Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2022

VTT XƯỚNG HỌA CÙNG QUÝ THÂN THI HỮU GẦN XA tháng 11/2022:

VTT xướng họa cùng quý thân thi hữu gần xa tháng 11/2022: 

Cao Bồi Già, Mailoc, song quangSắc tứ Minh Thiện, Trần Mạnh Hảo, Phan Thượng Hải, NĐT, Khanh Trần Đức, Duy Anh, Tâm Minh-Ngô Tằng Giao, Mỹ Nga. sông Thu, Chung Văn, songquang, Hương Huong Mrs-Le,, Trần Như Tùng, ...


 

 

ĐẮM HỒN THU
(N.Đ.T.)
 
Bài xướng:
Da trời biếc nhuộm vãng chiều thu
Lãng mạn chàng cu thả tiếng gù
Đỉnh núi mây hồng say mục mãn
rừng phong lá đỏ quyện sương mù
Đường xa lữ khách say lòng ngẩn
Nhĩ lạc nương diều bổng sáo vu
Họa dễ hòa giao người với cảnh
Tênh cười, vất sạch nỗi sầu tư…
Cao Bồi Già, 15/11/22.
 
TUYỆT TÌNH THU
(NĐT) 
 
Bài họa (nương vận):
Mây lồng gió bỡn tuyệt tình thu
Vẳng vọng lời cu tiễn hạ... gù
Sáng ửng dương hừng nhòa nhạt chiếu
Chiều buông cảnh tĩnh hé he mù
Hồn quê ẩn dấu nguồn thương …cảm
Đất mẹ u hoài nỗi nhớ …vu
Núi tạc non hằn sơn thủy đắm
Ai người viễn xứ chẳng trầm tư…
Mai Vân-VTT, 18/11/22.

 VƯỜN THU

Bài xướng:
Rừng phong vàng, chiều về man mác
Lá xạc xào ngơ ngác mắt nai.
Tà dương hiu hắt phai phai
Trên cành chiêm chiếp lạc loài kêu thương.

Công viên chiều buồn vương trong nắng
Quạnh hơi thu ghế vắng đìu hiu,
Hồ thu in bóng rừng chiều
Trăng non lặng lẽ mỹ miều vành cung.

Sương thu mờ chập chùng mây khói
Lá trên cành mòn mỏi thời gian
Xoay xoay trong gió phủ phàng
Lạnh lùng một kiếp gió ngàn cuốn đi

Vườn xơ xác, sầu bi cánh bướm
Tuổi vàng đâu ? tóc nhuộm sương thu.
Một mình trong gió vi vu
Hư vô một cõi, mịt mù phù vân . …

Cánh chim ngàn bâng khuâng cánh mỏi
Trăng tần ngần le lói trong sương
Ai ngồi đếm lịch vấn vương ?
Thì thôi buông xả, vô thường trần gian !
Mailoc

THU VÃN

Bài cảm tác:
Mây vần vũ cuốn lá vàng xao xác
Tróc trụi dần phờ phạc dáng nai
Lưng chiều bóng ngã nắng phai
Dường nghe thu thở than dài mà thương

Từng ngọn gió vén sương gọi nắng
Cả rừng thu yên ắng quạnh hiu
Lời muông giọng thú tru chiều
Phối đồng cảnh thác tạc đều bậc cung

Biển nhòa nhạt trập trùng sương khói
Sóng cuồng reo inh ỏi không gian
Thương từng bóng bọt bẽ bàng
Hóa thân chuyển kiếp lẹ làng xao đi

Còn đâu thuở hoa si ghẹo bướm
Hương tỏa ngây sắc ướm hạ thu
Đại ngàn trùng điệp hoang vu
Dập dìu bướm lượn ong vù quần luân

Thu điểm nét xác thân rệu mỏi
Bóng thu xao còm cõi chìm sương
Đời như cảnh phối thu vương
Từng cung thu vãn lẽ thường cõi nhân…
Mai Vân-VTT, 18/11/22.

EM ĐI CHẲNG TRỞ VỀ
(Cho hiền thê đi chẳng trở về)

Đã biết em đi chẳng trở về
Dù rằng vẫn nặng nghĩa phu thê
Thiên đàng nàng đến say hoa mộng
Hạ giới anh còn đắm mỏi mê
Lặng lẽ nỗi sầu khơi hẹn ước
Âm thầm cõi nhớ gợi câu thề
Sinh ly tử biệt bày chi thế ?!!!
Nuốt lệ thôi đành …dạ tái tê
Songquang, 20221115.

MIỀN CỰC LẠC ẮT CHỊ ĐẾN
(Cầu mong hương hồn hiền thê
của anh sớm tịnh an nơi cõi Vĩnh Hằng)

Bài họa:
Cực lạc hồn thăng bến giác về
Thương hình tủi bóng khóc hiền thê
Bà con tiếc nuối buồn khôn tả
Con cháu ưu phiền nhớ lắm tê
Chốn tạm trần gian đà thoát khỏi
Đường lên Tây trúc thỏa lời thề
Âm dương cách trở thầm mong nguyện
Vãng cảnh tiên bồng …tịnh cõi mê…
Mai Vân- VTT, 17/11/22.

MIỀN CỰC LẠC ẮT CHỊ ĐẾN
(Cầu mong hương hồn hiền thê
của anh sớm tịnh an nới cõi Vĩnh Hằng)

Bài họa:
Nẻo tịnh hồn thăng chốn chị về
Gia đình trống trãi nhuốm sầu thê
Bà con tiếc nuối buồn khôn tả
Bạn hữu ưu phiền nhớ lắm tê
Cõi tạm nhân trần đà thoát khỏi
Đường lên Tây trúc đúng y thề
Âm dương cách trở cầu mong đặng
Cực lạc thiên đình …vãng cảnh mê…
Mai Vân- VTT, 17/11/22.  

GIẤC HỜ !

Bài xướng:
Cuộc hẹn ba sinh quạnh nẻo chờ
Cung tình lạc phách nghẽn hồn thơ
Thuyền say bến lạ thuyền neo bến
Sóng đắm bờ xưa sóng vỗ bờ
Những ước trăm năm hồng lối mộng
Đâu dè một thoáng sẫm màu tơ
Thềm khuya khẽ vọng âm cầm sắt
Khép chặt buồng tim dỗ giấc hờ !
Sắc Tứ Minh Thiện,12/11/22.

TRÁCH PHẬN!

Bài họa:
Bến mộng thuyền neo mãi đợi chờ
Hương tình gửi gắm sũng vần thơ
Ngày đong sầu nghẽn đong vô tận
Tối ngốn buồn ngây ngốn dẫy bờ
Hẳn tưởng trời cao đà tác phận
Đâu dè Nguyệt Lão ướm lơi tơ
Nên chừ yến dạt oanh vàng võ
Trách cuộc bể dâu hợp cẩn … hờ
Mai Vân-VTT, 16/11/22.

HÌNH BÓNG
(Vịnh con cò trắng đứng một mình một bóng trên đồng nước. Không biết nó có thấy một con cò khác đứng chổng ngược dưới chân mình không?)

Đâu là bóng, đâu là hình
Hai con cò trắng đứng rình ...một chân
Một mình nào phải đơn thân
Biết đâu mình hóa tình nhân của mình.
Sài Gòn 31/10/2022,
Trần Mạnh Hảo

KIA LÀ BÓNG …

Cảm họa:
Kia là bóng… kỉa là hình
Nom hai mà một so mình đọ chân
Nước vô tình hóa kiếp thân
Dung dăng dung dẻ tựa nhân tình mình…
Mai Vân-VTT, 16/11/22.

LÁ THU

Ai bảo thu về lá rụng rơi?
Suốt mùa nhan nhản khắp nơi nơi
Phô trương đa sắc theo làn gió
Ngoạn mục liên chi dưới mặt trời
Nhiếp ảnh thành hình, thi tứ khởi
Nhân tâm sầu mộng, nhạc tình khơi
Huy hoàng phong cảnh, mưa hay nắng
Hồng thắm thiên nhiên đẹp tuyệt vời.
Phan Thượng Hải,11/6/22.

CẢNH THU

Bài họa:
Xưa rày thu vẫn… tiếng thu rơi
Chuyển biến tùy vào mỗi một nơi
Xứ sở ôn hòa vàng phủ đất
Vùng miền tuyết lạnh tía hây trời
Màu pha gam phối mầm thi lộng
Sắc tạc tông hòa cảm hứng khơi
Cảnh đắm mê hồn đời nghệ sỹ
Văn chương thơ họa … dệt thêu vời…
Mai Vân-VTT, 16/11/22.

TIẾNG ĐÀN BẦU

Bài xướng:
Đàn bầu não nuột như tiếc nuối
Thanh âm ai oán buổi tàn Thu
Ngoài hiên vẳng tiếng trầm u
Hoàng hôn hấp hối, sương mù phủ vây

Tâm tư lắng, đong đầy xúc cảm
Ai gieo dòng nhạc thảm vào tim
Hồn người lãng tử lịm lìm
Nhớ ngày ly tán, đàn chim khuất mờ...

Tiếng đàn khiến ngẩn ngơ mặc khách
Điệu ru buồn khoan nhặt, thê lương
Ai đàn khơi nỗi niềm thương?
Cung trầm tưởng nhớ quê hương, rầu rầu...

Tiếng đàn bầu, canh thâu sầu lắng
Văng vẳng nghe cay đắng, vấn vương
Nửa vầng trăng rọi viễn phương
Nửa vầng dõi bước bạn đường cùng ta

Thương quê Mẹ thiết tha... tình tự!
Tiếng Đàn Bầu tâm sự với người
Tàn Thu héo hắt nụ cười
Nghe tin bão lụt, rõ mười buồn hơn...
Duy Anh, 11/1/22.
Late Autumn in Orlando, FL.

NỖI BUỒN KHÔNG TÊN

Cảm tác:
Khúc ai oán não nùng… não nuột
Từng cung day đứt ruột trời thu
Mây sà xám xịt âm u
Đàn ơi thôi nhã điệu sầu giăng vây

Đêm trầm lắng ngất đầy cảnh cảm
Nổi buồn dâng sầu thảm ngăn tim
Người ơi ta mãi ngóng tìm
Nửa đời viễn xứ cánh chim mãi chờ

Tiếng đàn vọng dật dờ khoan nhặt
Từng cung day lay lắt đêm trường
Đàn thôi dạo khúc sầu vương
Cung ngân nhường dấu lệ thương nhớ rầu

Độc cầm nén giọt sầu yên ắng
Héo hắt lòng quạnh vắng dạ vương
Nửa đời lạc bến … nào phương
Từ khi chiến cuộc rẻ đường tình ta

Nhớ đất mẹ phong ba vần vũ
Thương quê nhà lam lũ thân người
Thu đông bão quyét lụt bời…
Xuân khai chửa thắm hạ thời nắng chan…
Mai Vân-VTT, 14/11/22.

ĐƯỜNG HOA PHỐ NÚI

Bài xướng:
Ngàn thông cùng tấu khúc hoan ca
Vui đón người em ở chốn xa
Gió núi mơn man vờn gót ngọc
Hương rừng ngan ngát ướp chân ngà
Đường hoa xao động câu tình tứ
Dốc đá ngân vang điệu thiết tha
Từ buổi em xuôi về phố cũ
Đá mòn tâm sự lặng kề hoa.
Tâm Minh Ngô Tằng Giao

THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG

Bài họa:
Đà Lạt xưa rày vẫn ngợi ca
Nao lòng viễn khách khắp gần xa
Nom mây vắt vẻo lèn sương bạc
Ngắm thác chênh vênh thả bọt ngà
Thung lũng muôn màu phô trầm mặc
Núi rừng điệp sắc điểm thướt tha
Nào ai vốn một lần chiêm ngưỡng
Ắt ngẩn ngơ hồn giữa phố hoa…
Mai Vân-VTT, 14/11/22.

TẬP LÀM THI - THƠ.

Bài xướng:
Mới biết làm thi thấy ngại ghê
Dù sao cầu học luyện thi nghề
Vun bồi Thi tứ Văn chương khó
Ý tứ tuôn trào ngượng bạn phê...
Thi Đạo,Thơ Đời xin miễn chấp
Cố sao diễn đạt đỡ phiền chê,
Tâm an gắng sức trau giồi nhé
Thi Sĩ Cao Nhân dẫn dắt hề...
Mỹ Nga, 11/11/22.(18/10/Nhâm Dần).

NÀO ĐÂU DỄ

Bài họa:
Thục thuần THI tứ khó khăn ghê
Cảm xúc THI nhân nhuyễn hóa nghề
Chải chuốt THI từ ngâm lộng vút
Suôn vần THI nhạc xướng càng phê
THI hòa ý quyện hay ra phết
THI họa tương đồng khỏi phải chê
THI thuật cao siêu … THI tuyệt diệu
THI - THƠ đạt đỉnh mấy ai hề !!!...
Mai Vân- VTT, 13/11/22.

CÔ ĐƠN

Bài xướng :
Tôi thường ra đứng ở sân ga
Lặng lẽ cô đơn, mắt lệ nhòa
Nhìn cảnh đoàn viên mừng hội ngộ
Thấy người giã biệt khóc chia xa
Luyến lưu tình cảm đầy thân ái
Đầm ấm gia đình ngập thiết tha
Tủi phận lạc loài ôm bóng chiếc
Lạnh lùng ngày tháng cứ dần qua.
Sông Thu, 07/11/22.

CẢNH SÂN GA

Bài họa:
Bao điều góp nhặt tại nhà ga
Kẻ đón người đưa lệ sũng nhòa
Chậm rãi đoàn tàu dừng điểm đích
Tần ngần hành khách bước lìa xa
Nào bao khuôn mặt vui khôn xiết
Ấy những tay rời tủi thướt tha
Cảnh ngộ nơi đây thường tái diễn
Thương sầu chia biệt mỗi lần qua.
Mai Vân-VTT, 13/11/22.

 GẶP MẶT THẦY TRÒ

Bài xướng1:
Ai không thấu hiểu tự xưa xa:
Chữ nghĩa từ thầy chuyển đến ta.
Trọng đạo ngàn năm nồng khúc hát
Tôn sư muôn thuở ấm lời ca
Ân dày kẻ lái đò chăm chở
Công nặng người chèo sóng vượt qua
Gặp mặt thầy trò lòng quá thỏa
Tâm thành kính cẩn triệu bông hoa
Đông Hà, 15.11.2015
NĐT

TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

Bài họa 1:
Trường học bao trò chẳng lạ xa
Nơi thầy cô lớp bạn cùng ta
Rèn văn luyện ngữ thuần câu ý
Đọc viết trau lời thục giọng ca
Nghĩa lý xưa rày hằn tạc dạ
Ân tình muôn thuở nỡ xao qua
"Tôn sư trọng đạo" xưa rày ví:
Triệu …Triệu cây đời rạng sắc hoa.
Mai Vân- VTT, 11/11/22.

ƠN NGHĨA CÔ THẦY

Bài xướng 2:
Cô thầy dạy dỗ khắc ân sâu
Bụi phấn còn vương bạc mái đầu
Vất vả từng đêm rèn ý tứ
Âm thầm những buổi sửa vần câu
Tinh thần vẫn nhớ hoài mong đợi
Sức khỏe nào quên mãi nguyện cầu
Vững lái tay chèo sang bến mộng
Con thuyền kiến thức được dài lâu.
Khanh Trần Đức, 09/11/22.

ÂN TÌNH SƯ ĐỆ

Bài họa 2:
Xa trường cách bạn vốn đà lâu
Khắc dạ ghi tâm bước khởi đầu
Uốn lưỡi ê a nhuần mẫu tự
Trau bài ú ớ rặt từ câu
Về nhà bố mẹ ngầm khen ngợi
Đến lớp thầy cô hẳn ước cầu
Trí huệ dần khai mầm quả mọng
Ân tình sư đệ nghĩa hằn sâu...
Mai vân-VTT, 11/11/22.

KHÚC CA CHÀNG TRƯƠNG

Bài xướng:
Tự hỏi, nàng Thơ có chút tình ?
Đừng mơ anh hỡi, nắng bình minh
Sớm mai, say đắm nhìn ve vuốt
Chiều lại, mơ màng đứng lặng thinh
Nàng Mỵ ngày xưa vui giọng hát
Chàng Trương muôn thuở khóc duyên mình
Tiếng ca bằn bặt thuyền ngư phủ
Chỉ hiến cho ai khúc nhạc tình...
Chung Văn, 1/11/22.

XÓT THAY MỘT UẨN TÌNH

Bài họa:
Nàng Mỵ - chàng Trương một uẩn tình
Dẫn nguồn nhạc sáo ngỏ cầu thinh
Chiều ngân lịm dáng vầng trăng nhạt
Tối nhã ngây hồn ánh nguyệt minh
Lảnh lót xuyên canh ru điệu khúc
Du dương từng quảng réo tim mình
Thầm thương… trộm nhớ sầu giăng kiếp
Giọt lệ tiêu tương …cảm sử tình…
Mai Vân-VTT, 06/11/22.

 
1. KHÓC HIỀN THÊ

Em ơi ,giã biệt kể từ đây
Giây phút từ ly lệ đẫm đầy
Hương lửa thôi đành tan giấc mộng
Ba sinh cam chịu dứt đường bay
Thương nàng côi cút thân cô độc
Xót bậu bơ vơ phận đắng cay
Duyên kiếp đôi ta đà rẽ lối
Thiên đàng em hưởng thảnh thơi nầy
Songquang, 20221103 lúc 7 giờ 27 pm

1. THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!
(cùng thi huynh songquang trước
nỗi đau Hiền thê đã từ biệt cõi trần)

Bấy vần thơ khóc đọc ngùi cay
Ắt hẳn là huynh cảm xót đầy
Biết thuở yêu kiều ngào ngạt đắm
Hay thời hoa mộng lượn là bay
Nhân duyên ướm định trời đà gán
Mệnh số tất nhiên phận ghép đây
Nợ chốn trần ai nay đã vãn
Cầu hương hồn chị thoát cõi nầy!!!
Mai Vân-VTT, 05/11/22.

2. PHÚT TỪ LY

Giây phút chia tay đã đến rồi
Em về sum hợp mẹ cha thôi
Sinh ly con cháu lòng đau đớn
Tử biệt phu thê dạ rối bời
Nỗi nhớ ngập tràn khôn dứt bỏ
Niềm thương giăng mắc chẳng phai phôi
Trời sầu ảm đạm buồn tê tái
Con tạo gây chi cảnh rã rời?
Songquang,
20221103 lúc 7 giờ 27 phút pm

2. CHIA SẺ CÙNG HUYNH!!!
(Thành kính phân ưu cùng thi huynh
songquang đồng tang hiếu quyến)

Mệnh số trời ban định phận rồi
Vợ chồng đến lúc đoạn đành thôi
Thương ngày tương hợp bao gian khổ
Cảm lúc phân ly lắm đoạn bời
Khó nhọc chu toàn nào oán thán
Vui buồn san sẻ nỏ pha phôi
Nay tin chị sớm lìa trần thế
Chia sẻ cùng huynh… cảnh biệt rời!!!
Mai Vân-VTT, 05/11/22.

TRĂNG MUỘN
Thơ Hương Mrs- Le

Bài xướng:
Em thế đấy… vẫn là vầng trăng muộn
Dẫu không tròn.. dẫu khuyết có sao đâu
Vẫn tỏa sáng dịu dàng trên dốc đá
Vẫn nôn nao.. vẫn lạ.. thủa ban đầu..

Em thế đấy … vẫn là vầng trăng muộn
Chao đảo hồn.. anh lạc bến bờ em..
Ly rượu mạnh bên đời ta uống cạn..
Dẫu trăng non.. trăng muộn cũng say mềm…

Em thế đấy .. vẫn là vầng trăng muộn
Vẫn vạt cỏ mềm khao khát sương đêm…
Trong tinh tú mơ một vì sao lạc..
Cứ đứng chờ.. ngơ ngẩn.. đó là em…
Sg, 27/10/22.

ƯỚC GÌ ANH LÀ VÌ SAO LẠC !!!

Cảm tác:
Anh đâu biệt phân trăng tròn sớm muộn
Nào phân chi khuyết lỡ dáng không đâu
Dẫu xa lắc hay trên từng phiến đá
Trăng vẫn là trăng như thuở trăng đầu

Anh đâu biệt phân trăng tròn sớm muộn
Dáng tình trăng đà ngự trị tim anh
Mồi chiều rơi chẳng khi nào xa vắng
Trăng bên đời ủ giấc ái ngọt mềm

Anh đâu biệt phân trăng tròn sớm muộn
Cuối chiều vơi trăng thủ thỉ thâu đêm
Thôi chẳng ngóng ….chờ chi vì sao lạc
Anh mãi mãi… vì sao ngự tim em!!!
Mai Vân-VTT, 01/11/22.

CHƯA HẾT LỜI RU

Bài xướng:
Mẹ tặng gương soi, mẹ tịch rồi
Con à là gái phải luôn tươi
Cho dù vất vả vùi bao chốn
Đừng để u sầu lộ mỗi nơi
Bỏ túi nhỏ nhoi dường chẳng bận
Thuận lòng âu yếm hé mà chơi
Thấy mình, thấy lại lời khuyên nhủ
Chưa hết lời ru đã nửa đời.
Trần Như Tùng, 07/2022.

MẸ ĐÃ THỎA LÒNG

Bài họa:
Ước đợi từ lâu mãn nguyện rồi
Tâm từ hiếu hạnh tánh hiền tươi
Ngôn truyền ngữ trút trao điều phải
Nghĩa giải tình phân lý tận nơi
Thân thích tùy căn nguyên tính nhượng
Bên ngoài liệu xử cách mà chơi
Bao lời dạy bảo con đà thấu
Mẹ thỏa lòng …thôi …giã biệt đời…
Mai Vân-VTT, 03/11/22.

 Ảnh minh họa: Nguồn từ Internet...



 




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét