Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

Chi hội thơ ĐƯỜNG LUẬT THÀNH CỔ Q.TRỊ các lần Đại hội ...

 CHI HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ, TỈNH QUẢNG TRỊ CÁC LẦN ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2010-2014;  2022-2026& 2018-2022 CÙNG CÁC LẦN GIAO LƯU VÀ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT TRONG TỪNG NHIỆM KỲ

Một số hình ảnh tổng hợp từ nhiều ống kính về diễn tiến đại hội tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022-2026 được khai mạc vào lúc 8giờ 30 ngày 12/02/2023 tại nhà văn hóa khu phố 7, phường 3, Kiệt 47 đường Lê Hồng Phong, Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.
 
Kính chia sẻ đến các thân thi hữu thành viên và hội viên trong chi hội ; xem như là album tư liệu tạm hoàn chỉnh để mọi người sử dụng sau nầy.
Người đưa tin& tổng hợp ảnh:
 





































Ngày 19/9/2018 Chi hội thơ ĐL Thành cổ Quảng Trị tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ III ( 2018- 2022) Chi hội thơ Đường luật Thành Cổ Q. Trị tổng kết năm & giao lưu thơ năm 2017 và ngày 19/9/2018 đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ III 2018-2022 tại Hội Trường P 5. TXQt .... Với sự có măt của 17 hv/18. Chương trình bắt đầu 8'-11'30. Gồm các nội dung chính: tổng kết hoạt động chi hội trong năm và thảo luận hoạt động cho năm tới là tiếp tục ra mắt tập 3 "Xuân về trên Thành cổ", ngoài ra các hv đóng góp bài thường xuyên cho Chuyên san tam cá nguyệt " Thơ Đường đất Việt", "Đường thi Việt". .. góp bài giao lưu các chi hội bạn... cùng các hoạt động khác như ngày thơ VN... Năm nay có 4hv ở Nam Hải Lăng được kết nạp mới đó là Trần Hiếu, Phạm Như Phước, Phan Trực, Phạm Như Tý., Năm 2016 cũng có 3hv ơt Cam Lộ và Kh. Sanh đc k. nạp mới. Sau cùng là phần bầu hv đề nghị tw hội xét khen thưởng và giao lưu đọc thơ và ngâm thơ....
.....


















ĐH NK 2011-2014
Giao lưu Tết Nguyên Tiêu Chi hội thơ ĐL Thành Cổ& CLB thơ VN TXQT













Giao lưu thơ Tết Nguyên tiêu  2014.


ĐÓN TẾT NGUYÊN TIÊU VÀ GIAO LƯU THƠ  MẬU TUẤT 2018.
 
 Sáng nay, 01/3/2018 (14/Tháng Giêng/M. Tuất), Chi hội thơ Đường Thành Cổ Quảng Trị và CLB. Hương Thơ TXQT gặp mặt đón Tết Nguyên tiêu & ngày Thơ Việt Nam tại nhà văn hóa phường 2- TXQT.
Xin trích dẫn một số bài thơ trong Thi tậplưu hành nội bộ "Xuân về trên Thành Cổ" Mậu Tuất - 2018, của chi hội thơ Đường luật Thành Cổ Quảng Trị, đã được các tác giả đọc và diễn ngâm trong buổi giao lưu cùng một số hình ảnh tại buổi giao lưu này:

KHAI BÚT CHÚC XUÂN

Khai bút đầu năm chúc mọi nhà
Thân bằng bạn hữu khắp gần xa:
"Xuân về nhộn nhịp vang câu hát
Tết đến tưng bừng lộng tiếng ca
Hạnh phúc đoàn viên trong rộn rã
Bình yên sum họp giữa chan hòa
Tiền tài - sự nghiệp - công danh thỏa
Đạo nghĩa duy tồn mãi thiết tha".
Bút ký Trái.

HỌA KHÚC ĐỒNG QUÊ
(Quê tôi Hải Lăng)

Nắng nhạt đường đê trải ánh vàng
Khơi lòng giục gót bước đi hoang
Ve sầu rộn rã chào hè đến
Phượng vĩ tưng bừng đón hạ sang
Vọng tiếng Ô Lâu* hò mái đẩy
Vang lời Vĩnh Định **kéo đò ngang
Đồng xanh rải thảm bao la lúa
Cuộc sống bình yên cảnh xóm làng.
*&**.Tên hai dòng Sông Ở huyện Hải Lăng - tỉnh Quảng Trị.
Bút Ký Trái.

VÃN CẢNH ĐẦU XUÂN
(Bát điệp)

Vãn cảnh đầu xuân chốn TỊNH thiền
Di Đà TỊNH niệm giữ hồn nhiên
Chân đi trí TỊNH tôn chư Phật
TỊNH bước tâm thành kính Bụt Thiên
Chánh điện hoài mong thêm TỊNH phước
Sảnh tiền phát TỊNH nghiệp nhân duyên
Đầu năm sám hối cầu thanh TỊNH
Ước mãi chúng sanh tánh TỊNH hiền.
21/02/2018.

DÒNG SÔNG QUÊ TÔI
(180)

Từ độ ngàn xưa đến tận giờ
Đôi bờ phủ bóng tự hoang sơ
Danh lam thắng cảnh ghi hồn nhạc
Địa chí vang lừng phổ điệu thơ
Phước Tích làng xưa thành hiện thực
Câu Nhi xứ cổ cũng đang chờ
Dòng Ô* mát ngọt luôn thời chảy
Sơn- Chánh - Hòa -Tân nước lững lờ.
27/10/2017
* Sông Ô Lâu.
Phạm Như Phước

THU MỘNG
( Song điệp)
Mộng mộng mơ mơ những cánh cò
Bay bay lượn lượn chẳng toan lo !
Xanh xanh trắng trắng vươn trời rộng
Nhẹ nhẹ êm êm sãi cánh đo
Biển biển trời trời gió thoảng nhẹ
Mây mây nước nước lặng con đò
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn người thi sĩ
Nhớ nhớ thương thương thả mộng
Trí Quang.

XUÂN ĐẾN MUON MÀU

Lồng lộng nghiêng soi ánh nguyệt hằng
Thuyền tình lơ lửng chở đầy trăng
Gió khua mặt nước long lanh gợn
Mây quyện tầng không óng ánh giăng
Câu hát làng quê dào dạt vọng
Giọng hò xứ sở luyến lưu ngân
Hữu tình sơn thủy nguyên tiêu hội
Xuân đến muôn màu trời đất dâng.
Phong Vân.

XUÂN ƯỚC HẸN

MẬU TUẤT Tân niên đến cận rồi
Khe sanh đẹp thắm sắc hoa tươi
Trên đường đông đúc người qua lại
Dưới phố dập dìu khách dạo chơi
Lất phất mưa xuân vương sắc áo
Tàn đông giá lạnh bạn bên đời
Nắm tay ước nguyện cùng nhau mãi
Đi suốt nhân gian với một người.
Giang Hạ.

NHẮN..!

Xác định đeo vào chẳng cởi ra
Yêu thương nguyện ước giữ như là:
Non mòn biển cạn … thề son sắc
Tóc bạc răng long … hứa mặn mà
Thuận vợ bên chồng… vươn bão táp
Đồng cam cộng khổ… vượt phong ba
Nghèo giàu mặc kệ mình thanh thản
Hạnh phúc vun trồng mãi thiết tha …!
Minh Trực.

TÌNH TRĂNG

Ai chờ ai đợi mảnh tình trăng
Gương sáng in soi bóng ả hằng
Hoa lá rung rinh sương ướt đọng
Cỏ cây xào xạc gió đưa sang
Bên đồi thấp thoáng con nai nhỏ
Dưới suối mom men tưởng bóng nàng
Thức trắng đêm dài chờ đợi mãi
Tình trăng hờ hững bước qua ngang.
Hữu Tùng.

KHÚC CA XUÂN

Tống tiễn năm qua gió khẻ khàng
Nhân trần bừng dậy khúc ca vang
Tầng không sóng sánh tầng mây biếc
Hạ thế lung linh giọt nắng vàng
Cảnh vật giao hòa chào đông kết
Cỏ cây ướm nụ ngóng xuân sang
Dường như bấc lạnh còn lưu luyến
Thả vạt phùn se lướt nhịp nhàng.
Văn Thiên Tùng - MV, 28/01/18.

CHÀO XUÂN MẬU TUẤT
( Bát vận đồng âm)

Thi chào Mậu Tuất vận vần vơi
Ước đặng niên sang sũng lộc trời
Nhân vốn sẻ suôn đều khắp nẻo
Thiên đà thuận lợi bủa muôn nơi
Nước nhà cải cách dần hoàn hảo
Cuộc sống thăng hoa đạt ngưỡng ngời
Đinh Dậu năm qua truy nhũng tới
Lạm tham tiếp quyét chớ buông lơi.
Quảng trị,02/02/2018.
Văn Thiên Tùng - MV

SAY THƠ

Chơi thơ chẳng nghĩ chuyện giàu nghèo
Yên chí bền tâm hãy gắng đeo
Vợ hỷ- rung đùi cơm chẳng thiết
Con Hà - gõ nhịp nước chèo ngheo
Ngân nga lã lướt lời thơ mộng
Trăng gió vơi đầy xướng họa reo
Thi sĩ vàng không - tiền rỗng túi
Chơi thơ cũng lắm chuyện trò mèo.
Thiên Tương.

QUẢNG TRỊ QUÊ HƯƠNG

Quảng Trị quê hương tiếng xứ nghèo
Gió Lào rát rạt thịt da teo
Trường Sơn mưa dội khe nguồn réo
Biển cả gió gào sóng gợn reo
Gian khó bao năm chừ thởi mởi
Giam cầm mấy bận khổ thôi treo
Quê hương khởi sắc đà thay đổi
Cuộc sống vươn lên thoát cảnh nghèo.
Triều Dâng.

NÉT THƠ XUÂN
(Họa thơ LÊ ngọc Kha- Chào XUÂN 2018).

Muộn màng kính họa nét thơ Xuân
Theo gió trùng khơi gởi ít vần
Quê cũ cội mai dường thiếu nắng
Phương xa bông tuyết há đầy sân?
Cố nhân thưa vắng lưu niềm nhớ
Tâm thể hao mòn giữ chút thần
Hoa cỏ theo mùa tươi đến héo
Đôi dòng bộc bạch nối tình thân.
Đỗ Tư Nhơn

ĐÓA MỘNG ĐẦU

Hạnh phúc bình yên ta có nhau
Êm đềm như sóng vỗ chân cầu
Tháng ngày ấp ủ trang tình cũ
Mưa nắng nâng niu đóa mộng đầu
Đón gió nồm lên ngoài bến vắng
Đợi hoa Quỳnh nở giữa canh thâu
Đời vui thoáng chốc như là mộng
Một kiếp trần gian ta có nhau.
Hồ T. Tú Quỳnh

LỜI CHÚC XUÂN

Sớm hồng sương đọng đẹp trân châu
Vui đón tân xuân bút ngỏ đầu
Từ ngữ thô sơ lời chúc tặng
Văn thơ mộc mạc chỉ mong cầu
Bạn thầy tăng lộc đời sung mãn
Gia quyến thăng hoa mãi thuận chầu
Nhàn rỗi trà dư ra đối xứng
Trao mời phúc họa đáp tình nhau.

ĐỢI CHỜ NÀNG THƠ

Này thơ ! Em hẹn tự bao giờ ?
Dưới nến phòng khuya anh đợi chờ
Y bút trang tình ghi dấu mãi
Lời son chữ nghĩa giữ không mờ
Luật niêm cùng bạn về chung bến
Xướng họa hai ta đến một bờ
Vui với văn chương đời thú vị
Tô bồi văn hóa đẹp tranh tơ.
Cỏ Bồng.

DUYÊN THƠ
( Kỷ niệm ngày 28/6/2008 được kết nạp vào CLB. thơ Việt Nam).

Nhớ mãi ngày đầu mới biết nhau
Bên đường phượng đỏ vẩy tay chào
Việt Nam thi hội hoa đua nở
Xứ Huế hương thơ nối nhịp cầu
Nặng nợ thi nhân tìm bến đỗ
Vương tơ tằm há bỏ nương dâu
Ve buồn trổi khúc chào ly biệt
Lưu luyến ngày về về dạ khắc sâu.
Thy Vân.

NGUYÊN TIÊU ĐÊM SÔNG HÃN

Dòng sông phẳng lặng chảy khoan thai
Ngư lão buông câu vội kéo chài
Chở nặng đò thơ xuôi Thạch Hãn
Gồng vai gánh nhạc ngược non mai
Đời vui chim hót cung đàn dạo
Xuân nhộn sáo ca nhịp nhị cài
Lay động tâm hồn bao thế hệ
Lời ru đất nước vọng đêm dài…
Thanh Dàn.

MỜI BẠN VỀ CHƠI XUÂN

Xuân này mời đón bạn gần xa
Bỏ chút thời gian quý ngọc ngà
Quá bộ lên đây chơi tết đã
Ngại gì xuống đó đón xuân hoa
Giao lưu thơ phú bao mong đợi
Thắt chặt thi nhân thỏa chí mà
Nối kết dưới trên thêm gắn bó
Nghĩa tình huynh đệ sáng bao la
Thanh Hải.

NHỚ MẸ
( Kỷ niệm ngày giỗ Mẹ lần thứ 29 ( 1988- 2017).

Tháng mười nhớ Mẹ tuổi xuân thời
Ngày giỗ thắp hương gọi Mẹ ơi!
Chợt nhớ thân cò nơi cuối bãi
Thương hoài cánh vạc phía ven trời
Sinh thành nghĩa nặng như non Thái
Dưỡng dục tình thâm tựa biển khơi
Nghẹn đắng hồn con rơi giọt lệ
Thầm mơ cánh võng tiếng ru hời.

HÃY RÓT VÀO THƠ

Hãy rót vào thơ bản nhạc chiều
Cho nồng giai điệu thỏa tình yêu
Đường thi trãi mộng hồn thanh thản
Lục bát ươm mơ nét mỹ miều
Quảng Trị Non Mai bừng ý cảm
Thừa Thiên Vọng Cảnh trổi lòng xiêu
Hai châu Ô- Lý ngời trang sử
Đất của Huyền Trân dâng hiến nhiều.
Lễ cúng Đất, ngày 20/8/2017.
Hồng Khai.

VỮNG TIN MẬU TUẤT

Râm ran tiếng gió gọi xuân sang
Mưa rét dần tan nắng ấm vàng
Thôn xóm đón mừng anh Tuất đến
Xã phường tiếc nhớ tiếng gà vang
Giao thời chuyển tiết dân bền sống
Đổi mới tư duy nước vững vàng
Hạnh phúc muôn nhà vui vẻ ước
Nhân dân phấn khởi hát ca vang.
Phong Vũ.

NGÀY THƠ VIỆT NAM

Gió nhẹ trăng ngân ngập đó đây
Bao la nguyệt lướt những cành cây
Xuyên qua kẻ lá muôn tia sáng
Rớt xuống sân vườn vạn sắc đầy
Tết cổ truyền rồi hương lắng đọng
Nguyên tiêu tiếp đến khói vờn mây
Việt Nam gìn giữ nền văn hiến
Sáng chói hồn thơ tổ quốc này.
Nguyên Tiêu - 2017.
Xuân Khánh.








 
 


 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét