Thứ Ba, 31 tháng 5, 2011

Chùm thơ - Lê Thị Dũng


TẠ TỪ                                   
Xin tạ từ em với tháng ngày
Cho ta biển nhớ lẫn chờ mong
Cùng những cơn mưa đêm xứ Huế
Tay nhẹ trong tay ướt áo về.
Khi không thành mộng, tạ từ em
Mộng vỡ tan rồi tim vỡ theo
Thanh vắng Sài Gòn, ta tỉnh giấc
Vì quá đam mê, hóa dại khờ
Xin xếp lại đây bao kỉ niêm
Thực thực hư hư một tình yêu
Cay nồng khóe mắt,, ta thầm nhủ
Kiếp sau xin từ bỏ yêu thương.
Tp H C M 5 /2011
Lê Thị Dũng


 NỖI NHỚ
Ngắm học trò, ta thấy mình trẻ lại
Như ngày xưa ôm cặp sách đến trường
Mái trường ấy vẫn còn trong trí nhớ
Bạn bè ơi ! năm tháng cũ đâu rồi ??
Ngày xưa ấy ta còn ngây thơ quá !
Cứ lặng thầm với áo trắng đơn sơ
Tay ôm cặp bước đi lòng thanh thản
Có thương nhớ về một ánh mắt ai ??
Ba mươi năm rồi, người quay trở lại
Đem giông bão đến một mảnh đời
Người chợt đến chợt đi, và chợt biến
Để lại mùa thu và nỗi nhớ trong ta
Ta bây giờ không còn son trẻ nữa
Nhưng nhớ mãi  một Nguyễn Hoàng ngày xưa
Tuổi học trò và tình yêu ở đó
Kỷ niệm xưa xin giữ mãi trong lòng
28.12.2009 - Lê Thị Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét