1. Nghe lời dặn cha ông mình thuở trước
Được mùa thời chớ đừng phụ môn - khoai
Hãy ra công khai phá trũng, nà, đoài
Vùng cát vàng bạc màu nhưng chìu khách
Sau vụ lúa thu hè liền tìm cách
Cày tơi đất vùng rẫy trũng- choi - trằm
Cố công mà hái bổi - lẫn bón chăm
Ta có vụ màu tốt tươi lắm củ
Ắt bù thêm những tháng ngày chẳng đủ
Khoai môn …gì đồng cứu đói nghe con
Nhằm năm trời rét hại hẳn ắt còn…
Đất không phụ công sức mình đâu đó
Khoai tháng bảy - lúc lúa đà lấp ló
Nông dân vừa xong vụ trái ngoài đồng
Nơi trằm choi, mạch ẩm mỏi mòn trông
Những bờ vai - với tay chai cày cuốc
Môn - khoai – ném, lúa hẻo de đều được
Vun luống cùng phân bổi tấp… là xong
Lúc Giêng hai giáp hạt đáp hoàn công
Nồi khoai nóng, canh môn - nưa ấm bụng …
Phận nhà nông vụ mùa nào đều cũng
Vắt sức mình mong chỉ đủ cái ăn
Quanh năm hằn chịu đựng lắm khó khăn
Chân bùn lấm - lưng oằn - vai chai nặng
Suốt cuộc đời dãi dầm mưa rét nắng
Khí thời thay - gân cốt chuyển cùng thay
Việc nhà nông tất bật vốn xưa rày
Da nạm xám… - vết chim hằn nét cọ…
2. Chuyện ngày xửa - ngày xưa là thế đó
Lo cái ăn đủ vắt kiệt sức người
Mong ấm no quả thật quá xa vời
Giàu sang thời…biết khi nào màng tới...
Thế Long chầu- hổ phục Long Hưng với
Đông đồng bằng- tây đồi cát mênh mông
Quanh rìa làng những bàu suối - khe sông
Theo vận khí cây chuyển màu thay áo
Đây bàu Thuyền, kia hồ Sum- Trằm Láo
Cát Sũng Thượng -Trung… Khe Khế - vụng Thành
Mạch ngầm nuôi đất ẩm - dưỡng màu xanh
Người và đất điểm tô nền cuộc sống …
Những năm Thân qua Dậu nào nao núng
Nhờ khoai môn- cùng rau éo cầm hơi
Không như là …đây đó đói khắp nơi
Xác vất vưởng …đồng chung vì bệnh đói…
Ân Huyền Trân cùng Chúa Tiên mở cõi
Danh Châu Ô - Châu Lý… rạng ngời thay
Trãi bao nhiêu thế hệ khẩn - khai vầy
Tạc vóc dáng - tô thắm hình làng nước…
Hãy tiếp tục chặng hành trình phía trước
Chớ dửng dưng với thành quả cha ông
Ra sức nào vun quén - ý chung đồng
Ngang tầm với - đỉnh cao thời đại mới
Luyện trí tài - dưỡng tâm đức thẳng tới
Cuộc sống yên vui- no đủ mạnh giàu
Có g phủ thương đau
Mà một thuở … cha ông từng nếm trãi
Hãy nhớ lấy đừng bao giờ quên nhé!
Quá khứ đau buồn - vận sử oái ăm
Khuyên nhủ rằng hậu thế cố sức chăm
Để cuộc sống chẳng nhuộm màu bi sử .
Mai Vân- VTT, 26/10/2018.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét