Thứ Năm, 3 tháng 2, 2022

Thơ trích từ trang FB nội bộ: "NON MAI SÔNG HÃN" Xuân - Tết Nhâm Dần

 

Thơ trích từ trang FB nội bộ: "NON MAI SÔNG HÃN" tháng 01/2022 (phần 2.1): 
Chủ đề Xuân Nhâm Dần .

Tháng 1/2022 cũng vừa kết thúc, cũng là thời điểm Tết Nhâm Dần điểm khắc. Trước thềm xuân - Tết Nguyên đán cổ truyền dân tộc các thành viên mỗi người cảm nhận Xuân Tết có một nét riêng biệt về sắc màu, hình ảnh cũng như hiện tình xã hội đất nước hay vấn nạn dịch Covid hiện còn gieo rắc nổi đau cho nhân thế nói chung và đất nước chúng ta nói riêng. Hàng ngày trên các vùng miền đất nước vẫn còn trên dước 14 ngàn FO, nhiều F1 , nhiều nhà bị cách ly. Nhưng xuân Tết vẫn có trong từng bài thơ 56 chữ, vẫn lung linh sắc màu trên trang thơ chúng ta chuẩn mực về thi lỗi, thi bệnh và thi từ cũng như thi ý…. Đó là điều đáng mừng.
Bước sang năm mới 2022 đã có 5 thành viên được kết nạp vào chi hội thơ Đường Luật Thành Cổ Quảng Trị. Đây là 5 thành viên trong quá trình sáng tác đã thể hiện những tác phẩm chuẩn mực cơ bản, đều là những thành viên tích cực của trang và tự nghiên cứu học hỏi để viết thành công những tác phẩm thơ Đường Luật sáng giá.
Đêm trừ tịch, thời khắc tiễn đưa năm Tân Sửu và đón năm Nhâm Dẫn đà tới.
BQT trang thân kính chúc: QUÝ THÀNH VIÊN TRANG "NON MAI SÔNG HÃN"- HỘI VIÊN CHI HỘI THƠ THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ & ĐỒNG QUÝ QUYẾN
Đón năm Nhân Dần & Xuân Tết - 2022: "AN KHANG - HẠNH PHÚC - VẠN SỰ NHƯ Ý & CÁT TƯỜNG!". Thân kính chúc tác giả có thật nhiều cảm xúc trong sáng tác, nâng dần nghệ thuật trong sáng tác để ngày càng có nhiều tác phẩm thơ sáng giá trong làng thơ Đường Luật Việt Nam ngày nay và mai sau…
Thân ái!
Thay mặt BQT trang:
Văn Thiên Tùng.

Sau đây là những bài thơ của các tác giả là thành viên của trang từ 01-31/01/2022 .
Phần 2.1 : "CHỦ ĐỀ XUÂN-TẾT NHÂM DẦN - 2022." 
 
40. TÌNH XUÂN
 
Xuân về khắp nẻo rợp ngàn hoa
Vận những vần thơ, bỏ chút quà
Tặng lão cô buồn rưng kẻ mắt
Cho người khổ nhục não lòng ta
Hồn quê quyết giữ vì nhân đạo
Nghĩa nước bồi xây bởi thuận hòa
Hãy gửi lòng thương vào ngọn gió
Cho đời hát mãi bản tình ca.
Công Sinh, 25/01/2022.

39. XUÂN VỀ

Đất nước bình yên rạng bóng cờ
Xuân về rạo rực cánh hồng tơ
Người qua dạo ấy lòng xao xuyến
Kẻ đợi nơi nầy dạ ngẩn ngơ
Nắng nhuộm dòng sông trời sáng đẹp
Mây vờn đỉnh núi cảnh nên thơ
Nhâm dần khởi sắc bao hy vọng
Hạnh phúc muôn dân thoả đợi chờ .
Vũ Cầm, 24/01/2022.

38. ĐÓN GIAO THỪA năm NHẦM DẦN

Pháo hoa tỏa sáng rước Nhâm Dần
Khoảnh khắc giao thừa đậm nét xuân
Rạo rực Mai vàng khoe sắc thắm
Tưng bừng Cúc trắng khõa hương thầm
Trống gà cha soạn nghinh Tiên tổ
Mâm cổ mẹ dâng đón Thổ thần
Con cháu xa quê về Cội Tộc
Cảnh nhà vui nhộn với hương lân !
Nguyễn Thanh Dàn.

37. XUÂN HỒNG

Xuân phô no ấm rộ vườn trồng
Xuân nhuộm đầy đồng triệu đóa bông
Xuân xóa phai mờ tâm cố chấp
Xuân tô thắm đượm nghĩa tình nồng
Xuân thêu cây cỏ ngời non nước
Xuân dệt lá hoa thắm núi sông
Xuân dịu dàng dìu đưa lối mộng
Xuân ươm hy vọng ước mong hồng.
Đông Hà, 23.01.2022
Nguyễn Đức Trực.

36. NIỀM TIN XUÂN MỚI

Tạo hóa ban xuân sao rõ khéo
Giang sơn gấm vóc tựa tranh treo
Trâu đi ước sẽ cô Vi xéo
Cọp đến mong là ả Vít queo
Tân Sửu hân hoan trừ dịch quẹo
Nhâm Dần hớn hở bình yên reo
Tiếng cười ròn rã vang muôn nẻo
Đất nước phồn vinh hiếm kẻ nghèo.
Đông Hà, 25.01.2022.
Nguyễn Đức Trực.

35. XUÂN ƠI
(Thủ nhất tự bát điệp - bát láy - vận đồng âm)

Rực rỡ XUÂN sang đẹp đất trời
Rộn ràng XUÂN đáo rất vui tươi
Rung rinh XUÂN múa xem vời vợi
Rúc rích XUÂN cười quá lả lơi
Rạo rực tình XUÂN nghe thởi mởi.
Râm ran XUÂN hát thấy thơi vơi.
Rụt rè XUÂN có hay đang đợi?
Ráo riết cùng XUÂN níu cuộc chơi.
Giang Hạ.

34. NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM
(Ngũ độ thanh)

Ngẫm lại năm rồi khổ quá ha
Mầm lây chủng Sát họa muôn nhà
Nhìn ai nhiễm bệnh lòng đau đớn
Nghĩ cảnh thiêu người lệ xót xa
Đón Hổ mong cầu thôi dịch tễ
Chào Xuân ước nguyện khải hoàn ca
Môi cười rạng rỡ mừng sung sướng
Rũ sạch buồn lo khắc khoải qua
Lê Phương Thắm.

33. NGÀY VÀO HỘI

Kỷ niệm nào quên phút tuyệt vời
Thi đường cửa rộng đón người chơi
Hàm ơn nghĩa bạn ghi vài chữ
Cảm tạ hiền huynh khãm mấy lời
Ước mãi gieo vần cho dạ thỏa
Mơ hoài giữ luật để lòng khơi
Tay cầm quyết định hồn xao xuyến
Kết Hội hàn huyên chẳng muốn rời.
Đông Hà, ngày 23/01/2022
Nguyễn Xuân Dưỡng.
 
32.VÀO HỘI THƠ ĐƯỜNG

Bài họa 1
Niềm vui có phải quá xa vời
Kết hội thơ Đường thoải mái chơi
Cảm tạ ân tình bày mấy khúc
Tri ân đạo nghĩa tỏ đôi lời
Nâng niu ý tứ yên lòng gợi
Chải chuốt câu từ thoả trí khơi
Vẫy bút giao hòa chung một hướng
Quê hương gắn bó mãi không rời .
Vũ Cầm.
 
TÌNH THI HỮU

Bài họa 2:
Mộng ước chung tay chẳng cách vời
Thi đường hội tụ lắm người chơi
Cùng ta phổ nhạc ca vài kiểu
Với bạn làm thơ họa mấy lời
Rộn rã xuân về nâng ly khởi
Tưng bừng tết đến đẫm lòng khơi
Gom từng kỷ niệm vào tâm trí
Thắm thiết bên nhau chả muốn rời.
Trần Đức Linh.
 
THẮM TÌNH THI HỮU

Bài họa 3: (Nương vận)
Từ nay gặp gỡ chẳng xa vời
Thành Cổ … sân nhà phỉ sức chơi
Nhóm hội giao lưu bình chuốt ngữ
Trang thơ kết nối luận trau lời
Tâm đồng dẫn dắt đường thi tỏ
Ý hiệp phân trần bệnh lỗi khơi
Quyết định đà trao ...mừng chúc bạn
Tình thân ái thỏa nỡ đâu rời…
Quảng Trị, 24/01/2022.
Văn Thiên Tùng.
 
BỐN ĐỨA MIỀNG…

Bài họa 4:
Sinh - Tâm - Trực - Dưỡng chẳng xa vời
Bốn đứa bây giờ gặp chỗ chơi
Mốt nọ lòng cầu hoài đẹp ý
Mai kia dạ nguyện mãi hay lời
Ân tình vẹn giữ cùng sông núi
Nghĩa khí hằn sâu với biển khơi
Chủ nhật hăm ba tháng một dương
Anh em hội ngộ chẳng ưa rời.
Đông Hà, 23.01.2022
Nguyễn Đức Trực.

VÀO HỘI

Bài họa 5:
Hòa trong cảnh sắc nét xuân vời
Hội những tâm hồn của bạn chơi
Cảm tạ tâm người trao con chữ
Tri ân nghĩa bạn ghép khuôn lời
Mai đào thoảng nắng dòng thơ thỏa
Bướm nhạn vờn mây điệu nhạc khơi
Xúc cảm trào dâng, tình lưu luyến
Ngày vui kết nạp nhớ không rời!
Công Sinh, 23/01/2022.

TÌNH THI THƠ

Bài họa 5:
Kết nạp đường thi thật tuyệt vời
Ta thời cách trở khó về chơi
Leo phây nhặt tứ tìm đôi chữ
Lướt mạng gom câu thả mấy lời
Ấp ủ ngày dài tâm thỏa nguyện
Chan hoà tháng rộng trí đồng khơi
Văn chương xướng họa tình thân thiết
Đẹp mãi trang thơ chẳng muốn rời
Lê Phương Thắm.

26. NHỊP NHÀNG XUÂN

XUÂN trời ửng  ửng - Tết XUÂN sang
XUÂN sắc đong đưa bỡn nắng vàng
XUÂN nụ đẩy đà vươn khép nép
XUÂN mầm hây hẩy trổ xênh xang
XUÂN tình ấm dậm - tình tha thiết
XUÂN mộng mênh mang - mộng sẽ sàng
XUÂN cảnh hòa giao bừng nhịp sống
XUÂN về rộn rã - khúc XUÂN vang.
Quảng Trị, 20/01/2022.
Văn Thiên Tùng.

25. TRANH TẾT NHÂM DẦN

Giấy mực đây rồi vẽ hổ chơi
Nhìn tranh họa sỹ quá yêu đời
Oai hùng thế mạnh đùa đôi tiếng
Dũng mãnh quyền uy nói một lời
Cốt ảo màu phai đâu cất giấu
Bì nhàu bột phết cứ đem phơi
Người xem mãi đợi Nhâm Dần đến
Vẫy bút chào hàng khắp mọi nơi.
Cam Lộ, ngày 22/01/2022
Nguyễn Xuân Dưỡng.

Bài xướng.
XUÂN.
XUÂN đến xuân đi xuân lại về.
Lòng tôi tha thiết vẫn say mê
XUÂN tô cảnh sắc thêm tươi thắm
XUÂN tạo đất trời ngắm thỏa thuê
XUÂN kết đoàn viên ngăn trắc trở
XUÂN đem hạnh phúc vẹn trăng thề
Với XUÂN sao cứ yêu xuân mãi
Rạo rực nhiều đêm chẳng ngủ nghê.
Trần văn Dật.

24.XUÂN VẤN.?
 
Bài họa
Lại một mùa XUÂN nữa trở về
Nghe hồn XUÂN gọi có đê mê?
Bao lần XUÂN đến sao mà tệ?
Mấy độ XUÂN rồi phải mượn thuê.
Ước được lưu XUÂN chơi một thể
Mơ rằng XUÂN đáo vẫn nguyên thề
Ngày XUÂN thi hứng cười ngạo nghễ
Múa bút cùng XUÂN trổi khúc nghê.
Giang Hạ, (lê cảnh thành).

23. XUÂN NHÂM DẦN

Có một mùa xuân nữa lại về
Mang hình chúa tể chốn sơn khê
Trâu qua lắm bận còn vất vả
Hổ đến nhiều khi đỡ bộn bề
Dịch sẽ rời xa không muốn nhớ
Cô thì bỏ chạy chẳng thèm mê
Muôn người phấn khởi vui ngày tết
Đất nước yên bình đẹp cảnh quê .
Vũ Cầm, 22/01/2022.

22. LẠI CHUYỆN SỐNG CHUNG

Cuộc sống thời bao chuyện lạ lùng
Đâu cùng tộc chủng buộc nằm chung
Từ khi Cô vít lây kinh khủng
Đến chặng Đen - ta nhiễm hải hùng
Nhân loại lao vào  ngăn chẳng túng
Vắc xin chủng tới chặn không dung
Song đồng thuốc trị năm Ka dụng
Mũi một…rồi hai…, ..đuổi đến cùng…
Quảng Trị, 23/01/2022.
Văn Thiên Tùng.

21. XÓM QUÊ

Có lẽ rằng em cảm thấy vừa
Đông tàn khép lại những cơn mưa
Xuân về nhộn nhịp người lui tới
Tết đến tưng bừng kẻ đón đưa
Cúc phượng lung linh từ sáng sớm
Mai đào rạng rỡ cả chiều trưa
Ngôi nhà trỗi dậy chào năm mới
Đẹp đẽ làng quê rợp bóng dừa ...
Vũ Cầm, 20/01/2022.

20. VIỆT NAM ƠI!

Cận Tết lòng vui soạn bút nghiên
Nàng thơ phóng khoáng tặng từ liền
Trâu đi ả Vít kinh lo biến
Cọp đến cô Vi hải sợ kiên
Tân Sửu hoan ca mừng vượt khó
Nhâm Dần hớn hở đón bình yên
Vạn sự muôn điều mong thỏa ý
Quả niềm hạnh phúc thật vô biên.
Đông Hà, 18.01.2022
(16/tháng chạp/Tân Sửu)
Nguyễn Đực Trực.

19. ƯỚC CHỮ AN BÌNH
 
Ước chữ an bình sống thảnh thơi
Đào mai rực rỡ ngát hương trời
Gian hàng cuối vụ bày không lỗ
Buổi chợ đầu năm bán vẫn lời
Cau trầu bánh dẽo cầu an Mẹ
Cỗ chuối trà thơm cảm tạ trời
Khẩn nguyện thành tâm lòng hiếu nghĩa
Nhâm Dần bạn hữu ghé nhà chơi.
Cam Lộ, ngày 18/01/2022
Nguyễn Xuân Dưỡng.

35. HÌNH NHƯ MÌNH ĐANG MONG CHỜ.
( Thủ vĩ ngâm, vận đồng âm)

Nhìn thấy đông tàn.đợi đón xuân.
Cành mai cựa búp hé tần ngần.
Nhánh đào điểm xuyết sương ngân ngấn
Chậu cúc e dè tạo dáng tân
Văn vắt tiếng cười làm ngớ ngẩn
Líu lo giọng ngọc khiến.phân vân.
Ai như là kẻ đang kề cận
Nhìn thấy đông tàn ước đón xuân.
Giang Hạ, (lê cảnh thành )

18. MỪNG NĂM MỚI

Nhâm Dần cảnh sắc đẹp vùng quê
Khẩu hiệu mừng xuân đón tết về
Ngõ xóm đàng hoàng nhìn quá đả
Đường làng sạch sẽ thấy mà mê
Thuần phong nước Việt ràng văn lễ
Mỹ tục gia tiên buộc lối lề
Cuộc sống từng ngày đang biến đổi
Yên bình hạnh phúc chẳng còn chê.
Cam Lộ, ngày 15/01/2022
Nguyễn Xuân Dưỡng.

17. XUÂN ĐANG VỀ NỖI BUỒN CO VÍT

Đông dần khép lại đón xuân tươi
Tí tách chồi non rạng rỡ trời
Khóm cúc âm thầm bung nụ thắm
Vườn mai lặng lẽ kết hoa ngời
Lung linh ánh nguyệt soi hình cuội
Lấp lánh vầng sao dõi bóng người
Cảnh đẹp muôn màu huyền ảo quá
Nhưng lòng vướng bận dịch muôn nơi
Lê Phương Thắm.

16. CHÚC MỪNG MĂM MỚI

Đào mai nẩy lộc đón Nhâm Dần
Tiễn Sửu giao mùa đẹp ý xuân
Mãi ủ tình huynh hòa mấy nhịp
Hoài ươm nghĩa đệ xướng đôi vần
Tiền nhân vạn thuở gieo mầm đức
Hậu thế muôn đời tỏ nghĩa ân
Dẫu buổi hoàng hôn còn nhạt nắng
Bình minh sẽ ấm dịch tan dần.
(Trần Đức Linh, Xuân nhâm dần)

15. QUÊ NGHÈO

Vẫn nghiệp làm thuê với cấy trồng
Phay bờ rẫy ruộng kiếm vài công
Mò cua chẳng thấy đường bên ngõ
Thả lưới đâu còn cá giữa sông
Tết đến u buồn đang nhiễm dịch
Xuân về lạnh giá đã tàn bông
Điền viên vãn tuế tràn bao việc
Đói khổ cùng chung nghĩa vợ chồng.
Cam Lộ, ngày 14/01/2022.
Nguyễn Xuân Dưỡng.

14. ĐÔNG TÀN XUÂN ĐẾN
(mỹ lục thanh, bát láy)

Có phải chiều đông rũ rượi tà
Dịch tràn thấp thỏm những mùa qua
Thảm buồn lạnh lẽo dâng lòng bé
Nỗi khổ đìu hiu đọng mắt già
Lặng lẽ sân trường không bóng thoảng
Phũ phàng phố chợ chẳng người ra
Nắng lên rộn rã đào mai nở
Tỏa sáng vườn xuân rực rỡ nhà
Công Sinh, 6/01/2022.

13. BÊN THỀM XUÂN NGUYỆN

XUÂN chớm chan hòa khắp đó đây
XUÂN khai cảnh vật thắm tươi vầy
XUÂN cầu chốn chốn an bình thấy
XUÂN chúc nhà nhà hạnh phúc thay
XUÂN ước đều đều tài ắp vậy
XUÂN mong lắm lắm lộc đong đầy
XUÂN mừng nhịp sống bừng vươn dậy
XUÂN nguyện NHÂM DẦN dịch chững ngay ./.
Văn Thiên Tùng, 07/01/2022.

12. MỪNG XUÂN MỚI
 
Mai đào lộc biếc trổ ngàn hoa
Hạnh phúc an khang đến mọi nhà
Mượn chén tương phùng ngây ý bạn
Trao lời tái ngộ đẫm tình ta
Hoài ươm nghĩa đệ câu vàng đá
Mãi ủ tình huynh chữ ngọc ngà
Nắng ấm chan hòa qua ngõ diệu
Xuân về én dệt những lời ca!
Khanh Trần Đức, 03/01/2022.

11. ƯỚC MONG 2022

Đại dịch nào ai mà chẳng hay:
Tai ương giăng lưới bủa thường ngày
Nhân loài khốn khổ nuốt chua chát
Thế giới tang thương ngậm đắng cay
Ước cọp nhe nanh đuổi vận rủi
Mong trâu cút cổ trả điềm may
Tết Nhâm Dần cận kề rồi đó
Cô Vít, ngồi nhà, chắc đở say!
Đông Hà, 04.01.2022
Nguyễn Đức Trực.
 
10. ƯỚC NGUYỆN- 2022 !!!

Bài xướng:
Tiễn biệt một thời chẳng sẻ suôn
Hai năm Tý Sửu* họa ai luồn
Thiên tai luân diễn tang thương bủa
Đại dịch tung hoành hệ lụy tuôn
Xã hội ngã nghiêng vì thảm ách
Thế nhân điêu đứng nhuốm đau buồn
Xuân kề Tết cận đồng mong ước
Cầu nguyện NHÂM DẦN đến sẻ suôn.
Quảng trị, 02.01.2022,
Văn Thiên Tùng- Mai Vân.
* Tý, Sửu: Hư hao...
 
10a. CẦU MONG

Bài họa:
Dịch lan tràn việc vàn nào suôn
Khổ ải đau thương cứ bám luồn
Hiểm họa nên dòng lệ thảm chảy
Tai ương khiến nước mắt sầu tuôn
Ông Trời ông ác nghiệt gieo khổ
Cô Vít cô thâm độc giáng buồn
Năm mới Nhâm Dần sắp lộ diện
Cầu mong mọi chuyện thảy đều suôn
Đông Hà, 04.01.2022
Nguyễn Đức Trực.

9.NHÂM DẦN

Bài xướng:
Nhâm Dần đã tới mọi người hay
Dịch vẫn tràn lan khổ tháng ngày
Xót cảnh còn vương hoài giọt đắng
Thương đời phải vướng mãi dòng cay
Trâu đi cố đuổi bao điều xấu
Hổ đến mong cầu chút vận may
Vẫn biết trần gian buồn lắm việc
Thi đường gửi bạn nhớ nồng say.
Cam Lộ, 04.01.2022.
Nguyễn Xuân Dưỡng.

9a.ƯỚC MONG 2022

Bài họa:
Đại dịch nào ai mà chẳng hay:
Tai ương giăng lưới bủa thường ngày
Nhân loài khốn khổ nuốt chua chát
Thế giới tang thương ngậm đắng cay
Ước cọp nhe nanh đuổi vận rủi
Mong trâu cút cổ trả điềm may
Tết Nhâm Dần cận kề rồi đó
Cô -Vít, ngồi nhà, chắc đở say!
Đông Hà, 04.01.2022.
Nguyễn Đức Trực.

8.THỔN THỨC XUÂN VỀ

Ta gói muộn phiền ném xuống sông
Xua đi lạnh giá tái tê lòng
Gom tia nắng nhạt tô xuân thắm
Góp giọt sương vơi vẻ cảnh hồng
Ước mãi Dần sang dịch bệnh hết
Mong hoài Hổ đến hoạ tai không
Bình an cuộc sống thêm no đủ
Thế thái nhân gian hạnh phúc nồng
Lê Phương Thắm.

7. CHÀO XUÂN
(Bát vĩ đồng âm)

Rộn rã lưng trời mộng ý thơ
Sơn lâm Chúa tể sắc Xuân chờ
Trông đàn én lượn gom niềm nhớ
Ngắm áng mây sà đếm nỗi mơ
Ước nguyện duyên chàng tâm sáng tỏ
Cầu mong phận thiếp hạnh không mờ
Thương yêu gởi trọn tình muôn thuở
Nghĩa nặng miên trường kết tóc tơ
Thảo Phước, 4:1:2021

6. XUÂN BUỒN.

Xuân về khắp nẻo thấy mưa sa
Buồn lắm vui đâu hởi mọi nhà
Dịch bệnh năm dài cây trốc cội
Tai ương ngày tháng mẹ lìa cha
Chờ Xuân buồn chán đâu nầm nập
Đón tết truân chuyên thiếu ruột rà
Năm mới xin cho điều giản di.
Phật trời độ lượng được buông tha...
Trần Nhật Tân.

5. MỪNG NĂM MỚI
ĐÓN 2022 NHÌN LẠI 2021

Chúc mừng xuân mới đặng an khương
Nhìn lại năm qua thật khốn lường
Thế giới đắm chìm trong ác mộng
Loài người vấp phải cảnh tang thương
Đỉnh cao y học xông vào trận
Liệu pháp vắc-xin đến chiến trường
Cứu lấy muôn dân từ cõi chết
Giúp đời giảm thiểu lệ sầu vương...!
Nguyễn Thanh Dàn, 30-12-2021.

4. LỜI NGUYỆN CẦU NHÂM DẦN - 2022

Không chờ chẳng ngóng… vậy NĂM trôi
NĂM mới hăm hai điểm thật rồi
NĂM cũ Cô* vin … vin chả ít
NĂM này Ả níu … níu nhiều ôi!
NĂM vừa chạm cổng O tăng nhiễm
NĂM điểm lấn sân MỤ tiếp nhồi
NĂM rộng tháng dài cầu nguyện… nguyện
NĂM Dần MẢNH HỔ quyét NÀNG …thôi.
Quảng Trị, 01/01/2022.
Văn Thiên Tùng.
* Cô : Covid , tạm hình dung các biến thể (Cô,Ả, O, Mụ, Nàng...)

3. Ý XUÂN

Trời vẫn mưa buồn lấm thấm rơi
Rớt chiều ngoài ngõ cũng chơi vơi
Chờ xuân bất tận lòng da diết
Đón tiết mỏi mòn dạ rối bời
Đông muộn hẹn ai hoa trước ngõ
Xuân về đón kẻ lộc đùa lơi
Xua tan nỗi khổ người mong được
Thế giới chúc mừng rộn khắp nơi
Nhật Nhật Tân.

2. LỜI ĐẦU NĂM - 2022

Nắng đã lên rồi các bạn ơi !
Đầu năm gửi gắm một đôi lời
Tinh thần chống dịch đừng xao lãng
Ý tưởng phòng nguy chớ bỏ rời
Ước nguyện yên bình vui khắp nẻo
Mong chờ ổn định đẹp muôn nơi
Bao điều nghiệt ngã dần qua hết
Giữ trọn niềm tin sáng cuộc đời
.
Giữ trọn niềm tin sáng cuộc đời
Qua rồi bão tố dậy trùng khơi
Bao ngày thấm đẫm mùa gian khổ
Mấy tháng chìm sâu cảnh rối bời
Dịch bệnh tung hoành trên đất nước
Thiên tai xáo động cả mây trời
Đồng tâm hiệp lực cùng vươn tới
Để ánh vàng sao mãi rạng ngời ...
Vũ Cầm, 01/01/2022.

1. NGUYỆN CẦU NĂM - 2022

Giáng Sinh điểm khắc Tết Tây chào
Tý, Sửu ôi nhiều biến nạn sao!
Cô vít Cúm Tàu ngang tàng giáng
Thiên tai lụt bão cứ luân vào
Trần gian chuốc phải bao nguy khốn
Nhân loại gồng mình chịu tổn hao
Số nhiễm lây lan nào chững lại
Cầu mong năm tới ổn hơn nào…
Quảng Trị, 24/12/2021.
Văn Thiên Tùng.
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét