GỒM CÁC BÀI (thơ):
4.Lê Ngọc Phái- Mồng 5 đại phá quân
Thanh
3.Bùi Đức Thụ- Lại một mùa xuân
2.Đỗ Huy Sanh- Nối một trang thơ
1.Trần Quang Thắng- Tân niên khai bút;
La Thụy Họa:Mừng xuân, Thanh
Huyền- Chuc Xuân
MÙNG 5 ĐẠI PHÁ QUÂN THANH
Tết vế nhớ đến Quang
Trung
Đức vua tài giỏi anh hùng
nước ta
Đầu xuân trận mạc xông
pha
Mùng năm đại thắng làm quà
khắp nơi.
Quân Thanh hai chín vạn
người
Tây Long, Khương Thượng,
Ngọc Hồi… thua to
Ngài Tôn Sĩ Nghị co
giò
Vẫn còn sợ rượt nên lo phá
cầu.
Nhị Hà binh lính chen
nhau
Cầu phao sập xuống sông sâu
xác đầy
Tướng Sầm Nghi Đống bị
vây
Phải đành tự vẩn bỏ thây
chiến trường.
Tử thi chồng chất thảm
thương
Đống Đa tràn ngập máu xương
giặc thù
Tây Sơn về đến kinh
đô
Thăng Long - Đại Việt reo
hò mừng vui.
Làm sao kể xiết công
Người
Bắc Bình – Nguyễn Huệ muôn
đời vẻ vang!
Lê Ngọc Phái

LẠI MỘT MÙA XUÂN
Thêm một lần Xuân đến
Lại một Tết nữa về .
Xuân ơi Xuân xa xứ
Thêm lần nữa xa nhà .
* * *
Lòng bâng khuâng nhớ đến
Những dáng nét quê xưa
Khi mới độ Xuân về ...
Nàng Mai e ấp nở
Chen nắng sớm ban mai
Hương thơm ôi khuyến rủ
Nơi bờ môi điểm tô .
Hoàng cúc , vàng rực rỡ
Khoe sắc thắm muôn nơi
Nhà nhà yêu vạn thọ .
Xuân đến giữa đất trời ...
* * *
Kia đôi ba em bé
Có đứa trẻ ngây ngô
Ra tận ngõ đón khách
Khoe áo mới lượt là
Được nhận quà mừng tuổi
Miệng " bi bô , bi bô " ...
Đây là anh , là chị
Lời ... " Cúng hỉ , phát tài "
Hân hoan vui rộn rã
Vang tận xóm làng xa .
Bậc cao niên xuôi ngược
Thăm chúc khắp mọi nhà
Xóm dưới , lại xóm trên
Lộc may phát vẹn đầy
Cầu hên , buôn bán đắt
Cùng nâng ly chúc tụng:
Chúc hạnh phúc vẻ vang
Chúc an khang trường thọ ...
* * *
Xuân phương xa nỗi nhớ
Chỉ biết ngóng trông chờ ...
Mồng Một TẾT năm Quý Tỵ 2013 .
Bùi Đức Thu
Kính tặng quý Giáo sư đã từng dạy và ACE bạn hữu đồng hương đã học dưới các mái trường Trung học Đông Hà , Quảng Trị trước năm 1972 .
VALENTINE'S DAY 2013
Tình bè bạn , nghĩa ân sư
Bốn mươi năm đã dôi dư trong đời .
Ước mơ , tay bắt miệng cười
Hàn huyên hoài niệm một thời đã qua
Người gần cho chí kẻ xa
Cùng nhau tụ điểm Đông Hà thân thương ,
Rất luyến thương , mãi vấn vương ...
Thương Thầy , Cô , Bạn thương thương chính mình .
Tiết Xuân trao trút ân tình
Phương trời kỷ niệm học sinh tuổi hồng
Đông Hà tôi ... Ở phương Đông ...
Len - Tai trao tặng đóa hồng đến ai !!! ...(*)
Đến ai ... tóc điểm sương mai .
Một thuở áo trắng , sánh vai đến trường .
VALENTINE'S DAY 2013
Tình bè bạn , nghĩa ân sư
Bốn mươi năm đã dôi dư trong đời .
Ước mơ , tay bắt miệng cười
Hàn huyên hoài niệm một thời đã qua
Người gần cho chí kẻ xa
Cùng nhau tụ điểm Đông Hà thân thương ,
Rất luyến thương , mãi vấn vương ...
Thương Thầy , Cô , Bạn thương thương chính mình .
Tiết Xuân trao trút ân tình
Phương trời kỷ niệm học sinh tuổi hồng
Đông Hà tôi ... Ở phương Đông ...
Len - Tai trao tặng đóa hồng đến ai !!! ...(*)
Đến ai ... tóc điểm sương mai .
Một thuở áo trắng , sánh vai đến trường .
Valentine's Day 14-02-2013
Bùi Đức Thu
(*) Lễ Valentine
NỐI MỘT TRANG THƠ
1.
Quảng Trị ơi, tôi đã về đây
Nghe máu chảy trong tim mình xao xuyến
Nhớ thuở ấy ra đi mà bịn rịn
Lửa-Đỏ-Mùa-Hè cháy cả tuổi thơ tôi!
Lửa đỏ mùa hè thiêu rụi những niềm vui
Những bài học dở dang và những lời hẹn
ước…
Trước sân nhà ai lòng tôi rạo rực
Gần bên em – bỗng hóa mộng tao phùng!
Gần bên em mà xa cách muôn trùng
Làn hương ấy tóc bay còn gửi lại
Ngày cứ trôi ai hững hờ nhớ mãi
Một cái bắt tay, một bức tường ngăn?
Tôi nhìn đêm và cứ mãi ăn năn
Em suýt ngã khi vội vàng xuống phố
Nhà tôi nhà em là hai con ngõ
Cạnh bên nhau chưa kịp nói câu gì!
Chạy dọc mùa hè là những phân ly
Không phải phượng đâu mà chỉ là hoa lửa
Một-chín-bảy-hai hàng nghìn hoa nhỏ
Vội úa tàn không kịp nở thành hoa!
2.
Quảng Trị ơi, tôi đã về qua
Trần Hưng Đạo con phố dài thương nhớ
Lương Giang, Tùng Sơn, Tao Đàn mở cửa (1)
Mỗi buổi chiều tan học ghé vào xem
Sách vở thuở nào giờ lũng đoạn con tim
Chữ nghĩa bước ra lủng cà lủng cũng
Lời tôi nói có con đường làm chứng
Lạ lẫm rồi những góc phố thân quen!
Tôi bước đi mắt vẫn cứ trông tìm
Hình bóng cũ của một thời áo trắng
Nhưng tất cả quanh tôi là im vắng
Em về đâu tha thướt của năm nào
Quay một vòng quá khứ đuổi theo sau
Số nhà Mười Hai con đường Lê Thái Tổ
Nhà hàng xóm đâu rồi tôi lần chần đứng
ngó
Cô hàng xóm ngước mắt nhìn trời đôi mắt
trong? (2)
Hiện tại ném vào tôi con mắt lạnh lùng
Cửa kín cổng cao tường – bốn mươi năm
cách biệt
Có gì đâu, chỉ nỗi buồn da diết
Tôi bây giờ là khách-lạ-quê-hương!
3.
Bạn bè tôi cũng mỗi đứa một phương
Sông Thạch Hãn chảy hoài trong huyết
quản
Ly cà phê nhìn sông xanh tản mạn
Cứ trôi-đi chảy-mãi những tâm tình!
Ôi một thời Quảng Trị quá lung linh
Lay động mãi trong hồn tôi nỗi nhớ
Tôi lại đi trên đường Lê Thái Tổ
Đến Nguyễn Hoàng để nối một trang thơ!
(1) Tên các
hiệu sách ở Thị xã Quảng Trị trước 1972, đều nằm trên đường Trần Hưng Đạo
(2) Thơ
Nguyễn Bính: “Bên hiên hàng xóm cô hàng xóm, ngước mắt nhìn trời đôi mắt trong”
Trích trong bài Xuân Về.
ĐỖ HUY ANH VŨ Civil & Estimator Cell: 0933.11.8768- 0986.087.404
.
TÂN NIÊN KHAI BÚT
Một trời hương sắc xoắn quanh taNhắp chén xuân nồng vẩy bút hoa
Chấm phá dăm câu, khai huệ trí
Dọc ngang đôi nét , tỏa hồn xa
Nghinh xuân, một nhánh lộc non dại
Đón tết vài chung, phúc tuổi già
Dẫu biết thêm xuân đời vắn lại
Mà lòng vẫn tấu khúc hoan ca.
Trần Quang Thắng
MỪNG XUÂN
Nâng chén hoà vui ấm giọng ca
Ý tình thao thiết bút thêu hoa
Mai e ấp nụ ươm vàng nắng
Sen khẽ khàng hương ủ đượm trà
Bấc lạnh nỗi niềm , Đông tận nhỉ!
Rượu nồng hương sắc , Xuân khai a!
Lâng lâng thi tứ tươm trào giọt
Cánh mộng dường bay vào thẳm xa
Nâng chén hoà vui ấm giọng ca
Ý tình thao thiết bút thêu hoa
Mai e ấp nụ ươm vàng nắng
Sen khẽ khàng hương ủ đượm trà
Bấc lạnh nỗi niềm , Đông tận nhỉ!
Rượu nồng hương sắc , Xuân khai a!
Lâng lâng thi tứ tươm trào giọt
Cánh mộng dường bay vào thẳm xa
LA THUỴ
CHÚC TẾT
Chuyển tiết ngàn chim riú rít ca
Hòa nên tuyệt cảnh, với muôn hoa
Chào Xuân mời Bạn nâng chung rượu
Đón Tết cùng Ông nhấp ngụm trà
Khai bút đầu năm gìa xướng họa
Mừng vui tiền mới trẻ ê a
Tân niên Hạnh phúc- An bình đến
Như ý mọi điều cũng chẳng xa.
Thanh-Huyền
CHÚC TẾT
Chuyển tiết ngàn chim riú rít ca
Hòa nên tuyệt cảnh, với muôn hoa
Chào Xuân mời Bạn nâng chung rượu
Đón Tết cùng Ông nhấp ngụm trà
Khai bút đầu năm gìa xướng họa
Mừng vui tiền mới trẻ ê a
Tân niên Hạnh phúc- An bình đến
Như ý mọi điều cũng chẳng xa.
Thanh-Huyền
Có tứ thơ tốt , thấy mình bớt già đi
Trả lờiXóaMỪNG XUÂN
Trả lờiXóaNâng chén hoà vui ấm giọng ca
Ý tình thao thiết bút thêu hoa
Mai e ấp nụ ươm vàng nắng
Sen khẽ khàng hương ủ đượm trà
Bấc lạnh nỗi niềm , Đông tận nhỉ!
Rượu nồng hương sắc , Xuân khai a!
Lâng lâng thi tứ tươm trào giọt
Cánh mộng dường bay vào thẳm xa
CHÚC TẾT
Trả lờiXóaChuyển tiết ngàn chim riú rít ca
Hòa nên tuyệt cảnh, với muôn hoa
Chào Xuân mời Bạn nâng chung rượu
Đón Tết cùng Ông nhấp ngụm trà
Khai bút đầu năm gìa xướng họa
Mừng vui tiền mới trẻ ê a
Tân niên Hạnh phúc- An bình đến
Như ý mọi điều cũng chẳng xa.
Thanh-Huyền