Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

Thơ Đường Luật Việt Nam Chi hội Thành cổ Q.Tri

 Chi hội thơ luật Đường Thành cổ Q.Trị
(5 năm  CLB Thơ luật Đường Thành cổ ra mắt)
Ảnh: Trước : Đỗ Hoàng Phương,ĐB.NCT, Nguyễn Trí Quang,Nguyễn Thanh Dàn,Đoàn Giang Đông,Lê Thanh Sửu. Sau: Văn Thiên Tùng, Nguyễn Văn Quang, Hoàng Minh Long, Đỗ Tư Nhơn, Hồ Hữu Tùng, Võ Nguyên, Phạm Phi Trường, Võ Xuân Khánh ( còn thiếu một số HV vắng mặt)
Thái Đào,Thanh Dàn,Võ Văn Hoa,Trần xuân Châu,,Phạm T.Quyên,Hồ Tú Quỳnh,Đỗ Trầm Tư,Hoàng Thạch,Trí Quang,Trần Long, X,X,Bảo Vang,Tấn Trung,,X,Minh Long, Võ Thìn

 ĐƯỜNG THI THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ
 Tác giả và và những vần thơ  luật Đường...


Trang "Đường thị Thành Cổ Quảng Trị" do chi hội thơ luật Đường UNESCO Thành  cổ Quảng trị phát hành vào năm 2009. Tại trang Blog này, Chúng tôi  lần lượt giới thiệu các bài thơ đến các bạn yêu thơ ... các bài xướng họa  lần lượt được giới thiệu vào trang này. Mong được giao lưu cùng như tiếp nhận các ý kiến đóng góp hoặc họa xướng  đến từ các thi hữu gần xa cũng như các hội viên của các chi hội thơ luật Đường  toàn quốc. 
Dưới đây là những bài thơ của những tác giả thuộc hội viên của CLB Đường thi Unesco Thành cổ và một số bài xướng họa của các tác giả đã từng sinh sống làm việc hoặc có mặt tại mảnh đất Quảng Trị ...
Quý thi hữu góp họa xin ghi vào phần nhận xét ở cuối trang, sau đó chúng tôi sẽ biên tập vào trang hoặc gửi theo địa chỉ qua Email : vanthientungqtlh@yahoo.com.vn .
Chào thân ái!


XỨ CỔ THÀNH
 
Lữ khách neo chân xứ Cổ Thành,
Một ngày xuân diễm áo mơ xanh.
Dòng sông Thạch Hãn trăng soi đáy,
Cô gái Hạnh Hoa nón ngã vành.
Cửa Việt - hồn xưa linh khí tỏa,
Đông Hà- vận mới quý nhơn sanh.
Phố quê lên nước, đường nhung trổ,
Ước mãi làm chim đậu đất lành.
Thuần Châu

QUÊ HƯƠNG

Quê hương đây chỉ, cúc, mai, quỳnh…
Mà cả một bồ chẳng rõ tên
Bến nhớ hoa cau chùm nắng đậu
Mầm thương chóp núi mảnh trăng lên
Chìa vôi xót mẹ đầu thêm bạc
Ống xoáy tang bà dạ hóa đen
Nhà nội cây cù che bóng rợp
Treo đầy tuổi nhỏ bướm hoa chim…
Thuần Châu

DÒNG SÔNG THẠCH HÃN 

Êm ả xuôi về với biển đông
Đôi bờ Thạch Hãn nước xanh trong
Cây buông lộc nõn soi dòng biếc
Thuyền vượt buồm căng đón nắng hồng
Hoa lửa một thời giăng lũy thép
Đạn bom mấy độ vững thành đồng
Dòng sông Thạch Hãn bao thương nhớ
Ngọt giọng hò ngân mát rượi lòng.
Nguyễn Tiến Chưởng

ĐẤT HOANG

Tôi về quê ngoại một chiều mưa
Nước thấm hàng me ướt bẹ dừa
Em đứng chờ ai ngoài xóm nhỏ
Tôi đi tìm kiếm mảnh vườn xưa
Kênh đầu dòng nước không về được
Mương cuối đê, năng hạn cỏ thưa
Đồng ruộng bỏ hoang nhìn xót ruột
Không ai chăm sóc việc cày bừa.
Nguyễn Duy Ninh

ĐẤT THỤC
Tạo hóa sinh ra mảnh đất này
Hai hòn núi bạc ngự động tây
Đường mòn khúc khuỷu về hoang dã
Rẽ lối băng ngàn xuống suối mây
Tố lốc bất ngờ trên đỉnh núi
Mưa nguồn đột xuất dưới rừng cây
Bốn mùa xuân hạ thu đông đến
Bám trụ khai canh mảnh đất này
3.2009-Nguyễn Duy Ninh

TỰ TRÁCH

Tỏa rạng bình minh ánh sắc hồng
Nôn nao thức dậy mỗi riêng chung
Thênh thang ngày rộng đời xuôi ngược…
Hạn hẹp dòng dài, nước đục trong
Vô ý mặn mà công được tính
Hữu tình bạc bẽo hóa vô công
Tình dài, thời ngắn, đời cay nghiệt
Thơ mới nửa dòng chửa viết xong!
Ngày VH các dân tộc VN 19.9.2009
Ngô Viết Đức

TỰ TRÀO

Bước tới năm mươi tưởng đã già
Chống cằm đọc sách đụng râu ra!
Rung rinh mấy chiếc răng gần rụng
Oằn oại nhiều chòm tóc đã ngà
Nhớ trẻ hăng say đầy sức lực…
Thương già, gắng sức cực thân ta!
Tửu, hoa, trà, sắc còn muôn thuở
Ta vẫn yêu đời vui hát ca!
Noel 2008-Ngô Viết Đức

 VUI TẾT

Tết đến vui chung khắp mọi nhà
Phố phường rực rỡ thắm muôn hoa!
Hân hoan chào bạn vài ly rượu
Rộn rã mừng xuân mấy chén trà
Lặng lẽ bên thềm cây đứng đợi
Xôn xao khóm trúc chim reo ca
Làng trên xóm dưới tưng bừng đón
Hạnh phúc tân niên trẻ lẫn già
Mồng sáu tháng giêng-Kỷ Sửu
Ngô Viết Đức 
 TƠ LÒNG VƯƠNG VƯƠNG
Xướng
Mây bạc lưng trời lớt phớt bay,
Chút tình năm tháng đọng mi cay.
Bời bời tròn giấc lời xa biệt,
Nhoi nhói sân đời nợ trả vay.
Réo rắt cung thăng vời chấm luyến,
Lã lơi sáo láy vút âm say.
Bến sông hoài bóng người đưa tiễn!
Vương mãi lòng ta với ddây !. 
Quảng Trị 16.8.2011
Văn Thiên Tùng
Chi hội UNESCO Thành cổ Q.Trị

HOÀI CẢM   
Họa 1:    
Hồng hộc tung trời vun vút bay
Hồ trường dốc cạn đẫm men cay
Công danh nợ ấy còn chưa trả
Thi bút nghiệp này lại phải vay
Mộng đẹp chưa tròn mà chợt tỉnh
Tình hồng chẳng vẹn lại thêm say
Lá vàng bay lả ngoài song đó
Thoảng tiếng đàn ngân ai nối dây !?!
La Thụy

KHẮC KHOẢI CANH DÀI    
 Họa 2:
Vô tình chi gió cuốn mây bay,
Lạc khúc riêng cung chạm đắng cay.
Bởi cố chắt chiu, nên vướng nợ,
Giá đừng lung lạc, lọ thương vay.
Nhớ thương nửa kiếp chưa phần tỉnh,
Hư thực một thời đã luống say.
Khắc khoải canh dài ràn rụa nhớ,
Chùng chình tháo buộc bởi tơ dây.
 LƯƠNG BÚT

VẤN VƯƠNG TƠ LÒNG
Họa 3:  
Ngồi đếm sao rơi lấp lánh bay,
Tình xưa khơi dậy mắt nồng cay.
Đêm nằm thổn thức ôm sầu mộng,
Chợt tỉnh mơ màng giấc nợ vay.
Trầm bổng nhạc rung hồn lãng đãng,
Du dương chim hót ngã  lòng say.
Thuyền rời bến cũ xa vời vợi,
Sao mối duyên tơ vương vấn dây.
  
Nguyễn Thanh Dàn
Chi hội UNESCO Thành cổ Q.Trị

NỖI BUỒN VU VƠ
Họa 4: 
Ngồi buồn nhìn gió dạt vàng bay
Dám trách sao đời quá đắng cay…
Vào cuộc trần ai bao bận trả
Ra vòng thế sự mấy lần vay
Câu thơ nhân ngãi đưa hồn tỉnh
Chén rượu ân tình níu cuộc say
Hụp lặn qua vô vàn bão loạn
Luân lưu như suốt một đường dây !
Hạ Thái
(Trần Quốc Phiệt)

CÁNH HOA THỜI LOẠN
Họa 5
Dậu cúc ươm hoa ngọn gió bay !
Bao năm đầy rẫy lệ chua cay
Quả mù trước mắt đua nhau bám
Tiếng sét sau lưng đống nợ vay
Trăn trở mây vần trăng núi chắn
Thập thò sóng đẩy nước cuồng say
Đông đưa thế sự, hoa thời loạn
Ngớ ngẩn tình đời nạn cắt dây!
Trương Văn Lũy 

TƠ LÒNG VƯƠNG VƯƠNG
Họa 6
Trót mang sợi ái vướng lay bay
Hụt  hẫng duyên tình bỗng thấy cay
Tơ tưởng kiếp nào mong đến trả
Mơ màng đời  não đợi về vay
Nợ nầng vò rối con tim tỉnh
Oan trái vật  vờ chiếc bóng say
Hạnh phúc chẳng về trong hiện thực
Tình yêu như sợi khói không dây
Nha Trang.10.10.2011
Võ Sĩ Quý

Thu Vương
Họa 7:
Lá vàng chao chát ý thơ bay,
Không khói hoàng hôn mắt cũng cay.
Thu vấn quê hương nơi cõi tạm,
Thu vương tình nghĩa ở đời va.y
Mơn  man kỷ  niệm  trần gian  đắm,
Se sắc bóng hình nhân thế say.
Quyến rũ  nhẹ nhàng hồn lữ thứ,
Nhớ  thương đã  tụ hội về đây.
Nha Trang,11.10.2011
Võ Sĩ Quý

ĐỜI NHƯ CẢNH MỘNG
Họa 8:
Bóng câu cửa sổ thoáng liền bay,
Chợp mắt mi trào ngấn lệ cay
Đời có thật đâu mà tạo nợ,
Thân sinh giả tạm chớ luồn vay.
An nhiên thưởng ngoạn theo canh mộng,
Tự tại ngao du chuốc chén say.
Cứ thế tháng ngày qua với lại,
Vui chơi như trẻ nhảy vòng dây.
Phùng Trần - Trần Quế Sơn

NHÌN LẠI
Họa 9:
 Hoa niên hoài bão đã xa bay.
Đọng lại một thời nổi đắng cay.
Thế sự đảo điên xui khóc mướn.
Nhân tình tráo trở khiến thương vay.
Do mồi - Thế lợi bao người đắm.
Tại bã - Hư danh lắm kẻ say.
Cứ sống vô tâm nào chướng ngại.
Văn thơ bầu bạn há vương dây.
HỒ TRỌNG TRÍ

CÒN VƯƠNG TƠ LÒNG
Họa 10:
Mỗi độ thu vàng ngắm lá bay,
Lệ rơi khóe mắt đắng môi cay.
Tình xưa tha thiết bao trìu mến,
Nghĩa cũ thâm tình những trả vay.
Em đã ra đi... năm tháng biệt,
Anh chờ mong tưởng...rượu men say.
Đêm tàn tỉnh giấc trời se lạnh,
Gẩy khúc tơ lòng so mối dây.
Ngô Văn Giai
Virginia Oct 2011.


VẤN VƯƠNG
Họa 11:
Khung trời bát ngát áng mây bay,
Duyên phận tình đời lắm đắng cay.
Số kiếp gian truân đành phải trả,
Nợ đời chồng chất ắt vì vay!
Hương ngây, bướm lượn hồn quay quắt,
Nhụy tỏa, ong vờn dạ đắm say!
Ai gãy cung đàn theo nốt nhạc,
Để hồn ta vướng sợi  tơ lòng..
Hồ Hữu Tùng
BCHCHTLĐ Unesco Thành cổ-QT.
KHÚC NHẠC TỰ TÌNH
Xướng
Một áng thơ hay dạo phím đàn,
Cung trời im lặng bóng thời gian.
Hòa âm phòng thính lòng thư thản,
Phối khí ngoài trời mộng chứa chan.
Khắc khoải buông sầu tim lạnh nhạt,
Bâng khuâng trổi hận dạ đa đoan.
Vẳng nghe ai hát bên song cửa,
Gọi sóng khơi đùa giỡn ngập tràn.

Nguyễn Thanh Dàn
Chi hội UNESCO Thành cổ Q.Trị

 CẢM  NGHỊ ĐỜI TÔI
Xướng:
Đời tôi đúng thật tưởng là mơ,
Thất thập trời cho thọ đến giờ.
Chìm ngẫm ba lần không chịu chết!
Ê hề mấy bận vẫn còn trơ!
Phải chăng trí dũng ma còn tránh,
Hay có đức cao quỷ lại chừa.
còn sống còn vui, vui để sống,
Sống mà vui khỏe cũng nên thơ.
Thái Xuân Lạp   
CH.thơ LĐ.UNESCO Hồng Sơn -Hà Tĩnh 
ƯỚC AO NHƯ VẦY
Họa:
Lão thọ  ai chả từng ước mơ,
Mấy mươi xuân vẫn khỏe như giờ.
Một thời trận mạc
thân ngang dọc,
Trọn kiếp lực lao 
xác vững trơ.
Gia cảnh đặng phần phúc lộc ứng
Cháu con
nghiệp vững lợi danh chừa
Ước ao trần thế đều y Bác
Sức
dẽo
tâm minh trí mẫn thơ
Quảng Trị 9.2011
Văn Thiên Tùng

 
Mừng xuân lên lao ước vọng

Xướng:

Thất thập xuân nay đã tới tuần,
Vui mừng lên lão dáng còn xuân.
Ước mong Nhật  Nguyệt vòng dài nữa,
mong muốn tháng năm tiến chậm dần.
Để viết nhiều thơ tình nghĩa nặng,
Được bình câu đối giọng vang ngân.
Cho tình son sắt ân nhân đậm,
Bát cửu bách niên được tới tuần.
Thái Xuân Lạp
CH. thơ LD. UNESCO Hồng Sơn -Hà Tĩ
nh


Mừng xuân chúc Lão
Họa
Cùng Bác nâng ly cạn mấy tuần,
Tỏ lòng kính lão vựơt từng xuân.
Bảy mươi trần cuộc đâu mòn sức,
Lắm bận mưa mây hẳn vng dần.
Giữ tiếng đức lành lưu hậu bối,
Trao điều vàng ngọc đọ kim ngân.
Đối nhân xử thế khuyên răn nhớ,
Đặng tịnh tâm thân  thọ đáo tuần.
Quảng Trị 9.2011
Văn Thiên Tùng CH.UNESCO TLĐ.Thành cổ QT
 

DỪA VÀ EM
  Tặng cháu (con trai út VTT), nhân ngày thành hôn


Dạo ấy hẹn em về xứ dừa,
Bâng khuâng trong dạ chuyện ngày xưa
Tam Quan bát ngát dừa xanh mát,

Chợ Lớn mênh mang bánh tráng dừa

Nghiêng nón em đi về xóm vắng

Ngoái đầu anh đợi giữa ban trưa,

Quê dừa gái giỏi vừa duyên dáng,
 

Dịu ngọt thơm hương tựa cốt dừa.
 Trí Quang CT.CHTLĐTCQT
                                                     . 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét