Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012

Ký ức trường xưa II- thơ 2

Gồm các tác giả:
- V.Quang: Tâm sự dầu xuân
- CVN: Văn Lành : Mừng tuổi 70
- Thầy Hồ Trị : Trà Liên quê tôi, Thăng Long H. Nội, Tự Tình, Dấu thời gian, Giấc mộng đời
-Thầy Trương Công Hổ : Mừng thọ mẹ,Khát vọng, Mừng xuân, Hoài Hương, Họp mặt.
- Thầy Trần Sĩ Tiêu: Thăng Long HN, Mừng hội ngộ ( 05.12.2012).
- Thầy Hoàng Đằng : Chuyện đời, An nhiên tự tại, Đường về, cCamr xuân, Gửi bạn phương xa.
- Thầy Hoàng Mãi:   Lần gặp em
- CHS. Lê Bá Tâm : Trăng đợi bên thêm, Thôi anh ơi!
- CHS. Trịnh Thị Lựu:  Một thuở trường xưa.


TÂM SỰ ĐẦU XUÂN
với học sinh cũ.
 Văn Quang
Vui đón những ngày Xuân
Tuổi già như trẻ lại
Các em đến với thầy
Lòng thầy nghe ấm mãi!

Cảm ơn em vẫn nhớ
Tình thầy – trò xưa nay
Dẫu xa ngoài vạn dặm
Chim hồng chắp cánh bay.

Đưa nhau về tổ ấm
Của bao ngày xa xưa
Thuở chất đầy kỷ niệm
Tuổi học trò ngây thơ.

Nhiều kỷ niệm rất vui
Như trăng tròn hoa nở
Có kỷ niệm đau buồn
Xui đêm dài trăn trở!

Những lúc em chăm ngoan
Học hành luôn tiến tới
Lòng thầy như mở hội
Nô nức đón Xuân về!

Khi sai lầm, khuyết điểm
Thầy nhắc nhở, phê bình
Em buồn tủi lặng thinh
Thầy nghe lòng ái ngại!

Hiểu chăng em, có phải:
Nhà giáo biết thương yêu
Không ve vuốt, nuông chiều
Mà khuyên răn, dạy bảo?

Dõi theo em từng bước
Trên đường đời lớn khôn
Bay ngang tầm đất nước
Nghĩa tình cao đẹp hơn!

Đường em đi đầy hoa
Mùa Xuân đang vẫy gọi
Ngoan lên em, học giỏi
Tương lai dang cánh chờ!

Tuổi thầy vừa xế bóng
Như nắng chiều nghiêng hiên
Đời em như gió lộng
Nâng cánh hồng đang lên!

Thời gian như mũi tên
Vút theo chiều vô tận
Tình người như sóng biển
Xao vào cõi vô cùng…
Em ơi, niềm thủy chung
Hãy bền như CHÂN LÝ!
Văn Quang

CNV: VĂN LÀNH
Cựu nhân viên văn phòng 74-75
Địa chỉ: Long Hưng-Hải Phú- 
Hải Lăng- Quảng Trị






 MỪNG TUỔI 70

Bảy mươi tuổi đến có chi già,
Vui đời cùng bạn với nhà ta.
Bằng hữu luận bàn câu bóng bảy,
Láng giềng trao đổi ý sâu xa.
Xóm làng lui tới tình thân thiết,
Con cháu vào ra sống thuận hoà.
Tốt bụng đẹp đời vui tuổi thọ,
Thân bền cội vững giống cây đa!
Xuân Nhâm Thìn-2012-VL 
 
THẦY HỒ TRỊ
Bút danh: Hồ Trọng Trí
Tổng giám thị & giảng dạy môn Toán
từ 1968 đến 1973.
Địa chỉ: Châu Đức-BRVT
Đt.: 01667332652
Hồi thầy còn trẻ, chúng tôi không thấy thầy làm thơ; nhưng khi đến tuổi xưa nay hiếm thầy lại mê thơ và rất thích làm thơ luật Đường. Âu cũng là cái thú thanh cao của tuổi già. Dưới đây, BBS. xin giới thiệu một số bài thầy in trong tập DUYÊN THƠ (thơ luật Đường xướng họa nhiều tác giả) mà thầy đã in tặng bạn đọc xa gần.

1.TRÀ LIÊN QUÊ TÔI

Trà Liên, Trà Bát chính quê mình,
Xưa Chúa Nguyễn Hoàng lập Cát Dinh.
Thạch Hãn một dòng xuôi Cửa Việt,
Đông Tây hai giáp nối thâm tình.
Ghềnh xưa (1) lưu dấu tiền nhân dựng,
Cổ tự (2) phụng thờ bậc giác linh.
Sông nước hài hòa, phong cảnh đẹp,
Nhân dân phúc hậu, sống an lành.
(1)Ghềnh đá do chúa Nguyễn Hoàng xây.
(2)Đền thờ quan Thái phó Nguyễn Ư Dĩ.

2. THĂNG LONG HÀ NỘI

Thủ đô ngàn năm văn hiến.
Ngàn năm văn hiến đất Thăng Long,
Hà Nội hùng anh thắm sử hồng.
Kinh cổ rồng thiêng dân ước thấy,
Thủ đô hiện đại nước chờ mong.
Giang sơn gấm vóc tiền nhân dựng,
Tổ quốc phồn vinh hậu thế trông.
Hội nhập toàn cầu kinh tế phát,
Nước nhà cất cánh vận hanh thông.

3.TỰ TÌNH

Sớm muộn đời ai cũng đến già
Bảy mươi Tân Mão đón chờ ta.
Người đang phấn khởi vui duyên lão,
Mình vẫn ung dung với cảnh nhà.
Gia đạo gieo neo mong thuận hướng,
Nhân tình thắm nhạt ước giao hòa.
Vòng quay thế sự hằng luân chuyển,
Chung cuộc rồi ai cũng thế mà.

4. DẤU THỜI GIAN

Xuân đến, xuân đi đã mấy xuân,
Chẳng than nào oán cảnh cơ trần.
Bao năm bụi phấn vương đầu bạc,
Mấy thuở phong sương ngộ tính dần.
Thế sự đẩy đưa còn mấy nỗi,
Nhân tình níu lại được bao ngần.
Tha hương thương gởi về quê cũ
Một mảnh hồn côi vọng chốn thân.

5. GIẤC MỘNG ĐỜI

Có ai níu lại tuổi vàng son,
Phận số người đâu được mãi tròn.
Mấy độ khói sương bao lận đận,
Một đời trăng gió bấy hao mòn.
Thanh xuân phơi phới khoe thân liễu,
Nửa kiếp đìu hiu tiếc giáng thon.
Giấc mộng đài trang đầy ước hẹn,
Vọng cầu hoan hỷ mối tình con.


THẦY TRƯƠNG CÔNG HỔ
 Giảng dạy môn Toán từ 1969 đến 1972.
Địa chỉ: Thị xã Lagi-Bình Thuận.
Dưới đây là những bài thơ trích trong
VẦN THƠ LƯU NIỆM của thầy và gia đình (in tặng bạn bè).

1.MỪNG THỌ MẸ

Chúc mừng tuổi Mẹ chín mươi tròn,
Ơn đức cao dày sánh tựa non.
Tết đến cháu con mừng thượng thọ,
Xuân về bạn hữu chúc vuông tròn.
Gian nan vất vả thời son trẻ,
Tự tại an nhiên lúc gối chồn.
Mong ước Mẹ già luôn khỏe mãi,
Đáp đền chữ hiếu thỏa lòng con.
Lagi-21/8/2009

2. KHÁT VỌNG

Ngẫm nghĩ kim tiền sắc sắc không,
Nên chi phải sống thật thanh trong.
Trung dân ái quốc càng nên có,
Phản bạn lừa thầy chẳng đặng mong.
Dũng, trí, hùng, tài năng tích luyện,
Gian, tham, ác, độc bỏ ngoài song.
Hiên ngang, đứng vững trong trời đất,
Ý thẳng, lời ngay đừng uốn cong.
Lagi-20/7/2010

3.MỪNG XUÂN

Tết đến cờ bay rợp đất trời
Trăm hoa đua nở khắp nơi nơi.
Mai vàng nở rộ chào xuân mới,
Sứ đỏ khoe tươi đón nắng cười.
Sức sống trào dâng tuôn nhịp thở,
Tình người bừng dậy tỏa hương đời.
Non sông rạng rỡ niềm kiêu hãnh,
“Hạnh phuc, an khang” cho mọi người!
Lagi-20/11/2008

4.HOÀI HƯƠNG

Quảng Trị thiên nhiên cảnh đẹp xinh,
Người người chung sống nặng ân tình.
Non Mai vẫn mãi màu xanh thắm
Dòng Hãn ngàn đời ánh nguyệt minh.
Hướng Hóa, Trường Sơn non hiểm trở,
Gio Linh, Cửa Việt biển yên bình.
Tim ta chất chứa bao điều ước,
Quê mẹ, đồng hương được hiển vinh!

5.HỌP MẶT

Bốn chục xuân qua mới thấy nhau,
Xôn xao thăm hỏi bắt tay chào.
Lao tâm khổ tứ tóc hoa trắng,
Dãi nắng dầm mưa da rám nâu.
Buồn nhớ con tim từng chất chứa,
Mừng vui dòng lệ bỗng tuôn trào.
Xiết bao cảm xúc giờ tao ngộ,
Tạm biệt, chia tay bỗng nghẹn ngào!
12/11/2008


THẦY TRẦN SĨ TIÊU
Giảng dạy môn Quốc văn các nk.1963-1964 và 1969-1970
Địa chỉ: 39/177 Trường Chinh-Huế  - ĐT. 0543813271

1. THĂNG LONG HÀ NỘI

Mùa thu Hà Nội với Thăng Long,
Dấu ấn ngàn xưa của Lạc Hồng.
Vùng đất rồng thiêng thay đổi mới,
Người con đất Việt thỏa lòng mong.
Hiền tài tạo dựng nền văn hiến,
Nguyên khí tô bồi cảnh núi sông.
Kỷ niệm ngàn năm dân phấn khởi,
Dân giàu nước mạnh vận hanh thông!
(Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội)

MỪNG HỘI NGỘ

Xa cách lâu rồi mới gặp nhau.
Thầy trò quấn quýt nghĩa tình sâu.
Ai đi ai ở tình lai láng,
Kẻ mất người còn nghĩa thấm sâu.
Tuổi trẻ tóc xanh đầu sáng tạo,
Về già tóc bạc mắt trăng sao.
Niềm vui, nỗi nhớ là vô tận.
Nay thấy yêu thương quá dạt dào!
(Đọc tại buổi họp mặt ở Tích Tường-QT ngày05/12/2010)



THẦY HOÀNG ĐẰNG
Hiệu trưởng NK - 1973-1974
Địa chỉ: 40/21-1 Ngô Sĩ Liên, KP 6, P2. TP Đông Hà, QT
ĐT: 0533856980

1. CHUYỆN ĐỜI

Rét mướt qua rồi lại nắng xuân,
Niềm vui tự kiếm – chẳng ai phân.
Người nhiều kẻ ít – tùy may được,
Trái ngọt hoa thơm hãy nếm dần!
Vật lộn sinh nhai làm kiệt sức,
Khoan thai xử sự chọn điều nhân.
Còn bao lâu nữa trên trần thế?
Giây phút chạnh lòng nhớ bạn thân.

2. AN NHIÊN TỰ TẠI

Sao cứ băn khoăn trẻ với già.
An nhiên tự tại mới là ta.
Chiều về thư thả thăm vườn ruộng,
Sáng đến quẩn quanh ngó cửa nhà.
Con cháu học hành mong tiến bộ,
Bạn bè giao tiếp ước khoan hòa.
Tuổi cao sống khỏe điều mong đợi,
Ông húp bà chan thật mặn mà!

3.ĐƯỜNG VỀ

Qua rồi rét mướt đến khô hanh,
Chim chóc líu lo nhảy lá cành.
Người bước chân dồn phô nón trắng,
Thuyền chèo sóng gợn đẹp sông xanh.
Lúa ngô tươi tốt – điềm khang thái,
Hoa trái sum sê – nét lịch thanh.
Xa xứ ngày về trên đất tổ,
Rộn ràng bao nỗi … đập tim nhanh!
HHD- 21/9/2010

4. CẢM XUÂN

Hoa khai hòa khí  thuận âm dương.
Luống tuổi lòng thường rộn nhớ thương.
Áo mới khoe màu hồn Tết dậy,
Rượu nồng nâng cốc mộng xuân vương.
Vần thơ sáng tác dồi dào tứ,
Quầng khói trầm tư tỏa ngát hương.
Nhìn cảnh gia đình … lòng náo nức!
Đầu năm khai bút chúc an khương!

5. GỞI BẠN PHƯƠNG XA
(Hát nói)
Tặng bạn Tâm Giao: Nguyễn Văn Tương

Bạn bè: mỗi đứa một nơi,
Ngồi buồn, xin gởi: đôi lời thâm giao.
Bạn có biết? Xưa kia quê mình:Điếu Ngao … đói khổ.
Trong chiến tranh đã từng hứng đạn nổ với bom cày.
Hưởng hòa bình được mấy chục năm nay.
Nhìn cảnh sắc: có phần da thay thịt đổi.
Bất luận già, trẻ, gái. trai … ai cũng tâm hồn phơi phới.
Nhà cửa lên cao – vươn tới trăng sao.
Ngọn gió thổi qua. Cây rung rinh giương hoa lá vẫy chào.
Trên đường đúc, đàn trẻ thơ hát đồng giao đến trường, đến lớp.
Ngày lễ tết, hội hè, đám đình,…bóng cờ bay rợp.
Ôi chao ôi! Phố phường dáng vẻ ngập tươi xinh.
Thấy chăng hỡi bạn thân tình!

Lần Gặp Em

Xa em đã ba mấy mùa thu.
Nay gặp lại, một vùng trời tươi sáng.
Tình cũ bâng khuâng màu hoa phượng.
Ấp ủ trong ta, xa cách vẫn rực hồng.

Tóc hoa râm như lạ, như không.
Em kiêu sa tôi đâu hình dáng cũ.
Gợi chút thôi cái nhớ về rực rỡ.
Kĩ niệm đầu đời, thuở ấy gặp nhau.

Trong tiếng cười nước mắt cứ tuôn mau.
Và tiếng nói lao xao, thời áo trắng.
Nhận ra tôi mình em đứng lặng.
Nắng tràn đầy, tôi nhớ ngỡ giấc chiêm bao.
Mai Anh(HM)

       

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét