cuối Giêng 75.

HƯƠNG XƯA

thơ họa:
Dẫu biết nay đời ngã bóng phơ
Hương xưa ngào ngạt há phai mờ
Đâu chàng nghệ sỹ tôn thần tượng
Hay mảnh thư tình hoán vị thơ
Chẳng biết sao hoài nghe thổn thức
Như chừng khó tận nổi niềm mơ
Thương thầm giữ bóng người trong mộng
Áo tím lưng chiều … tím ngẫn ngơ!!!
Mai Vân-VTT, 24/02/23.

TRĂNG NGUYÊN TIÊU

Bài xướng:
Trăng mọc bao giờ sao chẳng hay
Nhìn lên đã thấy bóng no đầy
To tròn vành vạnh treo lơ lửng
Lấp lánh rạng ngời chiếu đó đây
Giát bạc lung linh trên mái ngói
Tô vàng óng ánh xuống vòm cây
Kim sa lóng lánh vương bờ cỏ
Cảnh vật mơ màng đẹp ngất ngây.
Sông Thu
( Đêm nguyên tiêu Quý Mão 2023).

CẢM ĐỀ NGUYÊN TIÊU

Bài họa:
Trông hoài đợi mãi trăng nào hay
Chỉ thấy màn đêm lạnh giá đầy
Bấc cuộn vi veo trùm nẻo chốn
Mưa phùn rả rích nhuốm cùng đây
Âm lèn tí tách ngoài hiên trọt
Tiếng vọng lào xào hướng rặng cây
Ánh rạng hừng lên dần tỏ dáng
Hây tròn nét ngọc lộng trời ngây
Mai Vân-VTT, 22/02/23.

NGHE HỒN THƠ GỌI

Bài xướng:
Cạn chiều ta bỗng nhớ người ghê...
Hạnh ngộ chưa, sao vẫn ngóng về
Như cánh chim hồng bay tít tắp
Tựa dòng nước bạc cuốn lê thê
Một đi lạc lõng xua tình lỡ
Mười hẹn bơ vơ rối tóc thề
Rồi chẳng bao giờ chờ đối ẩm
Mà hồn thơ lại gọi si mê.
Hawthorne, Dec 25, 2015
Cao Mỵ Nhân.

VIN NÀNG THƠ GIẢI…

Bài họa:
Lưng chiều quạnh quẽ cảm buồn ghê
Dẫu cố tìm quên vẫn nhớ về
Hạ ửng như từng mơ Nguyệt Lão
Xuân bừng hẳn nguyện ước phu thê
Đâu ngờ số phận đà xui rủi
Để cuộc tình duyên chuốc lỗi thề
Vật vã từng đêm nào giỗ giấc
Vin nàng thơ lãng giải sầu mê.
Mai Vân-VTT, 18/02/23.

NỤ HƯƠNG NGẦN

Bài xướng:
Nắng đổ bên đời rực sắc xuân
Tình ươm rạng rỡ nét hương ngần
Em về gió quyện vương ngời mắt
Kẻ đến mây vờn luyến nhịp chân
Mấy dặm xa mờ duyên vẫn tụ
Bao đường cách biệt ý luôn gần
Nghe chiều vọng thoảng hồi chuông nguyện
Ngỡ nụ ai cười vỡ trước sân!
Dạ Vũ.

HƯƠNG CHIỀU

Bài họa:
Mai đào chỏi sắc lộng trời xuân
Óng ả cành loang giọt ánh ngần
Mãi luyến đôi hài nâng đều bước
Ngùi lưu vạt áo lượn vờn chân
Đâu rồi một thuở tình ươm chín
Hay những hè nao mộng ước gần
Ngan ngát hương chiều xoan thoảng quyện
Mùi tóc như hòa lịm ngỏ sân!!!
Mai Vân-VTT, 20/02/23.

NGUYÊN-TIÊU LUYẾN XỨ

Bài xướng:
Tháng Giêng nguyệt rạng đón Nguyên-Tiêu
Muôn thuở Hằng Nga dáng diễm kiều
Đất khách Tết về còn lạnh lắm
Quê mình Xuân đến có vui nhiều?
Đôi khi thương nước trong thầm lặng
Lắm lúc nhớ nhà giữa tịch liêu
Ngước mắt dõi nhìn trăng diệu vợi
Chau mày chạnh nghĩ tuổi về chiều...
Duy Anh, Orlando FL. 02/05/2023.

NGUYÊN TIÊU VỌNG CẢNH

Bài họa:
Nhớ thuở nao rằm vọng tiếng tiêu
Vầng trăng rạng tỏa nét yêu kiều
Anh ngồi lặng ngắm hồn say khướt
Em đứng vời trông dạ cảm nhiều
Gió thoảng len luồn xao tịch quạnh
Sương là thoáng xõa ủ cô liêu
Xuân này luyến cảnh …xuân xưa ấy
Ngoảnh lại mình ta đỗ bóng chiều.!!!
Mai Vân-VTT, 16/02/23.

ĐỢI XUÂN
(Bát điệp)

Thơ Xướng:
Khắc khoải XUÂN sang đợi nắng về
XUÂN mà lạnh lẽo dạ buồn tê
Vào XUÂN nhớ bạn càng da diết
Mãn tiết chờ XUÂN cũng não nề
Tết ước XUÂN lành tươi cảnh vật
XUÂN tràn lộc biếc rạng miền quê
XUÂN này gặp gỡ mừng duyên thắm
Hạnh phúc ngời XUÂN vẹn chữ thề.
Mai Vân.

TÌNH XUÂN
( Bát điệp xuân)

Thơ họa:
Tầng không nắng ửng hóng XUÂN về
Gió vẩy XUÂN chào cảm tái tê
Nụ thắm XUÂN ngời tô cảnh sắc
Cành mơn XUÂN diễm tạc hồn quê
XUÂN giao rước Mĩu nào cam ngại
XUÂN điểm nghinh Miu há chẳng nề
Ước nguyện nhân quần XUÂN lạc hỷ
Tình XUÂN thắm thiết vẹn câu thề …
Mai Vân-VTT, 25/01/23.
* Bài xướng và họa đồng một bút danh Mai Vân ..

XUÂN VIỄN XỨ

Thơ xướng:
Thêm một mùa Xuân chốn viễn phương
Nhớ về quê cũ trắng canh trường!
Tháp xưa chuông sớm luôn vang tiếng
Chùa cũ nhang khuya mãi ngát hương
Thi hứng gợi tình ghi mấy khúc
Văn nguồn khơi ý thảo vài chương
Thả hồn theo tuyết rơi song vắng
Viễn xứ lòng người rộn luyến thương.
Tâm Minh Ngô Tằng Giao.

XUÂN THƯƠNG NHỚ

Thơ họa:
Tết kề xuân cận dõi ngàn phương
Nhớ thưở đồng chung nẻo tới trường
Sớm sớm í …ơi… đằm thắm nét
Chiều chiều í… ớ…phảng ngùi hương
Thư tình lặng dấu dồn ngăn tập
Nhật ký thầm ghi dệt đẫm chương
Thế bổng duyên lành đâu định số
Ôm hoài dĩ vãng …ngậm ngùi thương!!!.
Mai Vân-VTT, 21/01/23.

XUÂN HỘI NGỘ

Đoàn viên hội ngộ đón Tân Xuân
Mở tiệc Tất Niên Tết lại gần…
Thưởng thức tét chưng, khô bánh tổ
Ăn chơi dưa món thịt nem cân
Thi đàn mặc khách mơ công đức
Bằng hữu tao nhân mộng nghĩa nhân
Tống cựu Nhâm Dần tình cảm trọng
Nghinh tân Quý Mão phước duyên cần…!
MAI XUÂN THANH, January 07,23.

TẾT MONG CHỜ

Thơ họa:
Cuối Chạp nhanh về kịp Tết xuân
Nhâm Dần tiễn biệt Quý Mão gần…
Tất niên tiệc cũng vài mâm cộ
Bánh trái loại gì cũng bộn cân
Phố chợ tấp nập hàng chẳng thiếu
Nhà ga chen chúc vé luôn cần
Đầu năm rộn rã lời chúc tụng
Lễ hội tưng bừng cõi thế nhân…
Mai Vân-VTT, 21/01/23.
Ảnh minh họa: Nguồn từ Internet. 

 
NGÓNG VỀ

Thơ xướng:
Mỗi xuân một tuổi mỗi xuân sầu
Quê cũ dặm ngàn ngó thấy đâu
Những sáng vời trông đàn nhạn trắng
Bao chiều lặng ngắm bóng trăng thâu
Tuổi già năm tháng nhăn nheo má
Sương tuyết thời gian bóng láng đầu
Lữ khách vững tin ngày trở lại
Cơ trời xoay chuyển nghĩ không lâu
Mailoc.

TRÔNG VỜI

Thơ họa:
Cứ độ tàn đông cảm nhuốm sầu
Thương người thuở trước dạt về đâu
Xuân hoài gợi nhớ lay canh sướt
Tết chạnh ngây buồn dỗ giấc thâu
Nhẫm tính thời gian đà luống chạn
Ngầm nghe sắc chuyển bạc phơ đầu
Lưng chiều bóng đỗ liêu xiêu bóng
Mãi ngóng trông vời …tựa… bấy lâu !!!...
Mai Vân-VTT, 17/01/23.

TẾT NHỚ NGƯỜI

Tết đã về rồi bạn biết không
Vườn xưa hoa trái trải thơm lừng
Tình quê mộng trải trao muôn lối
Nghĩa bút mơ tràn gửi bốn phương
Chén rượu chào xuân nồng nả đợi
Chung trà ngóng bậu thẩn thờ mong
Mây qua mái lá ngàn nhung nhớ
Nhỏ xuống dòng thơ lệ ngấn tròng
Hương Thềm Mây – 11.1.2023)
(GM.Nguyễn Đình Diệm )

TÌNH XUÂN MỘT THUỞ

Thơ họa:
Tết điểm xuân kề ấy hiểu không?
Tình đôi sáu lẻ vẫn ngây lừng
Lời thương vụng tỏ hoài vương vấn
Nổi nhớ e dè luống đợi mong
Mực tím hờn ghen nhòa nét chữ
Bài thơ dỗi trách rướm châu tròng
Bao điều ước định thành duyên phận
Chiến cuộc cam đành dạt chốn phương
Mai Vân-VTT, 17/01/23.

THẦN TÁO
(Hai ba tháng chạp)

Thơ xướng:
Thần Táo, dân gian đã chế ra
Hai Ông ôm ấp chỉ mình Bà
Tèm lem mặt mũi ra công đó
Lấm láp chân tay cố sức đa!
Nồi nhỏ nồi to đều đội hết
Món ngon món ngọt cũng coi pha
Đến tuần giáp Tết lên trời một
Bẩm báo Ngọc Hoàng chuyện cả ba!
Duy Anh, 01/14/2023

CHUYỆN VỀ TAM TÁO

Thơ họa:
Xưa rằng tục lễ Tết bày ra
Chuyện Táo hai ông với một bà
Bởi phận nào suôn nàng rẽ đó
Vì duyên chẳng ngộ biệt nhau đa!
Chàng sau bậu trước cùng Như Thị
Cũng tại rơm đồng cháy chụm ba
Thượng Đế thương tình soi xét nghĩa
Phong Thần Tam thổ* lắm dèm pha …
Mai Vân-VTT, 14/01/23.
* Trọng Cao (bậu trước) Thổ Địa cai quản nhà của vườn tược;
Phạm Lang chàng sau: Thổ Công;cai quản bếp núc lửa củi;
Như Thị (vợ 2 ôngTáo )Thổ Ký cai quản việc chợ búa mua hàng..


NGÀY ĐÔNG

Bài xướng:
Người đến rồi đi tựa giấc mơ
Buồn vui nào khác … chuyện tình cờ
Ngày đông mây xám giăng thềm nhớ
Tháng hạ trời hồng hong tuổi thơ
Khép kín chôn vùi bao hệ lụy…
Âm thầm xóa hết những dây tơ
Từ lâu cứ ngỡ thời gian sẽ…
Quá khứ quên như giấc mộng hờ
Kiều Mộng Hà, Dec12nd2022

KHÁC THỂ XUÂN THỜI

Thơ họa:
Dẫu chỉ giao hòa kết bạn thơ
Mà sao lẫn quẩn ví sa cờ
Niềm thương len lõi ngây hồn mộng
Nỗi nhớ vật vờ cảm dạ mơ
Gửi trọn tâm tình như nhịp suốt
Trao đều uẩn khúc tựa thoi tơ
Đôi bờ cách biệt dường say đắm
Biết ảo lòng đây chẳng hững hờ…
Mai Vân-VTT, 10/01/23.

BẢY MƯƠI XUÂN

Thơ xướng:
Năm mới bảy mươi giữa ánh tà
Cuộc đời thanh thản mãi vươn xa
Sáng ra thể dục tâm an lạc
Chiều lại đạp xe thân khỏe mà!
Tuổi trẻ yêu đời lòng sảng khoái
Lúc già mến mộ dạ hoan ca
Tương lai vi diệu lòng mơ ước
Hiện tại bình an vui tuổi già ! ...
Hồ Văn Thái.

CHỈ MUỐN XUÂN NÀY…

Thơ họa:
Bảy mươi ví tựa ánh dương tà
Cuộc sống như đà vượt ngưỡng xa
Dưỡng tánh rèn thân an ước khỏe
Dè tâm luyện chí mạnh mơ mà
Thương con luyến cháu gần khuyên dạy
Mến bạn chung đồng hội xướng ca
Chỉ muốn xuân này… xuân tiếp … tiếp …
Đời vui trí mẫn thỏa lòng già!!!...
Mai Vân-VTT, 14/01/23.

TIẾNG XUÂN CA

Thơ xướng:
Nhạc đàn rộn rã Tiếng Xuân Ca
Lan tỏa niềm vui khắp mọi nhà
Trong cửa bếp hồng hong ấm dạ
Ngoài trời tuyết trắng đụng tê da
Nghĩ gì cuộc chiến gây nên tội
Dẹp bỏ ưu tư nhấm nhí trà
Nghinh Mão tiễn Dần cầu hạnh phúc
Nhạc đàn rộn rã Tiếng Xuân Ca.
Lê Ngọc Kha.

CHÚC MỪNG
NĂM MỚI QUÝ MÃO -2023

Thơ họa:
Muôn màu pháo tỏa nhịp nhàng ca …
Báo hiệu mùa giao rộn nẻo nhà
Tiệc tất tròn mâm bừng tấc dạ
Rượu nồng chỉ chén ấm hừng da
Xuân về trọn nghĩa cùng gia tộc
Tết điểm tình thân cạn tách trà
Năm mới hai ba đồng Quý Mão
Muôn màu pháo tỏa nhịp nhàng ca …
Mai Vân-VTT, 12/01/23.

MỪNG TÂN NIÊN 2023

Thơ xướng:
Chào mừng năm mới 23
Hy vọng Trên ban sẽ thái hòa
Khói súng Uk(*) thời sẽ hết
Cái ung Hải Đảo(**) cũng rồi qua
Năm châu hiệp ý nên huynh đệ
Bốn biển đồng tâm hóa một nhà
Đây đó ngợp trời vang pháo nổ
Chào mừng năm mới 23.
Thái Huy,12/26/22.

ƯỚC NGUYỆN NĂM 2023

Thơ họa:
Hăm hai chuyển… ước … nguyện hai ba
Cả thế trần chung sống hưởng hòa
Dịch giã thôi còn gieo họa thảm
Đạn bom bặt tiếng nạn binh qua
An bình chiếu rọi tràn châu lục
Hạnh phúc bừng lan vẹn nẻo nhà
Tý Sửu tang thương - Dần chẳng kém
Hăm hai chuyển… ước… nguyện hai ba! …
Mai Vân-VTT, 07/01/23.

XUÂN THA HƯƠNG

Bài xướng:
Tờ lịch Một Tây đã xé rồi
Hai mươi ngày nữa Tết Ta thôi!
Quê nhà diệu vợi...thương không ngớt
Đất khách xa xôi...nhớ khó bồi.
Xưa chốn cận lân vui tựa pháo
Nay nơi viễn xứ nhạt như vôi.
Năm tàn âu cũng là năm mới
Kiếp sống tha hương cứ thế trôi...
Duy Anh, Florida. 01/03/23.

TẾT QUÊ NHÀ

Thơ họa:
Lóc lịch hăm ba điểm bảy rồi
Như chừng tết cũng sắp gần thôi!
Ruộng vườn gieo sạ tăng tần suất
Chợ búa hàng buôn vẫn nhập bồi
Lắm ngõ rềnh ràng ngời ánh điện
Bao nhà sáng sủa rạng màu vôi
Xuân quê lễ hội mừng năm mới
Truyền thống muôn đời …chẳng lãng trôi!!!
Mai Vân-VTT, 10/01/23.

ĐÊM XUÂN

Thơ xướng:
Âm thầm ngày tháng vẫn êm trôi
Lặng lẽ mùa xuân lại đến rồi
Đất khách người xa...sầu lắng dịu
Trời Tây đêm vắng, nhớ xa xôi
Ngày trông cố quốc...sương giăng núi
Chiều ngắm hoàng hôn...tuyết phủ đồi
U ẩn niềm riêng...thân chiếc bóng
Chạnh lòng lữ thứ cảnh đơn côi...
Bạc Liêu, đêm 31/12/2022
Hồng Vân.
CHIỀU CUỐI NĂM

Thơ họa:
Quy trình dịch chuyển nhịp nhàng trôi
Hạ mãn tàn thu tháng tận rồi
Tết đợi giao thừa lay nụ tỏ
Xuân chờ tiểt lập vén sương côi
Năm tàn dõi mắt trông vời biển
Tiệc tất nhìn quanh ngóng vợi đồi
Dẫu biết tây trời muôn cách trở
Nhưng lòng dạ vẫn hóng xa xôi!!!
Mai Vân-VTT, 07/01/23.

THI NHÂN VIỆT NAM KÍNH CHÚC NĂM MỚI
[Dĩ đề vi thủ]

Thơ xướng:
THI đàn thắm nở ngát hương xuân
NHÂN loại yên vui giữa thế trần
VIỆT chúc tân niên luôn khỏe khoắn
NAM chào Qúy Mão thật hân hoan
KÍNH mừng quý hữu lòng thân thiện
CHÚC tụng thơ tình nghĩa chứa chan
NĂM mới giao lưu cùng quý bạn
MỚI duyên mới cảnh mộng nồng nàn…
Đức Hạnh, (Xuân Qúy Mão 2023).

THI HỮU BỐN PHƯƠNG
CHÚC MỪNG TÂN NIÊN

Thơ họa:
THI lồng cảnh sắc dạt dào xuân
HỮU hảo cầu mong khắp cõi trần
BỐN nẻo quy đồng nhòa nhạt hận
PHƯƠNG trời nào cũng đậm đà hoan
CHÚC xuân trọn hướng tình nồng thắm
MỪNG Tết Tây - Đông ý vị chan
TÂN khởi hai ba - Mèo Quý hợp
NIÊN an ấm vượng giảm nghèo nàn…
Mai Vân- VTT, 01/01/23.

XUÂN THẦM NHỚ QUÊ

Thơ xướng:
Gió thổi hàng cây ngó thẫn thờ
Thấm buồn hạt giũ giữa tranh mơ
Ngoài trời mưa đẫm gieo hiên ướt
Bên cửa tay đưa hứng giọt hờ
Vườn cỏ xơ rơ sầu gốc lá
Thời đông lạnh lẽo ủ hồn thơ
Xuân quê thầm nhớ tình thân quyến
Mắt phóng xa xa chỉ trắng mờ.
Song Linh, 01/01/2023.

XUÂN ĐOÀN TỤ

Thơ họa:
Cộ lễ vừa xong soạn cúng thờ
Hương đèn rạng tỏa khấn thầm mơ
Mưa dù lượn múa đừng quạnh quẽ
Bấc dẫu xao lùa chớ hững hờ
Cuối Chạp tiệc tất thương lắm thuở
Giao thừa pháo điểm gợi thời thơ
Đò giang cách trở đành cam chịu
Quạnh nhớ buồn khuây Tết mịt mờ!…
Mai Vân- VTT, 01/01/23.
Ảnh minh họa: Nguồn từ Internet.

Ảnh minh họa: Nguồn từ Internet.

 










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét