Thứ Năm, 16 tháng 3, 2023

Nhà thơ Thân Ly Hương và 11 tác phẩm thơ ...

 

 
RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
Thân Ly Hương
 
(Từ khi quên mất
Tôi là
Là Tôi
giữa cõi ta bà trăm năm
Lấy mây thay chiếu
Tôi nằm
Gió sương hai bận
lạnh căm mặc dầu...)
Ám ảnh tình Em suốt một thời
Ta về giấu nỗi giọt hoài rơi
Sầu dâng úa chạnh buồn hoang hoải
Tủi ngập gầy neo giận rã rời
Ý đẹp nan hoà sai lối mộng
Tâm lành bất hợp lỗi đường tơ*
Tàn đêm lẻ bóng niềm riêng trỗi
Chết lịm hồn thơ quạnh góc trời.
 

 
ĐÔNG GẦY
Thân Ly Hương.
 
Thoảng gió đông vùi lấp kịt đêm
Màn sương trắng bạc phủ ngang thềm
Thèm chung rượu đắng dìu cơn mộng
Khát bản ca buồn dỗ giấc êm
Kẻ dặm trùng khơi triền sóng vỗ
Người chong nến dệt khúc tơ mềm
Chừng như buốt dạ niềm riêng tủi
Vọng tiếng chim bìm thấm lạnh thêm.
 
ĐỘC ẨM
Thân Ly Hương.
 
Độc ẩm mình côi quán núi chiều
Rong hồn ngoạn cảnh lướt phiêu diêu
Guồng mây vút bổng ngàn âm thú
Nẻo gió hòa chan vạn sắc diều
Cốc tửu say cuồng vang khúc nhạc
Phiên trà đắm quyện rộn đường tiêu
Phù vân biến đổi đời hư thực
Tước phẩm can qua hóa lão tiều...
 
DUYÊN
Thân Ly Hương.
 
Nếu phải duyên lành
ắt ghé chơi
Lều tranh chiếu cỏ
dạ trong ngời
Chung trà ấm đủ
vầng dương rạng
Chén rượu cay thừa
ánh nguyệt vơi
Luận đạo tàng kinh
hòa vị đất
Bình tri các tự
quyện hương trời
Màng chi gác ngọc
lầu son dã
Để nhẹ tâm hồn
tựa lá rơi.
 
HOÀI NIỆM MỘT "MÙA HOA"
Thân Ly Hương.
 
Chạm tấm hình xưa
bỗng thẩn thờ
Đây người, đó cảnh
ngỡ trong mơ
Ngày qua dạo bước
duyên còn thắm
Buổi lại ngồi ngây
Mộng đã mờ
Bấy độ trao lời
tin lão nguyệt
Bao mùa gởi chuyện
cậy ông tơ
Giờ đây cách trở
người đôi ngã
Mới hiểu tình phai
thật khó ngờ...
 
TƠ LÒNG
 
"Ấy" nỡ chôn tình giã ước mơ
Về nơi phố hội lánh trăng mờ
Đàn treo vách cũ kìm thanh nhạc
Bút quẳng hoang phòng giãn mạch thơ
Nhịp thả chùng cung sầu vạn ngã
Vần gieo lỗi điệu tủi đôi bờ
Theo làn gió thoảng hương bồ kết
Bỗng rối như lòng vướng nhện tơ...
 
ƯỚC MỘT NGÀY VỀ
Thân Ly Hương.
 
Trần cay náo thị khổ trăm bề
Cảnh sống chi bằng ở chốn quê
Sáng đợi mây ngàn đưa gió tới
Chiều trông sóng biển thoảng hương về
Từ phiên lấn hiếp ngàn nơi cạm
Giã cuộc chen lòn vạn cõi mê
Vách cỏ lều tranh đời đạm bạc
Trà suông rượu nhạt chẳng phiền nề!
 
XÓT CẢNH HÀN THI
Thân Ly Hương.
 
Trót nghiệp hàn thi số phận bèo
Như thuyền bến đục mãi cầm treo
Nhiều khi dạ đói hờn thân bạc
Lắm bận hồn đau tủi kiếp nhèo
Nhạc trỗi lầu cao bừng khiêu gợi
Cung trầm vách nứa khởi hoài gieo
Tình thơ úa lụi mùa trăng cũ
Hẹn tái lai sinh thoát cảnh nghèo (!?) -/-
 
BƯỚC THẦM
Thân Ly Hương.
 
Gió thoảng vi vu khúc bổng trầm
Canh tàn động vọng chốn u thâm
Lòng nghe giá buốt thân hờn tủi
Mắt nhắm mi cay lệ chẳng cầm
Người bỏ xa rời khung ái mộng
Ta còn mãi lắng những hồi âm
Hởi ơi Tình có chân không nhỉ?
Mà đến rồi đi ... chậm bước thầm!...
 
BUỒN TÀN THU
Thân Ly Hương.
 
Phai chiều nắng nhẹ gót hài đơn
Tủi phận xiêm y gió thoảng vờn
Tóc xõa vai gầy đau mấy lượt
Mi nhèm ngấn lệ buốt từng cơn
Bao lần cháy lụi niềm thương cảm
Bấy độ trào dâng nỗi dỗi hờn
Lấp mộ tình thu vàng lá rũ
Đường* trần độc bước thấm buồn hơn...
 
BUÔNG
Thân Ly Hương.
 
Rạng sớm trà thơm ngẫm chuyện đời
Canh tàn chén rượu nỗi đầy vơi
Thôi nhìn thiệt hại cho lòng đắng
Chớ nghĩ tranh hơn để ngọt lời
Nhọn méo quan trường tâm ý bận
Vuông tròn thế sự nghĩa tình lơi
Từ kim chí cổ rành ra đó
Tốt hạnh nên cương ngọc sáng ngời.

2 nhận xét:

  1. Xin chúc mừng anh Thi sỹ Thân Ly Huong, những bài thơ tuyệt vời hay, sâu sắc và ý nghĩa!
    Chúc anh vui vẻ và sâng tác thơ hay anh nhé!

    Trả lờiXóa
  2. 11 THI PHẨM ĐƯỜNG LUẬT RẤT TUYỆT VỜI.
    CHÚC MỪNG TÁC GIẢ THÂN LY HƯƠNG !

    Trả lờiXóa