BẦU ƠI! THƯƠNG …
Thảm họa đau lòng xót lắm thay
Phú Yên - Đắc Lắc lút liên ngày
Toàn miền bạc trắng đâu thôn xóm
Sự sống ngàn cân giáng lúc này
Bởi lụt đà nâng mức lẹ chừng
Ai nào trở kịp để kê bưng
Bao là vật dụng tiêu tùng hết
Đỉnh nước ngập kinh mức hải hùng …
Lực lượng cứu nguy tận sức rồi
Nhưng mà chỉ cứu được chừng thôi
Đau lòng biết vậy đành cam chịu
Biết lắm trẻ già nước cuốn trôi….
Giữa khoảng mênh mông tựa biển trời
Bao là sinh mạng thác trùng khơi
Hay mình đói khát dầm mưa buốt
Chóp mái nhà nơi sống tạm thời …
Thấu nỗi niềm đau rốn lũ thời
Muôn nhà lắm chốn… ới BẦU … ơi
Của nén lòng vàng mau đùm BÍ
Lám cảnh tang thương … lắm cảnh đời…
Những điểm hàng gom nhận kịp thời
Bao xe đồng chuyển cố về nơi
Nhiêu là tặng vật đồng lòng hướng
Sớm được trao tay cứu giúp đời !..
Mai Vân-VTT, 24/11/25.
Ảnh minh họa : Nguồn từ Internet.





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét