Thứ Năm, 3 tháng 2, 2022

Thơ từ trang FB nội bộ: "NON MAI SÔNG HÃN" 1/22 ( P2.2) Chủ đề xuân Nhâm Dần

Thơ trích từ trang FB nội bộ: "NON MAI SÔNG HÃN" tháng 01/2022 (phần 2.2) : 

Chủ đề xuân Nhâm Dần .


 
61. KHỞI BÚT

Đầu năm khởi bút ước mơ lòng
Kẻ tốt thêm nhiều giảm Lý Thông
Mộng thỏa trào dâng hồn dũng khí
Đời vui đẫm quyện chí tang bồng
Cho mưa quẫy gió ngang tầm trải
Để sóng đưa thuyền thẳng cánh dong
Trọn hưởng ân trời ban nghĩa sống
Tình yêu hạnh phúc mãn viên hồng!
(Mồng 01 tết Nhâm Dần)
Khanh Trần Đức.

60 NGUYỆN CẦU NĂM MỚI

Vui buồn lẫn lộn một mùa hoa
Cảnh sắc Xuân xưa thật đúng là...
Tiễn Sửu dân an trừ dịch bệnh
Nghinh Dần quốc thái diệt Cô-na
Hân hoan đón tết vui đường phố
Hớn hở chào Xuân rộn khắp nhà
Bánh tét dưa hành xin bái nguyện
Cầu cho khắp nẻo sống yên hòa
Thảo Phước, 30:01:2022.

59. NHÂM DẦN LỘC PHÁT
(Họa bút đầu xuân)

Năm này kết bạn hổ làm vui
Để tháng ngày trôi đỡ ngậm ngùi
Cũng bởi tâm cầu mơ vận tốt
Hay vì dạ khẩn tránh điều xui
Qua mùa nợ trả mừng sung sướng
Cận tết tiền vô trải ngọt bùi
Sắm cỗ hương trà hoa tửu nhạt
Nhâm Dần lộc phát chẳng hề lui.
Cam Lộ, ngày 01/2/2022
(Sáng 01 tết Nhâm Dần)
Nguyễn Xuân Dưỡng

58. THỜI KHẮC GIAO THỪA

Bát nhã chuông chùa đã vọng ngân
Chào xuân pháo điểm đón Nhâm Dần
Hương thơm lễ nguyện lòng cung kính
Bánh ngọt kinh cầu dạ nghĩa ân
Ngắm đĩa xôi đầy thương kẻ khó
Nhìn chùm quả ngọt nhớ người thân
Dương trần khổ cực còn đeo đẳng
Chỉ ước xin trời vững bước chân.
Cam Lộ, ngày 01/02/2022
(Nhằm ngày 01/01/Nhâm Dần)

57. CHÚC BẠN ĐẦU XUÂN

Cũng bởi say mê với luật đường
Nên đành chấp nhận mối tơ vương
Ngày xuân mọi vật màu tươi thắm
Dịp tết muôn nhà cảnh sắc hương
Ngẫu hứng đong đưa vài nét chữ
Chân tình gửi gắm mấy vần chương
Đầu năm chúc bạn tràn vui vẻ
Mạnh khỏe bình an phúc cát tường !
Vũ Cầm, 01/02/2022.
(01/giêng /Nhâm Dần).

56. TỐNG CỰU NGHINH TÂN

Xuân về khép lại những buồn đau
Đón nhận niềm vui quẳng khổ sầu
Con cháu xa xôi về hội tụ
Bạn bè gần gũi tới thăm nhau
Giàn hoa ngõ xóm bừng tươi sắc
Khung cảnh đường thôn rực sáng màu
Tống cựu nghinh tân mừng hổ đến
Đuổi thằng cô vít biến đi mau
Vũ Cầm.

55. DỊCH VẪN VUI!

Hăm chín tết trời lại đổ mưa
Mà răng bất kể sáng, chiều, trưa:
Chợ bông đông đảo người tìm lựa
Phố xá rộn ràng kẻ nỏ thưa
Bởi thích nên chi dòm mới rứa
Do ưa thành thử chộ mô vừa
Lo âu cô vít không còn nữa
Khung cảnh Nhâm Dần ngó đã chưa!
Đông Hà, 31.01.2022. (Đêm giao thừa)
Nguyễn Đức Trực.

54. XUÂN NHÂM DẦN

XUÂN sang chúm chím nụ hoa cười
XUÂN thả hương nồng sắc thắm tươi
XUÂN luyến lưu đông trời giá lạnh
XUÂN mơ mộng hạ nắng đầy vơi
XUÂN về rạng rỡ vui muôn xóm
XUÂN đến tươi cười đẹp khắp nơi
XUÂN nhớ năm khâu đừng nhậu nhẹt
XUÂN còn dịch bệnh chớ ăn chơi
Lê Phượng Thắm.

53. GIAO THỪA KHẨN NGUYỆN!

Pháo bụp xòe bung rực cõi trời
Giao thừa xuânTết rộ đều nơi
Thôn làng điện ánh xua u tối
Phố Thị màu pha tỏa rạng ngời
Hổ đốm vào ngai chừng trĩu nặng
Trâu vàng thoái điện nổi khôn vơi
Tròn năm bão ...Vít quần tơi tã
Hẳn ước… hằng mong …dịch chóng rời

Hẳn ước … hằng mong… dịch chóng rời
Muôn nhà hạnh phúc đến nào vơi
Vần xoay cảnh thế xuân tươi thắm
Vận khứ nhân trần Tết diễm ngời
Nhịp sống thăng hoa tràn lục địa
An lành ngự trị điểm nơi ... nơi
Lễ hội tình tang vui thỏa thích
Lời ca nhạc trổi dậy vang trời…
Quảng Trị, 02/02/2022.
Văn Thiên Tùng.

52. NGUYỆN CẦU NĂM MỚI

Vui buồn lẫn lộn một mùa hoa
Cảnh sắc Xuân xưa thật đúng là...
Tiễn Sửu dân an trừ dịch bệnh
Nghinh Dần quốc thái diệt Cô-na
Hân hoan đón tết vui đường phố
Hớn hở chào Xuân rộn khắp nhà
Bánh tét dưa hành xin bái nguyện
Cầu cho khắp nẻo sống yên hòa
Thảo Phước, 30:01:2022

51. TẾT TIẾT KIỆM

Quất thọ đào mai ngập cả đường
Hoa buồn khách nhãng ngẫm mà thương
Đề phòng dịch bệnh lo lây nhiễm
Cẩn thận vi trùng sợ dính vương
Mấy chậu trà mi nằm dưới cỏ
Bao hàng cẩm tú úa ngoài sương
Nhâm Dần vẫn ngại đi đây đó
Bởi ngán "Cô Na"* giữa phố phường.
(* Corona)
Cam Lộ, ngày 31/01/2022
Nguyễn Xuân Dưỡng

50. BÁC HỔ GIÁNG TRẦN
Hổ xuống trần gian việc giữ nhà
Xuân về nhạc mở cứ đàn ca
Chiều nghiêng thỏa dạo ong cùng bướm
Buổi sáng nồng say rượu với trà
Phở gói bên hè ăn mấy bữa
Bia thùng giữa phố uống vài ca
Nhâm Dần đói khổ vì Cô vít
Bác trọ năm này cũng diết da.
Cam Lộ, ngày 28/01/2022
Nguyễn Xuân Dưỡng

49. THÔI NHÉ TẾT XUÂN!

Thôi nhé! đừng buồn nữa Tết xuân
Vần xoay Tý - Sửu họa luân quần
Khai mào Vũ Hán* đày Hoa lục
Hạ điểm Delta đọa thế nhân
Lũ quyét mưa dìm triều ngập tới
Non trầm mặn lấn hạn tăng lần …
Muôn vàn khổ lụy nhân tình chuốc
Vận chuyển Nhâm Dần ước khả quan!
* Corona 19 , tháng 11.2919 dịch tại Vũ Hán,T.Quốc được công bố.
Quảng Trị, 25/12/2021.
Văn Thiên Tùng-MV

48. HỔ ĐẾN TRÂU VỀ

Hổ đến trâu về bụng đói meo
Năm qua cô vít thế nhân nghèo
Buôn gian trốn lủi gieo ma túy
Trộm cướp tìm xơi cuỗm chó mèo
Dịch tễ tung hoành luôn mãi đến
Vi trùng dọa dẫm cứ hoài đeo
"Năm K" cẩn thận cần ghi nhớ
Cũng sợ lây người với cả heo.
Cam Lộ, ngày 25/01/2022
Nguyễn Xuân Dưỡng

47. CHÀO XUÂN

Bất lợi nào quên Tý Sửu Dần
Chu kỳ dự đoán của tiền nhân
Năm rồi dịch bệnh tràn muôn ngả
Tháng tới cô vi dịu mấy phần
Tiễn đám trâu đen về nghỉ tết
Chào đàn hổ vện đến mừng xuân
Niềm tin gửi gắm vào ông lớn
Ước nguyện bình yên giữa thế trần.
Vũ Cầm, 26/01/2022

ĐÓN NHÂM DẦN

Bài hoạ 1:
Chia tay Tân Sửu đón Nhâm Dần
Phóng bút hòa lòng với thế nhân
Trâu trốn cô vi lo thủ phận
Cọp dương đại dịch chẳng còn phần
Điều vui cứ giữ theo ngày tết
Cái khổ xin rời khỏi tiết xuân
Mồng một tháng giêng đang quá cận
Sắc hương sắp thoảng cõi phàm trần.
Đông Hà, 26.01.2022
Nguyễn Đức Trực.

45.TIỄN TÁO QUÂN

Cung thưa tống tiễn Táo về trời
Gửi chuyện năm qua có mấy lời
Hạ giới thiên tai bao vất vả
Trần gian dịch bệnh lắm đầy vơi
Tranh đua, bạo lực đùa muôn nẻo
Nhũng nhiễu, mưu đồ diễn khắp nơi
Bẩm báo Thiên Hoàng ban phép lạ
Bàn dân ước nguyện được vui cười !...
Hạ giới 23 tháng chạp, Tân Sửu
Công Sinh.

44. ĐÓN DẦN KHAI
(Thuận nghịch độc)

Sân vàng ngắm cảnh đẹp vườn mai
Khéo uốn người chăm tỉa thật tài
Ân nghĩa tặng quà mê lắm kẻ
Dưỡng tâm rèn luyện mải còn ai
Thân gầy tái bệnh do phiền muộn
Trí mỏi bình thơ bởi miệt mài
Chân vững luyện rèn vui bước sải
Thần tài hướng lộc đón niên khai.

Khai niên đón lộc hướng tài thần
Sải bước vui rèn luyện vững chân
Mài miệt bởi thơ bình mỏi trí
Muộn phiền do bệnh tái gầy thân
Ai còn mải luyện rèn tâm dưỡng
Kẻ lắm mê quà tặng nghĩa ân
Tài thật tỉa chăm người uốn khéo
Mai vườn đẹp cảnh ngắm vàng sân.
Cam Lộ, ngày 24/01/2022
Nguyễn Xuân Dưỡng.

43. TIỄN NĂM TẤN SỬU

Tân Sửu thăng thiên báo Ngọc Hoàng
Năm qua vật lộn dưới Trần gian
Gồng mình chống đỡ Siêu-Cô víd
Cương quyết diêt trừ lũ nhũng tham
Kinh tế vĩ mô không tụt hậu
An sinh xã hôi đặng chu toàn
Xóa nghèo từng bước đi bền vững
Đời sống nhân dân thịnh thái an..!!
Thanh Dàn.

42. ĐÓN XUÂN NHÂM DẦN

Giang tay chào đón tết Nhâm Dần
Ơn Đảng Bác Hồ đặng phước ân
Mong Nước thanh bình luôn phát triễn
Cầu Dân hạnh phúc mãi canh tân
Nông thôn đoàn kết giàu nhân ái
Đô thị thủy chung rộng nghĩa nhân
Tham nhũng đẩy lùi sâu tận gốc
Con đường phía trước sáng trời xuân!
Thanh Dàn.
41. MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN

( Bát điệp xuân )
Quảng Trị vào XUÂN đẹp tuyệt vời
XUÂN về én liệng khắp muôn nơi
Tưng bừng ngày tết XUÂN tươi thắm
Rực rỡ đêm XUÂN điện sáng ngời
Gió nhẹ XUÂN hồng làn nắng trải
Mai vàng lộc biếc ánh XUÂN khơi
Mừng quê đổi mới XUÂN cường thịnh
Tổ quốc XUÂN sang rạng đất trời
( Xuân Nhâm Dần)
Khanh Trần Đức.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét