Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

Ảnh GĐ. Nguyễn Hoàng Cali ĐH 03.9.2011




Đây là một số hình ảnhtừ các ACE và thân hữu NH gửi về nhân ngày  họp mặt GĐ Nguyễn Hoàng Cali 03.9.2011


 
Chào mừng  quý quan khách- Thầy cô và ACE Nguyễn Hoàng Quảng Trị 1952-1975 về dự đại hội 
 
    KHÔNG GIAN BÊN NGOÀI - BẠN BÈ BÊN NHAU        


Trần Phiệt,Phan Khâm,X

image
 AE NH. Văn Lẫn và Nương; Thủy và Văn Công Quang
image
 Phong và V. C. Quang
image
 Văn Công Quang
Rôn ràng trong ngày hội, bên nhau chúng một tấm hình



Hoàng Gia Độ, Trần Phiệt

Trần Phiệt, Phan Khâm

    NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI       

 KN 10 năm Hội Ái hữu Nguyễn Hoàng  Nam Ca-Li thành lập

 
Quý thầy cô đang ghi sổ lưu niệm( trên và dưới)

 
Quang cảnh trong phòng hội
 
MC.chương trình hội ngộ hôm nay và chi Hội trưởng Quỳnh Hoa

Thầy Hồ Ngọc Thanh nguyên Tồng Giám thị trường với tiếng trống khai 
 mạc
Đồng ca :"Nguyễn Hoàng ơi! Quảng Trị ơi " của nhạc sĩ Nhật Ngân
 NH. Quỳnh Hoa( 5865) TBLL.NH Nam Ca-Li  đọc lời chào mừng và tặng hoa thầy HT Hoàng Văn Liệu

 
BTC. lên tặng hoa quý thầy cô
 


 
 Thầy Hòang Văn Liệu  (CGS-cựu Hiệu trưởng trường 7374 ) - đôi lời tâm tình cùng đại hội  
 Thầy Thanh từ VN sang dự cũng có lời cảm ơn và chúc mừng 
 BĐD. liên trường tặng hoa Chị hội trưởng  Quỳnh Hoa 

BTC tặng quà lưu niệm đến quý Thầy cô 
               QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ             


 


 

Quý thầy cô tham dự đại hội và CHS đến chụp hình lưu niệm

 Trần Vê ( 61-68)-Thầy Thanh -Cái Hữu Sáu( 63-70)


         VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG        







  THẦY CÔ-THÂN HỮU BÈ BẠN BÊN NHAU 



Dương Tường(6270) Quyễn(Huế),Lê Thi
Lê Mậu Sức, Trần  Hiệp, Cái Hữu Sáu

Thầy Lê Nghiêm Kính( nhà thơ Huy Phương),

ACENH. Vợ chồng Cái Hữu Sáu, Hồ Công Lộc(6471), Vợ chồng Lê Thi ( 6572)
Trước: vợ chồng Lê Thi (6572)




     LIÊN HOAN VÀ TÂM SỰ - GẶP GỠ GHI HÌNH     










Trần Hiệp-Dương Thị Lài  - Lộc - Lê Mậu Sức
Trần Hiệp(6471) và Trần Ngọc Thạch ( K-6875)



Dương Tuờng (VN),Cái Hữu Sáu(Boston), Hiệp(Seattle) và Chị Sâm(vợ Dương Tường)

Từ  trai qua :
 Quyền (Huế ) Le Thi ( H.lăng ) và vợ Lê Thi - Duong Tường ( tu VN qua)- Hiệp
       Cáí Hữu Sáu - Hồ Công Lộc  (6471),Việt
Văn Công Mẫn ( PQ T.T. Nếp) Trần hiệp ( Long Hưng)

Sample picture 
Trần Thị Nếp(6875) , Trần Hiệp ( 6471)
Cùng quê hương Long Hưng và lại cùng trường cùng họ ,nhờ có buổi gặp mặt CHS trường NH mà người thân mới nhận biết nhau.Thật là một cuộc hạnh ngộ  có ý nghĩa...















           Hình ảnh buổi liên hoan chia tay   























































LỜI TẠ TỪ CỦA THẦY HỒ NGỌC THANH


Kính thưa quý Thầy Cô và anh chị cựu học sinh Nguyễn Hoàng tại Hoa Kỳ,
Đại Hội Nguyễn Hoàng Toàn Thế Giới đã kết thúc tốt đẹp sau 2 ngày diễn ra tại hội trường và 3 ngày đi tham quan du lịch, thăm các địa danh thắng cảnh tại tiểu bang California và Nevada.
Cá nhân tôi, người từ Việt Nam được mời đến dự, cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được gặp lại một số Thầy Cô đồng nghiệp và rất nhiều anh chị em cựu học sinh Nguyễn Hoàng nữa, sống trên đất Mỹ. Trong hơn 40 năm xa cách, và trải qua biết bao biến cố trọng đại của lịch sử đất nước Việt Nam và đời sống mỗi cá nhân, chúng ta may mắn vẫn còn sống và có cơ hội gặp lại nhau trong tình yêu thương của người đồng hương Quảng Trị và đồng môn Nguyễn Hoàng. Thật là một điều kỳ diệu, tưởng chừng như một giấc mơ. 
Sau đại hội, tôi đã có dịp chu du vòng quanh nước Mỹ rộng bao la. Tôi đã đi tham quan các thành phố ở bờ Tây Hoa Kỳ như San Francisco, Sacramento, San Jose, và các thành phố ở miền Đông Hoa Kỳ như Boston (Massachusetts), New York City, Washington D.C., các thành phố Houston, Dallas (Texas). Nhờ đó, tôi đã có dịp gặp lại vài Thầy Cô và rất nhiều cựu học sinh Nguyễn Hoàng không đến dự đại hội tại Orange County (California) qua các điểm họp mặt địa phương.
Tại đại hội cũng như tại các thành phố tôi được đến tham quan, tôi đã được đón tiếp nồng nhiệt và đầy tình yêu thương. Tôi đã gặp lại những người học sinh xưa mà từ lâu danh tánh của họ đầy ắp trong ký ức tôi. Ngày xưa, các anh chị là những  nam nữ học sinh đáng yêu ở tuổi học trò, nay gặp lại, các anh chị đã trở thành các bậc trưởng thượng trong gia đình (cha mẹ, ông bà nội ngoại) và có danh phận ngoài xã hội. Tình sư đệ, nghĩa bằng hữu đồng môn có dịp trào dâng và tỏ bày vô cùng cảm kích.
Những lời chào thăm mừng rỡ, những cái ôm thân tình, những cái bắt tay chặt và sự quan tâm ân cần đã cho tôi niềm vui sướng vô cùng. Tất cả đã nói lên tình cảm “xa quê hương, ngộ cố tri” và “tôn sư trọng đạo” của người Việt Nam ta.
Trong giờ phút quyến luyến từ giả, tôi xin tỏ lòng biết ơn các anh chị trong ban tổ chức, đã chu đáo tận tình trong mọi sự để đại hội thành công và mọi người cảm thấy thỏa lòng khi đến dự hội. 
Tôi xin cảm ơn rất nhiều Thầy Cô và các anh chị cựu học sinh Nguyễn Hoàng, đã yêu thương giúp đỡ tôi thực hiện được chuyến đi đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Đặc biệt, tôi cám ơn vợ chồng anh chị Cái Hữu Sáu đã tận tình giúp đỡ tôi có chuyến đi tham quan qua các tiểu bang miền Đông Hoa Kỳ và Texas. Cám ơn các anh chị tại những nơi tôi đến, đã tổ chức đón tiếp, gặp gỡ tôi qua các buổi tiệc thân mật rất tình nghĩaThầy Trò. Tôi xin cám ơn tất cả và nguyện khắc ghi mối ân tình đặc biệt mà quý anh chị đã dành cho tôi suốt chuyến đi này. 
Kính chúc quý Thầy Cô và toàn thể quý anh chị cựu học sinh Nguyễn Hoàng thân yêu luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng mọi sự trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời.
Thân ái kính chào,
HỒ NGỌC THANH


Xin kính chuyển tải nội dung thư của :
 Thầy Hồ Ngọc Thanh và cô Nhã gửi BTC NH tại N.Ca-li khi về đến quê nhà VN


Huế, ngày 4-10-2011                                                      

Anh Chị  MINH TRÌ và QUỲNH HOA,
Chúng tôi đã đặt chân xuống đất nước VN với tâm trạng đợi chờ  kéo dài đến hân hoan trong ánh mắt và vòng tay yêu thương của các con  và cháu: Tất cả đều thốt lên: CHỊ QUỲNH HOA ĐÃ NUÔI MẸ TRONG MỘT THÁNG GIỎI HƠN CHÚNG MÌNH RỒI. – ME VÀ CÁC DÌ VUI TƯƠI VÀ ĐẸP RA NHIỀU.
---  Các con của chị HOẮC HƯƠNG và chị SAĐA cũng reo mừng đón me, đón  mạ. Chúng tôi đều vui mừng, xúc động, hạnh phúc biết bao!   

QUỲNH HOA ơi, các Cô về VN, QUỲNH HOA được thoát nạn bận  bịu.  Bây giờ bà nội, bà ngoại QH mới rảnh rổi lo cho các cháu.  Các bà  giáo già này đã xí phần của mấy cháu quá nhiều! 

Cả tháng trời, các Cô đã làm phiền anh chị nhiều quá.  Anh lo cho về nhu cầu tinh thần, mỏi mắt lướt mạng mua cho các Cô thứ này,  thứ nọ, lại làm phó nhòm đặc biệt (mỗi cảnh phải bấm tới 4, 5 máy…)
Chị thì quá chu đáo về mặt vật chất, cho các Cô ăn món này, món nọ,  dẫn đi shopping này đến shopping nọ, tìm cho các Cô mua được hàng với  giá rẻ… Anh, Chị đã quá quan tâm, giúp đỡ các Cô, làm cho Cô vô cùng  cảm kích tấm lòng ưu ái của Anh, Chị.  Thú thật, đôi khi Cô cảm thấy ái  ngại vô cùng nhưng sau đó cảm nhận được tấm chân tình thân mật của  Anh, Chị, Cô lại cảm thấy ấm lòng và quên được những giây phút nhớ nhà. Nhưng dĩ nhiên Cô giáo không phải là toàn hạnh mà không phạm sai  lầm. Trong các Cô, nếu có ai đó vì vô tình làm Anh TRÌ và Q.HOA không  hài lòng, Cô xin mạn phép thay mặt tất cả  mong Anh,Chị hoan hỉ bỏ qua.
…….    
Còn Q.HOA chắc nay tập luyện vũ điệu đã mềm dẽo như ý muốn rồi chứ?    Về đến Huế hôm qua, sáng nay mở máy nghe giọng hát của Q.HOA mà  nhớ dáng dấp trẻ trung, vui vẻ, yêu đời của người phụ nữ đồng hương đã
“níu được thời gian”. Chắc chắn tiếng hát nặng tình quê chồng của “Cô  gái, bà ngoại, bà nội” này vẫn mãi vấn vương, thân thương trong tâm  trí Cô cùng cuộc hội ngộ thầy cô và học trò nặng nghĩa tình trên quê  hương thứ hai của các Em.

Chắc chắn không bao giờ Cô quên được những ngày hạnh phúc trên đất nước Hoa-kỳ giàu đẹp, yên bình về môi trường, giao thông…

XEM VIDIO TẠI LINK NÀY:

.
ĐÊM TẠM BIỆT - 27/9/2011(Clip)
. TIỆC TẠM BIỆT - HOÀNG XUÂN ĐẠM 27-9-2011

*Đôi điều cảm nhận từ GĐNHSG:

Cảm động quá, tình cảm CHS.NH hải ngoại dành cho quý thầy cô và anh chị em đại diện gia đình NH từ quê nhà VN qua. Mới ngày đầu tháng 9 các anh chị nôn nao chào đón đoàn qua, mà nay đã nói lời tiễn biệt. Tình cảm của BLL.NH và các anh chị NH ở hải ngoại SÂU LẮNG  và DẠT DÀO QUÁ…
Các anh chị đã để lại cho đời những tấm gương về tôn sư trọng đạo mà không bài giảng đạo đức công dân giáo dục nào sống động bằng. Mong rằng chúng ta sẽ giữ mãi tình cảm NH trong trái tim và truyền lại cho hậu duệ của mình rằng: “Ngày xưa tại một tỉnh nhỏ nơi miền Trung nghèo khổ, thiên tai, bão lụt và chiến tranh đeo bám; nhưng có một ngôi trường tỉnh duy nhất đã đào tạo hơn 23 thế hệ học sinh có lòng nhân ái vô biên, đạo đức song đạt, biết giữ gìn và nâng niu tình cảm “Sư - môn đệ”trong trái tim mình mãi mãi”... Đã non nửa thế kỷ mà ký ức về ngôi trường trong lòng mỗi CHS.NH vẫn luôn lắng đọng và tình nghĩa vẫn đậm đà. Hội ngộ NH Nam Cali đã đem lại dư âm của những tiếng cười đoàn viên, hạnh phúc vẫn còn vang vọng đó đây.
Thân chúc quý thầy cô, anh chị em và gia  quyến  luôn vui, khoẻ, hạnh phúc,   thạnh đạt và để còn tìm đến  nhau…
Nguyen Van Tri
Ai Huu CHS Trung hoc Nguyen Hoang Q Tri tai SG
Tel:0903 905 223
http://vn.myblog.yahoo.com/trunghocnguyenhoang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét