Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2023

NGẠT NGÀO HƯƠNG THU


NGẠT NGÀO HƯƠNG THU

Sông tịch lắng nhịp nhàng xao bậc
Gió vỗ về rặng trúc chao vênh
Đâu chiều sương nhạt nhòa tênh
Trăng vờn đỉnh ngự - trăng chênh chếch trời.

Chiều lạc bước trông vời nắng đỗ
Thoáng sương nhòa chớm vỗ về đây
Đồi sim quả mọng trĩu đầy
Triền mua ửng tím ngây ngây sắc bừng

Vời đỉnh bạc sương chùng khói lượn
Lũng hoa vàng bướm cỡn ong day
Đâu ngày mình hẹn chốn đây
Ngắm mây hóng cảnh đong đầy dạ mơ

Đâu rồi thuở ngây ngô đằm thắm
Hay lúc vừa đôi tám ngẩn ngơ
Qua rồi một khoảng trời thơ
Sóng tình bấn nhịp tim vờ vẩn yêu…

Thương hoài đóa hoa tình thu mớm
Luyến mùi hương tóc chớm xuân thì
Nồng nàn thoảng quyện hồn ngây
Từng day dứt đắm - từng lay lất lòng….

Giờ đây vẫn hoài trông mãi ngóng
Dẫu sương chiều xõa bóng thu vơi
Tình ơi sao biệt mù khơi
Từ thu mớm dệt - nay vời vợi đâu!?...
Mai Vân-VTT,13/9/2023. 

 Tiếp...
KHÚC TƯƠNG SẦU

Thu khắc khoải nỗi sầu xa ngái
Tiếng vọng như thương mãi mùa đầy
Lá vàng rời lúc xa cây
Nhớ thương vẫn mãi còn đây thắm tình

Ngày hẹn ước lung linh bóng ngã
Nắng nghiêng chiều vội vã dần tan
Tiếng tơ chùng vỡ cung đàn
Về đâu muôn dặm giữa ngàn khói sương

Thế là hết con đường chung lối
Nặng lòng ai một nỗi sầu vương
Trong nhau ở cuối con đường
Giữ gìn mộng ước hoa hương ngọt ngào

Ừ anh nhỉ.. thương trao ngày đó
Vẫn tàn canh vò võ ngóng chờ
Thương em nặng cả vần thơ
Tương tư một khúc đôi bờ chia xa

Ngày nắng gió chiều tà phai nhạt
Lý mười thương khúc hát giao duyên
Bến xưa mãi cứ đợi thuyền
Hẹn ngày tao ngộ còn nguyên bên lòng.
Hương Lan.

Nối…
KHÚC TƯƠNG PHÙNG

Rằng cứ ngỡ vơi buồn vợi nhớ
Nào ngờ đâu duyên nớ cùng đây
Chỉ xa cách bấy nhiêu ngày
Mà nao nao lạ - mà lay lắt sầu…

Trông vời nẻo bời bời tấc dạ
Ngóng trùng khơi vật vã quạnh trơ
Đêm chùng dõi ánh trăng mơ
Nghe chừng não khúc mong chờ lẫn thương

Nợ chưa chuốc như tường thấu nỗi
Tình chớm trao sao đỗi truân chuyên
Ngẫm mình ủa… thật vô duyên
Gặp nhau thoáng hẹn cùng nguyền vội chi

Giờ đôi nẻo biết khi nào được
Đến cùng nhau những ước đồng mong
Dù xa nào chút cách lòng
Tin rằng sớm thỏa nỗi mong cùng chờ

Chúng mình sẽ xe tơ buộc nối
Hai ta đồng thỏa ước toại nguyền
Y lời xưa với nỗi niềm
Khúc tương phùng siết se duyên thắm nồng…
Mai Vân-VTT,16/9/23.

Tiếp khúc :
VỜI THU.

Mảnh trăng bạc hờn mây toả lối
Phô ánh vàng phải vội xanh xao
Hao gầy trong cõi chênh chao
Cô miên hạc độc lạc vào mênh mông.

Sầu muôn nỗi thuyền không về bến
Lạnh lùng trôi một phiến sông tương
Không gian ăm ắp vô thường
Sắt se ngọn gió muôn phương lạc loài.

Trước thềm rêu đếm hoài lá rụng
Giọt hanh chiều vội cũng rời xa
Ngát thơm chi hỡi hương hoa
Người trong cõi mộng nay đà xa xăm

Trăng non đã đến rằm xoe bóng
Ngút hồn ai trông ngóng bể dâu
Dây trầu quấn quýt thân cau
Trầu vàng cau rụng úa nhàu tâm tư.

Sóng dào dạt chiều mưa biển vắng
Thấp thoáng mờ buồm trắng khơi xa
Rộn ràng tim nhỏ hát ca
Vời thu khoảnh khắc đã là trong nhau!
Hoàng Thị Phụng,16/9/23.

STLB xin được mời ... Tiếp ...
"HẸN KHÚC TƯƠNG PHÙNG" ...
@mọi người chúng mình đồng nối Tiếng tơ lòng..

 Ảnh minh họa : Nguồn từ Internet.


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét