Thứ Ba, 8 tháng 1, 2019

THIÊN HỌA CA - 2018 Văn Thiên Tùng- Mai Vân

THIÊN HỌA CA 2018
( Mấy dòng ghi nhớ những thiên tai giáng họa bất ngờ và đồng chỉa sẻ đến sự mất mát của bao gia đình có người thân bị lâm nạn cũng như các vùng miền bị mưa lũ tác hại).

Vãn đông rồi vẫn còn đón bão
Nam miền trung lảo đão một phen
Mưa dầm lốc tố đan xen
Ngược nguồn thác cuộn lắm miền chìm sâu 


Tin báo bão cơ cầu lúng túng
Bao thị thành nao núng bi ai
Đâu ngờ được chuyện thiên tai
Bổng nhiên giáng họa chẳng ai muốn nào 


Vốn xưa rày khi vào đông tiết
Bấc phùn se miết miết bắc miền
Từng cơn khí lạnh luân phiên
Cứ đà tràn xuống liên miên… vậy mà 


Ai dè đâu… ! nay đà lại khác
Bắc đèo Ngang lác đác mưa phùn
Nam Đèo từng mảng mây đùn
Trút mưa xối xả đá - bùn lăn phăng


Từng dòng chảy băng băng tựa thác
Bao phố làng xơ xác ngập sâu
Chìm trong con nước đục ngầu
Ruộng vườn - nhà cửa nhuốm màu tai ương


Từ Quảng Trị đường đường nước hỗn
Đến Thừa Thiên lũ ngốn thị thành
Quảng Nam - Đà Nẵng … cũng đành
Đồng chung cảnh phận tan tành đó đây


Cực Nam Trung nước đầy đây đó
Bão chín, mười lấp ló ...cam gay
Lắm vùng Nam bộ đồng lây
Vũng Tàu thẳng tiến Đông- tây miền cùng


Thiên tai giáng bấy vùng miền nhận
Bao con người cam phận khổ thay
Mạng người - tài sản - vật- cây
Đồng vì con nước lất lây bấy ngày…


Đúng là năm trời bày họa giáng
Lắm vùng miền thật đáng tang thương
Mây đùn hội tụ tứ phương
Áo ào trút xuống tai ương tiếp liền.


Từ Bắc vùng từng miền lũ quyét
Tiếp Trung Trung lụt miết chẳng tha
Lũ từng đợt úng vào ra
Mặc khi đông tiết như đà chuyển giao. .. 


Bấy câu từ chẳng nào lột tả
Những nỗi đau như đã xảy ra
Mong sao trời đất thứ tha
Sang năm bão tố - phong ba cáo từ.
Mai Vân- VTT, 28/12/2018.

Ảnh minh họa : Nguồn từ Internet
về các trận lũ quyét ở Miền Bắc và Nam miền Trung;lũ úng ở các tỉnh trung Trung bộ, lũ cục bộ ở nam Trung Nam Trung Bộ và bão cực Nam trung - Nam bộ VN năm 2018.
Mặc đù đã vào cuối đông , vậy mà biết bao sinh mạng - tài sản đã tiêu tan...





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét