Thứ Ba, 7 tháng 3, 2023

VTT XƯỚNG HỌA cùng ... tháng 3/23.

 VTT xướng họa cùng quý thân thi hữu bốn phương, Xuân Tết Quý Mão tháng 3/2023. gồm các tác giả:Hồ Nguyễn, Sông Thu, Cao Bồi Già, Cụ Nguyễn Công Trứ, cụ Tú Quỳ, Hưng Quốc, Kiều Mộng Hà, Phượng Hồng,Văn Thiên Tùng,  Minh Thúy Thành Nội, Khanhngọc, Sông Thu, Songquang, Sau lũy Tre Làng, Thân Ly Hương, Trịnh Cơ,  Trần Đức Linh, LHN, ....

 


 TÌNH BẠN THƠ

Tình ta đâu chỉ có thi văn
Nghĩa cử thủy chung khó sánh bằng
Câu vận kết hòa cùng nhịp thở
Âm vần rắc sáng một dòng đăng
Tứ phương thơ kéo gần thân thiết
Bốn hướng văn trao vĩnh bến hằng
Giữ trọn tim yêu quy cuộn mối
Quanh năm khắng khít khối tơ giăng.
Hồ Nguyễn,18/3/23.

TÂM ĐẮC

Bài họa:
Hợp tính chân thành kết bạn văn
Tri âm tri kỷ sánh không bằng
Thi bình chải chuốt suôn đồng chốt
Ngữ luận tinh tường đạt mới đăng
Gọt dũa tình phiêu vời cõi mộng
Trau bồi ý lộng vợi cung Hằng
Tâm hồn chút lãng thơ đà vút
Lẽ sống hài hòa ví nhện giăng…
Mai Vân-VTT, 31/3/23.

TÙNG BÁCH

Thơ xướng:
Thân như trụ cứng chẳng lung lay
Bão táp, phong ba trải tháng ngày
Gió dập mưa sa, cành ngửa mặt
Sương vùi tuyết phủ, lá dang tay
Nhánh đâm cao thấp ngăn làn gió
Rễ bám dọc ngang giữ gốc cây
Sừng sững thi gan cùng tuế nguyệt
Thảnh thơi đỉnh núi ngắm mây bay.
Sông Thu, 27/03/23.

TRÚC TRE

Thơ họa: (nương vận)
Mảnh khảnh thân ngà uyển chuyển lay
Từng cành trĩu ngọn tán xòe tay
Mầm nhô thẳng tắp nương lùm bụi
Rể nhú um sùm níu cội cây
Lãng đãng trêu trời èo uột múa
Eo sèo bỡn gió lượn lờ bay
Dù cho bão xoáy giông cuồng lũ
Vẫn đứng đồng nhau chẳng quản ngày.
Mai Vân-VTT, 31/3/23.

TREO

Thơ họa:
Lặng lẽ dương hừng ráng ửng treo
Dường muôn hạt nắng khỏa lưng đèo
Xuân nhường én ngủ - ve reo réo
Hạ mớm cu gù - dế dạo theo
Bấy vạt sương vờn ...vờn lắt lẻo
Dăm làn mây thoảng... thoảng vèo veo
Đâu rồi một thuở thường trêu ghẹo
Để tiếng yêu kìa!... gánh nợ treo…
Mai Vân-VTT, 31/3/23.

VỊNH CÂY VÔNG

Biền, nam, khởi tử* chẳng vun trồng
Cao lớn làm chi những thứ vông
Tuổi tác càng già, càng xốp xáp
Ruột gan không thấy thấy gai chông
Ra tài lương đống** không nên mặt
Dựa chốn phiên ly*** chút đỡ lòng
Đã biết nòi nào thì giống nấy
Khen cho rứa cũng trổ ra bông!
Nguyễn Công Trứ, (1778 – 1858)
*Biền, nam, khởi tử,là các giống cây thuốc quý trong đông y.
**Lương đống là rường nhà và cột nhà, là hai bộ phận chủ yếu chống đỡ cho ngôi nhà.
***Phiên ly là cái rào giậu,là ranh giới.

CÂY VÔNG VỊ THUỐC

Cẩn họa: (nương vận)
Bởi khó ngủ nên cố kiếm trồng
Thêm nhiều bệnh nữa cậy nhờ vông
Dù rằng chẳng lắm hoa cùng quả
Dẫu chỉ toàn là nhọn với chông
Mới thử vài niêu đà hiệu nghiệm
Giờ nghe tròn giấc thấy yên lòng
Y loài thảo dược cần trân dưỡng
Được thuốc dùng thời ... được ngắm bông…
Mai Vân-VTT, 31/3/23.

VỊNH CÂY TRE

Cao lớn làm chi tre hỡi tre
Ruột gan không có vỏ xanh lè
Sơ sơ gió thổi khom lưng lại
Thoảng thoảng rìu qua trợn mắt ghe
Rễ mọc tùm lum ăn xấu đất
Thân ngâm nồng nặc thối tràn khe
Lập lờ mang tiếng chân quân tử
Há để thân danh lụy rứa hè…
Tú Quỳ.

XỨNG DANH TRE

Cẩn họa:
Sum cành vững cội tiếng bờ tre
Chằng chịt đầy gai nhọn hoắt lè
Bão giáng ì ầm nào bật gốc
Sóng nhồi tá lả hề chi ghe
Uy thần chiến lũy ghìm chân giặc
Tiếng dội hào chông giữ tuyến khe
Tố dập oằn cong nào chịu khuất
Càng đâu nỡ quỵ …xứng danh hè …
Mai Vân-VTT, 30/3/23.

CHỜ NGƯỜI

Thơ xướng:
Mây đen từng vệt phủ đường xưa
Nhè nhẹ gió lùa đuổi nắng trưa
Ta đứng bơ vơ dừng lối ngõ
Khách về vội vã tránh cơn mưa
Có đôi bướm lượn bên hoa thắm
Và cặp chim vờn dưới bóng thưa
Cất bước toan đi lòng chẳng dám
Sợ người ấy đến giận cho chừa
Hưng Quốc, 22/3/23.

CHUYỆN XỬA XƯA

Thơ họa: (nương vận)
Nhắc lại chi hoài chuyện xửa xưa
Duyên lành mộng dệt sớm chiều trưa
Bao hè nắng dãi dìu tay miết
Bấy chặng mưa dề* khỏa lối thưa
Vẫn thắm nồng thương buồn dõi nguyệt
Luôn ngào ngạt nhớ quạnh nhìn mưa
Đời suôn ví tưởng buồm nương gió
Chỉ chút hờn ngây dỗ … chịu chừa…
Mai Vân-VTT, 27/3/23.
* dầm dề.

 THÔI ANH ĐỪNG RÓT… TRÀ ĐẦY

Lòng em
như chén trà đêm
Thôi anh đừng rót
giọt thêm sẽ tràn
Bao năm cứ ngỡ bình an
Trăng xưa ngời sáng, đèn vàng hắt hiu…

Lòng em
như chén trà thiu
Cách gì giữ mãi
hương dìu dịu thơm
Tình xưa còn đọng nồng rơm
Mộng chưa tàn mộng chờn vờn thâu canh

Lòng em
trà nguội… rồi anh
Hâm đi hâm lại
trà xanh hóa vàng
Ngày buồn như buổi tiệc tàn
Dư âm lắng đọng nồng nàn còn đây

Thôi anh
đừng rót… trà đầy
Kiều Mộng Hà, March08th2023

THÔI ĐỪNG… GỢI KHÚC TÌNH XƯA

Cảm họa:
Hồn anh
trĩu khúc buồn đêm
Sao em nỡ dạo
chi thêm lệ tràn
Tình rằng ngỡ ngọt ngào an
Lời xưa văng vẳng giọt vàng quạnh hiu

Hồn anh
cuội hóa buồn thiu
Cố lần cảm xúc
mãi dìu hương thơm
Men nồng tự thuở tắm rơm
Trò chơi lắm lúc dỗi hờn sướt canh

Lòng như
giọt đắng tim anh
Suy đời ngẫm phận
sao hoang hoãi vàng
Giao mùa xuân những hạ tàn
Hương tình mãi lắng thắm tràn tình đây

Buồn sao
buồn cứ …vơi đầy !!!
Mai Vân-VTT, 24/3/23.

 KHẮC KHOẢI

Thơ xướng:
Bóng hình ẩn hiện giữa màn đêm
Thoảng giọt sương rơi gió chợt lèn…
Khắc khoải mơ về nơi chốn cũ
Bâng khuâng nhớ lại lối xưa quen
Dáng gầy mãi gánh đời đen bạc
Thân hẩm hoài mang số thấp hèn
Ước thoát ra vòng quay bất tận
Luôn hằng mong sợi nắng đan xen
Phượng Hồng.

NỖI LÒNG

Thơ họa:
Chẳng ngại giông quần lẫn giá đêm
Thân bồ soãi cánh mãi bươn lèn
Xuyên rừng bãi thẳm nương miền lạ
Vượt thác ao sình dẫm lối quen
Bão xoáy mưa vần luôn vững chãi
Bùn dây nắng dội chả ươn hèn
Chân dù rã rượi tâm đà oải
Vẫn ngẩng cao nhìn thế sự xen…
Mai Vân-VTT, 24/3/23.

NHẶT DẤU TÌNH SẦU

Thơ xướng:
Ngõ mộng ban đầu tưởng hợp duyên
Khi anh chẳng thoát mắt nhung huyền
Ru nồng nắng sớm trời bay nhạn
Quyện thắm mây chiều giọng hót quyên
Liễu đợi chờ sương người bỏ bến
Trăng soi lỡ bóng kẻ sang thuyền
Đêm buồn trở giấc mơ triều cũ
Chỉ thấy bên ngoài khoảng tối xuyên
Minh Thuý Thành Nội, 3/2/2023

ĐÀNH THÔI MỘNG LỠ

Thơ họa:
Ban đầu đối mặt tưởng thành duyên
Dạ đắm hồn ngây sũng mắt huyền
Nét diễm dường so mày cánh phượng
Thân ngời khác thể dáng thuyền quyên
Đâu dè chỉ thoảng mây vờn gió
Chạnh cảm sóng xao vỗ mạn thuyền
Bến đợi sông chờ hoài quạnh vắng
Đêm dài mộng khỏa gối trăng xuyên!!!…
Mai Vân-VTT, 23/3/23.

CƠ DUYÊN PHẬN SỐ
Bài họa: (Hoạ bát vận).
 
Đời người có phận số cơ duyên
Chẳng ước mơ chi chuyện hão huyền
Trưa đến thảnh thơi nhìn bóng nhạn
Chiều về rảnh rỗi ngắm chim quyên
Thương ai mệt mỏi ngồi chờ bến
Xót kẻ buồn đau đứng đợi thuyền
Tỉnh giấc canh dài ôn mộng cũ
Chợp chờn cửa sổ ánh trăng xuyên.
Lê Ngọc Kha.

NGẪM LẠI

Thơ xướng:
Thâm tình cặn kẽ dắt dìu nhau
Ướm dệt từ thi đạt đỉnh màu*
Nhặt chữ so câu nhuần mới chọn
Buông vần chỉnh ý thuân rồi trau
Đồng thanh hội gió nâng hồn lộng
Tương khí hùn mây luận tứ làu
Ngẫm lại xưa rày đời có mấy!!!
Thi hào kiệt tác đọng ngàn sau…
Mai Vân-VTT, 23/3/23.
* Một tứ thơ ĐL được ví 56 viên kim cương ánh sắc màu huyền ảo...

HỌC HỎI CÙNG NHAU

Bài hoạ :
Một tấm chân tình ước hẹn nhau
Rèn tâm học hỏi gắng ươm màu
Ngôn từ ngọt đắng nên mài giũa
Ngữ điệu thăng trầm phải gọt trau
Hoán đổi phơi bày câu dịu thoáng
Hòa giao kiếm chọn vận xuôi làu
Vun trồng nghĩa đẹp lòng nhân ái
Đoàn kết chân thành vẹn trước sau
Vũ Cầm.

DÌU NHAU

Bài họa 2:
Bạn hữu chân tình cứ bảo nhau
Lời thương sẽ kết đẹp muôn màu
Gieo vần chuẩn ý lo mài giũa
Thả chữ hay từ nhớ chuốt trau
Khổ độc bình đầu ghi mãi mãi
Phong yêu hạc tất thuộc làu làu
Đôi lần vội vã còn sai sót
Chỉ giáo ân cần trọn trước sau.
Cùa, ngày 23/3/2023
Sau lũy tre làng.


DÕI BƯỚC HẠ VỀ

Thơ xướng:
Cởi áo mùa xuân đón hạ về
Nghe chiều nắng chạm nứt triền đê
Đồng xanh nhạn chở cung đàn mộng
Nước bạc bèo xua tiếng hẹn thề
Độc phím tơ sầu ru giấc tạnh
Riêng bầu tửu rót dỗ hồn mê
Người đi liễu biếc thêm nhòa nhạt
Dấu cũ hài rêu bước não nề.
Khanhngoc, 23/3/22.

VŨ KHÚC GIAO MÙA

Thơ họa:
Tình tang điệp khúc nắng xuân về
Gió lộng sương là tạc cảnh đê
Én lượn chao vờn cung bậc tiễn
Công xòe lượn uốn điệu giao thề
Mây là lượt bóng nhìn say đắm
Nguyệt nhởn nhơ mình quả diễm mê!
Giao mùa vũ tấu lừng thiên cõi
Hạ ướm trần gian lộng chẳng nề…
Mai Vân-VTT, 23/3/23.

BIỂN CHIỀU

Thơ xướng:
Bãi biển chiều nay gió loạn cuồng
Sóng chồm bờ cát bọt trào tuôn
Phương Tây ráng đỏ loang màu nước
Phía Bắc sương lam phủ cánh buồm
Chấp chới chim bay dường lạc hướng
Miên man triều xoáy tựa quên nguồn
Ngậm ngùi thân phận người cô lữ
Chẳng biết cùng ai sẻ nỗi buồn.
Sông Thu,16/03/23.
BẾN ĐỜI

Thơ họa:
Còn đâu tuổi mộng đắm yêu cuồng
Giận dỗi trách hờn suối lệ tuôn
Thế cuộc vần xoay đời dạt bến
Mình thân tất tả kiếp xa nguồn
Thương cành luyến cội đong niềm cảm
Xót phận ngùi thân dấu giọt buồn
Cách biệt sầu đong đằng đẳng chất
Thuyền nương sóng đẩy gió đưa buồm …
Mai Vân-VTT

 HỤT HẪNG

Thơ xướng:
Nghĩ thân hụt hẫng ở phương nầy
Đã có một thời đã dại ngây
Mơ cánh diều bay chiều lộng gió
Ước con chim lượn sáng tung mây
Lòng luôn chạnh nhớ người nơi ấy
Dạ vẫn ngùi thương kẻ chốn đây
Thoảng chút tình xưa nhiều ngấn lệ
Tâm tư trĩu nặng cứ vơi đầy…
Songquang, 20230311.

THẦM THƯƠNG
(Sớt chút nỗi buồn cùng thi huynh)

Thơ họa:
Số phận nào ai đoán được nầy
Dòng đời tất tả nhuốm cuồng ngây
Bình yên thoảng chốc ôm sầu não
Hạnh phúc vừa đơm chuốc lụy đầy
Cứ tưởng trời cao đà chiếu với
Đâu dè định phận thế nầy đây
Thầm nghe từng giọt buồn cô quạnh
Nỗi nhớ thương Người đoạn cõi mây…
Mai Vân-VTT, 15/3/23.

MỘT ĐÁM MÂY

Bài họa 2:
Cứ tưởng niềm vui mãi thế nầy
Ai ngờ chót lưỡi lại khờ ngây
Tình huynh đã hết đau nào cạn
Nghĩa đệ dần vơi khổ cứ đầy
Nhã nhặn kiên rèn say thuở ấy
Khiêm nhường nhẫn luyện tính từ đây
Làm cao tự mãn đời xa lánh
Cũng chỉ như là một đám mây.
Cam Lộ, ngày 15/3/2023
Sau lũy tre làng.

ĐỪNG GIẬN DỖI
 
Trò chơi câu chữ với đường thi
Hỏi kháy chơi khăm chẳng ích gì .
Nhắc nhẹ tao nhân đùa một tý
Ngậm ngùi tuấn kiệt bỏ qua đi
Dốc lòng giúp đở đừng hiềm tỵ
Quản dạ bao dung chớ có bì.
Trao đổi cùng nhau thêm thích chí
Trò chơi câu chữ giận làm chi.
Giang Hạ, (lê cảnh thành)
 
DĂM LỜI

Cảm tác:
Chân thành đối ẩm luận bình thi
Luyện trí rèn tâm quản ngại gì
Ý thẳng lời hay trân tý… tý
Lòng ngay tánh thật quý chi … chi
Trau bồi ngữ tự thâm nhuần lý
Gọt đẽo vần câu sáng chẳng bì
Bạn hữu chung đồng nên thật chí
Đâu cần chấp nệ… bẳng đi …đi…
Mai Vân-VTT, 13/3/23.

TÌNH CÁCH NGĂN

Thơ xướng:
Bỗng lắng xa đưa khúc nguyệt cầm
Mơ hồ một cõi vãng sâu thâm
Bâng khuâng kẻ lữ hồn khơi gợi
Nỗi nhớ bao năm đã nín thầm
Lẳng lặng trang đài lòng ấp ủ
Niềm yêu* mấy thuở mãi thinh câm
Tai nghiêng chiết lẫn ngàn âm bổng
Trĩu nặng con tim vạn nốt trầm...
Thân Ly Hương.

DUYÊN TRẮC TRỞ
 
Thơ họa :
Vẳng mãi hoài chi khúc nhị cầm
Xê xàng… chảy sướt điệu sầu thâm
Âm chùng ẩn nỗi buồn thương lắng
Quảng vọng ngầm buông quạnh nhớ thầm
Trách Nguyệt ơ thờ ngời ánh tỏ
Giận đời trĩu vợi ém tình câm
Tim chừng rỉ giọt tương tư chảy
Bởi nốt lòng đang uất nghẹn trầm…
Mai Vân-VTT, 11/3/23.

GIÃ BIỆT

Thơ xướng:
Xa cách thật rồi....vội tháo đây
Tình ta đã đủ chuyện vơi đầy
Nhìn lui kỷ niệm còn vương vấn
Ngó tới tâm hồn sẽ chóng phai
Chiều vắng hắt hiu lòng diệu vợi
Đêm buồn thao thức dạ tàn ngây
Không gian ảo ảnh sầu nhân thế
Chẳng hẹn mai kia có một ngày ....
Paris, 04 Mars 2023
Trịnh Cơ.

CŨNG ĐÀNH THÔI!!!

Thơ họa:
Thôi đành giã biệt kể từ đây
Khép lại tình ta hạnh phúc đầy
Cố vợi thêm càng dâng sầu ngấm
Buông thời chắc hẳn khó nhòa phai
Nay đà ém trọn ngần thương thuở
Dẫu biết nào vơi chuổi nhớ ngày
Nét cọ màu tô nồng ái đắm
Vậy mà chấp nhận kết sầu ngây!!!
Mai Vân -VTT, 11/3/23.

 
MỪNG NGÀY 8/3

Bài xướng:
Phụ nữ vui, mồng tám tháng ba
Đồng hương bạn hữu nhớ mua quà
Tưng bừng tỏa giọng em đàn hát
Rộn rã vang lời chị múa ca
Kiếm bó anh đào dâng tặng mẹ
Tìm cây vạn thọ để trao bà
Làng quê, phố thị ngày xanh thắm
Một nửa hương tình của chúng ta.
Khanh Trần Đức.

CHÚC NGÀY 8/3.

Thơ họa:
Cũng chỉ nhiêu lời chúc mợ Ba
Cùng trang mạng chuyển lắm hoa quà
Trong ngày một nửa vinh danh trọng
Khoảnh khắc nhân quần hướng ngợi ca
Lặng đốt nén hương thầm kính mẹ
Đồng chưng bó huệ niệm dâng bà
Đây ngần nụ ái riêng nàng đó!
Triệu đóa … thân bằng quyến thuộc ta…
Mai Vân-VTT, 8/3/23.

CHUYỆN NGÀY ẤY

Thơ xướng:
Khó nói trên đời nhứt tiếng yêu
Dù tim ấp ủ biết bao điều
Ngẩn ngơ thêu dệt ngàn trang mộng
Thơ thẩn suy tư vạn buổi chiều
Ong bướm vẫn hoài mơ ước lắm
Gió trăng luôn mãi rứt ray nhiều
Tình còn mãi giấu trong câm nín
Ôm ấp cả đời một tiếng yêu.
LHN.

THUỞ NÀO ...YÊU!

Thơ họa:
Vật vờ giấc ngủ bởi thầm yêu
Mãi ngẫm rồi suy tính đủ điều
Cứ vậy canh tàn lần lữa sáng
Rồi theo ngày vãn lửng lưng chiều
Mây chùng ngả núi khơi nguồn cảm
Gió thoảng là sương gợi nhớ nhiều
Tuổi mộng thời nao tình vậy đó
Nào ai dám ngỏ ... dẫu rằng yêu…
Mai Vân-VTT. 06/3/23.
Ảnh minh họa: Nguồn từ Internet.


 


 



 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét