Thứ Bảy, 26 tháng 6, 2021

THƯƠNG LẮM QUÊ MÌNH! Văn Thiên Tùng

 

THƯƠNG LẮM QUÊ MÌNH!
 

- Thương thương lắm! Đất oằn mình hứng lửa
Cây cựa mình ngắc ngoải hóng mây mưa
Nắng giữa trưa chói chang như búa bửa
Lá rụi héo cành queo ngóng giao mùa

Ước trời kéo mây chùng đẩy gió lùa
Mưa xối xả thỏa lòng trần cùng đất
"Mưa tháng sáu" xưa rày "ví máu Rồng"
Ước chỉ ước chẳng bao giờ có thật

Tiết Hạ Chí mặt trời gần ta nhất
Đấy vòng quay quỹ đạo vốn định rồi
Quê Miền Trung bốn mùa phân biệt thật
Luật địa thiên thời ta phải thuận thôi …

- Đây đất mẹ nắng đùa trên chảo lửa,
Gió lào xua hơi nước quyện hồn quê
Lúa mượt mà một màu xanh lượn múa
Bến kênh làng lũ trẻ tắm thỏa thê...

Vốn bao người một thuở sống xa quê
Ắt hẳn nhớ bao mưa dầm nắng dãi
Chuỗi ngày Đông ... giá lạnh bấc lùa về
Những tháng Hạ nực oi từng nếm trãi!!!

Vẫn bám trụ bao điều cục chẳng phải
Nghĩ thầm thương đất mẹ biết nhường nào
"Chó ăn đá - gà ăn sỏi! " hoài ngai ngái
Lời Cha ông than vãn ngậm ngùi sao!!!

Ôi miền Trung ...
      đồng tứ Quảng ...
                       ta ơi !!!.
Văn Thiên Tùng-MV, 22/6/2021.
Ảnh minh họa: Nguôn từ Internet.
Không có mô tả ảnh.
 
Có thể là hình ảnh về ngoài trời
 
 Có thể là hình ảnh về ngọn lửa và ngoài trời
 
 Có thể là hình ảnh về bầu trời
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét