Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2011

Chùm thơ : . L. N Quế 10B4- K10/72

NƯỚC MẮT NGÀY VỀ
Lê Ngọc Quế
- Sãi - T.Thành -T.Phong - Quảng Trị

Tặng các bạn 10B4-K10.72 - THNH

Nguyễn Hoàng ơi! Tên trường xưa dấu ái.

Của một thời áo trắng còn mang.

Đường Duy Tân ngập tràn ánh sáng

Thoảng thơm mùi sách vở em sang.



Giữa tháng Ba nắng tỏa màu ly loạn

Biển lửa bùng trùm phủ kín quê hương

Ngoài sân trường lũ học trò nháo nhác

Nét mặt thầy phờ phạc thoáng thân thương.



Chân bước vội, như một lần chạy trốn

Tương lai dần mất hút cuối đường đi

Lòng thầm hẹn sớm quay về lối cũ

Chiến tranh chi ngăn bước giữa xuân thì.



Sáng mùa thu đồng môn về khai giảng

Áo trắng xưa hoen ố, chiến y nhầu

Ba lô nặng chân bàng hoàng hoang lạnh

Dáng thầy xưa bạn cũ biết tìm đâu?



Sương đêm phủ áo sờn vai thấm lạnh

Nằm chung hầm hai đứa bạn đồng môn

Hướng chỉ tay vùng hỏa chấu thắp sáng

Nguyễn Hoàng kia! Ôi đau nhói trong hồn.



Hơn trăm mét không làm sao với được

Đất lẫn người run rẩy dưới mưa bom

Rền đạn pháo nổ vang dòn phía trước

Quằn quại trên sự sống cứ hao mòn.



Giữa chiến trận ước mong điều nhỏ bé

Chỉ một lần sờ được đất trường xưa

Ngửi xem thử còn thơm mùi sách vở

Tiếng đùa quen thương biết mấy cho vừa.



Hai hôm sau rướn mình qua lưới đạn

Bám đến bờ chân tường cũ ngây thơ

Trơ đống gạch ngỗn ngang thân tường đổ

Lòng hoang mang tê tái đến sững sờ



Hàng phượng vĩ xanh rì che bóng mát.

Thân ôm đầy tên tuổi mối tình thơ

Chỉ một thoáng bổng xa mờ áo trắng

Trơ gốc tàn, thân cháy trụi chỏng chơ.



Hai thằng bạn nằm bùi ngùi câm lặng

Mỗi khi xa mong mỗi sớm quay về

Ai dám nghĩ ra đi là vĩnh viễn

Cháy tuổi học trò, cháy hết làng quê…

Quảng Trị 4.2011

Lê Ngọc Quế 10B4- K10/72



CHUYỆN… NGÀY XƯA


Tặng BL.

Nghe tiếng phôn vòng xe xưa chuyển động

Nhẹ lăn trên vùng kỷ niệm yêu thương

Chuyện ngày xưa ba đứa học chung trường

Em bé nhỏ mắt xoe tròn thánh thiện.



Chuyện ngày xưa theo em về cuối phố

Bóng ai dần mất hút cuối đường đi

Em như nai ngơ ngác buổi xuân thì

Tôi ái ngại chạnh lòng bao nhung nhớ



Những chiều mưa mây giăng buồn phố thị

Thì thầm về trong hoài niệm mòn hao

Ngẫn ngơ sao chưa có một tiếng chào

Yêu dấu gửi giọt mưa về muôn lối



Dài năm tháng vẫn con đường xưa cũ

Vẫn sáng trông và những buổi trưa chờ

Dáng em còn sáng mãi cuối đường mơ

Cơn biến loạn em xa rồi… xa mãi …

Q.Trị  5/2011

Lê Ngọc Quế





CHỐN CŨ


Tặng BL.

Quay ngược vòng xe  về chốn cũ

Nhớ nẻo đường xưa bóng ai về

Miên man ngày tháng theo chân bước

Gập ghềnh sỏi đá dọc đường quê



Quay ngược vòng xe về chốn cũ

Thương bóng hình ai dáng ngoan hiền

Giọt mưa thu đến càng lưu luyến

Nắng hạ hoen màu nhớ vô biên.



Quay ngược vòng xe về chốn cũ

Tìm vết tình xưa chút nắng hồng

Còn in dấu bước chiều tan học

Vắng bóng người đi thấy chạnh lòng



Còn thương màu áo ngây thơ ấu

Rù Rì đập nhỏ nối làng quê

Thạch Hãn thương dòng chia Vĩnh Định

Em ơi ! Thương mến nhớ quay về …

Q.Trị.5.2011

Lê Ngọc Quế



Nhớ nhớ, thương thương 

Họp mặt đầu tiên Sinh Thái Tích Tường
Cũng quê  " Miềng" Quảng Trị nét  thân thương
Phượng đầu Đông ẩn mình phơi xác lá
Kỷ niệm đoàn viên ngày hội họp trường...

Bốn mươi năm trang sách hồng chợt mở
Mang tuổi thơ hong nóng ánh chiều rơi.
Sách vở nhạt nhòa có thơm mùi giấy
Áo trắng xưa phai tình xửa sáng ngời

Tình bè bạn ấm nồng rưng khóe mắt
Nghĩa ân sư vời vợi đỉnh non sâu
Thầy trò ôm chặt mưa khoe màu tóc
Bạc trắng bên nhau ôi những mái đầu

Bốn mươi năm tiếng trống trường tỉnh giấc
Ngần ấy thôi cũng gần hết cuộc đời
Nhớ nhớ, thương thương ngôi trường yêu dấu
Triệu Phong tên trường cũ đã một thời./.
5/12/2010
Lê Ngọc Quế


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét