TIẾNG THỜI GIAN
1- Còn những bao lần họp mặt đây
Trường xưa điểm hẹn lúc sum vầy
Thầy cô lần lữa đà thưa vắng
Bạn hữu dần dà dạt nẻo mây
Hình ảnh trường xưa hẳn mãi còn
Một thời đèn sách tuổi vàng son
Tường rào cổng khép bao giờ học
Áo trắng loang màu sánh cỏ non
Phố nhỏ lặng im
dưới ánh đèn
Đông về bấc giá
cửa cài then
Sông buồn lay lất se se lạnh
Tiếng máy rì rầm như vẫn quen…
2- Đến hẹn lại lên cũng nơi nầy
Bao lần hội ngộ rộn ràng thay
Đồng môn muôn hướng quay về cội
Lắm sắc màu theo tà áo bay
Lắm sắc màu theo tà áo bay
Tháng sáu oi nồng phượng thắm sao
Sân trường phố cũ rộn lời chào
Đâu rồi lối nhỏ xưa quen bước
Kỷ niệm đầy vơi tuổi học trò
Khóa lớp bên nhau thuở chúng mình
Tau mi tiếng gọi quả thân tình
Ngày ta thơ bé ai còn nhớ
Lắm chuyện yêu đương mãi luận bình…
Niên học qua rồi lắm vấn vương
Muôn vàn tà áo trắng thân thương
Từng mùa hè tiễn ngàn ly biệt
Tháng hạ chưa nguôi lại tựu trường…
3- Đồng hẹn nhau về tự bốn phương
Đây rồi phố cũ với tên đường
Không gian lần lữa thay hình dáng
Nét mới vươn lên những phố phường.
Xanh biếc đôi bờ Thạch Hãn ơi!
Non Mai vững dáng ngự Tây trời
Nhan Biều triền thoải theo mùa lũ
Hoa cải vàng đưa bướm lả lơi
Tứ nẻo cổ thành tứ cổng xây
Bốn phường nhỏ gọn
tự xưa rày
Đường tên phố thị đan xen kẻ
Như hẳn thân quen những lúc này
Theo tiếng thời gian
nhịp vận xoay
Không gian còn đó chẳng hề thay
Tên trường sao vẫn hoài xa vắng
Hỏi đến bao giờ được thấy đây!?
Chắc hẳn rồi đây phải phục tên
Nguyễn Hoàng danh chúa bậc tiên hiền
Vào đây mở cỏi thiên thu bái
Lại bẳng quên đi ấy có nên !?
Nam cõi thiên thu bát ngát đây
Non sông gấm vóc tự xưa rày
Nhớ ơn tiên tổ chăm vun quén
Bội nghĩa vong ơn hẳn mấy ai.
Quảng trị 04/2015
Văn Thiên Tùng
XUÂN NGUYỆN CẦU
NÉT XUÂN điểm sắc khắp gần xa
Không khí XUÂN VUI tỏa mọi nhà
Nắng nhẹ CHÀO XUÂN
lộc thắm nụ
Sương se chúc tết XUÂN
KHAI hoa
Kinh cầu chuông vọng điều XUÂN ƯỚC
Thánh lễ âm lan XUÂN
Ý ca
Bách Việt an bình XUÂN
THỈNH nguyện
XUÂN CẦU hạnh phúc Lạc Hùng ta.
Quảng Trị,
Văn Thiên Tùng
XUÂN LỤC TUẦN
Khôn lớn trong tình mẹ dịu êm
Câu hò mẹ ríu tận tàn đêm
Bao lời âu yếm tròn môi tía
Bấy nổi trầm tư nhũn gót mềm
Khoảnh khắc qua đi tập tểnh lớn
Thời gian chồng chất dạn dày thêm
Mỗi mùa xuân tới trao tuổi đến
Sáu chục xuân đời vọng nghĩa tâm.
Quảng Trị, 01/2015
Văn Thiên Tùng
VẬN NƯỚC
Vận nước đang hồi được phục hưng
Trăm sông đồng hướng lực nguồn chung
Con đường dân chủ trên đà tiến
Quyết sách đa chiều hiện nấu nung
Cải cách nhân thời ươm ước định
Bạn thù năm tháng rộng khoan dung
Láng giềng gần gũi hay xa ngái
Nếu đã lạm - xâm chớ kết đồng.
Quảng trị 13/7/2015
Văn Thiên
Tùng
LINH ĐÀI TƯỞNG NIỆM ®
(Để tưởng niệm Chư hương
hồn đã tử nạn
trên đoạn đường này)
Đại lộ kinh hoàng vốn tại đây
Đàì xây tưởng niệm ở nơi nầy
Đoạn đường tử nạn người xao tán
Bãi cát thây đầy pháo bủa vây
Đạn rít ì- xèo xeo mất mạng
Bom nhào lạc hướng chẳng toàn thây
Bao hồn phách tán hờn oan oán
Gió thảm mưa sầu vợi nẻo mây.
Gió thảm mưa sầu vợi nẻo mây
Hỡi ai ! khuất nẻo chẳng toàn thây
Đàn trường lễ tế cầu an tịnh
Kinh kệ trai kỳ giải ngục vây
Siêu độ linh hồn oan thoát thế
Vãng sanh cực lạc giải mong nầy
Cầu Dài- Bến Đá vào trang sử
Quảng Trị- Hải Lăng chứng tích đây.
Quảng Trị, 20/3/2015
Văn Thiên Tùng
THÁP- ĐÀI - BẾN TƯỞNG NIỆM
(Kính vọng bái chư hương hồn đã tử nạn
tại vùng đất tâm linh Thành cổ Quảng Trị
(Kính vọng bái chư hương hồn đã tử nạn
tại vùng đất tâm linh Thành cổ Quảng Trị
những năm tháng chiến tranh)
Sông Hãn Tháp - Đài - Bến thả hoa
Một miền giới địa vốn đà qua
Đây nguồn mạch thẳm nuôi dòng chảy
Đấy cảng luồng sâu lộng gió lùa
Thành cổ vách tan hầm huyệt táng
Đáy sông bùn lắng cốt xương hòa
Hồn xiêu phách lạc nằm đâu đó
Từng nhịp chuông trầm đẩy điệu đưa
Từng nhịp chuông trầm đẩy điệu đưa
Âm dương tách biệt khí giao hòa
Chốn trần hương khói mênh mang tỏa
Tiên cảnh hồn mây lướt thướt lùa
Thương kẻ thây phân từ dạo ấy
Nhớ người khuất bóng bấy năm qua
Trai đàn lễ tế đồng tâm lập
Lời nguyện kinh cầu rạng nến hoa./.
Văn Thiên Tùng 8/2014
Sông Hãn Tháp - Đài - Bến thả hoa
Một miền giới địa vốn đà qua
Đây nguồn mạch thẳm nuôi dòng chảy
Đấy cảng luồng sâu lộng gió lùa
Thành cổ vách tan hầm huyệt táng
Đáy sông bùn lắng cốt xương hòa
Hồn xiêu phách lạc nằm đâu đó
Từng nhịp chuông trầm đẩy điệu đưa
Từng nhịp chuông trầm đẩy điệu đưa
Âm dương tách biệt khí giao hòa
Chốn trần hương khói mênh mang tỏa
Tiên cảnh hồn mây lướt thướt lùa
Thương kẻ thây phân từ dạo ấy
Nhớ người khuất bóng bấy năm qua
Trai đàn lễ tế đồng tâm lập
Lời nguyện kinh cầu rạng nến hoa./.
Văn Thiên Tùng 8/2014
ĐẤT THIÊNG GỐC TỔ®
Quốc tổ bao lần cuộc phục sinh
Tạc muôn dáng vóc lắm chi tình
Nhụy Kiều nữ tướng lừng danh Việt
Lê Lợi gươm hùng nổi nhục Minh...
Tốt Động- Đông Quan quàn xác giặc
Bình Ngô Đại cáo tế sanh linh...
Đông Sơn văn hoá khai niên đại
Rạng rỡ đất này** chốn hiển vinh.
* Bà Triệu; ** Thanh Hoá
Văn Thiên Tùng
Quốc tổ bao lần cuộc phục sinh
Tạc muôn dáng vóc lắm chi tình
Nhụy Kiều nữ tướng lừng danh Việt
Lê Lợi gươm hùng nổi nhục Minh...
Tốt Động- Đông Quan quàn xác giặc
Bình Ngô Đại cáo tế sanh linh...
Đông Sơn văn hoá khai niên đại
Rạng rỡ đất này** chốn hiển vinh.
* Bà Triệu; ** Thanh Hoá
Văn Thiên Tùng
MỒNG TÁM THÁNG BA
Mồng ba tháng tám lệ làng thơ
Ráng nhé quan tâm chớ hững hờ
Góp vận văn mừng bao phụ nữ
Đồng vần thi chúc đóa hồng tơ
Cùng gom một biển tình trao tặng
Chớ có lãng quên ả đợi chờ
Ý đẹp lời vàng mau gói trọn
Lâu đài hạnh phúc thỏa niềm mơ.
Văn Thiên Tùng
ĐẢO XA ®
(Để tưởng nhớ các chiến sỹ bảo vệ
ngọn cờ Tổ quốc đến hơi thở cuối cùng
tại đảo Gạc- Ma 1988)
(Để tưởng nhớ các chiến sỹ bảo vệ
ngọn cờ Tổ quốc đến hơi thở cuối cùng
tại đảo Gạc- Ma 1988)
Chiến sỹ tiền tiêu hải phận ta
Biển trời Tổ quốc ải biên xa
Nơi ngầm lốc tố đang nhồi khỏa
Đấy giặc Chi -na chực lấn qua
Ỷ mạnh đưa quân tràn bãi đảo
Cậy nhiều nả pháo chiếm Trường Sa
Vòng tròn xiết chặt thề canh giữ
Bảo vệ chắc cờ chốt Gạc-Ma.
Biển trời Tổ quốc ải biên xa
Nơi ngầm lốc tố đang nhồi khỏa
Đấy giặc Chi -na chực lấn qua
Ỷ mạnh đưa quân tràn bãi đảo
Cậy nhiều nả pháo chiếm Trường Sa
Vòng tròn xiết chặt thề canh giữ
Bảo vệ chắc cờ chốt Gạc-Ma.
Bảo vệ chắc cờ chốt Gạc-Ma
Danh hùng chiến sỹ trấn Trường Sa
Sóng gầm chẳng sá đồng cam trụ
Bão táp đâu nề cố vượt qua
Đất mẹ yên vui thề quyết giữ
Nước nhà hạnh phúc đoạn đành xa!
Xác thân tơi tả trong tầm đạn
Máu chảy thành dòng nhuộm sử ta
Danh hùng chiến sỹ trấn Trường Sa
Sóng gầm chẳng sá đồng cam trụ
Bão táp đâu nề cố vượt qua
Đất mẹ yên vui thề quyết giữ
Nước nhà hạnh phúc đoạn đành xa!
Xác thân tơi tả trong tầm đạn
Máu chảy thành dòng nhuộm sử ta
Quảng Trị,
Văn Thiên Tùng
ĐIỂM VỀ TÂM LINH ®
Từng lớp mộ quy xếp thẳng hàng
Tuổi tên chồng chất dạn dày trang
Bao mồ bia khuyết danh tuyên đính
Bấy nghĩa trang đầy hương cộ dâng
Thân tộc bao năm sầu lệ ứa
Chiến trường giờ vẫn tủi buồn mang
Thương thay đồng đội còn đâu đấy
Lau cỏ phủ đầy đợi nén nhang.
Quảng Trị, Văn Thiên Tùng
DI SẢN DÂN TỘC
Văn Lang Quốc Hiệu thuở khai sinh
Núi cả tích xưa vạn lý tình
Quần thể Đền Hùng sơn thủy tạc
Miếu đài tích điển bút nghiên nghinh
Lân rồng uốn lượn chầu trân Nguyệt
Quy Phụng quyện hòa tọa ánh minh
Giổ Tổ hàng năm linh kiệu rước
Cộng đồng nhân loại quả tôn vinh.
Văn Thiên Tùng
GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG
Nghĩa Lĩnh đầu rồng tích núi sông
Kinh đô Nam
Việt cội Tiên- Hồng
Tam đền chiêm bái hương hoa tịnh
Tứ hướng người xe khách lễ đông
Phú Thọ rộn ràng nghênh kiệu giỗ
Đền vương thảnh thót tiếng chiêng đồng
Hạ, Trung đến Thượng đường lên đỉnh
Nghĩa Lĩnh đầu rồng tích núi sông.
QuảngTrị, 4/2014
Văn Thiên Tùng
THƯƠNG THAY
Năm này tháng Chạp đã hai ba
Tam Táo co giò rượt tối đa
Cá chép quẫy mình thúc sứ giả
Phướn nêu ngoắt ngoảy dục thần ta
Ngọc Hoàng thiết điện chờ tấu tiết
Quan Địa loay hoay đợi lệnh Bà
Hạ giới ôi thôi! bao chuyện gỡ
Ghi làm sao hết việc tìm
ra…
Ghi làm sao hết việc tìm
ra…
Công việc vương công với Táo Bà
Vất vả lục tìm từng mục quyển
Nhọc nhằn soi xét khắp trần ta
Dân tình lắm kẻ tiền khô đáy
Quán xá bao người nhậu tối đa
Y lệ thương niên lên thượng giới
Kịp thời tấu chuyện đúng lệ hai ba.
QuảngTrị,15/01/2014
Văn Thiên Tùng
XUÂN LÒNG
“Xuân tha
hương sầu thương quê mẹ
Tết xa nhà
luyến nhớ quê cha”.
XUÂN nào tết đến vẫn mình ta
THA khách niềm vui ấy gọi là
HƯƠNG bưởi đâu rồi lúc ửng nắng
SẦU đông chẳng thoảng mỗi chiều tà
THƯƠNG cành tiếc cội
lòng se sắt
QUÊ biệt trông vời lệ nhỏ sa
MẸ vẫn trong con vời cách trở
TẾT XA NHÀ LUYẾN NHỚ
QUÊ CHA.
Văn Thiên Tùng- 01/03/2015
XUÂN
KHAI
Tung hoành
trục khoán
( Cạn ly mừng
năm qua đắc lộc
Nâng cốc chúc
năm mới phát tài)
CẠN chén tâm tình đón tết nay
LY rồi ly nữa ngấm đâu say
MỪNG đa phú quý - hoài vương víu
NĂM lắm lợi danh
- vẫn đoái lai
QUA vận Ất
Mùi he hé …gút (1)
ĐẮC vần Ngựa Giáp
hí i …bai (2)
LỘC thời cứ giữ đà thăng tiến
NÂNG CỐC CHÚC NĂM MỚI PHÁT TÀI.
Văn Thiên Tùng - 02/2015
(1) Good
. (2)
bye
LÒNG TRẦN ®
Tung hoành trục khoán
(Vui câu nhân
nghĩa tròn sau trước
Lấy chữ nhân
tình gửi tặng nhau)
VUI sống ước đời bớt khổ đau
CÂU kinh sấm dạy tụng như làu
NHÂN đàm thiên ý sao tường lý
NGHĨA luận trùng khơi khắc nệ cầu
TRÒN kiếp khai tâm soi đức huệ
SAU hoàn nhân thế đón căn mầu
TRƯỚC vầng nhật- nguyệt phân mờ tỏ
LẤY CHỮ CHÂN TÌNH GỬI TẶNG NHAU.
Văn Thiên Tùng 04/2015
XUÂN VỀ
(Xuân về tết
đến hoa lá thắm
Búp nụ song seng
bỡn nắng hồng)
XUÂN chuyển đất trời rộ nắng hồng
VỀ đồng trẩy hội với non sông
TẾT dân tộc Việt chào năm tới
ĐẾN tích Rồng Tiên bái lễ dâng
HOA nhụy hương lừng đơm phấn sắc
LÁ cành xanh mượt níu vầng đông
THẮM tình văn vật hòa nhân thế
BÚP NỤ SONG SENG BỠN NẮNG HỒNG.
Văn Thiên Tùng- 06/02/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét