Thứ Ba, 1 tháng 6, 2010

Gió Ngàn ,...L.N.Quế

GIÓ NGÀN
Lê Ngọc Quế 6/2-67-71

Lối về chiều thu xưa
Em có hoài nhung nhớ!
Áo trắng chung sách vở
Gió vờn theo đong đưa

Phút ban đầu bỡ ngỡ
Mơ màng chút tình thơ
Bên này chưa hò hẹn
Bên kia vẫn ngóng chờ

Chiều tan trường chung lối
Tiếng mưa nhè nhẹ rơi…
Thơ em trao ánh mắt
Tình tôi gửi tiếng cười

Chưa tàn cuộc chiến chinh
Em lặng nhìn đưa tiển
Áo tôi thay màu lính
Qua rồi tuổi học sinh

Xa nhau trong vấn vương
Lắng phút giây hồi tưởng
Bóng hình ngày xưa ấy
Tình buồn, tình xa đưa

Gom thương về phủ TRIỆU
Góp nhớ đẩy cuồng PHONG
Mây vương vương màu NHỚ
Gió thoảng nhẹ mùi THƯƠNG 
Tháng 3/2010


THƯ GIẢN  
 với 9B - 67-71

Bác THƠM cầm đùi trống
Vội vã đến văn phòng
Tùng …Tùng …Tùng trống điểm
Vào lớp kẻo Thầy trông …

Học sinh ngồi ngay ngắn
Thầy thong thả vào phòng
Hôm nay trời lạnh lắm
Đóng hết cửa vào trong

Học sinh lo lắng hỏi
Thưa Thầy! “Lạnh lắm không?”
Sao “ cửa” thầy không đóng
Sợ chết chim trong lồng

Thầy cười vui, chống chế!
Trứng nở chim bay rồi
Thôi các em im lặng
Thầy ra ngoài “ĐÓNG” ngay…
Lê Ngọc Quế 3/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét