Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2020

Ồ … CANH TÝ- XUÂN HƯ* Văn Thiên Tùng


Ồ … CANH TÝ- XUÂN HƯ*


Tết nhứt chẳng vui bởi ở nhà
Không màng chi đến viếng thăm xa
Trong năm đen đủi ô tô quyẹt
Cuối Chạp rủi xui cảm cúm hùa
Ngực tức miệng khàn đành cố chịu
Cổ đau hông rói ráng cho qua
Lâu ngày đuối sức siêu vi, … viếng
Ngẩng lại… ồ… xuân chuyển vận mùa!

Ngẩng lại… ồ… xuân chuyển vận mùa!
Bên thềm rón rén hạ dần qua
Thế thiên hẩy hẩy bung màu lóe
Nhân loại suy vi đại dịch hùa
Bệnh lợn Châu Phi đà khống chế
Nào dè Vũ Hán bệnh bùng xa
SARS-Co. vi rút… gieo mầm họa
Một lũ giết người khắp chốn nhà!!!
Mai Vân-VTT, 30/3/2020.
* Tý hư, Sửu hao, dần bất lợi...
** Dùng thuốc tây nhiều đợt liên tiếp
Ảnh minh họa: Nguồn từ Internet.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét