HOÀI CẢM
VTT Xin được chia sẻ đến cùng @mn và quý thân thi hữu đãđồng họa cùng Mai Vân-VTT , rất vui khi được quý thi hữu đồng tiếp họa...
HOÀI CẢM
Thơ xướng:
Nhớ thuở hoài mang chỉ bóng hình
Luôn hằn sâu thẳm vóc ngà xinh
Bờ thương lỡn vỡn lèn tâm khảm
Sợi nhớ chênh chao quyện lấy mình
Bấy chặng hoa đời trầm lắng giữ
Bao ngày tháng mộng chẳng phân minh
Một thời đau đáu ngời hương lửa
Những thoáng hồn ngây đắng đót tình …
Mai Vân-VTT, 10/6/26.
Thơ Họa:
1. MUỘN SẦU ẨN ỨC
(Say nắng thời hoa mộng)
Sầu muộn tương tư đắm ảnh hình,
Thuở nào?..."say nắng" dáng Kiều Xinh!
Môi hồng cháy bỏng cồn trong dạ,
Má đỏ nồng ngây nóng cạnh mình?!
Vào mộng xao lòng khi tối đến,
Ra ngày thẹn mặt trước bình minh?!
Mê si hương lửa ai khêu nhóm,
Giời chả thương cho...vẫn nặng tình!?
Nguyễn Huy Khôi, 16/6/2026.
2. KHAO KHÁT.
Gặp em, cô gái thật là xinh
Vương vấn tương tư mãi dáng hình
Len lén theo chân,xao xuyến dạ
Lân la chờ ngõ, hắt hiu mình
Lang thang đợi đến khi trời sáng
Thơ thẩn lần về lúc ánh minh
Nàng biết nhưng làm ngơ, ngoảnh mặt
Còn ta khao khát một duyên tình.
Lan,16/06/2026.
3. GỢI NHỚ
Kỷ niệm ngày xưa giữ lại hình,
Xuân thời con gái thật là xinh.
Tan trường các cậu theo sau ghẹo,
Lúc ấy có người đeo sát mình.
Ảnh củ còn đây...Người xa khuất...
Thời gian trôi chảy bất phân minh.
Buồn tênh chiếc bóng nhòa hương phấn,
Gợi nhớ làm chi ?... Một cuộc tình.
Mỹ Nga,16/06/2026 (ÂL, 01/05/ Bính Ngọ).
4. CUỐN LƯU BÚT
Lưu bút thủy chung giữ tấm hình
Dáng người muôn cũ mãi hoài xinh
Dấu son kiều mị cài hoa bướm
Nét chữ ngây thơ kể chuyện mình
Ngưỡng cửa xôn xao niềm mới lạ
Chân trời rực rỡ tuổi bình minh
Thời gian tựa mũi tên lao vút
Trang giấy ố hoen vẫn đượm tình
Lý Đức Quỳnh, 16/6/2016.
5. MỘNG ẢO
Tâm tư lưu luyến bóng in hình,
Nét đẹp chan hòa dáng thắm xinh.
Người ấy ẩn sâu tâm trí não,
Dấu kia khắc đậm nhói tim mình.
Năm dài kéo đậm vùi sâu thẳm,
Tháng lụn nhọc nhằn hực ánh minh.
Duyên phận khó phôi phai nỗi nhớ,
Gió sầu phát hiện lá hương tình.
Hồ Nguyễn,17/6/2026.
6. THUỞ ẤY
Thuở ấy bên ai… bóng với hình
Cô nàng đi học dáng xinh xinh
Tôi theo khoảng cách vài ba bước
Chẳng nói năng chi , chỉ một mình
Khúc ngoặc vắng đường đành ngó lại
- Đuôi sam bén gót khó phân minh ?
-Yêu cầu dừng lại giùm cho nhé
Lo học chăm ngoan chớ vướng tình !
Thiên Lý.
7. ĐỨT ĐOẠN
Trẻ dại ham chơi nỏ quý hình
Hân hoan hò hẹn bướm hoa xinh
Thời gian vụt đến theo dòng chảy
Mốc lão nhanh về với tuổi mình
Nghĩ lại thầm mơ ngày vẫn óng
Nhìn lui ước muốn mộng hoài minh
Thế thời thay đổi chia đôi ngã
Kẻ đấy người đây đứt đoạn tình !!!
Phượng Hồng.
8. KẾT TÓC.
Bên nhau như bóng chẳng rời hình
Đắm đuối ngợi khen em đẹp xinh
Kết tóc một đời nguyền trọn vẹn…
Se tơ tròn kiếp mãi yêu mình
Vậy mà…sóng gió từ đâu đến?
Hay bởi lòng chao đảo nghĩa tình ?!
Từ đó vết thương luôn buốt giá
Cành cong tưởng ná dẫu bình minh
Kiều Mộng Hà, Jun.17/2926.
9. LANG THANG HOÀI NIỆM
Lối nhỏ quanh co chẳng thấy hình
Bóng người con gái dáng xinh xinh
Xuân ngời hoa thắm che trăng mộng
Thu ngát hương nồng phủ nguyệt minh
Thơ thẩn cả ngày cô độc chiếc
Lang thang suốt buổi lẻ loi mình
Đường đời trăm ngã tìm đâu thấy
Duyên nợ pha phôi lạc mất tình…
Hưng Quốc, Texas 6/17/2026.
10. XA NHỚ
Bao ngày cách biệt nhớ mong hình
Thư viết của nàng nét chữ xinh
Nỗi nhớ bên đây còn chỉ tớ
Niềm mông phía đó lại do mình
Phải luôn giữ chặt lòng trong sáng
Cần biết gom đầy dạ sạch minh
Mỗi lúc gần nhau thêm quí trọng
Niềm vui trọn vẹn thắm duyên tình …
Trần lương Cương, 18/6/2026.
Hải Lăng, Quảng Trị.
11. HOÀI MONG
Vẫn giữ trong tìm tấm ảnh hình
Vai gầy tóc mượt dáng em xinh
Ngày nao áo trắng nuôi hoài bão
Thuở ấy trường ta ước chuyện mình
Kỷ niệm còn ghi thời mực tím
Lâu rồi mãi nhớ khỏi phân minh
La đà gió lượn chiều vương nắng
Núi ngẫn ngơ buồn một mảnh tình
Lê Thiên BRVT.
12. HỨA
Bao nhiêu kỷ niệm ẩn trong hình
Trước mắt cảnh đời vẫn đẹp xinh
Giữa lúc chia tay rời khỏi lớp
Trong khi bè bạn đứng quanh mình
Săc hồng phượng đỏ còn lưu giữ
Phấn trắng bảng đen sẽ chứng minh
Ba tháng hè sang cùng trở lại
Giở trang sách mới kết giao tình.
Võ Ngô, 2026/06/20.
13. ĐỜI LÀ ĐỔI THAY
Khắng khít ta như bóng với hình
Bạn bè tấm tắc “ một đôi xinh” !
Cánh môi mọng đỏ say hồn bướm
Ánh mắt đen huyền,huyễn hoặc tình.
Ngõ vắng đưa em chiểu nắng ngả
Đò ngang đón bước,buổi bình minh.
Dòng đời ví thử êm đềm mãi
Hương lửa bên nhau chắc chúng mình…!
Thanh Hoà.
14. HỒN TỬ SĨ
Ra trận..xa nàng nhớ dáng hình
Nhớ làn môi nụ mỉm cười xinh!...
Bạn trêu đỏ mặt?...trò đôi lứa
Mẹ nựng nao tâm?...chuyện chúng mình
Kẻ ở mong chờ nơi Tổ Quán
Người đi nằm lại chốn U Minh!...
Chinh Phu dõi bóng mờ nhân ảnh
Xa xót thương Ai...đẫm lệ tình!?
Nguyễn Huy Khôi, 18/6/2026.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét