Thứ Năm, 11 tháng 1, 2024

VTT Xướng họa cùng quý thân thi hữu tháng 01-02/2024

VTT Xướng họa cùng quý thân thi hữu gần xa tháng 01/2024, gồm quý tác giả :Sông Thu, Ngọc Điệp, Hưng Quốc, Mai Lộc, Cao Bồi Già, Sông Thu, Duy Anh, Hưng Quốc, Duy Anh, Songquang, Nhất Hùng, Hồng Vân, Phan Thương Hải, Sông Thu, Hồ Nguyễn, Lý Viễn Giao, Thái Huy, Songquang,Nhất Hùng, Phan Thượng Hải, Sông Thu, Hưng Quốc, Duy Anh, Phượng Hồng, Hưng Quốc, Duy Anh, Hưng Quốc, Phượng Hồng, Mai Xuân Thanh, Maloc, Minh Thúy Thành Nội, Sông Thu, Trần Cẩm Thành, Mai Vân, Trần Đức Linh, Thái Huy,Mỹ Nga, Cao Bồi già, Phượng Hồng, Song Nghiên, Thanh song ntkp, Songquang, Minh Thúy Thành nội, Lê Ngọc Kha, sông Thu, ...

QUA TẾT
Thơ xướng:
Thế là Tết nhất đã qua rồi
Nhà vắng chỉ còn mỗi một tôi
Ủ rũ cành mai nhàu nhĩ lá
Lạnh tanh bếp núc chỏng chơ nồi
Cánh hoa xác pháo nằm trong góc
Vỏ hộp bao bì vất khắp nơi
Ngán ngẩm nhìn lên tờ lịch mới
Quá lâu mới Tết nữa, chao ôi !
Sông Thu, 20/ 02/2024.
 
VÃN TẾT
Thơ họa:
Sum họp đà bao vãn Tết rồi
Nay mồng điểm mốc thẫn thờ tôi
Nhìn quanh ngó quẩn trơ bàn ghế
Bước lại vần lui chỉ núc nồi
Mai quất ỉu xìu cành với chậu
Xe tàu nườm nượp tuyến cùng nơi
Làng thôn phố chợ dần thưa bóng
Xưởng máy sân trường tấp nập ôi!
Mai Vân-VTT, 21/02/24.
 
XUÂN QUÊ
Thơ xướng:
Xuân về đất mẹ phải không anh..??
Sắc thắm mai đào nở khắp cành
Nhộn nhịp làng trên người nấu bánh
Tưng bừng xóm dưới cụ đồ tranh
Bao năm viễn xứ lòng cô quạnh
Mấy thuở tình quê dạ quẩn quanh
Đón tết tha hương nâng chén rượu
Mừng nhau tuổi mới chúc câu lành ...
Ngọc Điệp (06/02/2024)
 
XUÂN ĐẤT NƯỚC
Thơ họa:
Xuân tràn ngập chốn rộn ràng anh
Muôn nẻo ngàn hoa sắc ửng cành
Nửa phía ngoài kia đào phối cảnh
Nửa miền trông nọ cúc hòa tranh
Mai kìa quất đấy phô từng dãy
Phố nọ hàng kia thếp lượn quanh
Lễ hội tưng bừng xuyên đất nước
Đồng câu chúc tụng Tết an lành…
Mai vân-VTT, 17/02/24.
 
TUỔI THƠ & MÙA XUÂN
Thơ xướng:
Đôi liễn ba treo đỏ trước thềm
Mồng gà vạn thọ lộc tăng thêm
Lư đồng sáng bóng cha chùi thuốc
Bánh tét thơm nồng mẹ nấu đêm
Áo Tết vội vàng tài xỉu gọi
Tiền xì hớn hở cá cua tìm
Xuân xưa tuổi trẻ hồn nhiên quá
Kỷ niệm tràn về gợi ấm êm
Hưng Quốc, Texas 02/6/2024.
 
TẾT VÀ TUỔI THƠ
Thơ họa:
Tống tiễn năm sang xác đỏ thềm
Ngõ làng nẻo xóm khác gì thêm
Kìa bao loại mứt rim xuyên buổi
Lắm loại bánh đùm thổi sướt đêm
Pháo đẹt nằm đâu cùng chạy đến
Bầu cua cách mấy cũng đi tìm
Vô sòng bài tới la khàn cổ…
Khác trẻ bây giờ lướt mạng êm…
Mai Vân-VTT, 17/02/24.
 
THÁNG CHẠP
Thơ xướng:
Tháng chạp mai đào cợt gió đông
Rao rao bấc lạnh mái tranh lồng
Vang vang tu hú vườn ươm nắng
Lãng đãng mây trời én liệng không
Tiếng guốc reo vui tà áo trắng
Gió Xuân âu yếm má em hồng
Dặm ngàn lữ khách mơ trường cũ
Khắc khoải mộng về nỗi ước mong
Mailoc, 01/31/24.
 
THÁNG GIÊNG
Thơ họa:
Tháng Giêng nắng rạng cỏi trời đông
Ngả ngớn sương lòe thếp cảnh lồng
Dáo dác cúc cù xao khóm bưởi
Vật vờ cánh nhạn loáng tầng không
Nắng hanh hây hẩy mơn mầm nụ
Gió lạnh se sua vạt áo hồng
Mãi nhớ xuân hong hường tuổi mộng
Sao đành cách nẻo dạ hoài mong…
Mai Vân-VTT, 17/02/24.
 
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN
Thơ xướng:
Khai bút đầu năm tết Giáp Thìn
Nguyện cầu nhân thế thảy khang ninh
Đông Tây chung sức xua nghèo khó
Âu Á buông tay sống thái bình
Họ họ lộc tài tràn ngạch khố
Người người hạnh phúc ngập buồng tim
Nụ cười hoan hỉ tươi ngày tháng…
Thân tặng anh em thưởng tặng mình…
Cao Bồi Già, (Mùng Một Tết Giáp Thìn)
 
LỜI NGUYỆN ĐẦU NĂM
Thơ họa:
Pháo bung thởi lởi báo năm Thìn
Thời khắc giao thừa rạo rực tim
Ước thảy muôn người luôn sống ổn
Rằng trong cỏi thế đặng an bình
Nhiều nơi xung đột kinh hồn vía
Lắm chỗ giao tranh khiếp giật mình
Nguyện nguyện… cầu cầu …hoan hỷ hỷ…
Nhân trần sớm được giải hòa ninh…
Mai Vân-VTT, 16/02/24.
 
LỄ TÌNH NHÂN
Thơ xướng:
Tháng hai mười bốn, Lễ Tình Nhân
Son trẻ, già nua cũng có phần
Tình mới se duyên, tình đắm đuối
Nghĩa đà nên phận nghĩa ân cần
Cả đời chung thủy luôn tâm niệm
Trọn kiếp hy sinh chẳng ngại ngần
Trong suốt năm dài đều kỷ niệm
Từng ngày thắm thiết Lễ Tình Nhân
Sông Thu,14/02/2024.
 
CŨNG CÓ MỘT NGÀY 14/02.
Thơ họa:
Cũng biết ơn ngày đáp nghĩa nhân
Từ Âu lẫn Á nặng duyên phần
Gia đình hạnh phúc niềm kiêu hãnh
Cuộc sống an vui hẳn rất cần
Chồng vợ sắt son nào quản ngại
Ông bà quyến luyến chẳng chi ngần
Chăm bồi đạo lý tròn danh phận
Quấn quýt bên đời thắm nghĩa nhân…
Mai Vân-VTT, 14/02/24.
 
RỒNG
(Thủ Nhứt Thanh).
Rồng đứng thứ năm Giáp đó đa
Rồng là hư cấu vật linh mà
Rồng mang phong cách hoàng gia đó
Rồng khoác giống dòng chúa tộc nha
Rồng lộn tung mây nào thấy chán
Rồng bay lướt gió vẫn coi pha
Rồng do truyền thuyết tiền nhân viết:
Rồng kết cùng Tiên chủng Việt ta!
Duy Anh, Xuân Giáp Thìn 2024.
 
LONG
(Thủ nhất thanh)
Thơ họa:
LONG vốn Kinh thành Đại Việt đa
LONG hay rồng vẫn một cơ mà
LONG thăng lượn múa lân sư đó
LONG ngự song chầu nguyệt nhật nha
LONG vốn đứng đầu linh vật cảnh*
LONG đồng gốc tổ Lạc Hồng ta
LONG là biểu tượng luôn tôn quý
LONG chẳng ai nào dám cợt pha…
Mai Vân-VTT, 15/02/24.
  

NGÀY XUÂN EM ĐẾN THĂM

Thơ xướng:
Em đến thăm anh quá bất ngờ
Mùa xuân biên ải bỗng nên thơ
Tình yêu xa cách từng xây mộng
Hạnh phúc tương phùng mãi dệt mơ
Mấy tháng tin đi lòng khắc khoải
Bao ngày trông đợi dạ buồn ngơ
Mai vàng khoe sắc bên rừng vắng
Đón Tết năm nay thỏa đợi chờ
Hưng Quốc, 01/19/2024.

TÌNH XUÂN… NGƯỜI LÍNH ĐẢO

Thơ họa:
Chẳng thể quên thời lính Tết mơ
Trời biên chốt biển mãi mong chờ
Người em một thuở thời hoa mộng
Bé nhỏ năm nào độ trẻ thơ
Vốn dĩ thương chìu đâu khác lạ
Đà hay mến chuộng có chi ngờ
Xuân về vượt sóng tình ra đảo
Ôi đóa hoa kiều diễm …ngẩn ngơ !!!
Mai Vân-VTT, 04/02/24.

THẦN TÁO NGHẸN LỜI

Thơ xướng:
Tháng Chạp hai ba Táo đáo Trời
Tình hình Thế Giới báo nơi nơi
Thương vong động đất nghe kinh hãi
Tổn thất giao tranh thấy rụng rời
Pháo dập Ukraine còn tới tấp
Bom vùi Hamas vẫn tơi bời
Ngọc Hoàng đoái giúp can giùm chúng
Thần tấu tới đây đã nghẹn lời !
Duy Anh, Xuân Giáp Thìn,02/02/24.

NGỌC HOÀNG ỨA LỆ

Thơ họa:
Quý Mão tròn năm nặng ký trời
Sớ dày ngất ngưỡng chuyện nhiều nơi
Từ Âu lẫn Á nào an ổn
Tới Biển Đỏ, Đen cảm rã rời
Xung đột leo thang nào kể xiết
Bình yên tuột dốc rối như bời
Dân tình khốn khổ thương vong khủng…
Bẩm "Ngọc Hoàng" soi …Táo đắng lời !!!.
Mai Vân-VTT, 04/02/24.

TÁO ƠI ! XIN HÃY TÂU GIÙM

Thơ xướng:
Hai ba lão Táo lại về Trời
Xin hãy tâu giùm giúp chúng tôi
Thế giới môi trường đà xáo trộn
Chiến tranh dịch bệnh cứ liên hồi
Khổ sầu chất ngất … người điêu đứng
Buồn thảm đầy vơi…kẻ rụng rời
Mong Táo cẩn lời trình Thượng Đế
Ngó trần phán xét rạch ròi soi…
Songquang,20240128.

TRỜI CAO XIN HÃY XÉT GIÙM!

Thơ họa:
Tròn năm đúng lịch Táo lên Trời
Lắm việc mong cầu Thượng Đế soi
Xung đột tùm lum thời chẳng ngớt
Chiến tranh loạn xạ nỏ ngưng hồi
Nhân tình nhũng lạm nhìn xao xác
Thế nạn giành tranh cảm rã rời
Quý Mão trần gian bao chuyện khủng
Muôn điều tất bẩm chốn trần tôi…
Mai Vân-VTT, 02/02/24.

LỜI KHẤN ĐẦU NĂM

Thơ xương:
Sáng nay dậy sớm đón tân niên
Khấn tạ đất trời tạ tổ tiên
Cầu thế giới giao hòa ổn định
Cầu nhân loại hạnh phúc bình yên
Cầu dân Nam ấm no muôn chốn
Cầu nước Việt giàu đẹp mọi miền
Ai cũng hưởng tam đa ngũ phúc
Sống thong dong tự tại an nhiên
Nhất Hùng.

LỜI ĐẦU NĂM

Thơ họa:
Giao thừa điểm khắc Giáp Thìn niên
Pháo rực rỡ màu rạng khắp miền
Lễ cúng đất trời mong mỏi ổn
Tất cầu nhân thế đặng đà yên
An bình ngưỡng đến trông chờ lắm
Thịnh vượng ắt điều nguyện trước tiên
Lộc phúc song đồng đây với đó
Muôn nhà cuộc sống thuận điều nhiên…
Mai Vân-VTT, 01/02/24.

CẢNH TRẦN

Thơ xướng:
Bảng lảng mây chiều quyện khói sương
Đêm đông gió lạnh suốt canh trường
Chim bay lặng lẽ về muôn hướng
Lá rụng đìu hiu khắp nẻo đường...
Ngắm đó, trần gian đời vất vưởng
Nhìn đây, nhân thế cảnh vô thường
Trầm luân bất ngộ vì hoang tưởng
Ân oán gieo trồng...lụy mãi vương...
Hồng Vân, 4/01/2024-YLB.

KIẾP TRẦN

Thơ họa:
Trông mình ngắm vóc mặn mà sương
Ngẫm xế chiều buông lã đoạn trường
Sự thế khôn lường không thể tưởng
Cuộc trần cố lách vẫn lần vương
Thân đời thoáng chốc đà qua ngưỡng
Mệnh số nhường đang chặng cuối đường
Một kiếp bao ghềnh muôn chặng vướng
Rằng tâm vẫn rạng đạo luân thường …
Mai Vân-VTT, 31/01/24.

XUÂN SẦU

Thơ xướng:
Hồi Xuân ảo vọng kiếp nhân sinh
Sầu não tâm tư cảm giác tình
Phước lộc thọ trường tòng chúc Tết
Ly tan bệnh lão khẩn cầu kinh
Thảm thương nhân loại còn đau khổ
Thảm cảnh nhân gian chẳng thái bình
Quá khứ thời gian là tử lộ
Hồi Xuân nào có được hồi sinh.
Phan Thượng Hải, 01/18/24.

XUÂN KHỞI …ĐÔNG TÀN

Thơ họa:
Xuân về giữ luật khởi hồi sinh
Khác thể tàn đông lắm cảnh tình
Vận khí luân vần trông thật khủng
Thế trần chuyển đổi ngẫm đà kinh
Vòng xoay vũ trụ đâu ngừng chuyển
Cuộc sống nhân gian mấy ổn bình
Thiện ác dữ lành …kia bệnh tử…
Sinh tồn cứ vậy tiếp tồn sinh…
Mai Vân-VTT

CHIM SỔ LỒNG

Thơ xướng:
Cửa lồng đã mở, hãy bay đi !
Lưỡng lự vài giây, tiếc nuối gì ?
Đứng mãi ít dời, chân cứng ngắc
Xếp hoài khôn mở, cánh trơ lì
Bỗng dưng lao tới không ngần ngại
Bất chợt xòe tung chẳng nghĩ suy
Bay vút...đảo chao...rồi vững lại
Bầu trời rộng đón ngại ngùng chi.
Sông Thu, 26/01/2024.

TÌNH DẪU CHẮP CÁNH

Thơ họa:
Thôi thì khép lại nuối làm chi
Ắt sẽ dần quên luyến được gì
Chấp nhận duyên đời đâu phải cưỡng
Cam đành số mệnh chẳng cần suy
Bình tâm giữ dạ hồn thanh thản
Giữ trí kìm can tánh phẳng lì
Cánh cửa tình yêu dầu rộng mở
Không đồng sàng mộng chớ cùng đi
Mai Vân-VTT, 29/01/24.

ĐÊM XUÂN MƠ

Thơ xướng:
Đêm xuân hồn thả tấp dòng mơ
Suối lách hàng lao dạt ánh mờ
Chị Nguyệt mỉm cười nheo liếc mắt
Nàng mai hé nụ gợi tình thơ
Vận vần kéo quyện tưng bừng bước
Bằng trắc nhịp nhàng thắm thiết tơ
Mộng gọi tỉnh trơ khăn kéo ấm
Hiên thềm mưa tí tách bơ vơ.
*
Xuân tỉnh tay còn ôm khít thơ.
Hồ Nguyễn 22/01/2024.

XUÂN HOÀI MƠ

Thơ họa:
Mỗi độ xuân về loáng thoáng mơ
Trò chơi thuở nhỏ hiện lờ mờ
Lân rồng nhảy múa đoàn trai tráng
Trống ếch tình tang hội trẻ thơ
Bài tới bài chòi … chơi xả láng
Pháo diêm pháo đẹt …ném vu vơ
Nay bằng trắc lẫn vần thi lỗi
Cứ mãi nhùng nhằng tợ búi tơ…
… …
Xuân lảng vảng đầu nghĩa ý thơ!!!
Mai Vân-VTT, 25/01/24.

TÁM NHĂM XUÂN

Thơ xướng:
Xuân này ờ nhỉ tám nhăm xuân
Trải biết bao nhiêu cuộc đổi vần
Ngọn bút vẹt ngòi ưa viết lách
Câu thơ mèm ý thích lên sân
Nhìn đời những muốn vui con mắt
Ngắm cảnh thường mong nhẹ gót chân
Năm mới trời cho thêm tuổi mới
Trời cho thêm tuổi bút thêm thần.
Lý Viễn Giao.

CHÚC MỪNG THI LÃO

Thơ họa:
Tám lăm dáng dấp hẳn còn xuân
Dẫu biết đời huynh lắm cuộc vần
Vẫn ráng trau từ thơ ngập túi
Luôn rèn luyện tứ tác tràn sân
Yêu người dạ trãi bồi nhân tánh
Mến bạn tâm đồng dũa bút thần
Thoải mái bên đàn con cháu thảo
Giao hòa chốn …chốn chẳng chùn chân…
Mai Vân-VTT, 25/01/24.

HỎI CÓ XÔN XAO?

Thơ xướng:
Bên ngoài tấp nập kẻ mời chào
Đủ thứ bày ra như tiệc khao
Mọi góc chợ kia vàng quất cúc
Đầy đường phố nọ rực mai đào
Thanh nam nữ tú tha hồ ngắm
Công tử cô chiêu mặc sức trao…
Tình tự ngày xuân mong bén rễ
Để rồi mơ tưởng dạ xôn xao.
Thái Huy, Jan/22/24.

RỘN RÀNG CHỢ TẾT

Thơ họa:
Chợ Tết vào đâu nhộn nhịp chào
Bao quầy lắm vị lựa nào khao
Kia kìa lắm sảnh đầy mai quất
Đấy đấy nhiều ô sặc cúc đào
Chủ bán ơi ời phân với giải
Khách hàng rảo giá trả đồng trao
Người đi kẻ đến đông như hội
Trọn bấy nhiêu ngày rộn tiếng xao…
Mai Vân-VTT, 25/01/24.

XUÂN BUỒN MỘT MÌNH

Thơ xướng:
Một mình bỗng thấy nỗi buồn dâng
Chiều xuống hoàng hôn nắng tắt dần
Đường vắng thưa người, xe cộ ít
Nẫu lòng nào biết có mùa Xuân

Đường trần giục giã bước chân hoang
Đi giữa trần ai ,tiếng nhạc vàng
Khiến rệu tâm hồn người lữ khách
Tìm đâu lại được thuở đêm trăng

Phố nhỏ chiều nay gió lộng nhiều
Hàng cây ngã ngọn dáng liêu xiêu
Nhớ em ,tình ấy ta chung bước
Nay đã xa rồi …bặt tiếng yêu

Mượn chút hương thơ đốt tháng ngày
Tìm vui dệt mộng ảo mê say
Để quên tất cả…niềm cay đắng
Còn nỗi tương tư cứ đọa đày
songquang, 20240115

XUÂN VỀ GỢI NHỚ

Thơ họa:
Sương chiều lãng đãng cảm sầu dâng
Khoảng lặng mênh mang lịm tối dần
Cảnh gợi hồn ngây buồn chất ngất
Đâu ngờ vũ trụ bước vào xuân

Một mình lặng ngắm quảng chiều hoang
Le lói trời tây phảng ánh vàng
Chợt gió xao làn cây trút lá
Nghe lòng lay lất nhớ mùa trăng

Xuân nồng bóng thả sóng vờn xiêu
Chú Cuội Hằng Nga cảm mến nhiều
Ửng …ửng hồng… hồng ôi tuyệt diễm …
Ta đồng bắt nhịp khởi đầu yêu

Đâu còn một thuở đắm nồng say
Mãi vẫn hằng như lởn vởn đày
Mượn tứ thơ dần nguôi chuyện cũ
Rằng mong vơi nỗi nhớ thương … ngày!!.
Mai Vân-VTT, 25/01/24.


XUÂN NHỚ BẠN

Thơ xướng:
Hoa Đô trời lất phất mưa bay
Mấy chục niên rồi cứ chốn này
Viễn xứ mơ màng xuân hội ngộ
Tha hương luyến nhớ tết sum vầy
Quê người cũng tạch đùng lân pháo
Đất khách vẫn vàng rực cúc mai
Nhà có đủ trà thơm rượu ngọt
Thiếu là thiếu bạn để cùng say.
Nhất Hùng.

XUÂN VỀ

Thơ họa:
Xuân về chạnh nhớ bấc phùn bay
Tiết định từ lâu vốn thế này
Bắc bộ bao là đào với quất
Nam Miền cũng lắm cúc đồng mai
Hoa vàng trong nớ phô màu rực
Nụ ửng ngoài kia tỏa sắc vầy
Dẫu sống phương trời nào vẫn cảm
Quê nhà hội lễ Tết bừng say…
Mai Vân-VTT, 23/01/24.

THƠ VÀ RƯỢU

Thơ xướng:
Thơ văn đầy túi rượu đầy bầu
Tri kỷ bên nhau cuộc bể dâu
Rượu quý vừa lòng chung cạn chén
Thơ hay đúng ý xướng thành câu
Thượng cờ theo gió đà lên chóng (*)
Nhả ngọc phun châu há đợi lâu
Đồng đạo Đường thi tương tiến tửu
Kết tình thân hữu hợp tâm đầu.
Phan Thượng Hải, 12/26/23
(*) Từ câu: "Nam vô tửu như kỳ vô phong".

TRI KỶ -TRI ÂM

Thơ họa:
Rằng thơ chẳng thiếu rượu muôn bầu
Dốc cạn e là … tựa bóng câu
Tửu chuốc tâm đồng lưu chén tạc …
Thi hòa ý hợp luyến tình lâu
Như diều gặp gió tung trời biển
Tựa bể sa bồi hóa bãi dâu
Tri kỷ xưa rày thời có mấy
Tri âm cũng khó hợp giao đầu…
Mai Vân-VTT, 22/01/24.

NGÂY THƠ

Thơ xướng:
Ơ kìa cô bé có ai chưa
Sao vẫn vô tư mãi giỡn đùa ?
Tóc mượt bay bay làn gió quyện
Dáng mềm tung tẩy gót chân đưa
Long lanh ánh mắt duyên đà chớm...?
He hé bờ môi mộng mới vừa...?
Ta bước lân la chưa kịp ngỏ
Nàng lườm quay mặt nói " không ưa ! "
Sông Thu, 20/01/2024.

DẠI KHỜ

Thơ họa:
Bao lần đối mặt háy cười đưa
Đôi mắt nhìn đăm đắm… nguýt đùa
Sáng đợi chiều theo nhường cảm mến
Năm gần tháng gũi ngẫm thầm ưa
Chừng nghe nỗi nhớ hằn sâu nặng
Chạnh thấy niềm thương đắm chẳng vừa
Muốn tỏ lời "yêu" ngần với ngại
Sao hoài mãi vậy … lạ lùng chưa !?.
Mai Vân-VTT, 21/01/24.

MÙA XUÂN CỦA LÃO

Thơ xướng:
Quê nhà Tết đến tuyết đây bay
Xe đỗ bên đường lão xuống ngay
Áo khoác nón che sương giá tạt
Vai mang tay xách gió mưa lay
Thuở nào náo nhiệt cùng đồng đội
Giờ lại cô đơn chẳng tớ thầy
Chiến hữu rã rời tan tám hướng
Cợt đùa tạo hóa trớ trêu thay.
Hưng Quốc,Texas 01/15/2024.

XUÂN TẾT QUÊ NHÀ

Thơ họa:
Cận Tết nồm ngây gió chướng bay
Nắng hừng khí lạnh buốt … buốt thay
Ra đường cũng phải choàng khăn đấy
Dạo phố cần thêm áo khoác ngay
Kẻo nhỡ phong hàn xâm nhập lấy
Nhằm khi cảm mạo viếng thăm thầy
Du xuân thoải mái mưa nào thấy
Khí hậu sang Rồnglắm chuyển lay…
Mai Vân-VTT, 18/01/24.

MÃI NHỚ HOÀNG SA
(Tưởng niệm 50 năm Hải Chiến Hoàng Sa (19/1/1974 -19/1/2024)

Thơ xướng:
Hải đảo Hoàng Sa hận ẩn tàng
Năm mươi năm đã quấn khăn tang
Hoa Kỳ ngoảnh mặt ôi trơ trẽn
Tàu cộng xâm lăng quá rõ ràng.
Nợ nước máu đền thân chẳng kể
Ơn dân thây trả mệnh không màng
Tổ tiên Lạc-Việt dày công giữ
Con cháu sao đành để mất ngang!
Duy Anh.

NỔI HẬN HOÀNG - TRƯỜNG SA

Thơ họa:
Lưỡi bò vẫn mối họa tiềm tàng
Nước Việt nào quên nợ áo tang
Trận chiến Hoàng Sa đà thấu tỏ
Gạc Ma chống cự chẳng chi ràng
Hoa kỳ im lặng không điều tiếng
Bắc cộng rắt lòng chiếm lấy ngang
Nỗi nhục ngàn năm thề phục hận
Gương anh - liệt tỏ …há tơ màng …
Mai Vân-VTT, 19.01.24.

 
TẾT

Thơ xướng:
Dù Tết Tây Ta vẫn chúc nhau
Hên may hỉ đến chẳng chi rầu
Rồng thăng lân múa tưng bừng vẻ
Đào nở mai khoe rực rỡ màu
Nắng thuận mưa hoà thu hoạch bội
Lúa vàng ruộng óng bỏ cầy sâu
Đời người tựa sắc muôn hoa ấy
Xới đắp bồi vun ắt đẹp giàu !
Phượng Hồng.

XUÂN NÀY ĐÔI TẾT …

Thơ họa:
Xuân này đôi Tết chẳng gần nhau
Vẫn viếng đồng thăm chúc khỏe … giàu
Quỹ Mão vừa qua hòng trút cạn
Giáp Thìn lại đến nguyện đơm sâu
Đồng mang hạnh phúc trần gian thởi
Xóa bỏ niềm đau cuộc thế rầu
Khí hậu giao hòa nhân loại thoải
Bình an thịnh vượng phối đa màu…
Mai Vân, VTT, 19/01/24.

MÙA XUÂN CỦA LÃO

Thơ xướng:
Quê nhà Tết đến tuyết đây bay
Xe đỗ bên đường lão xuống ngay
Áo khoác nón che sương giá tạt
Vai mang tay xách gió mưa lay
Thuở nào náo nhiệt cùng đồng đội
Giờ lại cô đơn chẳng tớ thầy
Chiến hữu rã rời tan tám hướng
Cợt đùa tạo hóa trớ trêu thay.
Hưng Quốc,Texas 01/15/2024.

XUÂN TẾT QUÊ NHÀ

Thơ họa:
Cận Tết nồm ngây gió chướng bay
Nắng hừng khí lạnh buốt … buốt thay
Ra đường cũng phải choàng khăn đấy
Dạo phố cần thêm áo khoác ngay
Kẻo nhỡ phong hàn xâm nhập lấy
Nhằm khi cảm mạo viếng thăm thầy
Du xuân thoải mái mưa nào thấy
Khí hậu sang Rồng lắm chuyển lay…
Mai Vân-VTT, 18/01/24.

MÃI NHỚ HOÀNG SA
(Tưởng niệm 50 năm Hải Chiến Hoàng Sa (19/1/1974 -19/1/2024)

Thơ xướng:
Hải đảo Hoàng Sa hận ẩn tàng
Năm mươi năm đã quấn khăn tang
Hoa Kỳ ngoảnh mặt ôi trơ trẽn
Tàu cộng xâm lăng quá rõ ràng.
Nợ nước máu đền thân chẳng kể
Ơn dân thây trả mệnh không màng
Tổ tiên Lạc-Việt dày công giữ
Con cháu sao đành để mất ngang!
Duy Anh.

NỔI HẬN HOÀNG - TRƯỜNG SA

Thơ họa:
Lưỡi bò vẫn mối họa tiềm tàng
Nước Việt nào quên nợ áo tang
Trận chiến Hoàng Sa đà thấu tỏ
Gạc Ma chống cự chẳng chi ràng
Hoa kỳ im lặng không điều tiếng
Bắc cộng rắt lòng chiếm lấy ngang
Nỗi nhục ngàn năm thề phục hận
Gương anh - liệt tỏ …há tơ màng …
Mai Vân-VTT, 19.01.24.

MỘNG ĐÊM XUÂN

Thơ xướng:
Chầm chậm bên em dáng bước mềm
Hòa cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng êm
Đôi tim tương ái trao đầy phúc
Bốn mắt tình giao trút cạn niềm
Tí tách lửa reo thân quyện lẫn
Xạc xào gió thổi thể gần thêm
Nụ hôn chưa chạm môi tê dại
Thức dậy ngỡ ngàng đã nửa đêm
Hưng Quốc, Texas 01/09/24.

SAU CƠN MỘNG

Thơ họa:
Tiếng nhạc du dương lượn uốn mềm
Chìm theo điệu khúc nhẹ nhàng êm
Theo từng nhịp luyến giao bờ ái
Thấu trọn quảng ngân cảm nỗi niềm
Ảo … ảo ta người xoay thật nhuyễn
Mờ… mờ cận ấy thắt dần thêm
Tay trong tay xiết ngây hồn dạ
Chợt tỉnh úi dào… ngập bóng đêm…
Mai Vân-VTT, 17/01/24.

MỘT NHÀNH MAI

Thơ xướng:
Vừa ra ngắm nghía dáng hình mai
Thử Tết năm nay liệu trổ vài
Búp nụ tươi màu đầy nhựa sống
Cây cành biếc lộc sáng tương lai
Ước gìn ngày tết vàng lung mãi
Mong giữ hơi xuân rực rỡ hoài
Điệp khúc giao thừa lên tiếng gọi
Xin chào năm mới một nhành mai !
Phượng Hồng.

VẪN CÀNH MAI

Thơ họa:
Năm cùng xuống chợ chọn nhành mai
Rảo trước tìm sau có một vài…
Tứ diện đong đầy tài mới đặng
Thân đều thởi lởi lộc thường lai
Hoa xòe cánh thoải trang đài tựa
Sắc mọng màu phô rực rỡ hoài
Khoảnh khắc giao thừa rền pháo nổ
Trong nhà Tết vẫn chỉ cành mai…
Mai Vân-VTT, 17/01/24.

TỪ BIỆT NĂM CŨ

Thơ xướng:
Niềm đau bỏ lại năm Mèo nhé
Nỗi khổ qua đi tới Giáp Thìn
Còi hú vang tàu năm cũ chạy
Ta chào thầm chuyến cuối hoan nghinh
Ừ thôi vậy giã từ Em Mão
Có thể ư xa cách chúng mình
Hạnh phúc dĩ nhiên nên ước nguyện
Mong cho được trẻ khỏe tươi xinh…!
Mai Xuân Thanh, January 01, 2024.
Cựu Kim Sơn Vùng Vịnh.

CHÀO NĂM MỚI 2024.

Thơ họa:
Gác chuyện hôm rày Quý Mão nhé !
Đồng vui hoan hỷ rước năm Thìn
Chuông chùa gióng giả trầm ngân thỉnh
Nhạc Thánh dặt dìu vẳng vọng nghinh
Pháo rạng đất trời chào Rồng Giáp
Chiêng khua khắp nẻo tiễn Miu mình
Mong cầu nhân loại hằng viên mãn
Cuộc sống an bình đặng thắm xinh…
Mai Vân-VTT, 17/01/24.

THÀNH XƯA

Thơ xướng:
Hiu hắt chiều buông nắng sắp tàn
Thành xưa đổ nát giữa trời hoang
Tường vôi lở lói tô rêu biếc
Gạch đá nhổn ngang phủ cát vàng
Bao thuở oai hùng men chiến tích
Một thời thảm bại lệ hồng nhan
Tần ngần du khách lòng tê tái
Tiếng vạt kêu sương bóng tối tràn!
Mailoc, 01/11/24.

DINH CÁT* THUỞ NÀO

Thơ họa:
Lần theo dấu vết đã tiêu tàn
Ái Tử đây cồn bãi đất hoang
Mộ chí ngày nay dần phong hóa
Thành Dinh một thuở hóa sa vàng
Tường vôi đá vữa đâu còn vết
Chiến Lũy hầm hào chẳng dấu nhan
Trà Bát** hoài lưu vào sử sách
Nguyễn Hoàng Tiên Chúa chiến công tràn…
Mai Vân-VTT, 16/01/24.
P/s: *&** Tiền Dinh Cát từ Ái Tử dời sang làng Trà Bát …
(nay gọi là làng Trà Liên, Triệu giang, Triệu Phong, Quảng Trị); Chúa tiên Nguyễn Hoàng khởi đầu sự nghiệp tại đây dần tiến về phương Nam ( 9 Chúa và 13 vua Vương triều Nhà Nguyễn).

TIẾC THU

Thơ xướng:
Tiếc nuối mùa đi mắt hững hờ
Đông về lạnh lẽo đón thờ ơ
Thời gian nhạt nhẽo qua song cửa
Kỷ niệm âu sầu lấp giấc mơ
Nhớ buổi chiều phai mình dệt mộng
Thương ngày lá rụng bạn làm thơ
Hồn thu thắm dậy tình yêu mãi
Chứa bóng hình anh chẳng xóa mờ
Minh Thúy Thành Nội.

CAM ĐÀNH

Thơ họa:
Trời sao nghiệt ngã tác duyên hờ
Tủi kiếp soi mình trách phận ơ
Nhớ thuở Xuân nào tình thắm đậm
Thương vì Hạ ấy nghĩa đâu mờ
Thu tàn bấy độ nhàu tâm khảm
Đông vãn bao mùa não tứ thơ
Muốn níu thời gian quay trở lại
Cam đành vô vọng chỉ là mơ
Mai Vân-VTT, 17/01/24.

TRÊN BÃI BIỂN ĐÊM
( Bát vĩ đồng âm )

Thơ xướng:
Gác chân nằm ngửa ngắm trời sao
Biển sát bên hông, sóng dạt dào
Cát chuyển dưới lưng chừng nhộn nhạo
Nước lùa sau gáy tựa lao xao
Màn đen hun hút, đêm huyền ảo
Sương lạnh miên man, gió xạc xào
Quên hết muộn phiền và áo não
Yên bình hạnh phúc ngỡ chiêm bao.
Sông Thu.

BIỂN ĐÊM VỀ
(BVĐÂ)

Thơ họa:
Bãi biển đêm về đẹp xiết bao
Cùng muôn kỷ niệm thoáng… ôi dào
Dường nghe đâu đấy mờ … mờ hảo
Lại thấy kia kìa mịt … mịt xao
Lấp loáng tầng không trời huyễn ảo
Vật vờ quảng lặng sóng xao xào
Chìm trong cảnh thức quên phiền não
Khoảnh khắc yên bình quả tuyệt sao...
Mai Vân-VTT, 15/01/24.

CHÚC TẾT GIÁP THÌN

Thơ xướng:
Giáp Thìn kính chúc Tộc Tiên Rồng
Năm mới khó khăn biến tất thông
Kinh tế bội phần thêm phát triển
Người dân nhanh chóng đạt hoài mong
Dâng hương đình đám vinh danh Tổ
Xương máu bao đời dệt núi sông
Lễ hội Tây Sơn Xuân chiến thắng
Đống Đa quân sử rạng trời Đông.
Trần cẩm Thành.

XUÂN TẾT GIÁP THÌN- 2024.

Thơ họa:
Vốn dĩ là con cháu tộc Rồng
Năm này Thìn đáo ắt đà thông
Luôn cầu xã hội như hằng đợi
Mãi nguyện muôn nhà thỏa ước mong
Anh liệt bao đời xương tựa núi
Gương hùng bấy thuở máu thành sông
Niềm vui Xuân Tết nào xao lãng
Chốt ải song đồng giữ biển đông…
Mai Vân-VTT, 12/01/24.

XUÂN QUÊ

Nắng đã tan dần những giọt sương
Trời êm ả dạo khúc nghê thường
Tươi cành cúc đỏ hoài yêu mến
Thắm nụ sen hồng mãi nhớ thương
Gió khẽ khàng buông ngoài cửa lớp
Hoa tươi tắn nở giữa sân trường
Hòa vang nốt nhạc cùng âm thể
Thuận nét xuân quê ý tỏ tường.
Trần Đức Linh 09/01/2024.

XUÂN KHAI

Thơ họa:
Xuân về khắp nẻo đẫm mù sương
Cứ tưởng mùa giao những bất thường
Đúng độ thu tàn hanh chẳng xót
Khi nhằm Đông Chí lạnh nào thương
Mưa dầm sũng chốn rầu khôn tả
Khí lạnh tràn nơi não đoạn trường
Đúng khoảng nhà nông vừa khởi vụ
Trời ban nắng hửng ánh quang tường.
Mai Vân-VTT, 12/01/24.

NHÌN QUA KHUNG CỬA

Thơ xướng:
Hương Giang thu lắng nước trong veo
Lờ lững xa xa một mái chèo
Hỏi trẩy về mô cho bậu tới?
Ghé đâu đó hỉ để mình theo?
Bến sao quạnh quẽ thêm thê thiết
Trăng cũng lửng lơ thật uột èo
Tiếng kệ âm vang càng bức xúc
Em đâu Huế nhỉ lúc đơn neo?
Thái Huy, Jan/09/24.

TRƯỚC BẾN VÂN LÂU

Thơ họa:
Theo làn sóng dợn gió vèo veo
Nắng lã chiều lơi vẳng nhịp chèo
Ơi … ới… O… ời xin chững lại
Ơ … ờ…Ả …nợ muốn đồng theo
Lung linh bến đỗ nhìn yên ắng
Bảng lảng dòng Hương cảm í èo
Giọng Huế ngọt ngào nghe ấm dạ
"Eng nờ …ráng hỉ… chút thuyền neo"…
Mai Vân-VTT, 11/01/24.

MỪNG XUÂN GIÁP THÌN-2024.

Thơ xướng:
Xuân Giáp Thìn Niên đến hạn kỳ
Rồng bay khắp cõi thổi sầu bi
Trở xoay thời thế đang chờ đợi
Cứu khổ Nhơn sanh đang khổ suy
Trận chiến kỳ ba đang diễn biến
Khắp nơi đang tới lúc khuynh nguy
Mừng Xuân năm mới xoay thời cuộc
Cẩn bút chào xuân Xướng Họa Thi.
Mỹ Nga, 02/01/24 (21/11/Q.Mão).

XUÂN 2024 - KHẨN NGUYỆN!

Thơ họa:
Thìn can chi khởi Giáp luân kỳ
Tái cỏi âu Rồng giải hận bi
Nhân loại đồng mong hoài hóng đợi
Toàn cầu lại ước chóng vực suy
Chiến tranh rậm rịch khung mầm họa
Xung đột ngấm ngầm chạn hiểm nguy
Tết niệm xuân cầu và khẩn nguyện
Nhanh nào ta hãy dệt hòa thi !…
Mai Vân-VTT, 10/01/24.

LẠI TẾT RỒI Ư?

Thơ xướng:
Vội vã ngày qua Tết Tết rồi
Nghe lòng xao xuyến tuổi tuôn trôi
Xòe tay xuẩn tính soi thân phận
Nhắm mắt ngây suy ngẫm sự đời
Một kiếp phù du làn gió thoảng
Trăm năm vụt thoắt bóng mây côi
Đón xuân khắp chốn… người hoan hỉ
Nhìn đóa hoa khoe gã gặng cười…
Cao Bồi Già.

LẠI NĂM HẾT- TẾT ĐẾN…

Thơ họa:
Chỉ tháng nữa thôi Tết điểm rồi
Ta cùng đếm ngược quảng ngày trôi
Lần theo những chuổi tình nhân thế
Ngẫm lại đồng bao chuyện thói đời
Hiện hữu trăm năm đà chẳng mấy
Thân mình thoắt đã hóa hồn côi
Xuân về tiết khởi can chi định
Thiện ác thắng thua nghĩ… nực cười
Mai Vân-VTT, 10/01/24.

MỘT TỐI TRĂNG

Trên trời sáng rực một vầng trăng
Ướm hỏi mà trăng bất nói năng
Hàng triệu năm trôi già chẳng lộ
Hàng ngàn thế kỷ vẫn non măng
Thi nhân viết gọi nàng là Nguyệt
Văn sĩ thêm mơ tả chị Hằng
Sự tích truyền kỳ lưu lại mãi
“Hằng Nga bôn Nguyệt” thiệt hay chăng.
Song Nghiên,12/26/23.

NGẪM VỀ TRĂNG NGUYỆT
Thơ họa:
Lắt lẻo lưng trời một ánh trăng
Vời xem lộng sắc diễm cung Hằng
Rằm phô bấy độ đâu tàn úa
Nhật tỏ bao ngày vẫn trẻ măng
Thi sỹ muôn thời tưng hết mực
Nhân trần lắm thuở sánh toàn năng
Còn kia chú Cuội bên nàng Nguyệt
Sử tích lưu truyền vậy… có chăng?
Mai Vân-VTT, 07/01/24.

TẾT
Thơ xướng:
Dù Tết Tây Ta vẫn chúc nhau
Hên may hỉ đến chẳng chi rầu
Rồng thăng lân múa tưng bừng vẻ
Đào nở mai khoe rực rỡ màu
Nắng thuận mưa hoà thu hoạch bội
Lúa vàng ruộng óng bỏ cày sâu
Đời người tựa sắc muôn hoa ấy
Xới đắp bồi vun ắt đẹp giàu !
Phượng Hồng.

XUÂN KỀ TẾT CẬN
Thơ họa:
Phương nào cận tết vẫn đồng nhau
Lắm việc cùng lo thấy cũng rầu
Chợ búa rềnh ràng bày lắm kiểu
Giao thương nhộn nhịp quả đa màu
Nông gia tăng tốc nhanh thu gọn
Xưởng hãng gom dần chớ lún sâu
Để kịp thời gian về kịp lúc
Đừng nên bỏ lỡ chẳng ai giàu…
Mai Vân-VTT,07/01/24.

KHAI BÚT ĐẦU NĂM 2024.
Thơ xướng:
Đầu Xuân kính chúc khắp gần xa
Bốn biển năm châu được thái hòa
Quyết tử ngưng dần thôi biệt khúc
Giao tranh dứt hẳn tấu đồng ca
Nhắc ngày hạnh phúc thời son trẻ
Kể thuở bình an tuổi ngọc ngà
Mâm quả bàn thờ hương khói quyện
Màu hồng Bách Hợp thắm tươi hoa.
ThanhSong ntkp- 12.40 Am
CA. Jan/01st/2024.

MỪNG ĐÓN XUÂN ĐÔI TẾT
Thơ họa:
CHÚC đặng muôn nhà cận đến xa
MỪNG niên mới nguyện thế an hòa
NĂM về chốn nọ tưng bừng lễ
MỚI khởi bên nầy rộn rã ca
HAI nẻo đôi bờ vui ngất ngưỡng
KHÔNG chung lịch biểu vẫn nga ngà
HAI phương dẫu biết xuân đôi Tết
BỐN bể giao thừa rực pháo hoa…
Mai Vân-VTT, 07/01/24.

XUÂN THA HƯƠNG
Thơ xướng:
Thêm một mùa xuân nữa vắng nhà
Thân còn phiêu bạc chốn trời xa
Nhìn quanh cận Tết mai không nụ
Ngó quất gần Xuân cúc chẳng hoa
Lặng lẽ chiều nghiêng tia nắng nhạt
Bâng khuâng đêm lạnh ánh trăng tà
Tha hương khắc khoải lòng chua xót
Cám cảnh mà thương nẫu phận ta.
songquang, 20240106.

HOÀI XUÂN
Thơ họa:
Vẫn biết bao xuân biệt chốn nhà
Đôi bờ cách trở dặm trùng xa
Trông kìa cúc quất đầy bông quả
Ngoảnh lại mai đào sặc nụ hoa
Nẳng nhẹ se se tưng hửng sớm
Sương lèn lãng đãng chạn chiều tà
Quê hương vốn thuở giau hòa đất
Khắc dạ tâm hoài luyến cội ta !!!
Mai Vân-VTT, 07/01/24.

XUÂN THA HƯƠNG
Thơ xướng:
Viễn xứ năm Thìn đón nhớ ơi
Quê hương vạn dặm mịt chân trời
Tâm hồn ngược lối giờ sum họp
Kỷ niệm xuôi dòng buổi tiễn vơi
Thấy bóng Xuân về lòng buốt trải
Nhìn ngày Tết đến tiếng buồn rơi
Mai đào, bánh mứt nơi này ngập
Chỉ thiếu nguồn sông lạc mạch đời.
Minh Thúy Thành Nội.

XUÂN QUÊ MẸ
Thơ họa:
Đất mẹ Kinh thành đợi lắm ơi!
Lần đi mãi biệt nẻo Tây trời
Hằng năm dõi bóng mờ xa lắc
Bấy thuở trông hời chạnh vởi vơi
Mỗi độ đông tàn ngân ngấn tủi
Bao mùa xuân khởi sẻ sàng rơi
Quê nhà tết vẫn như ngày cũ
Chỉ thiếu mình con lóng hóng đời…
Mai Vân,VTT, 06/01/24.

ĐÓN LỄ VÀNG
Thơ xướng:
Rồng lại tám lăm ĐÓN LỄ VÀNG
Nghĩa tình thắm thiết đẹp tao khang
Ước cho hoàn vũ luôn bình ổn
Cầu được nhân quần mãi thịnh an
Trong cửa cười chào Xuân Tết đến
Trước thềm hoa nở Giáp Thìn sang
Thơ mời hoạ vận mong hồ hỡi
Rồng lại tám lăm ĐÓN LỄ VÀNG
Lê Ngọc Kha, Boston 26/12/23.

CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI VÀNG
Bài họa:
Được biết Thìn nay đám cưới vàng
Thắm tình phu phụ đậm đà khang…
Tám lăm tuổi nhuốm thời thư thái
Năm chục niên ròng vẫn hỷ an
Cuộc sống dung hòa từng tết điểm
Gia đình sum họp mỗi xuân sang
Chúc mừng anh chị đồng song hưởng
Bách lão KIM CƯƠNG đỉnh thọ vàng…
Văn Thiên Tùng-MV , 04/01/24.

XUÂN GIAO HÒA
Thơ xướng:
Nắng đẹp như trời đã mở ra
Điềm mong năm mới thuận an hòa
Tiếng cười giòn giã vang muôn nước
Hoa nở xinh tươi thắm mọi nhà
Với sắc nồng nàn khoe tỏa ngợp
Cùng hương ngào ngạt chuyển bay xa
Khiên cho bầu khí càng đầm ấm.
Chuốc rượu chung vui xuân đã qua.
Thái Huy 12/31/23.

XUÂN NGÓNG ĐỢI
Thơ họa:
Dương luồn lách cỏi nắng bừng ra
Gửi chút vàng hanh tặng chốn nhà
Ước góp thêm phần Xuân vạn nẻo
Mong đồng sẻ chút Tết gần xa
Cầu cho đó … đó đều khang thái
Chúc tận nơi…nơi sống dĩ hòa
Cuộc sống an bình luôn ngóng đợi
Rồng này ắt khác mĩu vừa qua …
Mai Vân-VTT, -3/01/24.

TỜ LỊCH ĐẦU NĂM
Thơ xướng:
Ngắm tờ lịch mới lạ lùng sao
Cảm giác lâng lâng bỗng cuộn trào
Thêm tuổi thêm già... còn háo hức
Hết xuân hết trẻ...vẫn nôn nao
Đường đời mỗi phút đầy lôi cuốn
Cuộc sống từng giây quá ngọt ngào
Như những giọt thơm mùa mật cuối
Tháng ngày còn lại quý dường bao !
Sông Thu, 29/12/23.

LÓC LỊCH ĐÀ BÓC
Thơ họa:
Phiên Rồng nhập thế lại rồi sao
Chợt thấy niềm vui thoảng lẽn trào
Ngẫm lại dường nghe lòng rạo rực
Nom chừng cảm luống dạ nao nao
Đông tàn khép đỗi vàn chua xót
Xuân điểm chừng len chút nghẹn ngào
Dẫu biết Giáp thìn - hai bốn hẳn
Thân đà nhạt nét chẳng là bao…
Mai Vân-VTT, 31/12/23.


MỪNG XUÂN GIÁP THÌN-2024.

Thơ xướng:
Xuân Giáp Thìn Niên đến hạn kỳ
Rồng bay khắp cõi thổi sầu bi
Trở xoay thời thế đang chờ đợi
Cứu khổ Nhơn sanh đang khổ suy
Trận chiến kỳ ba đang diễn biến
Khắp nơi đang tới lúc khuynh nguy
Mừng Xuân năm mới xoay thời cuộc
Cẩn bút chào xuân Xướng Họa Thi.
Mỹ Nga, 02/01/24 (21/11/Q.Mão).

XUÂN 2024 - KHẨN NGUYỆN!

Thơ họa:
Thìn can chi khởi Giáp luân kỳ
Tái cỏi âu Rồng giải hận bi
Nhân loại đồng mong hoài hóng đợi
Toàn cầu lại ước chóng vực suy
Chiến tranh rậm rịch khung mầm họa
Xung đột ngấm ngầm chạn hiểm nguy
Tết niệm xuân cầu và khẩn nguyện
Nhanh nào ta hãy dệt hòa thi !…
Mai Vân-VTT, 10/01/24.

LẠI TẾT RỒI Ư?

Thơ xướng:
Vội vã ngày qua Tết Tết rồi
Nghe lòng xao xuyến tuổi tuôn trôi
Xòe tay xuẩn tính soi thân phận
Nhắm mắt ngây suy ngẫm sự đời
Một kiếp phù du làn gió thoảng
Trăm năm vụt thoắt bóng mây côi
Đón xuân khắp chốn… người hoan hỉ
Nhìn đóa hoa khoe gã gặng cười…
Cao Bồi Già.

LẠI NĂM HẾT- TẾT ĐẾN…

Thơ họa:
Chỉ tháng nữa thôi Tết điểm rồi
Ta cùng đếm ngược quảng ngày trôi
Lần theo những chuổi tình nhân thế
Ngẫm lại đồng bao chuyện thói đời
Hiện hữu trăm năm đà chẳng mấy
Thân mình thoắt đã hóa hồn côi
Xuân về tiết khởi can chi định
Thiện ác thắng thua nghĩ… nực cười
Mai Vân-VTT, 10/01/24.

MỘT TỐI TRĂNG

Trên trời sáng rực một vầng trăng
Ướm hỏi mà trăng bất nói năng
Hàng triệu năm trôi già chẳng lộ
Hàng ngàn thế kỷ vẫn non măng
Thi nhân viết gọi nàng là Nguyệt
Văn sĩ thêm mơ tả chị Hằng
Sự tích truyền kỳ lưu lại mãi
“Hằng Nga bôn Nguyệt” thiệt hay chăng.
Song Nghiên,12/26/23.

NGẪM VỀ TRĂNG NGUYỆT
Thơ họa:
Lắt lẻo lưng trời một ánh trăng
Vời xem lộng sắc diễm cung Hằng
Rằm phô bấy độ đâu tàn úa
Nhật tỏ bao ngày vẫn trẻ măng
Thi sỹ muôn thời tưng hết mực
Nhân trần lắm thuở sánh toàn năng
Còn kia chú Cuội bên nàng Nguyệt
Sử tích lưu truyền vậy… có chăng?
Mai Vân-VTT, 07/01/24.

TẾT
Thơ xướng:
Dù Tết Tây Ta vẫn chúc nhau
Hên may hỉ đến chẳng chi rầu
Rồng thăng lân múa tưng bừng vẻ
Đào nở mai khoe rực rỡ màu
Nắng thuận mưa hoà thu hoạch bội
Lúa vàng ruộng óng bỏ cày sâu
Đời người tựa sắc muôn hoa ấy
Xới đắp bồi vun ắt đẹp giàu !
Phượng Hồng.

XUÂN KỀ TẾT CẬN
Thơ họa:
Phương nào cận tết vẫn đồng nhau
Lắm việc cùng lo thấy cũng rầu
Chợ búa rềnh ràng bày lắm kiểu
Giao thương nhộn nhịp quả đa màu
Nông gia tăng tốc nhanh thu gọn
Xưởng hãng gom dần chớ lún sâu
Để kịp thời gian về kịp lúc
Đừng nên bỏ lỡ chẳng ai giàu…
Mai Vân-VTT,07/01/24.

KHAI BÚT ĐẦU NĂM 2024.
Thơ xướng:
Đầu Xuân kính chúc khắp gần xa
Bốn biển năm châu được thái hòa
Quyết tử ngưng dần thôi biệt khúc
Giao tranh dứt hẳn tấu đồng ca
Nhắc ngày hạnh phúc thời son trẻ
Kể thuở bình an tuổi ngọc ngà
Mâm quả bàn thờ hương khói quyện
Màu hồng Bách Hợp thắm tươi hoa.
ThanhSong ntkp- 12.40 Am
CA. Jan/01st/2024.

MỪNG ĐÓN XUÂN ĐÔI TẾT
Thơ họa:
CHÚC đặng muôn nhà cận đến xa
MỪNG niên mới nguyện thế an hòa
NĂM về chốn nọ tưng bừng lễ
MỚI khởi bên nầy rộn rã ca
HAI nẻo đôi bờ vui ngất ngưỡng
KHÔNG chung lịch biểu vẫn nga ngà
HAI phương dẫu biết xuân đôi Tết
BỐN bể giao thừa rực pháo hoa…
Mai Vân-VTT, 07/01/24.

XUÂN THA HƯƠNG
Thơ xướng:
Thêm một mùa xuân nữa vắng nhà
Thân còn phiêu bạc chốn trời xa
Nhìn quanh cận Tết mai không nụ
Ngó quất gần Xuân cúc chẳng hoa
Lặng lẽ chiều nghiêng tia nắng nhạt
Bâng khuâng đêm lạnh ánh trăng tà
Tha hương khắc khoải lòng chua xót
Cám cảnh mà thương nẫu phận ta.
songquang, 20240106.

HOÀI XUÂN
Thơ họa:
Vẫn biết bao xuân biệt chốn nhà
Đôi bờ cách trở dặm trùng xa
Trông kìa cúc quất đầy bông quả
Ngoảnh lại mai đào sặc nụ hoa
Nẳng nhẹ se se tưng hửng sớm
Sương lèn lãng đãng chạn chiều tà
Quê hương vốn thuở giau hòa đất
Khắc dạ tâm hoài luyến cội ta !!!
Mai Vân-VTT, 07/01/24.

XUÂN THA HƯƠNG
Thơ xướng:
Viễn xứ năm Thìn đón nhớ ơi
Quê hương vạn dặm mịt chân trời
Tâm hồn ngược lối giờ sum họp
Kỷ niệm xuôi dòng buổi tiễn vơi
Thấy bóng Xuân về lòng buốt trải
Nhìn ngày Tết đến tiếng buồn rơi
Mai đào, bánh mứt nơi này ngập
Chỉ thiếu nguồn sông lạc mạch đời.
Minh Thúy Thành Nội.

XUÂN QUÊ MẸ
Thơ họa:
Đất mẹ Kinh thành đợi lắm ơi!
Lần đi mãi biệt nẻo Tây trời
Hằng năm dõi bóng mờ xa lắc
Bấy thuở trông hời chạnh vởi vơi
Mỗi độ đông tàn ngân ngấn tủi
Bao mùa xuân khởi sẻ sàng rơi
Quê nhà tết vẫn như ngày cũ
Chỉ thiếu mình con lóng hóng đời…
Mai Vân,VTT, 06/01/24.

ĐÓN LỄ VÀNG
Thơ xướng:
Rồng lại tám lăm ĐÓN LỄ VÀNG
Nghĩa tình thắm thiết đẹp tao khang
Ước cho hoàn vũ luôn bình ổn
Cầu được nhân quần mãi thịnh an
Trong cửa cười chào Xuân Tết đến
Trước thềm hoa nở Giáp Thìn sang
Thơ mời hoạ vận mong hồ hỡi
Rồng lại tám lăm ĐÓN LỄ VÀNG
Lê Ngọc Kha, Boston 26/12/23.

CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI VÀNG
Bài họa:
Được biết Thìn nay đám cưới vàng
Thắm tình phu phụ đậm đà khang…
Tám lăm tuổi nhuốm thời thư thái
Năm chục niên ròng vẫn hỷ an
Cuộc sống dung hòa từng tết điểm
Gia đình sum họp mỗi xuân sang
Chúc mừng anh chị đồng song hưởng
Bách lão KIM CƯƠNG đỉnh thọ vàng…
Văn Thiên Tùng-MV , 04/01/24.

XUÂN GIAO HÒA
Thơ xướng:
Nắng đẹp như trời đã mở ra
Điềm mong năm mới thuận an hòa
Tiếng cười giòn giã vang muôn nước
Hoa nở xinh tươi thắm mọi nhà
Với sắc nồng nàn khoe tỏa ngợp
Cùng hương ngào ngạt chuyển bay xa
Khiên cho bầu khí càng đầm ấm.
Chuốc rượu chung vui xuân đã qua.
Thái Huy 12/31/23.

XUÂN NGÓNG ĐỢI
Thơ họa:
Dương luồn lách cỏi nắng bừng ra
Gửi chút vàng hanh tặng chốn nhà
Ước góp thêm phần Xuân vạn nẻo
Mong đồng sẻ chút Tết gần xa
Cầu cho đó … đó đều khang thái
Chúc tận nơi…nơi sống dĩ hòa
Cuộc sống an bình luôn ngóng đợi
Rồng này ắt khác mĩu vừa qua …
Mai Vân-VTT, -3/01/24.

TỜ LỊCH ĐẦU NĂM
Thơ xướng:
Ngắm tờ lịch mới lạ lùng sao
Cảm giác lâng lâng bỗng cuộn trào
Thêm tuổi thêm già... còn háo hức
Hết xuân hết trẻ...vẫn nôn nao
Đường đời mỗi phút đầy lôi cuốn
Cuộc sống từng giây quá ngọt ngào
Như những giọt thơm mùa mật cuối
Tháng ngày còn lại quý dường bao !
Sông Thu, 29/12/23.

LÓC LỊCH ĐÀ BÓC
Thơ họa:
Phiên Rồng nhập thế lại rồi sao
Chợt thấy niềm vui thoảng lẽn trào
Ngẫm lại dường nghe lòng rạo rực
Nom chừng cảm luống dạ nao nao
Đông tàn khép đỗi vàn chua xót
Xuân điểm chừng len chút nghẹn ngào
Dẫu biết Giáp thìn - hai bốn hẳn
Thân đà nhạt nét chẳng là bao…
Mai Vân-VTT, 31/12/23. 

Ảnh minh họa: Nguồn từ Tg. và Internet.


 


 

1 nhận xét: