Thứ Năm, 20 tháng 11, 2025

VTT XH CÙNG QUÝ THÂN THI HỮU GẦN XA 11.2025.

 Chùm thơ VTT xướng họa tháng 11 năm 2025 cùng quý tác giả : VTT (13 bài họa), Duy Anh, Hưng Quốc, Sông Thu, Lan, Mailoc ... kính chia sẻ @nêu bật đồng@mn...

XH VTT cùng các thi hữu về mùa bão lũ lịch sử năm nay từ Bắc bộ, và các tỉnh miền trung giật cấp độ từ 12-17 và nước dâng cao, lốc xoáy mạnh chưa từng có đồng nhìn lại cảnh tượng lũ lụt của những năm trước. xin được chia sẻ bài viết và xướng họa đến @ mn ...



BÃO LŨ LỊCH SỬ
(2025 - Ất Tỵ, nhuận 2 tháng sáu).

thơ xướng:
Bão lụt liên miên giáng họa đầy …
Mưa quần nước hỗn sạt cuồng quay
Miền Trung bấy tỉnh ngập liên trận
Đà Nẵng - Thừa Thiên lũ nối ngày
Xót cảnh Quy Nhơn tan tác dữ…
Thương tình Bắc miệt khốn cùng thay
Bao người, cảnh vật cơ hồ chuốc
Ất Tỵ thời ôi! lắm nạn vầy …
Mai Vân-VTT, 11/06/25.

Thơ Họa:

THI CÁO TỘI ÔNG XANH
(Viết năm Ất TỴ - 2025)

Nạn chồng họa chất?... thảm thê!...đầy
Thủy tặc cuồng điên đọa quắt quay
Bão giập tứ tung càn tối sớm
Mưa tuôn sầm sập trút đêm ngày
Tố giông liên tục kinh hoàng quá
Ngập lụt triền miên khủng khiếp thay
Trời giáng tai ương???...xin thấu tận
Muôn dân khát đợi cảnh sum vầy?!
Nguyễn Huy Khôi, 16/11/2025.

BÃO LŨ CUỒNG ĐIÊN

Mênh mông biển nước phủ tràn đầy
Đời sống dân lành khổ quắt quay
Vườn ruộng tan hoang chìm sớm tối
Cửa nhà đổ nát ngập đêm ngày
Tiếng kêu uất hận đau thương quá
Ánh mắt kinh hoàng thảm thiết thay!
Sợ hãi rã rời trong đói lạnh
Vì đâu bất hạnh đến như vầy ?!
Sông Thu, 16/11/2025.

NHÓI ĐAU THƯƠNG

Trời tung bão tố họa tràn đầy
Gió táp mưa gầm cuộn kéo quay
Đà Nẵng -Thừa Thiên sông ngập phố
Quy Nhơn - Yên Bái nước tràn ngày
Miền Trung liên tiếp dân than thở
Xứ Bắc chất chồng khổ lắm thay!
Cầu nguyện qua nhanh tai ách thoát
Mang cho an ổn … chẳng như vầy.
*
Bão lũ đi rồi phúc đến ngay!
Hồ Nguyễn,16/11/2025.

BÃO LỤT KINH HOÀNG…

Gió mưa xả đập nước dâng đầy
Bão lụt kinh hoàng lốc xoáy quay
Đà Nẵng, Miền Trung chìm mấy trận
Hội An, Quảng Ngãi ngập bao ngày
Qui Nhơn, nhà cửa tan hoang dữ
Xứ Huế kinh thành khốn khó thay
Hà Nội-Sài Gòn đường phố lụt
Triều cường lũ quét khổ đau vầy…!
Mai Xuân Thanh,
Silicone Valley, November, 16/ 2025.

KHỔ NẠN DÂN ĐEN

Ai đã gây nên nổi đoạ đầy
Làm cho trời đất cũng lăn quay
Thiên tai dọa nạt kinh từng bữa
Nhân họa gieo mang sợ mỗi ngày
Hôm trước Nội Thành thương cảm quá
Bây giờ Đà Nẵng xót xa thay
Dân tình khốn khó lòng đau thắt
Kiếp nạn vây quanh khổ mãi vầy
Hưng Quốc,Texas 11/16/2025

LẠI NGHE TIN HUẾ LỤT

Tin Huế tối qua lại lụt đầy
Xứ người nghe ngóng xót lòng quay
Triền miên bão lũ trùm quê mẹ
Cấp tập đau thương phủ bóng ngày
Hết cảnh đao binh sầu thảm khiếp
Rồi trời tố lốc não phiền thay
Thiên tai nhân họa vô tâm quá
Khổ trút đầu dân cứ mãi vầy!
Lý Đức Quỳnh, 17/11/2025.

BÃO Ở ĐÒ XU

Nguồn đổ về sông Cẩm Lệ đầy
Dòng trôi đất đỏ khúc cầu quay
Lũ dâng nước phá làng thôn vỡ
Lụt ngập trời san phố thị thay
Đã mấy buổi mưa chìm bóng tối
Qua vài bữa bão cuốn đêm ngày
Ạt ồ sóng dội văng rào cản
Cuồng tự trùng khơi tới vỗ vầy…
Los Angeles, 18/11/2025.
Cao Mỵ Nhân.
*Bến Đò Xu, bên sông Cẩm Lệ,Thành phố Đà Nẵng,
Cao Mỵ Nhân chạnh nhớ Bão sập cầu De Lattre (cầu Trình Minh Thế trước 30-4-1975) Mùa lụt năm Giáp Thìn 1964.


THẢM THƯƠNG

Mưa bão vào đây ngập nước đầy
Nhà xiêu cây gãy ngã lăn quay
Miền Trung ven biển chìm trong nước
Từ Huế-Nha Trang lũ mấy ngày
Đau đớn gia đình đang gặp nạn
Thảm thương hoàn cảnh não nề thay
Lỗi lầm chi cả xin tha thứ
Hứng chịu hằng năm..mãi cứ vầy !...
Yên Hà,18/11/2025.

LẠI TAI HOẠ NĂM TỴ (*)

Hoạn nạn năm nay thật dẫy đầy
Tỵ xoay liên tiếp mấy vòng quay
Dời nhà thức trắng không chờ sáng
Thức suốt canh khuya chẳng biết ngày
Chết đuối trôi phăng dân khổ thế
Tiêu nhà cuốn sạch đớn đau thay!
Sao tai họa cứ vào năm Rắn
Chửa thấy bao giờ đau như vầy!
Đỗ Quang Vinh, 18/11/2025.

(*) Thời cụ Nguyễn Khuyến, trong bài Vịnh Nước Lụt, tác giả cho biết:
[1] Năm Quý Tỵ (1893) vỡ đê Nhị Hà.
[2] Năm Ất Tỵ (1905), mười ba năm sau, lại có một trận lụt nữa.
[3] chủ nhà phải bắc bậc lên cao để tránh nước lụt.
[4] người ta phải đem đầu rau (ông núc) đặt lên bè nổi để thổi nấu.
Không có nạn người chết đuối, trôi nhà cửa như bây giờ.
Tai họa năm Tân Tị (194l) chúng tôi nội trú tại vùng Bùi Chu, Nam Định, chứng kiến nhà lầu tốc mái hứng nước như mưa, nhưng không lụt lội kinh hoàng như bão lũ năm nay.


THIÊN TAI ĐẦY ẢI

Nhằm khi vận khí nghiệt ngã vầy
Vũ trụ vô tình cứ dịch quay
Quả đất xoay đều theo quỹ đạo
Hành tinh cứ vậy tính đêm ngày
Riêng gì đất Việt tai ương lắm
Mà cả toàn cầu ách họa thay
Động đất, bão cuồng thêm hạn, lũ
Cùng muôn ải nạn xảy ra đầy …
Mai Vân-VTT, 20/11/25.

*Các năm Thìn, Tỵ có nhiều trận bão lũ lịch sử, nổi bật là năm Giáp Thìn (1904) gây ra trận lụt lớn ở Nam Kỳ, Giáp Thìn (1964) với "Đại họa năm Thìn" ở miền Trung, đặc biệt là tỉnh Quảng Nam.
và Năm Quý Tỵ (1893) vỡ đê Nhị Hà, Năm Ất Tỵ (1905), Tân Tị (194l), Kỷ Tỵ (1989),Ất Tỵ 2025. cũng ghi nhận những trận lụt nghiêm trọng ở các tỉnh miền Trung. Các năm Tỵ , những năm Mậu Thìn (1818) Có trận lụt lớn tại miền Trung và Giáp Thìn (1844) cũng có các trận lũ lớn Ghi nhận trận lũ lụt nghiêm trọng. Mưa bão "năm Thìn" liệu có lặp lại sau 60 năm?
6 thg 9, 2024, 60 năm sau, vào năm 1964 - năm Giáp Thìn, đồng bào miền Trung phải hứng chịu trận lũ lịch sử, gây thiệt hại thảm khốc... Nhìn lại thảm họa bão lụt các năm Giáp Thìn 1844, 1904, 1964.
1 thg 2, 2024 — 120 năm trôi qua, ấn tượng về cơn bão năm Giáp Thìn 1904 vẫn lưu lại trong nhiều tài liệu, sách, báo. Bài viết về bão... và sau năm Thìn , Tỵ …
Mặt trời, mặt trăng và quả đất luôn là lực hâó dẫn trực tiếp và để quà đất có ngày đêm, tháng mùa và năm.
Trong cuốn THIÊN ĐỊA NHÂN, LUẬT VŨ TRỤ &LỊCH VẬN NIÊN đều xác định chu kỳ tam Nguyên đoạn luận : 1 Chù kỳ là 60 năm x 3 chu kỳ là 180 năm; xong sẽ bắt đầu lại từ đầu. Cảm ơn tg. Đã Quang Vinh đã nói lên về chu ký khắc nghiệt mà địa cầu bị tác động phải, nhưng hầu hết trong chu kỳ năm Thìn và Tỵ là bị tác động mạnh nhất do Bắc bán cầu nnghiêng đầu về Bắc nên quả đất điểm đầu gần mắt trời, nong đất và nóng cả biển nước ắt tích trữ năng lượng mạnh và đấy là yếu tố tạo thành Bão tố cuồng phong ....


THƯƠNG MIỀN TRUNG

Thơ xướng:
Gió giật mây trời xám xịt mưa
Miền trung lũ lụt kể sao vừa
Cành khua nhánh gãy ngoài khung cửa
Lá động mình trơ dưới láng thưa
Khổ cực bao năm đời chẳng tựa
Nghèo nàn mấy bận kiếp luôn thừa
Đông phong cứ hể là giông bứa
Mặc kệ con người cám cảnh đưa.
Hảo Mặc Nhiên.

CẢM CẢNH MIỀN TRUNG

Thơ họa:
Đông rồi vẫn chẳng chịu ngưng mưa
Lũ lụt miền Trung nhận mấy vừa
Gió đẩy từng làn ào ạt xuống
Mây ùn đụn lớp cuộn cuồn đưa
Nhấn chìm phố thị lần chưa đủ
Xói lở nhiều nơi điểm mấy thừa
Ách họa đồng luôn thành thị bản
Liên hoàn cảnh nạn giáng nào thưa!!!
Mai Vân-VTT, 17/11/23.

HUẾ ĐAU THƯƠNG

Thơ xướng:
Chao ôi! thương Huế quá đi thôi
Nước ngập mênh mông tiếp giáp trời
Vườn ruộng tiêu điều cây rạp ngã
Phố phường ứ ngập cảnh tơi bời
Trẻ con đói lạnh thân run rẩy
Già lão âu sầu lệ đẫm rơi
Đổ nát tan tành trên khắp nẻo
Ngậm ngùi đau xót quá người ơi!
Sông Thu, 21/11/2023.

THƯƠNG HUẾ QUÁ THÔI!

Thơ họa:
Năm này chỉ Huế khổ mà thôi
Bởi lũ chìm sâu ngất nghểu trời
Đường sá chia cắt nhìn thảm não
Thôn phường tắc trở ngẫm sầu ơi!
Mưa thời xối xả không hề dứt
Lụt cứ thản nhiên ngập tới bời
Xót cảnh bao vùng nơi trũng thấp
Nước cuồng cuộn chảy lắm người rơi!
Mai Vân-VTT, 28/11/23.

HÒ MIỀN TRUNG

Thơ xướng:
Thê thiết trời ơi giọng Huế hò!
Thảm thời chi thảm bão mò vô
Cửa nhà tốc hết thành bình địa!
Nước lũ tràn qua hóa biển hồ!
Nội giúp mau nào dù bạc lẻ
Ngoại phò sớm nhé dẫu tiền đô
Tấm lòng bác ái cần xoa dịu
Thê thiết trời ơi giọng Huế hò!
Thái Huy, 11/07/25.

ĐÀ NẴNG - HUẾ ƠI !NÃO ĐIỆU HÒ

Thơ họa:
Bão tố đồng mưa chẳng ngớt hò
Liên ngày gió mạnh cuộn cuồn vô
Từng vùng đồi núi dòng băng đập
Lắm chốn miền xuôi nước lút hồ
Lũ ngập ruộng đồng cùng phố xá
Lụt dìm thôn bản lẫn thành đô
Thương Đà Nẵng - Huế liền tai họa
Khổ lắm quê ơi ! não điệu hò…
Mai Vân-VTT, 13/11/25.
Ảnh minh họa: Nguồn từ Internet & tg.
DÁNG XƯA

Thơ xướng:
Ngồi đây ngắm bức họa sơn dầu
Bé hỡi giờ nầy lạc chốn đâu?
Có nhớ thôi thì ngâm mấy vận
Rằng thương cũng chỉ viết đôi câu.
Cà phê lắm buổi ngồi đơn suốt
Khói thuốc nhiều đêm thức trắng thâu.
Dáng ngọc người xưa qua nét vẽ
Bùi ngùi lưu luyến thuở ban đầu...
Duy Anh,11/14/2025.

ƯỚC NGUYỆN …

Thơ họa:
Trãi lắm cuồng phong số dãi dầu
Trong thời loạn lạc biết về đâu!
Thương nhiều chỉ biết than dăm tiếng
Xót dữ cam đành thả bấy câu
Vận nước vần xoay sầu tấc dạ
Ân tình trắc trở não đêm thâu
Chàng mong ấy nhớ hoài tâm niệm
Sớm được thành duyên mộng ướm đầu …
Mai Vân-VTT, 16/11/25.

CHIẾC LÁ PHONG RƠI

Thơ xướng:
Khi mùa Xuân đến em chào đời
Mơn mởn hương trinh nét rạng ngời
Liếc mắt nhìn mây hồng nhẹ lướt
Nghiên đầu trông nhạn trắng xa khơi
Xanh rờn Hạ sắc màu tươi mát
Đỏ rực Thu phong cảnh tuyệt vời
Đông khởi la đà bay rụng xuống
Mơ hồ nhẹ hẫng lá phong rơi …
Hưng Quốc, Texas, 11/9/2025.

DUYÊN SỐ ĐÔI MÌNH

Thơ họa:
Xuân nao ấy mới chững vào đời
Đến tuổi tròn trăng sắc diễm ngời
Dáng lộng yêu kiều hằn nét ngọc
Thân ngà tuyệt mỹ sánh ngàn khơi
Bao chàng lỡ dại si nào kể
Lắm cậu đà thương đắm quá vời
Số chỉ mình ta tình tác mệnh
Thu trời dẫu nhuốm chẳng tàn rơi …
Mai Vân-VTT, 16/11/25.

ĐƯỜNG VÀO TÌNH SỬ (*)

Thơ xướng:
Thuở ấy đôi ta quá dại khờ
Si tình tha thiết đến ngu ngơ
Đứng xa chăm chú nhìn ngây ngất
Đến sát tảng lờ ngó vẩn vơ
Ngày nhớ điên cuồng tâm bấn loạn
Đêm mơ đắm đuối dạ bơ thờ
Sau này đã kết duyên chồng vợ
Nhắc lại cùng cười tựa trẻ thơ.
Sông Thu,12/11/2025.
(*) Mượn tựa đề bài thơ của cố thi sĩ Đinh Hùng trong tập thơ cùng tên.
Đây là câu chuyện tình có thật của tác giả. Sau một năm " tình trong như đã...",
chàng đánh bạo tặng nàng tập thơ Đường Vào Tình Sử với lời ghi ở trang đầu:
" Tặng..., kỷ niệm mối tình đầu chân thành lẫn kính trọng" ( ! )


NGẪM LẠI TA MÌNH

Thơ họa:
Ngẫm lại suy mình chặng tuổi thơ
Hai mươi đứng ngưỡng cảm khù khờ
Đà yêu lại nhớ người quay quắt
Lại mến cùng thương ấy ngẩn ngơ
Nhật ký nhàu trang suy lẩn thẩn
Lời thư đẫm ý nghĩ vu vơ
Trời xui Nguyệt Lão se duyên nợ
Thỏa mộng ngần năm vốn thẫn thờ …
Mai Vân-VTT, 13/11/25.

NGƯỜI VỀ TRONG MƯA.

Thơ xướng:
Chiều nay mưa ngập lối người về
Tôi đứng trông theo dạ não nề
Áo mặc mỏng manh thân rét lạnh
Mưa dầm lạnh lẽo gót đau ê
Vai gầy ướt đẫm tâm thương cảm
Dáng nhỏ thẫn thờ trí dại tê
Giận dỗi lửa tình thêm chất ngất
Yêu hờn xen lẫn với si mê.
Lan,15/11/2025.

ĐÀNH VẬY THÔI …

Thơ họa:
Đã vậy tình ta rẻ lối về
Cho dù cảm thấy não sầu ê
Cam đành chấp nhận mình đau điếng
Hẳn biết như vầy dạ tái tê
Ước chóng quên đi ngần tủi hận
Hằng mong dứt hẳn đỗi cuồng mê
Tâm hồn nhẹ nhỏm đời thanh thản
Quẳng những hờn ghen …chuốc nặng nề …
Mai Vân-VTT, 16/11/25.

LỮ QUÁN CHIỀU THU
(NĐT)

Vương buồn tuổi hạc nắng chiều vơi
Lặng lẽ vầng trăng lửng góc trời
Huyễn ảo rừng phong bàng bạc chiếu
Mơ hồ lữ quán lạnh lùng soi
Thu về úa đổ cành trơ trọi
Gió nổi vàng bay nhạn rã rời!
Quạnh quẽ hành lang đầy cảm xúc
Quê người nỗi muộn khó mà nguôi!
Mailoc, Nov.10/25.

QUÁN TRỌ TRẦN GIAN
( Ngũ độ thanh)

Thơ họa:
Tuổi luống sang chiều quạnh nỗi vơi
Trần gian quán trọ vốn do trời
Sinh thời tựa cảnh xuân ngời chiếu
Giữa quảng y vầng hạ sáng soi
Bão tố giông cuồng nguy chẳng ngại
Đèo cao dốc ngặt hiểm đâu rời
Thân già khác thể đông tàn tạ
Ngưỡng biệt lưu tình thế chẳng nguôi …
Mai Vân-VTT, 16/11/25.
Ảnh minh họa: Nguồn từ Internet &tg.







 




 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét