Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

Ký ức Trường xưa I- Thơ

Gồm các bài viết của các tác giả:
 - Lê Thị Thanh Tâm : nổi mừng hội ngộ, Dài theo năm tháng
- Lê Thị Thạnh : Gặp lại bạn bè xưa  

DÀI THEO NĂM  THÁNG            
                        Lê thị thanh Tâm
1. Líu la, líu la ...
    Như chim sơn ca ,
    Chưa hề biết buồn
    Đời đẹp như hoa !

2. Bồi hồi nhìn cành sương đọng
    Rạo rực theo giấc mơ xa
    Ngập ngừng dường như mong ngóng
    Có người thấp thoáng vừa qua

    Biết buồn khi mùa thu tới
    Bâng khuâng khi mùa xuân về
    E ấp nôn nao chờ đợi
    Mộng mơ dài theo tóc thề …
                     
  3. Rồi nghe xao xuyến như là yêu
    Biết ngóng ai qua những buổi chiều
    Biết chờ ai đó trong sương sớm
    Đêm về len lén chút quạnh hiu…
  
     Ước mơ đã vượt khỏi tầm tay
    Cuộc đời ôi biết mấy đổi thay
    Xa trường , xa lớp , xa bè bạn
    Dài lắm trong ta những tháng ngày !

    Buồn thương hờn giận với trông mong
    Cay đắng lòng này ai biết không ?
    Một đi là hết không về nữa
    Để lại sau lưng những nổi lòng !

4. Bây giờ bè bạn lại gặp ta
    Nghe lòng rộn rả như nở hoa
    Cám ơn đời đã ban ưu ái
    Bạn củ người xưa lắm măn mà .

    Cuộc đời bổng đẹp ngỡ là mơ
    Niềm vui nầy đến thật  bất ngờ
    Ta muốn ca vang trong trời đất
     Không là thi sĩ cũng làm thơ

     Làm một bài thơ để tặng đời
     Bài nữa ta đem để tặng “ người “
     Muốn cho tất cả niềm vui đó
     Chỉ nhận riêng ta một nụ cười .
                               Bà Rịa  9/6/2010

NỔI MỪNG HỘI NGỘ
Lê thị Thanh Tâm

Những tưởng xa rồi lại gặp đây
“Nối vòng tay lớn “ vui lắm thay !
Ngỡ rằng chuyện cũ ngày xưa ấy,
Quên lãng vùi chôn theo tháng ngày.

Kỷ niệm chúng mình ôi đẹp tươi
Xin cùng gìn giữ  lấy bạn ơi!
Áo trắng học trò thời hoa mộng
Còn lại trong tim mỗi một người .

Bây giờ chắc hẳn chẳng còn chi!
Chỉ tiếc cho nhau , thôi được gì ?!
Tình bạn “ sáu hai” bền chặt mãi
Dù đời vạn nẻo cuốn ta đi.

Ta đi vẫn nhớ về nơi ấy ,
Có một ngôi trường thương rất thương.
Lớp lớp bạn bè yêu biết mấy !
Có nghìn nổi nhớ , nghìn vấn vương. 
Bà rịa 14/5 /2010
                                     

CHS .LÊ THỊ THẠNH
 Lớp :6/2- K 1967-1971
 Quê: Cổ Thành, Triệu Thành 
Hiện ở tại: An Tiêm, Tân Thành, Hướng Hóa. 
Nghề nghiệp: Giáo viên MN. 
ĐT: 0533605492 – 01652234717

 
Ảnh 2006
GẶP LẠI BẠN BÈ XƯA

Sau bao năm gặp lại bạn bè xưa,
Trường cũ thân yêu phượng vẫn lập lòe đổ lửa.
Nhớ buổi chia tay đứa mô cũng nhòe ngấn lệ.
Thấm thoắt thời gian chừ đã năm mươi hè!
                        *
Hôm nay về đây từ muôn ngã đường quê,
Góp nhặt niềm vui sẽ chia cùng bè bạn.
Từ Tân Thành tôi mang theo hương rừng, gió núi,
Từng đồi chuối xanh – hoa tím cả biên cương!
                        *
Triệu Phong thân yêu đẹp mãi mái trường,
Tuổi học trò vô tư xanh ước mong, kỉ niệm.
Tiếng thầy cô giảng bài vẫn vang lên trong trí nhớ,
Chẳng biết hôm nay ai mất, ai còn?!
                        *
Ngày chia tay tóc đứa mô cũng xanh non,
Mà giờ đây đã hoa tiêu điểm bạc!
Trán đứa mô “chim cũng đậu” nhiều trên mặt,
Từng dấu chân chim còn để lại đây này!
                        *
Gặp lại nhau tay bắt, mặt mừng,
Ríu rít tranh nhau ôn nghèo, kể khổ.
Khi ngước mắt trông về ngôi trường cũ,
Ký ức tuôn trào trong nỗi nhớ mênh mang!
Tân Thành - Hướng Hóa, tháng 5/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét