Thứ Năm, 19 tháng 1, 2023

NHỮNGBÀI THƠ VIẾT VỀ QUÊ HƯƠNG NINH BÌNH VÙNG ĐẤT TỔ NGÀN NĂM ...

NHỮNG BÀI THƠ VIẾT VỀ QUÊ HƯƠNG NINH BÌNH VÙNG ĐẤT TỔ NGÀN NĂM CỦA NƯỚC ĐẠI VIỆT. ĐIỂM HỘI GIAO LƯU TOÀN QUỐC XUÂN QUÝ MÃO -2023  CỦA HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VN THÁNG 3 - NĂM 2023.

 

ĐẤT NINH BÌNH
"Trung cú đối"

Đầu Xuân vãn cảnh xứ Ninh Bình
Cửa Phật Tông thiền niệm chú kinh
Bái Đính, Tràng An ngời cảnh đẹp
Chùa cao suối rộng thắm nhân tình
Tiên Hoàng, Bộ Lĩnh đền thiêng ứng
Thành Cổ, Hoa Lư miếu hiện hình
Nối nghiệp dời đô Ngài Công Uẩn
Thăng Long đất nước đã vươn mình....
Thảo Phước.

HOA LƯ THÀNH CỔ
"Bát vĩ đồng âm"

Thành Cổ nơi nầy chốn hiển linh
Hoa Lư buổi ấy đã vươn mình.
Sơn hà phát nguyện rèn quân lính
Địa chí tâm thành luyện sử kinh
Đế lục* giao truyền đầy bản lĩnh
Triều tam* nối nghiệp rõ nguyên hình
Thăng Long chuyển thế ngàn năm thịnh
Đất nước muôn nhà vạn đợi vinh…
Thảo Phước.
* 6 vua 3 triều

ĐÓA QUỲNH
"Tung hoành trực khoán ngũ đối thả vận"

ĐƯỜNG đến tương lai chờ lắm đệ
THƠ tìm quá khứ đợi bao huynh
XƯỚNG câu nhã nhạc thời Cung Nguyễn
HỌA khúc trù ca buổi Trạng Quỳnh
GIỐNG Phượng khoe màu nơi Đất Cảng
HOA Lư khởi sắc chốn Ninh Bình
TRÚC Nam hợp quỵên cùng bông cúc
PHÚ VIỆT HÒA GIAO TỰA ĐÓA QUỲNH
Thảo Phước.

HOÀI NIỆM NINH BÌNH

Bát nhã vang rền chốn địa linh
Đời vui đã được đến Ninh Bình
Lời kinh dạ thấm vào tâm khảm
Tiếng kệ lòng say trải nghĩa tình
Thế giới tham quan đường trải rộng
Dân  tưởng niệm cảnh lồng xinh
Tràng An, Bái Đính luôn hoài niệm
Lịch sử vang danh đẹp nước mình.
Quảng Trị, 05/12/22
Nguyễn Xuân Dưỡng (Sau lũy tre làng

LỄ HỘI NINH BÌNH

Nhẹ bước về thăm chốn cửa thiền
Ninh Bình lễ hội khởi tâm yên
Buông sân để dạ tươi bờ giác
Xả ố cho lòng sáng cảnh tiên
Bái Đính chùa thiêng thầm khẩn nguyện
Tràng An núi thẳm gửi ưu phiền
Đời vui được ngắm vùng linh kiệt
Tuyệt tác vô cùng giữa địa thiên.
Quảng Trị, 05/12/22
Nguyễn Xuân Dưỡng (Sau lũy tre làng)

XỨ SỞ NINH BÌNH

Xứ sở Ninh Bình thật tốt tươi
Địa linh nhân kiệt giống vàng mười
Lên chùa Bái Đính buông lời nguyện
Xuống bãi Thung Nham nở nụ cười
Bích Động già nua bao phủ lối
Cúc Phương cổ thụ chở che người
Sông Vân núi Thúy hang Cốc Múa
Lộng lẫy muôn màu chẳng hổ ngươi.
Quảng Trị, 04/12/22
Nguyễn Xuân Dưỡng (Sau lũy tre làng).

VỀ THĂM PHỐ CỔ
 
Phố cổ Hoa Lư rất hữu tình
Đây miền di sản cảnh tươi xinh
Tràng An núi thẳm êm triền dốc
Bích Động hang sâu đẹp dáng hình
Giữ mãi không gian miền phố thị
Lưu hoài kỷ niệm chốn thành kinh
Văn Lang vạn thuở hồn đất Việt
Nguyện ước non sông chữ thái bình.
Khanh Trần Đức.

TRƯỜNG YÊN NINH BÌNH
 
Ai về ghé lại chốn Trường Yên
Cảnh đẹp nơi đây vọng khắp miền
Lặng lẽ mây vờn trên dãy núi
Âm thầm gió thổi giữa vùng biên
Thăm chùa Bái Đính nghe lời bụt
Ghé động Tiên Cô ngắm cửa thiền
Ruộng lúa, nương khoai hồn đại Việt
Reo mừng tổ quốc mãi đoàn viên.
Khanh Trần Đức.

HUYỀN LINH
 
Tinh hoa giáo Pháp Phật Di Đà
Trãi bấy thiên triều diệu sắc hoa
Sát nhập Đông Phương vào đất Việt
Lan truyền xứ bắc tận vùng xa
Chùa thiêng Bái Đính thầy minh ngộ
Đất Tổ Ninh Bình tiểu chứng qua
Pháp kệ huyền vi chân thiện mỹ
Tốt đời đẹp đạo vọng tình ca
Phong Vân, 01/01/2023.
 
NON NƯỚC HỮU TÌNH
 
Cùng nhau thưởng ngoạn đất Ninh Bình
Thiên tạo quê nhà tuyệt dáng xinh
Một thuở Hoa Lư vua chế ngự
Bao đời Bái Đính Phật ân linh
Tràng An núi kết giàu tài vật
Tam Cốc hòa non đẹp sắc hình
Tới đỉnh đèo cao xem Động Múa
Về thăm Phát Diệm ghé Vân Trình.
Phong Vân, 7/1/2023.
 
DU LỊCH NINH BÌNH

Về thăm lịch sử xứ Ninh Bình
Bộ Lĩnh - Lê Hoàn rất hiển vinh
Nổi tiếng cầm quân trùm đất Việt
Lừng danh đuổi giặc giữ quê mình
Tràng An suối động còn trong mát
Bái Đính chùa chiền vẫn đẹp xinh
Nhớ lại năm nào đi ngắm cảnh
Tìm vui thưởng ngoạn lúc yên bình.

Tìm vui thưởng ngoạn lúc yên bình
Rủ bạn lên đường tới cố kinh
Mảnh đất tươi hồng bao thắng cảnh
Vùng quê đượm thắm những ân tình
Ngàn năm sáng sủa miền nhân kiệt
Một thuở huy hoàng chốn địa linh
Hãnh diện qua từng trang sử sách
Vần thơ cảm nhận chúc Ninh Bình!...
Cầm

VỀ VỚI CỐ ĐÔ 
 
 Mảnh đất trời ban lắm ngọt ngào
 Ba triều nghiệp đế đỉnh tầm cao 
Hoa Lư ở đó niềm kiêu hãnh 
Bái Đính nằm đây dáng tự hào 
Tạo hóa dành cho vùng gấm lụa 
Thiên nhiên vắt tặng tấm nhung bào 
Tham quan một chuyến vui ngày hội 
Ngắm cảnh Ninh Bình đẹp biết bao . 
Vũ Cầm.

KINH ĐÔ PHỐ CỔ

Ngắm cả khung trời tuyệt tác xinh
Về đây đất cổ xứ Ninh Bình
Tràng An nước biếc ngời khung cảnh
Bích Động non xanh đẹp dáng hình
Bướm lã lơi bay cười đắm mộng
Ong mê mẫn đến lượn khoe mình
Tìm vui khám phá nhiều di sản
Kiến tạo kỳ quan thật hữu tình.
Phượng Thắm

HỒN ĐẤT VIỆT

Hiển hách kinh đô thế kỷ mười
Xuôi dòng lịch sử cội nguồn khơi
Cờ lau tập trận còn in dấu
Bộ Lĩnh bày binh mãi vọng lời
Bái Đính hương trầm thơm tỏa ngát
Tràng an cảnh sắc đẹp say ngời
Danh lam kết tụ hồn non nước
Thưởng ngoạn Ninh Bình khách bạn chơi
Phượng Thắm.
 
NÔN NAO NGÀY HỘI THƠ

Vào xuân hội mở tại Ninh Bình
Đất tổ Hoa Lư tiếng hiển linh
Cửa ngỏ cực Nam vùng ải Bắc
Cố đô Đại Việt nước non mình
Dù ba dịp hoãn vì phong tỏa
Cũng bấy nhiêu lần bởi dịch kinh
Bệnh hiểm năm này đà khống chế
Cùng nhau tái ngộ thắm chi tình.
Mai Vân-VTT,12/2022.

VỀ VỚI NINH BÌNH

Cũng chẳng nào thăm trọn đất vương
Đồng bao cảnh tích đẹp tinh tường
Tràng An sơn thủy lừng riêng cõi
Bích Động tam chùa rạng một phương(1)
Quần thể đền hang nom diễm tác
Chèo ca hát xẫm cảm khôn lường(2)
"Tuyệt tình cốc" động danh kỳ ảo
Núi tạc thơ đề lộng ý chương(3)!!!
Mai Vân- VTT, 12/2022.
(1).Nam Thiên Đệ Nhị động.
(2). Đất tổ sân khấu chèo và truyền nhân hát xẩm
(3).Những bài thơ Trương Hán Siêu& vua Lê Thánh Tông
tạc vào vách núi hay cổng chùa.


NINH BÌNH
SƠN THỦY HỮU TÌNH
 
Ninh Bình vạn thuở hạnh lành an
Sơn thủy nên thơ giữa đại ngàn
Tam Cốc - Hoa Lư về thưởng ngoạn
Ngô Đồng - Bích Động đến tham quan
Dừng chân Bái Đính trầm lan tỏa
Ngắm cảnh Tràng An gió gợn tràn
Ngưỡng bái tâm linh cầu Tổ quốc
Cơ đồ vững chải rạng giang san.
Thiên Tương.
 
ĐIỂM HẸN NINH BÌNH

Ninh Bình điểm hẹn sẽ về chơi
Thắng cảnh danh lam thật tuyệt vời
Yên Khánh - Kim Sơn bên biển cả
Nho Quan - Gia Viễn giữa đất trời
Bùi Chu - Phát Diệm ngoài trăm tuổi
Bái Đính - Thôn Sinh bốn chục đời
Kỳ vỹ Hoa Lư "kinh phố cổ"
Tam vương lịch sử vọng vang lời…
Thiên Tương.

CHÚC MỪNG NINH BÌNH

Năm nay dấu ấn lọt Ninh Bình:
“Ngày Hội Thơ Đường” cả nước mình
Ấy chốn địa linh trang sử chói
Là nơi nhân kiệt máu trung trinh
Thông tin lục được từ trang Tỉnh
Kiếm chữ mò câu ghép với hình
Sự kiện mong thành công mỹ mãn
Đôi dòng viết gứi bởi ân tình.
Đông Hà, 01/01/2023
Nguyễn Đức Trực.

HANG MÚA

Chót vót trên cao tượng Phật Bà
Nhân từ dõi mắt xuống đằng xa
Điệp trùng núi thẳm buông lời hát
Bát ngát đồng xanh thả tiếng ca
Cảnh sắc mê hồn bày hẳn cả
Nàng thơ đắm đuối lộ phơi ra
Danh lam thấy quá ư là lạ?!
Hang Múa y chang tuyệt vậy mà!
Đông Hà, 01/01/2023
Nguyễn Đức Trực.
 Ảnh minh họa: Nguồn từ Internet.


 

 

1 nhận xét: