Thứ Ba, 8 tháng 1, 2019

VỌNG KHÚC TÌNH XƯA Văn Thiên Tùng - Mai Vân

VỌNG KHÚC TÌNH XƯA

Huế đây rồi chiều cuối năm buốt giá
Dáng Hoàng Thành gió nhẹ khẻ khàng ru
Dòng Hương Giang loáng thoáng phủ mây mù
Chợt đâu đó mưa yêu nồng dấu ái


Ta lặng bước con đường xưa lệ trãi
Giữa đông nghe rả rích giọt sầu vơi
Chút lạnh se… se buốt nghẹn đắng lời
Từng hạt chao phớt mi buồn diệu vợi


Giọt mưa kia vô tình hay cố với
Lay hồn ta một thoáng … thoáng quay về
Khúc từ ly thoang thoảng vọng buồn ghê
Từng kỷ niệm lao xao chồng chất lối


Những trang thư …muôn ý tình chắp nối
Bao từ yêu … câu nhớ dũa từng ngày
Những đêm dài trắng giấc ấm nồng thay
Lời thề ước đậm đà thầm nhắc mãi


Hằng nguyện cầu đắp xây đài tình ái
Hai trái tim cùng nhịp đập chẳng lơi
Đôi tâm hồn hòa quyện chẳng xa rời
Vườn thương ôi !... nồng nàn hương yêu ngát…


Bổng từ đâu … tình rẽ ngang lối tắt
Chúng mình đành chấp nhận lấy thương đau
Ôm trái ngang tim thắt dạ nát nhàu
Cũng tại đấng sinh thành rào dạm trước


Em đành vâng lời mẹ cha cất bước
Lên thuyền hoa chung cuộc với người ta
Từng đêm dài chẳng dấu hạt châu sa
Thương phận liễu - xót má hồng vơi nhạt…


Lần chia tay cánh hoa tình tan tác
Khúc tơ lòng héo hắt lệ dầm tuôn
Tay trong tay níu chặt dấu u buồn
Mắt trong mắt … nghẹn ngào… sầu chất chứa…
.
Trang thư đầu ….chia đều … người một nửa
Chữ tím loang tròn trịa ngọt ngào thay
Giữ cùng nhau dẫu biển rộng sông dài
Thành kỷ vật… bởi lệ hoen màu úa


Đấy tình khúc một thời xuân nhung lụa
Chợt quay về làm xao động hồn ta
Trái yêu kia năm tháng vẫn mặn mà
Thương phận số …hữu duyên nào tương ngộ !!!.

Mai Vân- VTT, 03/01/2019.
Anh minh họa : Nguồn từ Internet.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét