Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Quảng Trị -Những lần hội ngộ- Thầy cô bạn hữu

KHI TA TRỞ LẠI QUÊ HƯƠNG
TÌM CON ĐƯỜNG CŨ, THĂM TRƯỜNG THUỞ XƯA...
Sau mấy chục năm trở lại ...


CÔ GIÁO BÙI NGỌC LAN 
VÀ CỰU HỌC SINH NGUYỄN HOÀNG TẠI QUẢNG TRỊ   

Sau mấy chục năm chưa mt lần trở lại Quảng Trị. Nhân chuyến về thăm quê nhà. Cô giáo cũ của Trường trung Học Nguyễn Hoàng Quảng Trị xưa cũ đã gặp mặt than mật các đồng nghiệp và học trò nhiều thế hệ  đã đến thăm hỏi và chúc mừng cô trong tình nghĩa cô trò. 
Sau khi đến thăm các BLLNH tại SG , Huế... ngày 30/12/2012 cô  từ Huế đã ra thăm lại Quảng trị. Nghe tin cô giáo mình về thăm Quảng Trị. Đại diện  BLLNH tại Quảng trvà một một số ACECHS đã chđể mong  gặp cô  thăm và chúc cô giáo mình năm xưa. Trong niềm vui tràn ngập các nhóm tặng hoa  và chuyện trò , chụp hình lưu niệm. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng buổi gặp gđđể lại trong tâm tư  học trò  những  hình ảnh  lp, trường năm cũ ....
 
 NH Hoàng Văn Chẫm  thay mặt học trò  tặng hoa 
 Cô Lan tâm s
Học trò và cô
ACE NH các thế hệ:
Trái sang: Trần Bằng, Đinh Quang Tạo,Lê thị Dũng,x,Tỵ,Hóa,Cô Lan,x, Song,Chẫm,x, Mộng Hiền 
DƯƠNG TIẾN HÓA, TỴ, CÔ LAN VÀ TRỊNH ĐÌNH SONG
TỴ, THẠCH VÀ DŨNG CÙNG CHỤP CHUNG VỚI CÔ LAN
SONG, CÔ LAN, CHẨM, DŨNG, HIỀN VÀ TỴ
HIỀN, TỴ,CÔ LAN, THẠCH, HÓA VÀ ANH
 NGUYỄN THỊ TỴ PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG
 NH. LÊ THỊ DŨNG VÀ CÔ LAN
Cô cùng trò đến thăm thầy cô Nguyễn Văn Th


ANH NGUYỄN HỮU LIÊM   
VÀ THÂN HỮU NGUYỄN HOÀNG 


Sáng nay Ban liên lạc nguyễn Hoàng và Ban điều hành Quỹ học bỗng sinh viên nghèo vượt khó Nguyễn Hoàng Quảng Trị hân hnh đón tiếp  anh Nguyễn Hữu Liêm cựu HS Nguyễn Hoàng vừa là gia đình tài trợ 5 suất quỹ học bổng cho sinh viên với thời hạn 5 năm ( 5 SV x 5.000.000đ x 5 năm). tiếc rằng họp mặt và phát HB vừa rồi anh Liêm không xếp lịch được để về tham dự để trao quà cho các SV tại buổi gặp mặt NH 60 năm...  
Thay mặt Ban LL NH tại Quảng Trvà Ban điều hành quỹ học bỗng xin cám ơn những tình cảm quý báu của gia đình anh đã chung tay cùng chương trình để giúp bảo trợ 5 Sv tại quê nhà với tấm lòng vì quê hương và trường xưa bạn cũ...Ngoài ra mặc dù công việc bề bộn nhưng anh  đã dành thời gian gặp gỡ  BLL, các thân hữu và bạn bè đồng khóa trong tình thân ái! Anh Nguyễn Lớn đại diện BLLNHQT gắn Logo NH 60 năm và gởi tặng anh tập sách  60 NH cùng đĩa gặp mặt NH lần thứ III ( 24/6/2012) vừa quà xem như quà Kỷ niệm của NH 60 năm gởi cho người không về dđược.
 TB LL NH Q Trị 
Nguyễn Lớn
                                            
                                            
 Anh  Nguyễn Lớn gắn logo gặp mặt 60 Nguyễn Hoàng  tặng anh  Nguyễn Hữu Liêm
NH Nguyễn Hữu Liêm và NH Nguyễn Lớn vui vẻ bên nhau
 Ban điều hành Học bổng Ban LL NH Q Trị cùng NH Nguyễn Hữu Liêm 
từ trái sang phải NH Văn Thiên Tùng,NH Nguyễn Hữu Liêm , NH Lê Thị Dũng , NH  Nguyễn Văn Cần , NH Nguyễn Lớn

GĐ.THẦY LÊ HỮU THĂNG  
VÀ QUÊ HƯƠNG - NGHĨA HIẾU-THÂN TỘC-THÂN HỮU VÀ HỌC TRÒ...

 
Thầy Thăng nhận hoa của CHS tặng trong ngày báo hiếu song thân 21.6
( Thầy và  CHS.NH các thế hệ Nguyễn Thị Liễu ( 68-75) Lê Thị Dũng)
Gia đình NH tại Huế ,GĐNH Quảng Trị  và một số ACE là cựu thanh niên HTT 68-74
x, Thầy Cao Hữu Điền,Suất, Thầy L.H.Thăng,x,Nguyễn Đăng Am (BLL.NH Huế), thầy Lý Văn Nghiên, các CTN HTT:Hướng,San, Thanh,Du
( ảnh  dưới CTN.HTT)
chụp ảnh lưu niệm với Thầy

Thầy Thăng chụp hình chung  với ACE Cựu thanh niên Hồng Thập Tự 1986-1974
Văn Thiên Tùng, thầy Hoàng Liệu, thầy Lý Văn Nghiên ,Phan Văn San, Trần Đình Hướng,Hoàng Ngọc Phong, thầyLê Hữu Thăng, Trần Du, Phạm CôngThiện
Thầy Thăng chụp hình KN với  CHS các thế hệ:
 Lý Thị  Ty, Đoàn Thị Mỹ Lệ, Văn Thị Do, thầy Đỗ Tư Nhơn, Văn ThiênTùng và Trần Thị Man

.....................Dũng, Lê Hóa
Ngồi : Thu Ba, Ty, Bích Hường( với GĐNH Đà Nẵng)
Đứng: X, Q.Thủy,cô Tú, Cô Liên, thầy Nhơn, thầy N.V.Quang, Văn Thị Do,Lê Hóa, thầy Thăng
Các CHS bên Thầy và cô

 Gặp lại bạn bè ngày xưa

Niềm nở đón chào những người thân, bà con họ tộc và quý thân hữu, học sinh trong trong ngày báo hiếu phụ mẫu và Tổ tông.
 Đang còn tìm một ai đó tại quê nhà mà chưa thấy đến...
Thầy Lý Văn Nghiên  TM. CGS , thaanh hữu và CHS có đôi lời ....
 Đại diện gia tộc thầy Thăng có đôi  lời tỏ bày trong bữa tiệc .....
 Rất nhiều tình cảm mà không thể nói hết được sau lời tri ân của thầy Nhơn đại diện CGS, thân hữu và CHS trường NH lên tặng hoa nhân chuyền hồi hương về cội nguồn của gia đình nhằm đốt nén hương tri ân các bậc sinh thành, sau nữa gửi gắm một chút tâm tình đối với quê hương, dòng tộc, họ hàng bà con thân thích; quý thân hữu và các em học sinh tại quê nhà trong tình cảm thân thiết và trìu mến nhất...
Tôi và bạn lại bên nhau nhưng mà ngắn ngủi quá
Thầy Nguyễn Văn Địch và thầy Lê Hữu Thăng sau mấy chục năm không gặp
 Cũng dành một chút tình cảm đến những NH không may Nguyễn Hoạt đã bị bệnh kinh niên trong ngày đầu trở về Quảng trị. ( thăm Nguyễn Hoạt tại Trà Liên, Triệu Giang, TP. 
nh :Cô Diệp Kim Liên và Thầy, Nguyễn Hoạt và mẹ già 92 tuổi ( người đang cưu mang anh Hoạt bệnh tâm thần từ năm 1968 HS Quảng trị lúc đó qua bán phần phải vào Huế thi Toàn Phần, xe bị mìn các bạn chết hết còn CHSNH N.Hoạt bị thương ở đầu đẫn dến tâm thần sau này)

Thầy cô cùng nhóm thiên nguyện còn đến thăm và tặng quà cho anh Hòa là CHS TH Triệu Phong, CHS năm cuối và là thầy giáo dạy môn Vật Lý, trường THPT Thị xã Quảng Trị không may bị tai biến và tê bại chân tay 19 năm qua, nên hoàn cảnh rất nghèo khó  
Văn ThiênTùng, Thầy Cô, anh Nguyễn Hòa ( Đâu Kênh ,Triệu Long, Triệu Phong ( bố anh vũ bị mẹ bỏ rơi lúc còn 6 tháng tuổi) và cháu Anh Vũ ,Lê Thị Dũng. 

(Các SV: Nguyễn Thị Thu Sâm và Văn Thị Minh Diệu thay mặt 18 Sv được bảo trợ HB lên tặng hoa thầy Lê Hữu Thăng HKI năm 2010 tại Thị xã Quảng Trị ( CHS và CGC  trường NH) ; anhNguyễn  Lớn(TB.LLNH QT)
 Cánh cánh trong lòng một ước nguyện là dang rộng vòng tay giúp đỡ cho con em quê nhà một chút đỉnh . Với nguồn quỹ GD khiêm tốn Năm đầu giúp cho e con cháu là SV trong thân tộc và làng Bích La , năm sau cộng thêm 2 em  là Con của CHS  trường Nh và năm thứ 3 nhờ sự hỗ trợ của BLL. NH , cùng một sô em CHS tình nguyện tiếp sức, số SV tăng lên đến 18 em. Thầy đã về trực tiếp trao thưởng 3 lần. Năm nay-2011 số Sv đã lên đến 23 em. Từ địa bàn làng quê của mình nay đã khảo sát  rộng thêm  các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Cam Lộ , năm nay có thêm Gio Linh . SV đều là những  em có hoàn cảnh mồ côi thân sinh, nghèo khó, học giởi. Với nguồn quỹ khiêm tốn trên dưới 100.000đ nhưng phần nào thêm chút sức để cùng gia đình giúp các em vươn lên tại các giảng đường Đại Học...Năm 2012-2013   dự kiển sẽ chuyển nguồn quỹ bảo trợ này thành quy mô toàn tỉnh và mang tên QUỸ BẢO TRỢ NGUYỄN HOÀNG QUẢNG TRỊ cho SV Quảng trị khó nghèo học giỏi, dưới sự điều hành hành của BLL.NH tại Quảng Trị.

 Qua 3 năm bảo trợ cho chương trình SV nghèo vượt khó tại QT. Năm nay có 2 SV đã tốt nghiệp ra trường. Giờ đây đã thành  là 2 cô giáo Nguyễn Thị Thu Sâm và Nguyễn Thị Hà, cô nào cũng tốt nghiệp đạt loại giỏi. Thầy cô cũng dành dụm món quà nho nhỏ để tặng các em trước lúc ra trường ( 20.6.2011).
Thầy cô tặng quà cho SV Nguyễn Thị Hà ở Cam Nghĩa, Cam Lộ.

18 sinh viên  và nhóm thiện nguyện, BLLNH tại QT  quanh Thầy cô trong ngày phát HB ( 20.6.2011) trước KS B. Minh. TXQT)
 Đêm văn nghệ đáng nhớ do GĐ thầy cô tài trợ; dẫn diễn chương trình là thầy Lý Văn Nghiên cùng phối hợp với  BLLNHQT ( đêm 21.6.2011 tại sảnh phòng cafe Hoa Sứ) ; Thầy Nghiên, Hoàng Tấn Trung và Thầy Thăng



Cô Tú và thầy Nhơn, thầy Thăng và cô Liên, Dũng, Hào, Du
  Tại không gian bên ngoài cà phê Hoa Sứ
Trong những ngày lưu trú tại quê nhà Thầy và cô và gia đình đến  thăm Vương Cung Thánh Đường La  Vang  

Cả gia đình cũng dành một ít thời gian về khu sinh thái Trằm Trà Lộc, tại đây  CHSNH Hoàng và  Võ thị Nguyên(68-75) trên đường cùng chồng về thắp hương cho thân sinh tại Trà Lộc đến chào Thầy cô và chụp tấm hình lưu niệm.

LÊ CAO ĐẢM NH 62-67
QUẢNG TRỊ  QUÊ MÌNH - ĐÂY NGÔ XÁ - TRIỆU TRUNG

Tại nhà Văn Thiên Anh Long Hưng-Hải Phú.
Nguyễn Văn Nuôi, Văn Thị Do(PN V.T.Anh), Lê Cao Đảm, Văn Thiên Tùng
 Nguyễn Văn Nuôi, Lê Thị Dũng, Văn Thị Do, Lê Cao Đảm

Lê Cao Đảm và Văn Thiên Tùng tấm hình kỷ niệm của 2 thế hệ
 Trái sang: Phùng, Hương, Chu, Đoàn Tiến, N. V. Nuôi, Văn Thị Do, L.T.Dũng, Lê Cao Đảm, Lý Thị Ty, Hồ Thị Tú, Đỗ Tư Nhơn, Máy, Diệm, Máy( Lam Thủy); Đứng : Văn Thiên Anh 
*Câu chuyện kể:
Nhân dịp NH K62-67 Lê Cao Đảm về Quảng Trị. Sau khi thăm viếng bà con , xóm làng và bạn bè thân hữu. các bạn ới nhau về tại nhà Anh và Do vào lức 17 giờ ngày 08.7.2011 gần 20 bạn gồm các thế hệ NH từ 61 đến 67. Nhưng chủ yếu là K 6166 và 6267 gồm nhưng ACE NH ở Triệu Trung( Nuôi..), Triệu Giang, Triệu Long ( Lệ),Triệu Tài ( Ty, Máy, ) và Hải Vĩnh (Máy..), Hải Thượng ( Hương, Phùng), Hải Phú ( Mạnh,Anh và Do,Tùng) đều là những bạn bè thân hữu. Sau nhưng câu chuyện kể cho nhau nghe; trong bàn tiệc nhỏ mọi người ngâm thơ, đọc ký ức và hát cho nhau nghe. Cảm đổng nhất là câu chuyện kể về một người bạn cùng lớp là Nguyễn Hoạt ở Bắc Giang, Triệu giang do Văn Thiên anh kể lại từ khi học chung lớp đệ nhị cấp đến đệ nhất cấp ( Ban C), một học trò học rất giỏi nhưng giờ trở thành một con người có hoàn cảnh vô cùng éo le trong một gia đình , bản thân đã không còn toàn vẹn trí nhớ, với một bà mẹ gần 100 tuổi. Sau câu chuyện mỗi người góp 1 tý tý gọi là món quà xin gởi đến người bạn với số phận không may trong cuộc sống với tuổi đời nay đã 67 tuổi.
Đứng : Văn Thiên Anh
Chu,X,X,Đoàn Tiến,Nuôi,Do(PN Anh), Dũng
Ngoài vào: Qúy NH. Máy, Nhơn,Mạnh

TRƯƠNG XUÂN NHO  6774
VÂN TƯỜNG- TRIỆU TRẠCH - TRIỆU PHONG 
nơi đây Nho cất tiếng chào đời
 02.7.2011
 Cổng vào làng bên con đường 68 và dòng kênh nước mát xanh tốt ruồng vườn


 Giữa trưa hè  như đùa trên chảo lửa,
Gió lào chan hơi nước thắm tình quê
Lúa mượt mà ngọn dài xanh múa lượn
Bến kênh làng trẻ nhảy tắm thỏa thê...
 Đây là ngôi nhà năm xưa bao thế hệ cùng lớn khôn  với họ hàng chòm xóm
 Văn Thiên Tùng (Long Hưng, Hải Phú.H.Lăng), Trương Xuân Nho ( Vân Tường-Triệu Trạch), Nguyễn Đình Hướng( Trung an-Triệu Trung)Chung ta cùng chung  lớp chung trường
Hướng, Ngô Thị Mỹ( Linh An 1 Triệu Trạch) và Nho  cùng một xã cách 2 ngõ làng , 37 năm giờ mới gặp nhau

BÙI PHƯỚC VĨNH 6471
về  Quảng Trị 02.7.2011





Các ban nữ 6471


Vĩnh, Ngọc, Chung,Tỵ, Vân, Tích


Quỳnh, Thi, Hiếu, Vĩnh, Tỵ, Tích, Đào, Huệ, Chung


Chụp chung với Thầy Doan và cô Tâm Thạnh, cô Liên


Bình, Cư, Đình, Ngữ, Đạt, Vĩnh


Chính, Hào, Bình, Hương, Đạt, Sinh, Dũng, Huệ, Đào,X, Ngọc,X,X

Chính, Hào, Bình, Hương, Đạt, Sinh, Dũng, Huệ, Đào,X, Ngọc,X,X
Nguyễn Hiếu, Bùi Phước Vĩnh và Văn Thiên Anh
Sáng nay 05.7.2011- Chia tay tại cà phê Ni ,280 THĐ ,TX Quảng Trị 
Tùng,  Vĩnh và Anh



ĐOÀN MINH PHÚ 
VÀ HÌNH ẢNH HỘI NGỘ VỚI THẦY CÔ - BẠN BÈ - THÂN HỮU
TAI QUÊ NHÀ QUẢNG TRỊ 01/6/2011

 ĐMP( 6875 ( K9.72) Với hình ảnh của Thầy- bạn- Thân hữu...
Văn Quang,Văn Thiên Tùng, thầy Đỗ Tư Nhơn,Đoàn Minh Phú,Oanh, Nguyễn Chiếu

  
Đêm đầu tiên tại nhà Văn Vĩnh Dũng Long Hưng( mõ trường K6875);  các bạn hay tin Đoàn Minh Phú từ Lagi trở về Quảng Trị,
"ai còn ai mất, ai nhớ ai quên... một lớp học, một tên trường Nguyễn Hoàng Quảng Trị; ( Quảng Trị- Non Nước Đà Nẵng- Hòa Khánh và điểm cuối cùng ( 1975 ) là Thị Tứ Hải Lăng... tên trường mãi mãi theo suốt cả chặng đường và cả cuộc đời chúng ta..."
Mọi người ới ơi nhau có mặt cùng nâng chén chúc mừng  tay trong tay tình thân ấm áp gồm có:
Đoàn Minh Phú, Văn Vĩnh Dũng, Nguyễn Chiếu, Văn Quang, Trần Ngọc Nghĩa, Thị Nghĩa, Văn Linh, Phúng,Oanh, Võ Thị Nguyên, Văn Ái , Văn Thiên Tác.... với chương trình hát cho nhau nghe thật sôi nổi... Câu chuyện đến 22 giờ 30 mới chấm dứt. 
Sáng 01.6. 2011 theo như chương trình đã định Đoàn Mĩnh Phú và các bạn bè thân hữu đến tại quán cà phê Trần Đàn Long Hưng; điểm hội tụ bên Quốc Lộ 1A...Võ Thị Nguyễn từ Đông Hà, Oanh .....( ảnh).. Chia tay nhau , Nguyên vào Huế tái khám  mổ dạ dày, ĐMP hẹn gặp thầy Nguyễn Văn Quang tại Thị xã Quảng Trị và một số bạn tại Triệu Phong, Đông Hà...Chắc chuyến đi này Đoàn Minh Phú sẽ có nhiều kỷ niệm trong hành trình về với cội nguồn, với tuổi thơ và mạch sống của một làng quê Đâu Kênh,Triệu Long,Triệu Phong...trên trang Bolog của mình để chia sẻ  kỷ niệm của mình đối với Thầy- Cô; bạn bè, thân hữu.

Trần Sanh ,..., ....
Bàn tay kết nối bàn tay và hình ảnh lớp ta lại trở về chất đầy kỷ niệm thơ...
Oanh, Võ Thị Nguyên, Phúng,Phú,Trần Ngọc Nghĩa, Quang, Chiếu

 
 Chương trình Hát cho nhau nghe ( tại nhà Văn Vĩnh Dũng)
 Quang,Phú,Sanh,Tùng,Chiếu,Văn Linh,Dũng


X, Oanh,Ái....
Chúc mừng chuyến trở lại quê nhà có nhiều kỷ niệm đẹp của Phú!
Ngãu hứng, gởi mấy vần lục bát này để Phú đọc cho vui.
Thân,
Anh Quang
Lâu ngày trở lại quê hương,
Trào dâng nỗi nhớ, niềm thương vơi đầy!
Biết nhau từ buổi thơ ngây,
Xa nhau đến buổi dạn dày gió mưa!
Hôm nay tái ngộ bất ngờ,
Nói sao cho hết, cho bưa tấc lòng!
Quê hương thỏa nỗi chờ mong
Ôm nhau thổn thức, người trong tình người.
Bạn về Bình Thuận, mất rồi!
Thương ai ngó dọi chơi vơi cuối đường!
QT. 4.2011- Văn Quang
Dưới đây là nhưng dòng tâm tưởng của một CHS trường TH. Nguyễn Hoàng K6875 đã gửi về blog với những cảm xúc khi lần đầu tiên đặt chân lên khuôn viên trường để tham dự buôi họp mặt đầu tiên sau một thời gian dài xa biệt.
Mặc dù  thời gian qua đi 35 năm, không còn là cô cậu học trờ ngày ấy nữa. Nhưng trong tâm khảm vẫn còn lưu dấu kỷ niệm về không gian, thời gian và khoảng cách  của lớp học,bàn ghế và bảng đen, bục giảng và những chỗ ngồi để liên tưởng đến những kỷ niệm đẹp đẽ về  Thầy cô, bạn bè và những nụ cười ngây thơ, hay những tiếng ồn ào, những trò chơi quậy phá để thầy cô trách mắng hoặc đồng bạn ghét chê...để rồi bây chừ nhớ mãi nhớ đời...và không ít giọt nước mắt ướt đẫm cho một lần về ở tuổi xế chiều ...
Blog VTT xin hân hạnh giới thiệu:

"Thương kính chào thân ái tất cả Thầy Cô Bạn bè!

Ngày 04 tháng 8 năm 2007, tại Trường THPT Thị xã Quảng Trị. Ôi chao ôi !!! Cái ngày của 35 năm đợi chờ đã đến " THẦY - CÔ - BÈ BẠN - QUÊ HƯƠNG "…
Tôi như cậu học trò nhỏ của năm học 1968 - 1969 mới đến tựu trường lần đầu tiên bồn chồn, rụt rè, lo lắng và rồi như cơn lũ quét, đã quét đi tất cả để mang về hân hoan, vồn vã, tay bắt mặt mừng xen lẫn cả những giọt nước mắt đoàn viên. Và đây là chút tâm tưởng chân thành xin từ cảm xúc dâng trào, Hoàng Lê Văn  xin  ghi lại những giòng THƯƠNG TƯỞNG 2 !!!! của cái ngày mà 35 năm ấy !!! 
Và cũng xin ai đó giúp Hoàng viết những giòng THƯƠNG TƯỞNG 3...cho Khỏang trời ngàn xưa ÁO TRẮNG - NGUYỄN HOÀNG.
Chân thành tri ân! "

THƯƠNG TƯỞNG 2  
Hoàng Lê Nguyễn.                            


Tháng Tám nắng vàng hanh hanh má.
 Ngày Tư ,đông như hội khai trừơng .
Thầy cô, Bè Bạn , Quê hương.
Tóc bạc ,da nhăn,ba lăm năm đã…
 Kẻ bôn ba quê người xứ lạ.
 Đứa tảo tần ,lam lủ quê nhà .
Ai !!! Đã …đi xa…mãi mãi.
Vẫn như là dang có mặt hôm nay.                   
Tay xiết chặt tay,mặt nhìn mặt.
Miệng nói môi cười,mắt lệ rơi!?!...
Nguyễn Hoàng ơi.!!... cho Ta nhớ.
Ta THƯƠNG TƯỞNG mang hết dĩ vãng về.
Nghiêm,điềm trong dáng vẻ oai phong.
Hiệu trưỡng* trường tôi trước văn phòng.
Ngồi đằng tê ! Bên chồng sách.
Thầy Thạch hao gầy vầng trán suy tư.
Thưa Thầy ! hình như Thầy đang khóc.
Khóc Bạn cũ áng thơ Văn Lữ !!!...
Chữ nghiêng sầu dạ “Tiếc Thương” *
Vấn vương cỏi đời,than ôi! Cát bụi…
A!!! Thầy Mãn về!!!Tụi bây ơi!!!
Đôi môi nở nụ cười sâu lắng.
Thầy đến rồi đi thầm lặng.
Vắng ai ? Ai còn ? còn lại vắng ai !?!...

Một phút thôi : Gió ơi ngừng thổi !
Một phút thôi : Mây ơi ngừng trôi !
Lặng đứng bên Tôi : THƯƠNG TƯỞNG.
Thương tưởng: công Thầy,nghĩa Bạn,ơn Cô…
………..”thương tưởng 3.”
HLN
* Thầy HT Thái Mộng Hùng. 
*Bài “ Tiếc Thương”của Thầy Lữ  viết tặng Bạn khi thầy Thạch mất.

 

VÕ THỊ DIỆU VÀ THÀNH NHÂN  




TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
x, Diệu,Thụ,Nhân

DƯƠNG THỊ HIỆP K- 7275
( K6-72 NHQT- NNĐN73- NH Hải Lăng75)

Ảnh Thầy Đào Văn  Nhẫn và CHS.Dương Thị Hiệp
tại Biên Hòa- Đồng Nai( 4.2011)



NH. NGUYỄN VĂN TƯƠNG VÀ LÊ THỊ THANH TÂM
VỀ QUẢNG TRỊ



  Ảnh:tại nhà Đỗ Tư Nhơn
Cô Từ (PN.N.V.Quang),Lê Thị Thanh Tâm(PN.N.V.Tương), Văn Thị Do (PN.Văn Thiên Anh), Hồ Thị Tú( PN. Đỗ tư Nhơn), Văn Lẫn (UlTra USA),Trần Hào,Nguyễn V Tương,Lê Ngọc Quế, Nguyễn Văn Quang

Nhân chuyến về thăm quê nhà Triệu Phước, anh chi Tương -Tâm đã hẹn các thân hữu gặp nhau tại nhà anh chị Nhơn -Tú để hàn huyên và làm quen.Bởi  vì ni lâu mới chỉ gặp nhau qua những bài xướng họa Đường thi trên mạng .( Mừng Đám cưới vàng của Thầy Nguyễn Văn Thị sánh duyên cùng cô Lê Đình Thị Nhạn , Mừng Họp mặt NH do BLLNH BR VT tổ chức vào ngày 26-6 ) Rất vui khi gặp nhau, nghe nhau nói chuyện.Trước khi ra nhà hàng Hương Phú đường Trần Hưng Đạo dùng bữa cơm tối thân mật do anh chị  Tương -Tâm mời.,chúng tôi chụp chung  mấy tấm hình  kỹ niệm.Trong ảnh bắt đầu từ phái đẹp có chị Từ, chi Do, chị Tâm, chị Tú cùng với các anh Anh,Nhơn, Hào,Tương, Quang ., (Văn Lẫn ở Mỹ  về ).,Tùng và Quế. Ở nhà hàng Hương Phú,  ăn uống, chuyện trò và nghe Tương, Hào đọc thơ  rất lý thú. Sau cùng Nhơn-Tú  mời tất cả các thân hữu về lại nhà uống trà HÁT CHO NHAU NGHE , nhưng anh chị Tương-Tâm, Quang -Từ phải chia tay trước vì có hẹn riêng.

 NH. Nguyễn Văn Tương- Văn Thiên Tùng
 NH. Lê Ngọc Quế B4-K10.72; Văn Thiên Tùng 10C K10.72
NH. Các thế hệ trong buổi gặp mặt tại nhà hàng Hương Phú
Văn Thị Do, Trần Hào, Nguyễn Văn Tương và Lê Thị Thanh Tâm
Mọi người cùng nâng ly chúc mừng cuộc hội ngộ với vợ chồng  Tương -Tâm


các ACE NH từ Đông Hà vào gồm: Văn Mạnh, Nguyễn Hữu Hoàng; hai chị N.T.Vân (USA)và Tường Sâm(SG) về quê Triệu Thượng cũng góp mặt và chuyện trò, tâm tình, tuy ngắn ngủi nhưng Vân và Từ  đã nhận ra nhau cùng là dân cán sự điều dướng Huế, một thời bên nhau ...
Ảnh: trái sang: Từ(Pn. N.V.Quang, ,Văn ThiênTùng,Văn Mạnh ,Nguyễn Hữu Hoàng,Văn Lẫn(USA),Đỗ Tư Nhơn,Trần Hào, Tường Sâm (SG), ...Nguyễn Thị Vân (USA) 9 Hai chị em về lo lăng mộ cho thân mẫu)

Tại nhà Văn Thiên Anh : Tương-Tâm; Do-Anh


NGUYỄN MÙI 
K- 6774 THTP;  B4 K10.72 TH. NGUYỄN HOÀNG
NGÀY TRỞ LẠI - THOÁNG BÊN NHAU (13.4.2011)
- ĐÂY DÒNG SÔNG "ĐÁ HÀN" NĂM NAO
- Bên nhau cùng tâm sự
Giang Đông ( Đâu Kênh),Nguyễn Mùi( Vân Hòa,Lê Ngọc Quế( Sãi),Trần Văn Hiền ( xóm Hà),Văn Thiên Tùng ( Long Hưng). Cafe sông Xanh bên sông Thạch Hãn sáng 13.4.11
DÁNG CŨ TRƯỜNG XƯA
 
Xa rồi dáng cũ trường xưa,
Dềnh lên năm tháng vẫn chưa xóa nhòa.
Con sông về biển mờ sa,
Mây ngàn gió núi cánh tà huy rơi.
Thiên thần lối mộng mù khơi,
Dường như còn đọng những lời xôn xao.
Buồn lên chất ngất từng cao,
Dung nhan một thuở bay vào lãng quên.
Vẫn còn một chút niềm riêng,
Cũng hoài nổi nhớ ngoan hiền đong đưa.
Bây giờ tỉnh thức miền xưa,
Nhớ sao! viết mấy cho vừa tháng năm…
                  Lê thị thanh Tâm K-7674(15/4/2011)

Lê Trọng Lâm cùng bạn bè K 6774

 
Trái sang: Ứng,Quật,Hiền,Kiệt,Man và Tùng ,Xá,Lâm,Quế,Tánh.
Trái sang: Ứng,Quật,Hiền,Kiệt,Man( PN Tùng),Xá,Lâm, con trai Lâm( hiện ở tại SG),Quế,Tánh.
Mọi người đang còn thưởng thức món đặc sản Nem Lụi 
quê nhà do chính từ tay chị Tư (PN L.N. Quế) và Diệp Phụng Kiệt cùng chế biến ....
 Dưới Hoàng Tiễn- Văn Thiên Tùng ( 6.2011)
Nguyễn Quang ToanDương Thị  Tình  
Đã lâu lắm rồi nay mới trở lại quê nhà để gặp gỡ họ hàng thân tộc và  bạn bè thân hữu  

Ảnh chụp lưu niệm nhân chuyến về thăm quê hương  tại Sãi ( chợ Sãi cũ), Cổ Thành Triệu Thành, Triệu Phong , Quảng Trị của 2 vợ chồng anh chị :Tình và Toan
Trái sang: Sum, Mãi và An, Dương Thị  Tình và Nguyễn Quang Toan; Đoàn V. Lanh
ảnh dưới trái sang:
Tùng; Sum, Mãi và An; Dương Thị  Tình và Nguyễn Quang Toan; Đoàn V. Lanh
 


Cô Phan Thị Ngọc Tỉnh sau 47 năm 
trở về Quảng Trị

 Các CHS. trường THTP 60-75 đến thăm cô giáo cũ Phan Thị Ngọc Tĩnh tại quê nhà Thôn Thượng Xá, Hải Thượng, H. Lăng, Quảng Trị. Cô cũng trò đang nhắc cũ trường xưa  ...
Nguyễn Văn Quang( CHS và Thầy giáo, trưởng ban liên lạc của trường), cô Phan Thị Ngọc Tĩnh, Lê Kha
Trái sang : 
Lê Kha, Lê Hóa, Nguyễn Văn Quang,Cô Phan Thị Ngọc Tĩnh,Võ Văn Cẩm,Hoàng Mãi,Trần Giang, Đoàn Văn Tâm
Cô cùng các thế hệ học sinh của trường chụp ảnh lưu niệm sau 47 Cô rời khỏi trường  và xa học trò cũ.Các CHS.Nguyễn Văn Quang,Lê Hóa ,Cô Phan Thị Tĩnh,Trần Giang,Văn Thiên Tùng,Lê Kha,Đoàn Văn Tâm,,Hoàng Mãi.

GĐ. DƯƠNG THỊ BÍCH ĐÀO VÀ NGUYỄN THI
38 NĂM TRỞ LẠI ( 11.11- 1972-2010)

B. Đào và Thi, Thiên Tùng, Thầy N.V. Quang 
vợ chồng BĐ đến thăm thầy Nguyễn Văn Quang
 
 B.Đào đến thăm B. Lan B. Đào và B.Lan  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét