Thứ Ba, 4 tháng 10, 2022

VTT họa cùng quý thân thi hữu tháng 10/2022:

 VTT HỌA CÙNG QUÝ THÂN THI HỮU GẦN XA THÁNG: 10/2022: Songquang, Hồ Nguyễn, Sông Thu, Chung Văn, Sầu Lãng Tử, Hoa Trinh Nữ, Songquang, Lữ Thượng Thọ, Người Sông Cửu , Sông Thu, Kiều Mộng Hà, Đức hạnh ...

 


THU VIẾT CHO NGƯỜI

Bài xướng:
Người ơi! Tình đã chết rồi sao?
Vai mới kề vai có lẽ nào!
Môi ấm còn nồng hương trái cấm
Dạ sầu đã vỡ giấc chiêm bao
Tuyết sương thầm lặng phai mày trúc
Son phấn xanh xao nhạt má đào
Gió bão cuồng xoay...đêm nguyệt tận
Hoang tàn để lại những hư hao!

Hoang tàn để lại những hư hao!
Rướm máu hồn thu...lá đổi màu
Sóng nước chôn sâu dòng lệ tiễn
Cung đàn khuấy động mảng lòng đau
Tự tình đã lỡ nghìn năm trước
Hội ngộ còn chăng một kiếp nào?
Ai mượn Tràng Khanh *gieo khúc Phượng
Cho nàng họ Trác **nhớ ngàn sau !
Thy Lệ Trang
*Tràng Khanh: Tư Mã Tương Như
**Trác Văn Quân

ĐÀNH HẸN KIẾP SAU

Bài họa: (Nương vận)
Chẳng lẽ cam đành mệnh số sao?
Tình duyên nợ gán tự hôm nào
Sân trường một thuở ân trìu mến
Chốn cũ hôm nao nghĩa đắm bao
Cứ ngỡ thanh mai đồng trúc mã
Dè đâu oanh dạt yến ba đào
Thu tàn đông tận luân vần điểm
Quạnh xót xa nhìn dáng Nguyệt hao

Quạnh xót xa nhìn dáng Nguyệt hao
Chùm ngâu điểm xuyết phối pha màu
Ngưu Lang hóng đợi nao lòng cảm
Chức Nữ trông chờ nén lệ đau
Chí ước tương phùng đầu tháng bảy
Đồng mong tái ngộ mỗi thu nào
Nhịp cầu diện kiến tình đâu thỏa
Gác nhớ thương dành… hẹn kiếp sau…
Mai Vân-VTT, 26/10/22.

HOA XƯA TÌNH CŨ

Bài xướng:
Cùng ướp hương tình trên mắt môi
Dã Quỳ khoe sắc khắp khung trời
Mới vừa thu đến hoa vàng núi
Đã vội đông sang cánh nhạt đồi
Phiêu lãng bao năm trời trở lại
Luyến lưu một thoáng lúc chia phôi
Màu hoa óng ánh trong vòm lá
Hiu hắt mưa bay có ngậm ngùi ...
Chung Văn, 25/10/22.

THƯƠNG HOÀI TUỔI MỘNG

Bài Họa:
Thương hoài tuổi mộng má kề môi
Tay nắm tay riêng một cõi trời
Đắm giữa thảm màu phô quyến rủ
Ngây cùng cảnh sắc tỏa pha phôi
Ngàn hoa lã lướt len sườn núi
Ngần đóa đung đưa tạc lũng đồi
Gió vỡn mây vờn… sương gợi nhớ
Buồn dâng sầu nhuốm dạ ngùi…ngùi
Mai Vân-VTT, 27/10/22.

TÌNH NHƯ SƯƠNG KHÓI
 
Bài xướng:
Tình ảo mờ tan tựa khói sương
Tình luôn dễ vỡ đến khôn lường
Tình say mật ngọt khi vừa chớm
Tình nhạt men nồng lúc hết vương
Tình giống mây trôi không bến nghỉ
Tình như nước chảy chẳng bờ nương
Tình theo làn gió bay muôn ngả
Tình mãi mong manh tựa khói sương
Sông Thu. 
 
TÌNH NHÂN THẾ…
 
Bài họa:
Tình nhân thế tựa cõi mù sương
Tình chính nguồn căn nghĩa khó lường
Tình bạn chân thành thời gắn bó
Tình người chơn chất đậm đà vương
Tình yêu đôi lứa vô bờ bến
Tình cảm gia đình chỗ náu nương
Tình ảo thật nào phân giá trị
Tình nhân thế tựa cõi mù sương.
Mai Vân-VTT, 23/10/22.
NGƯỜI ĐI QUA ĐỜI TÔI
 
Người đã đi qua cuộc sống tôi
Bao nhiêu kỷ niệm khắc trong đời
Nhiều khi hạnh phúc tình nồng thắm
Lắm lúc giận hờn cảnh tả tơi
Mong suốt trăm năm lòng vẫn đậm
Hay là một thoáng dạ khôn vơi
Ngắn dài cũng bởi duyên tiền định
Số phận đành cam phó thác trời
Songquang,20221019.
 
MỆNH SỐ KHIẾN XUI
 
Bài họa:
Duyên tiền định gán bậu cùng tôi
Sống trọn cùng nhau suốt chặng đời
Hẳn ngạt ngào hương dù hạ vãn
Mãi mà mượt sắc dẫu đông tơi
Ân hòa ái cảm nào phai lạt
Ý hợp tâm hòa chẳng sẻ vơi
Tháng tận năm tàn tình đẫm thắm
Thừa căn cơ ứng mệnh do trời…
Mai Vân- VTT, 19/10/22.
 
MỘT THUỞ KHÓ QUÊN 
 
Thuở ấy vai em tóc xỏa dài
Gió đưa xa gọi vẫy lung lay.
Môi mềm mắt biếc xoay quay chảnh
Dáng lả tay lơ ẻo giẹo nhoài.
Lối nhỏ trường về chiều mát lặng,
Hình tươi xóm đến phượng hồng bay.
Tình đầu kỷ niệm thời xưa quý,
Cách trở bao ngày nhớ tợ say.
Hồ Nguyễn, 25/9/22.
 
DUYÊN NỢ TA MÌNH
 
Bài họa:
Nhớ tuổi nào trong bộ áo dài
Đôi tà chấm gót lượn lờ lay
Chân dìu guốc mộc khua là lướt
Tay hẩy tóc mai xõa vợn bay
Sớm ...sớm triền đê đồng ấy... thoãi
Chiều ... chiều gốc phượng dói nhau... nhoài
Hoa tình trãi thảm yêu thương mớm
Duyên nợ ta mình đắm… đắm say...
Mai Vân-VTT, 18/10/22

THƯƠNG QUÊ MÙA BÃO LŨ

Mưa rơi tí tách suốt trong đêm
Gió phất phơ lay động cánh rèm
Hơi lạnh len vào, thân lạnh buốt
Nỗi đau gợi lại, dạ đau rêm
Miền Trung quê cũ giông tràn xuống
Đà Nẵng đường xưa nước cuộn lên
Quặn thắt tâm tư người viễn xứ
Tránh sao máu chảy ruột không mềm?
Sông Thu,18/10/22.

THƯƠNG QUÁ KHÚC RUỘT MỀM! …

Bài họa:
Đón bão bao người thức trọn đêm
Đồng lo buộc chống cửa khung rèm
Mưa gào tấp cập bờ tơi sạt
Nước cuộn điên cuồng sóng bấn lên
Cửa Đại yêu kiều hình tượng ám
Thu Bồn thơ mộng xác thân rêm
Quảng-Đà chìm nghĩm… lòng quay quắt
Thương quá miền Trung khúc ruột mềm!…
Mai Vân-VTT,18/10/22.

NGHE KHÚC ĐÀN SẦU
( Bát Vĩ Đồng Âm )

Bài xướng:
Văng vẳng đâu đây một khúc đàn
Trong chiều trở lạnh tiết đông sang
Nửa như buồn tủi, như ai oán
Nửa tựa ghen hờn, tựa trách than
Âm bổng réo gào, tâm rối loạn
Điệu trầm rấu rĩ, dạ hoang mang
Nỗi sầu khơi dậy, đau đòi đoạn
Cám cảnh tình phai lệ ứa tràn.
Sông Thu,12/10/22.

QUẲNG KHÚC TƯƠNG SẦU

Bài họa:
Tích tịch… tình tang… vẫn điệu đàn
Cung hòa não nuột vẳng lèn sang
Từng canh phím nhã gam buồn chán
Bấy quảng phách vời nhịp thở than
Lệ ngốn trầm kha duyên bấn đoản
Mi nhòa khắc khoải phận đa mang
Đông ơi! giúp quẳng tương sầu ngán
Chuyển khúc yêu thương nhựa sống tràn …
Mai Vân-VTT, 17/10/22.

ĐI TÌM DÒNG THƠ...

"Bát vĩ đồng âm" họa gửi rồi
Lần đầu vẫn sợ bị chê bôi
May thay được gật rằng không lỗi
Hên quá còn khen cũng có ngôi
Chữ nghĩa tàn dần phong độ rối
Văn phong lụn mãi tứ thi tồi
Đào sâu nợ bút duyên đà vội
Bến Hẹn gần kề sông nước trôi ...
Chung Văn, 13/10/2022.

THƠ ĐƯỜNG LUẬT

Bài họa:
Chín chín …ngón chơi ngẫm ngán rồi
Năm vần bốn cặp xếp từng đôi
Khai đề kết buộc suôn tường ý
Thực đối luận đàm rành lẽ ngôi
Luyện miết từ âm nom được mấy
Hoài trau chữ nghĩa cảm hơi tồi
Uyên thâm bệnh lỗi còn khuôn, phép…
Quả thực thơ Đường khó nuốt trôi.
Mai Vân-VTT, 18/10/22.

 CHIÊM BAO

Bài xướng:
Hằng mơ muốn gửi trọn bao lời
Thỏa vẹn ân tình chẳng cạn vơi
Những buổi trông chờ phơi gió núi
Từng hôm đón tiễn tắm sương trời
Ngày xuôi mãi khát câu mình ạ
Tháng vụt luôn thèm tiếng bậu ơi
Đã biết bờ yêu là vực thẳm
Mà sao trí dạ vướng không rời?
Sầu Lãng Tử 9.10.2022.

GIẤC MỘNG TÌNH

Bài họa:
Những buổi gần nhau ấm dậm lời
Tâm tình thác cuộn chẳng hề vơi
Quên chiều ngã nắng chìm lưng núi
Bẳng sớm hừng dương ửng mé trời
Vẫn đắm men nồng ngào ngạt tá
Mùi chăm lửa ái dạt dào ơi !
Xưa rày hẳn biết "yêu" bờ khổ …
Lạ thế! nào ai chẳng dứt rời…
Mai Vân-VTT, 14.10.22.

KHÓC THẦM VÌ TÌNH LỠ

Anh đâu hiểu lòng đau vì mãi đợi
Ở phương xa như với níu mây trời
Mong kiếm tìm chút kỷ niệm người ơi
Sao nỡ vội buông lời cay mặn xé

Ừ cứ vậy mình chia tay nhau nhé
Nợ không thành chẳng lẽ giữ kề bên
Những nồng say ngày đó không đượm bền
Đành lặng lẽ gọi tên trong giấc mộng

Tình kết thúc mình em giờ lạc lõng
Chẳng phải là đôi bóng với ai đâu
Có lẽ anh không để ý tim sầu
Nên vội vã chọn câu ngăn cách biệt

Em giấu giữ nỗi niềm riêng tha thiết
Khóc âm thầm giã biệt một tình yêu
Người lặng im không hiểu em khóc nhiều
Tim rỉ máu hoang liêu người có biết.!!!
Hoa Trinh Nữ.

ĐỪNG NHÉ EM!!!

Bài họa:
Em thấu nổi bao ngày dài mong đợi
Bởi tình ta cách nẻo biệt phương trời
Nỗi lòng dâng trĩu nặng lắm em ơi
Đừng vội dỗi tim sầu đong cứa xé !!!

Cũng đừng nghĩ buông tay từ giã nhé!
Hãy bình tâm xiết chặt mãi đồng bên
Ướp hương nồng vun duyên nợ chặt bền
Đôi cánh hạc song hành tung trời mộng

Anh hẳn biết nỗi chờ đêm chiếc bóng
Điệp khúc buồn lạc lõng ấy không đâu
Bởi đôi tim huyễn nhịp lẫn cung sầu
Thương nhớ đỗi vật vờ bờ ái biệt

Anh thề nguyện thủy chung nồng thắm thiết
Khảnh khắc đầu Nguyệt Lão giáng tơ yêu
Hãy mở lòng buông bỏ - khóc chi nhiều…
Tim giữ nhịp yêu thương mình hằng  biết…
Mai Vân-VTT, 13/10/22.

RỪNG THU
(Bát vận đồng âm)


Bài xướng:
Rừng thu vắng vẻ khách lần theo
Lối nhỏ quanh co …thật hiểm nghèo
Dưới lũng suối ngàn vang dội réo
Trên đồi khỉ vượn mặc tình leo
Lá vàng lác đác rơi muôn nẻo
Mây trắng lơ thơ cuộn góc đèo
Người bạn chỉ tay …cười ngặt nghẽo
Thì ra đã thấy một con cheo
Songquang, 20221010.

ĐIỆP KHÚC THU
(Bát vận đồng âm)

Bài họa:
Nhớ buổi Thu rồi rủ bạn theo
Lần men cuối nẻo bản Mường nghèo
Kìa non khói xõa mây quần xéo
Ấy trũng sương là thú nhảy leo
Lũng thoải đồi cao luồn lắt rẻo
Khe sâu suối lững lượn quanh đèo
Mây sà đỉnh núi nằm vắt vẻo
Inh ỏi ven triền hoẳng giỡn cheo, …
Mai Vân-VTT, 12/10/22.

THU ĐÃ TRỞ VỀ
(Trích từ thi tập THIÊN CỔ THI,
thơ Lữ Thượng Thọ 1954-17/01/2014) 
 
Bài xướng:
Gió sớm heo may đã đến rồi
Sầu trong ngục luyện vẩn vơ chơi
Nghìn trùng bóng lẻ chim qua mất
Bằn bặt ghềnh đôi đá ngóng khơi
Sương muộn trang thơ gầy nỗi nhớ
Mây chùn nét bút tủi niềm mơ
Thu mang lá tự đâu về đấy
Rụng xuống tình ta héo đợi chờ.
Lữ Thượng Thọ, 30/12/1985.
 
THU SANG HẰN NÔI NHỚ
 
Bài họa:
Heo may xào xạc tiễn thu rồi
Rủ rượi sầu đong nhẫm cuộc chơi
Bấy độ mây vần tình chẳng mén
Bao lần gió chuyển nợ nào khơi
Duyên thời lận đận điều không tưởng
Mệnh vốn dập dềnh chuyện chẳng mơ
Cảnh nhuốm khơi chi càng xót phận
Hoài đong nỗi nhớ - lẫn mong chờ…
Mai Vân- VTT, 10/10/22.
 
 THU TRÊN SÔNG

Bài xướng:
Bến tình cô độc cánh buồm đen
Thu đối sầu ta dưới bóng đèn
Sương đã chơi vơi ngoài cõi nhớ
Mây còn lạc lõng giữa niềm quên
Bao nhiêu sóng bạc xô ghềnh đá
Là bấy trang thơ thức suốt đêm
Chở ngược thuyền trăng về vạn cổ
Ngóng mòn bến vắng lạnh lùng thêm.
Lữ Thượng Thọ, 20/10 /1985.

THU MONG CHỜ

Bài họa:
Tĩnh lặng đông trùm loáng thoáng đen
Mặt sông yên ắng - phố lên đèn
Khơi niềm cảm nhớ lèn hiu quạnh
Dạo khúc tương sầu xới lãng quên
Đâu dáng trăng mơ hờn dỗi lúc
Hay vầng nguyệt rạng thẹn thùng đêm
Mong chờ bến đỗ -  tình vô vọng
Chỉ thấy thu tàn não nuột thêm!!!
Mai Vân-VTT, 13/10/22.
 
 THU SANG

Bài xướng:
Lác đác
rừng phong ngập lá vàng

Sương chiều
ảm đạm bước thu sang

Hoa rơi
từng cánh lòng xao xuyến

Thơ thẩn
vườn xưa vắng tiếng đàn
N/Cali.
 
TÀN THU
 
Bài họa:
Thấp thoáng
tàn thu lấp lóe vàng 
 
Mây lồng
điệu múa tiễn mùa sang
 
Bấc ru
xào xạc cung thanh thoát
 
Gió dạo
trầm giao nhịp phách đàn …
Mai Vân-VTT, 10/10/22.

TÌNH THU
(Trường thiên tứ tuyệt)

Em biết :
Mùa thu chẳng có ở nơi anh
Bởi thế vòm cây lá vẫn xanh
Sương sớm không giăng đầy lối nhỏ
Nắng vàng rực rỡ chiếu qua mành

Anh nào biết được sáng sương mù
Quyện bước chân em mỗi sớm thu
Quạnh quẽ tâm hồn nghe trống vắng
Quanh mình trời đất cũng âm u !

Mấy vầng mây trắng giữa trời xanh
Vài chiếc lá tươi níu lấy cành
Trong gió heo may se sẽ lạnh
Chút tình thu gửi...nhớ về anh

Tình thu đã gửi ngóng từng ngày
Mong nhận hồi âm dạ chẳng thay
Đừng lá thu rơi rồi héo úa
Hương tình không vậy vẫn mê say ?
Người Sông Cửu, Oct .03 2022

HƯƠNG SĂC THU

Em hỡi!
Chẳng biết thu nào đến với anh
Nên đời mãi nhuộm sắc ngời xanh
Giọt ngâu chùng bủa nào vàng võ
Bởi bóng hình em ngự trước mành

Chức Nữ chìm sâu đỉnh tuyệt mù
Ngưu Lang hoài ngóng đợi từng thu
Mong rằng Ô thước chắp cầu để
Gặp gỡ giây rồi chạnh quạnh …u

Mây bạc bồng bềnh dợn cõi xanh
Tiên thiên cảnh sắc lộng cây cành
Thế trần trở gió heo se lạnh
Cách cảm giao hòa bủa lấy anh

Ngày lại… ngày qua - lại đến ngày
Ước trời chóng tối - ước mong thay
Thu vàng chớ vội trao màu úa
Hương tình mãi ngát sắc nồng say.
Mai Vân-VTT, 09/10/22.

GHEN
(Bát vĩ đồng âm)

Bài xướng:
Ai đã yêu mà lại chẳng ghen?
Bao đêm trằn trọc dưới chao đèn
Nghi ngờ... đắng ngát bờ môi bén (*)
Nghĩ ngợi....trõm lờ hố mắt đen
Tưởng tượng hai người đang léng phéng...
Hình dung bọn họ sắp mon men...
Chỉ suy mà dạ đà đau nghẹn
Ruột thắt, gan bào, tâm rối ren.
Sông Thu, 06/09/2022.
(*) Bén nhạy với mùi vị.

THÔI ĐỪNG …!

Bài họa:
Cũng tại thương mình quá hóa ghen
Thường khi gối lẻ - lúc lên đèn
Chiều rơi quạnh quẻ giăng sầu bén
Tối lại cô phòng phủ ám đen
Lững thững như người hơi quá chén
Thẩn thờ tựa kẻ đã đầy men
Suy đi tính lại bao lần hẹn
Cũng chút nghi ngờ chuyện rủ ren…
Mai Vân-VTT,08/10/2022.

CHIA TAY
Bài xướng:

Có nói gì thêm cũng thế thôi
Chén tình người rót lỏng tay rồi
Bờ môi đắm đuối phai hương đắm
Ánh mắt ngời say nhạt nét ngời
Bởi lẽ câu thề khôn trọn giữ ?
Hay vì cảm xúc đã dần vơi ?
Thà rằng lặng lẽ khi ly biệt
Mỗi kẻ đi riêng một quãng đời.
Sông Thu,01/10/2022.

ĐÀNH ĐOẠN THÔI…
Bài họa: (4 vận)

Xót xa… xa xót đoạn đành thôi
Đoản khúc từ ly số định rồi
Trách bởi tơ trời đâu buộc tới
Than thời Nguyệt Lão lại se lơi
Thôi thì một khắc ôm tình vợi
Hơn vạn cung sầu níu nợ vơi
Hạnh phúc ấy điều hằng ước đợi
Nào ai muốn rẽ phận duyên đời
Mai Vân- VTT, 03/10/22.

ĐÊM DÀI
Bài xướng:

Độc ẩm bên thềm ta với ta
Từng ly tự chuốc đến say ngà
Nhin trăng đăm đắm, trăng mờ khuất
Ngóng gió miệt mài, gió lảng xa
Im lặng rợn người, tâm khắc khoải
Cô đơn nẫu dạ, bóng hoen nhòa
Sương khuya lành lạnh len khe áo
Biết đến bao giờ đêm mới qua ?
Sông Thu, 19/09/2022.

TỰ TÌNH

Bài họa:
Tự mình chuốc nợ… tự tình ta
Rượu chẳng kề môi chếnh choáng ngà
Sáu khắc mơ màng ngày chẳng vợi
Năm canh xao xót tối mù xa
Vần thơ buông lững dường vô cảm
Nụ ái nâng niu ém tủi nhòa
Quạnh quẻ đông tàn xuân hạ ửng
Thu vàng bấy độ hững hờ qua….
Mai Vân- VTT, 02/10/22.

NGÀY MỚI
Bài xướng:

Bình minh rạng rỡ đến ngoài song
Lấp lánh bên hiên ánh nắng hồng
Cây cỏ rung rinh cười ngả ngớn
Bướm ong rộn rã múa xoay vòng
Lao xao gió lượn lay vòm lá
Ríu rít chim chuyền khoe sắc lông
Con trẻ reo vui cùng chạy nhảy
Lúa xanh mơn mởn khắp nương đồng.
Sông Thu, 10/09/2022.

HÔM NAO
Bài họa: (nương vận).

Nhớ thuở ta mình tựa chắn song
Cùng nhau ngắm cảnh sắc trời hồng
Hàng xoan duyên dáng ươm màu nhụy
Cặp gụ yêu kiều rỉa yếm lông
Ngan ngát gió lèn hương thoảng phất
Lao xao sóng cuộn bọt quay vòng
Suối tình êm ả dần khôn lớn
Xót chuyện trăm năm chẳng kết đồng…
Mai Vân, 29/9/2022.

HOÀI THU
Bài xướng:

Mỗi độ Thu về chạnh nhớ anh
Hồn khờ như chiếc lá xa cành
Chao ơi! Ngày tháng qua mau quá
Trời ạ! Mười năm thoáng thật nhanh
Đêm vắng nỉ non nghe dế khóc
Khuya tàn vò võ ngắm trăng thanh
Nhủ lòng sớm biết đời cô phụ
“Lạc đạo an bần” bên Cốc tranh
Kiều Mộng Hà, Aug31st2022

THU NAO
Bài họa:

Chắc rằng em vẫn nhớ thương anh
Dẫu biết tàn thu lá rũ cành
Chạnh hỏi thời gian sao vội lướt
Lần tìm kỷ niệm ngẫm …ôi nhanh!
Đâu rồi điểm hẹn trao tình tỏ
Hay những đêm ngồi hóng gió thanh
Cứ tưởng trời cao đã tác phận
Nào dè phận mỏng ảo như tranh…
Mai Vân-VTT, 30/9/2022.

BÃO LỤT TÀN PHÁ MIỀN TRUNG
Bài xướng:

Xứ Quảng hằng năm lại bão bùng [1]
Mưa dầm gió nổi thật là hung
Nhà xiêu cửa sập lòng nao núng
Nước ngập đời trôi nẻo hãi hùng
Khổ cực muôn vàn bao quẫn túng
Điều hiu phố thị cảnh tiêu tùng
Di dời cứu trợ…dân tình cũng
Cuộc sống bình yên khỏi não nùng..!
Đức Hạnh, 29 09 2022.
[1] "Bão Noru đổ bộ vào sáng sớm 28/9 và đang hoành hành các tỉnh miền trung, gây mưa lớn và gió mạnh ở nhiều địa phương gồm các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum và Gia Lai.".

SIÊU BÃO NORU -
(BÃO SỐ 4, 29/9/2022). (Bát vận đồng âm)
Bài họa: (4 vận)

Siêu bão Noru đã khởi bùng
Lu Zon chuốc họa nhận tin hung
Mưa vùi gió dập lốc thao túng
Lũ nhấn mây quần lụt tháp tùng
Thẳng hướng trời đông nào chịu núng
Lần vô Tứ Quảng thật kinh hùng
Miền Trung nước Việt Thu nào cũng
Hứng chịu thiên tai giáng tột cùng….
Mai Vân- VTT, 29/9/2022.

 








 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét