Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

Hát nói và luật vần

LUẬT CỦA BÀI HÁT NÓI:
(của anh Lê Văn Thanh cung cấp )

1. Bố cục: Không kể mưỡu tiền mưỡu hậu (thơ lục bát). Bài hát nói có 3 khổ chính:
      - Khổ 1 (Lá đầu) : Có 4 câu
      - Khổ 2 (Xuyên thưa): 4 câu (2 câu đầu là câu đối thơ)
      - Khổ 3 (Xuyên mao): 3 câu  (câu cuối 6 chữ). Câu 1 gọi là: Dồn; câu 2 gọi là: Xếp; câu 3 gọi là: Keo
2. Luật và Vần:
* Thanh luật (luật bằng trắc): Mỗi khổ có 4 câu. Chữ cuối câu 1 và chữ cuối câu 4 là thanh trắc, chữ cuối 2 câu giữa thanh bằng. Riêng khổ 3 (chỉ 3 câu) chữ cuối câu đầu thanh trắc, chữ cuối 2 câu cuối thanh bằng.
* Cách gieo vần: 
- Vần liền: Chữ cuối của câu 2-3 cùng vần, câu 4-5, 6-7, 8-9,10-11.
- Vần lưng: Chữ cuối của câu 8 cuối phần mưỡu tiền cùng vần với chữ thứ 3 kể từ chữ cuối của câu 1 khổ 1. Chữ cuối của câu 3 mỗi khổ cùng vần với chữ thứ 3 kể từ chữ cuối của câu 4 mỗi khổ.
* Dôi khổ: Bài hát nói  có thể dôi 1 hoặc 2, 3...khổ ( mỗi khổ 4 câu) trước khổ 3. chỉnh sửa để làm mẫu. Bài sửa như sau:
                             
CHÚC NĂM MỚI
 Nguyễn Văn Tương
Mưỡu
Mỗi năm có một mùa xuân
Đời người có được mấy lần thong dong
Bon chen rồi lại hoàn không
Vui cùng non nước cho lòng thảnh thơi
 
Nói:        
  Say mùi danh lợi
 Mơ giàu sang mỏi gối chồn chân
 Đam mê ngụp lặn trong bể trầm luân
Rồi một cái hắt hơi... bỏ hết

Phạn Thục Thái Hương ,bát phương xuân tiết
Song minh kỉ tịnh, tứ quý tân niên
Gặm nhắm làm chi bao nỗi ưu phiền ?
Tâm rỗng lặng kìa xuân tiền ngấp nghé !
 
Thuật dưỡng sinh quyết tâm sống khỏe
Đời thêm vui, lòng nhẹ, hát nghêu ngao
Rãnh rỗi giao lưu thơ phú cùng nhau
Xuân đến , xuân đi  thấy đầu bạc trắng
 
Xuân tới ngoài kia rợp trời xuân nắng
Mong ước năm nầy thắng lợi thật to
Muôn nhà hạnh phúc ấm no
Khắp nơi rộn rã câu hò vang đưa
Hân hoan biết mấy cho vừa.            
               Nguyễn Văn Tương
                       21/8/2010
    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét