Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

TRƯỜNG ƠI ! 60 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG. Văn Thiên Tùng


TRƯỜNG ƠI !
       60 NĂM
            MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

Điểm sử tích dần dà xót nổi
Bởi chiến tranh nên đổi tang thương
Mười lăm năm kết chặng đường
Sáu mươi năm điểm tên trường lưu danh

Thời khai mở đành rành quê quận
Với bao nhiêu lận đận đeo mang
Đồng là phiên hiệu Nguyễn Hoàng
Nhà thờ mượn tạm  - đình làng dạy kham

Hoàn cảnh vậy trò chăm thầy tốt
Đồng tận tâm chí cốt luyện rèn
Nhà thờ Họ Đỗ an nhiên
Dưỡng nuôi sư đệ qua niên lần rồi

Năm học đến có thời ba lớp
Đình Cổ Thành kết hợp Hậu Kiên
Thắm thoắt qua nửa học niên
Xóm Bèng trường chính giao nguyên năm phòng

Trường Trung học Triệu Phong rộng thoáng
Ngay cạnh đường cách khoảng rẻ vào
Sân chơi tứ phía tường bao
Trụ cờ chót vót cổng chào rỏ tên

Bốn phòng học luân phiên lịch biểu
Phòng cuối cùng tính liệu ngăn đôi
Thầy cô một nửa thảnh thơi
Nửa còn lại đấy là nơi văn phòng

Mỗi niên học luân vòng tuyển đủ
A - bờ - cờ thất - tứ vào ra
Bao mùa Hạ những chia xa
Bấy mùa khai giảng đậm đà nghĩa nhân

Trường thân thiện xa gần đồn đãi
Nhu cầu tăng buộc phải xây thêm
Bốn phòng vuông dãy kề bên
Từ nay tám lớp luân phiên học hành …

- Bổng thời thế !
               chiến tranh lan rộng
Tiếng bom rền pháo rúng gầm vang
Lặng nhìn quê phủ màu tang
Mạnh ai nấy chạy hàng hàng lấn chen

Nhìn khói lửa phủ đen làng mạc
Xót thị thành tan tác buồn đau
Tha hương nén lệ nuốt sầu
Nương thân xứ lạ nát nhàu ruột gan

Nhất - Nhị cấp đóng bàn ngăn lớp
Hòa Khánh nơi tập hợp trò thầy
Qua hai niên học giờ đây
Sau ngày đình chiến đồng quay trở về…

- Nhìn Hãn giang…
                        đầm đề nước mắt
Bởi đôi bờ chia cắt tạm thời
Hồi cư lắm cảnh buồn vơi!
Nửa còn đất sống -  nửa rời quê hương

Nửa không đất … đường đường lệ nhỏ
Đành tha hương ly tổ chốn phương
"Ngoáy"* nhìn đất mẹ thân thương
Ngùi ngùi nén khúc đoạn trường sầu rơi…

Kẻ về lại bời bời tấc dạ
Đắng lòng nhìn đất đá ngỗn ngang
Chung tay tái thiết xóm làng
Tháng ngày phục hóa đoạn trường gian nan

Trường lập mới xa gần đôi ngã
Điểm Long Hưng - điểm xã Triệu Trung …
Chiến tranh tái diễn đùng đùng
Dân tình tán loạn lại đồng tản di…

Tiếng súng trận đến thì vụt ngắt
Nước Việt đà thống nhất Bắc Nam
Hòa bình thương những tháng năm
Anh em ruột thịt đôi miền máu vơi!

Nay phục dựng xây đời sống mới
Trong  hoang tàn vun xới màu xanh
Dẫu đây trường cũ tan tành*
Góp tôn gạch vữa, tre tranh dựng trường…

Dòng thời cuộc khôn lường biến đổi
Trường mất tên định tuổi từ đây
Mười lăm năm ấy những ngày
Khắc ghi hình dáng trò thầy đượm hương…

Chừ nay dẫu muôn phương cách trở …
Ráng đồng về sẻ nhớ chia thương
Nghĩa tình năm tháng chung trường
Ngần bao kỷ niệm tỏ tường cùng nhau…

Nay vốn đã …
                    ngã màu sương gió
Sáu chục năm dẫu có đổi thay
Bốn tập ký ức ngất dầy
Sáu lần hội ngộ vơi đầy tỏa hương…

Đạo thầy trò muôn phương se thắt
Tình đồng môn thắt chặt mặn mà
Buồn vui …san sẻ gần xa
Ới a… ới ới… đậm đà nghĩa nhân

Sáu mươi năm vốn nhích dần
Đồng về hội ngộ một lần đông vui…
* Trên nền trường Trung học Nguyễn Hoàng cũ tại tỉnh lỵ Quảng Trị.
Văn Thiên Tùng- MV, 20/10/2019.
 
* Phương ngữ: Quay đầu nhìn lại ...










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét