Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2023

VTT xướng họa cùng quý thân thi hữu tháng 4/2023

VTT xướng họa cùng quý thân thi hữu bốn phương tháng 4/2023. gồm các tác giả: Nguyễn Huy Khôi, Minh Tâm, Mỹ Thuận, Mailoc Nguyễn gia Khanh, Nguyễn Đức Trực,Hương Thềm Mây, Sông Thu, Songquang, ....


LỜI NGỎ
(Ngũ Độ Thanh)

Thơ xướng:
Phòng khi giã bạn để ra tầu
Nhẫn nại trau từ gẩy mấy câu
Tín cẩn lưu gìn ân nghĩa nặng
Thuần trân gửi lại ý tình sâu!
Trần ai phủi bụi quên sầu não
Thế vận thây đời lãng khổ đau!
Được mất chi màng danh hão dởm
Hồn thơ thấm đẫm đọng ngàn sau.
Nguyễn Huy Khôi,18/4/2023.

PHÂN TRẦN

Thơ họa:
Hẳn biết rồi đây giã biệt tầu
Thôi đành mượn sử nắn vài câu
Dường nghe sợi nhớ hình như đã
Ngẫm vốn giây tình cảm nặng sâu
Chắp vội dăm dòng đây gửi nỗi...
Trao cùng đó… nhỡ chạnh ngùi đau
" …Con đò bến cộ *…" lời thi não
Tích cổ sao buồn đẫm tận sau …
Mai Vân-VTT, 20/4/23.
* Sử tích "Cây Da bến cộ".

THÁNG TƯ NÀO!!!

Thơ họa: (nương vận)
Xót cảnh nhào xô lỡ trượt tầu
Gây nhiều kiếp nạn ngã tỏm sâu
Thân trồi cổ rướn bơi cùng chọi
Miệng ới tay khều vẫy nỏ câu
Tử oán hồn ly sầu não lụy
Vong lìa phách tản ngậm hờn đau
Xà lan chật kín nhanh rời cảng
Pháo nhã liên hồi vẳng vọng sau…
Mai Vân-VTT, 20/4/23.

CHỚM HẠ
Thơ xướng:
Xuân chiều ngúng nguẩy đợi hè sang
Phượng rỡ ràng đơm nắng ủ vàng
Ngỡ dáng ai về lơi lả vọng
Như hình tố nữ điệu đà loang
Đong đưa ngọn trúc vươn đầu bãi
Phảng phất chòm sương quyện giữa đàng
Gió lãng mơ màng ru mộng trải
Ve rền hớn hở cuộn hồn hoang…
Minh Tâm 17/04/2015.

HẠ SANG

Thơ họa
Vạt nắng mai hừng hạ khởi sang
Vầng dương rạng rỡ điểm hoe vàng
Sầu đông nhụy rã hương vờn thoảng
Dãy phượng phô màu sắc ửng loang
Thu vãn tình trao đồng buộc mối
Hè lơi én biệt rẽ chia đàng
Giao mùa gợi nỗi buồn giăng bủa
Nhạn hỡi sao hoài dạt nẻo hoang !?…
Mai Vân-VTT, 17/4/15.


CHỈ MÌNH CHƠI
( Ngũ độ Thanh)

Thơ xướng:
Thơ Đường lặng lẽ chỉ mình chơi
Chẳng dễ dàng chi góp mặt đời
Tạo chút niềm vui mà vẫn hỏng
Hao nhiều giấy mực cũng hoài rơi
Văn thần mộng thiết hồn trăn trở
Bỉnh bút mài say dạ rã rời
Bạn hỏi thi đàn sao mãi tránh?
Ao nhà rộng rãi thỏa lòng bơi!
Mỹ Thuận, 09/04/2023.

VUI ĐỒNG SÂN HỘI
 
Thơ họa:
Tới hội thơ Đường thỏa mãn chơi
Đồng vui lão tuổi thấy yêu đời
Thất ngôn gọt dũa suôn rồi tải
Bát vận trau bồi nỡ bỏ rơi
Lỡ bí dăm từ buông vận nhở
Hoặc vương tý lỗi cảm thanh rời
Luận bình chỉnh ý truy tìm chữ
Bạn hữu tâm đồng phỉ sức bơi…
Mai Vân-VTT, 17/4/23.
 
NỖI NIỀM
(NĐT)
 
Thơ xướng:
Ngày đi lệ ướt giã thôn làng
Dẫu biết tơi bời dạ ngổn ngang
Tĩnh lặng sân đền ngôi miếu cổ
Trầm tư gốc phượng buổi trưa vàng.
Tơ lòng ủ dột sầu thương chất
Lữ thứ quay cuồng kỷ niệm mang.
Cát bụi về thôi ngày chẳng rõ
Hành trang bỏ lại phút lên đàng!
Mailoc, 04/15/23. 
 
NỖI LÒNG NGƯỜI ĐI
 
Thơ họa:
Dẫu biết từ khi biệt nẻo làng
Tâm hồn trĩu vợi dấu buồn mang
Bao mùa lụt bão mưa sầm tối
Những buổi hè oi nắng rực vàng
Trông vời đất mẹ tình hoang hoải
Ngẫm lại quê người cảm trái ngang
Vẫn lạ lùng nên cần phải biết
"Lời ăn tiếng ở" lẫn tên đàng*!!!.
Mai Vân-VTT, 17/4/23.
* đường

NHẠT SẮC THIỀU QUANG

Thơ xướng:
Ngoảnh lại mùa xuân đã hết ngày
Hiên chiều ngẫm cảnh có gì hay
Ngoài sân lửa hạ khơi niềm ấy
Giữa ngực buồng tim ủ bóng này
Cứ tưởng hoa còn hương nhụy dỗ
Đâu ngờ bướm chẳng mộng hồn say
Thiều quang sắc cũng dần phai nhạt
Mặc cảm lòng nên khó giãi bày.
Nguyễn Gia Khanh.

LUẬT AN BÀY

Thơ họa:
Vòng xoay vũ trụ chuyển luân ngày
Tứ cảnh - tứ mùa nhẫm tính hay
"Thu liễm - Đông tàng" y thực đó
"Xuân khai - Hạ mãn" nghiệm in này
Nhân trần thởi mởi xem ngời diễm
Cảnh thế tưng bừng cảm đắm say
Thoảng chốc phai tàn buông lã chã
Tròn năm vận khép xác xơ bày…
Mai Vân-VTT, 16/4/23.

HẠ NHỚ - HẠ THƯƠNG!

Thơ xướng:
Rộn tiếng ve sầu gọi nhớ mong
Buồn vang điệp khúc ẩn sâu lòng
Xuân đi rủ rượi cành mai thắm
Hạ đến đong đưa cánh phượng hồng
Thú vị ngây ngô thời đợi ngóng…
Vui cười vụng dại thuở chờ trông!
Vương mang kỷ niệm vườn thơ mộng
Áo trắng thương yêu mãi chất chồng.
Đông Hà, 14/4/2023
NĐT

HOÀI NHỚ - HOÀI MONG! …

Thơ họa:
Sương chiều dẫu nhuốm vẫn hoài mong
Ước được cùng bên giải nỗi lòng
Ôn ngần Hạ đẫm hằng so bước
Nhắc khoảng xuân hường luống đợi trông
Ấy độ sân trường ngời diễm mộng
Nào đâu sắc phượng ngất ngây hồng
Chừng bao kỷ niệm giăng mòn lối
Ngất ngưỡng lời thương ấm dậm chồng…
Mai Vân-VTT, 15/4/23. 

 
HẠ VỀ

Thơ xướng:
Nung trời lửa hạ rộn ràng ve
Phượng đã bung hoa tỏa nắng hè
Nhánh mộng màu phơi nồng nã nhớ
Cành mơ gió trải thiết tha về
Vương tơ bến liễu chiều hò hẹn
Níu bóng vườn mây ánh nguyệt thề
Tưởng lại thời trai mùi bút mực
Hương trầm dĩ vãng ngát tình quê.
Hương Thềm Mây,4/23.

HÈ SANG

Thơ họa:
Giọt nắng ươm hồng giục tiếng ve
Nồm hây hẩy phất báo sang hè
Bằng lăng tím thẩm in nền phố
Phượng vỹ màu au điểm nét quê
Chạnh nhớ bao mùa xuân cách biệt
Dường nghe từng khắc hạ quay về
Sân trường một thuở ươm tình mộng
Thế chẳng nên duyên… lại lỗi thề…
Mai Vân-VTT, 14/4/23.

TÌNH THƠ Ý NHẠC

Thơ xướng:
Xao xuyến tâm hồn ngập ý thơ
Du dương điệu nhạc thoảng mơ hồ
Trời xuân bừng thắm say lời mộng
Nắng hạ rộn ràng tấu khúc mơ
Lãng mạn thu vàng cung đắm đuối
Giá băng đông trắng điệu ơ hờ
Tình thơ ý nhạc duyên hòa quyện
Hư ảo không gian chẳng bến bờ.
Sông Thu.

LỜI RU HẠ

Thơ họa:
Thanh trời tức cảnh dậy hồn thơ
Ánh nguyệt lung linh khỏa mặt hồ
Rặng liễu im lìm soi diễm ảo
Sao nhòe nhấp nháy quyện vàng mơ
Giao hòa tiễn gót xuân từ biệt
Chuyến tiếp mùa sang Hạ cập bờ
Đom đóm lập lòe lồng điệu dế
Lời ve rả rích phối ru hờ…
Mai Vân-VTT. 12/4/23.

TRỞ VỀ …

Bước chân lững thững lại quay về…
Thăm chốn quê nghèo dạ ủ ê!
Cảnh cũ thuở nào khi bỏ xứ
Nhà xưa ngày đó lúc xa quê
Bao nhiêu cảm xúc luôn dằn vật
Mấy bận tâm tư cứ não nề
Không thấy mẹ già ra tựa cửa
Chẳng người em gái đợi chân đê
Songquang,20230407.

NGÓNG VỀ

Thơ họa:
Biệt chốn tha phương ước được về
Trông chiều chạnh cảm nhuốm sầu ê
Thương nhìn biển cả đâu bờ cội
Nhớ vợi thôn nhà tít nẻo quê
Nghĩa nặng tương lân đồng gánh vác
Tình thâm cốt nhục há đâu nề
Nghìn trùng cách biệt trông vời buổi
Mẹ tiễn em chào …tận cuối đê !!!
Mai Vân-VTT, 10/4/23.

 Ảnh minh họa: Nguồn từ Internet. 






 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét