Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

HÌNH BÓNG QUÊ HƯƠNG-VTT


HÌNH BÓNG QUÊ HƯƠNG

1.NON MAI SÔNG HÃN

Về đây thôi
     Hỡi những ai chưa một lần trở lại
          Với quê hương Quảng Trị
                 Đầy chứng tích thương đau
                         qua từng trang thời đại
                                  kết thành từng dòng sử mượt mà 
                                         trong BI,TRÁNG,HÙNG,CA...
                                 Với những điều chưa thể nghĩ ra
                         Ấy có phải: 
         Sông Hãn đây phù sa mượt mà quanh năm bồi đắp
          Non Mai kia linh khí  tích đúc  mạch nguồn chẳng vơi"
       Tính chất ấy tạo "Hồn thiêng sông núi"
     Chẳng thể rời xa ... đây "Hình bóng quê hương"
   Là tiếng nói và tên gọi thân thương   ...
tạo dáng hình xứ s!!!

Nhìn lên thượng nguồn sông Hãn (Cảng C.Việt) . Ảnh VTT9/2010
2.ÁI TỬ DINH XƯA

Nơi Chúa Nguyễn bao lần  trấn Ải
Cửa Việt Yên ngược dòng lên non Hãn
Chúa lập dinh khai nghiệp mở cõi Nam
Ngũ Đạo quân, với thương khẩu đằng trong
Lập phố thị lắm người vào kđến
Hoang phế thành Chăm, chợ Thuận, Sãi còn kia
Giàng Hến lượn mình, chợ Hôm bến đ
Ái Tử còn ghi dấu tích một thời...
Thần Ư Dĩ * hơn 500 năm tượng tích
 Câu chuyện truyền
Giết Lập Bạo -Mạc tan,
Chúa phong thần Trảo Trảo*
Trà Bát còn đây tên tuổi năm xưa
Giữ dấu Dinh thành một thuở còn lưa
Lưu nghiệp chúa danh lừng tạc vào thế kỷ

Cũng một thuở nơi đây
Là sân bay Ái tử
Súng đạn đến, đi tua tủa khắp nơi
Máu xương rơi  chẳng khác  thời Lê -Mạc
Cha mất con, vợ mất chồng
Dòng giống hận và đau
Ta vẫn còn hơn thuở ấy biết ờng nào

Hai thập kỷ qua  đi
Hận chia ngăn gác lại
Bắc Nam liền, sông núi hết rên la
Thị trấn mọc lên
Thanh bình trở lại
Xóa  sân ri, bđường phi đạo
Cầu Ái tử uy nghi sử thi ghi mãi
Giờ là đây ...
phố thị lớn dần cùng năm tháng thanh bình...
Cầu Hiền Lương nhìn từ bờ Nam sông Bến Hải
Cầu Thạch Hãn và cờ phướn đủ sắc màu
Thị trấn Ái Tử -đường Huyền Trân Công Chúa đang xây dựng trên sân bay Ái tử cũ
3.CÙA- CAM LỘ

Thành Tân Sở  dựng cờ khởi nghĩa
Một thời kháng chiến
Hịch Cần vương dậy chiếu  vua ban
Thất Thuyết, Đình Phùng lĩnh tướng ra tay...
Khắp đó đây hào khí  lan vang
Bao nghĩa sỹ dốc lòng đứng dậy
Quyết cùng ơng dưới trướng  cơng
Vũ khí trong tay t Cao Thắng ởng 
Súng  ta nthua gì  súng giặc
Giữa trận tiền thi nhau  nổ đùng đoằng...
Xác giặc phơi vương vãi khắp chiến trường
Gương ông cha dựng  cờ giữ nước
Lừng vang tên muôn thuở  đấy ai ơi!...
Truyền thống ngàn đời chợ phiên Cam lộ 
Chiến khu xưa Ba Lòng với khe Su, Đá Nầm, Đá Nổi...
Vẫn tồn mang dấu vết Lũy thành xưa...

4. DẤU THỜI GIAN

Hỡi một ai chưa một lần trở lại
Hãy về đi dù chỉ một lần thôi
Sẽ thấy gì khi lịch sử sang trang...
Kia Cổ thành ngất nghểu tháp chuông
Đài tưởng niệm lạnh lùng, phủ màu xanh cỏ dại...
Ai cũng biết máu xương những lần thắng bại
Đau đáu hồn oan phảng phất đâu đây!
Những nghĩa trang với mộ chí vơi đầy
Khói tỏa hương bay  sắc màu mờ  ảo 
Như gọi bao hồn oan quyện hòa sông núi

Bến thả hoa đôi bờ in bóng
Hoa ngậm ngùi theo nước dạt về đâu?
Âm thm trôi ch hồn thăng thoát cõi
Để lòng trần vơi bớt nổi sầu đau...
 
Cái đêm di hành
Khơi huyền thoại "Cây đa bến cộ  " 
tích nay lại  thêm  dòng sử chắp...
,
Đó một đêm, ai còn có nhớ chăng?!
vào độ tròn trăng, đoàn người nín lặng
Bước bên nhau dấu chân trần trĩu nặng
Dắt dìu nhau in bóng nước cây Da
Súng nổ đì đùng, tiếng gầm rú gần xa
Mười sáu tháng ba*, trăng  soi tỏ mặt
Sặc khói đạn bom, nặng mùi tử khí
Pháo hạm đùng đoằng, chan chát inh tai ...
nhanh lên mau 
lưới t thần rình rập
giữa mất còn ai biết được ai


Hôm nay đây vgiữa lòng đất mẹ
Phố xá tưng bừng, xóm làng mở hội
Sắc Tứ chiêng rung, chùa chiền bắt nhịp 
Đạo pháp thăng hoa, giáo lý răn đời

La Vang đây ,
Truyền thuyết  Mẹ hiện sinh
Bóng cây đa và giếng nước nghiệm linh
Ban mầu nhiệm
ơn lành con Chúa  
Tháp chuông dần khâu vết đạn bom
Bên bóng mẹ dịu hiền, xin người cứu rỗi
Lời nguyện cầu với bao điều hối lỗi
Khi trở về nơi đất thánh uy nghiêm

Lá vằng  cây thuốc cứu sinh
Thành tên gọi La Vang đất thánh
Trên thập tự Mẹ mỉm cười hiền dịu
Đón đàn con về đất Chúa  lành an

Về đi thôi 
Hỡi ai người  viễn xứ
Dù chỉ một, một lần thôi 
đủ tạ tội với quê hương...
Quá khứ tang thương dần dà khép lại
những màu xanh dần đổi thịt thắm da
Bao đập ngăn treo,lắm dòng nước mát
Đường thiên lý Bắc Nam lộng ngát
Thênh thang ngã tư, ngã rẽ
Những cột đèn, nào xe to, xe nhỏ
Đường ray sáng mòn 
với những chuyến tàu đổi ghi, tăng chuyến
Không cảng  rộn ràng máy bay lên xuống
Chở bao người đi khắp đó vđây
Vắng tiếng đạn bom, vắng nòng  pháo thép
Chỉ thấy mây xanh, lộng lẫy khoang  hàng
Chỉ thấy lung linh đin sáng đêm trường
Nơi thành phố biết bao người không ngủ...
Đến kia rồi đây bãi cát Hải Lăng
Những dãy nhà, là đây Thị trấn
Đài chứng tích, đoạn đường xưa tử nạn
Giải thoát  hồn oan,  nằm lại nơi đây
Tháp rượu  Kim Long- Sikalại hằn tên gọi
Khe nước chè  hội mở  lắm người xem

Giờ nơi đây 
Những bãi tắm mọc lên
tiếng cười reo hòa sóng
Vỗ rì rào,  
lô nhô sóng nhỏ sóng to
Những thuyền ghe lũ lượt ra v
Những hải hạm, hải tuần yên giấc ở đâu đây
Đường thôn xóm bùn lầy, thay bê tông- nhựa đổ
Xe cộ ngược xuôi, tiếng cười  rộn rã, 
lũ trẻ đùa vui … làng quê liền phố thị…
Nơi nơi trẩy hội, lời chúc mừng hể hả
Đình - chùa- miếu - mạo với mỏ cua- hậu chẩm
Cùng lớn theo thời đại yên bình
Biển xanh  vời vợi so trời
Cầu cảng thênh thang  nối bờ qua lại
Cửa Việt rộn ràng... thuyền ghe tấp nập
Dấu thời gian xóa dần vết thương đau.
VTT 10/2010
 
Mặt cầu Cửa Việt. Ảnh VTT9/2010



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét