Thứ Hai, 5 tháng 11, 2018

LÊ TÌNH VỐN ĐÃ -Văn Thiên tùng


LỆ TÌNH VỐN ĐÃ

Trang thư dẫu nhạt nhòa theo năm tháng
Tình hoài mang đắng đót những ước nguyền
Bút lần theo dòng kẻ dệt màu nên
Ngần thương nhớ …nhớ thương … nồng trang giấy

Tuổi đầu đời tình tựa trăng tròn vậy
Đường vào yêu rạo rực trái tim hồng
Suối yêu thương cuồn cuộn chảy ấm nồng
Đôi bến nhớ … dường như đà khép mối

Hai tâm hồn tưởng chừng luôn mở lối
Háo hức chờ - nôn nao được kề bên
Ngàn lời yêu buông nhịp thả êm đềm
Dâng nguồn ái- trút niềm yêu chia sớt

Nhưng dòng đời có lắm điều bất chợt
Đường tình nào chẳng thác hiểm - gềnh sông
Chẳng êm xuôi như đời hẳn đợi trông
Đành chấp nhận theo thác đời phận mệnh…

Thế là hết ! vùi chôn bao ước định
Với nhau rằng …cố nhé ! Mãi bên nhau
Dệt thảm tình gom nhặt hết sắc màu
Thành tuyệt tác giữa biển tình ân ái …

Tại sao tình ?  chuốc phải  điều ngang trái
Trang thư yêu  nhàu nát đẫm dòng châu
Dòng sông yêu bổng chốc lại đục ngầu
Chảy cuồn cuộn đảo chao thuyền định mệnh.

Mai Vân- VTT, 27/10/2018.
ảnh minh họa : Nguồn từ Internet





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét