Thứ Năm, 11 tháng 1, 2024

ƯỚC VỌNG NĂM 2024.

  


ƯỚC VỌNG NĂM 2024.

Giáp Thìn tháng cận sắp vào trang
Hai Bốn* đà khai thế sẵn sàng
Nẩy mực rành phân nhuần đạo lý
Thi hành thuận lẽ đích an khang
Bao người có việc giao đều đặn
Xưởng máy liền tay phối nhịp nhàng...
Hai tết** hòa giao … xuân hạnh phúc
Muôn nhà ước chạm ngưỡng giàu sang…
Mai Vân -VTT, 01/01/24.

*Năm 2024 Tết Tây và Tết ta cách nhau 40 ngày
vì năm Quý Mão- 2023 nhuận 2 tháng hai



Thơ họa:
1. CHUẨN BỊ ĐÓN XUÂN

Lịch mới Giáp Thìn sắp mở trang,
Ngày vui bao chốn sẵn khai sàng.
Mai vàng rồng xuống quơ tay vuốt,
Đào đỏ phượng bồng kéo bến khang.
Đám trẻ giỡn đùa bông quả pháo,
Lão ông câu đối vẽ làng nhàng.
Mấy bà tay bấp xôi nheo nhẽo,
Cả xóm sẵn sàng đón Tết sang!
*
Gò câu “Phúc, Lộc, Thịnh, An khang!”
Hồ Nguyễn, Cali: Jan 2nd, 2024.

2. TẾT ƯỚC VỌNG

Giáp Thìn đang đến tận gia trang
Ước vọng từ lâu nghinh khánh sàng
Tiên tổ chứng lòng con khấn nguyện
Cháu con hạnh phúc sống bình khang
Rồng vàng điềm tốt hên vào cửa
Phước đức vinh quang tới nhẹ nhàng
Hoà lẫn xứ mình hai dịp Tết
Đông Tây vui Tết thật là sang …
Yên Hà, 02/1/2024.

3. ĐÓN NĂM MỚI

Tết đã giao hòa chuyển mới trang
Năm hai bốn chuẩn bị vào sàng
Chưng nhà Cúc bội thêm bầu khí
Tỏa ngõ Mai, Đào tiếp thuận an
Đủng đỉnh trà sen hài phước báu
Nhâm nhi rượu quế thỏa vui nhàn
Ngày Xuân chúc tụng lời cao quý
Tuổi trẻ, người già phúc lộc sang
Minh Thúy Thành Nội, 01/02/24.

4. XUÂN HY VỌNG

Khi cuốn lịch ngày đã hết trang
Chẳng còn sương trắng lọt rây sàng
Trời trong mây biếc lòng yên ả
Nước ổn nhà an cảnh thịnh khang
Công việc hanh thông ngừng bế tắc
Cuộc đời suôn sẻ thoát làng nhàng
Hòa bình trở lại cùng nhân thế
Tươi đẹp Giáp Thìn hớn hở sang.
Sông Thu, 04/01/2024.

5. TẾT GIÁP THÌN 2024.

Xuân phong mát mẻ tiếp vào trang
Cảnh trí hoa đăng đã nhập sàng
Đạo đức trau giồi luân lý vững
Nghĩa nhân giữ vẹn sẽ hòa khang
Cháu con nối nghiệp lo chung sức
Tết Giáp Thìn vui hưởng cảnh nhàn
Xuân đến Mai Đào Hồng nở thắm
Chúc Xuân Bằng Hữu được giàu sang.
Mỹ Nga, 04/01/24 (23/11/Q. Mão).

6. HÀNH TRÌNH HẠT LÚA

Hành trình hạt lúa ở thôn trang
Xay, giã bao phen mới xuống sàng*
Rủi chịu khi đem vò nước đục
May nhờ lúc bán gặp gia khang
Rẻ khinh ruộng rẫy liền ngoe ngoắc
Trân trọng hương quê vội nhẹ nhàng
Tết cúng ông bà cơm gạo…bỗng
Khóc cười “trưởng giả học làm sang”**
Lý Đức Quỳnh, 05/01/2024.
*Sàng là dụng cụ dùng để tách những hạt lúa còn sót sau khi xay giã ra gạo.
** Mượn chữ của văn học phương Tây.
***
7. HOÀI MONG

Ngũ quả trưng bày ngay trước trang
Thịt thà bánh mựt trải ra sàng
Lư đèn đánh bóng mơ an lạc
Nhà cửa lau chùi mộng thịnh khang
Quý Mão tiễn trừ không nuối tiếc
Giáp Thìn nghênh đón chẳng làng nhàng
May ra rộng lượng trời cho hưởng
Hạnh phúc dư trà năm mới sang.
Thái Huy, Jan/05/24

8. XUÂN VỌNG

Lịch sách năm rồi đã hết trang.
Gạo xay Năm Mới lẹ đem sàng.
Nhà nhà sửa soạn mong may mắn,
Khắp chốn mừng nhau chúc kiện khang.
Năm ngoái không cầu mà khấm khá,
Năm nay vọng ước chỉ nhàng nhàng.
Đàn con hiển đạt là may phúc!
Cứ phải nhiều tiền là loại sang?
Đỗ Quang Vinh,05/01/2024.

9. ƯỚC VỌNG NĂM GIÁP THÌN

Quý Mão kìa xem nay đổi trang
Giáp Thìn năm mới lại lên sàng
Chiến chinh tàn tạ luôn thân thiết
Hoà hợp mộng mơ được thái khang
Dân chúng thương yêu lòng mở hội
Muôn nhà hạnh phúc cảnh giàu sang !
Rồng thiêng phò trợ đời tươi sáng…
Thế giới nạn tai hết nhẹ nhàng !
Liêu Xuyên.

10. TẾT GIÁP THÌN 2024.

Xuân phong mát mẻ tiếp vào trang
Cảnh trí hoa đăng đã nhập sàng
Đạo đức trau giồi luân lý vững
Nghĩa nhân giữ vẹn sẽ hòa khang
Cháu con nối nghiệp lo chung sức
Tết Giáp Thìn vui hưởng cảnh nhàn
Xuân đến Mai Đào Hồng nở thắm
Chúc Xuân Bằng Hữu được giàu sang.
Mỹ Nga, 04/01/24 (23/11/Quý Mão).

11. MÙA XUÂN VÀ HY VỌNG

Trên tường lịch mới đã lên trang
Áo đẹp mừng xuân chẳng lọt sàng
Trai gái rộn ràng duyên hẹn ước
Ông bà vui vẻ nghĩa tào khang
Gia đình sum hợp thêm tài lộc
Đất nước ấm no vượng phát sang
Khấn nguyện Giáp Thìn luôn thắng lợi
Toàn dân hạnh phúc sống thanh nhàn
Hưng Quốc,Texas 01/05/24.

12. ƯỚC VỌNG NĂM 2024

Giáp Thìn ước vọng mới thêm trang
Mỗi chữ từng câu gắng lọc sàng
Chúc chị Xuân tràn tình tấm mẳn
Mừng anh Tết thấm nghĩa tào khang
Chúa cho hạnh phúc lòng thanh thản
Phật rưới bình an trí nhẹ nhàng
Con cháu ngoan hiền luôn thuận thảo
Công thành danh toại thật cao sang
ThanhSong ntkp, CA.Jan/8/24.

 Ảnh từ tác giả và nguồn Internet: 





 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét