Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2020

20 BÀI THƠ TRÊN LÃM NGUYỆT HIÊN - GÓC THƠ ĐƯỜNG Văn Thiên Tùng


BUÔNG
“Thủ nhất thanh - độc vận”
-Tam đối-

Buông rồi sẽ rõ thực nguồn xuân
Buông nhẹ tênh lòng đượm ý xuân
Buông giận hờn nuôi đằm thắm tánh
Buông thù hằn dưỡng dịu dàng xuân
Buông đi ác độc mà vui tết
Buông bỏ tham tàn để đón xuân
Buông giọng thị phi thơm miệng lưỡi
Buông lời đố kỵ ngát tình xuân
Như Thị

BÀI HỌA
“Thủ nhất thanh - độc vận”
Tam đối

Bẳng trời đông giá tận vui xuân
Bắng tháng năm buồn hưởng sắc xuân
Bẳng gánh lo âu thanh bạch trí
Bẳng quên sầu muộn đậm đà xuân
Bẳng tham si hận ngời tinh tánh
Bẳng ghét ghen hờn huệ tính xuân
Bẳng thói choa ngoa tâm tịnh sáng
Bẳng ngần đen đủi đón hương xuân.
Văn Thiên Tùng, 04.2.2018-MV

NỢ LÀM TRAI
“ Tung hoành trục khoán
"Ví phỏng đường đời bằng phẳng hết
Anh hùng hào kiệt có hơn ai !"
(Trích thơ Phan Bội Châu)

VÍ  mà còn trẻ góp thân trai
PHỎNG tuổi thanh xuân hiến chút tài
ĐƯỜNG cứu nước ,đâu nề khói lửa
ĐỜI gian truân ,há sợ chông gai
BẰNG tâm huyết đua chen cân sức
PHẲNG lộ đồ ta bước sát  vai
HẾT nợ tang bồng,lòng tự ti
ANH HÙNG HÀO KIỆT CÓ HƠN AI
Songquang

BÀI HỌA

CHÍ NAM NHI

“ Tung hoành trục khoán
Ví phỏng đường đời bằng phẳng hết
Anh hùng hào kiệt có hơn ai !
(Trích thơ Phan Bội Châu).

VÍ dầu chăng nữa xứng thân trai
PHỎNG lúc nguy nan đọ sức tài
ĐƯỜNG đến  nghiệp binh thề chẳng hổ
ĐỜI thường dân dã ngại chi gai
BẰNG lòng dâng hiến toàn tâm trí
PHẲNG ý chu toàn vẹn ức vai
HẾT phận… bổn nhi tròn chí nguyện
ANH HÙNG HÀO KIỆT CÓ HƠN AI !".
Quảng Trị, 28/01/2018 - MV

ĐỜI TUẤT
“Thành ngữ chó”

CHÓ NGÁP PHẢI RUỒI vẫn mộng mơ
Còn mong nước lụt PHÓC BÀN THỜ
LÊN VOI XUỐNG CHÓ nằm ư ử
CHỬI CHÓ MẮNG MÈO bỏ vất vơ
Có biết CHÓ TREO khi thất thế
Hay làm CẨU TẶC lúc sa cơ
Cùng bầy CHÓ SỦA MA quen thói
CHÓ Ỷ THẾ NHÀ cứ tưởng to
Như Thị

BÀI HỌA
LUẬN TUẤT

KHUYỂN MÃ TRI TÌNH lắm kẻ mơ
Tôn linh đá tạc CHÓ lăng thờ
CHÓ CHUI GẦM CHẠN nào ai muốn
CHÓ BỎ GIỎ CUA buộc cố vơ
CHÓ CẮN ÁO RÁCH thời túng quẩn
CHÓ CÀN RỨT DẬU đợi thời cơ
Đừng như CHÓ CHẠY CÙNG ĐƯỜNG khuẩn
CHÓ CẬY GẦN NHÀ sẽ họa to.
Quảng Trị, 05/01/2018- Mai Vân
Văn Thiên Tùng.

MÙA TAN
“Thể Sắc thái”

Ảm đạm mây đùn sắc tái tê
Báo cơn gió cõng ngọn vàng khè*
Thập thò nước nổi làn trăng trắng
Dấm dứ mưa về ráng đỏ hoe*
Tiếc cánh sầu đông rơi tím rịm
Thương cây liễu lục đứng xanh lè
Chiều tung mái bủa màu lam nhạt
Hơn hớn lộc xuân đệm nẻo về
Như Thị
*Ráng vàng thì gió ráng đỏ thì mưa

BÀI HỌA
TIẾT CUỐI

Tiết khí đại hàn quả giá tê
Trẻ già nhiễm lạnh cứ khò khè
Bấc khan sàn sạt tru ngần úa
Phùn rớt e dè réo nụ hoe
Kia liễu bơ phờ thân bạc thếch
Ấy xoan rũ rượi hạt vàng
Cố mà chờ khoảng dăm hôm nữa
Lộc biếc nương xuân đón tết về
25/12/2017
Văn Thiên Tùng-MV

TIÊU ĐIỀU
yết hậu

Huơ gậy đi về phía quạnh hiu
Cầm tay sợi khói vắt lên chiều
Bến xưa tàn tạ màu rêu cũ
Tiêu...
Như Thị

BÀI HỌA
QUẠNH HIU
“Yết hậu”

Một mình bên lụm vắng đìu hiu
Tiếng cuốc cuốc xòa não nuột chiều
Hỡi bạn tình đâu?  Ôi quạnh vắng!
Tiêu…
Văn Thiên Tùng

VỀ VỚI THI ĐÀN

Thân đau vẫn dậy với thi đàn
Ngặt nỗi đời lùa phải thở than
Bởi nghĩa giao lưu nhiều lãng tử
Nên tình xướng họa lắm đài trang
Đêm nằm tha thiết bên con chữ
Khuya đứng thẫn thờ dưới bóng trăng
Bệnh quất bao ngày rời lãm nguyệt
Nay xin thi hữu tiếp trao vần
Như Thị

BÀI HỌA
TIẾP VẦN THI

“Chúc huynh được bằng an

Chủ nhân khởi xướng tứ đăng đàn
Thân dẫu ốm đau cố chẳng than
Chắt góp tâm tư vào Lãm Nguyệt
Sẻ chia uẩn khúc trãi đều trang
Yêu thơ sức cạn nào vơi ý
Tức cảnh hơi tàn vẫn luyến trăng
Năm vận tám câu hoài cảm mến
Đường thi cứ thế tiếp ươm vần.
Q.Trị, 22.04.2017
Văn Thiên Tùng
-MV

BÀI XƯỚNG
TÌNH QUÊ

Về chộ quê dà thiệt quá bui
Thơm như sắn náng với khoai lùi
Eng tam tha thiết thê …đằm thắm
Út ả xôn xao rứa… ngọt bùi
Tới đụn rơm xưa còn dớ khói
Qua cơn nác cộ mãi nghe mùi
Bồi hồi nuối tiếc thời xa ngái
Vắt méng tình riêng cứ ngậm ngùi
Kẻ Văn- Như Thị

BÀI HỌA
HƯƠNG QUÊ

Trụt xe đò xuống đạ thầm bui
Thấy xóm cồn chang dớ sắng lùi
Lóc hẻn đìa côi om béo ngậy
Cá đam trén đưới nướng thơm bùi
Đụn cao đống thấp hương rơm toả 
Roọng trũng vụng sâu toóc phảng mùi…
Nơi chốn cảnh làng thời trẻ nít
Vị quê khơi dậy thấy bùi ngùi.
Quảng Trị, 16/9/2016. 
Văn Thiên Tùng.

CẢNH LÀNG QUÊ

Bìm bịp kêu dồn bỏng nắng quê
Vàng khô xào xạc lối thu
hè
Nhà hoang cửa đóng đường rêu mượt
Ruộng mật quên cày
ngọn cỏ phê
Rát cổ thân già nao nghĩ tới
Nhầu gan viễn xứ nản trông về
Tầng cao sáo mãi say lời hót
Thấy cảnh nay còn lắm kẻ mê !
Phạm Duy Lương

BÀI HỌA
KHỔ DÂN QUÊ

Nắng thiêu như lửa hoạ dân quê
Hạn hán nhằm lúc tiết chuyển hè
Sinh vật gập mình chờ nước tưới
Sông hồ trơ đáy chịu lời phê
Thiên đình bát ngát mây xa vắng
Nhân thế chơi vơi nóng tiếp về
Hỏi gió kia sao không thức dậy !
Để mưa hoài đắm bến thuyền mê.
Q.Trị,15.04.2016
Văn Thiên Tùng
-MV


VẪN CÒN VƯƠNG

Xuân Hương là vậy lúc chiều buông!
Lặng lẽ buồn gieo ngấm tận hồn
Tím phượng lắng dần rung cõi mộng
Biếc hồ im ắng tỏa màn sương
Dịu dàng thả gót bờ vai Lạch
Bổi hổi treo gùi chén rượu Lang
Một thuở ... tơ tình Đà Lạt níu
Xa rồi say đắm vẫn còn vương.
PHAN TỰ TRÍ 4-4-2016

BÀI HỌA
MÃI HOÀI VƯƠNG

Lãng đãng mây chiều nhả sợi buông
Ngàn cây im ắng cảnh u buồn
Đồi thông xoả bóng nghênh trời biếc
Lối cỏ xao mình nhuốm khói sương
Đấy mộ chung đôi lưu cảnh tích
Đây Hồ Than thở chứng tình Lang
Xuân Hương tên gọi từ muôn thuở
Đà Lạt ai về mãi vấn vương.
Q.Trị,05.04.2016
Văn Thiên Tùng

THƠ MỜI HỌA
KHÚC ĐÀN

Xuân vần ai xướng lụa là sang
Ta góp phiêu âm dạo khúc đàn
Phối nước thanh tân lìm suối mát
Hòa trăng cổ độ lộng trời quang
Tơ rung thúy liễu cung hồ điệp
Nhạc chuyển trầm thanh điệu vũ lan
Ngưng tấu,cho lòng thôi ngất ngưởng
Để nghe tịch lặng tiễn canh tàn.
Lý Đức Quỳnh

BÀI HỌA
ĐIỆP KHÚC BUỒN

Sáo điệu sầu buông tỏ ý sang
Âm giai khoan nhặt khúc tao đàn
Cung trầm u uất chừng vương trãi
Nhịp luyến chênh chao điệp ánh quang
Trong cõi vô thường đâu quảng lặng
Đường trần muôn nẻo điệu buồn lan
Năm canh một đống tơ vò võ
Ta mãi chơi vơi dõi nguyệt tàn.
Q.Trị,29.03.2016
Văn Thiên Tùng
-MV

TÌNH MAI GHÉP

Một gốc chung cành mấy giống mai
Tình đây còn đậm dẫu u hoài
Vàng hoa đằm thắm mùi phiêu lãng
Trắng cánh dịu dàng nhị mãn khai
Hương tẩm trầm tư lều trí giả
Sắc dìu lặng lẽ cửa thiên thai
Cho dù cốt cách mang thân gởi
Vẫn giữ phong tư nét các đài
Lê Đăng Mành

BÀI HỌA
MAI

Dẫu vàng hay trắng cũng là Mai
Dáng dấp thanh tao thế cảm hoài
Mực thước danh loài thời tết điểm
Đậm tình văn vật  độ xuân khai
Nhụy bung cánh tỏa nào khoe khoắt
Sắc thắm nđơm điểm nhặt thai
Thiên hạ xưa rày đều quý trọng
Thi thơ phóng tác sánh trang đài.
Q.Trị,29.03.2016
Văn Thiên Tùng

TÌNH ĐƯỜNG THI
“NĐT”

Tát vũng khe ngầm đọng cổ thư
Mong về ghép đủ chữ đừng dư
Tìm soi bác học thì ngơ ngẩn
Xáo ở bình dân cũng mệt đừ
Chẳng những câu vần nuôi tánh thiện
Còn thêm bút mực dưỡng tâm từ
Dù leo ngắc ngoải miền phiêu lãng
Nguyện tả* thơ đường dẫu ngất ngư
Lê Đăng Mành
*Tả thực

BÀI HỌA
Y ĐỀ

Lướt phây kết nối bạn uyên thư
Xướng hoạ đường thi chẳng sợ dư
Thân hữu tâm giao đồng cảm nhận
Thi đàn chuyển tải đọc say đừ
Thất ngôn thể loại vần niêm tứ
Luận thực cam go ngữ thuật từ
Khó thế mà thơ luôn toả sáng
Sân chơi ví tựa chuyện tầm ngư.
Q.Trị,03.03.2016
Văn Thiên Tùng

https://wlamnguyet.blogspot.com/search/label/V%C4%82N%20THI%C3%8AN%20T%C3%99NG?updated-max=2016-03-28T05:50:00-07:00&max-results=20&start=11&by-date=false

THƯƠNG !
“Thủ nhất thanh-liên hoàn”

Thương cỏ hoa trùm rét tháng giêng
Thương đời bản thiện tánh như nhiên
Thương Cha tất tả bơi muôn ngõ
Thương Mẹ lom khom lội mọi miền
Thương kẻ mò xuân triền xó chợ
Thương người cạo tết mé công viên
Thương em hái lộc miền yên tĩnh
Thương tiếng chuông rơi cõi nhiệm huyền

Thương tiếng chuông rơi cõi nhiệm huyền
Thương lời tao ngộ khúc đoàn viên
Thương tiêu dao thú thanh nhàn cõi
Thương dưỡng lão chơi vạn hạnh miền
Thương nụ cát tường thừa mãi hậu
Thương mầm an lạc bội thường nhiên
Thương Trâu thuần thục cùng vô trụ
Thương giọng Mẹ chào đón rét giêng!
Lê Đăng Mành

BÀI HỌA
NHỚ !
Thủ nhất thanh-liên hoàn”

NHỚ thuở cơ hàn những cuối Giêng
NHỚ thời lam lũ chọi thiên nhiên
NHỚ đôi chân mẹ tầm đây đó
NHỚ tấm thân cha ruổi khắp miền
NHỚ mấy miệng ăn thèm ngụm cháo
NHỚ bao cảnh ngộ chẳng gia viên
NHỚ thay lắm kẻ không manh giáp
NHỚ lắm chuyện xưa thật hảo huyền

NHỚ lắm chuyện xưa thật hảo huyền
NHỚ trời đất rộng chẳng chu viên
NHỚ ngày giáp hạt như vô định
NHỚ lúc bão giông giáng mọi miền
NHỚ kẻ lang thang ngoài phố chợ
NHỚ nhiều cảnh ngộ chẳng an nhiên
NHỚ bao thân phận không nơi tựa
NHỚ mãi trang đời độ tháng Giêng.
Quảng trị,21/02/2016.
Văn Thiên Tùng

MỘT NĂM LÃM NGUYỆT

Lãm Nguyệt năm rồi thắm sắc xuân
Thêm vui người ghé đẹp muôn phần
Câu thơ vạn dặm thêu tình nghĩa
Bài phú ba hồi hẹn cố nhân
Quý bạn giang đò không trở ngại
Thương nhau xa ngái lại nên vần
Giữa bao cát bụi đời tuôn xoáy
Trong giá trăng treo mãi trắng ngần !
Phan Tự Trí – 27/01/2016
BÀI HỌA

CẢM MẾN LÃM NGUYỆT

Mừng thay Lãm Nguyệt nhộn tình xuân
Năm tháng thoi đưa vẫn rựa phần
Giữ dáng thanh tao trang báo mạng
Trau nguồn tao nhã hội văn nhân
Ngái xa đâu ngại đàm thi phú
Gần gũi cùng nhau luận tứ vần
Giao cảm nguồn thơ đồng họa xướng
Mặc đời đen bạc vẫn trong ngần
Quảng trị, 29/1/2016.
Văn Thiên Tùng-MV

NGÀN XƯA ĐÃ ĐỊNH
BÀI XƯỚNG

Cánh chim HỒNG-LẠC mấy triều vương
Từ thuở NGƯỜI khai mở lối đường.
Vàng đá chưa phai hồn lệ sử
Kiếm cung còn tạc dấu quê hương.
Cổ kim mấy lớp sầu dâu bể
Vó ngựa bao phen dậy chiến trường.
Hùng khí nước NAM kinh bóng giặc,
Ngàn xưa đã định, Trời riêng phương .
Mặc Phương Tử

BÀI HỌA
NƯỚC NON  NGÀN DẶM 

Chúa Nguyễn Nam hành dựng nghiệp vương Châu Ô ác địa khổ trăm đường Việt Yên thuyền ngược lên non Hãn Ái Tử điểm dừng định chốn hương Ngũ đạo quân binh xây cứ địa Quần dân hiệp lực lập dinh trường Đất đai khai mở thiên thu hưởng Nước Việt vươn dài tận ải phương. Quảng Trị 01/5/2015  Văn Thiên Tùng

THĂM TRƯỜNG XƯA!
BÀI XƯỚNG

Trường ở đây rồi lớp cũ đâu?
Soi trang ký ức thuở ban đầu
Thẫn thờ trăn trở gom hoa đốm
Khắc khoải mơ mòng nhặt bóng câu
Giã biệt Hàm Nghi* màu bút tủi
Chia ly Thị Điểm giọng ve sầu
Bồi hồi nhung nhớ tình hoa phượng
Tâm khảm u hoài mãi khắc sâu
Lê Đăng Mành
*Trường Hàm Nghi Huế
Bên phải là đường Đoàn Thị Điểm
 (đường phượng bay)

BÀI HỌA
CÒN ĐÂU !? 

Tên trường biệt mãi chẳng còn đâu?
Còn lại đây bao kỷ niệm đầu
Bục giảng phấn loang đều nét chữ
Lời Thầy cô giảng rạng từng câu
Đâu rồi những buổi ta đùa giỡn
Hay lúc đùa yêu để bạn sầu
Thương tuổi ngọc ngà đầy mộng đẹp
Muôn vàn ký ức cứ hằn sâu. 
Quảng Trị 22/4/2015
Văn Thiên Tùng

LƯU BÚT HẠ!
BÀI XƯỚNG

Thưa thớt khung trời cánh én chao
Mùa đi cành đượm lá mai đào
Thanh tao sen thả màu huyền diệu
Khắc khoải cuốc chìa phách khổ đau
Chiều bủa mơ màng hồn khói sóng
Sáng giăng phơi phới ngọn nam Lào
Ve cầm khúc nhạc thời xa vắng
Phượng ứa sắc buồn vẫy bút trao!
Lê Đăng Mành

BÀI HỌA
HẠ CA

Hương cau phảng phất bướm vờn chao
Xuân tiễn ngàn hoa ngẩn sắc đào
Hừng sáng dương hừng gieo cảm mến
Chiều buông cuốc vọng tỏ niềm đau
Thương thân bèo bọt xao ngần sóng
Xót cảnh ngàn cây hứng gió Lào
Khúc nhạc trưa hè ve điểm tấu
Sơn ca vút cánh hạ tình trao.
Quảng trị 19/4/2015
Văn Thiên Tùng


GẶP THI HỮU !
                      THỈNH HỌA

Độc Hành phiêu lãng ghé nhà thăm
Rót nắng Đàng Trong sưởi nụ mầm
Mừng Bạn tương phùng thì xởi lởi
Buồn ta hội ngộ lại trầm ngâm
Tuần trà hụt nước nên khan chén
Tiệc rượu co vòi chẳng ướt mâm
Quấn quýt nâng lời chào giã biệt
Đưa nhau bịn rịn bắt tay cầm
                         Lê Đăng Mành
                               3-2-2015
BÀI HỌA
TÌNH THI HỮU

Mừng bạn muôn phương chiếu cố thăm
Trang thơ huynh hữu vốn ươm mầm
Bao bài khởi xướng trình làng họa             
Bấy tứ trình làng thỉnh giọng ngâm
Hội ngộ dăm lần lừng sáo trúc
Giao lưu mấy bận ẳm tròn mâm
Vui buồn chia sớt tình se sắt
Tạm biệt nhìn nhau lệ chẳng cầm.
                  Quảng Trị, 04/02/2015
                        Văn Thiên Tùng

MỪNG ĐÓN NĂM MÙI
                         Thơ mời họa

Ất Mùi sắp sửa bước lên thềm
Nao nức trong lòng quá, hở em?
Trai khỏe ngọc dương bồi khí lực (*)
Gái xinh sữa mát dưỡng da mềm
Lưu linh - món quý tràn ly nhậu 
Nam nữ - trò chơi bịt mắt tìm (**)
Dê béo, rượu nồng, câu chúc Tết
Tràn đầy sức sống đẹp tơ duyên.
                          Sông Thu
(*)Món Ngọc dương tiềm thuốc
(**) Trò chơi Bịt Mắt Bắt Dê

BÀI HỌA
 XUÂN TÌNH

Nhìn dáng dấp xinh thắm góc thềm
Sắc đào phơn phớt tựa tên em
Người tình một thuở thân ngà ngọc
Hay ấy năm nao dáng liễu mềm
Mỗi lúc tan trường hằng ruổi kiếm  
Bao lần ly biệt dõi theo tìm
Mỗi xuân tết điểm nhìn hoa cứ
Ngỡ lúc chúng mình sóng sánh duyên.
 Quảng Trị, 02/01/2015
Văn Thiên Tùng-MV  

MAI !
Mời họa
                               
Chơi đùa son sắt với trời đông
Mưa quất sương chan mặc gió lồng
Thân thẳng ngay chồi lay nhật nguyệt
Cành trơ trụi lá cảm càn khôn
Thanh cao hương tỏa thềm đài các
Nhàn nhã hồn nương chốn cửa không
Lẫm liệt phơi mình bên giá lạnh
Khai hoa điểm sắc đón xuân nồng !
Lê Đăng Mành
                               
BÀI HỌA
MAI

Trau chuốt vóc hình suốt giá đông
Chẳng như cá chậu với chim lồng
Tàn Thu lá trút thân trơ trọc
Xuân ẩm cành vươn nụ mởn khôn
Sóng sánh danh rồng nơi chính điện
Đẩy đà phận hạc ngọa thiền không
Trần gian ai tạo MAI nên thế   
Dáng dấp thanh tao điểm tết nồng.
Quảng Trị, 19/01/2015
Văn Thiên Tùng               
                       
                                                       

GÓC THƠ ĐƯỜNG

TÂM SỰ XUÂN

Tết đẹp trời thanh nắng nõn nà
Xuân tươi lộc mới đón chào ta
Đào mai  lộ sắc tưoi tình mẹ
Cúc huệ phô hương thắm bóng cha
Dặm thế mong thăm nơi đất tổ
Đường đời ước viếng chốn quê nhà
Non sông cách trở đành xa ngái
Đau đáu bên lòng mãi thiết tha.
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).

BÀI HỌA
NÓI CÙNG XUÂN

Một năm Đinh Dậu có chi nà…
Bão lũ hạn khô ập chốn ta
Ô nhiễm môi trường đày đất mẹ
Lạm tham tệ nạn khốn quê cha
Nhân quần điêu đứng do thiên thế
Vật cảnh tiêu tùng thảm họa nhà
Mậu Tuất ước cầu đầy lộc phúc …
Trời cao chiếu mệnh xét buông tha …!.
Quảng Trị,11/01/2018  
Mai Vân-Văn Thiên Tùng.

XUÂN BUỒN

Xuân này đến nữa, đã bao lần
Giá lạnh hồn ai vẫn chửa tan
Héo hắt nhành mai nơi xứ lạ
Hẩm hiu cội liễu chốn quê làng
Nỗi buồn non nước còn day dứt
Mối nợ núi sông mãi dỡ dang
Ảo vọng mong chờ ngày tháng mới
Thanh bình một cõi, hết lầm than…
Người Nay (Saigon 22/1/2018)

BÀI HỌA
HOÀI NIỆM XUÂN

Nén buồn day dứt những bao lần
Băng giá bên này chẳng chịu tan
Thương lắm cảnh đời nơi cố quốc
Nhớ hoài phận số ở thôn làng
Một thời tao loạn từng chung bước
Bao buổi yên bình đồng cánh giang
Xuân tết cận kề thêm tuổi mới
Sầu giăng mãi nhuốm chẳng hề than.
Quảng Trị, 10/01/2018
Mai Vân-Văn Thiên Tùng

VỀ VỚI THI ĐÀN

Thân đau vẫn dậy với thi đàn
Ngặt nỗi đời lùa phải thở than
Bởi nghĩa giao lưu nhiều lãng tử
Nên tình xướng họa lắm đài trang
Đêm nằm tha thiết bên con chữ
Khuya đứng thẫn thờ dưới bóng trăng
Bệnh quất bao ngày rời lãm nguyệt
Nay xin thi hữu tiếp trao vần
Như Thị

BÀI HỌA
TIẾP VẦN THI
“Chúc huynh được bằng an

Chủ nhân khởi xướng tứ đăng đàn
Thân dẫu ốm đau cố chẳng than
Chắt góp tâm tư vào Lãm Nguyệt
Sẻ chia uẩn khúc trãi đều trang
Yêu thơ sức cạn nào vơi ý
Tức cảnh hơi tàn vẫn luyến trăng
Năm vận tám câu hoài cảm mến
Đường thi cứ thế tiếp ươm vần.
Q.Trị, 22.04.2017
Văn Thiên Tùng.

Thỉnh họa:
XUÂN KHINH AN!

Xuân thả mây hôn mái tóc già
Xuân mừng non nước khải âu ca
Xuân tô làng mạc nhuần hương đất
Xuân nhuộm phố phường đậm sắc hoa
Xuân cấy từ bi về khắp ngõ
Xuân gieo bác ái đến muôn nhà
Xuân Di lặc tỏa nguồn từ thị
Xuân chúc khinh an tết đậm đà
Như Thị

BÀI HỌA

XUÂN ƯỚC NGUYỆN

Xuân điểm rồi a! thấy chẳng già
Xuân tình nồng thắm khúc hoan ca
Xuân khai sương thoảng mơn cành lá
Xuân lập nắng hừng ướp nụ hoa
Xuân mãn hương lừng loang vạn nẻo
Xuân giao trái ngọt ắp vườn nhà
Xuân về tết chúc cầu mong được
Xuân thịnh an khang lộc vững đà.
Q.Trị26.01.2017
Văn Thiên Tùng.

THẢM CẢNH

Quê nhà ngập mãi thấy mà thương
Nhân họa thiên tai đến quá thường
Sản nghiệp con người trôi mất hút
Gia cầm súc vật chết sình ương
Công bằng giống thợ bày sân khấu
Hạnh phúc như hề hát cải lương
Xả nước yên hồ thai nghén lợi
Dân nghèo mạng sống chỉ làn sương
Bửu Tùng
7/11/2016

Bài họa
THIÊN HỌA NHÂN BỒI

Lũ giáng miền trung quá thảm thương
Mưa dồn bão dập thấy không thường
Dân tình điêu đứng vì tai họa
Tài sản tiêu tan bởi ách ương
Trời chẳng chịu tha còn nhận cảnh
Xả tràn bồi tiếp quả thê lương
Sao không tính trước mà chồng lụt
Dìm ngập một vùng giữa gió sương.
Q. Trị, 8/11/2016
Văn Thiên Tùng

MÊNH MANG XUÂN RẰM 
       
Rằm giêng vằng vặc ánh tơ ngần 
Lấp loáng đào mai óng sắc xuân
Suối nhạc du dương nâng cánh mộng
Sóng thơ dào dạt dậy thuyền trăng
Tình đời thao thiết ngân se sẽ
Hồn biển bâng khuâng vọng khẽ khàng
Thi tứ trào tuôn dần lắng đọng
Đất trời giao cảm đẫm mênh mang
La  Thuỵ 

  Bài hoạ
      VŨ ĐIỆU RẰM GIÊNG

      Dáng nguyệt đêm nay đúng tuyết ngần
      Khuôn vàng thước mực đặn đầy xuân
      Lom lem nét ngọc ngây thiên giới
      Óng ả thân ngà lộng bến trăng
      Trần thế say tình mê mẩn ngắm
      Thi nhân tỉnh mộng ngẩn ngơ khàng
      Thơ hoà sáo quyện Nguyên tiêu tết
      Vũ điệu rằm Giêng lắm sắc mang.    

                               Văn Thiên Tùng 
                              Q.Trị,23.02.2016

                     THƠ XUÂN


Thơ Xuân xướng họa hết tâm hồn
Thế rượu thay trà gói nụ hôn
Gởi nỗi thương yêu về cố quận 
Xin mầm hạnh phúc nở cô thôn
Kêu tim thực chọn làm thi ý
Nhắc não hư đùa kiếm lập ngôn
Rót chén tình xa mời bạn hữu
Cầu cho Tổ Quốc mãi trường tồn
Bửu Tùng
16/1/2016

HỌA:
                        
2. BẢO TỒN THƠ CỔ

Thi hữu du xuân góp bảo tồn
Thơ Đường Luật Việt phú từ ngôn
Một thời mai một trang văn học
Giờ lại thịnh hưng mọi phố thôn
Lướt mạng chằm hăm khi rạng sáng
Lên fây say khướt tận hoàng hôn
Tám câu đề kết vần niêm vận
Thực luận tươm tất quả lịm hồn…
Quảng Trị, Bính Thân - 17/01/2016.
Văn Thiên Tùng

CÒN VƯƠNG

        Ngày êm biển lặng lóe mây hồng
        Sóng vỗ long lanh sáng ánh đông
        Cát trắng lao xao đùa sóng nước
        Dừa xanh lay lắt giỡn tầng không
        Ngàn khơi gió thổi luôn nhung nhớ
        Vạn dặm thuyền đi mãi mỏi mong
        Kẻ ở chân trời tình tưởng mộng
        Người vương kỷ niệm xốn xang lòng.
                          GM.Nguyễn Đình Diệm

                 Họa:
ĐIỆP KHÚC LÒNG

Ngày mới bừng lên loé ánh hồng
Sắc màu thắm điểm nét hừng đông
Sương mành lấp lánh chân trời thẳm
Mây biếc dật dờ  tít ngỏ không
Từng cánh én chao vời nổi nhớ
Ngần lời yêu thốt cứ trông mong
Người đi lưu lạc phương nào nhỉ ?
Có hiểu cho ta điệp khúc lòng.
                         Quảng Trị 05/10/2015
                         Văn Thiên Tùng

NỖI ĐAU THÀNH SẸO

Quảng Trị quê tôi dãy đất nghèo
Gió Lào nắng lửa thắt lưng  eo
Cửa Tùng, Bến Hải bom đầy đất
Lao Bảo, Khe Sanh xương trắng đèo
“Đại lộ kinh hoàng” thây thối rữa
Cổ Thành  mấy lớp cốt khô teo…
Dòng xanh sông Hản loang màu tím
Ai đợi đò ngang lịm bóng chiều !?
                                      2015
                               Lê Văn Thanh

HỌA:  
NÉT QUÊ

Quảng Trị thiên thu tiếng xứ nghèo
Hai miền đất nước điểm lưng eo
Mưa quần bão táp bao đông hứng
Nắng cháy  bấc xua mấy hạ đèo
Làng xóm hanh heo đồng quạnh quẻ
Núi đồi hoang vắng cảnh buồn teo
Xương xây thành lũy sông hòa máu
Sử tích nhục vinh luận đủ chiều… 
                      Văn Thiên Tùng  
                  Quảng Trị, 04/6/2015

THƯƠNG CA TƯỞNG NIỆM
ANH PHAN PHỤNG THẠCH.

Mây trắng xa quê, Trắng Ngũ Hành

Thương Anh mệnh bạc, mộng chưa thành              
Câu thơ tháng Hạ lưu tình thắm              
Sóng nước sông Hàn lạnh tuổi xanh                
Đã lỡ đời trai mùa phụng hiến              
Xin thêm trăng gió giấc an lành               
Bốn mươi năm lẻ .- Về Mai Lĩnh              
Nhớ một Màu Hoa trống vắng cành !
                    Lê Đình Lộng Chương

                       Bà Rịa – Vũng Tàu.
                           (03-11-2014)


                    HOẠ
KHÓC TIỄN MỘT TÀI HOA
 (Tưởng nhớ thầy Phan Phụng Thạch)
               (Họa đảo vận)  
             
Như hoa thắm nhụy vội lìa cành               
Lưu bút  hàm mang ý chẳng lành               
Quê mẹ Triệu Phong khai búp nõn               
Xứ người Non Nước biệt xuân xanh               
Thương thầy tâm nguyện còn chưa tỏ               
Tiếc số duyên se ước chửa thành*               
Từng giọt lệ trào chan nắng Hạ               
Theo đoàn xe tiễn cổ quan hành.
                              Văn Thiên Tùng                                 

                                  14/11/2014  

* Một mối tình còn bỏ dỡ nửa chừng trước lúc đi xa của Thầy

THỦY TÁNG QUÂN MAN
Họa bài THỦY TÁNG GIÀN KHOAN
của Lê Đăng Mành


Ngáo Tàu liều mạng thả giàn khoan
Chiếm biển láng giềng lắm luận bàn
Ỷ lớn bày trò hề chú Chệt
Cậy nhiều tính chuyện hệt thằng gian
Năm châu phỉ nhổ đồ ăn cướp
Bốn biển khai đao lũ hám tàn
Lịch sử ngàn đời gương thấu tỏ
Biển xanh huyệt địa táng quân man
                     QuảngTrị, 5/2014
                      Văn Thiên Tùng

TRÊU GHẸO BẠN GIÀ 
Xướng

Ngớ ngẩn tình hâm cả chục lần
Thi nhân thất thập ngỡ đang xuân
Thiền tâm giải thoát không tìm lối
Biển ái trầm mê lại dấn thân
Lấn cấn cháu con mắc lắm nợ
Lôi thôi thê thiếp vướng trăm phần
Xin đừng giở chứng mơ quà lạ
Áo vợ cơm nhà vẫn thấy tân
                    Lý Hiểu

CHỈ ẤY … NGHE ÔNG 
Họa 17

Nhắc nhở ông nên chỉ ấy lần
Đâu còn sức lực thuở đương xuân
Ngày năm xoành xoạch không chùn bước
Tối bảy đọ so xáp áp thân
Cung kiếm đến thời chùn cán lưỡi
Phu thê giờ lúc thủ căn phần
Bẳng quên mọi chuyện ngang vạch chéo
Thầy thuốc hờn ghen xứng lão tân
                     QuảngTrị, 07 3/2014
                     Văn Thiên Tùng



BÔNG HỒNG THÔI CÀI ÁO!



Hoa Hồng thôi hết cài lên Áo

mà cài lên sắc của Ngàn Mây

Từ đây hoa Trắng màu Hư Ảo

Hoa Trắng cài lên Trống Vắng này!

LC xin trân trọng cám ơn thịnh tình đó của quý Thi Hữu và Ban biên tập trang mạng Văn Nghệ Quảng Trị.

 Hôm nay tang lễ đã viên mãn LC  xin gởi lời đáp họa.


DÂNG LỜI TIỄN BIỆT


Nghĩa mẹ công cha nhớ trọn đời

Ân tình sâu nặng lắm Người ơi!

Thân cò lặn lội muôn phương lối

Cánh vạc bươn ba mọi ngả trời

Nhạn lẻ đêm trường căm nuốt lệ

Oanh đơn bể cả vọng ngân lời

Nay đà biệt thế về tiên cõi

Chín chữ cù lao lấn biển khơi

                           Kính bái vọng

                                  QuảngTrị, 02/2014
                                          Văn Thiên Tùng
http://gocthoduong.blogspot.com/search/label/V%C4%83n%20Thi%C3%AAn%20T%C3%B9ng?updated-max=2015-01-30T04:51:00-08:00&max-results=20&start=18&by-date=false 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét