Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

VỀ VỚI QUÊ HƯƠNG BẰNG CẢ TẤM LÒNG...



VỀ VỚI QUÊ HƯƠNG  
          BẰNG CẢ TẤM LÒNG...
 
Đây  xóm làng- họ hàng thân tộc... Đây bến nước - dòng sông- nẻo đường ngỏ lối... Đây trường lớp, thầy trò, đồng nghiệp và bạn bè thân hữu... Tất cả mãi hoài đọng lại trong TÂM chúng ta suốt hành trình cuộc sống. Cái tình người, tình Nguyễn Hoàng và tình quê hương như chăng hề phai

 ĐỒNG NGHIỆP ,THẦY TRÒ BÊN NHAU CÙNG TOÀN GIA TỘC TRONG NGÀY LỄ LẠC THÀNH TỪ ĐƯỜNG GIA TỘC CỦA THẦY

- Hôm nay, 28/5/2013, tôi được về dự lễ lạc thành từ đường gia tộc của thầy Lê hữu Thăng tại Bích la đông.
    
Về dự buổi lạc thành, ngoài bà con nội ngoại của thầy còn có các thầy cô trường Trung học Nguyễn Hoàng và học trò của thầy ở một số nơi cùng đến dự rất đông, chỉ biết được thầy Nguyễn Thiện ở Nha Trang, thầy Nguyễn Thiện Lữ ở Đà Nẵng, các thầy Hoàng Đằng ở TP.Đông Hà, thầy Đỗ Tư Nhơn, Cô Tú, thầy Hoàng văn Quang ở TX.Quảng trị, thầy Lê Chí Phóng ở Hải lăng...học trò trường Nguyễn Hoàng có anh Nguyễn Lớn, Đinh quang Tạo, Trịnh Đình Song, Văn Thiên Tùng, Nguyễn Minh Kỳ, Lê Hữu Thăng , Lê Văn Giăng, Lê Mậu Trãi, Lê Hóa, Nguyễn Đắc Trí; các con cháu vừa là CHSNH. Nguyễn Hữu Khâm, Lê Minh Đạo, Lê Đình Lộng Chương, Lê Thị Yến, (vừa bà con ngoại) một vài anh chi em BLL.NH tại Huế .
    Sau đây là một số hình ảnh ghi được xin gửi để chia sẻ đến Quý Thầy cô và ACE NH khắp nơi:
 

KỶ YẾU

Từ Đường Gia tộc Nhánh Lê Hữu nhìn tổng quát từ cổng vào.

 THẦY THĂNG ĐANG TIẾP CHUYỆN  CÙNG HỌC TRÒ Nguyên Minh Kỳ nguyên là học trò trường TH. Cam Lộ và TH Nguyễn Hoàng


Thầy Lê Hữu Thăng và các học trò

  THẦY NHƠN VÀ THẦY QUANG dâng hương


  Quý Thầy : Đỗ Tư Nhơn, Lê chí Phóng, Nguyễn Văn Quang, NH. Lê Văn Giăng
Sau: Thầy Nguyễn Thiện Lứ, NH. Lê Mậu Trãi

 CÔ TÚ và cô Thu Thủy ( PN Thầy Ng. Thiện)

  THẦY NHƠN VÀ THẦY LỮ

THẦY NHƠN VÀ CÔ TÚ

 THẦY NGUYỄN THIỆN VÀ NH. NGUYỄN ĐẮC TRÍ


  NH. LÊ HỮU THĂNG VÀ THẦY LÊ HỮU THĂNG 
CHÚT NGHĨA TÌNH ĐỌNG LẠI XIN CÙNG TÂM SỰ CÙNG THẦY VÀ ACE NH

 THẦY HOÀNG ĐẰNG VÀ HỌC TRÒ CŨ NH.NGUYỄN ĐẮC TRÍ


THẦY NGUYỄN THIỆN VUI VẺ CHÀO CÁC ĐỒNG NGHIỆP VÀ HỌC TRÒ
Sau: Thầy Nguyễn Thiện Lữ, thầy Nguyễn Thiện, NH Trịnh Đình Song, NH. Văn Thiên Tùng
Nguyen Hieu
chuyenluan2008@gmail,com
0913442799


THÂN HỮU NGUYỄN HOÀNG TẠI HUẾ VÀ QUẢNG TRỊ
TỔ CHỨC ĐÊM VĂN NGHỆ GIAO LƯU HÁT MỪNG SỰ CÓ MẶT CỦA THẦY CÔ LÊ HỮU THĂNG, CÙNG ĐẠI GIA ĐÌNH VỀ CỘI NGUỒN THẮP NÉN HƯƠNG TRONG NGÀY HÚY KỴ SONG THÂN VÀ ÔNG BÀ 21.7.2011, TẠI LÀNG BÍCH LA -TRIỆU ĐÔNG- TRIỆU PHONG -QUẢNG TRỊ.



Trong thời gian gia đình Thầy cô Lê Hữu Thăng lưu trú tại KS. Bình Minh và KS. Thành cổ thuộc thị xã Quảng Trị . Chuyến hành hương về với cội nguồn  từ ngày 16.7.2011 đến ngày 22.7.2011, nhằm để con, cháu, chắt tỏ lòng thành kính dâng nén hương lên thân sinh phụ mẫu; tổ tiên ông, bà, dòng tộc, bên nội, ngoại  với tấm lòng uống nước nhớ nguồn. Trong số khách mời 280 người gồm các Cụ trưởng dòng tộc, thân tộc và xóm giềng nơi mà cả gia đình cùng cất tiếng chào đời, nơi miền quê một thời chiến tranh đã giáng họa cho biết bao gia đình tang thương trong chiến tranh...
Nhờ vị trí tổ chức rộng thoáng, trong số khách mời có đến 50 khách là bạn bè, thân hữu, CHS thân thiết của trường Trung học NHQT; các ACE là hội viên thanh niên Hồng Thập Tự  vào những năm 1968-1974, một thời đã cùng thầy công hiến cho lý tưởng nhân ái HTT tại Quảng Trị;  18 em SV đã được cấp học bổng từ gia đình Thầy cô  trong 2 năm quavà ÔB. Nguyễn Hữu Liêm trong năm vừa rồi; mà gia đình Thầy cô là người tài trợ chính chương trình Học bổng dành cho các sinh viên nghèo vượt khó tại địa bàn quảng Trị, hiện đang theo học tai các trường đại học thuộc 2 tỉnh Thành phố Huế và Đà Nẵng.

Nhằm đáp lại tấm thân tình và lòng nhân ái của một người Thầy đã từng có những hoạt động thiết thực về công tác xã hội; mà đặc biệt là khơi dậy ngọn lửa truyền thống  học tập của các thế hệ thầy cô đã tận lực truyền thụ kiến thức, từng lớp môn sinh lần lượt ra trường và thành đạt trong nhiều lãnh vực trong cộng đồng xã hội; đó là  các thế hệ CGC và CHS của trường TH Nguyễn Hoàng Quảng Trị 56-75.
Và nay tuy trường không còn tên nữa nhưng dành lại đó là âm vang  còn lưu dấu lại cho các thế hệ con em chúng ta về sau này; thời cha ông và ở tại quê nhà có một ngôi trường mang tên vị Chúa đã có công lớn trong sự nghiệp mở cõi phường Nam; mà còn có công dẫn dắt các dòng tộc mạnh dạn vào đây khai khẩn đât đai, lập làng dựng nghiệp; và ngôi trường đã mang tên Chúa Tiên cũng từ ý nghĩa  " Uống nước nhớ nguồn đó".
Từ trong sử sách, khi chúa Nguyễn đặt chân đến xứ đàng trong; các bô lão xin dâng 7 vò nước lên kính Chúa...
Giờ đây không phải tên trường mất hay còn, nhưng trong tâm tưởng, trong tiềm thức chúng ta: "ở đâu có thầy cô , học sinh của trường lưu trú " là ở đó ngọn lửa Nguyễn Hoàng được thắp sáng;  để hàng năm có một ngày hội, hàng ngày khi có những chuyện vui, chuyện buồn ới a vài tiếng là đã có nhau...  Các gia đình Nguyễn Hoàng lần lượt ra đời từ quốc nội : Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, La gi, Đồng Nai, Lâm Đồng, đến Bà Rịa Vũng Tàu và quốc Ngoại  có NH. Bắc Cali, Nam Ca li, Texas ...
Các tập san Hương quê Nhà, Nguyễn Hoàng chân dung và kỷ niệm, Nguyễn H oàng Nam Ca Li lần lượt ra đời với những bút tích của nhưng NH dấu ái từ nhiều độ tuổi khác nhau của từng thế hệ...
Hôm nay dưới mái ấm gia đình Nguyễn Hoàng tại Quảng Trị cũng là cái nôi khi ta sinh ra,  khi trường khai sinh. Tâm nguyện của các thân hữu, quý thầy cô  và CHSt tại Đà Nẵng, Huế và  Quảng Trị  tổ chức một đến văn nghệ  cùng nhau ca hát giao lưu  chúc mừng thầy cô và gia đình những ngày lưu trú tại quê nhà và trong chuyến hành hường về với cội nguồn gia tiên, gia tộc với đầy đủ con , cháu, chắt sinh sống khắp nơi đồng tụ hội...

Thầy Lý Văn Nghiên nhận được thư mời ước mong rằng sau ngày dự tiệc húy kỵ xong sẽ có một đêm ca hát đầy tình nghĩa của các thân hữu Nguyễn Hoàng từ Huế và Quảng Trị chung tay.  Đêm nay được sự tài trợ chính của GĐ thầy Cô, tại cà phê Hoa Sứ (36THĐ)kề cận KSBM chủ nhà là anh Minh một CHS trường khóa chót, đã tình nguyện giúp tay góp hội để đêm ca hát đạt như ước nguyện.  Đúng 20 giờ mọi chuyện đâu vào đó; một dãy bàn kết nối nhau trong không gian gọn nhẹ của gian quầy ; trên bàn đã bày dọn  một buổi tiệc nhẹ và tiếng đàn bắt đầu réo vang lên,  lần lượt các thân hữu từ Đông Hà và các vùng lân cận Thị xã Quảng Trị đã có mặt cũng đến 60 thành viên.  Thầy Lý Văn Nghiên mở đầu  bằng những câu từ gọn nhẹ, nhưng mà rất tình cảm...

Đáp lại tấm thân tình của thầy Nghiên bằng ngôn từ đất mẹ, trong không gian nhỏ bé nhưng đã nói lên cái ấm áp mà một khoảng thời gian từng gắn bó bên nhau trong một ngôi trường là đồng nghiệp, là các em học sinh thân yêu...


Thầy Đỗ Tư Nhơn hiện là cố vần BLL. NH tại Quảng Trị cùng có lời bày tỏ  cùng Thầy Cô, và đặc biệt với tuổi đời xấp xỉ 70 nhưng thầy Nghiên vẫn tự mình lái chiếc xe máy từ Huế ra đến Quảng Trị, từ chiều hôm qua để dự  lễ theo lời mời GĐ thầy Thăng, còn chuẩn bị để  dẫn dựng một đêm ca nhạc " cây nhà lá vườn" đáng nhớ này..


Thầy Thăng, Diệu Oanh,Thanh Lai, Hải,Q.Tạo,,X,Xuân Hiền, N.T.Tỵ


Để thay đổi không khí không hát ca nữa mà sang đề tài mới :
 phỏng vấn ... phỏng vấn ai đây


Thầy Nhơn, thầy Nghiên và Quang Tuyết đang hội ý, phải chất vấn   thầy Thăng và chuyện tình năm cũ: thưa Thầy" Bằng cách nào mà ngày xưa Thầy tán được cô học trò xứ Triệu trang đài,  khi nào đến trường cũng cặp kè một cô bạn theo bên...."
 

Được thế,  thây Thăng lên nước tỏ kể hết những chiêu tỏ tình... rằng" khi tui còn đi học đến vào quân ngũ nhờ lá thư người lính làm cánh chim xanh mang về em gái hậu phương" .... rồi nhận được thư trả lời; từ dó thư qua thư lại; nổi nhớ thương mong, trông chờ và đợi tin nàng, tình em... về chàng chiến sĩ tiền phương; chứ có tài cán gì đâu?!..."
giọng ca Xuân Oanh từ Đông Hà  

các ACE.Dũng,Suất, PN Hoàng và Hoàng




Hoàng Tấn Trung  lại dọc bài thơ " Cái rốn" rất có ý nghĩa 


 Bài thơ " Cái Rốn" qua thư pháp Hoàng Tấn Trung



Thanh Lai ca tiếp và cũng là ca khúc sau cùng của đêm ca nhạc tuy ngắn, gọn nhưng đáng nhớ này...
Thời gian qua mau thật đã 22 giờ 30 không ai nhắc ai, mọi người cùng lên quây quần quanh sàn bục, tay năm tay hát bài "nối vòng tay lớn' với tiếng vỗ tay đều  đặn như còn níu lại khoảnh khắc này ...
Ảnh và lời: 
- VTT- Q.Trị 26.7.2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét