Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

ĐÀO HOA VÀO MỘNG

 ĐÀO  HOA XUÂN MỘNG
Xuân đến bên tôi một cánh Đào
Nhớ người năm ấy nhớ thương sao
Nâng niu xin xếp cành hoa  giấy
Để nhớ người thương tự thuở nào
Để tiếc đời hoa vào mộng ấy
Cành Đào biêng biếc đợi xuân trao
Tình ơi! mười sáu xuân như ngọc
Hương ngát thoảng đưa thắm sắc Đào 
Văn Thiên Tùng 02/2010

DÁNG XƯA



Bạn cũ trường xưa mãi nhắc tên!
Rằng thưa! không phận chẳng có duyên!?
Thôi đành giữ mãi tình sương khói
Một bóng hình thôi mãi khó quên
Giữ mái thóc thề vương cánh gió
Đường về thon thả dáng thuyền quyên
Tên Người xin mãi khắc ghi dạ
Một kiếp duyên hờ đẹp 'tợ" Tiên.
 
Văn Thiên Tùng 3.2010

2 nhận xét:

  1. KHAI BÚT CANH DẦN
    Khai xuân đưa bút dạo đôi hàng
    Năm mới Canh Dần đã mở trang
    Hoan hỷ - chúc mừng cho thế giới
    An lành - Hạnh phúc đến trần gian
    Vinh hoa người đạt ngàn hoa thắm
    Phú quý dân thu lắm bạc vàng
    Tết trọn cả năm, cười hể hả
    Canh Dần ắt hẳn sẽ giàu sang.

    Thanh-Huyền

    Trả lờiXóa
  2. HÔM QUA ĐÃ GẶP ANH
    HÔM NAY ĐỌC THƠ ANH
    ĐỒNG MÔN NGÀY XƯA ẤY
    ĐẸP HƠN NHIỀU BỨC TRANH
    *
    MAI KIA VỀ CÁT BỤI
    THƠ VĂN LẠI XÂY THÀNH !
    HAPPY NEW YEAR!

    Trả lờiXóa