Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Nguyễn Hoàng Q.Trị " Những hoạt động nghĩa tình"


  
Trang Nghĩa tình: 
" VÌ MỘT MÁI ẤM NGUYỄN HOÀNG QUẢNG TRỊ 1952-1975
CẬP NHẬT THÔNG TIN ƠNG TR


LỜI CẢM ƠN


Huế ngày 12 tháng 5 năm 2013
Kính gởi: Quý thầy cô cùng các bạn CHS của Trường  Nguyễn Hoàng Quảng Trị. 
Kính thưa quý thầy cô,
và các bạn thân mến! 
Trước hết, tôi và gia đình xin gởi lời cảm ơn đến quý thầy cô và các bạn, đã hết lòng giúp đỡ tiền bạc và động viên về tinh thần trong thời gian  nằm viện. Tình cảm của quý thầy cô và các bạn phần nào đã giúp tôi có nghị lực để vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo. Tôi xin báo lại để thầy cô và các bạn biết là sau khi mổ khối u đến nay vết thương đã trở lại bình thường, sức khỏe đã được ổn định. Ngày 9 /5/ 2013 đã chụp cắt lớp vi tính để kiểm tra, kết quả khá an tâm. Hiện nay tôi bắt đầu chữa trị giai đoạn 2, hy vọng mọi sự tốt lành.
Lần nữa, tôi và gia đình luôn ghi nhớ tình cảm của quý thầy cô và các bạn. Chúc quý thầy cô và các bạn vạn sự an lành. 
Kính thư 
Nguyễn Đình Triền
                                                                  
TIN BÁO 
TỪ  BLL.NGUYỄN HOÀNG HU



NH. Nguyễn Đình Triền,
Sinh năm 1949
Người làng Trung An, xã Triệu Trung, Huyện Triệu phong, tỉnh Quảng Trị
Học Sinh Nguyễn Hoàng  từ 1960 đến 1964
Số điện thoại : 0919654618
Đã nhập bệnh viện Trung Ương Huế ngày 20 tháng 3 năm 2013, qua xét nghiệm, đã xác định bị bệnh U trực tràng, phải mổ gấp. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chúng tôi xin các Ban liên lạc CHS.NH ở khắp nơi vận động hỗ trợ, giúp đỡ anh Triền có thêm điều kiện chữa trị.
Nếu được xin các anh chi CHS NH đóng góp gởi về:
Trần Kim
7/7 kiệt 85 Nguyễn Huệ, Huế.
Số điện thoại: 0907766477
Số tài khoản: 0161000537436
Vietconbank, T.T Huế
T/ M Ban liên lạc CHS NH tại Huế
T.B.   Trần Kim
 

* NH.Nguyễn Na, K 65-72 bị tại nạn:   

Chúng tôi xin kính chuyển thông tin đến quý anh chị NH, và các anh chị em đồng môn thân hữu biết:

Anh Nguyễn Anh Tuấn (Tên trước đây Nguyễn Na), CHS Nguyễn Hoàng NK. 65-72

Hiện sinh sống tại Suối Cát Đồng Nai, bị tai nạn chấn thương sọ não-gãy xương sườn và xương đòn gánh, chuyển lên chạy chữa tại Chợ rẫy, phòng số 5 - khoa Chấn Thương Sọ Não. Kính tin đến các ACE và bạn bè   biết để điện và đến thăm anh Tuấn (Na).

Hoặc liên lạc với con trai anh Tuấn qua đt số: 0908043030...

Nhóm Thông Tin
Quang Tuyết- Việt Hoài


* NH. Nguyễn Hoàng Nguyễn Sỹ Lục bệnh nặng:

Qua tin báo của NH. Nguyễn Đắc Trí và NH. Nguyễn Đặng Kỳ về tình hình sức khỏe của :
- NH Nguyễn Sỹ Lục  K 59-66, 
- Hiện  ở Cổ Lũy, Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị đang trong cơn đau tim nguy kịch và hiện nằm tại Bệnh viện TW Huế chờ nộp viện phí để phân lịch mổ tim.

Được biết anh Lục là bạn cùng lớp với anh Nguyễn Đắc Trí và cùng quê của anh  Nguyễn Đặng kỳ. Theo anh kỳ cho biết hiện nay gia cảnh của anh rất khó khăn, anh sống với người con gái tại làng Cổ Lũy, vợ cùng mấy con vào bán cơm bình dân tại huyện Bình chánh(SG). Số tiền cần cho 1 ca mổ tim rất lớn nên cần sự giúp đỡ  mới mong qua được cơn bệnh hiểm nghèo do suy tim nặng đang đe dọa từng giờ từng phút.
qua blog này này xin kính chuyển tin đến các đồng môn và bạn hữu, vì một NH đang cần được sự giúp đỡ… để có thêm viện phí hầu giúp gia đình đỡ phần nào khó khăn mà chưa biết vay chạy ở đâu cho đủ.
Mọi sự giúp đỡ hoặc điện thăm hỏi các ACE, bạn bè có thể  điện thoại trực tiếp với  anh Lục qua số phôn của anh  0982271511.
HTG  
 *Tin của AHNHSG :


Thưa quý anh chị em,
Như vậy anh chị đã đóng góp giúp Đồng môn Nguyễn Sỹ Lục số tiền là 13 triệu đồng. Nhân dịp có anh chị lê Văn Hoàng ra Huế dự Họp mặt Nguyễn Hoàng Huế vào ngày mai 10/3, và sau đó ra quê, Chúng tôi nhờ anh Hoàng và BLL NHQT đưa món quà n nghĩa tình này đến anh Lục với lời chúc anh chóng hồi phục sau phẫu thuật.
Kính mong BLL NHQT sẽ cho mọi người  thông tin về tình hình sức khỏe của anhLục.
Sự chia sẻ của đồng môn gần xa sẽ là nguồn động viên tinh thần rất lớn giúp anh Lục vượt qua bệnh hiểm nghèo. Xin báo tin và cám ơn Ban LL NH nam Cali, và các anh chị đã quan tâm hưởng ứng lời kêu gọi của ban LL NHQT giúp đỡ bạn hữu lúc khó khăn.
Thân ái,

Nguyen Van Tri
Ai Huu CHS Nguyen Hoang Quang Tri  tai Saigon
MP 0903 905 223
Dia chi L/L: 56 Nguyen Van Linh, KP.1,Ph.Tân Thuan Tây, Q.7, TP HCM
Moi vào xem Blog moi cua NHSG 



CHS NGUYỄN HOÀNG GÓP GIÚP NH NGUYỄN SỸ LỤC MỖ TIM

ĐẾN 9/3/2013



1- BLL NHSG :                  1.000.000 đ  

 2- Nguyễn Đặng Mừng:       500.000 đ

 3- Nguyễn Văn Trị :              300.000 đ
 4- Lê Văn Hạt:                      200.000 đ
 5- Nguyễn Đặng Kỳ:            500.000 đ
 6- Tường + Sâm:                 500.000 đ  
 7- Trần Thị Minh Diệu:         200.000 đ
  8- Ngô Hào:                         500.000 đ
  9-  Nguyễn Thị Lê:              200.000 đ
10-Đặng Duy Định:               800.000 đ
11-Nguyễn Đăng Hạnh(Ủy): 500.000 đ
12- Nhóm bạn chị Diệu Hòa: 700.000 đ 
(B.b gồm Thanh Sử, D Hòa, Ái Đông, ) 
13- Lê Văn Hoàng (Thuần):   200.000 đ
14- Nguyễn Xiễn:                   200.000 đ
15- NH Nam Cali:                   500.000 đ   
(đổi từ 25USD)
16- Lê Thị Xuân Nguyên:       200.000 đ
17- Phùng + Cao Nguyên:     200.000 đ
18- Lê Đình Ân:                   2.000.000 đ
19- Đoàn Ngung+ Thăng:1.000.000 đ
20- Trưong Thị Phưong:      1.000,000 đ
21- Nguyễn Lịch:                  1.000,000 d
22- Thy An +Thái Hòa:         500.000 đ 
23- Quang Tuyet:                    100.000 d
24- Phan Thi Bich:                  200.000 đ
Tong cộng :                       13.000.000 d
THƯ CỦA BAN LIÊN LẠC

NGUYỄN HOÀNG TẠI QUẢNG TRỊ
Quảng Trị ngày 27 tháng 02 năm 2013


Thân gởi các Ban liên lạc,

các Hội ái hữu và tất ca anh chị cựu học sinh Nguyễn Hoàng Quảng Trị khăp nơi,

Qua tin báo của NH. Nguyễn Đắc Trí và NH. Nguyễn Đặng Kỳ về tình hình sức khỏe của :

NH Nguyễn Sỹ Lục  K 59-66, hiện  ở Cổ Lũy, Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị đang trong cơn đau tim nguy kịch và hiện nằm tại Bệnh viện TW Huế chờ nộp viện phí để phân lịch mổ tim.

Được biết anh Lục là bạn cùng lớp với anh Nguyễn Đắc Trí. Hiện nay gia cảnh của anh rất khó khăn, anh sống với người con gái tại làng Cổ Lũy, vợ cùng mấy con vào bán cơm bình dân tại huyện Bình chánh(SG). Số tiền cần cho 1 ca mổ tim rất lớn nên cần sự giúp đỡ từ mọi phía mới mong qua được cơn bệnh hiểm nghèo đang đe dọa từng giờ từng phút.

Qua thư này BLLQT kêu gọi tấm lòng của ACE vì tình đồng môn và bạn hữu, vì một NH đang cần được sự giúp đỡ… người ít kẻ nhiều và vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện khác để có thêm viện phí hầu giúp gia đình đỡ phần nào khó khăn mà chưa biết vay chạy ở đâu cho đủ, riêng anh Lục cũng hãnh diện vì mình là một cựu học sinh Nguyễn Hoàng đã có mái ấm bên mình trong lúc nguy nan như thế này…

Mọi sự giúp đỡ ít nhiều các ACE có thể gửi về TK của BLL nhờ chuyển  hoặc điện thoại trực tiếp với gia đình anh Lục qua số phôn của anh  0982271511.

Thân ái !

TM. BLLNH tại Quảng Trị

Trưởng ban: Nguyễn Lớn

Cố vấn BLL: Thầy Đỗ Tư Nhơn     

*Ghi chú: BLL NHQT gửi về:

- Nguyễn Lớn: Số tài khoản : 3 9092 11060 499;  Ngân  Hàng NN&PTNT  khu vực Triệu Hải Quảng trị.

- Số nhà 103 Trần Hưng Đạo - Thị xã Quảng trị, tỉnh Quảng Trị.
+ ĐT: 0533 861 556 - Di động: 0983 153 017
 GIÚP ĐỠ NH.LÊ QUANG THỪA 
gặp khó khăn do vợ bị ung thư...
Thầy Đỗ Tư Nhơn trao quà của BLL tận tay anh Thừa và cụ bà
 THƯ GỞI QUÝ THẦY CÔ VÀ  ACE.CHS TRƯỜNG TH.NGUYỀN HOÀNG VÀ TRUNG HỌC TRIỆU PHONG CŨ.

Thưa quý Thầy cô và các anh chị em cựu học sinh của hai ngôi trường thân thương ...NH.Lê Quang Thừa sinh năm 1948 tại  làng Quảng Điền, xã Triệu Đại, Triệu Phong là học sinh khóa 1962-66 (THTriệu Phong);lớp tam A1- nhị A1 Nguyễn Hoàng ( K-1966-68).

 Nguyên gia đình Thừa thuộc hộ nghèo, được chính quyền  xét cấp căn nhà Tình nghĩa, vì hai vợ chồng ốm yếu cùng tảo tần buôn bán tôm cá ở chợ Bồ Bản để nuôi dưỡng  mẹ già 94  tuổi và đứa con muộn màng mới lên 10. Nhưng rủi ro thay người vợ lại bị căn bệnh ung thư, phải vào BV.TW Huế để mỗ đã hóa trị đến lần thứ 6  và vẫn phải còn  tiếp tục xạ trị.

Hoàn cảnh gia đình Thừa vô cùng khó khăn, cho nên anh đã đến bày tỏ với BLLNH.QT.Sau buổi họp cuối năm,đã nhất trí hỗ trợ kịp thời trường hợp của Thừa. Anh Đoàn Định và Đỗ Tư Nhơn sẽ thay mặt BLL NH .QT về Triệu Đại thăm và trao tiền tận tay. Hôm nay vợ anh đang ở Huế để hóa trị, nên chúng tôi  chỉ gặp anh Thừa và người mẹ.nhận tiền, thật cảm động. Anh Thừa nhờ chúng tôi chuyển lời cám ơn đến BLL NH.QT      

Hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của Lê Quang Thừa, là CHS TH.Triệu  Phong và Nguyễn  Hoàng (cũ), kính chuyển tin quý Thầy cô, các anh chị đồng môn, bạn bè thân hữu, đồng hương biết để chia sẻ và điện gửi tin nhắn, chuyển tin hoặc gửi quà…thăm hỏi, giúp đỡ, ủng hộ và động viên kịp thời nhằm an ủi phần nào nổi bất hạnh mà gia đình đang gánh phải ...

-Địa chỉ liên lạc : Lê Quang Thừa, làng Quảng Điền, xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại : 01664275147.

      Hoặc gởi qua tài khoản của ; Đỗ Tư Nhơn  số tài khoản : 040001337876. Ngân hàng SACOMBANK - Phòng giao dịch TRIỆU HẢI - số 220 Trần Hưng Đạo, TX Quảng trị, Tỉnh Quảng Trị.

 - Đỗ Tư Nhơn - 9  Ngô Thì Nhậm .TX QT ,  điện thoại 0983740889.


Thị xã Quảng Trị, ngày 26 tháng 01 năm 2013

TM  Gia đình NH.QT.

 Thầy  Đỗ Tư Nhơn 

Đại diện Khóa 62-68; 66-68) : Đoàn Định

 
CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN  
- Thân gửi: Các Anh, Chị, Em,
Hiện có một phòng khám từ thiện tại địa chỉ 254 Dương Bá Trc, Quận 8 khám và điều trị bệnh miễn phí cho người nghèo. Ai biết những gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn, không có tiền chữa bệnh hãy giới thiệu h đến với phòng khám tại địa chỉ trên
đ khám trực tiếp, hoặc liên hệ với Ms Loan: 0902.342.966 để hẹn khám.Mọi người gửi tin nhắn này giùm, đừng xóa coi như làm được việc thiện nhé!!!
- Nếu ai biết có em bé nào có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh tim bẩm sinh,cần mổ min phí, đăng ký với Mr.Quang  (phóng viênVOV1).
ĐT số: 0906 334 436. Đây là chương trình m từ thiện.

* CHSNH 57-64 PHAN CHANH PHU: 
Hiện đang sinh sốngtại Đông Hà- Quảng Trị bị ung thư phổi:

- BLL/CHS/NH/QuangTri xin tran trong bao tin qui Thay Co va cac anh chi em dong mon CHS/NH o khap moi mien dat nuoc ve truong hop co mot CHS/NH/57-64 : anh PHAN CHANH PHU, khong may gap can benh hiem ngheo: UNG THU PHOI. Hoan canh kinh te gia dinh rat kho khan, dang dieu tri tai BV TW HUE. 
May nam truoc day luc dang con suc khoe, mac dau tuoi da cao (sinh 1943) van phai kiem song bang mot chan bao ve cho mot truong hoc tai TP Dong Ha (cong viec danh trong truong).
   Kinh mong qui thay co va cac anh chi em dong mon, voi tinh than la lanh dum la rach, quan tam giup do cho gia dinh anh Phu qua con hoan nan kho khan trong luc dieu tri.
   Moi lien lac xin truc tiep dia chi co LE KIM BAO NGOC  ĐT0933607777 -DDTT TK ATM 0071001937896 Ngan Hang VIETCOMBANK chi nhanh Dong Ha. Co Bao Ngoc la chau gai con anh LE DINH PHIEN NH/58-65 (em trai vo anh Phu).
   Xin tran trong cam on. 
Thay mat BLL/CHS/NH/QT
Phó BLL. Nguyen Huu Hoang
                                                                                                                          
*Ngày 05 /9/2012:
- BLLNH tại Quảng Trị gồm các ACE trong Ban liên lac Nguyễn Hoàng Quảng Trị, thay mặt Anh chị Nguyễn Hoàng ẩn danh mang quà uỷ thác trao tận tay các  ACE.NH và gia đình Nh tại Quảng Trị không may lâm bệnh hiểm nghèo : bại liệt- U, K mãn tính.
số quà gồm tiền mặt đã đến tại nhà để trao cho trường hợp:
 1.NH.Lê Cảnh Thanh : (NH 6875) bị ung thư  đại tràng ở Bích La, Triệu Đông, Triệu Phong , Q Trị,số tiền 2.000.000đ
 2.NH.Trần Thị Trí: ( NH 10-11A3 K 71-73 chồng Nguyễn Xuân Phúc  bị ung thư phổi ở An Tiêm, Triệu Thành, Triệu Phong, Q Trị , số tiền 2.000.000đ
3.NH.Hồ Thị Liễu: Tê bại liệt lâu năm, ở Cổ Thành, Triệu Thành, Triệu Phong.Q Trị,  số tiền 1.000.000đ.
Thay mặt BLL.NHQT và các gia đình xin trân trọng cám ơn tấm lòng nghĩa tình của Anh chị... dù ở xa xôi nhưng khi nghe tin đã chia sẻ cùng với các gia đình trên một món quà nho nhỏ,  nhưng đủ để nói lên tình cảm và sự sẻ san  của một mái ấm Nguyễn Hoàng một thuở đèn sách bên nhau đến tận bây giờ. 

TM BLLNH tại Quảng Trị.
TBLL. Nguyễn Lớn
NH.Lê Thị Dũng , NH Nguyễn Lớn , NH.Lê Cảnh Thanh
NH Lê Thị Dũng, NH Nguyễn Lớn , NHTrần Thị Trí
NH Lê Thị Dũng , NH Hồ Thị Liễu , NH Nguyễn Lớn, NH Đoàn Viết Lanh       
* Ngày 19/8/2012 :
Sau khi đọc tin trên trang nghĩa tình về trường hợp anh Phúc là chồngcủa NH Trần Thị Trí và các trường hợp trong trang nghĩa tình... CHSNH &THTP Dương Thị Bích Đào và Dương Thị Bích Liên(USA) đã chuyển qua TK của BLL.THTP 6075 số tiền 3.000.000đ gọi là chút quà nhỏ góp sức cùng gia đình bạn Võ Thủ ( 1 triệu đồng) và chị Trí ( 1 triệu đồng)và NH Lê Cảnh Thanh (1triệu đồng  -19/9/2012).
BLL THTP cùng nhóm thiện nguyện đã chuyển quà đến tận tay các gia đình: Thaymặt BLL và ACE trong nhóm thiện trân trọng cảm ơn những tấm lòng hướng về quê nhà và cúng sẻ san cho các CHS trong hoàn cảnh bệnh tật ác tính đeo bám;  gia đình các AC vô cùng cảm động  và chân thành cảm ơn!

 CHS Võ Thủ nhận quà uỷ thác trao từ BLLTHTP
  CHS Trần Thị Trí nhận quà uỷ thác từ thầy Ng. Văn Quang
THƯ CỦA THẦY CÔ
ĐỖ TƯ NHƠN VÀ HỒ THỊ TÚ 

Thân gởi các anh chị cựu học sinh NH QT,
Trước tiên thầy gởi đến các anh chị lời thăm hỏi về sức khoẻ của gia đình.Cầu mong mọi sự tốt lành .Sức khoẻ thầy cô cũng tạm ổn.Học trò và bạn già thỉnh thoảng lui tới thăm nhau, trao đổi tâm tình.
 Vừa qua bạn NH Lê Cảnh Thanh K 1968-1975  (Thất - tứ 4), 
Quê Bích la đông có đến thăm và cho biết bị K đại tràng, đã mổ, hoá trị, xuất viện vào tháng 2-2012..., hiện nay còn phải săn sóc ông bố bị bại liệt,  nuôi
  5 đứa con, một đứa con 30 tuổi bị bênh nan y...
 Banr thân vừa đang tiếp tục điều trị căn bệnh hiểm nghèo, vừa lo cho bố, cho con thật nặng gánh.
Kỳ thi đại học năm nay cháu út Lê Cảnh Thành may mắn đỗ vào đại học Đà Nẵng.Nhưng gia đình đang lo không biết cách nào để cho cháu tiếp tục học tập
Thầy cô nghe kể tình cảnh của gia đình bạn Thanh cầm lòng không được đã hỗ trợ
chút ít và đềnghị  BLL NHQT tương trợ.
Thầy nhờ Mười, Nghiêm  báo cho các bạn Thanh, Tuyến... kẻ ít người nhiều giúp đỡ con  Lê CảnhThanh kịp thời  trong việc học tập sắp tới.
    Đ.Chỉ : NH. Lê Cảnh Thanh làng Bích La đông, Triệu Đông, Triệu Phong, Q.Trị.
    Đt : 01664337563
   Thân chào.Mong có sự hồi âm.
Thầy cô Đỗ Tư Nhơn- Hồ Thị Tú
 Những dòng thư nghĩa tình qua Email:
 
* Thư Hồi âm từ mail của NH. Nguyễn Đức Tùng:
Thưa thầy,
Em xin gởi tặng con bạn Lê Cảnh Thanh một trăm ( 100) dollars Canada.
Thầy cho em xin đia chỉ và số phone của thầy để nhờ người chuyển tiền về VN vào ngày 17 tháng 8 hoặc trước đó.
Gởi lời thăm bạn Thanh.
Thương kính.
T.

* Từ email của NH Nguyễn Thị Thành Nhân K66-73:

Thân gửi anh VTT !
Trước tiên Nhân xin giới thiệu họ tên đầy đủ là: Nguyễn Thị Thành Nhân  Nay Nh có một chuyện nhờ anh T giúp đỡ, Nh có một người bạn học niên khóa :1966 - 1973  tên Trần Thị Trí CHSTHTP lớp 6/2-9B, k 66-70 và 10-11A4 THNHQT có chồng là Nguyễn Xuân phúc CHSTHTP lớp 6/3-9C, k 66-70 đang bị K Phổi giai đoạn cuối... Hiện tại gia đình ở An Tiêm, Triệu Thành, Triệu phong, Quảng Trị, gia cảnh không được khá giả nay lại càng túng thiếu hơn, trong hoàn cảnh đau buồn bạn ấy thật tội nghiệp  rất buồn cho kiếp phận! Cần một an ủi về tinh thần  dù rất nhỏ của thầy cô, bằng hữu, đồng môn ...
Nhờ anh T đưa trường hợp bạn Nh. Trần Thị Trí lên Hương thời gian để được thầy cô, bạn bè  ...  biết đến cùng  chia sẽ trong lúc gặp hoạn nạn lúc này. Mọi sự thăm hỏi hay giúp đỡ đối  với bạn ấy là một sự động viên lớn  về mặt tinh thần ...
 Thân chào anh 
NTTN
* Địa chỉ hiện nay của bạn Trí là: An Tiêm,Triệu Thành,Triệu Phong,Q.Trị
- điện thoại của bạn Trí : 053 .3608902


Kính thưa quý thầy cô,
Các Ban Liên lạc trường TH Nguyễn Hoàng  và các ACE. CHSNH. 
Qua thư của NH Nguyễn Thị Thành Nhân và tin báo của NH. Phan Thị Quỳnh Thủy Nh. Văn Thiên Tùng xin chuyển tiếp về hoàn cảnh NH Trần Thị Trí :
Được biết :
- NH Trần Thị Trí là CHS. Trung Học Triệu Phong K 66-70 và CHS THNH đệ Nhị cấp lớp A4. 
- CHS.Nguyễn xuân Phúc là CHSTH Triệu Phong K 66-70 lớp 6/3-9/c ( Pháp Văn)  K 66-70. 
 Hoàn cảnh gia đình NH. Trần Thị Trí vô cùng éo le do chồng mình không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo là K phổi vào giai đoạn cuối, thời gian qua đã nhập viện và đã điều trị rất tốn kém nhưng kết quả không khả quan..., đã được bệnh viện trả về  nhà gần 3 tháng nay. Trong đau đớn vô cùng và tuyệt vọng của gia cảnh. Lúc này  mẹ chồng vừa mới bị mất và còn lo cho 2 con ăn học, một mình xoay xở đủ bề...
Với hoàn cảnh như vậy rất cần được sự ra tay giúp đỡ từ quý Thầy cô, bạn bè và quý ACE đồng môn - thân hữu nhằm  vơi bớt phần nào khó khăn cũng như nổi bất hạnh mà bản thân NH. Trần Thị Trí  và CHS Nguyễn Xuân Phúc đang cam chịu lúc này.
  Blog Hương Thời gian kính  chuyển tin.
Lại một cảnh ngộ đáng thương và nhiều cảnh đời đáng giúp ..: 
“NH .BÙI DUY KHOA K 57… và  NH...”
 
*Chiều ngày 6-9-2011:

Trao quà 3.500.00đ tân tay NH.Bùi Duy Khoa (tức là Bùi Chệt):


 - BLLNH QT gồm ccác ACE  Nguyễn Lớn, Đỗ Tư Nhơn, Lê Thị Dũng về  trao quà của quý thầy cô và các ACE, thân hữu GĐ.NHSG thịnh tình đóng góp và chuyển ra BLL.GĐNH tại Quảng Trị trao  tận tay vợ anh Khoa, số tiền quà là 3.500.000đ ( Ba triệu năm trăm ngàn đồng).Cả gia đình rất xúc động và  gởi  lời cảm ơn đến quý thầy cô và các ACE, thân hữu  thuộc GĐNHSG  thân tình giúp đỡ và trao tận tay anh .

Qua chuyện trò, vợ anh Khoa cho biết trước 1975  khi anh đi học có tên là BÙI CHỆC ( hay CHỆT); sau này đổi thành Bùi Duy Khoa nên các bạn cùng lớp không nhận ra. Vậy nhắc lại tên Bùi Chệc chắc hẳn nhiều anh chị nhớ lại người bạn cùng lớp cùng khoá đang lâm vào cảnh bại liệt mà thương xót giúp đỡ anh những ngày tháng mong manh cuối đời mà bệnh tật đang đe dọa từng giờ từng khắc…này.

Tin và ảnh :ĐTN  
 - Vợ anh Khoa nhận quà, cùng anh Lớn, anh Nhơn, chị Dũng.

  
*Sáng 31.8.2011: 
Trao quà tận tay NH Bùi Duy Khoa và Lê Thị Liễu:
BLL NH QT  xin gởi lời  cám ơn chân thành đến các NH  giàu lòng  nhân ái, những  Mạnh Thường Quân đáp ứng lời kêu  gọi giúp đỡ những đồng môn bất hạnh hoặc không may trong cuộc đời đã gặp bệnh hiểm nghèo, khó khăn chồng chất. Gia đình NH ở SG, Đà Nẵng  cũng như ở ngoài nước trong lĩnh vực cá nhân cũng như tập thể đã có tấm lòng nhân đức, chút tình đồng môn,  trong mái ấm Nguyễn Hoàng trường xưa một thuở…đã dang tay, góp sức chia sẻ  thân tình  đối với từng cảnh ngộ và đã kịp thời quyên góp gởi về tương trợ.Nghĩa cử cao đẹp này đã xoa dịu phần nào sự bất hạnh của các  anh chị NH rủi ro đó.

Sau nhiều  lần hỗ trợ cho các  trường hợp NH Lê Khuyến ( K vòm họng), Đinh Thị Hoa ( K máu), Võ Thủ (ung thư), cho Nguyễn Hoạt ( bán tâm thần), Nguyễn Hoà ( tai biến), nay đến lượt  NH Bùi Duy Khoa ( tâm thần thân liệt), Lê Thị Liệu( bán thân bất toại)  và có lẽ … có lẽ còn tuôn chảy...

Ngoài món quà của BLLNHQT, hai NHĐN đã gởi tiền tương trợ anh Khoa. BLLNH SG đã quyên góp tại buổi họp mặt cây đa tháng 8.2011 đang tổng hợp để  gởi ra. Sáng nay 31.8.2011, chị Lê Thị Dũng đã nhận 2000.000d từ NH ĐN ( xin dấu tên) nhờ trao cho anh Khoa 1.000.000d và chị Lê Thị Liễu ở Triệu Thành (bị bại liệt) 1.000.000d.

Chúng tôi gồm Lê thị Dũng, Lê viết Lào, Phan Quỳnh Thuỷ, Đỗ Tư Nhơn cùng  đến Triệu Giang (B.D. Khoa) và Triệu Thành( L.T. Liễu) để trao tận tay hai đồng môn NH nói trên.

Gia đình anh Khoa và chị  Liễu nhờ chuyển lời cám ơn đến Mạnh thường quân ở Đà Nẵng đã thiện tình tâm ý  giúp đỡ gia đình chúng tôi.

 *Những tấm hình ghi lại:( Ảnh và tin ĐTN) 

NH. Lê Thị Liễu nhận quà và ngồi trên xe lăn
* Cập nhật Mail của NH. Phái Mai từ BLL. NH SG:
Kinh anh Nhon ,
Trong ngay gap mat sang nay, ngoai nhieu viec chung va  to chuc sinh nhat cho nhung NH sinh trong thang 8 ,  NH.SAI GON da keu goi anh em giup do NH Bui Duy Khoa dang gap qua nhieu kho khan trong cuoc song tai que nha nhu anh da thong bao trong cac thu truoc. Sau day la danh sach NH.SAI GON giup do anh Khoa:
- Bao HQN 1000.000 vnd, Mai Phai  200.000, Chi Nguyen Thi Le 100.000; Thay Le Huu Thang  200.000; Thuy An 200.000;Ngoc Chung  100.000; Phi Phi   100.000;Ngo Hao 200.000 ;Le ba Lu 200.000;Le Trung  100.000;Tran Van Hao100.000;Ngoc Lan100.000;Le quang Ngan 100.000 ;Tran van Hoa 100.000;Duong Thanh  200.000;Nguyen Van Tri 200.000.        
Tong so thu duoc la :3.200.000vnd
BLLNHQT cho MP muon de trao lai cho NH Bui Duy Khoa, hay doi Thach ( em anh Phai o Sai Gon khoang 10 thang 9 ve ) dem ra, tra lai hoac trao lai.
Dong thoi ACE nào muon ung ho anh Khoa nua, bao lai cho MP biet de tong ket luon .
Mai 
* Sáng  27-8-2011:

BLL. NH tại Quảng Trị cùng với  chị Phan Quỳnh Thuỷ từ Ðà Nẵng  về thăm và trao quà của GĐ. NH tại Đà Nẵng, đến CHS.NH Bùi Duy Khoa (thế hệ đầu tiên của Hs. TrườngTHNHQT 57-...); tại Trà Liên,Triệu Giang, Triệu Phong, QT  đã bị bệnh  tâm thần  thân liệt.

Ðến nhà anh Khoa sau khi thăm hỏi, trao quà và chuyện trò cùng gia đình. Với sự thuyết phục và dìu đỡ dậy anh Khoa mới ngồi chụp chung tấm hình lưu niệm với thân hữu đấn thăm.      

Sau đó, người cháu trai gạn hỏi anh Khoa có biết thầy Nhơn không,họ gì. Anh Khoa nói liu líu là    Ðỗ…; tình trạng chứng bệnh của anh là vậy. Qua câu chuyện kể của gia đình : “bạn của anh Khoa là anh Hồ Trị ở miền Nam thỉnh thoảng về quê ghé lại thăm anh, anh Khoa năm nay 71 tuổi,  anh bị tâm thần đã lâu và bị bại liệt từ hôm tết này…”

    Chia tay với anh Khoa và gia đình, Gia đình xin chân thành cám ơn tấm lòng của quý thầy cô, quý thân hữu, bạn bè, tất cả gia đình Nguyễn Hoàng khắp nơi  giúp đỡ  anhBÙI DUY KHOA  trong cơn lão bệnh  cuối cuộc đời này…
Tin và ảnh ĐTN

Những tâm hình để ghi nhớ 
H.1.Anh khoa, vợ,  anh Nhơn, chị Quỳnh Thuỷ; 
H.2 Anh  khoa và đồng môn NH Tư Nhơn
* Sáng 24-8-2011:
Trao quà của anh Bùi Đức Thu đến NH. Lê Quang.Phúc và Nguyễn Hoạt:
-Thay mặt BLL.NHQT, chúng tôi gồm Đỗ Tư Nhơn, Lê thị Dũng, Nguyễn Văn Nuôi, Trần Sừng (Từ Gio Linh vào) đã điện thoại cho anh Lê Quang Phúc ở Triệu Ái; vì xe của anh Sừng  không thể qua đường tàu vào nhà anh Phúc được, nên hẹn gặp nhau ở quán Ca fe “nắng chiều” ở trên quốc lộ 1A. Khi chúng tôi đến, đã thấy  chiếc xe lăn anh Phúc trong quán. Sau một lúc chuyện trò hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình, chúng tôi đã trao quà của anh Bùi Đức Thu tận tay anh. Anh Phúc vô cùng cảm động và nhờ BLL. chuyển lời cám ơn đến đồng môn NH từ nửa vòng trái đất vẫn quan tâm đến quê nhà mà giúp đỡ trong nghĩa tình thân ái đậm sâu.đ Do đường vào nhà anh Nguyễn Hoạt đang thi công.Cho nên chúng tôi điện cho cháu anh Hoạt là Nguyễn Đức Nghiệp  tiện đường đến nhà thầy Đỗ Tư Nhơn nhận quà của của Chú Thu gửi tặng; cháu Nghiệp thay mặt chú tỏ lòng cảm ơn tấm lòng nghĩa tình của Chú.
Hình ảnh ghi lại:        
 trao quà cho Lê Quang Phúc : 
thầy Nhơn, Lê Thị Dũng, Nguyễn Văn Nuôi,Nguyễn Sừng

 Thầy Đ.T.Nhơn trao quà  tận tay cháu của anh Hoạt  (Cháu Nghiệp).


Kính gởi những tấm lòng nhân ái  của NH trường xưa,                                                                                                           
Sau mấy lần thăm hỏi và tặng quà cho NH.Nguyễn Hoạt, chúng tôi được biết thêm một cảnh ngộ vô cùng thương tâm của NH. Bùi Duy Khoa tại Trà Liên, Triệu Giang,TP(cách nhà Hoạt hơn 100m).
 Anh Khoa học NH từ năm 1956 trở về sau, có vợ  con đều óm yếu và bệnh hoạn, sống trong cảnh túng thiếu. Anh bị chứng mất trí nhớ đã lâu, những năm gần đây lại bị bại liệt, nên gia đình anh càng khốn đốn hơn. Vào năm lũ lớn 2009, các đồng môn cho biết chậm, nên BLLNHQT chỉ kịp thời trợ cấp đợt cuối, hơn nữa cũng chưa có cơ hội tìm hiểu cụ thể. Bà con cho biết, các con anh Khoa cũng bị đau yếu, nghèo khổ, kiếm không ra tiền để sinh sống nên không thể hỗ trợ cha mẹ được.
Sáng nay,  06.8.2011, chúng tôi thay mặt BLL.NHQT và nhóm thiện nguyện đến thăm mới tận tường cảnh ngộ đáng thương của anh Khoa. Thế nên BLL. cũng trích từ quỹ tương trợ đột xuất để  trao quà  cho gia đình, theo quy định chung của nguồn quỹ,  nhằm an ủi phần nào  đối với gia đình trong tình cảm thân thương từ mái ấm Nguyễn Hoàng lưu dấu.
Cũng xin mạn phép thân nhân anh Khoa ghi lại vài tấm hình  gởi đến NH chúng ta biết  thêm về hoàn cảnh anh hiện nay.  
XIN GỞI ĐẾN ĐẠI GIA ĐÌNH NH CHÚNG TA VÀ MONG ƯỚC SỰ QUAN TÂM GIÚP ĐỠ NHƯ CHÚNG TA TỪNG GIÚP ĐỠ CÁC CẢNH NGỘ THƯƠNG TÂM ,VÌ TÌNH THÂN ĐỒNG MÔN, VÌ LÒNG NHÂN ÁI VÀ TÌNH BẠN HỮU…

TM. BLL.NH tại Quảng Trị
Nguyễn Lớn - Đỗ Tư Nhơn
                        
- BLL. NHQT chuyển quà thân hữu đến tận tay thân nhân anh Khoa 

THĂM VÀ TRAO QUÀ TƯƠNG TRỢ CHS. NGUYỄN HOẠT-TRIỆU GIANG-TRIỆU PHONG QUẢNG TRỊ-CHS.TH. NGUYỄN HOÀNG K 6168- Ban C và CHS, CGC.NGUYỄN HÒA TẠI AN MÔ-TRIỆU LONG-TP-QT. 

* Sáng  ngày 06-8-2011:
BLLNH QT gồm thầy Đỗ Tư Nhơn, Lê thị Dũng cùng các NH Văn Thiên Anh, Văn Thiên Tùng đã về Trà Liên ( Triệu giang) trao quà cho gia đình anh Hoạt số tiền mà BLL.NH SG nhận từ các thân hữu và CHS tại SG là 1.850.00đ cọng với 200.000đ anh Lê VănHạt(Gởi anh Hoàng Mãi đem ra).

Sau đó chúng tôi về An Mô, xã Triệu Long thăm   anh Hoà và trao tiền từ các CHS NH tại SG  góp lại nhờ BLLNH.SG  chuyển về BLL.NHQT tương trợ  anh Hoà và cháu Nguyễn Anh Vũ là 1.850.000đ. Đồng thời thông báo cho cháu Vũ về số tiền Học bổng của Cô Dung và cô Mười bảo trợ cho cháu là 5 triệu đồng trong năm học này. Cháu hãy yên tâm học tậpphán đấu vươn lên để thành đạt,  khỏi phụ lòng quý cô , thầy và bố.Các cô thầy sẽ luôn bên cạnh cháu và bố xem như sự cổ vũ và động viên to lớn trong suốt thời kỳ học tập. 
Cả hai gia đình và cháu vô cùng biết ơn BLLNH SG và các nhà hảo tâm giúp đỡ. 
 - ảnh dưới: BLL trao tiền tương trợ cho :

 Tại nhà anh Hoà gồm chị Dũng, anh Hoà, thầy Nhơn, anh Anh

Tại nhà anh Hoat gồm anh Anh    Thầy,Nhơn,-anh Hoạt,mẹ,anh Vọng, cháu dâu.
* Sáng qua, 26 -7.2011:
BLL.NH tại qt  đã nhận tiền của BLL NH SG chuyển ra tương trợ là 2 triệu đồng;  thầy Nhơn điện thoại nhờ cháu anh Hoạt và con trai anh Hòa lên nhà nhận quà. Mỗi người nhận hai phần quà : 500.000đcủa HQN ( chị Mai ) + 500.000đ của BLL NH SG ( anh Trị ).
  Gia đình anh Hoạt và anh Hòa nhờ chuyển lời cám ơn đến các  anh chị có tấm lòng thương yêu chia sẻ. TM .Bạn bè và gia đình cám ơn BLLNHSG và anh chị Phái-Mai
  Đỗ Tư Nhơn
* NH. Nguyệt Hoạt  61-68 và câu chuyện kể về đời anh:

  anh Nguyễn Hoạt bên người mẹ 90 tuổi.
Nguyễn Hoạt học chung một liên lớp sinh ngữ Pháp văn với chúng tôi từ năm đệ thất niên khóa 1961 _ 1962 .Hình như Hoạt  học lớp thất 3 và lục ,ngũ, tứ 4, còn tôi hoc thất lục ngũ tứ 5. Lên đệ nhị cấp tuy cùng học ban B Pháp văn nhưng cũng lại khác lớp nên tôi không nhớ về Hoạt lắm, nhưng theo anh em cho biết, thì khi thi vào NH Hoạt đậu thủ khoa. Đến năm 1967 khi lớp chúng tôi đi thi Tú tài 1 tại Huế, xe nó đi bị mìn nổ, liên lớp chúng tôi chết 14 đứa (Tôi may mắn đi chuyến xe chiều hôm trước nên không bị gì).
Bản thân Hoạt  bị thương ở đầu , năm bịnh viện một thời gian, sau đó do mãnh đạn còn nằm trong đầu nên từ đó nó bị tâm thần.Từ đó về sau tôi không biết tin tức và cũng không có ấn tượng gì về Hoạt cả. Mãi cho đến cách đây mấy năm mới biết hoàn cảnh của Hoạt.
Theo lời của một số bạn cùng lớp (khi còn đi học chơi thân với nó cho biết) kể lại cuộc đời bi hài của nó ,tôi xin thuật lại một số chuyên về nó theo lời của số anh em đó như sau.
Năm 1968 nó bịtâm thân thần nặng ,lang thang, không biết làm sao lạc ra ngoài Bắc và bị bắt ở Ninh Bình. Nó tự khai là trung uy thuộc phòng 7 bộ Tổng tham mưu quân lực VNCH, bị đưa về giam tại Sơn Tây Không biết trại tù nào, có gần với nơi quân Mỹ cho máy bay giải cứu tù binh hay không . Không biết có sự trùng hợp hay không . Mà khi ở đây Hoạt suôt ngày gọi máy bay đến giải cứu .
Sau vụ nay nó được đưa sang Trung Quốc để khai thác. Tuy nhiên một thời gian sau bịnh viện Quảng Châu TQ kết luận Hoạt bị tâm thần và trả về VN .
Sau hiệp định Paris, Hoạt được trao trả tại bờ sông Thạch Hãn với tên là Trung úy Nguyễn Hoạt  của phòng 7. Khi xuống thuyền H. lại hô khẩu hiệu HCM muôn năm.Ở miền nam xác minh thì lại không có Trung úy Ng. Hoạt ở phòng 7 nên cũng nghi ngờ và khai thác, thì nó khai Trung úy QĐNDVN học ở Liên Xô về .Khai thác không được tin tức gì, nên đưa nó qua Malaisia để khai thác. 
Cuối cùng ở đây cũng kết luận là bi tâm thần và trả về VN .Về VN nó được đưa ra trại tù binh Phú Quốc cho đến năm 1975 được Chính quyền mới đưa về trại an dưỡng theo chế độ thương binh của quân đội miền Bắc
Ở đây một thời gian nó bỏ trại đi đâu không ai biết. Cuối năm 1975 cô Cao Thi Thanh Nhàn là người cùng quê gặp Hoạt lang thang tại Cần Thơ . Từ đó gia đình đưa Hoạt về quê.
Thời gian đầu khi mới về Hoạt bị điên rất nặng , nên gia đình phải xích Hoạt lai trong một căn nhà nhỏ riêng biệt vì Hoạt khi này rất hung dữ. Ba Hoạt là liệt sĩ thời chống Pháp, trong nhà chỉ có hai mẹ con , bà mẹ hiện nay đã trên 90 tuổi.
Khoảng năm 1990 tự nhiên bịnh Hoạt tương  đối thuyên giãm, cho đến nay  tương đối bớt nhiều, đã tự lo cho bản thân những sinh hoạt tối thiểu. Hiện nay mẹ Hoạt đã yếu nhiều không lo cho Hoạt được nữa, may nhờ có người cháu gọi bằng chú đưa về chăm sóc.
.Mấy năm qua anh em cùng lớp cũng thỉnh thoảng về thăm và giúp đỡ Hoạt m nhưng cũng không được bao nhiêu. 
Mail .Nguyễn Đặng Kỳ

Là một  CGC nhiều năm nhiều năm của trường TH.Nguyễn hoàng Quảng trị. 
Hầu như mọi hoạt động xã hội trước đây và sau sau này tại Q.Trị , Thầy cô Lê Hữu Thăng  vẫn luôn có mặt góp tý công sức để giúp đời và xã hội thêm tươi...
ảnh: Nhân chuyến hành hương về với cội nguồn tổ chức ngày húy kỵ song Thân và vái tạ tiên tổ ông bà 21.7.2011 tại Bích la , Triệu Đông,TP.QT. Thầy cô sau khi xuống sân bay Phú Bài đã hỏi thăm và với sự hướng dẫn của  nhóm thiện nguyện đến nhà NH. Nguyễn Hoạt và Nguyễn Hòa để thăm và tặng quà.( Cô và Thầy; anh Hoạt và mẹ; nhóm thiện nguyện)

*Qua câu chuyện kể  Nguyễn Hòa và cuộc đời anh:
Thua Ba con ,than huu
  Toi xin tro lai hoan canh cua gia dinh anh Nguyen Hoa.,de chung ta cung chia se...
*Anh Hoa ,truoc 75 la hoc sinh tieu hoc.,thuoc xa Trieu long
  Sau 75,anh vao hoc cap 2 va 3 truong Nguyen Hoang (cu) da duoc doi ten la Truong PTTH Thi xa Qtri..
  Tiep theo,anh hoc DHSP /Ly va tro lai day hoc Mon Ly/cap 3 Truong PTTH Thi xa Qtri(thuoc sv tot nghiep xuat sac,duoc day lai tai truong TX),tro thanh dong nghiep voi quy Thay Co:Do tu Nhon,Hoang Mai,Nguyen van Quang,Ho thi Tu...
* Day duoc may nam,thi anh  bi tai bien,dot quy ..khong di day duoc.Hien nay,anh di lai kho khan,khong lao dong duoc,hang thang duoc tro cap cua Xa  180.000 d
Luc bay gio ,chau  Nguyen anh Vu (chau trai dau long) duoc 19 thang tuoi.
Nguoi Vo,thay truoc mat nhung kho khan trong cuoc song,lang le bo~ nha ra di.
Me cua Anh Nguyen Hoa(chong mat),vua cap duong anh Hoa,bi tan phe va chau noi Anh Vu trong tuoi tho.
*Thoi gian troi di,chau Anh Vu truong thanh,nam ngoai trung tuyen vao Dai hoc Ngan Hnag HCM,da da hoc xong nam thu 1.
*Ba Noi moi mon suc khoe va cung tu gia ,ra di cach day 1 thang.
Ngay 16 thang 7 vua roi,anh Van thien Tung,Ms Le thi Dung huong dan Vo Chong/Toi den tham va qua cau chuyen,Toi duoc biet them mot so yeu to hoan canh cua Anh Hoa va chau Anh Vu.
 Vao dip He,chau Vu ve chung song va com nuoc cho Bo^.Khong biet nay mai(Ba Cu mat roi),khi Vu tro lai truong,ai se giup cuoc song cho anh Hoa...
 Can nha thi that la rach nat..
 Rieng Vu cho biet,Vu dang o voi mot gia dinh Sai gon va gia dinh ay da giup nuoi com hang ngay cho Vu.
Chuyen gia dinh la rieng tu cua moi nguoi,khong dam xuc pham den ca nhan nao..Nhung anh Hoa va chau Vu trao doi voi Toi,ca nuoc mat va gian hon..
Vu cho biet,Me da co con va gia dinh moi ..tu 19 thang tuoi chua ghi nhan duoc hinh anh Me sau dam,nhung Vu cung tu choi,khong muon gap Me
tu do den nay,hon 20 nam roi.. 
  Xin de nghi,trong nam hoc toi,neu BLL/NH Sai gon co cap Hoc bong ..thi danh cho chau Anh Vu mot xuat.
Va neu BLL/Saigon cap hoc bong,thi Vo chong/Tui se quan tam va xin duoc tiep suc voi anh Hoa trong cuoc song.
  Xin thong tin den den ba con..va cau mong nhung tam long nhan ai..
Than men
Nh LehuuThang
 Anh Hòa và con trai Nguyễn Anh Vũ hiện là SV năm thứ nhất trường ĐH. Ngân Hàng TP.HCM,  tranh thủ thời gian nghỉ hè về quê chăm sóc Bố cô quạnh một mình trong cơn đau yếu

Thư từ thầy Đỗ Tư Nhơn, Cố vấn BLL. NH tại Quảng Trị.
Quảng Trị ngày, 30 tháng 7 năm 2011

Trước tiên Thầy và thầy Quang, cùng tất cả những  thân hữu có lòng cám ơn Mười và  quý mạnh thường quân quan tâm đến cảnh ngộ của cha con  anh Nguyễn Hòa.
Theo lời kể của anh Hòa, cháu Anh Vũ lúc đầu học khá, nhưng sau phải vừa làm thêm  nên việc học có bị ảnh hưởng.Hết mùa hè em Vũ sẽ  tiếp tục học lên năm thứ 3 ( năm cuối của hệ cao đẳng tai ĐH NH Tp HC M ).
    Nếu quý vị mạnh thường quân đã  có tâm nguyện giúp đỡ em Nguyễn anh Vũ thì gởi về địa chỉ ĐỖ TƯ NHƠN - 09 NGÔ THÌ NHẬM - TX Quảng Trị ; điện thoại nhà 053.3 861.033 tôi sẽ trao tận tay anh Hòa- cháu Vũ như các lần trước, kèm hình ảnh người nhận.
    Chúc Mười và gia đình, bạn bè khỏe, cảm thấy niềm vui khi làm việc thiện giúp đỡ  một hoàn cảnh nào đó của mái ấm Nguyễn hoàng không may mắn trong cuộc sống. ..
Thân chào  NH. N.T. Mười!
 Tái bút:  
Trong tập san 'Trường NH- Chân dung và kỷ niệm" số 8 có  ảnh Mười chụp với Võ Thị quỳnh rất xinh, phải đúng Nguyễn Thị Mười giàu long nhân ái đó không /
 Thầy Nhơn.
 * Chiều ngày 17.7.2011:
Anh Hòa và con trai Nguyễn Anh Vũ hiện là SV năm thứ nhất trường ĐH. Ngân Hàng TP.HCM,   tranh thủ thời gian nghỉ hè về bên Bố .... 

- Sáng nay NH.Quang Tuyết từ SG ra đã chuyển số tiền chị Mười gởi về hỗ trợ cho hai anh Nguyễn Hoạt và Nguyễn Hòa, mỗi người một cảnh ngộ đều đáng thương, đáng quan tâm giúp đỡ. Số tiền trên được BLL.NH tại Quảng Trị  gồm  NH. Văn Thiên Anh cùng lớp ( 6268) và NH. Đỗ Tư Nhơn( Cố vấn BLL)  kịp thời trao tận tay hai anh đã có hoàn cảnh bệnh tật đặc biệt cũng là nỗi xót đau của bạn bè thân hữu khi biết và tận mắt chứng kiến hoàn cảnh sống hiện nay...; điều băn khoăn nhất là các thân hữu và đồng môn là cháu Nguyễn Anh Vũ ( con trai anh Hòa đã bị mẹ bỏ rơi lúc còn 19 tháng tuổi trong thời kỳ  anh vừa mới bị bệnh, Bà nội chắt chiu nuôi con bệnh tật, nuôi cháu  còn đòi vú mẹ, nhưng cũng may khi cháu vừa trưởng thành thi đỗ vào   Đại học thì bà Nội ốm nặng và đã qua đời vào tháng 4.2011. Hiện nay là một gánh nặng cho cháu Vũ là phải kiếm tiền để nộp học phí cho khóa đến và các khoản chi phí khác trong bước đường Đại học, vừa lo Bố ở nhà một thân, một mình với chiếc gậy yếu ớt ấy, cuộc sống sẽ như thế nào,  với tháng  trong mảnh vườn nhỏ trồng mấy gốc ổi, vài cây vả, tự vận động xách nước, thức ăn, chất đốt khi giông bão ập đến,lũ lụt tràn ngập ở căn nhà lụp xụp này không??? hay là phải nghỉ học để ở nhà nuôi dưỡng Bố...

Đứng : Cô Dũng và cháu Anh Vũ
Ngồi : Anh Hòa, Thầy Lê Hữu Thăng và Cô Diệp Kim Liên 
đang nghe anh  Hòa kể về đời mình 
Đây  là nhà anh Hòa hàng ngày phải sống một mình bên di ảnh mẹ mới mất (4.2011)

- Chiều nay,anh Văn Thiên Anh đã cùng anh Đỗ Tư Nhơn về Triệu Giang trao cho NH Nguyễn Hoạt  số tiền 1.000.000đ.Sau đó về An mô Triệu Long trao cho anh Nguyễn Hòa số tiền 1.000.000đ.
 Gia đình  anh hoạt và bản thân anh Hòa vô cùng xúc động, nhờ chuyển lời cám ơn đến chị Mười, cầu mong Trời Phật phù hộ chị và gia quyến mọi sự an lành may mắn.

1.Ảnh : NG .Hoạt nhận quà, cùng mẹ do anh NH.Đ.T. Nhơn trao lại.
2.Ảnh: Ng.Hòa nhận quà do anh NH.Đ.T. Nhơn trao lại.

* Chiều ngày 16.7.2011:
Nhân chuyến về quê Quảng Trị thực hiện việc hiếu nghĩa song thân và Tổ tiên ông bà:
Thầy Lê Hữu Thăng cùng Cô viếng, tặng quà tình nghĩa NH. Nguyễn Hoạt và Nguyễn Hòa
 - Tặng quà NH. Nguyễn Hoạt .
 Cô Liên và Thầy Thăng;Nguyễn Hoạt và mẹ;Dũng,Tùng ( nhóm thiện nguyện BLL.NH tại QT)
Thầy Lê Hữu Thăng chuyện trò, an ủi về hoàn cảnh của mẹ già 90 tuổi vẫn còn cưu mang con trai (67 tuổi) bệnh tật  mãi còn đeo đẳng ( bán tâm thần)

- Tặng quà Nguyễn Hòa: 

 
 V.T.Tùng,Thầy và Cô, Nguyễn Hòa và con trai Nguyễn Anh Vũ, L.T.Dũng

 
* Chiều nay ngày 13.7.2011: 
Nhận được tin điện từ một NH( xin dấu tên ) tại ĐN  gửi về BLL.NHQT số tiền 2.000.000đ.
Được sự phân công của BLL.NH tại Quảng Trị  chiều nay đã trao tận tay số tiền này cho: 
 1. NH. Nguyễn Hoạt : 
- 1.000.000đ. gọi là một chút quà nghĩa tình nhằm góp chút phí trong sinh hoạt thường ngày của anh  hiện nay. 
 
 Thầy giáo Nguyễn Nghiệp( cháu của NH.N.Hoạt);anh Lào,anh Hoạt, chị Dũng và chị Tuyết
2. NH,CGC. Nguyễn Văn Hòa : 
- 1.000.000đ  góp phần giúp đỡ CHS,CGC Nguyễn Văn Hòa ở tại An Mô, Triệu Long, Triệu Phong. (Thầy Hòa cũng là cựu giáo chức dạy môn vật của trường PTTH Thị xã Quảng Trị và PTTH Bồ Bản thời gian vừa qua, do bị bệnh tai biến,  buộc  phải nghĩ việc trước thời hạn,  không hưu, hiện ở 1 mình phụng  thờ mẹ vừa mất tháng 4.2011,  và cậu trai trai duy nhất đang đã vào đại học năm thứ nhất trường ĐHNH tại SG ( NK 2010-2011, những năm tiếp không biết sao đây trong nổi lo của người bố tàn phế đeo bám. Được biết cháu Nguyễn Anh Vũ đã bị mẹ bỏ rơi khi còn 19 tháng tuổi và ở với bà Nội và cùng bà làm việc nuôi bố suốt những năm qua ). 
Nhóm thiện nguyện BLL.NH tại QT trao tiền tận tay anh Hòa
Lê Viết Lào-Văn Thiên Tùng- anh Hòa- Lê Thị Dũng-chị Tuyết
Anh Hòa mới 51 tuổi, ở một mình, nhưng mọi sinh hoạt cá nhân hàng ngày đều phải trông nhờ đến chiếc gậy tre nhỏ bé trên tay này... 
Gia đình  anh Hoạt và anh Nguyễn hòa vô cùng xúc động, xin nhờ chuyển lời cám ơn đến  mạnh thường quân đã có tam lòng ưu ái giúp đỡ; cầu mong Trời Phật phù hộ  và mọi điều an lành đến chị cùng  gia quyến  gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

* Ngày 11.7.2011 trao tiền tương trợ  đến NH Nguyễn Hoạt 6168: 

Sau khi HỌP MẶT NH BR-VT, NH  Lê Cao Đảm đã về QT thăm quê.Tại nhà bạn cùng lớp Văn Thiên Anh-Văn thị Do ở Long Hưng  có cuộc gặp mặt thân mật một số bạn khóa lớp  NH 61 đến 6774 như  anh Phùng, anh Hương, anh Bích, anh Chú, anh Máy, anh Hiến,  anh Tiến và một số anh chị lớp trên, dưới như anh Mạnh, anh Nhơn, anh Nuôi, anh Tùng, chị Tú ,chị Dũng, chị Ty, chị Lệ. Chuyện trò, văn nghệ thật  vui vẻ ấm áp thêm trong buổi chiều mùa hạ QT.Chị Văn Thị Do đã trổ tài nội tướng đãi  khách và bạn một bữa liên hoan thật ngon miệng
Trước khi ra về, tất cả mọi người đều hết sức xúc động khi anh Văn Thiên Anh kể về số phận éo le đầy ngang trái của bạn mình là NGUYỄN HOẠT, đỗ đầu vào đệ thất, học giỏi nhưng vào năm thi bán phần xong thì HS NH vào Huế thi để vào học toàn phần( lớp 12), trên đường vào Huế xe bị vướng mìn nổ làm 14 bạn cùng khóa bị chết , Riêng hoạt bị thương ở đầu dẫn đến bệnh loạn thần... bị ngồi tù nhiều nơi cũng vì bản thân bị vết thương trên đầu này.... Hiện nay tuy sức khỏe có khá hơn, anh hết bị xiềng chân, đã nhận biết bạn quen, anh sống với người mẹ già yếu 90 tuổi, trong căn nhà tình thương. 
Cách đây ít lâu anh đi lạc mất  mấy ngày khiến bà con lo ngại đi tìm đưa anh về. Từ đó vợ chồng người cháu trai gọi anh bằng chú phải đưa anh và mẹ về để săn sóc trong điều kiện kinh tế không được khả quan lắm. Nhiều năm qua, nhóm bạn cùng lớp thỉnh thoảng ghé thăm tặng quà cho anh BLL.NH QT được biết hoàn cảnh của mẹ con anh nên đã dành  một suất tương trợ sau trận lụt năm 2009. 
Chiều nay, thứ 2, ngày 11/7/2011, chúng tôi gồm Lê Cao Đảm, Văn Thiên Anh(bạn cùng lớp) và anh Đỗ Tư Nhơn( Cố vẫn BLL.NH tại QT)đã đến Triệu Giang thăm hỏi anh và mẹ anh, đồng thời tặng quà, trao số tiền các anh chị trong buổi họp mặt đã  đóng góp tặng anh. Gia đình anh rất cảm động trước sự sẻ chia giúp đỡ thiết thực đó.  
Sau đây là vài tấm hình cúa anh Hoạt và mẹ, cùng các  bạn đến thăm tại nhà người cháu anh.
Chúng tôi mong ước gia đình NH khắp nơi, hội đồng hương QT các nơi quan tâm giúp đỡ mẹ con anh Hoạt.Xin chân thành cám ơn !
Thay mặt gia đình anh Hoạt và bạn bè cùng lớp khóa.
 Lê Cao Đảm, Văn thiên Anh, Đỗ Tư Nhơn
Chú thích : Hình dưới gồm : 

 NH. Nguyễn Hoạt K 6267- Ban C


  anh Nguyễn Hoạt bên người mẹ 90 tuổi.


 Lê Cao Đảm và Anh Hoạt 


 Nguyễn Hoạt và Văn Thiên  Anh


  Nguyễn Hoạt và Đỗ Tư Nhơn 

- TRAO QUÀ TƯƠNG TRỢ CHS. NGUYỄN HÒA- AN MÔ- TRIỆU LONG 
CHS. TH.TRIỆU PHONG  K 70-71 VÀ TH. NGUYỄN HOÀNG
 Quảng Trị ngày 08.6.2011:
Kính gởi : 
- Các BLL Hội đồng hương Quảng Trị tại Sài gòn, Đà Nẵng, cựu học sinh trung học Triệu Phong - QuảngTrị !
 Anh Hòa  nhậnquà tương trợ từ BLL. THNH và THTP Q.Trị 
Hoàn cảnh CHS. Nguyễn Hòa, CHS.TH Triệu phong K 70-71, CHS và GV trường PTTH.TXQT, bị tai biến nặng từ năm 1993; nghỉ việc vì mất sức, bị vợ bỏ khi đứa con được 19 tháng tuổi ..

Từ đó đến nay nhờ mẹ già chăm sóc nhưng bà cũnng bị  bệnh hiểm nghèo. Chẳng may bà mẹ đã bị căn bệnh đó hành hạ  thời gian dài, và qua đời gần  tháng nay. Hiện giờ anh Hòa còn phải lo cho đứa con trai đang học Cao đẳng năm thứ hai tại TP HCM. Anh chỉ có một nguồn thu nhập độc nhất là hơn  một trăm ngàn đồng tiền trợ cấp an sinh xã hội theo chính sách cấp thuộc diện người tàn tật, mất sức lao động không nơi nương tựa.
    Hiểu rõ và thông cảm hoàn cảnh của gia đình anh Hòa các thầy Nguyễn văn Quang, Đỗ Tư Nhơn vận dụng quỹ học bổng do các học sinh cũ trường TH Triệu Phong và Nguyễn Hoàng cấp cho con trai anh Hòa từ hai năm trước tại trường PTTH.TXQT.
   Sáng nay, chúng tôi về Triệu Long trao cho anh Hòa món tiền 500.000đ của chị  Tường Vy, cựu HS Triệu Phong và Nguyễn Hoàng gởi về giúp đỡ anh. Anh Hòa nhờ chuyển lời cám ơn đến chị Tường Vy và tha thiết, mong mỏi sự quan tâm giúp đỡ của các hội đồng hương QT  khắp nơi, các anh chị cựu HS Triệu Phong, TXQT hỗ trợ cho cháu Nguyễn Anh Vũ học xong  hai năm tại trường Cao đẳng ngân hàng TP.HCM ( ĐT. 098657 1796 - 092 328 4442).
   Kính nhờ các anh Võ Cẩm, Lê Bá Tâm, anh Nguyễn Khắc Phươc, chị Lê Thị Ba, chị Phan Quỳnh Thủy, Hà Thị Bích Hường và các mạnh thường quân quan tâm giúp đõ cháu Vũ, anh Hòa.
     Kính chào quý thân hữu, 
 Nguyễn Văn Quang, Đỗ Tư Nhơn      

Ghi chú Hình
- 1 Thầy NG. V. Quang trao quà của chị Tường Vy cho Hòa. 

- 2. Thầy Nhơn và Hòa.

-TƯƠNG TRỢ NH.LÊ KHUYẾN ( K.VÒM HỌNG) 
- NH. ĐINH THỊ  QUANG HOA (K máu)
- NH. VÕ THỦ (K Phổi)

* Ngày 09.5.2011:


( Ảnh trên: Số tiền này anh Cương thay mặt gia đình NH. Lê Khuyến ra Quảng Trị để nhận ,  vì anh Khuyến đang điều trị ở  Bệnh viện Huế. 
Hưởng ứng lời kêu gọi đợt 2 của BLL.NHQT nhằm tương trợ đồng môn NH.Lê Khuyến đang điều trị K VÒM HỌNG tại BV.TW Huế, quý Thầy Cô và các anh chị  (trong và ngoài trường NH ) đã tiếp tục thể hiện tấm lòng nhân ái cao đẹp của mình.

BLL.NHQT và gia đình anh Lê Khuyến xin được bày tỏ sự biết ơn sậu sắc trước tình thương yêu, sẻ chia kịp thời của quý Thầy cô và các anh chị .

- Cách đây mấy hôm, chúng tôi đã trao  tận tay  anh  Lê Khuyến số tiền  của anh Lê Nẫm(100 USD), anh Hồ Sỹ Trân (500.000d ),anh Nguyễn Xiễn ( 200.000 đ),,một NH ĐN dấu tên (500.000đ), anh Nguyễn Nuôi (100.000đ)

 -Chị Phan Quỳnh Thủy đã chuyển tiền tương trợ của BLL.NH.ĐN  và HĐH.QT tại Đ.Nẵng đến anh Lê Khuyến (2.000.000đ).

-Thầy Phạm Hòa gởi cho Lê Khuyến qua TK của Lê Huy Cương ( 500.000đ).

-Chiều nay, ngày 9/5/2011 chị Lê Thị Dũng cùng anh Đỗ Tư  Nhơn đã hẹn anh Lê Huy Cương từ Huế ra nhận thay cho anh Khuyến ( số tiền 200USD) tại nhà anh Khuyến. Số tiền này do NH. Nguyễn Thị Hường(K11-72) đã vận động các thân hữu hảo tâm đóng góp.

Gồm các ACE sau :

+ Chị Mỹ  Ngọc ở Huế     50 U S D .

+Anh chị Hiền - Hường    50 U S D.

+ Chị Nguyễn Thị Học     50 U S D.

+ Anh Nguyễn Án            30 U S D.

+Chị Phương Anh            20 U S D.

Số tiền trên Chị Lê Thị Dũng đã nhận và nhanh chóng cùng BLL. đến chuyển giao  cho gia đình.



 - Theo tin báo anh Văn Thiên Tùng đã nhận số tiền 50USD từ một NH - K 10C-72 ở Mỹ  gửi về giúp hỗ trợ cho NH Quang Hoa điều trị K máu. Q. Hoa hiện đã chuyển vào BVUB Sài Gòn. Số tiền này  BLL. tại Quảng Trị  tiếp nhận và sẽ tổng hợp rồi sắp xếp thời gian để chuyển giao cho gia đình trong thời gian đến…

** Chiều nay, thứ 7, ngày 30-4-2011:
BLL.NH tại QT gồm các anh Văn Mạnh và Đỗ Tư  đến  Nhan biều 1 để trao tận tay số tiền tương trợ cho anh Khuyến gồm số tiền từ:
1- 100 USD  của anh  Lê Nẫm(bạn cũ của anh Lê Khuyến)  
2- 500.000đ  của anh Hồ Sỹ Trân ở Sài Gòn .
3- 500.000đ của một thân hữu NH ở Đ.Nẵng(Xin dấu tên ) . 
4- 200.000đ từ quỹ tương tế của anh Nguyễn Xiễn( SG)gửi. 
5-100.000đ  của anh Nguyễn Nuôi ở Ngô Xá .
Vợ chồng anh Lê Khuyến  cám ơn tấm lòng nhân ái của tất cả anh chị NH gần xa đã quan tâm giúp đỡ anh trong giai đoạn bệnh tật hiểm nghèo và khó khăn này. Gia đình anh xin được gởi đến quý mạnh thường quân và ACE thân hữu Nguyễn Hoàng lòng biết ơn sâu sắc chân thành nhất trước sự giúp đỡ vô cùng quý báu này...

Anh Nhơn và anh Mạnh trao số tiền tương trợ đến tận tay vợ chồng NH. Lê Khuyến 

-TƯƠNG TRỢ NH.NGUYỄN TRANH VÀ NH. VÕ THỦ
** Chiều  ngày 29-4-2011: 
Sau khi biết tin NH Võ Thủ đang chiến đấu với căn bệnh K Phổi, BLL NH QT, BÁO HƯƠNG QUÊ NHÀ  SG đã đến thăm hỏi và tương trợ. Trường hợp NH Nguyễn Tranh thì bị  thương tật, khó khăn cơ cực nên BLLNH và H Đ H QT tại ĐN đã nhờ NH Phan Quỳnh Thủy trực tiếp  về Nại Cửu trao tiền tương trợ.
    Những việc làm nhân ái trên đã được đưa tin và hình ảnh lên mạng tạo nên  sự cảm thông chia sẻ trong gia đình NH chúng ta, cho nên một thân hữu khác ở TP Đ Nẵng ( xin được dấu tên)  đã nhờ chị Lê thị Dũng tạm ứng một số tiền  để kịp thời giúp đỡ anh Tranh, anh Thủ, và anh Khuyến (  bị K VÒM HỌNG - ở Nhan biều). Theo đề nghị của chị Dũng chúng tôi lại cùng nhau về Nại cửu, trao tiền cho anh Tranh là 2.000.000d ( hai triệu đồng ), anh Thủ là 1.000.000d ( Một triệu đồng ) anh Khuyến  là 500.000d ( năm trăm ngàn đồng ).Anh  Ng Tranh và anh Võ, Thủ đã nhận tiền tại nhà anh Võ Thủ.Còn tiền dành cho anh Khuyến ngày mai sẽ trao tại nhà anh Khuyếnc ở Nhan biều vì hiện giờ anh đang điều trị ở BVTW Huế.

       BLL.NH tại Quảng Trị trao số tiền tương trợ dến tận tay các NH đang cần sự giúp đỡ:
 Cô Hồ Thị Tú, Chị Quỳnh Thủy, chị Lê Thị Dũng, NH.Võ Thủ ,quý Thầy Đỗ Tư Nhơn và  Nguyễn Văn Quang
Cô Hồ Thị Tú, Chị Quỳnh Thủy, chị Lê Thị Dũng, NH.Nguyễn Tranh ,Thầy Đỗ Tư Nhơn và Thầy Nguyễn Văn Quang
* * Ngày thứ  27.04.2011:
Nguyễn Hữu Hoàng từ Đông Hà vào cùng  Lê thị Dũng và Đỗ tư Nhơn lại về làng Nại cửu, Triệu đông chuyển số tiền của chị Mai - Chủ biên HQN  giúp đỡ 2 NH đang bị bệnh gặp khó khăn mỗi người là  1.000.000dd ( Một triệu đồng VN ) ; tại nhà anh Võ Thủ. Sau khi trao tiền, chụp ảnh, chúng tôi ngồi thăm hỏi bệnh tình anh Thủ, vừa phải cắt bỏ một phần lá phổi, xạ trị và hóa trị nhiều lúc tưởng chừng quá kiệt sức không trụ nổi. Nay anh đã được xuất viện, nhưng hằng tháng phải vào tái khám. Anh cho biết gia đình đã vay mượn, thế chấp nhiều chỗ mong cứu chữa cho anh tiền thuốc và các lượt hóa - xạ trị hơn trăm triệu đồng. Anh thủ và anh Tranh cám ơn tấm lòng nhân ái của gia đình NH trong đó có ban chủ biên báo HQN.
   Hai tấm hình chụp tại nhà anh Võ Thủ, lúc 2 anh nhận tiền của HQN do anh Hoàng anh Nhơn, chị Dũng trao lại.
BLL.NH tại Quảng Trị đang trao số tiền 1 triệu đồng cho anh Võ Thủ

BLL.NH tại Quảng Trị đang trao số tiền 1 triệu đồng cho anh Nguyễn Tranh
 
**Ngày 23-4-2011:
Lúc 14h chiều,thứ 7 chị Phan Quỳnh Thủy từ Đà Nẵng ra đại diện cho BLL NHĐN và HDH.QT tại ĐN đã nhờ  anh SINH , cựu học sinh NH khóa 63-70  dẫn đường đến  nhà anh Nguyễn Tranh làng Nại Cữu, xã Triệu Đông , huyện Triệu Phong, QT.Trong  đoàn còn có thầy Đỗ Tư Nhơn; cô Hồ thị Tú và chị Lê Thị Dũng  đại diện cho BLL.NH QT  kết hợp cùng đi để thăm hỏi và tặng quà cho NH .Võ Thủ vừa trãi qua giai đoạn điều trị căn bệnh hiểm nghèo cùng ở Nại Cửu  Triệu Đông. Lúc tìm được nhà anh Tranh, túp lều chật chội, ở giữa là bàn thờ người con trai bị tai nạn qua đời năm ngoái, bên cạnh vưa đủ chỗ kê chiếc giường ọp ẹp gần cửa sổ che bằng miêng tôn rách. Sau khi hỏi qua sức khỏe và tình cảnh gia đình của anh, chị Phan Quỳnh Thủy đã trao số tiền 1.500.000đ ( một triệu năm trăm ngàn đồng ) của BLL NH DN và HDH QT  tại Đà nẵng giúp anh.Anh Nguyễn Tranh nhờ chị Thủy chuyển lời cám ơn đến các mạnh thường quân đã quan tâm đến hoàn cảnh tật bệnh, neo đơn chật vật của anh mà tương trợ. Sau đây là mấy tấm hình ghi tại nhà anh Nguyễn Tranh tại Nại Cửu, Triệu Đông.

Tại nhà ở NH .VÕ THỦ tại Nại Cửu Triệu Đông;  BLL NH QT thăm hỏi và  tặng quà .
Ảnh  túp lều của anh Tranh.
Cô Tú, Chị Thủy, chị Dũng, thầy Nhơn và anh Nguyễn Tranh nhận tiền.
 * Tin và ảnh từ BLL.NH tại Quảng Trị .
NGUYỄN HOÀNG 6471 THĂM VÀ TẶNG QUÀ...

Kính thưa quý Thầy Cô và ACE

Trong tháng 10 vừa qua, Nguyễn Hoàng 6471 tại Quảng trị đã trao thưởng cho 2 cháu: Võ thị Tố Linh con của cố NH6471 Võ Thìn và Nguyễn Khắc Duy con của NH6471 Lê thị Ngọc Thúy vừa đổ cao đẳng, đại học.

     Lần nầy, tiếp tục thực hiện " Chương trình Tri ân thầy cô và khuyến học" của Nguyễn Hoàng 6471, chúng tôi- Nguyễn Hoàng 6471 tại Quảng trị, đã tiến hành trao học bổng cho cháu Võ thị Tố Linh con của Võ Thìn và cháu Hoàng quốc Túy con của Hoàng viết Xê (Long) vào ngày 2 tháng 11 tại nhà Võ Thìn ở Thị xã Quảng trị.

thn-x.jpg Trao học bổng cho con của Thìn-Xê

Tỵ, Xê và chị Niềm vợ của Võ Thìn

      Chiều mồng 5, Nguyễn thị Tỵ và Nguyễn Hiếu đội mưa gió lặn lội vào Diên Sanh trao học bổng cho 3 cháu: Dương Lê viết Quý, Dương Lê Hồng Hạnh con của cố NH6471 Dương viết Phước và Nguyễn Khắc Duy con của Lê thị Ngọc Thúy.

Theo hẹn trước, Tỵ và Hiếu vào nhà của Võ đức Minh gặp Thúy và chị An ( vợ của Phước) để trao.Nhưng nhà Minh khóa cổng, gọi điện thoại cho Minh không được, định về nhà Mỹ , o ta lại đi vắng.Thôi thì đành kéo 2 vợ chồng Thúy về nhà chị An ngồi đợi vậy.

Trao học bổng cho con của Thúy

Tỵ trao học bổng cho cháu Nguyễn Khắc Duy con của Ngọc Thúy

Trao học bổng cho con của Phước



 Chị An nhận học bổng của 2 cháu: Viết Quý và Hồng Hạnh

     Ngày hôm nay, mồng 6, tại nhà Nguyễn Hiếu, chúng tôi trao quà của một số ACE Nguyễn Hoàng 6471 khắp nơi cho Trịnh đình Dẩn và Thái thị Loan ( Lõn).Quà trao cho Loan có đặc biệt hơn, đó là một chiéc xe đạp.

Lần trao quà nầy, ngoài Tỵ và Hiếu còn có Mộng Hiền từ Đông Hà vào dự.

Trao quà cho Dẩn và Loan

Hiền, Dẩn,Loan và Tỵ



Trao quà cho Dẩn và Loan




 Từ trái qua: Hiền, Dẩn, Loan và Tỵ




Xe đạp, quà của ACE Nguyễn Hoàng 6471 tặng Loan. Như vậy, cho đến nay tại Quảng trị chúng tôi đã hoàn thành tốt đẹp phần trao học bổng và quà  theo " Chương trình Tri ân thầy cô và khuyến học" của Nguyễn Hoàng 6471 .

 Phần còn lại của chương trình sẽ diễn ra tại Đà nẵng và Huế, chúng tôi sẽ có thông tin sau. Trân trọng cám ơn ACE Nguyễn Hoàng 6471 đã theo giỏi.

Xem ảnh đầy đủ : http://s1135.photobucket.com/albums/m630/chuyenluan2008/Xem 
video: http://www.youtube.com/watch?v=njUbjQkqd-g

Tiếp sức tình thân Nguyễn Hoàng
Thưa quý Thầy Cô và các bạn kể từ khi nhận được lá thư kêu gọi của thầy Lê văn Quýt  từ hôm họp mặt NH tại QT  20/6   chúng ta  đã hiểu những khó khăn của các bạn  một thời cùng chung nhau dưới mái trường thân yêu Nguyễn Hoàng Quảng Trị ; được Nhà trường -quý  Thầy cô  giáo dục cho chúng ta  về lối sống, nhân cách, đạo đức và  kiến thức để làm người, tuổi thơ đi qua  trong nổi buồn bởi chiến cuộc xảy ra, mỗi người mỗi hướng, mỗi   cảnh khác nhau, cũng đành cam số phận.
Giờ đây, với sự dày công kết nối của quý Thầy Cô, bạn bè  bắc nhịp cầu thân ái để NH muôn nơi biết và hiểu được từng hoàn cảnh, số phận mà ACE NH QT chúng ta đang sống với tuổi đời thấp nhất cũng đã quá ngũ tuần. Sự liên lạc từng khối nhóm, từng địa bàn dân cư tuy chưa đưa thông tin đến được 100%  về Thầy cô, bằng hữu; đó là điều không thể tránh khỏi  ...Nhưng ! nếu như ai đó trong chúng ta gặp khó khăn, với tinh thần tương thân, tương ái chúng ta TỰ NGUYỆN  đưa tay kéo bạn lvươn lên trong khả năng thiện ý của mình ,  ấy là một nghĩa cử tốt. Mặc dù việc làm ấy không đến đâu  so với người được giúp đỡ, nhưng phần nào thể hiện được rằng bên Thầy có trò và bên bạn có tôi - bên tôi có bạn...
Mong rằng những nghĩa cử và tình cảm thân thiết đối CGC và CHS  Nguyễn Hoàng Quảng Trị chúng ta mãi mãi tươi xanh trên mọi vùng miền...
     Danh sách ghi nhận từ  tấm lòng của Quý Thầy Cô và ACE NH muôn nơi gửi về vì khó khăn các bạn qua thư giới thiệu BLL NH các nơi và Thầy cô đến 02/8/2010( Từ  mail Quang Tuyết)
+Bạn Lê Quang Tịnh
*BLL NHSG :         1000.000$
* Hương Quê Nhà :  1000.000$
* Hà T.B.Hường :     200.000$
* Nguyễn.V.Trị :      300.000$
*Hoàng Đ. Việt :      400.000$
*Trần.T.Nghĩa :       200.000$
* Nguyễn Đ. Mừng : 200.000$
*Nguyễn Đ Kỳ :        200.000$
*Nguyễn Thính :     200.000$
*Minh Diệu :          500.000$
*Bà Ngoại (mẹ Diệu) : 200.000$
*Phan T Hòa :        100.000$
*Phạm T.Hiền :     100.000$
*Quang Tuyết :      100.000$
      Cộng  :           4.700.000đ
*A.Phan bá Ân(usa) 50USD
*Nguyễn T Mỹ Duyên(Au.) 1500.000$
*Trương Quang Viên           500.000$
*Thầy Đổ Tư Nhơn               200.000$
*A. Đoàn Ngung                 100.000$
*Mỹ Liên                             100.000$
*Nguyễn Trọng                   100.000$
*A. Chính Nghĩa                  100.000$
*Đinh T. Ngọc Chung         100.000$
*Anh chị Khanh                 300.000$
*Chị Thúy An                   500.000$
* 1 NH dấu tên                300.000$

+ Bạn Nguyễn Lam Sơn
*BLL NHSG           1000.000$
* Hương Quê Nhà    1000.000$
*Bích Hường          500.000$
* Lê Quang Hòa      500.000$
*Nguyễn T.Thanh Vân 500.000$
+ Thầy Nguyễn N Bôi 200.000$
+Thầy Lê Hữu Thăng 500.000$
* Lê Thị Ba 300.000$
*Phan T. Q.Thủy 200.000$
*Nguyễn V.Trị 300.000$
*Nguyễn Đ Kỳ 200.000$
* Phan .T.H.Mộng 100.000$
* Lê .V.Lộc          200.000$
*Quang Tuyết      100.000$
* Minh Diệu         300.000$
* Nguyễn T.Nga     50.000$
*Mỹ Liên                  100.000$
*Trần thị Nghĩa         100.000
*Đinh T. Ngọc Chung 100.000$
*Anh chị Khanh         200.000$
*Chị Thúy An           500.000$
* NH dấu tên          1.000.000$
            Cộng         7.550.000đ
 +Bạn Dư Thị Mai:
* BLL.NHSG        1000.000$
* Hương Quê Nhà 1000.000$
* Hà T.B.Hường     200.000$
* N.V.Trị                300.000$
* Nguyễn Đ. Kỳ      200.000$
* Minh Diệu           100.000$
    Cộng :            2.800.000$
*A. Phan Bá Ân(usa) 50usd
1- Nhóm 67-74 NH QT
* Nguyễn văn Lam 500.000$
*Nguyễn Văn Lân 100.000$
*Trần thị Lài       1.000.000$
*Văn Thiên Tùng   200.000$
*Lê Đình Nớp        100.000$
*Trần thị Hường    200.000$
*Bích Lan              100.000$
*Trần Sanh            200.000$
 Cộng :            2.500.000$
2. Nhóm 67-74 NH SG
* Đinh Ngọc Chung        300.000$
*Thái thị Phi Phi             300.000$
*Nguyễn T Thùy Duyên 200.000$
*Nguyễn T. Tuyết Nga   200.000$
* Trần thị Nghĩa          1.000.000$
* Thầy Đổ Tư Nhơn      300.000$
  Cộng :                     2.000.000$
 Tổng cộng :           7.600.000$
  và 50USA
Quý anh chị muốn chia sẽ tấm lòng xin liên lạc về
*Trần thị Minh Diệu :   0987324259
16 C20, Hoa Lan, F.2, Q.Phú Nhuận-TPHCM
*Trần thị Nghĩa : 0915999156     805 (số mới)

.Những trang Mail  từ muôn phương:

"Ấm tình SƯ ĐỆ -Nghĩa ĐỒNG MÔN" 

THƯ XIN ĐƯỢC GIÚP ĐỠ


Tiếp theo bài vừa trôi vừa nở của NH Nguyễn Đăng Mừng đã post lên Blog Trung học Nguyễn Hoàng xin giới thiệu đến thầy cô và bằng hữu quan tâm  một tâm thư của CHSNH Hoàng Thị Tuyết ở Đà Nẳng về trường hợp  đáng quan tâm giúp đỡ của một người bạn cùng lớp 10C niên khoá 1970-72. Đó là bạn Lê  Đăng Châm, năm nay 58 tuổi hiện sống tại Long Xuyên, tp. An Giang.                            
Đà nẵng ngày 30/11/2009
Thưa Quý Thầy Cô  và đồng môn Nguyễn Hoàng,
Tôi là Hoàng Thị Thi Tuyết, cựu học sinh Nguyễn Hoàng hiện sống tại Đà nẵng xin viết thư này báo với Thầy Cô và các anh chị em CHS NH về truờng hợp  đáng quan tâm giúp đỡ của một người bạn cùng lớp 10C niên khoá 1970-72. Đó là bạn Lê  Đăng Châm, năm nay 58 tuổi hiện sống tại Long Xuyên, tp. An Giang.
Xin  quay lại một chút qúa khứ của bạn Châm: Sau khi thi đỗ tú tài bán phần Ban C năm 1972, Châm bị  động viên vào trường  sĩ quan Thủ Đức, ra trường về sư đoàn 21 Bộ binh, đóng quân ở miền Tây cho đến năm 1975 thì ra trình diện với cấp bậc thiếu uý. Sau đó Châm đi cải tạo 31 tháng sau đó trôi dạt về Long Xuyên miền Tây Nam bộ  sinh sống cho đến nay.
            Gia cảnh Châm hiện tại – hơn “ Tắt Đèn ” của Ngô Tất Tố – Vì “Tắt Đèn ” là của thời phong kiến – Còn hôm nay mà với cuộc sống của Châm như thế này , thì không có ngọn bút nào tả xiết . Tôi xin đính kèm đây , mấy tấm hình túp chòi lá của gia dinh CHÂM, với hình ảnh này , chắc chắn một điều Thầy Cô và bằng hữu sẽ không khỏi bùi ngùi thương xót. Châm hiện có vợ và bốn con, đứa con gái đầu đã lập gia đình buôn bán hàng nước tại bến phà Vàm Cống, đứa con trai kế là bộ đội phục viên nay hành nghề tài xế ở miền Tây, 2 đứa sau cùng đang học Cao Đẳng ở Sài gòn. Châm sau khi “học tập” về ở tại Long Xuyên phụ giúp một tay trong hội chữ Thập Đỏ  bằng nghề “đạo tì” và chạy xe lôi đạp để sống qua ngày. Do lao động năng nhọc vất vả nên nay phát sinh bệnh đau cột sống . Nhưng để lo cho 2 con đi học ở thành phố, bạn phải lao động bằng chèo ghe chở hàng thuê cho bạn hàng để phụ với vợ. Vợ Châm người Nam hành nghề nạo dừa ở chợ LX. Cả gia đinh chịu thương chịu khó lao động cật lực mà Trời vẫn chưa đoái hoài nên cuộc sống vẫn “TẮT ĐÈN. Thương bạn, một số bạn trong lớp vẫn thường chia sẻ nhưng cũng chỉ là muối bỏ biển. Ước nguyện của bạn bè là muốn nhà bạn được nâng nền cao hơn nuớc lũ . Nhà Châm cắm dùi ở trên con kinh, mùa nuớc lên sống chung với lũ cả mấy tháng trời, chứ không phải lut lên rồi lại xuống như ở quê mình. Nhưng muốn nâng nền thì phải  dỡ cái gọi là nhà ra, cắm cọc xi măng xuống con kinh, rồi cũng phải lợp lại mái tôn và che kín hai bên vách nhà. Nhưng tính là vậy mà vẫn  chưa làm được gì do kinh phí ước tính cũng lên tới trên mấy chục triệu trong lúc bạn bè trong lớp người khá giả chỉ tính trên đầu ngón tay. Nên tôi mạo muội gởi lời kêu gọi này đến Thầy Cô và các Anh Chị Đồng môn  NH đang sống trong điều kiện tốt hơn xin hãy chung lòng chung sức giúp cho đứa học trò tinh nghịch nhất, nhưng cũng tình cảm nhất trường năm xưa, có một mái nhà đúng nghĩa là nhà để ổn đinh cuộc sống  trong tháng ngày  tuổi đã xế chiều.
Xin gởi đến Thầy cô và bằng hữu NH một vài tấm hinh sông chung với lũ của gia đinh bạn- Mùa nuớc là mùa cả nhà bạn mang bệnh nấm chân mấy chục năm nay không cách chi tránh khỏi.
Đây là địa chỉ của Lê Đăng Châm:Số 7 – Tổ 21- Phố Quế - phường Mỹ Long- TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Đt : 0907175478.
Với truyền thống CHS NH luôn chia sẻ cho nhau những lúc khó khăn cơ cực,chúng tôi xin  gởi thư này đến mọi người với mong muốn chúng ta sẽ làm gì đó để giúp một nguời bạn có được một cuộc sống an cư hơn thì mới mong lạc nghiệp. Chúng tôi tin tưởng những nguời bạn cùng lớp là Nguyển Văn Trị, Nguyễn Đăng Mừng hiện ở trong hội Ái hữu NH sống tại Saigon  sẽ đứng ra quán xuyến việc sửa sang nhà cho Châm  khi được nguồn tài trợ từ các hội, quỹ NH vì một số lý do sau:
Sở dĩ  chúng  tôi  có ý kiến như vậy vì  sợ  vợ chồng Châm có những nhu cầu khác mà không sửa được nhà, thì chúng tôi đã không làm tròn trách nhiệm với qúy thầy cô và  các anh chị đồng môn như lời ngỏ xin giúp đỡ cho Châm trong lá thư này,.Lạy trời xin cho ước nguyện này được trở thành hiện thực, để mái ấm tình thương NGUYỄN HOÀNG lan tỏa trong ngôi nhà được nâng cấp của gia đình NH Lê Đăng Châm . Viết đến đây làm tôi chợt nhớ đến câu :
  Ta và Người THÀNH  hai trong ghét thương đắp đổi.
  Ta và Người KHÔNG hai khi TÂM TÂM KẾT NỐI
Một lần nữa…tha thiết xin :đã  đến lúc chúng ta thực hiện TÂM TÂM KẾT NỐI nhé…
Kinh chúc Thầy cô và Quý bằng hữu bình yên và sức khoẻ.  Thay mặt một số bạn lớp 10C
Nguyễn Hoàng niên khóa 1970-1972 .                                                                                             
Hoàng Thị Thi Tuyết 

ĐT nhà: 0511.3841771  - ĐT dd : 0914061997
Địa chỉ :211 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh, Liên Chiểu,TP. Đà Nẵng
Ái Chi o tuot Uc Châu
Cũng mau huởng úng xây nhà cho Châm
Ai bảo tình bạn ngái xa
Chung lòng chung sức thật là qúy thay! 
NVT




Tình bạn thì chẳng ngại xa
Chỉ ngại không sức làm  ta nãn lòng
Ai ơi cứ vậy mà nâng,
Nâng  cao mái ấm của anh bạn mình 
Bạn mình có chỗ vô ra
thì ta đây cũng ra vô như người...

Moi. nguoi có đồng ý như rứa mới vui phải không ...???
Ái Chi
Ái Chi- Chi mà ái rứa ta
Nghe loa hưởng ứng xây nhà tình thân
phone về đăng ký góp phần
Hoan hô Chi Ái rất gần tuy xa
                                  QT

Hien nay quy da len toi 16,305,000 dong roi moi nguoi oi ( NVT)

Đã ba mươi mấy năm rồi
Mà tình trường cũ vẫn ngời ngời xanh
Vui thay câu hát lá lành...
Ấy lời ru mẹ vẫn vành vạnh trăng
Dù đời chẳng "Với" vĩnh hằng
Nguyễn Hoàng vẫn cứ hoa đăng sáng trời
Ơn thầy nghĩa bạn cao vời
Làm sao nói hết mấy lời sẻ chia? 
 L.Hưng

Những con chim Câu lìa bầy
Tha từng cọng rơm tình nghĩa
Từ phương trời xa xôi
Chim bay không mõi cánh

Từng cọng rơm vàng ánh
Xây tổ ấm thân yêu
Tình Nguyễn Hoàng gắn bó
Tay trong tay sớm chiều-
Q.Tuyết
...Tôi là Hoàng Thị Thi Tuyết, cựu hs Nguyễn Hoàng xin viết thư này báo với Thầy Cô và các ace CHS NH về truờng hợp  một người bạn cùng lớp 10C niên khoá 1970-72 rất đáng quan tâm giúp đỡ. Đó là bạn Lê  Đăng Châm, năm nay 58 tuổi, hiện sống tại Long Xuyên, Tp. An Giang.
... Sau khi thi đỗ tú tài bán phần ban C năm 1972, Châm bị  động viên vào trường  sĩ quan Thủ Đức, ra trường được điều về sư đoàn 21 Bộ binh, đóng quân ở miền Tây cho đến năm 1975 thì ra trinh diện với cấp bậc thiếu uý. Sau đó Châm bị đi cải tạo 31 tháng nên chưa đủ thời gian đi theo diện HO.
            Gia cảnh Châm hiện tại – hơn “ Tắt Đèn ” của Ngô Tất Tố – Vì “Tắt Đèn ” là của thời phong kiến – Còn hôm nay mà với cuộc sống của Châm như thế này thật không có ngọn bút nào tả xiết . Tôi xin đính kèm đây  mấy tấm hình túp chòi lá của gia dinh CHÂM. Sau khi ra trại Châm hành nghề “đạo tì” và chạy xe lôi đạp để sống qua ngày. Do lao động năng nhọc vất vả cả mấy chục năm nên nay phát sinh bệnh đau cột sống. Để kiếm tiền lo cho 2 con lên học ở thành phố, dù đang điều trị bệnh bạn phải chèo ghe chở hàng thuê cho bạn hàng để phụ với vợ. Vợ Châm người Nam hành nghề nạo dừa ở chợ LX. Cả gia đinh chịu thương chịu khó lao động cật lực mà ông Trời vẫn chưa đoái hoài nên cuộc sống vẫn “TẮT ĐÈN. Ước nguyện của bạn bè là muốn nhà bạn được nâng nền cao hơn nuớc lũ . Nhà Châm cắm dùi ở trên con kinh, mùa nuớc lên sống chung với lũ cả mấy tháng trời.. Nhưng muốn nâng nền thì phải  dỡ cái nhà cũ ra, cắm cọc xi măng xuống con kinh, rồi cũng phải lợp lại mái tôn và che kín hai bên vách nhà. Nhưng tính là vậy mà vẫn  chưa làm được gì do kinh phí ước tính cũng lên tới trên mấy chục triệu trong lúc bạn bè trong lớp người khá giả chỉ tính trên đầu ngón tay. Nên tôi mạo muội gởi lời kêu gọi này đến Thầy Cô và các Anh Chị Đồng môn  NH đang sống trong điều kiện tốt hơn xin hãy chung lòng chung sức giúp cho đứa học trò tinh nghịch nhất, nhưng cũng tình cảm nhất trường năm xưa, có một mái nhà đúng nghĩa là nhà...
 ....

Góp phần giúp đỡ Đăng Châm  
Cũng là bè bạn mà răng cực nhiều?
Thương bạn nhà cửa tiêu điều
Xúm nhau đóng góp nhịn tiêu để dành
Quỹ này tổng kết cuối năm
Đủ tiền tu bổ căn nhà của Châm. 
VT
Tin mới nhận:

Ái Chi o tuot Uc Châu
Cũng mau huởng úng xây nhà cho Châm
Ai bảo tình bạn ngái xa
Chung lòng chung sức thật là qúy thay!

Hien nay quy da len toi 16,305,000 dong roi moi nguoi oi
Ái Chi sẽ  nho nguoi em mang den  dua cho Bich 1 trieu dong de gop phan xay nha cho anh Nguyen Hoang QuangTri.Xin nho Bich chuyen den  Tri., QuangTuyet ,Dieu -de^?  thay mat moi nguoi lo gium...Cam on lam lam....

Trị noi hay quá. Một mái ấm bao nghĩa tình, thể hiện được tình Nguyễn Hoàng, tình đồng môn rất thiết thực.Đây cũng là tấm gương để con cháu NH sau nầy hiểu và luôn nhớ về như Nguyễn Đặng có lần tha thiết:" Ngày xưa có một ngôi trường mang tên Nguyễn Hoàng": 
Anh Ngô Hào, một đàn anh NH vừa cho biết anh ủng hộ heo sửa nhà LĐC 500 ngàn. Mới O Tuyết/Diệu ghi chép dùm. Công thêm NH Thu Vàng báo góp 200 ngàn , tổng quỹ lên đến15,305,000 đồng rồi. 
Cám ơn Chi Lan đã có lời khen, thực ra đây là công sức của  thầy cô, ACE NH góp gió thành bão, mỗi ngươi góp một viên gạch, một xẻng cát để giúp bạn hữu không được may mắn  có được một mái ấm tình thuơng- Rồi đây các con của bạn ấy sẽ hiểu thế nào là ngôi trường của ba mình theo học , thế nào là tình cảm thây cô bạn bè trong lúc cơ nhỡ có nhau. Chắc chắn tình cảm nhân ái cao đẹp đó sẽ tồn tại trong lòng thế hệ hậu NH nên chúng ta không hề lo ngại là ngôi trường bị xoá tên thì sẽ mất đi tất cả. 
Mình có cảm giác  khi công việc tu bổ xong xuôi, mái ấm của bạn Châm sẽ lồng lộng gíó Nguyễn Hoàng  bốn phương: bàng bạc mây núi Tây nguyên hùng vĩ , có đâu đó mùi tóc rạ của quê mình, vẻ dịu dàng khoan nhặt của Huế thân thương, tiếng sóng biển rạt rào của Quảng Nam, Đà nẵng, Q Ngãi  vào tận Bình Tuy, Bình Thuận,thấp thóang màu xanh của rừng cao su miền Đông Nam bộ, mùi thơm cây trái của Đòng Nai, Tiền giang... rồi cả tiếng ồn ào náo nhiệt của SG, và xa hơn nửa là tận bên kia nửa bán cầu,. Ở bất cứ nơi nào thầy cô và các bạn của chúng ta cũng thường xuyên quan tâm, góp sức  để sớm giúp mơ ước của cả GĐ LĐC sớm thành hiện thực. Như vậy thì sẽ không mất đi đâu cả, những gì  chúng ta cho đi, sẽ còn lại đó, ở một thực thể khác, nhưng nó là chất liệu tinh thần kết chặt tình bằng hữu cho đến tận muôn đời sau phải không các anh chị và  các bạn?
Xin chia sẻ cùng mọi ngưòi một số cảm tưởng của bè bạn:
Đề nghị BLLNHSG xem xét và vận động giúp đở anh Châm
Than : Vo Dinh Doan
From: Thang Le
Date: Sunday, 25 October, 2009, 15:18

       Cung cac Ban..
       1.-That la dang tiec..Hoan canh mot dong mon trong kho khan nhu vay ma chung ta khong chia se duoc chut nao trong bay lau nay.Toi vua doc them mail cua Q Tuyet moi ro duoc su tinh.
       2.-May dua Con/cua Cham co duoc tro cap Hoc bong cua Hoi Dong huong va BLL/Nguyen Hoang khong?
  ...van dong mot chuong trinh giup NDC mot ngoi nha.Hay la tien van dong it,thi tu bo ngoi nha de co dieu kien sinh hoat tot hon. Co ke hoach de phat trien kinh te gia dinh khong/ Neu can VON thi Tui gioi thieu vay o Quy Tin Dung,KHONG CO LAI` va se thu hoi tung giai doan:Tui se dung bao lanh.
               *Nam thu 3 tra 30%
               *Nam thu 4 tra 30%
               *Nam thu 5 tra 40%
                Tuc la 2 nam dau khong tra gi het
         (Phuong cach giup cho Ban mot can cau de cau ca...)
          Nghien cuu di,lam don thi khoang mot tuan le sau la nhan tien. 
từ Thầy LH Thăng
 
...Hiếu là bạn của mình NH6471 ( Email:chuyenluan2008@yahoo.com  . DI ĐỘNG : 0913442799 ) hiện là trưởng của nhóm bạn NH6471 ở QTRI-vừa qua đã cùng một số NH6471 ở QT tham gia cứu trợ bão lũ số 9 rất tích cực &hiệu quả.Đã có lời bình trên bài Thư xin giúp đỡ đăng trên Blog Trung học Nguyễn Hoàng và có ý muốn giúp đỡ anh Châm.
Mình giới thiệu để các bạn làm quen và tiện liên hệ .
Thân.
Best Regards


Rất muốn làm quen và kết thân với những cựu học sinh Nguyễn Hoàng vì NH là nơi dựng xây cuộc đời mình và cũng từ đó mình dang rộng cánh bay xa với bạn bè.Nếu được phép cho mình tặng Chẩm một món quà nho nhỏ vì tình bạn.
HIẾU
....
 Trị ơi,
Rứa thì Quỳnh xin ủng hộ một tranh hoa lá ép của Quỳnh thêm vào cho cuộc đấu giá gây quỹ giúp bạn Lê Đăng Châm.
Quỳnh sẽ gởi qua đường bưu điện- đến nhà cô Hồng luôn, có được không? Có cần gởi nhanh không? Nhớ tin cho Quỳnh biết để gởi cho kịp... VTQuỳnh ở Huế...  ...Ngày lể Ta Ơn M có gọi đ/t cho LKhương , PSáng, PThu; chúc vui và có đề cập đến vấn đề của LDC, Thấy tình hình cũng có khả quan lắm-Tr.. yên tâm đi! .Rất hy vọng C sẽ có 1 mái ấm để ăn mừng Xuân mới, phải không? . Nhìn hình gia đình C sống M cảm thấy (đau con mắt) chịu không nổ đó.  ...Từ NG T Muời ở Mỹ.... Sao vụ sửa nhà của LĐC im ắng quá vậy, ở bên  này tụi tui đang theo dõi đây...Sẵn sàng nhập cuộc.  đừng chờ đến Họp mặt đầu năm lâu lắm. tiền sợ mất giá. Sao các bạn không rao bán đấu giá bức thư pháp của cô Hồng và tranh hoa lá ép của VTQ trên mạng? - ...Từ TC Thắng ở Houston.....và còn nhiều thư từ, điện thoại thăm hỏi như thế nữa... Quả là mừng cho bạn Châm phải không mọi nguời? Chúc anh chị em bắt đầu một ngày mới nhiều năng lượng, sức khoẻ và tràn niềm yêu thương.
NVT

...Hoan hô bạn NĐMừng va ban NVTrị,một cây bút và một tấm lòng, các bạn đã nhân lên nhiều tấm lòng nối lại vòng tay...Các bạn làm mình cảm thấy cuộc sống thật đẹp!Cám ơn bạn.


....Dù chưa biết mặt bạn LĐC mình cũng xin "góp gió"với.Nhưng nếu không phiền thì nhờ bạn Trị gởi vào quỹ dùm 300.000đ rồi tụi mình sẽ gởi lại cho bạn bằng đường bưu điện ngay.Cám ơn nghe.
Chi Lan từ Ban MêThuột

P.S: Thay mat ban Le Dang  Cham, xin cam on su quan tam cua Thay nha y tang 500 ngan vao con heo sua nha cho LDC, va goi thong tin den ban be thay o nuoc ngoai de tim co hoi giup cho uoc mo cua ban ay thanh hien thuc. NH chung ta thiet la de thuong , tro quan tam thay roi thay lo nguoc lai cho tro.
Than ai,
Ng V Trị
Võ Thị Quỳnh gửi tranh gấp đi. Nên gửi địa chỉ của Trị. Mõ trưởng có nhiệm vụ scan lên mail để bán đấu giá. Tranh Quỳnh có giá lắm, đã bán qua tới Nhật bản rồi.  Trong chương trình "Người Đương Thời" cách dây mấy năm trên VTV1 có giới thiệu về nghệ thuật làm tranh bằng Hoa Lá Ép của nữ sĩ Ng Hoàng một thời khéo tay. Xin có thơ rằng;
 Khéo tay từ thuở mười ba
Đến năm năm mấy vẫn là một con
Ra trường thiếp trưởng bộ môn (văn trường Quốc Học, huế)
Về nhà thiếp ép hoa... thơm cùng chàng
Này hoa cúc này hoa lan
 Hương xưa về thổi ngút ngàn hôm nay.
          Ca dao mới của Nguyễn Đặng Mừng.

From: Quyet Lan quyetchilan@yahoo.com
Sent: Mon, November 30, 2009 11:14:57 PM
Subject: Re: quy lop nha cho LDC len toi tren 14.605.000 đ roi nhe cac ban (gom ca USD và VN Dong)
14-Chị Thuỷ An, vợ anh Ng Thái Hoà :1,000,000 đ (tiền măt)
15-NH  Phạm xuân Phùng Dong Nai: 500,000 đ  (báo đóng)
16- a Quyết+Chi Lan ở BMT:             300,000 đ (nhờ Trị đóng)
17- Bạn Liên Hưng ở Đồng Nai:         200,000 đ (nhờ Mừng thu từ itền Thầy Thăng trả ờ anh LBT)   
18- Nguyễn Ngọc Luật ở NT Cù Bị 3:  200,000 đ (nhờ Trị đóng)
Đợt 2:  2.200.000 đ
1  +Bích Hường (đợt 1)      200.000$
           -------        (đợt 2)   300.000$
2  +Thu Ba   ở ĐNẵng        300.000$
  3+ Thầy Thăng              1.000.000$
 4 +Quảng Trung                200.000$
  5+Hương Q Nhà               500.000$
  6+ Mừng                           100.000$
  7+Cao-Yến                       100.000$
  8+Mỹ Liên                         100.000$
  9+Nguyễn Hiếu64-71Q trị 500.000$
  10+Võ đìnhĐoan(T.G)   1.000.000$ (báo đóng)
11+ Tuấn Nam :               1.000.000$ (Trị nhận)
12+Thi Tuyết :                    500.000$  (báo đóng)    
13+Thầy C H Điền:              500.000  (Tuyet lien he anh Le Hung Vong  số 0903720097 thu hộ)                                 ________
  Cộng đợt 1:                    6.300.000vnd
 Nước ngoài :
    Cô giáo Trị           200usd
    Ông P.Khanh        100usd
    Lê Thi                     30usd
                               ________
Tổng cọng              330usd x 18.500= 6.105.000 đ 
Số tiền thu được  sẽ tiếp tục gom và gởi Minh Diệu, thủ quỹ 10C quản lý.

...Xin các anh chị em nào biết, hoặc  có xe tải đi Long Xuyên để mình có thể gởi một số vật liệu xây nhà (cửa nhôm,sắt.. còn sử dụng tốt,nhà đang sửa)  về cho Châm. Hiện các thứ này  ở Q.7.

....và còn nhiều thư từ, diện thoại thăm hỏi như thế nữa. Quả là mừng cho bạn Châm phải không mọi nguời?
Chúc anh chị em bắt đầu một ngày mới nhiểu năng lượng, sức khoẻ và tràn niềm yêu thương. 
NVT
 Danh sách cứu trợ Bão lụt tại Q.Trị 

*Đợt I - 23TV nhận cứu trợ đã cập nhật 




















Trích từ :
Thua Thay co va cac anh chi em cuu HS Nguyen Hoang,
 -NH Bich Huong o Danang vua goi thong tin nho thg bao den quy Thầy Cô va Anh chi em la ban vua nhan duoc so tien  500 USD tu:
+ 300 USD cua Ong ba Pham Khanh (o Houston)
+200 USD tu 1 CHSNH o Houston
Tong so tien tren BH se giao den NH Ho Thi Liễu dang benh nang can nhung dot dieu tri ton kem.
Chung ta hay chuc mung cho ban Lieu co k\dieu kien de chua chay trong con benh tat keo dau\i va xin cam on long hao tam cua quy Manh thuong Quan luon ra tay de cuu giup nhung hoan canh kho khan.
Chuc moi nguoi tam than an lac va gap nhieu may man trong cuoc song.
Nhan day cung xin dinh chinh la: so tien 300 ngan  goi bieu thay NC Triep la tu quy cua BLL NH, khong phai cua ca nhan Nguyen V Tri  nhu trong thu cua GD thay goi cam on moi nguoi.
Xin chuc moi nguoi  cuoi tuan vui ve.
NVTri


Chao Chi Mai thuong men!
Khong biet sao em da goi lien tiep cho chi 3 thu ma chi khong nhan duoc
Bay gio em goi lai va nho chi chuyen den quy Thay Co va cac Anh Chi Nguyen Hoang thu cam on cua em nhe. Bay gio suc khoe cua Thay co kha hon moi lan uong khoan 1 ly sua nho hoac an 1 to chao nho xay nhuyen ,di tieu rat kho khan va cu ra mau hoai khong het tay chan mot ben liet chua phuc hoi con mot ben cu dong co kha hon co gi thay doi em se bao cho Chi.
Kinh thua quy Thay Co va cac Anh Chi cuu giao su va cuu hoc sinh Nguyen Hoang.
Vua qua Phuong Thao va Huong Giang la chau cua thay Nguyen Cuu Triep da nhan duoc khoan tien ung ho nhu sau :
-Chi Quynh Hoa o My                                   500.usd
-Chi Tuyet Mai                   1.850.000 d
-Chi Kim Thao                      400.000 d
-Chi Nhu Hoan                     500.000 d
- Anh Huong                          200.000 d
-Chi Xuan Mai                      200.000 d
-Chi Kim Loan                      200.000 d
-BLLNGSG(Anh Tri gửi)     300.000 d
-Chi Dao                           1.000.000 d
Tong cong:                        4.650.000 d  va 500.usd 
Thay mat Cau em gia dinh va 2 em Huong Giang va Phuong Thao xin chan thanh cam on quy Thay Co va cac Anh Chi Nguyen Hoang da danh nhung tinh cam sau sac cho Cau em .Gia dinh chung em vo cung cam kich truoc nghia cu cao dep cua quy Thay Co va cac Anh Chi .
 Xin goi den quy Thay Co va cac Anh Chi loi cam on chan thanh nhat cua gia dinh chung em .Chuc quy Thay Co va cac Anh Chi luon vui tuoi va khoe manh 
Kính thư! 
Huong Giang
Than goi :Old Nguyen Hoang.
            Chuong trinh Dai nhac hoi tai Colorado,Le nguyen Tuan(con trai truong cua Chung toi) to chuc de gay Quy giup Bao lut Mien Trung.
            Leyna Nguyen ,Xuong ngon vien Dai TV My,dan Dong ha(Papa Leyna Nguyen la Old Nguyen Hoang).
            Ket qua tai chanh se uy nhiem cho Co quan Thien nguyen LATO ,(Love Across the Ocean-Hoi truong la Leyna Nguyen) cu phai doan ve cuu tro 5 tinh mien Trung va cap phat truc tierp den dan chung.
            Cung xin bao tin Quy Anh Chi duoc biet,chung toi cung van dong duoc VNHELP(Vietnam Help) ngan khoan khoang 60 trieu vnd de tu bo Tram Y te lang An don/(Trieu thuong,Trieu phong)va hy vong tot dep,se co nhung du an giup do khac.
           Xin thong tin voi Quy ban duoc biet.
           NH Le huu Thang

Cứu trợ đợt cuối cùng


KINH THƯA 
QUÝ THÂN HỮU, THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN NGUYỄN HOÀNG TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC,

Đợt cứu trợ cuối cùng váo tháng 11 này đã chấm dứt chuơng trình tương trợ bão lụt của BLL CHS NH tại Saigon va Quảng Trị- Xin gởi đến Quý MạnhThuờng Quân,Thầy Cô và Đồng môn gần xa danh sách 30 người được giúp đỡ đợt sau cùng do BLL NH tại QTrị báo cáo.
Tổng kết các đợt, BLL NH tại SG đã chi số tiền 68,500,000 đồng cho công tác tương trợ và có trên 135 lượt anh chi em NH nhận sự giúp đỡ. Một lần nữa chúng tôi xin thay mặt tất cả anh chị em CHS NH tại quê nhà QT lời tri ân sâu sắc nhất về nghĩa cử cao đẹp mà quý Thân hữu , Thầy cô và anh chị em đã dành cho những CHS NH cùng gia đình để an ủi sự mất mát, thiệt hại sau cơn thiên tai năng nề vừa qua.
Kính chúc quý vị tâm thân an lạc, sức khỏe, thành công trong công việc,hạnh phúc trong cuộc sống.

TB: Trong quá trình thực hiện công việc tương trợ dù BTC đã cố gắng hết sức,nhưng không thể nào tránh được sơ suất ngòai ý muốn, kính mong quý thân hữu, bạn bè vì chung một tấm lòng nhân ái và nghĩ đến tình thân NH mà bỏ qua cho.
Xin doc duoi day cac thong tin, hinh anh lien quan den cong cuoc cuu tro cua chung ta de cung xem.
cung xin goi dinh kem d/s cuu tro (thu va chi) de minh bach hoa nguon tai chinh quyen gop cua BLL.
Chi Bich Thu quy se co tong ket chi tiet sau de cong khai hoa moi khi hop mat
Than ai!

TM BLL NH tại SG
NGUYỄN VĂN TRỊ

DOT CUOI CUNG                       8 000 000
1 THÁI THỊ MỸ CAM LỘ                400 000
2 HỒ THỊ NGỌC THU HẢI LĂNG   400 000
3 NGUYỄN VĂN PHÙNG TR. PHONG 300 000
4 LÊ VĂN THẮNG TR. PHONG       300 000
5 DƯƠNG THỊ HÓA QUẢNG TRỊ   300 000
6 HỒ THỊ THÚY MAI TR. PHONG 300 000
7 NGUYỄN THỊ TƯ TR. PHONG      300 000
8 HOÀNG VĂN THÊM TR. PHONG  300 000
9 NGUYỄN VĂN NGỮ TR. PHONG  300 000
10 LÊ VĂN TOÀN HẢI LĂNG         300 000
11 NGUYỄN LẮM QUẢNG TRỊ      300 000
12 BÙI DUY KHOA TR. PHONG     300 000
13 NGUYỄN CƯ QUẢNG TRỊ         300 000
14 LÊ THỊ ĐẾ QUẢNG TRỊ              300 000
15 CAO THỊ VY QUẢNG TRỊ          300 000
16 LÊ HÓA TR. PHONG                    300 000
17 PHAN SỐ TR. PHONG                   300 000
18 NGUYỄN XOÀI TR. PHONG          300 000
19 HỒ HUY QUẢNG TRỊ                   300 000
20 TRẦN THỊ HỮU HẢI LĂNG          300 000
21 NGUYỄN HÀ TR. PHONG            300 000
22 LÊ THANH PHỈ HẢI LĂNG            300 000
23 LÊ VIẾT LÀO TR. PHONG            300 000
24 NGUYỄN ÁNH TR. PHONG            300 000
25 NGUYỄN ĐĂNG BẢY HẢI LĂNG   300 000
26 LÊ VĂN ĐOÁI HẢI LĂNG                300 000

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐB ĐƯỢC MTQ GIÚP ĐỠ 3 000 000
1 LÊ THỊ MAI       1.000 000
2 LÊ BÔI                   500 000
3 HỒ THỊ LIỄU         500 000
4 TRẦN THỊ MƯỜI   200 000
5 Chi phí liên lạc, xăng dầu, điện thoại 800 000

Xin gởi đến mọi người một vài phản hồi từ anh chi CHS NH từ quê nhà:

Thân gởi Trị và anh chị em NH SG :
Thật là một cố gắng lớn của BLL NH SG, đến bây giờ đã quyên góp, trao tận tay những NH QT khó khăn, gặp thiên tai một số tiền đáng kể. Chắc là đến lúc chúng ta kết thúc cao trào " lá lành đùm lá rach NH QT " .Một lần nữa, xin thay mặt bà con trong vùng bị bão lụt đã được vòng tay thân yêu của thầy cô, bằng hữu chuyền đến tình cảm thương yêu tương thân tương ái quý báu này , bày tỏ lòng tri ơn sâu xa đến tất cả mạnh thương quân kính yêu.. Chúng ta càng thêm tự hào về ngôi trường NH , tuy khô ng còn hiện hữu ở phương diện vật chất nhưng đã cất giữ cả một truyền thống đạo lý vô cùng cao đẹp của cha ông. Tình cảm NH càng được khẳng định, gằn bó hơn qua thời gian, dâu bể và tai ương hoạn nạn.
TM B LL NH QT. Đỗ Tư Nhơn.

07. Phan Sự Nhan Biều, Xã Triệu Thượng TPhong.
" Tôi xin chân thành càm ơn quý cô thây, bạn bè thân hữu của trường Nguyễn Hoàng đã cho tôi một món quà. Đây là dịp " lá lành đùm lá rách ", giúp tôi vượt qua những khó khăn do cơn bão số 9 và lụt lớn gây ra.Tôi vô cùng biết ơn và xúc động. trước nghĩa cử cao đẹp này được vun trồng dưới mái trường Nguyễn Hoàng yêu quý. "
08.Trần Văn Lý xã Triệu Tài , TPhong.
"Em tên là Trần văn Lý , cựu học sinh của trường Nguyễn Hoàng QT. Em rất xúc động và vui mừng khi nhận được sự tương trợ của gia đình Nguyễn Hoàng kính yêu.Em không biết nói gì hơn , chỉ xin được bày tỏ lòng biết ơn đến quý thầy cô và các anh chị.Xin chúc thầy cô, anh chị khoẻ mạnh, hạnh phúc trong cuộc sống."
09. Võ Thị Nguyên Đông Hà.
"Em là Võ Thị Nguyên , cựu học sinh Nguyễn Hoàng. Chiều nay ,30-10-09,em nhận được món quà từ thầy Nhơn.Em nao nao trong lòng về tấm chân tình của các anh chị NH .Ai đó đã nói : " Hạnh phúc là của chung mọi người, " Em cảm nhận hạnh phúc này trong hạnh phúc được chia sẻ của mái nhà chung Nguyễn Hoàng. Em xin cám ơn ! "
10.Hồ Văn Phong ,Cổ thành Triệu Thành, Tphong.
"Em giờ này không biết nói gì hơn !Xin gởi những dòng chữ này chân thành cám ơn quý thầy cô và anh chị cựu học sinh NH đã dành cho gia đình em những tình cảm quý báu trong lúc gặp khó khăn. Nghĩa cử này em xin ghi nhớ mãi. Kính chúc thầy cô, cấc anh chị luôn luôn khoẻ mạnh. "

11. Thư của chồng bạn Hồ thị Liễu, Cổ Thành, Triệu Thành, Tp QT.
" Tôi là chồng của Hồ Thị Liễu bạn của Mười đây. Sáng nay thầy Nhơn về thăm mang theo quà tặng của Mười để động viên giúp đỡ Liễu lúc đau ốm bại liệt. Vợ chồng tôi vui mừng lắm, xin trân trọng ghi nhận tình cảm của bạn hữu trong lúc nầy.Cho tôi gởi lời thăm hỏi và cầu chúc gia đình Mười luôn được khoẻ, thành đạt,hạnh phúc trong cuộc sống.Nhờ Mưòi chuyển lời thăm hỏi của chúng tôi đến các bạn hiện đang sinh sống ở Hoa Kỳ, lời cầu chúc tốt đẹp nhất. Thân ái chào bạn.Nghĩa- Liễu." Địa chỉ : Thôn Cổ thành, xã Triệu thành, TP QT. Điện thoại : 053.3862.039
12. Thư của Lê Thị Mai, Cổ thành Tr Thanh.
" Tôi là Lê Thị Mai ở xóm Hà Triệu Thành, thầy Nhơn đã trao món quà của Mười và một mạnh thường quân dấu tên. Tôi vô cùng vui mừng và xúc động trong lúc gặp khó khăn và bị ngập lụt nhận được sự sẻ chia quý hoá này. Xin chân thành cám ơn Mười, chúc toàn quý quyến mọi điều tốt lành. Lê Thị Mai "
 


BÃO SỐ 11 / 2009
Xót xa nhìn bão lụt miền trung
Dồn dập, dân lâm cảnh khốn cùng
Số chín chưa yên, mười một đến
Ruộng đồng mãi ngập, lũ hòa chung
Tan hoang nhà cửa, không nơi ở
Thiếu thốn gạo cơm, khắp một vùng
Cả nước người ơi nào góp sức
Đồng bào ruột thịt há quay lưng.
Thanh-Huyền 

Quê ta mùa nƯỚC

Nghe báo biển Đông có gió nhiều
Nhưng mà góc độ ấy bao nhiêu?
Hướng vào mười  bảy*đành tan tác
Lốc xoáy cấp siêu phái xác xiêu 
Bão trước lũ sau  reo rắc họa
Làng trên xóm dưới cảnh tiêu điều
Đất lành chim đậu ai hằng ước
Bám  trụ giữ làng ấy thiệt nhiều
* vĩ độ 17             
Văn Thiên Tùng 9/2009 

CA TRUYỀN THIÊN - HỌA 

Câu ca truyền khẩu  nhớ ghi đời
Đâu phải chuyện đùa nói giỡn chơi
Tý, Sửu hư hao Dần bất lợi
Xóm làng tan tác lụt tràn khơi
Quê miềng Quảng Trị ôm mầm họa
Đất mẹ miền trung lệ nhỏ rơi
Thiên họa luân vần gieo thảm cảnh  
Cắn răng chịu đựng với ông trời
Văn Thiên Tùng 9/2009


NẶNG GÁNH
Trai gái trẻ già gọi ới ơi!
Lợn gà éc ác tiếng muôn nơi
Trời cao mây tụ thành tia sét  
Núi sạt  rừng tan tại lực“người”
Cây đổ gió reo đồng trăng mướt
Sóng dồn sông lỡ đất mùn tơi
Xứ miềng Quảng Trị tâm đòn gánh
Gánh nặng đôi vai khổ cảnh đời.
                   Văn Thiên Tùng 10/2009
          
 
Cơn bão số 9/09

Miền trung một giải đã bao đời
Vất vả muôn dân chẳng lúc chơi
Lũ lụt mùa mưa, đồng úng ngập
Khô cằn tháng hạn lệ đầy vơi
Cả năm quần quật, vào chưa một
Chỉ trận bão qua, mất cả mười
Chua xót vùng eo, tên lại Quảng
Lầm than khôn xiết, thấu không Trời.

Thanh-Huyền họa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét