ĐẠI THẢM HỌA LỊCH SỬ…
ẤT TỴ -2025
Nhìn thảm trạng mưa cuồng nước cuộn
Lũ dìm sâu khắp chốn Trung phần
Xót thay số phận người dân
Trong cơn lụt hỗn cam phần nạn tai
Vốn ngoài Bắc bão dài lốc xoáy
Cảnh tiêu điều đỗ gãy ngỗn ngang
Ruộng đồi chí tới phố làng
Nước quần dòng xiết cuốn phăng cả nào
Miền Thanh Nghệ chẳng sao tránh khỏi
Cơn bão mười toàn cõi ngập sâu…
Vào ra bốn bận Huế sầu
Quảng - Đà đồng phận cơ cầu họa ai
Lũ lịch sử ách tai đầy ải
Thấu nỗi đau trách tại đâu nào
Gió đông nhiễu động tầng cao
Áp thấp khí lạnh dồn vào nặng rơi
Giờ lại tiếp đất trời Bình Định
Bão mười ba trọn tỉnh chịu vầy
Gió càn cấp khủng khiếp thay
Chung đồng cảnh nạn cam đầy tai ương
Lũ vừa rút đại dương dậy sóng
Mười sáu thời lóng hóng lao vào
Đường đi nhích nhắc hiểm sao
Cầu mong chớ có nơi nào bị thêm ….
Thấm đạo nghĩa mọi miền đất nước
Cùng chung tay góp sức hướng vào
Vốn là hai tiếng đồng bào
Người nhiều kẻ ít ta nào giúp nhau
Từng đoàn xe thời mau đến với
Chốn bao người ngóng đợi xót thương
Chút quà từ khắp nẻo phương
Người nhiều kẻ ít ta nhường sẻ chia….
Mai Vân-VTT. 10/12/25.
Ảnh minh họa: Nguồn từ Internet .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét